NGẠI NGẦN

Tác giả Bài
Simone
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2005
  • Nơi: France
NGẠI NGẦN - 27.05.2005 08:08:42
0
NGẠI NGẦN

Người em gái nhỏ của tôi ơi
Đôi mắt tơ vương đẹp tuyệt vời
Tình tôi tha thiết chưa dám nói
Đành dấu vào trong chiếc lá rơi

Gọi tiếng yêu thương về mở hội
Trăng non 14 vướng đôi chân
Thơm như hương lúa xanh đồng nội
Làm rối lòng ai đứng ngại ngần

Không biết em có nghĩ đến anh
Mà sao trong gió có thì thầm
Nghiêng nghiêng mái tóc cười tinh nghịch
Má ửng hồng em vội quay nhanh

Hơi thở thơm tho mùi hương quế
Mơ mộng gì thắt bím chia đôi
Trăm con chim lạ bay về núi
Mỏi cánh một con rớt giữa trời

tôn thất phú sĩ
25/05/2005




Simone

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: NGẠI NGẦN - 08.06.2005 21:46:07
0
Phải chăng simone cũng từng có tâm trạng ngại ngần như trong ý thơ này. Thơ bạn đọc rất giống tâm trạng một lúc nào đó của tôi. Hi!


Cây chuối

Một cây chuối to đùng đang hát
Đang cười mình sao nhát quá đi thôi
Nhưng chuối ơi!
Tao cũng khó cất lời
Chẳng biết có nên cười hay nên khóc
Tự biết mình thật ngốc chuối ơi!
Hi! hi! hi!
Tao cũng thấy buồn cười
Cũng có lúc phải cất lời hàm tiếu
Chẳng bêu diếu nhưng chắc mày cũng hiểu
Miệng của tao như ngậm chuối mất rồi
Vậy cho nên
Hu! hu! hu!
Đáng buồn thay chuối ạ!
Mày hiểu tao và tao cũng hiểu mày
Nhưng ma chẳng biết có ai hay
Chuối nhỉ?
Thôi tao và mày cố gắng lớn nhanh lên
Để không còn cảnh như này nữa nhé!
Chuối ơi!