Hồn sương bước cỏ...
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
Cắn Hạt Sen 08.09.2009 15:43:54 (permalink)
0
Khai hoa

"Sen bạch, sen hồng của chúng ta
Mà bông chưa nở, cánh chưa già
Trong vòng gió đợi, hương chờ ấy
Lòng tưởng cùng ai đã dạo qua..."



Từ độ mắt người khẽ liếc sang
Lối ta đi hóa ngõ... thiên đàng
Nhịp đời nở rộ mùa sen mới
Say ý-tình, say luôn thế gian

Từ độ hoa lòng khai phiến trinh
Cỏ cây, vạn vật cũng...đa tình
Quanh ta, tất thảy, hồ như đã
Ngấm men yêu - thuở mới sơ sinh

oOo

Mỗi khắc thời gian hóa đậm đà
Đôi lòng e ấp buổi khai hoa
Cánh tình phong nhụy còn chưa hé
Đã ngợp trong làn hương thiết tha

Nhốt cả mùa sen trong mắt hạ
Hương đất-trời cho buổi chớm quen
Sóng mắt - làn hơi - vò tiên tửu
Chưa kịp gần đã chuếnh choáng men

Đôi lòng ta nhẹ - tựa sương tan
Say ngất say từng phiến dịu dàng
Thủy chung tình vẫn vô ngôn vậy
Mà cạn cùng nhau chữ đá vàng

Mỗi khắc mỗi giây đời luân chuyển
Là từng ấy nhịp dấu yêu sang
Nén linh hương khởi dòng khấn nguyện
Ân tình tạ-tấn, tính sao đang...

oOo

Như thể đất-trời cũng tương tư
Ấp ủ ta trong bể ái từ
Yêu tất cả, bởi vỉ tất cả:
Thế gian là một khối tình thư

Nên đêm xuống ta ngồi bên nguyệt
Ngâm nga cùng dạ khúc ngàn sao
Nên mỗi sớm hồng lên diễm tuyệt
Tình không trung choáng ngợp anh đào

oOo

Tình đẫm hết đất-trời-cao-rộng
Con kiến nhìn lâu cũng...thấy thương
Từ thanh khiết, sơ nguyên như mộng
Hai-nguồn-ta khởi suối-yêu-đương...
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 20:26:25 bởi Huyền Băng >
#1
    Cắn Hạt Sen 08.09.2009 15:57:48 (permalink)
    0

    Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
    Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
    Cuộc đời còn có cả những...



    ...Nụ Hôn


    Vòng tay ôm hết xuân thì
    Vụng về mấy nỗi tình si dại khờ
    Vườn khuya lặng phắt như tờ
    Nụ tầm xuân nín thở chờ trăng lên
    Mười thương, chín nhớ bao đêm
    Đã vừa má đỏ môi mềm hây hây

    o O o

    Hai vì sao khép, ô hay:
    Phập phồng đóm lửa chợt đầy, chợt vơi
    Hàng cây ngóng chuyện...tày trời:
    Đóa tình yêu hé nhụy đời trên môi!

    o O o

    Say như đôi lá trầu hôi
    Nợ duyên đã đến quệt vôi cay nồng
    Thơm như lúa chớm trổ đòng
    Hân hoan cho bõ ngày trông tháng chờ
    Bồng bềnh suối đổ ghềnh thơ
    Trôi, trôi, trôi đến tận bờ xuyến xao

    o O o

    Một lần môi biết môi nhau
    Muôn chung nghìn tứ về sau cũng là...
    Yêu say đắm đến thật thà
    Lòng ai đã quyện lòng ta một lòng

    o O o

    Thì dù nắng hạ gió đông
    Mắt môi cũng đủ ấm nồng mắt môi
    Thì dù núi lở sông bồi
    Nguyện đường nhân thế sánh đôi ta cùng...

    o O o

    Chưa bưng dĩa muối chén gừng
    Mặn nồng đã ngấm đến từng nụ hôn
    Yêu nhau cạn chữ trúc son
    Trăm năm hơi thở cũng còn say sưa...

    #2
      Cắn Hạt Sen 09.09.2009 09:50:38 (permalink)
      0
          Vô tình...
       
       
      Ta_con thuyền du mục giữa trần gian
      Gác mái chèo trên dòng sông sự sống

      Con nước đi ngang
      Cuộc đời đi dọc
      Bên bờ cô độc
      Ta nằm vỗ gối ngâm nga
      Ca rằng: mai đá trổ hoa
      Có khi cái hạt mầm ta
      Lên chồi

      Gió đâu gió thốc bời bời
      Vàng lá rơi rơi
      Vàng lá rơi rơi...
      Dòng nước trôi xuôi
      Dòng nước trôi xuôi...
      Ồ hay, lá đứng, ta rơi
      Ồ hay, nước lặng, ta trôi bao giờ?

      Trời xa mịt, đất xa mờ
      Bỏ ta lơi lỏng bên bờ tử sinh

      Thà như sỏi đá vô tình
      Trăm năm bụi bám
      Thình lình
      Nở hoa!
      #3
        Cắn Hạt Sen 09.09.2009 14:02:18 (permalink)
        0
        Khép Mi Ru Đời...
         
         
        Khép mắt nào em, khép lại cửa lòng
        Tội tình chi mà ngóng cả mênh mông
        Riềm mi lặng giấu nỗi buồn chưa cũ
        Để xuân xanh còn thấy má em hồng

        Khép mắt đi em, thôi những dỗi hờn
        Thiêm thiếp say nồng - lệ ngấn mi son
        Thì đời có mấy-mươi-ngàn cơn mộng
        Rồi cũng an lành một giấc ngủ ngon

        Quên hết đi em, nhé, một đêm thôi
        Đấy - bước giao mùa - xuân đâu có vội
        Dẫu trái tim em lửa hồng nóng hổi
        Dẫu bụi thời gian hong vàng tóc rối
        Em hãy an lòng...

        .....Khép mắt đi thôi,
        thôi những đợi chờ
        Xuân mới sẽ về sau một đêm mơ
        Chồi non, hoa, nắng, đường mai phơi phới
        Trải gót sen em, dẫn lối-mặt-trời

        Vách sầu em leo_bao giờ cho tới
        Khi chẳng an lòng khép mắt đi thôi...?


        #4
          Cắn Hạt Sen 10.09.2009 10:51:51 (permalink)
          0
            Tương tư...
           
                                             Chiều xanh ngăn ngắt
                                                        Ta hồng tương tư

          Ta có vội vã gì đâu
          Mà xanh dắt chiều đi mất

          Hoa trên bàn chưa kịp thức
          Ban mai đã dốc nắng tràn

          Thời gian, thời gian, thời gian...
          Cuốn bao cuộc tình hối hả
          Còn lại mình ta, mình ta
          Hốt nhiên thấy mình xa lạ

          Chiều nay đất tràn nắng hạ
          Liêu xiêu nắng ngả trên đầu
          Ta đi lơ lửng qua cầu tương tư.

          Mây trời sà xuống, hình như
          Cũng thừa! Xui ta vội vã cho vừa
          Chiều sang!

          Thì mặc chiều sang
          Ta đi lững thững mơ màng
          Tương tư...

          #5
            Cắn Hạt Sen 12.09.2009 10:25:10 (permalink)
            0


            Trích đoạn: CỏMay

            Hồn Thu
             
            Gió Thu dìu dịu tựa hồn Thu
             
            Lữ khách đêm nay nhớ nhung gì !
             
            Mà sao ánh mắt xa vời vợi
             
            Có phải hồ Thu sóng sánh Thu !
             
            CM
             



            Mùa ngập hàn sương cúc đã thu
            Lữ khách hành trang một đãy sầu
            Vành trăng nghiêng suối vàng trong mắt 
            Hồ mộng nào thơm giấc lãng du?

            #6
              kimrbl 12.09.2009 11:19:27 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Cắn Hạt Sen


              Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
              Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
              Cuộc đời còn có cả những...



              ...Nụ Hôn


              Vòng tay ôm hết xuân thì
              Vụng về mấy nỗi tình si dại khờ
              Vườn khuya lặng phắt như tờ
              Nụ tầm xuân nín thở chờ trăng lên
              Mười thương, chín nhớ bao đêm
              Đã vừa má đỏ môi mềm hây hây

              o O o

              Hai vì sao khép, ô hay:
              Phập phồng đóm lửa chợt đầy, chợt vơi
              Hàng cây ngóng chuyện...tày trời:
              Đóa tình yêu hé nhụy đời trên môi!

              o O o

              Say như đôi lá trầu hôi
              Nợ duyên đã đến quệt vôi cay nồng
              Thơm như lúa chớm trổ đòng
              Hân hoan cho bõ ngày trông tháng chờ
              Bồng bềnh suối đổ ghềnh thơ
              Trôi, trôi, trôi đến tận bờ xuyến xao

              o O o

              Một lần môi biết môi nhau
              Muôn chung nghìn tứ về sau cũng là...
              Yêu say đắm đến thật thà
              Lòng ai đã quyện lòng ta một lòng

              o O o

              Thì dù nắng hạ gió đông
              Mắt môi cũng đủ ấm nồng mắt môi
              Thì dù núi lở sông bồi
              Nguyện đường nhân thế sánh đôi ta cùng...

              o O o

              Chưa bưng dĩa muối chén gừng
              Mặn nồng đã ngấm đến từng nụ hôn
              Yêu nhau cạn chữ trúc son
              Trăm năm hơi thở cũng còn say sưa...
               
