Để quên
Tình yêu là điếu thuốc say
Lúc nghi ngút khói, làm cay tâm hồn
Dịu dàng thuốc để môi hôn
Chỉ làn khói mỏng cả hồn cũng say
Dù không ly đá đậu
vẫn có thể yêu nhau
Có thêm ly đá đậu
Tình thêm chút ngọt ngào
Sao không thể là yêu ...
Tình yêu, yêu của trái me
Mới nhìn mà đã nghe ....thèm thèm
Vị chua... miệng.....chảy tèm lem..
Nhớ thêm chút muối ớt ,để đỡ thèm Băng Nguyệt nha
Tình yêu lúc đậu ,lúc bay
Lúc say lúc tỉnh, lúc quay mòng mòng
Lúc thì cả đống bóng hồng
Lúc thì chẳng có một đồng giắt lưng...
yêu anh em ngủ cả ngày
Đến khi thức dậy ,vẫn say men tình
yêu anh ,em ngủ một mình
Đến khi thức giấc, vẫn một mình nhớ anh !
Tình yêu ai bán thì mua
Ai cho thì lấy
Ai đầy thì giựt bớt đi
Còn em... yêu để làm chi
Vì yêu em chẳng, biết gì nhiều đâu
Chào bạn TuDu ,tình yêu bạn so sánh như kim loai ,cũng hay hay nhỉ ,để mình thử coi nha..
Tình yêu như miếng vàng kim
Khi yêu đâm thủng trái tim con người
Tình yêu kèm với vàng mười
Khi buồn nhân phẩm, cũng đi theo vàng!
Tình có lúc âu sầu
Khi vui ăn đá đậu
khi buồn uống cà phê
khi thề chung ly rượu ..........
Nói chung tình luôn luôn đi kèm với những món ăn uống mà cả hai ưa thích ....Tình em qua chén cà phê
Nhấp vô một giọt ,anh mê tới già
Hihihi...
Tặng ai ly đá đậu
Cho đời bớt ưu sầu
Cho nụ cười vỡ vụn
Trong cuộc đời qua mau
Ai ngờ em trả lại
Tách cà phê đậm màu
Cho lòng anh hồi hộp
Tim đập đến ngàn sau...
Đời bao nhiêu thứ tặng
Sau Fly không đem tặng
Lại tặng ly gì đâu
Để tim đập hơi lâu ...rồi thả hồn đâu đâu
Hihihi...
Có những điều người thích
Đơn sơ nhưng tràn đầy
Những nụ cười quấn quít
Dịu hiền nhưng đắm say...
Fly thích ly đá đậu
cũng chưa phải niềm vui
Vì người ta buồn thủi
Thích cà phê mất rù.iiii..
nên fly bùi ngùi...
Đá đậu cho cô bé
Chứ đâu phải cho Fly
Nếu mà ai muốn ké
Thì cứ việc giơ tay
Cà phê thì Fly thích
Nhưng cà phê đậm màu
Lỡ mà làm khắn khít
Chắc suốt đời yêu nhau...hihihi...
Ta ghét ai múa kiếm với giương cung
Ghét tất cả thói đời nhân loại
Ôi hiển vinh kia
ta coi rẻ như
bùn nhơ, nước đọng mặt đường !
Ta yêu thích những gì nhân lọai có
Ta yêu say cuồng, tất cả những gì tình đã cho
Đối với ta tình là lực hút
Vinh quang của ta là hạnh phúc của người
Lệ chảy đi từ trại cấm bạch đầu
Mắt kẽm gai đỏ máu khóc tủi sầu
Thông điệp ngắn nhưng buồn hơn cái chết
Mỗi lời thơ là dao nhọn của ai
xin muon trich bai thuoc độc của HHChi,mong tác giả vui lòng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: