Góc phố mưa bay

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 28 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 30.01.2011 02:34:49
0


__________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:18:51 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 30.01.2011 02:36:39
0
 




Mùa Xuân Xuống Phố


Buổi sáng xuống phố mùa xuân
Chào em yêu những ân cần
Lòng vui giữa ngày lễ hội
Gió tình xuân mới bâng khuâng

Tặng em cành đào mới nở
Ngất ngây ánh mắt môi cười
Con tim rộn ràng nhịp đập
Nồng nàn màu nắng xuân tươi

Thẹn thùng trong tà áo mới
Nắng vương lên má em hồng
Tóc thơm mùi hương xuân chín
Không còn những nỗi hoài mong

Cùng nhau đón mùa xuân mới
Mãi yêu nhau đến kiếp nào
Phố đông chào xuân rực rỡ
Chân vui những bước xôn xao



Khiếu Long





Mùa xuân bên N


Rộn ràng phố đón nàng xuân
Ta chào nhau lời ân cần
Bước bên anh mùa trẩy hội
Tình xuân xao xuyến bâng khuâng

Nụ đào như vừa chớm nở
Đóa tầm xuân hé nụ cười
Tim rộn rã hòa nhịp đập
Say đắm đuối tình thắm tươi

Gió lã lơi vờn xuân tới
Nắng ấm tràn ánh lụa hồng
Tình phơi phới nồng xuân chín
Trên dòng tóc xỏa chờ mong

Em cùng anh vui xuân mới
Trăm năm hay đến kiếp nào
Mãi yêu nhau hồn rực rỡ
Ngọn lửa tình cháy xôn xao



PTMC

Tiểu Vũ Vi
03/01/09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:20:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 30.01.2011 02:42:46
0




THÁNG GIÊNG


Tháng Giêng tôi nhớ dịu dàng
sầu đông chưa tím, nắng vàng đang non
tháng Giêng rét mướt vẫn còn
còn ai đan áo mắt mòn chân mây?

Tháng Giêng mưa lẫn vào cây
cây thơm vào tóc, tóc bay vào mùa
Hội làng kẻ đón, người đưa
dịu dàng, tôi đợi sao chưa thấy về?

Lộc cài thăm thắm duyên quê
tháng Giêng cái tuổi cặp kề dung dăng
gió lành đã nhú mầm trăng
trúc xanh tìm bạn qua làn sương mơ.

Tháng Giêng ngõ vắng tôi chờ
tóc buông lưng lửng, nón hờ trên tay
chiều chiều thắc thỏm gió may
lòng quê thắm ngọn trầu cay mẹ dành.

Tàu cau sao vội giật mình
dịu dàng, tôi đợi, vô tình tháng Giêng!



Nguyễn Hữu Quý

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:34:08 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 30.01.2011 02:44:37
0




Hơi Thở Mùa Xuân
Nhạc: Dương Thụ
Trình Bày: Mỹ Linh



Con chim bồ câu bé nhỏ
Bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân
Tia nắng từ đâu đến ở
Long lanh từng ô cửa, ô cửa mùa xuân
Cho em nắm tay,nắm tay anh khi mùa xuân về
Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về
Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh
Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh, hứ... mùa xuân

Nghe như dòng sông hát về
Bao nhiêu bộn bề, bộn bề mùa xuân
Nghe như tình yêu chớm nở
Rưng rưng từng hơi thở, hơi thở mùa xuân
Cho em nắm tay,nắm tay anh khi mùa xuân về
Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về
Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh
Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh, hứ... mùa xuân


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:35:50 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 30.01.2011 02:45:53
0



Tơ Mưa


Mưa qua chắn lối em vào
Hạt vun trắng lối tơ đào áo em
Thênh thang dòng tóc bay nghiêng
Kết mưa trổ nhánh oan khiên giữa đời.

Lòng như giọt nước chẻ đôi
Chở sông lên núi nằm phơi nỗi buồn
Trăm năm ngủ với cội nguồn
Để chiêm bao được ở luôn cõi người.

Nửa em còn đọng trên môi
Có nghe son phấn bồi hồi bóng gương?
Quằn vai tôi gánh vô thường
Mang núi xuống biển trải đường em qua.

Mưa đan kín lối lụa là
Dáng em chưa thấy đã xa muôn trùng
Tơ trời dẫu có bao dung
Cũng đâu buộc nổi tận cùng bể dâu…



Hư Vô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:04:03 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.02.2011 19:03:59
0

 
 
Bé thương chúc N và gia đình một năm Tân Mão an lành,
muôn sự may mắn, luôn vui tươi,
tràn ngập yêu thương và hạnh phúc như ý...

 
 
MTV



Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.02.2011 19:06:31
0



Mùa Xuân Đó Có Em
Sáng Tác: Anh Việt Thu
Trình Bày: Đan Nguyên



Nếu chiều nay lỡ hẹn không về,
thì xuân năm nay sẽ buồn,
sẽ buồn hơn mấy cội mai già,
và mùa xuân quên mặc áo mới,
hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả,
dành cho em tình yêu rất lạ,
Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ,
bàn tay nâng niu hoa cúc,
bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy,

Em có nghe trời vào xuân chưa,
bên sông từng giọt nắng hạ,.
chợt lưa thưa và mùa xuân đó,
Có em thì xuân rất đẹp,
anh không biết xuân về lúc nào,
lời tình đong đưa theo gió,
mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi.

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:38:56 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.02.2011 19:35:15
0
 


Gửi Em  


Cho tôi gửi vào hồn em chút nắng 
Để môi em cười đầm ấm thương yêu 
Đàlạt mây bay sương xuống rất nhiều 
Em không thấy cả một chiều nắng đổ 

Cho tôi gửi vào tay em trang vở 
Mà ngại ngùng tôi viết từ hôm qua 
Buổi sáng mùa thu em thoáng trước nhà 
Tôi ngơ ngác thấy tim tôi xao xuyến 

Cho tôi gửi vào lòng em câu chuyện 
Tan học về có ai đứng chờ em 
Bối rối nhiều khi nhìn thấy chân chim 
Lời muốn ngỏ mà… lặng im… thèn thẹn 

Cho tôi gửi chút thương yêu len lén 
Rất dịu dàng thả nhẹ xuống hồn em 
Để nắng vàng, em bước, nắng vàng thêm 
Trên lối ấy đá chợt mềm bỡ ngỡ 

Cho tôi gửi đóa hồng trong tim nở 
Hé nụ cười mà tôi ngỡ chiêm bao 
Em thoáng qua trong một sáng thu nào 
Em không biết em đi vào nhung nhớ…
 


(Tuổi Ngọc số 11 ngày 5-8-1971) 
Trầm Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:02:55 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.02.2011 19:38:03
0

 
 
Đánh thức Tầm Xuân
Sáng Tác: Dương Thụ
Trình Bày : Bằng Kiều - Trần Thu Hà

 
Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
Đóa tầm xuân vẫn ngủ trong hoang dại
Giọt sương trắng, giọt sương tan nắng
Thức dậy đi đóa tầm xuân thơ ngây của tôi
Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi!
Em mãi đóa hoa đồng nội
Tươi thắm trong nắng mặt trời
Em mãi mãi bờ cỏ dại
Xanh mướt tháng năm trẻ dại
Em mãi tình yêu của tôi...!
Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
Đóa tầm xuân cánh hồng như môi cười
Chào em nhé, nụ cười tươi thế!
Có gì vui? Hỡi tình yêu thơ ngây của tôi!
Ngày xanh ơi, ngày xanh ơi!
Mây trắng quên bay về trời
Chim hót quên không ngừng lời
Cơn gió quên không ngừng thổi
Đêm tối quên không trở lại
Mãi mãi tình yêu của tôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:30:50 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:28:47
0



Mùa xuân và chiếc guốc


Guốc không phải của anh
Guốc là của con gái
Mùa xuân em mang tới
Làm xôn xao thềm nhà

Anh sợ chiếc guốc già
Nên chở ra vườn trẻ
Tụi mình như đứa bé
Khi bước vào sân chơi

Guốc là của một người
Sân chơi dành đôi lứa
Nếu không có mùa xuân
Thềm anh, ai gõ cửa ?

Ai xôn xao đầu ngõ
Ai nhịp gót rộn ràng?
Xin cảm ơn đôi guốc
Yếu lòng người không mang ! 



Bùi Chí Vinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:21:11 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:32:19
0


   

Một Chút


Một chút nhớ một chút thương 
Hong xanh kỷ niệm con đường em qua 
Một chút gần một chút xa 
Từ trong tiền kiếp đã là của nhau

Một chút buồn một chút đau 
Đưa tay hái nụ tình sầu cho em 
Một chút lạ một chút quen 
Bâng khuâng giọt nắng ru mềm nhẹ rơi

Một chút tả một chút tơi 
Bỏ nhau rồi đứng bên đời rưng rưng 
Một chút tại một chút nhưng 
Thôi em xin một chút đừng dối gian



Khiếu Long





Một Đời

Một đời nhớ một đời thương
Trăm năm lạc cõi vô thường xuân qua
Dẫu rằng vạn lý cách xa
Tiền duyên trời định mình là có nhau

Cho dù đời lỡ tình đau
Ngọt bùi anh sẻ gánh sầu cùng em
Em về góc phố thân quen
Hương xưa kỷ niệm êm đềm khẽ rơi

Một đời dâu bể tả tơi
Tương tư khắc khoải nhớ người rưng rưng
Mộng lòng một thoáng chợt nhưng
Thiên thu hò hẹn cũng đừng dối gian



PTMC

Tiểu Vũ Vi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:24:19 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:34:55
0


khúc tháng Giêng 


Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào
(Chào Nguyên Xuân, thơ Bùi Giáng) 


mắt tháng Giêng ươm nụ tầm xuân
nụ cười nở ra xanh biếc
ta ngẩn ngơ ,
đăm đắm nhìn
nhánh lộc ,
vấp ngưỡng cửa xuân,
đợi bước em vào

( tháng Giêng
bước nhẹ 
bước
nhẹ 
xôn xao 
bước cùng ta
qua những xuân vui ,
bước cùng ta
những mùa xuân tới
tình vẫn mới
như đồng tiền mừng tuổi
nâng niu giữa những ngăn đời ) 

tháng Giêng viền đậm nét môi ngoan
nụ đào 
thơm mùa hoa mới
đêm giao thừa 
ta hôn nhánh lộc
khúc tình ca
vang, vọng quanh đời 



Phạm Chung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:16:06 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:38:06
0



Em Cơn Mưa Nhỏ 

Em cơn mưa nhỏ tự tình 
Ta vùng gió xoáy linh đinh suốt đời 
Gió mưa tiền kiếp duyên trời 
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn 

Em cơn mưa nhỏ dịu dàng 
Bay trong ký ức mênh mang nỗi sầu 
Ta cơn gió trắng mái đầu 
Lãng du không biết về đâu đường trần 

Em cơn mưa nhỏ ân cần 
Theo ta vào chốn phù vân bụi hồng 
Em cơn mưa nhỏ mặn nồng 
Trăm năm giấc mộng hư không vô thường 



Khiếu Long 





Anh vùng gió lộng 


Anh vùng gió lộng đa tình 
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời 
Có nhau dưới bóng mây trời 
Phiêu du ngày tháng lả lơi nồng nàn 

Em theo tình gió lên ngàn 
Ngất ngây kỷ niệm thênh thang lối sầu 
Mai sau sương tuyết mái đầu 
Xin cùng anh trọn bền lâu đường trần 

Em cơn mưa nhỏ ân cần 
Yêu anh tình mãi trăm năm duyên thề 
Chân phương lối mộng đi về 
Anh cơn gió lộng say mê em đời ... 



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:11:58 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:39:51
0



Vì em cần thấy anh yêu đời 


Em hát, bản tình ca này cho anh 
vang vọng giữa núi đồi 
chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại 
tiếng hát bay mãi 
vút tận trời cao 
những đám mây bất chợt giật mình 
tan đi 
rất vội 

Em hát, bài thơ này cho anh 
có dòng sông trôi 
giữa hai bờ cỏ dại 
có chú dế một đêm hè quên gáy 
nên không gian thinh lặng đến bồn chồn 
có những ngày không được nghe anh nói 
em lang thang 
nghe gió 
ngỡ anh cười… 

Em hát, giọt nước mắt này cho anh 
xanh xanh là nhớ 
thơm thơm là cỏ 
đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người 

Em giấu hết nỗi niềm đa cảm 
thật sâu trong trái tim mình 
và đem đốt những bài thơ 
lau khô tiếng hát: 
"vì tôi cần thấy anh yêu đời" 
vì em cần thấy anh cười 
nên xin anh đừng trách 
những đau buồn không thể nói cùng anh 



Khương Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:08:16 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:41:51
0
 


Anh cho em mùa xuân 


Anh cho em mùa xuân 
Rộn ràng tiếng chim hót 
Tháng giêng tình mật ngọt 
Nồng nàn khúc ái ân 

Em cho anh mùa xuân 
Khoảng trời xanh hoa mộng 
Tràn nhớ thương, hy vọng 
Thiết tha với ân cần 

Anh cho em mùa xuân 
Thiên đường tràn mơ ước 
Em bình yên hạnh phúc 
Trong nhịp thở thanh tân 

Em cho anh mùa xuân 
Dịu dàng trầm hương ngát 
Môi thơ thơm ngào ngạt 
Rạng rỡ đóa từ tâm 

Ta cho nhau mùa xuân 
Yêu đương từ muôn kiếp 
Như lời xưa hò hẹn  
Trăm năm duyên sắc cầm
 


PTMC 

Tiểu Vũ Vi 
12/01/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:05:24 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:46:23
0
  


GỌI NẮNG CUỐI ĐÔNG  

Ta ngồi nhớ nắng vàng trời  
Nhớ nóng gay gắt, nắng vùi nám da  
Nhớ cơn gió nhẹ thoảng qua...  
Bỗng dưng gọi nắng, nắng à nắng ơi!  

Ơ kìa, nắng trốn đâu rồi  
Để cho mưa bão tả tơi lạnh đầy  
Để cho ngọn gió heo may  
Thổi nhung nhớ vào mắt say tình chờ.  

Trời buồn, trời đổ lệ mưa  
Mênh mông sương trắng, giăng mờ không gian  
Hình như vào mỗi cuối năm  
Không gian muốn níu thời gian sắp tàn.  

Vui lên, Năm Mới sắp sang  
Lắng nghe tiếng pháo nổ vang bên trời  
Lắng nghe lời thấm ngọt lời  
Chúc Mừng Năm Mới, người người hân hoan …
  


HONG VU LAN NHI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:56:49 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:49:24
0



Sa Mắt Em Một Mùa Đông Nhớ Thương


Còn em đó ngồi nhìn trời mây bay
Nụ hiền e ấp khép nhánh đông gầy
Mong manh như sương dưới vầng nguyệt ảo 
Như đóa quỳnh hương đêm mộng liễu trai

Còn em đó ngồi níu sợi gió đông
Thả tình rơi qua từng cánh thơ hồng
Ru vào lòng đêm xỏa dài tóc rối
Trên giòng ký ức trăm nhánh chờ mong

Còn em đó ngồi buồn bên song cửa
Đêm trăng thiếu phụ sầu úa dạ trường
Lắng niềm đau xưa long lanh lệ ứa 
Sa mắt em một mùa đông nhớ thương



Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:57:44 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.02.2011 00:51:50
0

 

Giọt Cà Phê Mùa Xuân
 
 
Giọt Cà phê xuống im lìm
Chung quanh ta bỗng lặng im bắt đầu
Giọt tình muộn đã chìm sâu
Mùa xuân trên những giọt sầu tái tê
 
Ngước nhìn khoảng tối đam mê
Quay lưng em bỏ câu thề đã lâu
Giọt Cà phê chảy về đâu
Cung buồn cay đắng trán nhầu nếp nhăn
 
Lối nhà em chợt xa xăm
Lung linh khói thuốc đau hằn buồng tim
Giọt Cà phê xuống lặng im
Mùa xuân đen đắng đắm chìm hồn ta
 
Ta ngồi nghe mối tình xa
Đắng trên kỷ niệm đậm đà nỗi đau
Giọt Cà phê xuống thật mau
Như mùa xuân với biển sầu mênh mông

 

Khiếu Long
 


 

Giọt cà phê vỡ tình xuân
 

Quán xưa một bóng im lìm
Ly cà phê ấm nồng tim đậm sâu
Giọt cà phê thuở ban đầu
Rót vào đời đắng niềm đau tái tê
 
Giọt thầm lặng nhói cơn mê
Tràn vào hồn những nặng nề từ lâu
Giọt tương tư nhỏ về đâu
Giọt nào ngậm đắng nuốt sầu xa xăm
 
Giọt tình quyện khúc nguyệt cầm
Mong manh hư ảo vết hằn trong tim
Giọt thương nhỏ xuống đời im
Lệ xuân đêm đắng giọt mềm tim ta
 
Giọt nào thấm nỗi xót xa
Em ngồi rũ tóc nhạt nhòa thương đau
Giọt cay khói vỡ khúc sầu
Lời xưa ước hẹn chìm vào mênh mông


Tiểu Vũ Vi
17/11/06


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:46:36 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 02.03.2011 09:51:11
0


Thần Thoại
 
Ngỡ trong thần thoại bước ra
Anh như hòang tử ghé qua đời thường
Mắt nâu còn chút vấn vương
Về thăm hoa trắng trong vườn năm xưa
 
Chợt nghe hồn đổ cơn mưa
Yêu thương trổ nụ cho vừa nhớ nhung
Ngại ngần hé cánh tình chung
Xa xăm vó ngựa mông lung ảo huyền

 
MM
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:47:59 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 02.03.2011 10:44:17
0





Triệu Đoá Hoa Hồng

Ani Lorak


Một chuyện tình yêu anh họa sĩ 
Gởi trong tranh vẽ những vui buồn 
Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ 
Cô gái rất yêu bông hoa hồng 

Tặng một đại dương hoa hồng thắm 
Cho nàng ca sĩ anh yêu thầm 
Và ngôi nhà xinh anh đã bán 
Bằng dòng máu nóng trái tim mình 

ĐK: 
Dưới ánh nắng xuân long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm 
Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười trong nắng 
Sẽ giữ khúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm 
Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời 

Và khi bình minh em tỉnh giấc 
Tưởng còn say đắm giấc mơ vàng 
Ngoài tận nhà em hoa rực rỡ 
Ai đã mang hoa trao cho nàng ? 

Thầm hỏi lòng em ai chiếu cố ? 
Ai người mang đến những bông hồng ? 
Một mình lẻ loi trong thương nhớ 
Chờ em anh đứng dưới hiên buồn 



Triệu đóa hồng cho hàng triệu trái tim



Câu chuyện về một ca khúc Nga chinh phục trái tim hàng triệu người ở khắp nơi trên Thế giới.

Bài hát Triệu đóa hoa hồng nổi tiếng qua chất giọng của ca sĩ nhạc nhẹ lừng danh Alla Pugachova, 
được ca sĩ Trung Kiên chuyển ngữ, bắt đầu bằng những ca từ:

“Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gởi trong tranh vẽ những vui buồn…” 

Ở Liên Xô, Triệu đóa hoa hồng từng là một ca khúc thịnh hành nhất trong những năm 1980. 
Tuy vậy, ban đầu bài hát lại không hề nói về chàng họa sĩ nghèo đã bán những bức vẽ và ngôi nhà dành tiền mua một triệu đóa hồng. 
Lời ca khúc kể về thiếu nữ Marina, đang hát cho bầy trẻ nghe những giai điệu buồn. 

Lắng nghe những nốt nhạc sâu lắng của nhạc sĩ Raimond Pauls, thi sĩ Andrei Voznesensky quyết định viết phương án mới cho lời bài hát, 
nhắc đến truyền thuyết đẹp về họa sĩ Niko Pirosmani, có mối tình tuyệt vọng với nữ nghệ sĩ Margarita người Pháp, 
người vốn rực rỡ trên các sân khấu Tiflis (tên gọi xưa của Tbilisi – thủ đô Gruzia) vào đầu thế kỷ XX. Người ta truyền rằng, 
chàng Pirosmani say đắm đã tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim người đẹp, nhưng nàng chẳng hề động lòng. 
Một lần vài chiếc xe tải chất đầy những bó hồng, tử đinh hương, mẫu đơn và huệ xuất hiện dưới sân khách sạn nơi Margarita trú ngụ…
Chỉ trong chốc lát, góc phố trước khách sạn bỗng đầy ắp hoa. Bàng hoàng trước sự kiện bất ngờ, Margarita bước tới bên Niko Pirosmani, 
tặng chàng họa sĩ si tình chiếc hôn say đắm đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Chẳng bao lâu sau, chuyến lưu diễn của người đẹp ở Tiflis kết thúc và họ không bao giờ còn có dịp gặp lại nhau.

Ca khúc Triệu đóa hoa hồng trở nên nổi tiếng không chỉ tại Liên xô mà cả ở nước ngoài. 
Đặc biệt cho đến nay những giai điệu này vẫn thân quen với công chúng ở các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. 

Tại tập thể hợp xướng hàn lâm quốc gia mang tên Pyatnitsky của Nga vẫn lưu truyền một câu chuyện cảm động.
Trong đợt lưu diễn của ca đoàn nổi tiếng tại Việt Nam các nghệ sĩ vô cùng ngạc nhiên khi họ, 
tập thể chỉ chuyên hát những giai điệu dân ca bỗng được đề nghị thể hiện bài Triệu đóa hoa hồng. 
Không những thế, tiết mục được yêu cầu tái diễn không chỉ một lần. Tiếp đến là những tràng vỗ tay hào hứng,
biển hoa và bao giọt lệ hân hoan trong khóe mắt khán giả. 

Triệu đóa hoa hồng cũng rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Không ít người Nhật tưởng lầm rằng đây là ca khúc Nhật Bản!
Mỗi lần có đoàn tàu tiến vào ga đường sắt tại Fukuyama, hành khách lại nghe thấy giai điệu thân quen của Triệu đóa hoa hồng. 
Fukuyama là địa danh nổi tiếng nhiều hoa hồng và dường như đối với cư dân ở đây, những nốt nhạc Nga đã trở thành giai điệu chính thức của thành phố.

Còn ở thị trấn Chun Chin của Trung Quốc, Triệu đóa hoa hồng đã thành lời hướng dẫn hành động.
Báo chí địa phương đưa tin nhiều về sự kiện sau:
Một chàng thanh niên tên Xiao Wang tặng cho người yêu là Xiao Liu 99 nghìn 999 đóa hồng thắm, trang hoàng trên 30 chiếc ô tô đón dâu.
Chàng rể kể: “Tôi biết là Liu rất yêu hoa hồng đỏ. Ý tưởng này xuất hiện và nung nấu trong tôi từ lâu.
Những nỗ lực của tôi được đáp lại xứng đáng bằng sự xúc động ngỡ ngàng của người yêu khi em thấy sự xuất hiện của đoàn xe hoa”.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:51:28 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 02.03.2011 10:46:12
0



VALENTINE NÓI CHUYỆN TÌNH YÊU
Tuyết Mai


Cứ vào Tháng Hai thì các cửa hàng ở Mỹ bày bán rất nhiều thứ làm quà như kẹo, chocolate đựng trong hộp hình trái tim, hoa tươi, vàng vòng , kim cương có hình trái tim để những cặp tình nhân hay vợ chồng mua trao tặng nhau nhân ngày tình yêu, có tên là ngày Valentine.

Ngày Valentine là 14 Tháng Hai là ngày mất của Ông Thánh Valentine. Theo truyền thuyết thì ông là người có trái tim nhân ái, anh hùng và lãng mạn. Đang lúc nước có chiến tranh, Hoàng Đế Claudius II cho rằng những ai có vợ con sẽ không có tinh thần hăng say chiến đấu vì có nhiều lo âu cho gia đình, vì vậy ông ra lệnh cấm tất cả trai tráng lấy vợ. Ông Valentine đã âm thầm chống lại lệnh của Hoàng Đế, bí mật cử hành hôn lễ cho nhiều đôi tình nhân trẻ, ông bị bắt và bị xử tử ngày 14 Tháng Hai năm 269 sau Công Nguyên.

Để tưởng niệm ông, người bấy giờ quyết định lấy ngày 14 Tháng 2 làm ngày hẹn hò và đính ước. Dần dần có nhiều thay đổi, nay ngày này được coi là ngày của tình yêu, những người yêu nhau chọn những món quà độc đáo, lãng mạn tặng cho người yêu để biểu lộ tình yêu và cũng để sưởi ấm tình nồng.

Có truyền thuyết cho là lúc Ông Valentine bị giam trong ngục, ông đã đem lòng yêu cô con gái của người bắt giam ông. Khi ra pháp trường ngày 14 Tháng Hai ông viết một lá thư cho người yêu rồi ký tên “From your Valentine” . Từ đấy ngày 14 Tháng Hai trở thành ngày của tình yêu. Lá thư nhỏ của Ông Thánh Valentine đã trở thành tục lệ trao đổi thiệp cho nhau trong ngày này.

Điều quan trọng nhất là ngày này không phải là ngày chỉ dành riêng cho những người đang yêu nhau mà cũng là ngày của tình bạn, của tình người.


Tình Yêu là niềm giao cảm kỳ diệu, là những rung động bất tận của những trái tim đa cảm … cho đến nay tình yêu vẫn còn là những hiện tượng còn đầy bí ẩn mà loài người vẫn chưa tìm hiểu được cho thấu đáo. Thi ca VN là một dàn đại hợp xướng , kết hợp bằng những giai điệu tuyệt vời, những âm hưởng du dương và lãng mạn, tình yêu trong thi ca VN đã trở thành một đề tài lớn, một nghệ thuật rực rỡ và vĩnh cữu của nền văn hóa dân tộc.

Xuân Diệu, một nhà thơ lớn của thi ca VN, dỗi hờn với người yêu:


“Được giận hờn nhau ! sung sướng biết bao nhiêu
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh”

(Tương Tư Chiều)


Với Xuân Diệu tình yêu không thể ngầm hiểu nhau mà phải nói lên thật nhiều lần:


“Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm Xuân
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái”

(Phải nói)


Nguyễn Nhược Pháp diễn tả trâm trạng yêu ngất ngây của cô gái tuổi mười lăm đi Chùa Hương gặp chàng trai trẻ:


“Làn gió thổi hây hây
Em nghe tà áo bay
Em tìm hơi chàng thở
Chàng ơi chàng có hay

Đường đây kia lên trời
Ta bước tựa vai cười
Yêu nhau , yêu nhau mãi!
Đi, ta đi, chàng ơi!

Ngun ngút khói huơng vàng
Say trong giấc mơ màng
Em cầu xin Giời Phật
Sau cho em lấy đựơc chàng”

(Chùa Hương)

Đỗ Huy Nhiệm nũng nịu “Bắt Đền” người yêu:


”Hôm nay em đến bắt đền anh
Đã để cho em ngủ một mình
Trong giấc mơ màng bao sợ hãi
Quờ tay chỉ thấy bóng trăng thanh!

Phòng vắng sương gieo, gió lạnh vào
Tìm chăn, chăn đã biến nơi nao
Lạnh lùng em muốn anh ôm ấp
Để cõi lòng em ấm chút nào

Em giận con gà gáy sáng ran
Làm em trót tỉnh giấc mơ tan
Anh ơi khẽ kéo rèm the lại
Nối lại cho em giấc mộng vàng”


Nguyễn Bính thì dối lòng, không dám nhận mình yêu:


”Cô chẳng bao giờ biết đến tôi,
Mà tôi dan díu mấy đêm rồi
Mấy đêm dan díu người trong mộng
Mộng tỉnh canh tàn châu lệ rơi

Chòm hoa dâm bụt bên bờ giếng
Nở đỏ như muôn mản lụa điều
Tôi dối lòng tôi nên chẳng dám
Nhận là mình đã bắt đầu yêu”

(Nhặt Nắng)

Thanh Tịnh bâng khuâng … tình yêu như áng mây chiều:


Còn nhớ hôm xưa độ tháng này
Cánh đồng xào xạc gió đùa cây
Vô tình thiếu nữ cùng ta ngắm
Một đoạn tơ trời lững thững bay

Tơ trời theo gió vướng mình ta,
Mối khác bên nàng nhẹ bỏ qua
Nghiêng nón nàng cười đôi má thắm
Ta nhìn vơ vẫn áng mây xa”

(Tơ trời với tơ lòng)

Hồ Dzếnh Ngập ngừng… xin em cứ hẹn nhưng đừng đến nhé:


“ Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thủa ái ân mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần nữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!”

Nếu trót đi em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau…lở lửng…với ngàn xưa”

(Ngập Ngừng)

Hàn mạc Tử thích đi vào cõi mộng:


“Mà anh hay em trong tim đều rạn
Đều chôn sâu hình ảnh một người thơ
Bây giờ đây quấn quít hiện bây giờ
Chỉ biết có đôi ta là đang sống

Đang cho nhau ngọt ngào và đang mộng
Cố làm lơ không biết đến thời gian
Đến bông hoa tàn tạ với trăng ngàn
Đến những tình duyên xung quanh thất vọng
Nhiều hành tinh tan đi vì đã lỏng
Ôi muôn năm! Giác mộng đã đời chưa?”

(Đôi ta)

Nguyên Sa đắm đuối trong tình yêu:


“Tháng sáu trời mưa em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa Tháng Sáu.”

Những dòng thơ trữ tình trên đây đã nói lên khát vọng thiết tha với tình yêu của thi nhân, còn đọng lại trong bầu trời thi ca VN, tạo nên những cung bậc , mà người yêu thơ càng đọc, càng cảm thấy ngọt ngào, say đắm.

Chính những khát vọng mãnh liệt này đã mang đến cho thi ca VN một sắc thái quyến rũ lạ lùng và tình yêu là vô tội, đẹp như hương yêu say dậy với trăng rằm. Kính chúc mọi người một Valentine tràn đầy thương yêu, hạnh phúc.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 21:48:59 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.03.2011 08:52:32
0




Quà Xuân Tặng N



Tặng N một đóa tầm xuân
Tháng giêng cỏ mật hương thầm ngất ngây
Dã tường vi nụ hây hây
Hơi xuân ủ cánh đong đầy nỗi mong 

Tặng N vạt nắng chờ trông
Ửng trời xuân chín ấm nồng nhớ thương
Khát khao sợi thắm tình vương
Hoa lòng nở rộ vô thường yêu anh 

Tặng N ngàn hạt mưa xanh
Thơm mùi kỷ niệm bồng bềnh trong nhau 
Rơi trên nỗi nhớ ngọt ngào
Ươm tình xuân vọng nôn nao đợi chờ

Tặng N nửa mối tình thơ
Nửa hồn giao cảm nửa đời thiết tha
Bướm vòng xuân mộng lụa là
Trăm năm mình vẫn đậm đà duyên trao



PTMC 

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:40:38 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.03.2011 08:53:41
0

 
TRĂNG MẬT XUÂN

Này xống áo này dép giày này mũ nón, hãy tung vào một xó
Ta và XUÂN nguyên thuỷ rạng ngời
Đêm huyền diệu đêm chơi vơi đêm ngạt ngào hương xuân ngây ngất
Ta ngã vào xuân quyện vào xuân, bay lên bay lên đỉnh trời bát ngát
Nước bềnh bồng mây bềnh bồng gió mơn man lời hoa dìu dặt
Ngực biển phập phồng phả làn hơi ấm
Ngàn cây run run bật nảy chồi xuân

Xuân hỡi xuân! Xuân tràn trề mật ngọt
Em, em ơi, uống cạn môi mềm
Xuân của đất của trời là mãi mãi
Còn xuân đời có trở lại đâu em.



TRẦN THỊ CỔ TÍCH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:37:32 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.03.2011 08:56:09
0



Có Một Ngày Trong Ngăn Sách Cũ

có một chiều như thế trong đời
trên vai tôi nàng khóc
có một chiều mưa của khắp thế gian
lặng trong một giọt nước mắt
có một chiều như thế trong đời
muối của mọi đại dương
trên lưỡi tôi
khô đắng
có một chiều như thế
mọi màu tím của hoàng hôn
tím như không thể tím hơn được nữa
run rẩy
chùm hoa nhỏ
tay nàng
có một ngày cộng tất cả ly tan
thành lặng im thảng thốt
có một chiều trong ngăn sách cũ
tình cờ
còn nguyên vẹn một điều gì
đã mất. 


Đỗ Trung Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:35:24 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 14.03.2011 08:47:29
0



Thương Ca Mùa Hạ
Sáng Tác: Thanh Sơn
Trình Bày: Phi Nhung



Hè về rồi đây tâm hồn xuyến xao 
Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu 
Tiếng ve nức nở chan chứa 
Sân trường còn lại hai đứa 
Cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn. 

Ngoài trời phượng rơi trong lòng vấn vương 
Nhớ những bạn thân chung một mái trường 
Biết bao kỷ niệm mang đến 
Thương rồi một tà áo tím 
Dù xa nhau nhớ đừng lãng quên. 


ĐK:

Mai đây cách biệt nỗi buồn này ai biết 
Thấy phượng rôi khóc thầm 
Rưng rưng tiếng lòng như ve ru não nùng 
Tình này riêng lạnh lùng. 

Một ngày biệt ly trăm ngày nhớ nhau 
Nuối tiếc cuộn vui ân tình lúc đầu 
Nếu ai đã từng rung cảm 
Đôi lần nhặt màu hoa thắm 
Lòng bâng khuâng biết mình đã yêu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:34:08 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.04.2011 11:59:35
0



Quán hẹn tình nhân


Cùng em vào quán tình nhân
Tìm trong ký ức những lần bên nhau
Giọt cà phê đắng rơi mau
Quán mênh mông những sắc màu đổi thay

Cùng em tay nắm bàn tay
Chuyền nhau hơi ấm những ngày cách xa
Con tim còn mãi thiết tha
Dù cho dĩ vãng tưởng là tàn phai

Cùng em vai dựa bờ vai
Để nghe tình vẫn ngát dài yêu thương
Nụ hôn tình đậm mùi hương
Tóc em thơm nỗi lạ thường dấu yêu

Cùng em quên nỗi cô liêu
Ngoài kia phố cũ những chiều mưa xưa
Mưa từng sợi nhớ đong đưa
Giấc mơ tình cũ ....như vừa trổ bông 



Khiếu Long






Góc phố hẹn hò


Cùng anh về phố tình nhân
Mình xây mộng ước đường trần có nhau
Mưa ròng giọt nhỏ nhịp mau
Hòa theo gió cuốn quyện màu đẹp thay

Cùng anh ghì xiết vòng tay
Thỏa bao mong nhớ tháng ngày biệt xa
Tình ta nồng ấm thiết tha
Duyên từ muôn kiếp mặn mà nào phai

Cùng anh đầu tựa kề vai
Bình yên hạnh phúc tim đầy nhớ thương
Môi tìm môi ngọt quen hương
Thơm huyền tích giữa mê thường đắm yêu

Cùng anh rời cõi tịch liêu
Đời thôi giá lạnh tiêu điều như xưa
Đắm lòng nhau đóa tình đưa
Trăm năm hò hẹn …nụ vừa đơm bông



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:32:42 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.05.2011 03:41:13
0



Tháng Năm, Mưa Buồn Phố Núi 


Chiều phố núi ngồi ngắm nhìn mưa rơi 
Hạt bay trắng xóa giăng mù kín trời 
Cơn gió lên cuộn hồn sầu khắc khoải 
Bồng bềnh trên triền dốc nhớ chơi vơi 

Mưa đổ tràn vào khoảng lặng cô liêu 
Gió ngược phố ào ạt nghiêng nửa chiều 
Từng giọt buồn ướt mềm ô cửa sổ 
Lăn vô tình chạm tím cả mùa yêu 

Mưa như thở than trên cung điệu buồn 
Nước mắt trời len đẫm bờ mi tuôn 
Tháng năm sụt sùi niềm đau khổ lụy 
Mưa vẫn rơi trên nỗi nhớ dại cuồng…
 


Tiểu Vũ Vi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:29:17 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.05.2011 03:46:12
0



Trời tháng năm 


Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Bóng phượng gầy lửa cháy rụi hoa niên
Con tu huýt thổi chiều xưa trong gió
Lũ trẻ trâu giờ phiêu lãng bao miền.

Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Cánh đồng buồn nằm xơ xác tuổi thơ
Dòng sông Vệ cạn khô trăng huyết dụ
Tôi vốc cát tung… bay trắng giấc mơ!

Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Trên cánh đồng đánh giặc với thời gian
Hồn hoa bướm tan lìa rơi vạn độ
Xuống muôn trùng cùng sương khói mang mang.

Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Tuổi thần tiên không trở lại bao giờ!
Vườn con gái chỉ còn hoa mắc cỡ
Tôi cúi đầu hôn ngọn cỏ thiên thu.



Trần Thoại Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:28:09 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.05.2011 08:33:32
0




Cổ Tích Tìm Em


Ta về cổ tích tìm em
Ngang qua thành quách miếu đền rất xưa
Cổ tích chiều lạnh giăng mưa
Mùa thu xanh biếc cũng vừa qua đi

Ta về ôm mối tình si
Lang thang giấc mộng xuân thì có em
Để nghe lòng chợt buồn thêm
Khi nhìn hoa rụng bên thềm hắt hiu

Ta về ngày tháng buồn thiu
Lối xưa kỷ niệm dập dìu người qua
Nghe từng nỗi nhớ thiết tha
Quay lưng tình đã không là của nhau

Ta về cổ tích lòng đau
Trong tim đầy những vết nhàu yêu thương
Dấu chân lặng lẽ sầu vương
Mưa bay mù lối ....con đường lãng quên 
...


Khiếu Long





Huyền Thoại Tình Em


Đường về huyền thoại tìm em
Qua lầu cổ tháp bên thềm rêu xưa
Phiêu du cùng những cơn mưa
Thu vàng lá úa cũng vừa bay đi

Yêu người giữ trọn lòng si
Nẽo phù vân ước mộng thì bên em
Mười chờ chín đợi sầu thêm
Đêm buồn khắc khoải nỗi niềm quạnh hiu

Khói sương ký ức liêu xiêu
Thơm hương kỷ niệm những chiều mưa qua
Anh- em tình nhớ thiết tha
Trầm mơ cổ tích đậm đà trong nhau

Tương tư đọng kín hồn đau
Đôi tim hòa nhịp bắt cầu luyến thương
Bên nhau tơ vướng tình vương
Trăm năm hò hẹn … vô thường chớ quên



PTMC

Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:25:56 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.05.2011 08:36:14
0



Một nửa đời nhau 


Chia nửa trái tim kết vòng đính ước 
Anh gửi về em một nửa yêu thương 
Nửa đời chia sớt gian khổ đoạn trường 
Nửa đóa hoa lòng nửa sầu chung gánh 

Nửa vầng trăng khuyết đêm buồn hiu quạnh 
Nửa ánh nguyệt thề nửa hồn tương tư 
Nửa thiết tha luyến nhớ mấy cho vừa 
Nửa ân tình ngọt ngào tâm tận hiến 

Ta đã trao nhau đôi vòng ước hẹn 
Đất trời minh chứng sắt son nào vơi 
Hai nửa mình nên một đến cuối đời 
Nguyện mãi trung trinh tròn duyên định mệnh 



PTMC 

Tiểu Vũ Vi 






Only For You
Instrumental - Igor Krutoy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 02:25:00 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 28 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 812 bài trong đề mục