Góc phố mưa bay

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.06.2010 10:38:09
0
  


NHỚ KHÔNG EM 


Nhớ không em, chiều nao mình hò hẹn 
Con đường về lá úa chập chùng bay 
Ðàn bướm hoa chợt giật mình ngơ ngẩn 
Bước chân ai lay động lối đi này 

Nhớ không em, màu mây xanh hiền dịu 
Trên khung trời ngập gió chuyển mùa thương 
Anh ân cần em hồn nhiên nũng nịu 
Ðể nghe tim rung động nỗi mê thường 

Nhớ không em lá thư tình ngây dại 
Viết bằng màu mực tím tuổi mộng mơ 
Con bướm khô muốn bay nhưng ngần ngại 
Hương tình yêu, chan chứa tự bao giờ 

Nhớ không em cành hoa nào anh tặng 
Một buổi chiều trên góc phố xôn xao 
Em dịu hiền anh ngu ngơ thầm lặng 
Ðể chợt nghe lòng dậy sóng dâng trào 

Nhớ không em chiều mưa qua trên phố 
Vòng tay anh không che hết bờ vai 
Em yêu thương ngả đầu trên thơ dại 
Tình yêu anh bay bổng tháng năm dài 

Nhớ không em , Cali trời xanh mát 
Vì mùa xuân , đang sưởi ấm tình anh 
Nhà bên kia giọng ai buồn ngan ngát 
Thương người ta, lòng đau quá cũng đành
 


KHIẾU LONG





Nhớ không anh


Nhớ không anh những chiều xưa hò hẹn 
Đôi bóng quyện hình duới lá me bay 
Nay, bước chân em về buồn ngơ ngẩn 
Người xa khuất bỏ lại cơn đau này 

Nhớ không anh, những trưa hè nắng dịu 
Bên hiên nhà, anh chải tóc mềm thương 
Sợ làm đau em dỗi hờn nũng nịu 
Hương bồ kết nồng nàn đến lạ thường 

Nhớ không anh, dòng tình thư vụn dại 
Màu tím mồng tơi đọng giọt tình mơ 
Trang giấy học trò lời yêu còn ngại 
Để con bướm trắng bay đến bao giờ? 

Nhớ không anh, đóa tường vi anh tặng 
Trăng nay đã tròn và biết xuyến xao 
Trái tim ngoan phong kín tình thầm lặng 
Men yêu ngầm như biển cuộn sóng trào 

Nhớ không anh, chiều lang thang trên phố 
Cơn mưa hạ rì rào lạnh thấm vai 
Tóc rối ướt bờ môi em thơm dại 
Cho anh rã rời suốt cơn mê dài 

Nhớ không anh, Sàigòn vẫn thu mát 
Bao mùa lá rơi em vắng bóng anh 
Lệ hoen lạnh gối sầu dâng chất ngất 
Phôi pha này...anh ơi sao nỡ đành... 



Tiểu Vũ Vi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 19:35:08 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.06.2010 10:40:48
0



Tình đầu một thời áo trắng 
Nhạc và Lời: Trầm Tử Thiêng
Trình Bày: Tốp Ca




Một thời quá khứ xa xôi lòng còn tiếc nhớ khôn nguôi 
Một thời áo trắng bên kia nhìn về rưng rưng một trời 
Tình đầu với những đêm mưa nằm chờ tiếng dế bên hiên 
Áo trắng thư sinh, và lòng giây trắng tinh nguyên 
Một thời áo trắng ngây thơ đời còn quá đỗi đơn sơ 
Tình đầu vẫn tiếng rao khuya hàng quà thơm ngon từng mùa 
Tình đầu chớm biết yêu em từ độ mái tóc chia ngôi 
Bỡ ngỡ tinh khôi phút chốc xoa tay vào đời 

Em còn nhớ không em trong ta một thời áo trắng 
Mỗi ngày thắm thân yêu xôn xao kỷ niệm xa gần 
Em còn nhớ em đi đêm xưa lòng thuyền sướt mướt 
Khi bờ bến sau lưng còn ngập dấu chân 

Dòng đời cứ ngỡ hôm qua nhìn lại ngót mấy mươi năm 
Một thời áo trắng xa xưa chợt về nghe em gọi thầm 
Mộng đời réo bước chân đi mộng tình réo phút chia phôi 
Tiếc nhớ khôn nguôi áo trắng xa ta đời đời 

Từ độ áo trắng phôi pha thành vòng ngũ sắc lung linh 
Dòng lệ nối tiếp trôi theo dòng đời, trôi theo cuộc tình 
Vì đời sớm bước chân đi, vì tình sớm biết chia phôi 
Tiếc nhớ khôn nguôi áo trắng xa ta đời đời ... 
Vì đời sớm bước chân đi, vì tình sớm biết chia phôi 
Tiếc nhớ khôn nguôi áo trắng xa ta đời đời ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 19:35:37 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 08.07.2010 06:02:31
0



Tình yêu là gì?

Tình yêu ....là điều rất lạ
Từ khi em đến bên đời
Cho ta ngập tràn nhung nhớ
Từng đêm sầu mộng đầy vơi

KL


Tình yêu là  gì hay làm sao định nghĩa được tình yêu? Tình yêu là cái chi chi...mà ai cũng phải khóc cười vì yêu

Tình yêu là điều diễm tuyệt
Mắt môi đắm đuối tình nhau
Đôi tim ngập tràn hạnh phúc
Trời xanh mây biếc tươi màu

KL


Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu,là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn. Chữ Tình là một điều gì đó huyền diệu vô cùng ...Khi hai trái tim cùng đập một nhịp yêu thì cho dù bao trăm ngàn gian khó thử thách, họ cũng thấy rất đáng vì họ đã có một trân bảo trong cuộc đời, đó là tình yêu chân thật ...True Love ...

Tình yêu là trăng huyền diệu
Ủ hương mật thoảng ngàn trùng
Đôi tim ta cùng nhịp thở
Truyền giao tâm ý hòa chung

TVV


Nếu là thiên duyên tiền định từ trời, thì cho dù ở giữa muôn triệu người hay cách xa ngàn dặm thì tơ duyên đó cũng sẽ trùng phùng ...Và lúc ấy thì mình sẽ có cảm giác như đã quen nhau tự bao giờ ...

Từ cõi hồng hoang ta chờ nhau
Thiên thu vạn kiếp chẳng phai màu
Dù cho dòng đời bao sóng gió
Mình mãi yêu nhau đến ngàn sau …

TVV


Nhưng tình yêu thật sự không phải chỉ đơn thuần là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau. Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự.
Tôi còn nhớ khi N hỏi tôi: “bé nghĩ gì về tình yêu?”

 
Em nhớ ngày xưa khi vui anh hỏi
Tình yêu là gì cô  bé dại khờ
Hai đứa dù cho phương trời cách biệt
Tương tư dâng sầu ướt đẫm hồn thơ

TVV


Tình yêu với tôi ư ? Đây là một câu hỏi thật dễ nhưng cũng rất khó trả lời…Cũng như trong bài từ Nhạn Khâu điệu Mô Ngư Nhi của Nguyên Hiếu Vấn

Vấn thế gian
Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên Nam Địa Bắc song phi khách
Lão sí kỳ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ứng hữu ngữ
Điểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ  tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ
Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ


Tạm Dịch:
Điệu Mô Ngư Nhi - Nấm Mộ Chim Nhạn
Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên Thiên Sơn
Bóng lẻ ấy biết về đâu
Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ
Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào



Đối với tôi tình yêu như một bài học vỡ lòng dạy cho mình khi yêu thật sự một người mình sẽ thấy trái tim mình mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, khoan dung và tin tưởng nhiều hơn ...Tình yêu tập cho mình biết cảm nhận người bằng tâm hồn chứ không qua ánh mắt… Trong tình yêu, quan trọng nhất là tấm lòng mình cho ra ... Đó là trái tim yêu thương hay còn gọi là đoá hoa lòng ...Nhận một đóa hồng cho dù có xinh xắn đến bao nhiêu rồi cũng úa tàn theo thời gian, nhưng hoa lòng thì vĩnh cữu và bất diệt ...Người tặng đóa hoa lòng cho người mình yêu đã tặng cái gì đó quý giá nhất trong cuộc sống đó là trái tim yêu thương ...

