Thu trong em
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 271 bài trong đề mục
sonvanle 18.09.2010 20:15:03 (permalink)
0
Thu buồn rả rượi nơi xa
Em hong tóc ngắn,để mà thu yêu
Cuối ngày mây tím trời chiều
Thu vàng tiển biệt,tình yêu xa vời
Chỉ còn vị ngọt trên môi
Thấm trong vị đắng những lời Thu yêu



ngocphuong_hungbinh 18.09.2010 22:22:44 (permalink)
0

Trích đoạn: sonvanle

Thu buồn rả rượi nơi xa
Em hong tóc ngắn,để mà thu yêu
Cuối ngày mây tím trời chiều
Thu vàng tiển biệt,tình yêu xa vời
Chỉ còn vị ngọt trên môi
Thấm trong vị đắng những lời Thu yêu


          Thu xưa

Thu xưa nay đã xa  rồi
Còn gì đâu nữa bồi hồi đợi trông
Thu xanh xao , tím mênh mông
Vầng trăng ảm đạm chênh chông tròng trành
Tình như chiếc lá lìa cành
Chỉ còn âm hưởng mong manh tan giòn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 23:33:11 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 20.09.2010 15:03:08 (permalink)
0
 Tình yêu thuyền và biển
Biển có lặng thuyền căng buồm lộng gió
Sóng vỗ về , âm ĩ chút tình xa
Thuyền duyên dáng như nàng mặc áo hoa
Mặc sóng ào xô xuôi dòng biển biếc .

Tình hai ta vô vàn lần tha thiết
Như biển với thuyền muôn thuở có nhau
Thuyền không biển thuyền trăn trở oặn đau
Biển không thuyền biển ạt ào phẫn nộ.

Biển giương mắt tìm thuyền trong bão tố
Thuyền tròng trành chao đảo giữa trùng khơi
Biển đau thương gào thét khắp mọi nơi
Thuyền lập lờ chìm dần trong đáy biển.

Tình thuyền biển một mối tình vô vọng...

ngocphuong_hungbinh 21.09.2010 23:18:29 (permalink)
0

Trăng , sao , chị Hằng , chú Cuội và Bé

Rằm tháng tám trăng vàng treo lơ lửng
Sao buông mình xoay tít mãi tầng không
Chị Hằng soi gương nước má ửng hồng
Chú cuội ngẩn ngơ nhìn bao trăn trở...

Bé xúng xính trong đôi tà áo mới
Lồng đèn xinh , mâm bánh , tiếng trống lân
Bé hân hoan cùng các bạn xa gần
Rước chú cuội , chị Hằng , trăng , sao đến

Vui cùng Bé  đêm lập loè  ánh nến
Trăng mĩm cười ngàn tia sáng  lung linh
Mừng Trung Thu _ Của cuộc sống thanh bình
Và các Bé những thiên thần hâm hở .

Bé hít thở cuộc đời tươi nguyên _mới
Của yêu thương của hạnh phúc lâu dài
Để mai đây  trên đường xa ngai ngái
Bé tìm về ký ức đẹp Thu  xưa...

Đêm Trung Thu có bập bùng ánh lửa
Chú cuội , Chị Hằng ,  và cả trăng sao....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 14:24:48 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 22.09.2010 17:51:49 (permalink)
0
      ( Tặng một người )
   Gởi Anh

Em viết bài thơ cho anh
Người trai nơi vùng tuyết lạnh
Mây trắng xoá và trời lưa thưa nắng
Viễn xứ _ Quê người , có lạnh lắm không anh?

Em muốn gởi anh vạn tia nắng nồng nàn
Cả khoảng trời hong hanh Hà Nội
Sài gòn cho anh tình yêu biết nói
Hẹn  anh về _ Em khoe áo cô dâu.

Em gởi cho anh chút mem tình của Biển
Mặn , bùi ngây ngất say mê
Gởi anh cánh hải âu lướt  gió
Mang tình em đến đó cùng anh...

Gởi theo mây tiếng mẹ ru hời
Của tuổi thơ tắm mình con sông nhỏ
Dòng thời gian cuộn phù sa đỏ
Nơi thiên nhiên hoà quyện  hồn anh

Gởi cho anh màu áo thiên thanh
Mối tình đầu dưới hàng hoa sứ
Em bẽn lẽn bên anh tư lự
Tay trong tay e ấp nụ hôn đầu.

Gởi cho anh  câu hát lý qua cầu
Nỗi lòng em  đêm trường trăn trở
Phá Tam Giang muôn đời vẫn đợi
Ngày anh về vang khúc khải hoàn ca...
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 23:41:25 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 24.09.2010 11:48:28 (permalink)
0
    Xin Hãy Quên Tôi ...
Hãy quên tôi như chưa bao giờ gặp
Tình cờ trên phố chợ một chiều mưa
Hãy quên tôi khi lời trao quá nửa
Chẳng còn đâu hương vị phút ban đầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 11:56:49 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 24.09.2010 22:45:06 (permalink)
0
                CỐ QUÊN
Nắng Thu vàng vọt , xanh xao
Lòng em trổi  khúc nghẹn ngào biệt ly
Hôm nao xuân thắm duyên thì
Mà nay Đông bỗng cuốn đi cuộc tình
Yêu nhau vàng đá trung trinh
Thương thay nghiệt ngã chúng mình phân hai
Em đi luống những ai hoài
Chôn sâu kỷ niệm thở dài canh thâu
Duyên mình như cánh Hải Âu
Chở cơn gió cả mưa ngâu  giữa trời
Dập vùi con sóng cuộc đời
Cuốn trôi hạnh phúc xa vời mong manh
Anh đi sương lạnh rừng xanh
Ướt mềm vai áo phong phanh lạnh lùng
Ra đi cùng một ý chung
Quên đi tất cả nhớ nhung...tình đầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 22:51:44 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 26.09.2010 02:06:17 (permalink)
0
         Đêm Chênh Vênh
Đêm oằn oại uốn cong bao trăn trở
Tiếng thời gian tích tách thở khẻ khàn
Nghe  thấm sâu trong từng dòng huyết quản
Cuồn cuộn trào dâng tia máu những ân tình.

Khắc trong tim  lời vàng đá đinh ninh
Ai thuỷ chung ai đợi chờ son sắc?
Giờ chia tay ai vội vàng bỏ mặc?
Vết thương lòng sưng tấy mãi không thôi .

Để nỗi nhớ cứ vo tròn réo gọi
Lúc đêm về dạ bổi hổi bồi hồi
Người có còn nhớ mãi mối tình tôi
Hay đã quên vui bên người yêu mới?

Đêm...vô tình và tôi cứ thẩn thờ
Vần thơ tôi thả..khoảng không chơi vơi
Chút nỗi nhớ...tung bay...bay chấp chới
Chỉ mong người đón bắt trọn niềm thương.

Bỗng bẻ bàng nỗi nhớ như tơ vương
Buộc thật chặt trái tim đau vá víu
Nốt bổng trầm cung bậc thoảng thương yêu
Vỡ oà tan _ đêm trường thêm chênh vênh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 02:08:44 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 26.09.2010 19:11:40 (permalink)
0
                          Mở...
Mừng khôn xiết khoá lòng anh đã mở
Dù phân vân hai ngã rẽ con đường
Hãy vui lên xua tan nỗi vấn vương
Đã cũ mèm vùi theo bao năm tháng .

Trời trở ấm và tan đi băng tảng
Mây trong xanh nắng tràn ngập lòng người
Một ngày mới rạng rỡ mãi nụ cười
Trên môi thắm _ Cuộc đời đang rộng mở...

Bé Lười 28.09.2010 00:19:36 (permalink)
0

Chờ...
Ta chờ người trong đêm Thu quạnh quẽ
Quá nửa đêm rồi chẳng thấy dáng ai
Ta bâng khuâng đếm từng nhịp tim hoài
Đang lỗi nhịp cho lòng đau oặn thắt....!!!



Vì có người đêm nay không đến được
Cũng có khi cả những đêm về sau
Nên người ơi hãy đi ngủ mau mau
Đừng chờ nữa , phí thời gian tươi trẻ
Bé Lười 28.09.2010 00:23:28 (permalink)
0

Xin Hãy Quên Tôi ...
Hãy quên tôi như chưa bao giờ gặp
Tình cờ trên phố chợ một chiều mưa
Hãy quên tôi khi lời trao quá nửa
Chẳng còn đâu hương vị phút ban đầu.


Một ánh mắt lén nhìn ai trìu mến
Để đêm về mộng mỵ sưốt canh thâu
Bảo nào đâu người đến từ nơi nao
Tim lỗi nhịp đập nhanh khi nhớ tới.

Vậy sao người nỡ bảo tôi quên lối
Rằng thương rồi sao rối ra đây
Đừng xua tôi vào biển nhớ lòng say
Đừng lẩn trốn vào đám mây u tối
ngocphuong_hungbinh 28.09.2010 22:14:34 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi


Chờ...
Ta chờ người trong đêm Thu quạnh quẽ
Quá nửa đêm rồi chẳng thấy dáng ai
Ta bâng khuâng đếm từng nhịp tim hoài
Đang lỗi nhịp cho lòng đau oặn thắt....!!!



Vì có người đêm nay không đến được
Cũng có khi cả những đêm về sau
Nên người ơi hãy đi ngủ mau mau
Đừng chờ nữa , phí thời gian tươi trẻ


                 Đồng cảm
Đếm nhịp thời gian trong đêm cô lẻ
Ai đợi ai , ai không đến , ai buồn...
Ai khuyên ai , ai chua xót tâm hồn
Ai cảm ơn ai đã quan tâm nhắc nhở.


          Chị rất vui được họa thơ cùng em Bé Lười ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 23:34:46 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 28.09.2010 22:28:14 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi


Xin Hãy Quên Tôi ...
Hãy quên tôi như chưa bao giờ gặp
Tình cờ trên phố chợ một chiều mưa
Hãy quên tôi khi lời trao quá nửa
Chẳng còn đâu hương vị phút ban đầu.


Một ánh mắt lén nhìn ai trìu mến
Để đêm về mộng mỵ sưốt canh thâu
Bảo nào đâu người đến từ nơi nao
Tim lỗi nhịp đập nhanh khi nhớ tới.

Vậy sao người nỡ bảo tôi quên lối
Rằng thương rồi sao rối ra đây
Đừng xua tôi vào biển nhớ lòng say
Đừng lẩn trốn vào đám mây u tối


    Cũng tại...bởi

Cũng tại...bởi ánh mắt nhìn bối rối
Mà đêm về tôi bổi hổi thâu canh
Tim lỗi nhịp một niềm riêng canh cánh
Mong gặp người cho sóng sánh giọt yêu

Cũng tại...bởi chưa nói hết bao điều
Mà ngại ngần...đành quay gót ra đi
Mãi tìm quên trong số kiếp hài bi
Lẫn vào bóng đêm _ giọt sầu vạn kiếp



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 22:59:27 bởi ngocphuong_hungbinh >
Bé Lười 29.09.2010 00:40:34 (permalink)
0

Cũng tại...bởi

Cũng tại...bởi ánh mắt nhìn bối rối
Mà đêm về tôi bổi hổi thâu canh
Tim lỗi nhịp một niềm riêng canh cánh
Mong gặp người cho sóng sánh giọt yêu

Cũng tại...bởi chưa nói hết bao điều
Mà ngại ngần...đành quay gót ra đi
Mãi tìm quên trong số kiếp hài bi
Lẫn vào bóng đêm _ giọt sầu vạn kiếp



Vì sao thế?

Nhìn người ta rồi đem lòng thương mếm.
Để trqi tim hoà quyên với thời gian
Tim người đang khắc đậm hình bóng nàng
Cứ lỗi nhịp mỗi khi bóng nàng tới

Ai bỉu yêu sao mà nhanh quá đỗi
Làm người ta đâu giám nhận ngya đâu
Cứ lẩn theo mà chẳng nói một câu
Nên ta cứ chạy mau , vì sợ đó

Nè chàng ơi lần sau đứng có rứa
Vô tình yêu thì nói giùm cho mau
Kẻo người ta lẩn trốn rồi mất tiêu
Rồi khựng lại nỗi bưồn đâu tê tái.

Bé Lười 29.09.2010 00:44:08 (permalink)
0

Đếm nhịp thời gian trong đêm cô lẻ
Ai đợi ai , ai không đến , ai buồn...
Ai khuyên ai , ai chua xót tâm hồn
Ai cảm ơn ai đã quan tâm nhắc nhở.

Chị rất vui được họa thơ cùng em Bé Lười ạ !

_____________________________

khoảng lặng bình yên
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=629492&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=536958&mpage=15


Vì không đên trong màn sương giá lạnh
Không mưốn ai phải thức cả canh dài
Nỗi bưồn kia ai  canh cánh ngày mai
Thôi ai...hỡi, chỉ một ai ... bưồn nhé !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 19 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 271 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9