               
               
               
              Bồng bềnh trong những vòng tay
              Nụ hôn trao nhận làm say đất trời
              Thẹn thùng sương thảng thốt rơi
              Mây che trăng phủ cho người đỡ run
               
              Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
              Nén dồn vào cả nụ hôn đầu đời
              Lặng im vũ trụ chơi vơi
              Thẫn thờ ghen với hai người yêu nhau
               
              Lần đầu rồi những lần sau
              Nụ hôn thay những miếng trầu giao duyên
              Ngất ngây khám phá trốn tìm
              Giấu mình trong những nhịp tim đập dồn...
               
              kimrbl
               


              #7
                Cắn Hạt Sen 12.09.2009 13:56:45 (permalink)
                0


                Trích đoạn: CỏMay

                Muốn hôn...
                 
                Sương sa ..lướt mướt ..sương sa
                Trong làn  hư ảo thướt tha dáng người
                Như mơ... như thật ... sương rơi
                Huơ tay tôi chạm  chơi vơi  chốn này
                Chợt nghe khóe  mắt cay cay
                Nghe hồn chết lịm ... vai gầy rung rung
                *
                Người về mờ ảo trong sương
                Nửa như ấp ủ ...nửa dường muốn hôn ...
                CM
                 



                ......
                Sương sa lớp lớp sương mờ
                Người về giữa một trời tơ chập chùng

                Nghiêng lòng...đổ những mông lung
                Sầu loang... loang khắp cả vùng chông chênh

                Thì thôi, ngồi đợi nắng lên
                Hong cho khô hết nỗi niềm miên man

                Vai gầy lạnh giấc mơ hoang
                Dường ai...một nụ dở dang...Hôn thầm!
                 
                #8
                  hoangau 13.09.2009 03:12:34 (permalink)
                  0

                  Muốn hôn...
                   
                  Sương sa ..lướt mướt ..sương sa
                  Trong làn  hư ảo thướt tha dáng người
                  Như mơ... như thật ... sương rơi
                  Huơ tay tôi chạm  chơi vơi  chốn này
                  Chợt nghe khóe  mắt cay cay
                  Nghe hồn chết lịm ... vai gầy rung rung
                  *
                  Người về mờ ảo trong sương
                  Nửa như ấp ủ ...nửa dường muốn hôn ...
                  CM
                   



                  ......
                  Sương sa lớp lớp sương mờ
                  Người về giữa một trời tơ chập chùng

                  Nghiêng lòng...đổ những mông lung
                  Sầu loang... loang khắp cả vùng chông chênh

                  Thì thôi, ngồi đợi nắng lên
                  Hong cho khô hết nỗi niềm miên man

                  Vai gầy lạnh giấc mơ hoang
                  Dường ai...một nụ dở dang...Hôn thầm!
                   

                  Xin lòng lắng những thanh âm
                  Cho bình yên một nốt trầm nghiêng rơi.

                  Thinh không bỗng ngả chiều rồi
                  Nắng về đủ ấm vai người hay chưa ?


                  Chào bạn Cắn hạt sen ! Thơ bạn sao nghe dịu dàng thế ! Nói như Ônga Bécgôn ấy, "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi !". Làm quen với bạn nhé ! [sm=rose1.gif]
                  #9
                    Cắn Hạt Sen 15.09.2009 18:26:25 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Biển Xanh

                        Lục bình tím cả dòng sông
                    Sáng trong tiềm thức một vùng ca dao.
                       Loài hoa bình dị một đời
                    Thắp lên ngọn lửa một trời ta mơ...
                                            Biển Xanh

                     


                    Lời ru tím cả giấc mơ
                    Tím lòng em, tím tuổi thơ quê mình
                    À ơi cái kiếp lục bình
                    Tím thanh tím thoát ngậm sình trôi sông!

