Để quên
Tím là tím ,Chân trời tím Lang thang đi cho trọn kiếp vô thường Tím là tím ,tình mộng mị Nỗi nhớ hình hài nỗi nhớ đi qua Thui mà Tím hổng chịu đâu? Mai yêu mãi nên Mai hơi đa tình Sồn sồn...Mai lão già nua Ở dăm ba bửa đưa Mai chầu trời CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 09:37:31 bởi Chân Trời Tím >
Trích đoạn: maiyeuem
Buồn nhìn gió thổi mây bay
Đóa hoa quỳnh nở đắm say đầt trời
Khoan nè anh nói đôi lời
Ngày mai ghé nhé..mình chơi gì nào
Có gà mai mới ghé vào
ăn xong mình đánh bài cào chơi nha
bác gái nếu có ở nhà
Vậy thì mình rủ tay ba chơi cùng..
Chắc KQ wa'nh Maiyeuem phù mỏ we'
Mai nè chớ nói lung tung
Có gà mà chẳng mời dùng đó nha
Lúc đó đừng tức kêu ca
Wanh' mừ phò mủ hết gà với chơi

Hôm qua dạo giữa cuộc đời
Để quên... mấy tiếng mấy lời khó thương
Mai mau mà khéo tránh đường
Kẻo vương phải trúng yêu đương khổ sầu...

Người về người ở nơi đâu
Nụ cười tôi đã giấu vào nhớ thương
Nhớ về một đóa Quỳnh hương
Nhớ người con gái bên đường hôm nao
Thuở mà ta mới gặp nhau
Quỳnh ơi Quỳnh hỡi làm sao quên nè...
Thơ anh để quên chữ nhớ Em thương em nhớ,em chờ mong ai ? Để quên em ghét à nha Cho chừa cái tật đã già hay quên . CTT
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay
Để chân trời tím mơ với mộng
Một nụ tình hồng gởi đến Mai
Để mai phải chờ Mai phải đợi
Để nói một lời Tím love Mai...
Đêm buồn Nhạn đứng sau hè
Tỏ tình yêu mến hàng tre đó mà
Đái dầm nên nước văng ra
Hàng tre ướt đẫm Nhẹn hè tre hun
Nhạn hun tre nên mới mắc tè
Tím mà muốn biết ra hàng tre thấy liền
Mà cấm Tím ghiền
Trích đoạn: maiyeuem
Đêm buồn Nhạn đứng sau hè
Tỏ tình yêu mến hàng tre đó mà
Đái dầm nên nước văng ra
Hàng tre ướt đẫm Nhẹn hè tre hun
Nhạn hun tre nên mới mắc tè
Tím mà muốn biết ra hàng tre thấy liền
Mà cấm Tím ghiền
Chữ Quên bỏ mất đâu rùi Chủ nhà còn dzậy lấy gì khách thăm Tím đây hổng nhắc nửa nhen Mau mà vào sửa hông thì biết tay.. Ở đó mà bảo Tím ghiền
Chú Nhạn Phương Nam có hâm Hay là trót nhỡ nói nhầm hong ta Một chồng một dzợ mới là Gia đình hạnh phúc tràn đầy niềm dzui [sm=console.gif]
Vậy thì mau nói với...tui Tím nào muốn lấy ...Nhạn tui (ý lộn: Mai Yeu) vậy nà Tui thông báo khắp cả nhà Ngày mai đám cứ mần gà, mần heo
À quên còn mấy con...mèo Làm món tiểu hổ, lỡ nghèo chơi luôn
NPN
Ý quên còn đĩa chuồn chuồn
Đem lên đãi khách nhậu luôn Tím à
Cho Nhạn cái món mỏ gà
Xào với lông vịt lời nha vợ hiền
Trích đoạn: maiyeuem
Ý quên còn đĩa chuồn chuồn
Đem lên đãi khách nhậu luôn Tím à
Cho Nhạn cái món mỏ gà
Xào với lông vịt lời nha vợ hiền
Quên i Nhạn ừng có mơ Trầu cau hỏi cưới người ta hồi nào Mở miệng thì gọi vợ hiền Tím mờ bị ế ,dzề nhà Nhạn nha... CTT
Nhạn ghinh phải cô vợ già
Về nhà Nhạn sẽ đãi ba Nhạn liền....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 14:13:00 bởi maiyeuem >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: