Góc phố mưa bay
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 55 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tiểu Vũ Vi 27.11.2009 05:05:10 (permalink)
0



Như bóng mây bay cuối trời thương nhớ


Ngày không dưng chiều nắng quái lại về
Mang chút gió nồng nàn mùi hương cũ
Em đâu biết bầy chim xưa làm tổ
Trên ngọn sầu đông xanh biếc bao mùa

Mấy mươi năm người vẫn xa người
Như bóng mây bay cuối trời thương nhớ
Mộng đã tan. Trời ơi! Anh cứ ngỡ
Mắt thiên thu khép kín tự bao giờ

Em có buồn mai anh chết trong thơ
Hồn say khướt rượu đời chưa uống cạn
Em có khóc mai anh không còn sống
Cũng đừng quên chạm cốc lúc chia ly

Mưa Sài Gòn sẽ tiễn bước anh đi
Hồn vất vưởng theo đường em đến lớp
Tuổi học trò giấu thư anh giữa ngực
Em đi rồi bỏ lại trái tim đau

Mấy mươi năm ôm ấp mối tình sầu
Anh khốn khổ gò lưng qua ngõ lạ
Đứng chờ em – chờ đến khi hoá đá
Thành tượng đài đặt giữa trái tim mê

Ngày không dưng chiều nắng quái lại về
Em lẩn khuất giữa dòng đời xuôi ngược
Mấy mươi năm làm sao ai hiểu được?
Mối tình xưa – anh vẫn giữ trong lòng



Linh Phương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:18:34 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 27.11.2009 05:06:19 (permalink)
0


Happy Thanksgiving MC!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:20:04 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 27.11.2009 05:07:21 (permalink)
0



CHIỀU TẠ ƠN


Tạ ơn đời đã có em
Không gian rực rỡ hoa đèn yêu thương
Tạ ơn tình mãi vấn vương
Để ta gối mộng đêm trường nhớ ai

Tạ ơn cơn mộng tàn phai
Cuồng điên ôm ấp hình hài em yêu
Tạ ơn đời vẫn cô liêu
Để ta vẫn có những chiều làm thơ

Tạ ơn quán hẹn chiều mơ
Cho ta trú ngụ những giờ đớn đau
Tạ ơn cơn gió thoảng mau
Bay trong kỷ niệm ngát sầu tình xa

Tạ ơn em vẫn nhớ ta
Dù ta tàn tạ như là người điên
Tạ ơn chén rượu sầu miên
Đưa ta xa mãi về miền lãng du

Tạ ơn đời những lời ru
Để ta sống giữa ngục tù dối gian
Tạ ơn em lúc mê man
Đưa tay vuốt mắt , ngỡ ngàng bỏ nhau ...


Khiếu Long





Mùa tạ ơn


Tạ ơn đời đã có anh
Như  tia nắng ấm trổ nhành yêu thương
Tình anh ngọn nến sầu vương
Tim yêu sáng cõi vô thường  trao ai

Tạ ơn tình chẳng nhạt phai
Mùa trăng sáng những đêm dài dấu yêu
Gió buồn vương bến tịch liêu
Yêu anh nên có những chiều làm thơ

Tạ ơn hoa bút trời mơ
Vần thơ nhung nhớ xóa bờ thương đau
Tình anh những hạt mưa mau
Rơi trên kỷ niệm  ngọt ngào thiết tha

Tạ ơn người đã yêu ta
Giữa  đời nghiệt ngã, buồn và đảo điên
Anh như sóng biển triền miên
Đưa em  vào giấc mộng hiền thụy du

Tạ ơn lời gió vi vu
Ru em cỏ dại bụi mù nhân gian
Tạ ơn nỗi nhớ miên man
Hai phương cách biệt ngỡ ngàng tìm nhau


 
Tiểu Vũ Vi


Anh Cám Ơn Em
Tuấn Ngọc
Tiểu Vũ Vi 02.12.2009 02:34:09 (permalink)
0



Tạ Ơn Trời Cho Ta Luôn Có Nhau


Thu đã về... sao ta vẫn chia xa
Tìm mắt nhau qua muôn ánh Ngân hà
Gửi về phương đó, bao lời khấn nguyện
Người yêu anh hỡi, giọt lệ thiết tha…
 
Hình như trong gió có tiếng thì thầm
« Nàng tiên thiên sứ, cô bé tình nhân
Thương người, từng đêm dài, anh trăn trở
Nhớ về bên ấy, yêu em vạn lần… »
 
Cảm nhận rồi, lời tình ru giữa đêm
Cho em ngây ngất hương ấm êm đềm
Nỗi nhớ anh cuồng quay như sóng vỡ
Tan thành bọt nước quyện ướt mi mềm
 
Nước mắt nào sao quá đỗi chua cay
Gói trọn hồn nhau suốt tháng năm dài
Dư hương xưa còn nồng bên gối mộng
Mảnh trăng buồn in đậm bóng hình ai
 
Ta ngẩn đầu chấp tay tạ ơn Chúa
Đã cho mình có mãi nhau trong đời
Tạ ơn tình anh trao như ngọn nến
Thắp sáng tim em lửa yêu tuyệt vời
 
Người đàn ông lặng nhìn về trời tây
Trên đồi cỏ non, nước mắt đong đầy
Bờ biển vắng đứng chờ nàng cô phụ
Khắc khoải nhớ nhung cho dáng hao gầy…
 
Muôn ngàn vì sao thở dài thương xót
Đôi tình nhân bao giờ hết gian truân…

 
PTMC
 
Tiểu Vũ Vi
15/11/2006
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:22:19 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 02.12.2009 02:37:14 (permalink)
0


Tạ Ơn Em Yêu
Trình Bày: Phạm Khánh Hưng

Em yêu của anh, em có biết rằng.
Em đã cho anh bao ước mơ
Trong muôn ngày qua anh như kẻ khờ
Cứ mãi lơ ngơ vì nhớ em
Nhớ khi nhìn vào ánh mắt
Lúc em cười và em nói, rằng tim em đây chỉ có riêng anh mà thôi
Ước mong gì khoảnh khắc đó sẽ mãi luôn đứng lại.
Để anh được bên em nhiều hơn
Người yêu nhỏ bé, tạ ơn người nhé
Đã cho lòng anh biết nói câu yêu thương
Cầu mong hạnh phúc,về mãi bên ta
Để muôn đời sau,ta luôn mãi bên nhau
Xin tạ ơn nhé em

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:53:40 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 02.12.2009 03:23:40 (permalink)
0



Niệm Khúc Cuối

Sáng Tác: Ngô Thụy Miên
Trình Bày: Quang Dũng



Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy 
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em 

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời 
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau 
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy, 
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu 
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em 

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ 
Ru em, đưa em một lần 
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương 

Cho tôi xin em như gối mộng 
Cho tôi ôm em vào lòng 

Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng 
Yêu thương vợ chồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:24:42 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 02.12.2009 03:28:23 (permalink)
0


Gửi Người Yêu Dấu

có những lúc anh ngồi một mình
nghe tâm tư xôn xao từ đáy lòng
kiếp trước đã yêu nhau không trọn vẹn
sao không theo nhau hôm nay để lỡ hẹn
 
tình mình lặng lẽ như một dòng sông thu
chở tháng năm qua những thăng trầm
chở dấu yêu qua những vui buồn
nhưng cuối cùng cũng trở về bến mơ

này em yêu dấu, em có buồn không
tình yêu ngang trái… vẫn gánh tình chung
người yêu hỡi anh nhớ em vô cùng
phương trời xa xôi em có chờ mong

đời lặng lẽ như một dòng sông vắng
tình ngang trái tình càng mỏng manh
người yêu dấu hỡi! Đừng buồn nghe em
tình yêu ngang trái… lỡ rồi em ơi

 
 
2012

Yên Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:37:55 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 04.12.2009 15:52:48 (permalink)
0



Cám ơn

Cám ơn em đã ghét anh
Cho nên màu lá thật xanh úa vàng
Cám ơn em lúc dịu dàng
Cho nên màu lá bên đàng thật xanh
 
Cám ơn em thuở yêu anh
Cho tình anh nở nụ xanh địa đàng
Cám ơn em phút ngỡ ngàng
Sợ em thấy ghét bẽ bàng bước nhanh
 
Cám ơn em đã yêu anh
Nên mùa đông vẫn còn xanh mây trời
Cám ơn em đến bên đời
Cám ơn dù chỉ một lời ....yêu anh

 
Khiếu Long



Tạ ơn

Tạ ơn đời đã có anh
Cho hương tóc ngọt lúa xanh chín vàng
Tạ ơn tiếng hát dịu dàng
Ru em thuyền mộng giữa làn biển xanh
 
Tạ ơn tình thắm duyên anh
Nụ yêu hoa chữ nên xanh cung đàng
Tạ ơn giây phút ngỡ ngàng
Một làn gió thổi môi nàng hôn nhanh
 
Tạ ơn em có tình anh
Thu về nắng ấm soi quanh đất trời
Tạ ơn anh bước vào đời
Cho em hạnh phúc hát lời …YÊU ANH!

 

PTMC
 
Tiểu Vũ Vi
10/12/06



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:56:56 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 07.12.2009 08:45:10 (permalink)
0



EM ĐẾN BÊN ĐỜI


Thảo nguyên xanh mát gọi mời
Em là mưa nhỏ bể đời trầm luân
Bao năm mộng ước mùa xuân
Cuồng phong bão tố gian truân không còn

Trên đồi, người ngủ giấc ngon
Nhẹ nhàng…khe khẻ…gót son em về
Em về hiện giữa cơn mê
Kiêu sa thiên sứ tóc thề xỏa vai

Nhìn em lệ vẫn lăn dài
Cho anh se thắt u hoài buồn vương
Thôi đành trở kiếp phàm thường
Thắp lên ngọn lửa yêu thương tuyệt vời

Mượt mà thơm ngát hương trời
Vườn yêu mở ngõ cho đời thêm say
Cuộn tròn hơi ấm vòng tay
Cho anh trọn giấc thiên thai bên mình

Tim hồng nay đã phục sinh
Em là mưa nhỏ diễm tình anh yêu…

PTMC

Tiểu Vũ Vi
15/11/06

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 04:00:59 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 07.12.2009 08:48:41 (permalink)
0


Khi người yêu tôi khóc
Nhạc: Trần Thiện Thanh
Trình Bày: Bằng Kiều & Trần Thu Hà


Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi thôi nín một lần ưu ái trên cung ngà hắt hiu
 
Mây từ đâu trôi đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là những lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng

Như em vừa trách anh
Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn
Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới

Khi hồn anh rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi
Mây từ đâu trôi đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội

Cho một lần yêu cuối là những lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như em vừa trách anh
Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời

Anh niềm đau đến muộn
Từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới
Khi hồn anh rã rời ngày vui xẻ đôi tình ngỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi
 
Khi người yêu tôi khóc, xin rất yên bình
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau
Cho yêu thương đó
Anh còn được gửi trong tâm hồn rất lâu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:36:17 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 13.12.2009 08:33:35 (permalink)
0



EM & HOÀI NIỆM …

Chiều hoang vắng chuyến xe về lặng lẽ.
Lê bánh gầy chở kỷ niệm đong đưa.
Gót thời gian qua vừa mùa Thu chín.
Lá rụng úa vàng đầy nỗi hoài mong.

Có ai buồn không khi mình đánh mất.
Giấc mộng tàn theo nhạt mối tình đầu.
Đêm cuối xuống từ vực sâu thổn thức.
Tiếng hát về chầu chực giữa đêm khuya.

Chờ trăng lên soi đời mình lạnh lẽo.
Nỗi cô đơn lặng tịch giữa buồn tênh.
Môi hôn nào truyền thơm còn nồng ấm.
Để hồi sinh ẩn dụ một tế bào.

Con đò cũ không còn người đứng đợi.
Dòng sông xưa vẫn cứ lững lờ trôi.
Nhưng sao ấy - trong tôi đầy hoài niệm.
Em đã tận cùng mờ bóng hoàng hôn.

Chiều nay nhớ ngậm ngùi ơi ảo mộng.
Nhánh sông xưa in bóng một thác gềnh.
Và nhớ nữa cánh thiên di ngày cũ.
Ngang qua trời để tránh một mùa Đông



Cổ Nguyệt Đình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:34:25 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 13.12.2009 08:35:50 (permalink)
0



Bài thơ hạnh phúc cho nhau


Mỗi lần em …nhìn mưa giăng trắng xóa
giữa chiều gió lộng từng hạt lăn dài
trên ô cửa nhỏ em thường thầm hỏi
hạnh phúc là gì anh hỡi có hay…

 
Anh thường bảo …em hãy nhắm mắt lại
xòe tay ra em cảm nhận những gì?
có thấy không… vòng tay anh nồng ấm
chở che em đời bão tố mỗi khi

 
Dấu yêu ơi... hạnh phúc mình tìm kiếm
có phải là những ký ức thương yêu
của tháng ngày bên nhau cùng chia sẻ
những ngọt bùi, cảm thông…biết bao điều

 
Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
như những bài thơ anh viết cho em
với cả tấm lòng yêu thương nhung nhớ
lời tình tự ru em say giấc mềm

 
Phải không N…hạnh phúc thật đơn giản
là mỗi khi em được nhìn thấy anh
vầng trán không nếp suy tư phiền muộn
nụ cười rạng rỡ chứa chan mộng lành

 
Rồi mỗi lần nhìn mưa bay lất phất
tựa ngàn hoa tuyết trắng nhẹ buông rơi
anh và em giữa đôi bờ bến Thước
chợt thấy hạnh phúc có nhau trong đời

 

PTMC
 
Tiểu Vũ Vi
19/11/11


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 04:09:23 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 13.12.2009 08:39:46 (permalink)
0



Cảm Ơn Tình Nhân
(Viết nhân mùa Lễ Tạ Ơn)


Cảm ơn em chút hương quen
Tôi mang theo để bon chen vào đời
Cảm ơn em một nụ cười
Cho tôi biết khóc với người chưa quen.

Thầm thì tôi gọi tên em
Âm vang trầm tích cho đêm tượng hình.
Từ em bước tới tội tình
Trái tim tôi cũng thình lình u mê.

Đường xa không biết lối về
Bỏ quên lời hẹn ước thề trăm năm
Chỗ có giọt lệ lăn trầm
Âm thầm nhỏ xuống giữa tăm tích người.

Thấy em trong cái bóng tôi
Quằn vai quẩy gánh lẻ loi qua cầu
Chắc gì đuổi kịp đời sau
Thì em cũng đã biết đau kiếp này.

Cảm ơn những tháng những ngày
Em đã cho tôi cuồng say lạ lùng
Đất trời còn biết bao dung
Để tôi bước tới đường cùng tận em

Cảm ơn giọt lệ còn quen
Đêm đêm tỉnh thức chong đèn tìm nhau
Từ trong sợi khói xanh xao
Có em ngồi khóc cồn cào mắt tôi…




Hư Vô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:25:46 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 13.12.2009 08:43:29 (permalink)
0


Anh Mãi Chỉ Là Chiếc Bóng

Anh mãi chỉ là chiếc bóng
Theo em lặng lẽ bên đời
Tình anh em đâu cần hiểu
Nhiều khi đau đến tả tơi
 
Anh mãi chỉ là cơn gió
Thổi buồn vương mối tình em
Một hôm tình theo lá rụng
Gió theo tình rớt bên thềm
 
Anh mãi chỉ là ngọn sóng
Bồng bềnh trên biển dấu yêu
Cát vàng nâng chân em bước
Sóng ơi đừng nhé dâng nhiều
 
Anh mãi chỉ là kỷ niệm
Yêu em qua những vần thơ
Mai này chúng mình xa cách
Giấc mơ chẳng đến bao giờ
 
Anh mãi chỉ là như vậy
Dù cho vũ trụ tan tành
Yêu em một đời thinh lặng
Cho tình ta mãi còn xanh


Khiếu Long


 
Chỉ cần anh là chiếc bóng
 
Cho dù anh là chiếc bóng
Theo em suốt quãng đường đời
Tình em chỉ cần anh hiểu
Nhớ quay quắt đến tả tơi
 
Em vẫn mơ anh là gió
Thi thầm thổi bên tai em
Từng lời yêu như lá rụng
Rớt vào hồn mộng êm đềm
 
Biển tình em anh là sóng
Sóng nhớ bờ vỗ khúc yêu
Bờ đợi sóng ôm từng bước
Hôn ngàn nụ thiết tha nhiều
 
Anh là khung trời kỷ niệm
Liệm hồn em cổ mộ thơ
Đôi mình dù thân xa cách
Ta có nhau tự bao giờ
 
Thiên thu lòng em cũng vậy
Dẫu cho đất vỡ tan tành
Em yêu anh tình duy nhất
Duyên thắm nồng như biển xanh


PTMC
 
Tiểu Vũ Vi
09/05/08



Chỉ cần anh thôi
Minh Tuyết

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 04:05:08 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 13.12.2009 08:45:34 (permalink)
0


Lỡ Yêu Em Rồi
Tiếng Hát : Quang Dũng
Nhạc và Lời : Phạm Khải Tuấn


Còn đâu nữa tình yêu của tôi,
tôi đã lỡ gởi trao con tim,
cho chính em người rất dịu dàng,
đâu biết em thuyền đã đóng ván...
Đành ôm con tim loang máu tươi
vì tôi sớm biết cho hết cuộc đời,
chẳng ai hơn em trong trái tim tôi,
em quá dịu dàng.
Làm sao quên em khi cố quên,
vì quên sẽ nhớ, nhớ mãi khôn cùng,
sao không biết em từ lúc truớc,
thuyền chưa bến đỗ.
Đôi môi em, làm tôi bỗng như điên dại
Ánh mắt quá dịu êm làm tim nhức nhối...
Ôi trái tim đau của người đến sau,
cho đến mai sau tim nào vẫn đau
Tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm
Tôi yêu em dù biết sẽ không được gì.
Tôi yêu em dù biết tình không đáp trả.
KHi lỡ yêu ai đâu cần lý do
Khi lỡ yêu ai đâu cần đắn đo
Tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 04:03:33 bởi Tiểu Vũ Vi >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 55 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9