                    Lững lờ nước rẽ đôi dòng
                    Mưa qua nắng lại bềnh bồng xác hoa
                    Lang thang tím suốt chiều tà
                    Dịu lòng một khúc tình ca riêng mình...
                    #10
                      Biển Xanh 15.09.2009 20:20:17 (permalink)
                      0
                      Lời ru tím cả giấc mơ
                      Tím lòng em, tím tuổi thơ quê mình
                      À ơi cái kiếp lục bình
                      Tím thanh tím thoát ngậm sình trôi sông!

                      Lững lờ nước rẽ đôi dòng
                      Mưa qua nắng lại bềnh bồng xác hoa
                      Lang thang tím suốt chiều tà
                      Dịu lòng một khúc tình ca riêng mình...

                      -CHS-

                       
                       
                      Lục bình mang kiếp long đong
                      Bến đỗ chẳng có bềnh bồng nổi trôi
                      Mang màu hoa tím đơn côi
                      Nhạt phai mưa nắng để rồi héo khô...
                      Biển Xanh
                      #11
                        Cắn Hạt Sen 23.09.2009 12:32:52 (permalink)
                        0
                        ...
                         
                        Chỉ là mưa gió thế thôi
                        Trách chi mấy nẻo mây trôi hững hờ
                        Thời gian có tự bao giờ
                        Mà nghe vô nghĩa, cây trơ lá vàng.

                        Mơ chi trong cõi bẽ bàng
                        Chờ chi một chút hương tàn khói sương
                        Ta về vui với mộng thường
                        Mới thương màu lá trong vườn chiều nay...

                        #12
                          Cắn Hạt Sen 06.10.2009 17:42:23 (permalink)
                          0
                           Hồn sương bước cỏ...
                           
                           
                          Thu nhón chân qua phố
                          Từng đêm trốn tháng mười
                          Hoa cúc biết cười
                          Mùa đi rất khẽ
                          Gió mềm quá thể
                          Lá vàng bay bổng nhẹ thênh...

                          Tháng mười chông chênh
                          Mưa âu yếm nắng
                          Cà phê không đường quên đắng
                          Lòng ai ngọt đến lòng ta?

                          Lời ru hoa
                          Lời ru hoa
                          Đất rộng hồn sương bước cỏ
                          Cúc ơi mùa đừng thôi nở
                          Hương về nhẹ như hơi thở
                          Câu thơ trắc trở lạ thường
                          Ai quên
                           hoa cúc...
                          ...quên hương áo vàng

                          Mùa đi chia nửa vầng trăng
                          Lòng thu còn giăng nỗi nhớ

                          Lá vàng mơ gì trong cỏ
                          Có cùng thu trở mình không?





                          À ơi...



                          Sương thu dệt tấm tơ lòng
                          Hoa mong đợi nở đầy đồng yêu thương *...
                           
                           

                           
                          *: lảy thơ N.V.Phong

                          r



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 20:32:40 bởi Huyền Băng >
                          #13
                            Minh Xuân 08.10.2009 00:49:41 (permalink)
                            0
                            Ngọn gió nào mang tiếng vĩ cầm?
                            Ngọt ngào, lưu luyến ý giai nhân
                            Hồn sương hút bóng bao tùng bách
                            Bước cỏ in hình mấy sắc xuân.
                            Lòng thu man mát buồn nhung nhớ
                            Khi độ sen tàn, cúc trắng sân.
                            Một cành thông biếc nơi đầu núi
                            Chẳng quản đông về, ngóng tri âm.

                            #14
                              Cắn Hạt Sen 10.10.2009 16:50:22 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Minh Xuân

                              Ngọn gió nào mang tiếng vĩ cầm?
                              Ngọt ngào, lưu luyến ý giai nhân
                              Hồn sương hút bóng bao tùng bách
                              Bước cỏ in hình mấy sắc xuân.
                              Lòng thu man mát buồn nhung nhớ
                              Khi độ sen tàn, cúc trắng sân.
                              Một cành thông biếc nơi đầu núi
                              Chẳng quản đông về, ngóng tri âm.


                               
                                     Tri Âm
                               
                              Thu không lơ lửng khúc thiên cầm
                              Rèm nguyệt mơ màng dáng cố nhân
                              Bước cỏ sen đùa vui mắt hạ
                              Hồn sương gió đẩy buốt lòng xuân
                              Hồ hoa hương phấn tàn đâu đó
                              Thi chủ tơ sầu nhỏ cuối sân
                              Tạ nhánh thông xưa hằng ngóng đợi
                              Từ bầy chim khách sớm bặt âm...
                               
                              Tiểu nữ kính họa vận, hơi hơi lâu lâu bặt tăm vắng tiếng không kịp từ tạ, xin lượng thứ.
                               
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 22 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9