Để quên
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Anh em họ thật đáng chê 
  Chết vẫn làm hề không lợi hết răng 
  Hòn đất mà biết nói năng: 
  - Mấy ổng lằng nhằng chết cấm cho chôn. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Ai nói nghe sao hết hồn  
    Em mà nói nữa anh chôn bây giờ
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              Người yêu anh anh lại không yêu 
            Hôm nay anh thấy cái điều đắng chưa 
             Người ta đối xử  lọc lừa 
              Để anh quay lại tình xưa đó mà 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Triky 
   
  Anh em họ thật đáng chê 
  Chết vẫn làm hề không lợi hết răng 
  Hòn đất mà biết nói năng: 
  - Mấy ổng lằng nhằng chết cấm cho chôn. 
  
   chỗ chôn thì anh rất nhiều 
  có điều anh muốn chôn cùng chỗ em 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              Hihi chết mà cũng đòi có em 
              Hèn gì chưa chết hổn ai thèm hết trơn
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nói gì thì vẫn cô đơn 
  Cho em làm gió quạt đờn cho anh 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  thanhbinh_20885 
   
  
Trích đoạn:  Triky 
   
  Anh em họ thật đáng chê 
  Chết vẫn làm hề không lợi hết răng 
  Hòn đất mà biết nói năng: 
  - Mấy ổng lằng nhằng chết cấm cho chôn. 
  
 
  chỗ chôn thì anh rất nhiều 
  có điều anh muốn chôn cùng chỗ em 
  
         Năm mới ai cũng muốn chôn  
  Nghe mà ngứa mắt ngứa hồn ngứa tay 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 07:58:20 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xuân về ngắt cánh hoa mai 
  Anh chà anh đạp bớt ngứa ngay anh à    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Yêu em anh mộng mơ nhiều  
  Trời ơi mình bán bún riêu kìa trời 
  Em ngồi em bán em chơi 
  Còn anh rửa chén..... thấu trời đất luôn 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Yêu em anh mộng mơ nhiều  
  Trời ơi mình bán bún riêu kìa trời  
  Em ngồi em bán em chơi  
  Còn anh rửa chén..... thấu trời đất luôn 
      Phước chưa được rửa chén cùng nàng 
  Thấy MAI lúc đó thiệt là sang 
  Nàng thương nàng mới cho rửa chén 
  Ko thương chắc đã chẳng ngó ngàng hihhh..

 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
  
Yêu em anh mộng mơ nhiều  
  Trời ơi mình bán bún riêu kìa trời  
  Em ngồi em bán em chơi  
  Còn anh rửa chén..... thấu trời đất luôn 
 
   
  Phước chưa được rửa chén cùng nàng 
  Thấy MAI lúc đó thiệt là sang 
  Nàng thương nàng mới cho rửa chén 
  Ko thương chắc đã chẳng ngó ngàng hihhh..
 
  
                 Tự dưng Nguyệt cười hii.hì 
            Rửa thì cứ rửa có chi buồn nào 
            Miễn là được ở bên nhau  
              Cái chi tui cũng dám...dám nhào làm luôn. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 21:50:26 bởi maiyeuem >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hôm qua em đến nhà MAI 
  Để quên..cái nhẫn với hai chỉ vàng 
  Lại quên thêm nhánh hoa Lan 
  Quên thêm cái nữa, tim nàng bướm xinh...


    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Khánh Quỳnh 
   
  Hôm qua em đến nhà MAI 
  Để quên..cái nhẫn với hai chỉ vàng 
  Lại quên thêm nhánh hoa Lan 
  Quên thêm cái nữa, tim nàng bướm xinh...

 
  
                     Trùi ui tan nát đời mình  
                 Chỉ quên chiếc nhẫn mà rinh cả nhà 
                  Để quên có một nhành hoa 
                  Mà em nhổ hết cả vườn nhà tui 
                   Trái tim chỉ để lại thui  
                   Vậy sao không lấy luôn tui đi nà
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nếu mà lấy phải anh nha 
  Mèn ui không dám lây vạ khổ thân 
  Anh ăn toàn bánh Cả Cần  (tên loại bánh bao nổi tiếng ) 
  Một con vịt béo thêm phần lợn quay 
  Bò nướng một khúc thiệt dầy 
  Xôi vò hai dĩa một bầy...vịt ung 
  Lấy anh xong chắc em khùng





       
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: