Góc phố mưa bay

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 08.01.2011 10:37:01
0



EM & HOÀI NIỆM …

Chiều hoang vắng chuyến xe về lặng lẽ.
Lê bánh gầy chở kỷ niệm đong đưa.
Gót thời gian qua vừa mùa Thu chín.
Lá rụng úa vàng đầy nỗi hoài mong.

Có ai buồn không khi mình đánh mất.
Giấc mộng tàn theo nhạt mối tình đầu.
Đêm cuối xuống từ vực sâu thổn thức.
Tiếng hát về chầu chực giữa đêm khuya.

Chờ trăng lên soi đời mình lạnh lẽo.
Nỗi cô đơn lặng tịch giữa buồn tênh.
Môi hôn nào truyền thơm còn nồng ấm.
Để hồi sinh ẩn dụ một tế bào.

Con đò cũ không còn người đứng đợi.
Dòng sông xưa vẫn cứ lững lờ trôi.
Nhưng sao ấy - trong tôi đầy hoài niệm.
Em đã tận cùng mờ bóng hoàng hôn.

Chiều nay nhớ ngậm ngùi ơi ảo mộng.
Nhánh sông xưa in bóng một thác gềnh.
Và nhớ nữa cánh thiên di ngày cũ.
Ngang qua trời để tránh một mùa Đông



Cổ Nguyệt Đình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:56:05 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 08.01.2011 10:42:58
0



Buổi Sáng , Biển Và Em


Buổi sáng bên ly cà phê
Bỗng dưng bóng dáng em về thênh thang
Vẫn màu áo buổi sang ngang
Còn ta giữa những ngỡ ngàng lặng câm

Biển ngoài kia nỗi bâng khuâng
Sóng xô những bước âm thầm chân ta
Hình như tình vẫn thiêt tha
Dù cho thân xác không là của nhau

Em mùa thu cũ về đâu
Buồn mênh mông sóng bạc đầu ăn năn
Mà nghe hồn lạnh gối chăn
Buổi sáng , em, biển , dấu hằn trong tim



Khiếu Long





Buổi Chiều , Sóng Và Em 


Biển chập chùng sóng hôn mê 
Gió tung cát trắng tóc thề xỏa ngang 
Em đi giữa sóng thênh thang 
Từng giai điệu vỗ muộn màng bâng khuâng 

Thủy triều quấn quít gót chân 
Nâng niu kỷ niệm ân cần thiết tha 
Tình anh đẫm giọt mưa sa 
Dấu yêu nồng cháy mặn mà đời nhau 

Giữa đời bão tố về đâu 
Thuyền anh xin hãy quay đầu bến em 
Buổi chiều sóng biển và em 
Lênh đênh nhịp vỗ êm đềm mùa yêu 



Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:46:12 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 08.01.2011 10:45:02
0



Biển Cạn
Nhạc: Nguyễn Kim Tuấn
Trình Bày: Quang Dũng



Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:46:44 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 08.01.2011 10:46:27
0



DẠO KHÚC MƯA QUEN


Anh tất bật bỏ trường, bỏ lớp
Khi chiến chinh về góc sân trường
Em giã biệt giọt sương mi chớp
Quay lưng qua tránh vạt nắng buồn

Ngày về phép lá me quyện gót
Anh một mình chìm giữa đêm sâu
Gió hừng hực những ngày hạ cuối
Đã thôi về khi chớm vàng thu

Nghe ai hát tiễn chân con sáo
Bên kia sông mờ nhạt nắng chiều
Anh dấn bước ngẩng đầu cao ngạo
Sắt se cười cùng với quạnh hiu

Mai anh sẽ trở ra biên trấn
Chiến chinh hề có nghĩa gì đâu
Dẫu dũng lược hát vang giữa trận
Đời cũng êm như nước qua cầu

Chào em nhé một thời con gái
Kỷ niệm buồn tiếng hát lời êm
Một khoảnh khắc sẽ là mãi mãi
Tay tựa đầu dạo khúc mưa quen



Yên Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:45:24 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.01.2011 15:25:33
0
 


Một Mình  


Anh một mình trên con đường phố biển  
Chiều không em nên biển thật tiêu điều  
Em đã quên.... thật rồi..... lời hò hẹn  
Để khung trời xanh thẳm nỗi cô liêu  

Con ốc buồn co ro trong đơn lạnh  
Đá xanh rêu lơ đãng ngủ bên đời  
Xa nhau chưa sao tình yêu chấp cánh  
Mây chập chùng mang nỗi nhớ đầy vơi  

Quán buồn tênh thời gian sầu lắng đọng  
Ly cà phê ...rơi những giọt hững hờ  
Đàn hải âu lượn buồn vùng ký ức  
Rặng thùy dương xa tắp đến chơ vơ  

Chỉ còn lại ...lời tự tình của gió  
Thầm thì trên dòng cát xoả chờ mong  
Biển ngoài kia muộn phiền từng cơn sóng  
Sóng về đâu ...giông bão dậy trong lòng
  


Khiếu Long  


 


Cô đơn  


Cô đơn buốt giá lặng nghe sóng biển  
Hát khúc bi thương thầm trách đôi điều  
Em nào đâu... lỡ lời xưa... hò hẹn  
Nhưng bến sông trăng vẫn cõi tịch liêu  

Dã tràng xe cát buồn trong đêm lạnh  
Rong rêu tựa làn mưa phủ kín đời  
Tình phôi pha, quyên di nay mỏi cánh  
Gió thở dài ôm nỗi nhớ nào vơi  

Lệ thiên thu theo giọt sương mai đọng  
Nhỏ xuống... đời em những hạt tình hờ  
Tìm anh đâu giữa hoang tàn ký ức  
Trái tim lạc loài khóc người bơ vơ  

Thắp sáng em... nén hương tình của gió  
Như cánh vạc bay đón những đợi mong  
Dù đời phù du dậy phong ba sóng  
Trăng tàn nguyệt tận... yêu chỉ một lòng  


PTMC 

Tiểu Vũ Vi 

 


Biển nỗi nhớ và em 
Thơ: Hữu Thỉnh 
Nhạc: Phú Quang 
Trình Bày: Đàm Vĩnh Hưng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:47:58 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.01.2011 15:27:53
0




Chiều mưa biển vắng

Chiều mưa biển vắng
Sóng dỗi bờ rồi
Trăng hờn héo hắt
Cô đơn mình tôi

Chiều mưa biển vắng
Bờ cát quạnh hiu
Sóng buồn réo gọi
Đoản sầu tịch liêu

Chiều mưa biển vắng
Chim bay bỏ trời
Lệ nào sâu lắng
Lạnh lùng đẫm môi

Chiều mưa biển vắng
Gió ru đỉnh cao
Não nùng trầm lắng
Điệu tình xanh xao

Chiều mưa biển vắng
Xoá dấu chân em
Cuốn theo ngày tháng
Khúc buồn thụy miên


Tiểu Vũ Vi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2013 07:38:28 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.01.2011 15:31:18
0






Biển Tình
Nhạc: Lam Phương
Trình Bày: Quang Lê




Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì giòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm...

Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ

Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian

Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng ....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2013 07:40:05 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.01.2011 15:36:50
0



Tình em và biển


Trên bãi vắng, biển tình sóng gọi
từng đợt xô bờ hát lời ru êm


Ngày xưa đó
Ta quen nhau một chiều trời mưa hạ
Anh thi sĩ một mảnh đời long đong
Em vui hoa chữ hương vần xướng họa
Đôi lòng cùng vỗ nhịp yêu đương
Khúc giao cảm bản tình ca đêm huyền diệu
Hồn tri kỷ quấn quýt nên bài thơ duyên


Bên triền dốc…anh họa tình biển
Một trời mơ chỉ riêng em với anh
Có sóng bạc đầu ôm chân âu biển
Một cánh buồm trôi nổi lênh đênh
Xuôi về bờ cát em
Mịn màng vây quanh


Yêu anh đó
Tình em muôn đời là thế
ngọt ngào thủy chung như tấm lòng biển
Ngày qua ngày em vẫn lang thang dốc nhỏ
Vẫn chờ cánh âu xưa yêu em thật thà
Vẫn đợi mong dù tuổi xuân qua mất
Dù anh như bóng mây khuất trời xa …


Đêm lạnh căm
Từng giọt rơi âm thầm
nhức nhói tơ đàn buông cung nhớ
Lòng em ngập tràn bão tố ...sầu tê tái
Tim đau rạn vỡ … phút lặng thinh
Chỉ còn sóng và em
dạ khúc buồn ...



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:48:36 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.01.2011 15:41:43
0



Biển Nhớ


Em đã lấy hết của anh những buổi tối yên tĩnh
Những buổi tối bây giờ sóng biển tràn vào nhà
Em đã lấy của anh những trưa êm ả
Trưa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa.

Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ
Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại - Nhân mười
Nối nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn
Giữa đám đông nào cũng thảng thốt - Em ơi!

Em đã lấy hết của anh những tháng ngày hạnh phúc
Chừa lại cho anh gió lạnh bốn mùa
Em vui vẻ trong dòng đời vui vẻ
Chừa một dòng hiu quạnh để anh đi...

Ừ, cứ lấy hết, anh dành cho em hết
Anh chỉ giữ lại riêng ánh mắt không lời
Chỉ giữ lại bông hoa đêm nào em cài trên mái tóc
Cạnh chỗ em ngồi, gần gũi mà xa xôi...

Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió
Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi
Biển nơi nào - biển trùng vây anh vậy?
Cứ xô vào bờ tên một người thôi!



Đỗ Trung Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:49:15 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.01.2011 15:44:11
0




Biển Nỗi Nhớ Và Em
Nhạc: Phú Quang 
Thơ: Hữu Thỉnh
Trình Bày: Mỹ Linh




Em xa anh ...
Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ.
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn.
Gió âm thầm không nói,
Mà sao núi phải mòn.
Anh đâu phải là chiều,
Mà nhuộm em đến tím.
Sóng có nghĩa gì đâu !
Nếu chiều nay anh chẳng đến,
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:07:33 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.01.2011 15:45:27
0



SÁNG THỨ BẢY TRÊN BIỂN


Sáng nay thức giấc một mình
Nhớ cà phê đắng rất tình em tôi
Ngồi đây nỗi nhớ xa xôi
Giọt cà phê chảy bồi hồi trong tim

Sáng nay lòng thật lặng im
Nghe từng cơn sóng đắm chìm hồn ta
Gió mùa biển vẫn xót xa
Như tim ta vẫn mù lòa yêu ai

Sáng nay cơn mộng tàn phai
Em đi mang tháng năm dài yêu thương
Sáng nay lòng bỗng vấn vương
Ngồi bên biển nỗi vô thường nhớ nhau



Khiếu Long





Biển chiều thứ bảy


Hoàng hôn bãi vắng một mình
Bên cà phê đắng giọt tình trong tôi
Sóng đời gió thổi xa xôi
Trôi đi chuỗi nhớ sâu vời vợi tim

Ngậm ngùi sóng biển vỗ im
Đàn âu say ngủ bóng chìm bên ta
Thông thì thầm nỗi xót xa
Rì rào cây lá hát nhòa lệ ai

Chiều buông vạt nắng vàng phai
Lời van sương gió u hoài điệu thương
Em về xỏa tóc sầu vương
Gối tình trăng biển mộng thường có nhau


Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:08:24 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 02:59:09
0



Biển, Nỗi Nhớ Và Em


Em viết tên anh trên bãi cát mềm
Từng đợt sóng về vỗ khúc nhẹ êm
Chiều biển vắng hồn ngập tràn thương nhớ
Rưng rưng lệ buốt mặn đắng nỗi niềm

Đêm dần xuống trăng nửa mảnh cô đơn
Ánh sa buồn khỏa như đang dỗi hờn
Giữa hoang vu chỉ còn lời ru gió
Theo sóng cồn cào rét mướt từng cơn

Anh hỡi…nghe chăng lòng biển dại cuồng
Nhớ ai nức nở nước mắt dòng tuôn
Sóng xô bạc màu dấu hằn trên cát
Con dã tràng ngơ ngác giữa đêm buồn

Tháng bảy đợi chờ tình mãi mù khơi
Có tiếng vạc lẻ loi nơi cuối trời
Đêm võ vàng em một mình chiếc bóng 
Trên vách nhớ với tiếng mưa sầu rơi



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:09:59 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 03:01:39
0



Trở Về Bến Xưa 


Ta đứng đợi trên bến chiều quạnh vắng
Dòng sông buồn con nươc lững lờ trôi
Chiều tàn phai vầng dương tắt sau đồi
Chim vỗ cánh chim bay về núi nhạn

Cho ta gởi thương yêu về thôn bản
Bên kia bờ mái rạ khói vươn cao
Hàng tre xanh nghiêng ngả gió lao xao
Bên chân ruộng ngọt ngào hương lúa mới

Ta đến đây biết bao lần mong đợi
Giọt nắng chiều rơi rụng bến sông xưa
Một sớm thu buồn tiếc nuối tiễn đưa
Em bước vội xuống đò về bên ấy

Đứng nhìn theo sao nao lòng đến vậy!
Người đi rồi quên hết quãng đường xưa
Giờ mình ta thơ thẩn dưới thu mưa
Nghe tâm thức dậy nỗi buồn thân phận



Ngô quang Diệp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:09:13 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 03:03:30
0

CHIỀU MƯA NGHE HÁT
LẠI BÀI THƠ CŨ


Chiều mưa nghe hát lại bài thơ cũ
Ai có hay người thương sợi khói quê nhà
Chút nắng như vương trên đồi xanh heo hút
Chỉ thấy cây rừng phong tỏa mưa sa.

Lòng như dõi đường chim bay năm ngoái
Quên mất lối về lá nhớ xôn xao
Những chiều mưa âm thầm hơn giấc ngủ
Người đâu hay hoa rơi rụng ven cầu.

Người có thấy màu cây vương khói thuốc
Nhớ nhà nhớ nhà ai nhớ hơn ta?
Trông lại núi rừng một đời vẫn thức
Người ngàn sau còn nhớ một bài thơ



Nguyễn An Bình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:42:16 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 03:08:42
0



Nói Với Tôi Một Lời
Nhạc: Diệu Hương
Trình Bày: Lâm Nhật Tiến & Diệu Hương



Nói với tôi một lời
Dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi
Nói với tôi một lời
Dù ngày mai trái đất nứt làm đôi
Đến với nhau dịu dàng
Dù tình yêu có khi đã cạn khô
Tiếng yêu thương ân cần
Rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân

Tình yêu ấy sẽ cho anh được gì?
Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì?
Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi
Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần
Ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng
Còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi

Đã biết trong thầm lặng
Là tình yêu có bao lần trối trăn
Dẫu biết yêu một người
Là hồn nghe năm tháng mảnh tình vơi
Gió cuốn trôi mịt mùng
Tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm
Nói với tôi một lời...
Đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau!

Nói với tôi một lời
Dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi
Nói với tôi một lời
Dù ngày mai trái đất nứt làm đôi
Đến với nhau dịu dàng
Dù tình yêu có khi đã cạn khô
Tiếng yêu thương ân cần
Rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân

Tình yêu ấy sẽ cho anh được gì?
Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì?
Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi
Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần
Ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng
Còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi

Đã biết trong thầm lặng
Là tình yêu có bao lần trối trăn
Dẫu biết yêu một người
Là hồn nghe năm tháng mảnh tình vơi
Gió cuốn trôi mịt mùng
Tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm
Nói với tôi một lời...
Đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau!

Nói với tôi một lời...
Nói với tôi một lời...
Nói với tôi một lời... người ơi!

Nói với tôi một lời...
Nói với tôi một lời...
Nói với tôi một lời... người ơi!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:43:33 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 03:10:32
0



Khúc Xuân


tháng giêng biếc nụ tầm xuân
xanh non màu cỏ bâng khuâng màu chiều
én về gọi áo bay theo
gió về chợt ấm câu Kiều ai ru

giữa mùa xuân ngỡ mùa thu
phía em vàng áo sương mù phía tôi
đàn ai dạo khúc lẻ loi
khuya xa những nốt nhạc rời còn ngân

đất mênh mông trời mênh mông
tháng giêng tím mấy ngã lòng chiêm bao
níu chiều mây nhẹ lên cao
níu tình sợi khói tan vào hư không

tháng giêng hái lộc bên sông
em soi tóc biếc môi hồng với ai
ta về ngồi dưới cội mai
vàng bay từng cánh mơ phai nghìn trùng.



Mường Mán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:35:29 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 03:11:54
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:38:13 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 03:17:53
0



Tháng giêng và em


Tháng giêng em về qua phố 
Giăng giăng mấy hạt mưa phùn 
Chân trần giẫm lên lối nhỏ 
Giẫm cả buổi chiều mênh mông 

Tầm xuân rụng vài ba cánh 
Vàng hoe sợi nắng bên trời 
Có tiếng mùa đi khe khẽ 
Dịu dàng như là sương rơi 

Tháng giêng em về qua phố 
Phố buồn mây thấp như mưa 
Trong vườn nhà ai bỏ ngõ 
Quỳnh thơm đẫm ướt lối xưa 

Nỗi buồn rơi bên khung cửa 
Chông chênh khoảng trống không nhau 
Lẽ nào lời chưa dám ngỏ 
Vô tình đã lạc mất nhau...??? 



Tịnh Bình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:51:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.01.2011 03:19:58
0




Pico Avenue Mùa Xuân 


Pico Avenue ....mùa xuân 
Tim ta rộn rã đã bao lần 
Em về tà áo bay theo gió 
Hồn bồng bềnh đầy nỗi bâng khuâng 

Pico Avenue.... dấu yêu 
Con đường đó với biết bao điều 
Đi lên đi xuống chiều nghiêng bóng 
Tình vơi đầy từng bước lệch xiêu 

Pico Avenue ....hàng cây 
Ngàn hoa khoe sắc thắm phương này 
Mây trắng về đâu bay lờ lững 
Em dịu dàng má đỏ hây hây 

Pico Avenue ...vấn vương 
Ta mãi đi đến cuối con đường 
Tìm nhau dù chỉ là cơn mộng 
Dưới bóng xuân về trong nhớ thương 


Khiếu Long
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:15:42 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.01.2011 06:52:41
0



Chocolate Không Ngọt 


Chocolate bỗng dưng giờ không ngọt 
Bởi không em nên thiếu chất đậm đà 
Em thật xa theo vùng mây qúa khứ 
Chỉ mình ta cùng nỗi nhớ thiết tha 

Chocolate ...sương buồn giăng phố núi 
Gió buồn tênh trên con dốc đi về 
Ta ngẩn ngơ giữa con đường bụi đỏ 
Lòng lạnh lùng trong ngày tháng u mê 

Chocolate ....ta thầm gọi tên em 
Trong cơn mơ theo giấc ngủ êm đềm 
Hồn hoang vu chập chùng vùng kỷ niệm 
Biển tình sầu chất ngất mãi buồn thêm 

Chocolate ....em còn nhớ đến ta 
Vẫn cười ta khờ khạo thưở như là 
Phải thế không chocolat mặn đắng 
Tiếng em cười ray rứt cuộc tình xa ... 



Khiếu Long





Trái tim chocolate 


Chocolate tình muôn đời lịm ngọt 
Như trái tim em dâng hiến đậm đà 
Khi trao ra chẳng trông mong hồi khứ 
Vạn kiếp nghìn thu yêu người thiết tha 

Dấu yêu ơi… sầu chất cao hơn núi 
Gửi sang anh khắc khoải bao đêm về 
Chocolate tình yêu chảy dòng máu đỏ 
Cuộn xiết trong ta ngày tháng đê mê 

Dấu yêu ơi …nghe rồi một tiếng em 
Quyện trong gió thì thầm khúc êm đềm 
Em lạc loài chơi vơi miền kỷ niệm 
Dõi trời Đông để lòng nhung nhớ thêm 

Dấu yêu ơi …vẫn nồng nàn trong ta 
Vầng trăng mật ngọt hương ấm lụa là 
Chocolate bây giờ không còn đắng 
Đã gói trọn trái tim người tình xa 


PTMC

Tiểu Vũ Vi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:14:44 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.01.2011 06:54:25
0



Anh cho em mùa xuân
Thơ: Kim Tuấn
Nhạc: Nguyễn Hiền
Trình Bày: Lâm Thuý Vân



Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở,
chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy, chân bước mòn vĩa phố,
mắt buồn vin ngọn cây

Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả,
lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng
trong khói chiều chơi vơi,

Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió, thoảng câu hò đôi lứa...
Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa

ĐK:

Anh cho em mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời
Niềm yêu đời phơi phới
Bàn tay thơm sữa ngọt, giải đất hiền chim hót,
mái nhà xinh kề nhau...

Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ,
nhạc chan hòa đây đó
Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến
rung nắng vàng ban mai

Anh cho em mùa xuân
Nhạc thơ tràn muôn lối


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:13:00 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.01.2011 06:56:04
0



Ta Gọi Tên Em Trong Giấc Mơ


thu vàng rũ lá tương tư 
giọt sương chìm đắm lời hư tình trần 
hà thu nhật nguyệt lại gần 
cho ta yêu dấu một lần yêu nhau 

đêm qua trời rộng ngọt ngào 
đây tình thu đã rạt rào hôn mê 
gọi tên em giấc vỗ về 
tình thu say đắm lời thề ngủ say
 


Nguyễn Đăng Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:17:06 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.01.2011 06:59:23
0





XUÂN MỘNG


Xuân mộng trời tình ôi xuyến xao
Áo em lồng lộng giữa hoa đào
Mây xanh lơ lững mùa hoang dại
Anh vẫn lặng thầm trong ước ao

Mơ ước có ngày em bước sang
Vườn nhà anh thắm luống hoa vàng
Những con bướm nhỏ đùa vai áo
Trên những cây cành chim hót vang

Bài thơ trên áo gởi về anh
Huơng hoa tình tự ngát thơm lành
Anh giữ bài thơ làm kỷ niệm
Như thuở yêu người tóc vẫn xanh



Vũ Phong





Mộng tình xuân


Rộn ràng chim hót, lá xôn xao
Xuân về phơi phới ánh lụa đào
Vạt nắng lung linh màu hoang dại
Thả sợi tơ hồng dệt ước ao

Bướm lã lơi chào đón xuân sang
Hoa còn e ấp chớm nụ vàng
Em nắn nót tình thơ trên áo
Gửi khúc nhạc lòng sóng ngân vang

Bài thơ duyên của em và anh
Điểm trời xuân gấm mộng an lành
Tháng giêng tình tự thơm kỷ niệm
Hạnh phúc nồng nàn ngát hương xanh


PTMC

Tiểu Vũ Vi
19/01/09






Xuân Mộng
Diễm Liên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 04:03:54 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.01.2011 07:01:04
0



HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU 


Ấm nồng hương vị tình yêu, 
Vòng tay xiết chặt những chiều bên nhau. 
Có còn khoảng cách nữa đâu! 
Đến thiên đường... chẳng bao lâu nữa mà! 

Ngọt ngào quấn quít hai ta, 
Tâm hồn hòa quyện cũng là vậy thôi! 
Nụ hôn ngây ngất tình đời, 
Thời gian vô tận... như thời hoang sơ. 

Tóc vương hương ngát vai bờ, 
Vị yêu hé mở mộng mơ dâng người. 
Cần chi phải thốt nên lời, 
Thiên thai sương khói một trời trăng sao. 

Nếm đi hương vị yêu... nào! 
Chúa trời trao tặng Người bao lâu rồi. 
Hãy yêu đi... trọn một đời, 
Tim yêu thắp lửa chơi vơi hương tình.
 


Trần Mạnh Tuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:54:05 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 17.01.2011 07:04:22
0
 


Tình Mưa Tháng Giêng 


Phố vào khuya cơn mưa dài ngược gió 
Rơi lạnh lùng như hơi thở mùa đông 
Hạt mưa có bay từ nơi anh đến 
Những giọt tình lắng đọng nỗi thương lòng 

Trời sướt mướt trên tình xa vời vợi 
Vắng anh nụ cười héo hắt trên môi 
Mưa tháng giêng sao cồn cào đến thế 
Gợi nhớ kỷ niệm ngày tháng chia phôi 

Đêm trống vắng không vòng tay đón đợi 
Em chênh vênh se thắt buốt niềm vây 
Anh ở đâu giữa đôi bờ sông nhớ 
Có hay chăng mưa khóc trên vai gầy 

Từ đáy mộ sầu lòng đau khắc khoải 
Hồn trăn trở nước mắt đắng dòng tuôn 
Em nằm dỗi hờn nghe đêm độc thoại 
Gom lệ mưa viết nên kinh sử buồn 

Mưa rơi, vẫn rơi cung trầm oan khúc 
Như xót thương hai mảnh hồn hoài mong 
Đêm níu mộng cho đôi mình chung lối 
Hãy về bên em nối lại duyên nồng…
 


Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:34:41 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 23.01.2011 16:02:12
0



Một Đêm Mưa Tháng Giêng
Sáng Tác: Huy Tuấn
Trinh Bày: Hồng Nhung



Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng giêng 
Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng 
Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao 
Đã biết mất rồi lòng em sao muốn gọi 
Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh 
Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ 
Để gần anh được bên anh 
Ngồi nghe mưa thấy mùa Xuân hát trong đêm bình yên 
Từng giọt nước mát lành 

Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng giêng 
Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng 
Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao 
Đã biết mất rồi lòng em sao muốn gọi 
Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh 
Sao em vẫn chờ vẫn đợi ngày ấy 
Để trong đêm một mình em 
Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân đã đi xa thật xa 
Còn lại khúc hát buồn.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:32:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 23.01.2011 16:03:37
0




Chào Xuân


Hình như mùa đông còn đó
Sao lạnh lùng mãi tim ta
Dù ngoài kia xuân đang đến
Dáng xuân tươi thắm mặn mà

Những chiếc lá vàng sót lại
Trên cành mang nỗi u sầu
Như mối tình ta còn đó
Nhưng em không biết về đâu

Phố hân hoan mùa xuân mới
Pháo vui rộn rã phố phường
Màu áo em xưa kỷ niệm
Vẫn dịu dàng những yêu thương

