Góc phố mưa bay

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 28 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.08.2010 06:42:17
0
 


Cám ơn N, 
mười hai đóa hoa tình yêu 

(viết cho tháng tám mùa yêu) 


Tháng giêng tình đọng môi ngoan 
Tặng em hoa tuyết rỡ ràng đêm xuân 
Tháng hai rộ đóa tình nhân 
Thiên đường mở ngỏ mộng trần chung đôi 

Hoa sưa chùm nõn tinh khôi 
Tháng ba xuân ngát bên đồi lung linh 
Đắm say huyền diệu hương tình 
Tháng tư diên vỹ trung trinh đợi chờ 

Hoa chuông trắng muốt tình thơ 
Tháng năm khấn nguyện đôi bờ tương giao 
Mưa hồng tháng sáu lao xao 
Rơi trên cành phượng thuở nào vấn vương 

Loa kèn tháng bảy nhớ thương 
Phấn hương hò hẹn bướm dường mê si 
Mùa yêu tháng tám tường vi 
Ướp thơm nỗi nhớ mộng thì bên nhau 

Vào thu tháng chín hoàng ngâu 
Chuỗi vàng óng ả rủ sầu mênh mông 
Tháng mười sinh nhật rộ hồng 
Chân tình nhung đóa hoa lòng anh trao 

Tháng mười một gió ngạt ngào 
Hoàng lan nở muộn đêm sao nồng nàn 
Heo may tháng chạp khẽ khàng 
Thuỷ tiên trinh khiết dịu dàng thiết tha 

Mười hai nụ thắm mặn mà 
Nở hoa hạnh phúc ngọt ngào hương duyên 
Cám ơn N, đóa mộng tiên 
Cho em chân ái ước nguyền trăm năm 



PTMC 

Tiểu Vũ Vi 
19/08/2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:45:15 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.08.2010 08:50:17
0


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


Trích đoạn: nhabe

Vi ơi, bài thơ "yêu em dật dờ" thật dễ thương...nb clic vô hình mà không nghe được...Vi coi lại giùm nha...cám ơn


Sorry nhang, Vi đã sửa lại rồi đó...
nb clic vào nghe lại đi!


heheh nb nghe được rồi...Bằng Kiều hát hay lắm...merci Vi

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.08.2010 23:41:09
0
salut Vi, nb mới làm thêm một bài thơ...bây giờ mới thấy thích thơ Haiku...nó giống như tranh lụa...chỉ là những nét đơn sơ...nhưng kết hợp lại diễn tả rất nhiều...và mỗi người đọc nó có cãm xúc khác nhau(như coi phim ma có người sợ và cũng có người thích)...nếu có gì sai thì sửa giùm nha Vi...cám ơn trước...


gió thổi mạnh
đêm tối đen
em trong rừng một mình

le vent est fort
la nuit est noire
elle est seule dans la foret





mỗi ngày...anh đến bên em
hát và kể ...
truyện của anh và những điều anh nghĩ

biển lặng...
mặt trời toả sáng...
mây dịu êm...

chaque jour...tu viens vers moi
tu chantes et racontes
tes histoires et tes pensées

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2010 04:19:49 bởi nhabe >

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 05:09:50
0



Mưa Sài Gòn


Trời Sài gòn chiều nay cơn mưa lũ
Mưa chập chùng trên phố vắng người qua
Những cơn mưa của một thời rất nhớ
Áo em xưa mưa đẫm ướt nhạt nhoà

Dưới cơn mưa em đi về đơn độc
Mưa có làm buốt giá trái tim em
Hạt mưa rơi thầm thì trên vai áo
Mưa dấu yêu từng giọt vẫn dịu mềm

Chiêu nơi đây cũng mưa buồn tầm tã
Quán bên đường tí tách giọt cà phê
Anh cúi đầu nhớ em từng kỷ niệm
Những chiều mưa ta dìu bước nhau về

Mưa vẫn rơi bâng khuâng trên xóm nhỏ
Gởi lại em dòng nhớ vẫn dâng tràn
Đi dưới mưa sao nghe lòng buốt giá
Hồn trôi vào niềm tiếc nuối mênh mang
 


Khiếu Long





Sàigòn chiều mưa nhớ Cali


Chiều Sàigòn dâng sầu cơn mưa lũ 
Gió rì rào theo khe cửa luồn qua 
Ngồi bên song nhìn mưa đan thương nhớ 
Bóng hình anh yêu dấu chẳng nhạt nhòa 

Anh nào biết hồn em đang buốt giá 
Gió lạnh lùng nhức nhối cả tim em 
Những hạt mưa vô tình vương trên tóc 
Hoà lệ em thấm ướt mặn môi mềm 

Chiều phương ấy mưa chắc buồn lắm nhỉ 
Anh nhớ em ngồi bên tách cà phê 
Tiếng nhạc rơi chập chùng bao hoài niệm 
Chiều mưa xưa anh dìu bước em về 

Bong bóng mưa vỡ òa trên lối nhỏ 
Xé tim em vụn vỡ nhớ nhung tràn 
Anh về đâu chiều nay cơn mưa lạnh 
Để hồn em sầu mộng vẫn riêng mang



Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:50:11 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 05:14:24
0


Trích đoạn: nhabe

salut Vi, nb mới làm thêm một bài thơ...bây giờ mới thấy thích thơ Haiku...nó giống như tranh lụa...chỉ là những nét đơn sơ...nhưng kết hợp lại diễn tả rất nhiều...và mỗi người đọc nó có cãm xúc khác nhau(như coi phim ma có người sợ và cũng có người thích)...nếu có gì sai thì sửa giùm nha Vi...cám ơn trước...


gió thổi mạnh
đêm tối đen
em trong rừng một mình

le vent est fort
la nuit est noire
elle est seule dans la foret





mỗi ngày...anh đến bên em
hát và kể ...
truyện của anh và những điều anh nghĩ

biển lặng...
mặt trời toả sáng...
mây dịu êm...

chaque jour...tu viens vers moi
tu chantes et racontes
tes histoires et tes pensées

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

nhabe


Salut nb!

Thơ haiku có nét đẹp như bức tranh luạ như nb đã ví đó ...
Vi thấy thơ hai ku việt nam dễ viết hơn thơ haiku Pháp, vi thơ haiku Pháp phải chọn từ cho khéo thì mới nên thơ ...
Đó là ý riêng của Vi mà thôi ...
Một ngày chúa nhật an lành nhang!


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 05:27:11
0



Bài thơ tháng tám


Đường xưa hoa tím còn không?
Tình nương theo gót sen hồng em qua
Lòng buồn tháng tám mưa sa
Hoen sầu mi đẫm giọt ngà nhớ nhung

Em về từng bước mông lung
Chiều nghiêng ánh rũ chập chùng bóng anh
Áo em nhuộm nắng vàng hanh
Nụ tình vẫn nở trên nhành yêu thương



Tiểu Vũ Vi
28/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:49:36 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 09:20:51
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


Trích đoạn: nhabe

salut Vi, nb mới làm thêm một bài thơ...bây giờ mới thấy thích thơ Haiku...nó giống như tranh lụa...chỉ là những nét đơn sơ...nhưng kết hợp lại diễn tả rất nhiều...và mỗi người đọc nó có cãm xúc khác nhau(như coi phim ma có người sợ và cũng có người thích)...nếu có gì sai thì sửa giùm nha Vi...cám ơn trước...


gió thổi mạnh
đêm tối đen
em trong rừng một mình

le vent est fort
la nuit est noire
elle est seule dans la foret





mỗi ngày...anh đến bên em
hát và kể ...
truyện của anh và những điều anh nghĩ

biển lặng...
mặt trời toả sáng...
mây dịu êm...

chaque jour...tu viens vers moi
tu chantes et racontes
tes histoires et tes pensées

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

nhabe


Salut nb!

Thơ haiku có nét đẹp như bức tranh luạ như nb đã ví đó ...
Vi thấy thơ hai ku việt nam dễ viết hơn thơ haiku Pháp, vi thơ haiku Pháp phải chọn từ cho khéo thì mới nên thơ ...
Đó là ý riêng của Vi mà thôi ...
Một ngày chúa nhật an lành nhang!

salut Vi, nb nghĩ nếu thơ Haiku làm bằng tiếng Việt mà hay...thì khi dịch ra tiếng Pháp nó vẫn hay...chỉ khi nào dịch sai thì mới chuyển từ hay sang dở...Vi thấy chỗ nào nb dịch sai cứ nói nha...sai thì phải sửa mới giỏi được phải không Vi?... cám ơn Vi cũng vậy nha

nếu nb đổi

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

thành

la mer est calme
le soleil est brillant
les nuages sont douces

Vi có thấy hay hơn không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 19:07:10 bởi nhabe >

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 23:14:28
0


Trích đoạn: nhabe


salut Vi, nb nghĩ nếu thơ Haiku làm bằng tiếng Việt mà hay...thì khi dịch ra tiếng Pháp nó vẫn hay...chỉ khi nào dịch sai thì mới chuyển từ hay sang dở...Vi thấy chỗ nào nb dịch sai cứ nói nha...sai thì phải sửa mới giỏi được phải không Vi?... cám ơn Vi cũng vậy nha

nếu nb đổi

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

thành

la mer est calme
le soleil est brillant
les nuages sont douces

Vi có thấy hay hơn không?



Hi, hi ...Thiệt Vi ngại sửa thơ cho ai lắm ...Thôi thì nb thiệt tình như vậy thì mình trao đổi góp ý với nhau nhang, chịu hông?

la mer est calme
le soleil est brillant
les nuages sont douces

nếu giữ nguyên ý thì Vi sẽ viết như thế này cơ ...

sur la mer endormie
le soleil parsème ses éclats
les nuages valsent

viết như vậy thì tạo ra được một bức tranh có mặt trời trải ánh lung linh trên mặt biển yên bình dưới những những đám mây đang cuồng xoay hoà quyện vào nhau ....

nb thấy thế nào?


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 23:33:26
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


Trích đoạn: nhabe


salut Vi, nb nghĩ nếu thơ Haiku làm bằng tiếng Việt mà hay...thì khi dịch ra tiếng Pháp nó vẫn hay...chỉ khi nào dịch sai thì mới chuyển từ hay sang dở...Vi thấy chỗ nào nb dịch sai cứ nói nha...sai thì phải sửa mới giỏi được phải không Vi?... cám ơn Vi cũng vậy nha

nếu nb đổi

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

thành

la mer est calme
le soleil est brillant
les nuages sont douces

Vi có thấy hay hơn không?



Hi, hi ...Thiệt Vi ngại sửa thơ cho ai lắm ...Thôi thì nb thiệt tình như vậy thì mình trao đổi góp ý với nhau nhang, chịu hông?

la mer est calme
le soleil est brillant
les nuages sont douces

nếu giữ nguyên ý thì Vi sẽ viết như thế này cơ ...

sur la mer endormie
le soleil parsème ses éclats
les nuages valsent

viết như vậy thì tạo ra được một bức tranh có mặt trời trải ánh lung linh trên mặt biển yên bình dưới những những đám mây đang cuồng xoay hoà quyện vào nhau ....

nb thấy thế nào?

hay quá Vi...nghe sôi động hơn ý của nb...cám ơn nhiều...nb muốn sửa lại như ý Vi, có phiền Vi không?...heheh bây giờ mới biết là Vi ngại...nb thích học hỏi lắm đừng ngại mất lòng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 23:39:26 bởi nhabe >

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 23:39:49
0



Tím Cuối Hạ


Mắt tím sao chớp qua vòm cây
Kỷ niệm lại về đây nhóm lửa
Góc phố cũ có hoa bằng lăng nở
Xao động chiều hương tím trong mưa

Hoa xoan buông những cánh tím cuối cùng
Làn sương mỏng nghe hơi thu chớm đọng
Dòng sông mơ hồ trong khói sóng
Tím cuối hạ se sắt cánh hoàng hôn

Mắt tím sao chớp qua cửa sổ
Lòng ta bỗng chơi vơi nỗi nhớ
Con sông phương nào đang vỗ sóng lòng ta
Núi tím mờ che khuất nẻo đường xa 



Lê Hoàng Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:46:54 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.08.2010 23:49:07
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


Trích đoạn: nhabe


salut Vi, nb nghĩ nếu thơ Haiku làm bằng tiếng Việt mà hay...thì khi dịch ra tiếng Pháp nó vẫn hay...chỉ khi nào dịch sai thì mới chuyển từ hay sang dở...Vi thấy chỗ nào nb dịch sai cứ nói nha...sai thì phải sửa mới giỏi được phải không Vi?... cám ơn Vi cũng vậy nha

nếu nb đổi

la mer calme...
le soleil brillant...
les nuages doux...

thành

la mer est calme
le soleil est brillant
les nuages sont douces

Vi có thấy hay hơn không?



Hi, hi ...Thiệt Vi ngại sửa thơ cho ai lắm ...Thôi thì nb thiệt tình như vậy thì mình trao đổi góp ý với nhau nhang, chịu hông?

la mer est calme
le soleil est brillant
les nuages sont douces

nếu giữ nguyên ý thì Vi sẽ viết như thế này cơ ...

sur la mer endormie
le soleil parsème ses éclats
les nuages valsent

viết như vậy thì tạo ra được một bức tranh có mặt trời trải ánh lung linh trên mặt biển yên bình dưới những những đám mây đang cuồng xoay hoà quyện vào nhau ....

nb thấy thế nào?

hay quá Vi...nghe sôi động hơn ý của nb...cám ơn nhiều...nb muốn sửa lại như ý Vi, có phiền Vi không?...heheh bây giờ mới biết là Vi ngại...nb thích học hỏi lắm đừng ngại mất lòng...


nb nè, làm thơ haiku vì hông có niêm luật và vần cho nên đừng để con chữ mình bị gò bó ...Khi muốn viết một đề tài haiku thi cứ nhắm mắt lại hình dung khung cảnh, phải nhìn thấy sắc màu, ngửi được mùi hương, và nghe được âm thanh trong khung cảnh thì sẽ tạo được bức tranh sau đó dùng từ để vẽ lại bức tranh đó mà thôi ....Vi lấy thí dụ về biển nhang, nb nhắm mắt lại đi ...Có thấy mặt biển nhấp nhô hông, có ngửi được mùi hương gió nồng nàn hông, có nghe tiếng sóng vỗ rì rào hông? Bây giờ nb thử vẽ lại bức tranh đó đi, giờ Vi đi làm cơm cho tụi nhỏ rồi chuẩn bị đi trực, vào trong nhà thương, khuya nay Vi sẽ chiêm ngưỡng bức tranh biển haiku của bạn ...

cố gắng !


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.08.2010 02:24:03
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi


nb nè, làm thơ haiku vì hông có niêm luật và vần cho nên đừng để con chữ mình bị gò bó ...Khi muốn viết một đề tài haiku thi cứ nhắm mắt lại hình dung khung cảnh, phải nhìn thấy sắc màu, ngửi được mùi hương, và nghe được âm thanh trong khung cảnh thì sẽ tạo được bức tranh sau đó dùng từ để vẽ lại bức tranh đó mà thôi ....Vi lấy thí dụ về biển nhang, nb nhắm mắt lại đi ...Có thấy mặt biển nhấp nhô hông, có ngửi được mùi hương gió nồng nàn hông, có nghe tiếng sóng vỗ rì rào hông? Bây giờ nb thử vẽ lại bức tranh đó đi, giờ Vi đi làm cơm cho tụi nhỏ rồi chuẩn bị đi trực, vào trong nhà thương, khuya nay Vi sẽ chiêm ngưỡng bức tranh biển haiku của bạn ...

cố gắng !

thì ra cách Vi làm thơ là vậy...nghe cũng có lý lắm...nb cũng bắt chước...
nhắm mắt lại... chỉ thấy trống rỗng...tưởng tượng biển thấy mờ nhạt không rõ nét...không dễ nha Vi...ngại Vi chờ lâu nên nb làm đại

biển xanh như bầu trời
tiếng sóng rì rào...gió thoáng mùi hoang dã
những con sóng chạy trên cát

nhabe



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 07:43:41 bởi nhabe >

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.08.2010 15:21:39
0
Biển xanh ru khúc tình
Sóng vờn trăng lung linh bãi cát
Thoảng hương gió nồng say


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.08.2010 23:19:45
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi

Biển xanh ru khúc tình
Sóng vờn trăng lung linh bãi cát
Thoảng hương gió nồng say

wow!...đọc lên thấy khác với thơ nb liền...rất ngọt ngào...nồng nàn...bravo!

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.08.2010 11:22:10
0



Chiều Nay Sao Thấy Buồn Chi Lạ

Thơ: Cao Nguyên
Nhạc: Đình Đại
Trình bày: Anh Chi



chiều nay sao thấy buồn chi lạ 
nhớ Sài Gòn - nhớ lây sang em 
nắng nghiêng xuống mưa tuông hối hả 
tay che đầu giữ tóc thôi bay 

nhớ môi em run theo gió lạnh 
quàng tay nhau chân bước như say 
lời em nói dường như đặc quánh 
khi nụ hôn miết xuống môi đầy 



chiều nay sao thấy buồn chi lạ 
nhớ Sài Gòn - thương cuộc tình xưa 
nghe tiếng ve gọi tình ra rả 
vòng đôi tay đan võng đong đưa 

mưa phủi nắng chảy trên sóng lá 
xô giọt buồn lóng lánh trôi xa 
cứ thấp thoáng trong anh tháng Hạ 
giọng cười em rộn rã trong mưa 



chiều nay sao thấy buồn chi lạ 
em ơi Sài Gòn! Tình, Nắng và Mưa 
anh nghiêng vai trút đời vất vả 
hồn mân mê tìm chút hương xưa 

chiều nay sao thấy buồn chi lạ 
nhớ Sài Gòn - nhớ lây sang em 
khi mưa rào xô tan đọt nắng 
chờ anh về hong tóc qua đêm.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:56:03 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.08.2010 11:33:20
0



Dạ Nguyệt khúc 


Trăng 
khuya tỏa 
ánh ngà 
buông lơi tóc 
Gió hữu tình 
đắm đuối 
quấn vòng lưng 
Anh nhìn em 
nồng nàn 
say ngây ngất 
Lối đào nguyên 
bỡ ngỡ 
bước ngập ngừng... 




Tiểu Vũ Vi
 





Đêm tự tình 


Đêm 
trăng say 
mượt mà 
trên dòng tóc 
Sao tự tình 
rực rỡ 
cả không gian 
Em xoay lưng 
trăng soi 
thân ngà ngọc 
Hương quỳnh lan 
thơm ngát 
lối địa đàng .... 



Vũ Phong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 22:22:20 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.08.2010 04:57:25
0



bé và quê hương anh


này bé hỡi, chiều nay trời lành lạnh
ở phương này anh nhớ một quê hương
bé đừng quên, chiều nay mình đã hẹn
anh sẽ ngồi kể hết chuyện quê anh

khi bé đến, nhớ mặc áo dài xanh
như mầu xanh của lúa mạ lên mầm
như mầu xanh của rừng thông Đà Lạt
áo bay mềm như dòng nước Cửu-Long

khi bé đến, nhớ để tóc xoã dài
xõa dịu dàng như liễu rủ ngang vai
xõa trong anh bóng tre già quê ngoại
xoã hương tình của ruộng lúa Đồng-nai

khi bé đến, nhớ đừng thoa son nhé
để nắng chiều ửng đỏ nét môi thơm
để chiều nay mặt trời không ngủ sớm
như những chiều nắng phủ dãy Trường-sơn

khi bé đến, nhớ đừng thoa hương phấn
để hương trinh ngào ngạc gập hồn anh
như cúc vàng bên thềm xưa Vỹ-dạ
ngát hương nồng bên dòng nước sông Hương

khi bé đến, nhớ đừng mang kính mát
để trời xanh rơi rớt vào mắt trong
để anh thấy biển Hội-An, Đà-Nẵng
bãi cát dài sóng vỗ đến Nha-trang

khi bé đến, nhớ bước đi nhè nhẹ
để lòng anh không xao động nổi hờn
vì anh vẫn thấy hoài trong giấc mộng
phố Sài-gòn, Hà-nội, Huế buồn tênh

khi bé đến, đừng hôn anh bé nhé
hãy để dành hôn mẹ Việt Nam ta
mẹ Việt Nam bàn tay còn chai đá
nụ hôn nào sẽ xóa dịu lòng me

khi bé đến, nhớ cười vui bé nhé
để lòng anh như pháo nổ đầu xuân
anh sẽ ngắt cánh mai vàng vừa nở
tạ ơn đời và tổ quốc mến thương



KhêKinhKha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 22:26:04 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.08.2010 04:59:08
0
 


Đã Lâu Lắm, Tựa Như Hằng Thế Kỷ 


Đã lâu lắm, 
Tựa như hằng thế kỷ 
Nghe tiếng em, 
Vẫn thế, giọng thân thương, 
Vẫn xuyến xao, 
Vẫn lịm ngọt, trầm hương 
Vẫn thanh thoát, dịu dàng 
Như trước điện 

Tình yêu đó ngàn năm, tình thánh hiến ... 
Tình thiên thơ tình vinh hiển linh từ 
Mỗi bài thơ hột giây chuỗi tương tư 
Lấp lánh giữa thiên hà tinh tú 

Còn đâu nữa, 
Tháng ngày xưa hội ngộ 
Bước chân reo theo đá sỏi bên nhau 
Nhìn nước trôi về xa thẳm dưới cầu 
Hàng me cũ cúi đầu nghe rũ lá 

Em ngồi đó, 
Lặng yên, trên ghế đá 
Anh suy tư tìm ý lạ, vần thơ 
Sâu vào giây, ngàn chuỗi hạt 
Ngu ngơ 
Mùa hạ đỏ, mùa thu vàng ... 
Thương mến! 

Một phút trễ, 
Một đời chờ ... 
Trễ hẹn ... 
Ngàn năm dài 
Núi đá đứng trơ vơ 
Mùa xuân qua, mùa hạ đến 
Ai ngờ ... 
Vẫn còn đó 
Thương yêu 
Ngày tháng cũ
 


Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:44:56 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.08.2010 07:29:26
0



MỘT NGÀY NÀO TÌNH CHẾT


Một ngày nào chúng mình chia tay
Đời buồn tênh như kiếp lưu đày
Em đừng ngoảnh mặt nhìn nhau nữa
Lệ không trào sao mắt nồng cay

Một ngày nào phố biển mùa xưa
Mưa trên nỗi nhớ qúa sao vừa
Ngoài kia sóng biển buồn cay đắng
Xa nhau rồi em có buồn chưa

Một ngày nào gió biển mùa thương
Em đi xa mãi bỏ con đường
Dấu chân trên cát buồn xa lạ
Tình thoáng nhạt nhoà trong vấn vương

Một ngày nào ta chẳng còn nhau
Không gian kỷ niệm đổi thay màu
Hàng cây phố cũ chiều xa vắng
Qua ngõ nhà em chân bước mau


Khiếu Long





Nếu một ngày không anh 


Nếu một ngày nói lời chia tay 
Lòng em khép kín nỗi đọa đầy 
Đời không anh có gì vui nữa 
Em chôn mình trong lệ nhòa cay 

Nếu một ngày về lại phố xưa 
Nỗi tương tư quặn mấy cho vừa 
Trên con dốc nhỏ nghe sầu đắng 
Hồn thổn thức anh có biết chưa ? 

Nếu một ngày đánh mất mùa thương 
Chỉ mình em lê bước trên đường 
Sợi tóc buồn thiu nỗi đau lạ 
Son phấn hững hờ trĩu sầu vương 

Nếu một ngày mình chẳng còn nhau 
Cổ mộ tình lạnh giá không màu 
Huyệt thơ khâm liệm vần im vắng 
Sầu cô phụ thuở nào qua mau 



PTMC 

Tiểu Vũ Vi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:38:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.08.2010 08:29:42
0


Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi





Mưa lệ thu


Nước mắt mùa thu khóc những trái ngang
Sương khuya lạnh buốt rơi trên phím đàn
Trong cõi lặng im hững hờ chua xót
Giữa lòng đêm thổn thức vỹ cầm vang

Như cơn mộng ảo thuyền tách bến sông
Niềm đau quặn thắt tủi phận má hồng
Tình đôi ta phải chăng là huyền thoại
Gió nhớ mưa tìm cánh lá diêu bông

Ngàn thu mưa vẫn rơi khóc tình Ngâu
Thấu tim em đọng úa những giọt sầu
Dưới đáy lũng nhớ lệ buồn phong kín
Người vui bến mới, em đời huyệt sâu


Tiểu Vũ Vi
13/11/06




mùa thu thật buồn nhưng cũng thật đẹp...thu quyến rũ phải không Vi?...nếu ta cảm được cái đẹp của thu thì ta cảm được cái đẹp của tình yêu cho dù dang dở...xa cách....

thu tan tác
mưa Ngâu nức nở
người xưa biền biệt

nhabe


Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 26.09.2010 02:05:38
0

 


Đếm Từng Hạt Mưa 


Quán cà phê cuối phố 
Cơn mưa bay chập chùng 
Mình ta ngồi lặng lẽ 
Ánh điện vàng mông lung 

Những hạt mưa trắng bay 
Trên phiền muộn bao ngày 
Xoá dần từng kỷ niệm 
Nghiêng chao khỏi tầm tay 

Cuối cùng em không đến 
Nên mưa mãi giăng sầu 
Ly cà phê đậm đắng 
Thấm vào tim thật sâu 

Ngoài kia mưa vẫn rơi 
Niềm đau nào rã rời 
Bài thơ tình dang dở 
Nốt nhạc sầu chơi vơi 

Em xa rồi ngày xưa 
Nhớ thương mấy cho vừa 
Đêm nay riêng một bóng 
Ngồi đếm từng hạt mưa 



Khiếu Long 



 


Từng Hạt Thu Mưa 

Mưa về ngang góc phố 
Tí tách buông phím chùng 
Nhỏ trên cung đàn lỡ 
Từng giọt buồn mông lung 

Mưa giăng trắng mù bay 
Theo gió rong tháng ngày 
Bên nhau nhiều hoài niệm 
Đôi bóng mình trong tay 

Mùa thu qua rồi đến 
Mưa vẫn ngát tình sầu 
Ướt môi mềm mặn đắng 
Lệ nhòa thấm hồn đau 

Mưa cứ mãi lặng rơi 
Thêm nhung nhớ rã rời 
Dòng thơ anh dang dỡ 
Em viết kết lời mơ 

Vẫn là em thuở xưa 
Yêu N mấy cho vừa 
Gói trọn niềm khắc khoải 
Vào từng hạt thu mưa …
 


PTMC 

Tiểu Vũ Vi 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 18:14:56 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 26.09.2010 03:03:08
0

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi





Trường Tương Tư 33
Đêm sầu



Gió cuốn xoay vần chiếc lá bay
Chuyện tình ngày đó tựa trời mây
Hạc vàng vút cánh vần thơ úa
Gác Phượng hoang sơ khúc nhạc phai
Nguyệt lạnh nghẹn ngào thương chất ngất
Sương buồn thổn thức nhớ đong đầy
Phòng đơn gối lẻ lòng hiu quạnh
Canh vắng mình em lặng lẽ say


PTMC

Tiểu Vũ Vi



bonjour ma belle, thơ hay quá...ý nghỉa sâu xa lắm nhưng khó họa...cho nb nợ ...heheh hôm nay hên nha ...vô cùng lúc với Vi...tha hồ "chat"...cuộc đời có nhiều điều thấy tội lắm Vi ...làm thơ mà phải uốn lưng...cong mình theo ý người ta...không thì người ta phá...nb rất tội cho họ...và rất ghét kẻ gian ác...làm bẩn cái hồn thơ...thơ như vậy là thơ chết...vì nó không thật...gượng ép làm sao mà truyền được cảm xúc...tội cho những nhà thơ có tài vì họ sẽ không có những bài thơ hay như Hữu Loan...và tội cho văn hóa VN sẽ nghèo nàn vì toàn thơ không hồn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 03:15:39 bởi nhabe >

Klong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.09.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 05:13:29
0







Phố Núi Buồn Tênh

Phố núi buồn tênh phố núi đầy sương
Lá vẫn thật xanh trên những con đường
Chỉ có em thôi giờ xa xôi qúa
Ta mãi âm thầm nhặt trái sầu vương

Phố núi lạnh lùng trên nỗi chờ mong
Ngày tháng xanh xao giá buốt tận lòng
Giọt cà phê buồn rơi trên kỷ niệm
Có phải trong lòng còn nỗi nhớ mong

Phố núi hôm nào mưa mịt mù bay
Em còn đó không giữa cơn mê này
Từng sợi mưa buồn vương trên dòng tóc
Ta mất em rồi ......ta nào có hay

Phố núi bây giờ lặng lẽ mình ta
Mưa chập chùng bay hiu hắt nhạt nhòa
Thôi chẳng còn gì chỉ còn cơn gió
Bay mãi trong đời đầy nỗi xót xa


Khiếu Long

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 10:07:43
0



Phố núi chờ mong


Phố núi rừng cao thị trấn mù sương
Em về chốn cũ bụi đỏ hoen đường
Quán Nhớ vắng anh mênh mang buồn quá
Mùa hoa ban loang tím nỗi sầu vương

Phố xanh xao ấp ủ khúc chờ mong
Ly cà phê sâu lắng giọt lệ lòng
Tháng ba rực cháy hoa vàng kỷ niệm
Nhấp nhô triền dốc dã quỳ đợi mong

Trời lụa thơ bềnh bồng mây trắng bay
Biển Hồ xanh thẳm soi bóng em gầy
Mưa chòng chành đan mềm trên suối  tóc
Sợi nhớ sợi chờ…người ơi có hay

Lũ chim thôi hót phố lạnh mình ta
Giữa vùng ký ức ngàn năm chẳng nhòa
Lạc lỏng chiều buông khát khao lời gió
Bên bờ cỏ dại khóc cuộc tình xa



Tiểu Vũ Vi
06/03/10
  
 
Còn chút gì để nhớ
Tứ ca Nhật Trường

 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 10:09:01
0



Chiều Một Mình Qua Phố

Tiếng Hát : Tuấn Ngọc
Nhạc và Lời :Trịnh Công Sơn
 



Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.


Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
Nghe buồn ghé môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.


Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.


Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh 
Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên. 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:43:15 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 10:10:13
0



Chìm Trong Biển Sầu


Bước lang thang mình em trên phố biển
Hoàng hôn nhẹ buông nắng nghiêng ráng chiều
Nghe gió thì thầm hát khúc thương yêu
Dương liễu rì rào lời ru của lá

Sóng vỗ âm vang cheo leo ghềnh đá
Miền cô quạnh sướt mướt lệ tuôn dòng
Bên bờ kỷ niệm em vẫn chờ mong
Bóng tình quân hằn sâu trong tim nhớ

Niềm khổ lụy lắng vào từng hơi thở
Chiều hoang lạnh nghe giá buốt rã rời
Hồn gieo neo trong khắc khoải sầu vơi
Triền sóng tương tư dậy cuồn thác lũ

Chân in dấu buồn trên bờ dốc cũ
Chùm hoa cúc dại nay đã úa màu
Trời chớm sang thu nhuộm tím hồn đau
Em nghẹn ngào gọi tên người yêu dấu



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:42:44 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 10:11:42
0



Cơn mưa chiều


Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng
Giọt nước mắt trong chợt hồng lên vị đắng
Một người đi, người đứng lại bên thềm...

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngả
Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiến đá
Làm ngọn lau xanh bên dòng nước êm đềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Người bỏ đi rồi ,ta đâu còn chi nữa
Một cánh hoa đỏ ngời như lửa
Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Bốn mươi tuổi đi qua, bốn mươi mùa lá rụng
Ai có nên khôn, ta cả đời thô vụng
Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm...

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?


Bùi Nguyễn Trường Kiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:41:45 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 10:13:08
0



Giọt thu nhớ vẫn lặng thầm rơi


Bordeaux lại thêm mùa lá rụng bay
Gió heo may hiu hắt vô tình về ngang cửa
Buốt vai gầy
Cho sầu thêm chất chứa
Trĩu chờ mong khắc khoải tím hồn đau

Chiều thu buồn xanh xao
Góc phố nhạt nhòa sương mưa
Rót khẽ khàng từng giọt trầm u uẩn
Ngân dài lê thê xoáy vào tận cùng sâu thẳm
Như điệu thu ca nức nở não nề của Paul Verlaine

Phố biển chiều kỷ niệm… chỉ mình em
Cùng mưa phiêu du trong gió
Rơi thành trăm mảnh vỡ
Mảnh nào cứa vào tim
Cho nỗi nhớ thành bão tố
Sóng lòng trào dâng như thác lũ để em đắm chìm
Mưa thì thầm lệ đổ
Em khép mình trong cổ mộ buồn im
Niềm đau quay quắt như bóp nát cả linh hồn nhỏ

Dấu yêu ơi,
Những ngày mưa Cali, N có nhớ rã rời
Trên dốc đồi xưa người còn đứng đợi
Gió hoang lạnh
Nghe hương ký ức ùa về chơi vơi
Từng hạt mưa lạnh lùng
Thấm ướt mái tóc đã bạc màu sương gió

Ngày mưa bên anh
Chiều mưa nơi tôi
Sông Tương đôi bờ khắc khoải mong chờ
Đếm cô đơn
lệ hoen mờ đôi mắt
Trọn niềm đau, tí tách, giọt thu nhớ vẫn lặng thầm rơi…

Dẫu trăm năm
Tình chúng mình như sỏi đá mãi còn có nhau …



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:41:17 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 10:14:19
0




Dạ Khúc Cho Tình Nhân 
Nhạc: Lê Uyên Phương 
Trình Bày: Quang Dũng


1. Ngày em thắp sao trời 
Chờ trăng gió lên khơi 
Mà mưa bão tơi bời 
Một ngày mưa bão không rơi 
Trên đôi vai thanh xuân 
Ướp hôn nồng bên gối đắm say 
Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy 
Cùng rót bao nhiêu ngày hoang 
Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn 
Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm 

Vừa hoa nở tươi môi 
Tình nhân đã xa xôi 
Ðời ngăn cách nhau hoài 
Một lần thôi đã không thôi 
Yêu nhau trong lo âu 
Biết bao lần tha thiết nhớ mong 
Lá hoa rừng màu xóa đường quay về 
Làm ánh sao đêm lẻ loi 
Màu tối gương bên đèn soi 
Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung 

ĐK: 

Ðời mãi mãi mãi cách xa 
Dòng nước mắt nóng tiễn đữa 
Xin cho lần cuối 
Tình ấy đắm đuối thiết tha 
Vì qua bao nhiêu điêu linh 
Xót xa đắng cay trong đời 

2. Màn đêm mở huyệt sâu 
Mộng đầu xin dài lâu 
Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái 
trên dòng hương khói bay 
Ái ân ơi đừng phụ lòng ta 
Nhớ thương sâu xin gởi người xa 
Khóc nhau trong cuộc đời 
Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô 
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau 
Chết bên nhau thật là hồn nhiên!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:40:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 01.11.2010 10:15:26
0



EM VỀ PHỐ NÚI CÙNG ANH


Em gửi hồn về phố núi cùng anh 
Hoàng hôn buông ngỏ đôi lời tình tự 
Huyền bí chiêng cồng, rượu cần, sơn nữ. 
Em hóa dã quỳ níu chân kẻ lãng du. 

Có thể nào nói hết những yêu thương 
Khi trái tim đã bừng lên ngọn lửa. 
Anh xa ngái một khung trời mộng tưởng, 
Hẹn ngày về bất chợt đến ngẩn ngơ. 

Đừng hỏi rằng sao em thích làm thơ, 
Sao đa cảm thương một thời thiếu nữ. 
Lần giở trang Kiều lật từng than thở, 
Tài sắc làm gì để nợ gánh truân chuyên. 

Về cùng anh dạo phố núi chiều buông, 
Dã quỳ nghiêng theo nắng về với núi. 
Ôm trọn sắc vàng lại cùng em đếm tuổi, 
Gọi mây về nhuộm tím nỗi nhớ nhung. 

Đại ngàn ơi có nhớ đến em chăng 
Nắng có hồng, thông có reo và dã quỳ có nở? 
Em xa lắm, nhưng chẳng quên nhắc nhở, 
Có lời hẹn thề bỏ ngỏ giữa thinh không. 



Mộc Miên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:39:44 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 28 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 812 bài trong đề mục