Chỉ một ngọn nến hồng thôi em nhé
Rất đơn sơ nhưng đầy ắp mặn nồng
Trái tim ta đã trao em ngày đó
Đó là quà sinh nhật nhỏ biết không

KL


Người nhận được đóa hoa lòng sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc và rất giàu có vì mình đã có cái gì đó trân quý nhất trong cuộc đời, một trái tim yêu thương ...

Hôm nay thứ ba ngày sinh nhật nhỏ
Bordeaux vào thu buốt lạnh sương đầy
Anh gửi em trái tim tràn nhung nhớ
Nặng ấm nghĩa tình hồn em ngất ngây

TVV


Tình yêu đem vào cuộc sống ta nhiều hương vị… Có khi như ly rượu Sauternes, thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm…Cũng có khi tình yêu mang hương vị của tách cà fê Carte Noire, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào trong hồn… Tình yêu cũng thế cho dù biết tình mang nhiều khổ đau, là trái đắng, người ta cũng muốn nếm thử ...Và khi đã nếm thử rồi, thì sẽ thấy sau vị đắng đó, là một mùi vị ngọt ngào khôn tả… Còn với tôi tình yêu như dòng nước mát thật tinh khiết và giản dị. Vì, rượu hay cà fê cũng đều bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Những ai hiểu được giá trị đích thực này thì mới thật sự dám nói là yêu thật sự một người
Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Như nhà tâm lý học Jacques Salomé đã từng nói « Aimer vraiment quelqu’un, c’est savoir se donner gratuitement » …Tình yêu tập cho ta khi biết yêu chân thành một ai thì biết luôn có mặt bên người mình yêu mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp …


Hạnh phúc em tìm đơn sơ bé nhỏ
Nghe tiếng anh cười rộn rã hồn nhiên
Xóa tan ưu tư  hằn trên vầng trán
Cuộc sống nhân gian đầy những ưu phiền

TVV


Yêu, là không tính toán, là,nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu. Yêu, là biết hy sinh, học quên mình để mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Yêu, là tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, không ghen tị, tranh giành hơn thua, mà phải biết nhường nhịn lẫn nhau…Yêu chân thành một người là biết cảm thông, là chia sẻ với nhau tất cả những buồn vui, âu lo trong cuộc sống hằng ngày, để tạo cho nhau một điểm tựa bình yên trong sóng gió đảo điên của cuộc đời.

Anh hứa mua tròn nỗi sầu em
Trả em những ngày tháng êm đềm
Gánh hộ nỗi sầu em thất vọng
Anh lỡ duyên đời chút gánh thêm

KL


Yêu không là chiếm hữu mà là biết bảo vệ người mình yêu, biết tôn trọng lẫn nhau, biết bao dung và tha thứ …Yêu, là khi xa cách nhau , chỉ thấy yêu nhau nhiều hơn, nhung nhớ hơn và gắn bó hơn.

M-N…như hình với bóng
Bóng theo hình gánh nhọc nhằn
Hình che bóng ngăn bão tố
Quấn quýt …bóng hình trăm năm

TVV


Nói chung, yêu là mong đợi, là nhớ thương, là mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi gần nhau, là hạnh phúc,là sướng vui, còn xa nhau là hướng đến, là khắc khoải mong nhớ người mình yêu. Yêu nhau, là có thể hy sinh tất cả vì nhau, là trân trọng nhau, và hạnh phúc với niềm hạnh phúc của nhau, là đau khổ khi nào người yêu đau khổ. Và hơn hết, tình yêu không bao giờ có điều kiện, người ta yêu nhau không vì người mình yêu sẽ cho mình cái gì mà quan trọng hơn chính là mình sẽ mang lại được gì cho người mình yêu ....Trong một tình yêu chân chính chỉ có yêu thương mà không có oán hận…

Tình yêu là điều hư ảo
Lung linh giữa cõi vô thường
Anh tội nhân em thiên sứ
Đắm chìm theo dấu yêu đương

KL

Tình yêu là cơn mộng ảo
Ngất ngây giữa cõi vô thường
Mang đôi cánh tình thiên sứ
Theo anh lạc nẽo yêu đương

TVV

 
Đã từ lâu, tôi đã có diễm phúc nhận một đóa hoa lòng trong trái tim mình rồi, tôi cảm thấy cuộc đời mình như có vòng nắng nghĩa tình nồng nàn hong ấm những buồn trông để cho tôi thấy một ngày tình cũng trăm năm ...

Cám ơn đời cho chúng mình gặp gỡ
Ơn định mệnh cho ta mối duyên lành
Trái tim yêu thương lòng trao tận hiến
*Ngực ngải môi trầm* em biết ơn anh

TVV


Tạ ơn N đã bước vào đời tôi, mang theo tình yêu sưởi ấm trái tim tưởng như không thể cháy trở lại của tôi, cho tôi được sống trong những giây phút được yêu thương thật sự, cho tôi thấy và cảm nhận được đầy đủ mọi mùi vị của một tình yêu chân chính…

Từ khi có anh đời nhiều tha thiết
Ánh mắt ân cần khóa chặt hồn em
Trăm năm cuộc tình em xin tận hiến
Dành trọn cho anh xuân mộng êm đềm

 
 
TVV
 

 
Viết trong một đêm hạ buồn nhớ N,
 
MTV
 

Tình yêu là gì?
Trình Bày: Jimmy Nguyễn
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 20:00:46 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 08.07.2010 10:15:11
0
chào Tiểu Vũ Vi, bài viết về tình yêu hay lắm..."Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu,là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn"... nhabe thấy câu này đúng...

"Cũng có khi tình yêu mang hương vị của tách cà fê Carte Noire, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào trong hồn… " heheh nghe nói thấy thèm...ước gì có café Carte Noire để uống

...Jacques Salomé nói cũng đúng... yêu là cho không... l'amour... c'est pour rien...

chúc mừng TVV có một tình yêu thật đẹp...cám ơn đã chia sẻ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 08:31:17 bởi nhabe >

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.07.2010 06:39:56
0
Hân hạnh chào làm quen...
Cám ơn đã đồng cảm với Vi...
Tình yêu của Vi rất giản dị...Yêu và dành tất cả cho người mình yêu...
Cám ơn đã chia sẻ...
 

 
Bonne soirée...
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.07.2010 07:06:42
0



Ga chiều tiễn đưa


Sân ga chiều xuống lất phất mưa rơi
tiễn anh đi cõi lòng chùng giá lạnh
tiếng còi sương từng hồi như xé nát
tim võ vàng chất chứa buốt niềm đau

Đứng lặng nhìn nhau mi ướt nhạt nhòa
tay ghì tay bùi ngùi giờ giã biệt
nụ hôn nồng anh trao em lần cuối
ánh mắt thiết tha yêu thương đầy vơi

Cố níu thời gian nghẹn chẳng thành lời
em nép trong anh nghe hồn thổn thức
u hoài quặn thắt giọt sầu vụn vỡ
tê tái rã rời giây phút từ ly

Người đi kẻ ở… lệ đẫm xuân thì
đôi dòng khắc khoải cồn cào ray rứt
tóc rối sợi buồn trong chiều gió lộng
nỗi đau nào trĩu nặng lắng chìm sâu

Vẫy tay tạ từ người bước lên tàu
bỏ lại sau lưng vùng trời kỷ niệm

Anh đã đi rồi… bóng mờ xa khuất
góc phố chỉ còn dáng nhỏ đơn côi…



NMVA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 20:03:36 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.07.2010 08:59:09
0


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi

Hân hạnh chào làm quen...
Cám ơn đã đồng cảm với Vi...
Tình yêu của Vi rất giản dị...Yêu và dành tất cả cho người mình yêu...
Cám ơn đã chia sẻ...



Bonne soirée...



hân hạnh nói chuyện với Vi...rất vui được góp ý...tình yêu thì đơn giản nhất...nhưng cũng phức tạp nhất ...

merci, toi aussi...

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.07.2010 07:06:14
0



Biển Nhớ 


Những cơn sóng đưa anh vào nỗi nhớ 
Dòng nhớ chập chùng phủ lấp mùa đông 
Em về đâu mùa biển vẫn mênh mông 
Chiều ở đây gió chợt buồn lơ đãng 

Tình chúng minh có chút gì lãng mạn 
Chẳng bao giờ hai đứa gặp được nhau 
Chiều mưa về em nhớ bước thật mau 
Kẻo giọt mưa cuối mùa làm ướt áo 

Hãy cứ để lòng anh mùa giông bão 
Biển chập chùng với hình bóng em yêu 
Bờ đá xưa đầy dấu vết cô liêu 
Tình yêu em quẩn quanh loài rong tảo 

Trong thế giới tình yêu đầy hư ảo 
Em xa rồi cho tình nhớ lên ngôi 
Nhớ thật nhiều nhưng chỉ mỗi em thôi 
Và nỗi nhớ dâng thật đầy như sóng 

Biển bây giờ mùa đông ôi lạnh cóng 
Sóng muộn phiền như cuốn mãi đời ta 
Em và anh phiên khúc bản tình ca 
Dòng tóc xỏa buông dài trong nỗi nhớ
 


Khiếu Long 





Vì đó là em 


Ngọn sóng nào xô anh vào cõi nhớ 
Chiếc thuyền tình chênh vênh chờ gió đông 
Em như ốc đảo lạc bến đợi mong 
Mang rong rêu tội tình đời phiêu lãng 

Anh thả hương vần trôi giòng lãng mạn 
Bên kia bờ em nhặt bóng chữ tìm nhau 
Thềm mai mưa rơi rơi từng giọt mau 
Sợi tương tư em thêu lên tà áo 

Kết nhung nhớ thành thơ cuộn giông bão 
Cơn biển lòng dậy sóng khóc lời yêu 
Anh nơi ấy ôm nỗi buồn tịch liêu 
Có biết chăng tình em đời rong tảo 

Chưa gặp gỡ cho mây vương mộng ảo 
Một thoáng chiêm bao mơ tình lên ngôi 
Tình tri kỷ thiên thu chỉ anh thôi 
Tình anh biển rộng ru tình em sóng 

Em ngồi trên biển vắng sương giá cóng 
Vầng trăng buồn nhỏ lệ úa hồn ta 
Nghe trong gió thoảng khúc tình ca 
"Vì đó là em " nên anh sầu nhớ...
 

PTMC

Tiểu Vũ Vi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 20:05:52 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.07.2010 07:09:10
0
 
 
Đêm mưa sầu


Trăng nỉ non
tiếng đàn buông rã rích
giữa đêm khuya sầu tĩnh mịch mưa rơi
trên dòng kỷ niệm yêu thương một thời
áo trắng học trò ngời xuân mộng

Giọt mưa Ngâu
hay mưa lòng thổn thức
ngậm ngùi trôi theo ký ức riêng mang
lặng niềm đau cho xót xa võ vàng
tím mùa trăng úa tàn rụng vỡ

Vẳng trong đêm
tiếng vạc buồn kêu sương…


 
Tiểu Vũ Vi
15/07/10


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.07.2010 21:10:29
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi

 
 
Đêm mưa sầu


Trăng nỉ non
tiếng đàn buông rã rích
giữa đêm khuya sầu tĩnh mịch mưa rơi
trên dòng kỷ niệm yêu thương một thời
áo trắng học trò ngời xuân mộng

Giọt mưa Ngâu
hay mưa lòng thổn thức
ngậm ngùi trôi theo ký ức riêng mang
lặng niềm đau cho xót xa võ vàng
tím mùa trăng úa tàn rụng vỡ

Vẳng trong đêm
tiếng vạc buồn kêu sương…



Tiểu Vũ Vi
15/07/10


nb thấy cô gái dáng gầy ủ rủ trong mưa nhìn thấy thương...nhưng phần dưới có vẻ tạo dáng... không đi với vẻ ủ rủ của phần trên...chỉ là cảm tưởng của nb thôi

đêm mưa sầu

dáng huyền mong manh
nhẹ như sương khói
mưa khuya ướt mềm...
đưa sầu về đâu...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 08:49:02 bởi nhabe >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.07.2010 05:40:03
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi

 
 
Đêm mưa sầu


Trăng nỉ non
tiếng đàn buông rã rích
giữa đêm khuya sầu tĩnh mịch mưa rơi
trên dòng kỷ niệm yêu thương một thời
áo trắng học trò ngời xuân mộng

Giọt mưa Ngâu
hay mưa lòng thổn thức
ngậm ngùi trôi theo ký ức riêng mang
lặng niềm đau cho xót xa võ vàng
tím mùa trăng úa tàn rụng vỡ

Vẳng trong đêm
tiếng vạc buồn kêu sương…



Tiểu Vũ Vi
15/07/10


 
Hello Vũ Vi!
Vẫn khoẻ luôn?
 
Chu Hà

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.07.2010 19:28:22
0


nb thấy cô gái dáng gầy ủ rủ trong mưa nhìn thấy thương...nhưng phần dưới có vẻ tạo dáng... không đi với vẻ ủ rủ của phần trên...chỉ là cảm tưởng của nb thôi

đêm mưa sầu

dáng huyền mong manh
nhẹ như sương khói
mưa khuya ướt mềm...
đưa sầu về đâu...

nhabe

 
Bonjour NB!

Hi,hi...Đây là ảnh chụp nghệ thuật cùa Hòai Nam...Tại Vi đi tìm ảnh mưa đêm, thấy tấm ảnh hay hay nên đem về minh họa cho bài thơ đó thôi...

Merci những dòng thơ cảm tác của NB...

Nuit sans lune frémit
Ciel chagrin en pleur reflète
Écho de mes soupirs...

Bon Lundi!

Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 19:35:00 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.07.2010 19:34:03
0

Trích đoạn: Chu Ha



Hello Vũ Vi!
Vẫn khoẻ luôn?

Chu Hà

 
Bonjour anh trai!
 
Anh Chu Hà có khỏe không?
Rất vui khi anh trai ghé thăm vườn thơ của tụi em...Mong được đọc những sáng tác về thơ Đường Luật mới của anh trai...Khoe anh trai Vi đang thử học làm thơ hát nói đó...Thể thơ này cũng thấy hay hay....giống ca trù ngòai Bắc...
 
Luôn an vui anh trai nhé!
 
Thân mến,
Vi


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.07.2010 19:55:43
0
 

Trường Tương Tư Khúc
(Thơ Hát Nói)

Mưỡu:



Biền biệt mấy độ thu sang
Tóc mây sương điểm mà chàng nơi đâu
Biết chăng mòn mỏi đêm thâu
Trăng nghiêng bóng thiếp rũ sầu bên song



Nói:

Khắc khoải chờ mong chàng có thấu
Nỗi niềm thương nhớ biết lấy đấu nào đong
Cách biệt phương trời xa lệ đẫm đôi dòng
Đàn gieo cung nức nở cho cõi lòng thêm bi thán.


Thiết thiết Phụng Hoàng tư khúc oán
Thê thê Lương Chúc hận tơ tình


Tháng tháng ngày ngày phận trung trinh
Mộng hồ điệp đôi mình duyên cầm sắt
Thệ ước nguyền xưa xin giữ chặt
Chỉ hồng một mối thắt trăm năm
Trường tương tư gửi lang quân


Tiểu Vũ Vi


Chú Thích:


Thiết thiết Phụng Hoàng tư khúc oán
Thê thê Lương Chúc hận tơ tình


Lương Chúc là chuyện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Anh Đài, con gái nhà họ Chúc ở Thượng Ngu, cải trang thành nam tử, cùng học với Lương Sơn Bá đến từ Cối Kê.Sơn Bá không biết Anh Đài là gái nên xem Anh Đài là bạn thân, hai ngươi cùng ở cùng phòng với nhau. Tự hiệu của Sơn Bá là Xử Nhân (處仁). Chúc Anh Đài quay về nhà trước. Hai năm sau, Lương Sơn Bá đến thăm nhà nàng, chỉ khi đó mới biết nàng là gái, vì thế cảm thấy buồn bã như mất đi điều thuộc về mình. [Lương Sơn Bá] muốn cầu hôn với cha mẹ [Chúc Anh Đài], nhưng gia đình nàng đã đồng ý gả nàng cho con trai nhà họ Mã. Sơn Bá nhậm chức huyện lệnh tại huyện Ngân (鄞, ngày nay là phía tây của Ninh Ba), sau đó chết tại nhiệm sở và được chôn cất tại phía tây thành Mậu (鄮, nay là phía đông của Ninh Ba). Khi Chúc Anh Đài được hộ tống đến nhà họ Mã bằng đường thủy thì thuyền cứ dừng lại trước mộ, không thể di chuyển được vì gió to và sóng cả. Sau khi biết rằng đó là mộ của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài lên bờ kêu gào khóc thương, đất bỗng tự mở ra; Chúc Anh Đài vì thế cũng được chôn cất trong mộ. Tạ An, khi đó là thừa tướng nhà Tấn, tấu biểu cho đề lên mộ câu "義婦塚" (nghĩa phụ trủng – tức mộ của người vợ có nghĩa).



Phụng Hoàng hay "Phượng cầu Hoàng" là một tấu khúc mà Tư Mã Tương Như đàn hát tặng Trác Văn Quân
 
 

Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.


Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.
 
 


Mộng Uyên Ương Hồ Điệp
Hoà tấu Đàn Tranh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 19:57:17 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 02:36:18
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi

 

Trường Tương Tư Khúc
(Thơ Hát Nói)

Mưỡu:



Biền biệt mấy độ thu sang
Tóc mây sương điểm mà chàng nơi đâu
Biết chăng mòn mỏi đêm thâu
Trăng nghiêng bóng thiếp rũ sầu bên song



Nói:

Khắc khoải chờ mong chàng có thấu
Nỗi niềm thương nhớ biết lấy đấu nào đong
Cách biệt phương trời xa lệ đẫm đôi dòng
Đàn gieo cung nức nở cho cõi lòng thêm bi thán.


Thiết thiết Phụng Hoàng tư khúc oán
Thê thê Lương Chúc hận tơ tình


Tháng tháng ngày ngày phận trung trinh
Mộng hồ điệp đôi mình duyên cầm sắt
Thệ ước nguyền xưa xin giữ chặt
Chỉ hồng một mối thắt trăm năm
Trường tương tư gửi lang quân


Tiểu Vũ Vi


Chú Thích:


Thiết thiết Phụng Hoàng tư khúc oán
Thê thê Lương Chúc hận tơ tình


Lương Chúc là chuyện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Anh Đài, con gái nhà họ Chúc ở Thượng Ngu, cải trang thành nam tử, cùng học với Lương Sơn Bá đến từ Cối Kê.Sơn Bá không biết Anh Đài là gái nên xem Anh Đài là bạn thân, hai ngươi cùng ở cùng phòng với nhau. Tự hiệu của Sơn Bá là Xử Nhân (處仁). Chúc Anh Đài quay về nhà trước. Hai năm sau, Lương Sơn Bá đến thăm nhà nàng, chỉ khi đó mới biết nàng là gái, vì thế cảm thấy buồn bã như mất đi điều thuộc về mình. [Lương Sơn Bá] muốn cầu hôn với cha mẹ [Chúc Anh Đài], nhưng gia đình nàng đã đồng ý gả nàng cho con trai nhà họ Mã. Sơn Bá nhậm chức huyện lệnh tại huyện Ngân (鄞, ngày nay là phía tây của Ninh Ba), sau đó chết tại nhiệm sở và được chôn cất tại phía tây thành Mậu (鄮, nay là phía đông của Ninh Ba). Khi Chúc Anh Đài được hộ tống đến nhà họ Mã bằng đường thủy thì thuyền cứ dừng lại trước mộ, không thể di chuyển được vì gió to và sóng cả. Sau khi biết rằng đó là mộ của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài lên bờ kêu gào khóc thương, đất bỗng tự mở ra; Chúc Anh Đài vì thế cũng được chôn cất trong mộ. Tạ An, khi đó là thừa tướng nhà Tấn, tấu biểu cho đề lên mộ câu "義婦塚" (nghĩa phụ trủng – tức mộ của người vợ có nghĩa).



Phụng Hoàng hay "Phượng cầu Hoàng" là một tấu khúc mà Tư Mã Tương Như đàn hát tặng Trác Văn Quân
 
 

Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.


Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.
 
 


Mộng Uyên Ương Hồ Điệp
Hoà tấu Đàn Tranh




Hello Vũ Vi hay quá.
Lâu lắm rồi anh giai không còn làm thể thơ Hát Nói nữa, bỡi khó chỗ hai câu đối vì anh giai dốt chữ Nho hihihhi
Bài đầu tay này anh làm tận năm Mùi nè bỏ vào đây cho vui
 
XUÂN QUÝ MÙI
(hát nói)
 
Xuân chi chẳng thấy mai đào
Nhìn hoa tuyết dãi rạt rào niềm riêng
Non tuần nữa sẽ sang Giêng
Tết còn xa lắc bên miền quê yêu
 
Nhớ thuở xưa pháo điều hoa đỏ
Cúc xinh xinh, vạn thọ, thủy tiên
Mai, lan, thược dược khoe duyên
Đò ngang dưa hấu đầy thuyền trên sông
 
Ngẫm nhâm ngọ dân tình xáo động
Mong quý mùi vận nước ấm êm
 
Ngựa qua sắp khuất bên thềm
Dê già dở chứng sợ thêm lắm trò
Quý, mùi thì quý, nhưng lo
Đời nay lắm chuột; tường, kho canh, nhòm
 
Mở cửa to:
Em xin rước bác dê xồm

Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 02:37:58 bởi Chu Ha >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 02:53:27
0
 
 
 
 

 
Xin clic vào hình để nghe được nhạc!
 

Trúc Liên
 
 
Bên hồ hoa nở đóa long lanh
Vườn thủy la đà bóng rũ cành
Soi bóng nghiêng mình gầy mộng ảo
Tìm trăng ngẩng mặt dáng mong manh
Ngọn xanh sắc biếc lòng tinh khiết
Nhụy trắng hương trong dạ thẳng lành
Trúc với sen nào e bão tố
Giữa bùn nhơ chẳng đượm mùi tanh
 
 
Tiểu Vũ Vi
 
 
 
 
Xin clic vào hình để nghe được nhạc!
 
 
Bonne semaine anh trai...
 
 
 
 
Vịnh trúc liên
 
Thanh tịnh bên hồ mặc kẻ lanh
Soi mình năm tháng bóng liền cành
Thu, Đông mòn mỏi thân tiều tụy
Xuân, Hạ mơ màng dáng mỏng manh
Gởi chốn bùn nhơ danh rạng tiết
Về miền y đạo tánh vang lành
Trong tranh, dưới trướng người ưa chuộng
Quân tử thơm lừng mặc gió tanh
 
Chu Hà
 
 
Vũ Vi ơi bài họa Hồ Gươm hay quá
 
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 04:54:40
0


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi



nb thấy cô gái dáng gầy ủ rủ trong mưa nhìn thấy thương...nhưng phần dưới có vẻ tạo dáng... không đi với vẻ ủ rủ của phần trên...chỉ là cảm tưởng của nb thôi

đêm mưa sầu

dáng huyền mong manh
nhẹ như sương khói
mưa khuya ướt mềm...
đưa sầu về đâu...

nhabe


Bonjour NB!

Hi,hi...Đây là ảnh chụp nghệ thuật cùa Hòai Nam...Tại Vi đi tìm ảnh mưa đêm, thấy tấm ảnh hay hay nên đem về minh họa cho bài thơ đó thôi...

Merci những dòng thơ cảm tác của NB...

Nuit sans lune frémit
Ciel chagrin en pleur reflète
Écho de mes soupirs...

Bon Lundi!

Vi


bonjour Vi...comment ca va?
heheh chết rồi... hình chụp nghệ thuật của Hoài Nam mà nb dám chê...nb thích màu sắc và cảnh...chỉ không thích phần mà nb nói ở trên...nếu có cơ hội nói chuyện với HN...nb sẽ hỏi về điều này ...

wow!... Vi làm thơ bằng tiếng Pháp...giỏi quá nha

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 17:20:55
0

Trích đoạn: nhabe


bonjour Vi...comment ca va?
heheh chết rồi... hình chụp nghệ thuật của Hoài Nam mà nb dám chê...nb thích màu sắc và cảnh...chỉ không thích phần mà nb nói ở trên...nếu có cơ hội nói chuyện với HN...nb sẽ hỏi về điều này ...

wow!... Vi làm thơ bằng tiếng Pháp...giỏi quá nha

 
Bonjour NB!
 
Vi ở Pháp mà...Vi chỉ làm thơ haiku bằng tiếng Pháp mà thôi...
Vi rất thích những hình của Hòai Nam, vì chụp rất nghệ thuật tuy chỉ có hai màu sắc trắng đen thật đơn sơ
 
Bon mardi NB nhang!


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 17:27:33
0

Trích đoạn: Chu Ha

 

 
 

 
Xin clic vào hình để nghe được nhạc!
 

Trúc Liên
 
 
Bên hồ hoa nở đóa long lanh
Vườn thủy la đà bóng rũ cành
Soi bóng nghiêng mình gầy mộng ảo
Tìm trăng ngẩng mặt dáng mong manh
Ngọn xanh sắc biếc lòng tinh khiết
Nhụy trắng hương trong dạ thẳng lành
Trúc với sen nào e bão tố
Giữa bùn nhơ chẳng đượm mùi tanh
 
 
Tiểu Vũ Vi
 
 
 
 
Xin clic vào hình để nghe được nhạc!
 
 
Bonne semaine anh trai...
 
 
 
 
Vịnh trúc liên
 
Thanh tịnh bên hồ mặc kẻ lanh
Soi mình năm tháng bóng liền cành
Thu, Đông mòn mỏi thân tiều tụy
Xuân, Hạ mơ màng dáng mỏng manh
Gởi chốn bùn nhơ danh rạng tiết
Về miền y đạo tánh vang lành
Trong tranh, dưới trướng người ưa chuộng
Quân tử thơm lừng mặc gió tanh
 
Chu Hà
 
 
Vũ Vi ơi bài họa Hồ Gươm hay quá
 
 


 
Anh trai thương mến,
 
Em gái thiệt rất vui mỗi lần anh trai họa thơ ĐL cho Vi....Bài thơ hát nói của anh trai hay mà...
Vi, vì hôm trước đọc quyển Tản Đà thi tập thấy có mấy bài hát nói hay hay cho nên năn nỉ nghĩa phụ TNL dạy Vi học...Vi thấy nó không có khó bằng thơ ĐL của mình anh trai nhỉ?
 
Luôn an vui anh trai nhé!
Bảo trọng,
 
Thân mến,
Em gái Vi


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 17:29:25
0



Gió về kỷ niệm


Gió từ kỷ niệm hôm nao 
Gió về tìm những đồng dao mê tình 
Ðường xưa ngày đó chúng mình 
Anh thường say đắm lặng thinh thẫn thờ 

Hàng cây tình tự bây giờ 
Vẫn bâng khuâng nhớ người mơ năm nào 
Chiều tan trường gió xôn xao 
Những tà áo trắng năm nào về đâu 

Ðời buồn bể cạn sông sâu 
Anh còn năm tháng dải dầu nắng mưa 
Anh là cơn gió ngày xưa 
Thương em từ thuở mới vừa biết yêu 

Xa người đời vẫn cô liêu 
Anh lang thang với những chiều lãng du 
Hình như trời đã vào thu 
Gió về kỷ niệm cho dù đời qua 

Anh là cơn gió xót xa 
Anh là cơn gió ....thật thà yêu em 



Khiếu Long 





Tình em trong gió


Gió hú lồng lộng chiều nao 
Cuốn xoay chiếc lá lao xao gọi tình 
Thơm hương ký ức đôi mình 
Bóng đêm dĩ vãng hiện hình trong mơ 

Sóng gào biển động bao giờ 
Đường tình hai lối tàn mơ uớc nào 
Em như vạt nắng xanh xao 
Là con én mỏng sa vào vũng sâu 

Đời em hư ảo tìm đâu 
Vầng trăng đã vỡ tình sầu như mưa 
Em về đỉnh gió chiều xưa 
Niềm đau buốt nhức khi vừa nhớ yêu 

Đêm về hoang vắng tịch liêu 
Người như cơn gió giữa chiều phiêu du 
Gối đầu trên thảm lá thu 
Nghe lời tình tự mộng dù thoảng qua 

Thì thầm ngọn gió phương xa 
Hôn trên kỷ niệm... đậm đà tình em 



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 20:17:05 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 18:24:50
0


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


Bonjour NB!

Vi ở Pháp mà...Vi chỉ làm thơ haiku bằng tiếng Pháp mà thôi...
Vi rất thích những hình của Hòai Nam, vì chụp rất nghệ thuật tuy chỉ có hai màu sắc trắng đen thật đơn sơ

Bon mardi NB nhang!


bonjour Vi, thì ra Vi ở Pháp...nb cũng thích thơ haiku vì nó dễ dàng trong cách gieo vần...
nb google thấy Hoài Nam có nhiều hình đẹp... có nét nhẹ nhàng...thanh thoát....

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 18:48:53
0

Trích đoạn: nhabe

bonjour Vi, thì ra Vi ở Pháp...nb cũng thích thơ haiku vì nó dễ dàng trong cách gieo vần...
nb google thấy Hoài Nam có nhiều hình đẹp... có nét nhẹ nhàng...thanh thoát....

 
Trong mùa "Printemps des poètes" tháng 3 rồi ở dưới Bordeaux của Vi có tổ chức thi thơ Haiku trong các trường tiểu học nhân kỷ niệm 150 năm hữu nghị Pháp- Nhật...Vi thấy hay hay cho nên cũng học thử cho biết...Tuy coi dễ như thế nhưng ý tưởng phải diễn đạt thì bài thơ mới hay....
 

 
Juillet pleut des cordes
aux murmures profonds du vent
mon coeur ruissèle
 
Bonne journée...
 
 
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 20.07.2010 23:33:24
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


Trích đoạn: nhabe

bonjour Vi, thì ra Vi ở Pháp...nb cũng thích thơ haiku vì nó dễ dàng trong cách gieo vần...
nb google thấy Hoài Nam có nhiều hình đẹp... có nét nhẹ nhàng...thanh thoát....


Trong mùa "Printemps des poètes" tháng 3 rồi ở dưới Bordeaux của Vi có tổ chức thi thơ Haiku trong các trường tiểu học nhân kỷ niệm 150 năm hữu nghị Pháp- Nhật...Vi thấy hay hay cho nên cũng học thử cho biết...Tuy coi dễ như thế nhưng ý tưởng phải diễn đạt thì bài thơ mới hay....



Juillet pleut des cordes
aux murmures profonds du vent
mon coeur ruissèle

Bonne journée...




Vi ở Bordeaux vui nha...tha hồ khoe thơ Haiku mỗi năm...Bordeaux cách Paris xa không Vi?

heheh nb nói thơ Haiku dễ là đối với người rành làm thơ...chứ với nb thì loại thơ nào cũng khó...chỉ làm theo ý mình là dễ nhất...bài thơ Vi làm nb nhớ tới tháng bẩy mưa ngâu...xin lỗi nb không họa nổi...cám ơn Vi chia sẻ

cho nb hỏi Vi có biết nhiều về Hoài Nam không?...nb thấy hình của HN có nét mềm mại và mầu sắc dịu như tranh của BeKy...

merci toi aussi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 00:03:42 bởi nhabe >

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.07.2010 01:36:58
0

Trích đoạn: nhabe


Vi ở Bordeaux vui nha...tha hồ khoe thơ Haiku mỗi năm...Bordeaux cách Paris xa không Vi?

heheh nb nói thơ Haiku dễ là đối với người rành làm thơ...chứ với nb thì loại thơ nào cũng khó...chỉ làm theo ý mình là dễ nhất...bài thơ Vi làm nb nhớ tới tháng bẩy mưa ngâu...xin lỗi nb không họa nổi...cám ơn Vi chia sẻ

cho nb hỏi Vi có biết nhiều về Hoài Nam không?...nb thấy hình của HN có nét mềm mại và mầu sắc dịu như tranh của BeKy...

merci toi aussi....

 
Vi hông biết nhiều về Hòai Nam nhưng rất thích sưu tầm những ảnh áo trắng chụp nghệ  thuật của ông ta...
Bordeaux là thành phố biển miền tây nam nước pháp...Bordeaux cách Paris gần 600km...
Mille merci dda4 thưởng thức thơ Vi


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.07.2010 01:59:55
0
 
 


 


 

Trường Cũ
 
 
Phượng vẫn hồn nhiên nở rợp trời
Trường hoài trẻ mãi tuổi đôi mươi
Tóc huyền khéo cột đuôi ngoe ngẫy
Áo trắng vô tình cánh lả lơi
Xin chớ pha chi màu nhớ hỡi
Cũng đừng gieo nữa khúc thương ơi
Người đi... lớp lớp... người đi biệt
Dòng nhạc ve sầu rót chẳng nguôi ...


Chu Hà



Bài họa:


Hạ sầu


Chiều tàn mây hạ lững ngang trời
Thoáng chốc nhìn qua đã mấy mươi
Thương thuở học trò sầu vụn dại
Vọng thời áo trắng mộng buông lơi
Tha hương viễn xứ hồn tan tác
Lưu lạc quê người dạ nát bời
Nhặt cánh phượng rơi lòng tiếc nuối
Bạn xưa trường cũ nhớ nào nguôi


Tiểu Vũ Vi
 
 
Ven đời
 
Lúc trẻ thường ôm mộng vá trời
Ôi thời thơ mộng tuổi đôi mươi
Mê đời ngang dọc tung mây gió
Mến cánh chim trời lượn lả lơi
Chinh chiến bao mùa pha tóc úa
Tang thương mấy độ ruột đau bời
Bạc đầu mây trắng bay bay mãi
Để khách đa tình dạ chẳng nguôi
 
Chu Hà
 
 
Vũ Vi ơi cảm ơn em đã giữ mấy bài thơ, lâu ngày anh trai quên mất

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.07.2010 02:07:05
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi



Tình yêu là gì?

Tình yêu ....là điều rất lạ
Từ khi em đến bên đời
Cho ta ngập tràn nhung nhớ
Từng đêm sầu mộng đầy vơi

KL


Tình yêu là  gì hay làm sao định nghĩa được tình yêu? Tình yêu là cái chi chi...mà ai cũng phải khóc cười vì yêu

Tình yêu là điều diễm tuyệt
Mắt môi đắm đuối tình nhau
Đôi tim ngập tràn hạnh phúc
Trời xanh mây biếc tươi màu

KL


Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu,là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn. Chữ Tình là một điều gì đó huyền diệu vô cùng ...Khi hai trái tim cùng đập một nhịp yêu thì cho dù bao trăm ngàn gian khó thử thách, họ cũng thấy rất đáng vì họ đã có một trân bảo trong cuộc đời, đó là tình yêu chân thật ...True Love ...

Tình yêu là trăng huyền diệu
Ủ hương mật thoảng ngàn trùng
Đôi tim ta cùng nhịp thở
Truyền giao tâm ý hòa chung

TVV


Nếu là thiên duyên tiền định từ trời, thì cho dù ở giữa muôn triệu người hay cách xa ngàn dặm thì tơ duyên đó cũng sẽ trùng phùng ...Và lúc ấy thì mình sẽ có cảm giác như đã quen nhau tự bao giờ ...

Từ cõi hồng hoang ta chờ nhau
Thiên thu vạn kiếp chẳng phai màu
Dù cho dòng đời bao sóng gió
Mình mãi yêu nhau đến ngàn sau …

TVV


Nhưng tình yêu thật sự không phải chỉ đơn thuần là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau. Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự.
Tôi còn nhớ khi N hỏi tôi: “bé nghĩ gì về tình yêu?”


