Để quên
Trích đoạn: mailamuathu
Chén đắng cay ai say mà uống
Đã uống rồi đâu có dại uống thêm
Không yêu người, cũng thao thức suốt đêm
Để đong đếm ngày, mai bao nhiêu đắng
Chén đắng cay không say chớ uống
Lỡ uống rồi thôi hãy nuốt luôn đi
Nuốt đi rồi cũng chẳng còn gì
Còn hay chăng là dư âm vị đắng
Cơn gió tình anh mang bao nỗi nhớ
Không chỉ vầng thơ, mà bằng nhịp thở trái tim
Tình yêu em cả con tim chứa đựng
không vội vàng và cũng chẳng dối gian
Không như hoa hồng mang bóng dáng thủy tinh
Màu săc sỡ lung linh nhưng dễ vỡ
Em vẫn nhớ những ngày xa xưa cũ
Hoa mười giờ lối cũ, dưới cơn mưa
Bao hen thề bên hơi thở say xưa
Anh thổn thức cùng cơn mưa bất tận
Để hôm nay một mình em vẫn đứng
Dưới cơn mưa tủi phận nhớ ngày xưa
Hihihi...
Thôi đừng thèm nhớ nửa
Tật chàng thường < để quên >
Ngay cả đến cái tên
Chàng cũng quên ngoài cửa...
Hihihi...
Số Fly là số đen
Buồn riết cũng thành quen
Hổng có gì lo cả
Chỉ sợ người ta khen...
Hihihi...
Vậy là Fly hết lo
Tối ngủ khỏi nằm co
Mỗi lần gặp ai đó
Mắt mở thật là to...( Hổng dám chớp chớp )...
Hihihi...
Chẳng nằm co mà cũng chẳng thẳng giò
Cái giò hổng thẳng cũng hổng co
Có ai hiểu được nói dùm cho?...
Fly nằm chẳng thẳng cũng chẳng co
Chẳng co chẳng duỗi hai cái giò
Chắc nằm chiêm bao fly bơi chó
Nên để cái giò chẳng thẳng ,chẳng co...hi...hi
Hay tay thì lội theo đò
Hic hic hic...
Đang ở trên giường bổng rơi xuống nước
Hổng biết kiếp trước Fly có tội gì không?
Thương cho số phận long đong
Nằm mà thẳng cẳng là xong cuộc đời...
Hihihi...
Bởi số chạy đâu cho khỏi số
Cứ vui đùa cho ngày tháng thảnh thơi
Đem tâm hồn chắp cánh vút ngàn khơi
Nếu lỡ té, mắt cứ mở to , rồi hổng thở...
Fly không thở sau còn mở to mắt
trời đất ơi Fly giống gặt...ma...da..
Thu sợ lắm..thu chạy xa
Nếu mà Fly đuổi ...Thu umbala...thu hồn...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: