Nồng nàn hương xưa
Hô điêp 08.09.2009 14:26:33 (permalink)
0
Nồng nàn hoa sữa đêm thơ
Sấu già nép gió đợi chờ bóng anh
Đêm về se lạnh đô thành
Phố vui náo nhiệt em đành đơn côi
Cửa ô năm cánh rạng ngời
 Xoè hoa chiến thắng giữa trời Việt nam
Thoảng trong tiếng gió mơ màng
Giật mình bắt gặp nồng nàn hương xưa.
#1
    kimrbl 08.09.2009 15:12:11 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Hô điêp

    Nồng nàn hoa sữa đêm thơ
    Sấu già nép gió đợi chờ bóng anh
    Đêm về se lạnh đô thành
    Phố vui náo nhiệt em đành đơn côi
    Cửa ô năm cánh rạng ngời
     Xoè hoa chiến thắng giữa trời Việt nam
    Thoảng trong tiếng gió mơ màng
    Giật mình bắt gặp nồng nàn hương xưa.
     
     



    Một  mình dạo bước ngõ xưa
    Thoáng mùi hoa sữa ai đưa em về
    Nồng nàn hương của đam mê
    Bấy nhiêu năm vẫn tái tê mong chờ
    Nhớ người dệt những vần thơ
    Ngắt chùm hoa ép vu vơ tháng ngày
    Đêm nay sống lại đắm say
    Nụ hôn trao gửi dưới cây hôm nào...
     
    kimrbl
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 10:52:01 bởi kimrbl >
    #2
      Hô điêp 09.09.2009 00:57:02 (permalink)
      0
      Hà Nội ba sáu phố phường
      Còn đâu ánh mắt người thương thuở nào
      Thủ đô quốc khánh vui sao
      Phố phường ngập giữa cờ đào thắm tươi
      Hồ gươm luôn nở nụ cười
      Chiếc gương bầu dục giữa trời thủ đô
      Mắt người xanh thẳm Tây Hồ
      Hồng Hà dậy sóng cơ đồ ngàn năm
      Yêu thương mãi ánh trăng rằm
      Trăm năm lỗi hẹn kiếp tằm nhả tơ
      Ngàn năm em mãi mong chờ
      Nụ hôn say đắm chạm bờ môi anh.
      #3
        Hô điêp 11.09.2009 16:47:31 (permalink)
        0
                                 Đi giữa mùa thu Hà Nội
         
        Mùa thu đi giữa đô thành
        Bâng khuâng hương cốm trong lành thoảng đưa
        Cổ Ngư đường cũ dáng xưa
        Tây Hồ lãng đãng, chuông chùa vẳng buông
        Nguyệt cầm thức với trăng xuông
        Lung linh mặt nước mắt buồn dõi trông
        Yêu sao dòng nước sông Hồng
        Ngàn xưa đỏ nặng tấc lòng phù sa
        Thủ đô đẹp tựa bài ca
        Năm mươi năm ấy biết là đổi thay
        Hồ gươm xanh biếc đêm ngày
        Tháp rùa in bóng vui say đất này
        Niềm vui hạnh phúc trong tay
        Dễ gì quên được những ngày đã qua
        Hà Nội anh dũng của ta
        Vượt qua bom đạn xứng là thủ đô.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 23:55:12 bởi Hô điêp >
        #4
          Hô điêp 11.09.2009 17:24:30 (permalink)
          0
          Cơn gió với dòng sông
           
          Anh chợt đến bên đời không hẹn trước
          Em vô tình, anh nói vô tâm
          Giữa hồn em lặng lẽ âm thầm...
                    ***
          Em cứ ngỡ mình là dòng sông phẳng lặng
          Anh là cơn gió, vô tình làm dậy sóng ngả nghiêng.
          Ai đâu dám trách cơn gió của lòng anh
          Mà chỉ dám hờn dòng sông sâu lắng
          Sao chẳng giữ nổi lòng mình?
          Cứ chơi trò ú tim với gió
          Để gió xa rồi, dòng sông thả sóng bâng khuâng...
          #5
            Hô điêp 12.09.2009 23:11:34 (permalink)
            0
            Tình yêu và nỗi nhớ
             
            Em nhớ anh
                                    Nắng thu phiêu dạt.
            Hoàng hôn rơi
                                      Đáy mắt tương tư.
            Trăng thao thức
                                     Khuyết mòn đêm vắng.
            Sương lưng trời
                                       Kết giọt mắt ai.
            Em vẫn biết
                                    Chân trời bên ấy.
            Mây lang thang
                                     Như thể vô tình.
            Cơn gió cuốn
                                     Bình minh đi khuất.
            Vắng trăng rồi
                                    Sao có thức cùng em?
            #6
              Hô điêp 12.09.2009 23:25:28 (permalink)
              0
              Ước gì
               
              Ước gì ở tuổi mười lăm
              Hồn nhiên trong sáng trăng rằm phải ghen
              Ước gì anh lại làm quen
              Để cho em bớt lấm lem học trò
                           ***
              Ước gì anh bước xuống đò
              Để em cất tiếng hát đùa đôi câu
              Ước gì rơi nón qua cầu
              Để ai chẳng biết bắt đầu từ đâu
                           ***
              Ước gì hết nước gội đầu
              Cây cao bồ kết em cầu cạnh anh
              Ước gì áo rách gai cào
              Để em được trách bờ rào nhà anh
                          ***
              Bắt đền anh vá cho lành
              Nếu không em chẳng để dành me chua
              Biết em đanh đá anh đùa
              Me thì "chua" lắm anh chưa muốn dùng
                         ***
              Anh này hay nói lung tung
              Em đây chẳng thích ăn cùng với anh
              Anh rằng: Me hãy còn xanh
              Dâu nhà anh đã đỏ quanh bờ rào
                        ***
              Nếu em chẳng sợ gai cào
              Anh đây rẽ lối em vào hái dâu
              Xa nào em có hay đâu
              Dâu từ dạo đỏ bắt đầu hóa em.
               
              #7
                Hô điêp 12.09.2009 23:36:53 (permalink)
                0
                     Hoa tuy líp và em
                                               Tặng Rôda
                 
                Em đừng buồn vì hoa tuy líp màu đen
                Em đừng ghen với hoa tuy líp màu đen
                Anh yêu em, yêu hoa tuy líp đen
                Nếu thiếu em trái tim anh tan vỡ
                Nếu thiếu hoa đất trời như sụp đổ
                Ôi! loài hoa tuy líp và em
                Đôi mắt em đen huyền như màu hoa anh yêu dấu
                Cánh hoa mịn màng nhung nhớ làn môi em
                Em đừng buồn vì anh yêu hoa tuy líp màu đen
                Anh không thể chọn giữa em hay loài hoa tuy líp
                Nếu thượng đế ban cho anh điều ước
                Anh ước rằng: Em là hoa tuy líp của lòng anh.
                #8
                  Hô điêp 30.01.2010 16:37:38 (permalink)
                  0
                  Vu Vơ
                  Chiều về làn khói bay lên
                  Mặt trời đi ngủ, bỏ quên nắng vàng
                  Sáo diều gợi nhớ mênh mang
                  vui gì mà hát hỡi chàng ve ơi
                   Bài ca ai đã quên lời
                  Để cho ai phải chơi vơi giữa chiều
                  Dễ dàng chi mấy lời yêu
                  Để rồi lại gửi cánh diều bay cao.
                  #9
                    Hô điêp 30.01.2010 16:44:37 (permalink)
                    0
                    Chiều đông
                     
                    Những chiều đông gió lạnh về se buốt
                    Con đường quen vắng bóng người xuôi ngược
                    Anh xa rồi!
                    Em xuôi bước về đâu?
                    * * *
                    Vào đông rồi, sao trời lại mưa ngâu.
                    Gieo chi lắm nỗi sầu tê tái
                    Biết bao giờ có ngày anh trở lại
                    Đón hạt mưa buồn trong vắt đầu đông.
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9