Em nhớ ngày xưa khi vui anh hỏi
Tình yêu là gì cô  bé dại khờ
Hai đứa dù cho phương trời cách biệt
Tương tư dâng sầu ướt đẫm hồn thơ

TVV


Tình yêu với tôi ư ? Đây là một câu hỏi thật dễ nhưng cũng rất khó trả lời…Cũng như trong bài từ Nhạn Khâu điệu Mô Ngư Nhi của Nguyên Hiếu Vấn

Vấn thế gian
Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên Nam Địa Bắc song phi khách
Lão sí kỳ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ứng hữu ngữ
Điểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ  tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ
Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ
Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ


Tạm Dịch:
Điệu Mô Ngư Nhi - Nấm Mộ Chim Nhạn
Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên Thiên Sơn
Bóng lẻ ấy biết về đâu
Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa
Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ
Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào



Đối với tôi tình yêu như một bài học vỡ lòng dạy cho mình khi yêu thật sự một người mình sẽ thấy trái tim mình mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, khoan dung và tin tưởng nhiều hơn ...Tình yêu tập cho mình biết cảm nhận người bằng tâm hồn chứ không qua ánh mắt… Trong tình yêu, quan trọng nhất là tấm lòng mình cho ra ... Đó là trái tim yêu thương hay còn gọi là đoá hoa lòng ...Nhận một đóa hồng cho dù có xinh xắn đến bao nhiêu rồi cũng úa tàn theo thời gian, nhưng hoa lòng thì vĩnh cữu và bất diệt ...Người tặng đóa hoa lòng cho người mình yêu đã tặng cái gì đó quý giá nhất trong cuộc sống đó là trái tim yêu thương ...

Chỉ một ngọn nến hồng thôi em nhé
Rất đơn sơ nhưng đầy ắp mặn nồng
Trái tim ta đã trao em ngày đó
Đó là quà sinh nhật nhỏ biết không

KL


Người nhận được đóa hoa lòng sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc và rất giàu có vì mình đã có cái gì đó trân quý nhất trong cuộc đời, một trái tim yêu thương ...

Hôm nay thứ ba ngày sinh nhật nhỏ
Bordeaux vào thu buốt lạnh sương đầy
Anh gửi em trái tim tràn nhung nhớ
Nặng ấm nghĩa tình hồn em ngất ngây

TVV


Tình yêu đem vào cuộc sống ta nhiều hương vị… Có khi như ly rượu Sauternes, thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm…Cũng có khi tình yêu mang hương vị của tách cà fê Carte Noire, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào trong hồn… Tình yêu cũng thế cho dù biết tình mang nhiều khổ đau, là trái đắng, người ta cũng muốn nếm thử ...Và khi đã nếm thử rồi, thì sẽ thấy sau vị đắng đó, là một mùi vị ngọt ngào khôn tả… Còn với tôi tình yêu như dòng nước mát thật tinh khiết và giản dị. Vì, rượu hay cà fê cũng đều bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Những ai hiểu được giá trị đích thực này thì mới thật sự dám nói là yêu thật sự một người
Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Như nhà tâm lý học Jacques Salomé đã từng nói « Aimer vraiment quelqu’un, c’est savoir se donner gratuitement » …Tình yêu tập cho ta khi biết yêu chân thành một ai thì biết luôn có mặt bên người mình yêu mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp …


Hạnh phúc em tìm đơn sơ bé nhỏ
Nghe tiếng anh cười rộn rã hồn nhiên
Xóa tan ưu tư  hằn trên vầng trán
Cuộc sống nhân gian đầy những ưu phiền

TVV


Yêu, là không tính toán, là,nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu. Yêu, là biết hy sinh, học quên mình để mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Yêu, là tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, không ghen tị, tranh giành hơn thua, mà phải biết nhường nhịn lẫn nhau…Yêu chân thành một người là biết cảm thông, là chia sẻ với nhau tất cả những buồn vui, âu lo trong cuộc sống hằng ngày, để tạo cho nhau một điểm tựa bình yên trong sóng gió đảo điên của cuộc đời.

Anh hứa mua tròn nỗi sầu em
Trả em những ngày tháng êm đềm
Gánh hộ nỗi sầu em thất vọng
Anh lỡ duyên đời chút gánh thêm

KL


Yêu không là chiếm hữu mà là biết bảo vệ người mình yêu, biết tôn trọng lẫn nhau, biết bao dung và tha thứ …Yêu, là khi xa cách nhau , chỉ thấy yêu nhau nhiều hơn, nhung nhớ hơn và gắn bó hơn.

M-N…như hình với bóng
Bóng theo hình gánh nhọc nhằn
Hình che bóng ngăn bão tố
Quấn quýt …bóng hình trăm năm

TVV


Nói chung, yêu là mong đợi, là nhớ thương, là mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Khi gần nhau, là hạnh phúc,là sướng vui, còn xa nhau là hướng đến, là khắc khoải mong nhớ người mình yêu. Yêu nhau, là có thể hy sinh tất cả vì nhau, là trân trọng nhau, và hạnh phúc với niềm hạnh phúc của nhau, là đau khổ khi nào người yêu đau khổ. Và hơn hết, tình yêu không bao giờ có điều kiện, người ta yêu nhau không vì người mình yêu sẽ cho mình cái gì mà quan trọng hơn chính là mình sẽ mang lại được gì cho người mình yêu ....Trong một tình yêu chân chính chỉ có yêu thương mà không có oán hận…

Tình yêu là điều hư ảo
Lung linh giữa cõi vô thường
Anh tội nhân em thiên sứ
Đắm chìm theo dấu yêu đương

KL


Tình yêu là cơn mộng ảo
Ngất ngây giữa cõi vô thường
Mang đôi cánh tình thiên sứ
Theo anh lạc nẽo yêu đương

TVV


Đã từ lâu, tôi đã có diễm phúc nhận một đóa hoa lòng trong trái tim mình rồi, tôi cảm thấy cuộc đời mình như có vòng nắng nghĩa tình nồng nàn hong ấm những buồn trông để cho tôi thấy một ngày tình cũng trăm năm ...

Cám ơn đời cho chúng mình gặp gỡ
Ơn định mệnh cho ta mối duyên lành
Trái tim yêu thương lòng trao tận hiến
*Ngực ngải môi trầm* em biết ơn anh

TVV


Tạ ơn N đã bước vào đời tôi, mang theo tình yêu sưởi ấm trái tim tưởng như không thể cháy trở lại của tôi, cho tôi được sống trong những giây phút được yêu thương thật sự, cho tôi thấy và cảm nhận được đầy đủ mọi mùi vị của một tình yêu chân chính…

Từ khi có anh đời nhiều tha thiết
Ánh mắt ân cần khóa chặt hồn em
Trăm năm cuộc tình em xin tận hiến
Dành trọn cho anh xuân mộng êm đềm

TVV

Viết trong một đêm hạ buồn nhớ N,
MTV


Tình yêu là gì?
Trình Bày: Jimmy Nguyễn


 
 
 
Tình là chi
(Tình như trái ngọt trên cây
Vói tay không tới trèo trầy nát tim)



Tình là chi, ta cứ hoài cút bắt
Buốt nhói tim đau, tê tái cõi lòng
Những chiều tàn, tiếp nối bóng hoàng hôn
Xây hy vọng, nhận toàn bao thất vọng

Tình là chi, ta cứ hoài mơ mộng
Xây lâu đài trên cát, mãi kéo xe
Kiếp dã tràng nào biết có xuân về
Đùa với sóng, thi gan cùng biển cả

Những chặn đường đầy chông gai vất vả
Bao ngả quanh, hố thẳm, khúc vực sâu
Kiếp thiêu thân, thấy lửa cứ vùi đầu
Ôm thần tượng suốt đời không hối tiếc

Tình phải chăng là sợi dây oan nghiệt
Khúc thánh ca huyền diệu, phép nhiệm mầu
Nên tín đồ ngoan đạo cúi thật sâu
Trước tượng đá vinh tôn ngôi thượng đế!

Một ngày hên bỗng dừng chân tình ghé
Dù bão giông, mưa tuyết ... đẹp như mơ
Hai trái tim hoà nhịp rất khù khờ
Ôi nhân loại muôn năm xây bền vững

Đời muôn mặt, khi vui, khi tưng tửng
Tình rất gần, tình cũng dễ bay xa
Mới hừng đông, đêm đã đến ... tà... tà
Người quay lưng, kẻ ca bài biên tái

Ngày tận thế, thay cho ngày tình ái
Tướng cù bơ, thay tướng người thư thái
Mặt hồng hào, chuyển sang màu tai tái
Tình là chi ta suốt ngày thờ thẫn

Tình là chi ta suốt đời quanh quẩn
Ghẹo con tim, chẳng chết, cũng đứ đừ
Nên lắm người ôm hận, gánh tương tư
Kẻ diễm phúc cũng trầy da, tróc vảy

Hởi thế gian tình là gì ?

Chu Hà
 
 
 
Bài này đã có bên vườn của anh trai rồi nay để vào đây để góp thêm hương sắc cho câu hỏi của em gái
 
 
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.07.2010 02:21:14
0


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


Trích đoạn: nhabe


Vi ở Bordeaux vui nha...tha hồ khoe thơ Haiku mỗi năm...Bordeaux cách Paris xa không Vi?

heheh nb nói thơ Haiku dễ là đối với người rành làm thơ...chứ với nb thì loại thơ nào cũng khó...chỉ làm theo ý mình là dễ nhất...bài thơ Vi làm nb nhớ tới tháng bẩy mưa ngâu...xin lỗi nb không họa nổi...cám ơn Vi chia sẻ

cho nb hỏi Vi có biết nhiều về Hoài Nam không?...nb thấy hình của HN có nét mềm mại và mầu sắc dịu như tranh của BeKy...

merci toi aussi....


Vi hông biết nhiều về Hòai Nam nhưng rất thích sưu tầm những ảnh áo trắng chụp nghệ  thuật của ông ta...
Bordeaux là thành phố biển miền tây nam nước pháp...Bordeaux cách Paris gần 600km...
Mille merci dda4 thưởng thức thơ Vi


nb cũng thích hình của HN nên muốn biết về HN nhiều hơn...tiếc là không quen ai biết nhiều về HN...
cách 600 km thì cũng không xa lắm...vẫn có thể sáng đi tối về nếu có bồ ở Paris phải hông Vi? ...giỡn nha...

merci mille fois Vi mới đúng...nb chỉ thưởng thức còn Vi phải làm...


Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.07.2010 04:15:39
0

Trích đoạn: Chu Ha





Tình là chi
(Tình như trái ngọt trên cây
Vói tay không tới trèo trầy nát tim)



Tình là chi, ta cứ hoài cút bắt
Buốt nhói tim đau, tê tái cõi lòng
Những chiều tàn, tiếp nối bóng hoàng hôn
Xây hy vọng, nhận toàn bao thất vọng

Tình là chi, ta cứ hoài mơ mộng
Xây lâu đài trên cát, mãi kéo xe
Kiếp dã tràng nào biết có xuân về
Đùa với sóng, thi gan cùng biển cả

Những chặn đường đầy chông gai vất vả
Bao ngả quanh, hố thẳm, khúc vực sâu
Kiếp thiêu thân, thấy lửa cứ vùi đầu
Ôm thần tượng suốt đời không hối tiếc

Tình phải chăng là sợi dây oan nghiệt
Khúc thánh ca huyền diệu, phép nhiệm mầu
Nên tín đồ ngoan đạo cúi thật sâu
Trước tượng đá vinh tôn ngôi thượng đế!

Một ngày hên bỗng dừng chân tình ghé
Dù bão giông, mưa tuyết ... đẹp như mơ
Hai trái tim hoà nhịp rất khù khờ
Ôi nhân loại muôn năm xây bền vững

Đời muôn mặt, khi vui, khi tưng tửng
Tình rất gần, tình cũng dễ bay xa
Mới hừng đông, đêm đã đến ... tà... tà
Người quay lưng, kẻ ca bài biên tái

Ngày tận thế, thay cho ngày tình ái
Tướng cù bơ, thay tướng người thư thái
Mặt hồng hào, chuyển sang màu tai tái
Tình là chi ta suốt ngày thờ thẫn

Tình là chi ta suốt đời quanh quẩn
Ghẹo con tim, chẳng chết, cũng đứ đừ
Nên lắm người ôm hận, gánh tương tư
Kẻ diễm phúc cũng trầy da, tróc vảy

Hởi thế gian tình là gì ?

Chu Hà
 
 
 
Bài này đã có bên vườn của anh trai rồi nay để vào đây để góp thêm hương sắc cho câu hỏi của em gái
 
 
 


 
 

 
Mille merci anh trai...Vi còn nhớ ngày xưa lần đầu tiên Vi quen anh trai cũng từ câu hỏi tình là cái chi chi mà anh trai còn nhớ hông? Vi còn nhớ bài thơ này anh trai đã treo trong vườn thơ của Vi ...Mau ghê anh trai nhỉ mới đây mà đã gần 2 năm rồi....
 
 
Bon mardi anh Chu Hà....


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.07.2010 05:20:39
0

Trích đoạn: nhabe


nb cũng thích hình của HN nên muốn biết về HN nhiều hơn...tiếc là không quen ai biết nhiều về HN...
cách 600 km thì cũng không xa lắm...vẫn có thể sáng đi tối về nếu có bồ ở Paris phải hông Vi? ...giỡn nha...

merci mille fois Vi mới đúng...nb chỉ thưởng thức còn Vi phải làm...

 
Vi mỗi lần về Paris thăm ba mẹ chỉ cần lấy TGV ( Train grande vitesse ) thì chỉ mất có 3 tiếng mà thôi...
Cám ơn nhiều nhang!
 



Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.07.2010 06:05:25
0



Trái Tim Bỏ Không


Trái tim tôi vẫn bỏ không
Từ hôm cuối phố pháo hồng đường hoa
Em giờ đã thuộc người ta
Còn tôi khờ khạo mãi là người dưng

Hôm nay mưa chẳng buồn ngưng
Phải chi ngày cũ ta đừng quen nhau
Cho lòng tôi khỏi quặn đau
Cơn mưa mùa hạ úa màu tình tôi

Con phố hò hẹn xa xôi
Trong tôi đã mất em rồi ngày xưa
Trên cành phượng vĩ đong đưa
Áo em kỷ niệm cũng vừa thôi bay 



Khiếu Long





Ngõ hồn tuyết băng


Hỏi người phương ấy buồn không
Những khi hè đến phượng hồng nở hoa
Mưa sầu chín đỏ trong ta
Não nề rơi rụng giọt nhòa rưng rưng

Đêm dài mưa chẳng tạnh ngưng
Lăn trên nỗi nhớ mộng đừng xa nhau
Trái tim trầy trụa hằn đau
Tình yêu si dại nghẹn ngào trong tôi

Nẻo về lối cũ xa xôi
Sao nghe run rẩy bồi hồi như xưa
Tim người vắng bóng hình đưa
Hồn tôi băng giá lạnh mùa tuyết bay



Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 20:18:35 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 28 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 812 bài trong đề mục