Đưa tay hái cành lộc biếc
Chào xuân ngày tháng ngọc ngà
Bâng khuâng thấy mình đơn độc
Bóng hình em mãi dần xa 



Khiếu Long






Chào xuân viễn xứ


Dù rằng xuân đã về đó
Mà gió đông vẫn quanh ta
Quê người mỗi lần Tết đến
Chỉ hoa tuyết trắng mượt mà

Anh ơi khi mùa xuân lại
Lá yên ngủ trên phiến sầu
Tự muôn thuở tình còn đó
Dẫu đời trôi nổi về đâu

Đất khách đón chào xuân mới
Đi lặng lẽ giữa phố phường
Áo em còn thơm kỷ niệm
Tháng giêng tình tự yêu thương

Mùa tiết hàn không lộc biếc
Không mai đào khoe dáng ngà
Chỉ mình em buồn cô độc
Nhung nhớ mãi mối tình xa



PTMC

Tiểu Vũ Vi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:34:06 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 23.01.2011 16:04:53
0



Tháng Chạp Hồng


em về chợt nhớ bàn tay
nhìn quanh lại thấy quắt quay nhớ người
hôm nao tìm thấy nụ cười
nên hôm nay phố bùi ngùi nhớ thương

ngoài kia nắng dịu một màu
hồng lên tháng Chạp như màu mắt em
em về chợt nhớ một ngày
giữa thành phố lạ chạm bàn tay quen

mùa đông lạnh tuyết trắng màu
tình ơi tháng Chạp nắng hồng nhớ không



Diệu Hạnh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:30:18 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 23.01.2011 16:06:19
0



Tình Em Mùa Xuân
Sáng Tác: Trường Huy
Trình Bày: Nhật Trung - La Sương Sương



Lần đầu gặp em 
Bỗng thấy vấn vương màu mắt nhung huyền. 
Từ đôi mắt ấy, em đã cho nhiều ước mơ. 
Mình nhìn thật lâu 
Ánh mắt thiết tha thầm nói bao điều 
Em đâu có biết, anh đã yêu màu mắt em. 
Xin hãy cho anh được một lần 
Nhẹ hôn lên đôi mắt ấy. 
Cho xuân thêm đắm say, cho mình mãi yêu nhau 

Kìa mùa xuân ngàn tia nắng ấm. 
Cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời. 
Muôn hoa tươi thắm, đón chúa xuân về khắp nơi. 
Kìa tình em ngàn tia nắng ấm. 
Sưởi ấm trong tim tình ta thắm nồng. 
Bên nhau em hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân đến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:28:54 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 23.01.2011 16:07:24
0



Đêm Tình Cờ 


Như tình cờ gặp nhau đêm nay 
Rượu nồng cay uống cạn chén này 
Cho ta cùng bước vào cơn mộng 
Mộng vấn vương tình anh có hay 

Mình về đâu đêm giữa cơn say 
Đời hai ta buồn đến đọa đày 
Hãy uống đi anh ly rượu cuối 
Rượu tỏa hương nồng mắt em cay 

Em sẽ ở cùng anh đêm nay 
Cho nhau say đắm đã bao ngày 
Biết đâu mai mốt thành xa lạ 
Đêm chập chùng mưa vẫn buồn bay 

Hãy để em chuốc rượu cho say 
Cho yêu thương tràn ngập tim này 
Cho không gian chuyển đêm thần thánh 
Môi mắt nồng nàn trong đắm say 

Hãy cùng nhau ngủ dưới mưa bay 
Để nghe đau đớn thưở lưu đày 
Để nghe đâu đó hồn tan vỡ 
Giưã cuộc đời đầy nỗi đắng cay 

Hãy mê cuồng trong nỗi ngất ngây 
Xa nhau kỷ niệm nhớ đêm này 
Đêm cô đơn quá hồn hiu quạnh 
Chết giữa xuân thì trong giấc say



Khiếu Long
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:25:42 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 812 bài trong đề mục