Trang lưu - Cúc Hương
Cúc Hương 06.09.2009 18:29:44 (permalink)
0
CÓ AI NGỜ
Hạnh phúc xa mờ như gió bụi
Người ơi đâu dễ đến mà chờ
Mộng đẹp tình nhân xa chợt nhớ
Lỡ duyên đành chịu có ai ngờ!
 

LÒNG VẪN NHỚ
Ngày em đi mưa giăng trời trắng xóa
Bước ngập ngừng ngang qua ngõ nhà anh
Cổng vẫn đóng tràn lòng em giá lạnh
Đến bây giờ nỗi nhớ vẫn thâu canh.
 

RIÊNG MÌNH
Nghìn năm tình muôn thuở là tình
Có nhớ thật nhiều vẫn lặng thinh
Em giờ xa khuất chân trời ấy
Đau xót buồn thương chỉ riêng mình!
 

MỘT MÃNH TÌNH THƠ
Nỗi nhớ thời gian…nỗi nhớ ai?!
Đêm khuya thao thức những canh dài
Cô đơn vụn vỡ từ lời nói
Một mãnh tình thơ phải xé đôi!
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9