Để quên
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Tặng anh mái tóc lưa thưa 
  Cho anh làm gối khi vừa chóm đêm 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tóc em mái tóc êm đềm  
  Từng đêm anh gối nhẹ êm giấc nồng 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thấy MAI vừa bị xe tông 
  rồi văng xuống nước trôi sông tội kìa 

 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Còn Lu bọt mép trào ria 
  Té lên xỉu xuống Mai bê Lu zìa nhà thương 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              nhà thương có hai kẻ ương 
  em nhìn mà thấy thương thương vô cùng 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhìn Lu Bình thích nằm chung 
  người ta cứ tưởng hai kẻ khùng trốn ra...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              em khung chắc anh cũng dại thôi 
  em lôi anh xuống tội gì ngủ chung 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngủ chung chắc phải rách mùng 
  Em mà giãi chắc gãy bung sập tường..
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              tường sập anh MAI nằm trên 
  gạch đè anh chịu em thì chẳng sao 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chẳng sao vì đứt hồi nào 
  Đến khi tỉnh lại âm tào ghi tên
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mai rùa nghĩ chắc rất bền 
  Mà tường chưa sập đã đi liền hỡi Mai 
  Làm ta cứ ngẩn ngơ hoài 
  Thơ vui chừ biết lấy ai bạn cùng    
  Tri Kỷ 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              Nếu vậy ta hãy chết chung 
               Một hai đi nhé sập mùng chít luôn....
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              anh mai có người chết cùng 
  em sẽ kèn trống tiễn đưa hai người 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                    Bình nhìn le lưỡi chít tưoi 
                    Hai người nhìn lại chợt ngẩn người khóc thương 
                     Thì ra Bình rình nên leo tường 
                       Cái tường nó sập tai ương tới Bình
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ANH CHẾT SAO CÒN BIẾT CƯỜI 
  THẾ THÌ EM LẠI TÌM NGƯỜI NHỔ RĂNG 
  HẾT RĂNG CÁI LỢI NHE RA 
  ANH CƯỜI TOÀN LỢI NHÌN MÀ SƯỚNG GHÊ    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: