Góc phố mưa bay
Happy Holidays !!!
Merry Christmas And Happy New Year !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 15:20:09 bởi dodom >
Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Tiểu Vũ Vi mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NTT
Tấm Thiệp Giáng Sinh
Phố xá vào những ngày cận lễ Giáng Sinh nhộn nhịp vô cùng. Tôi thả bộ đi dưới hàng đèn lung linh mờ ảo, giữa dòng người tấp nập đi sắm quà Noel. Tiếng vỹ cầm ngân nga bài Đêm Thánh vô cùng . Cung đàn thanh thoát hoà với từng hồi chuông đổ vọng vang làm cho tôi nhớ đến những mùa Noel tại quê nhà. Tới Giáng sinh này là đã 26 mùa Noel tôi đón Chúa nơi xứ người …Nhớ ngày tôi bước chân xuống thành phố hoa lệ kinh kỳ ánh sáng này, nhìn con đại lộ về đêm rực rỡ muôn ánh đèn mầu mà tôi thấy như ngộp thở . Noel ở đây đẹp lắm, huy hoàng lắm, nhưng vẫn thiếu cái không khí ấm cúng của Giáng sinh nơi quê mình. Cái không khí chuẩn bị Giáng sinh tại nhà thờ, những tối dượt thánh ca, những đêm hát thánh ca nơi các giáo xứ, những chiều trang hoàng nhà thờ, gói quà cho các em cô nhi …Những ngày đó mẹ và ngoại chỉ thấy tôi khi tôi về nhà ngủ…Tuy mệt nhoài nhưng tôi thấy rất vui …Không có quà vật chất chỉ có những món quà tinh thần thân tình trao nhau …
Những tháng ngày nơi xứ người, những năm đầu tôi còn nắn nót viết từng tấm thiệp chúc Giáng Sinh đến cho bạn bè và người thân …Rồi ngày tháng qua mau, với cái vội vã của cuộc sống phương Tây, và nhất là với sự phát triển của hệ thống tin học, dần dần tôi đánh mất thói quen gửi thiệp tay chúc Giáng Sinh …Và cũng ít nhận hơn những thiệp chúc Giáng sinh gửi bằng bưu điện. Sáng nay khi mở hộp thư tôi có một ngạc nhiên thích thú khi nhận được một tấm thiệp chúc Giáng sinh, với hàng chữ mềm mại của cô em họ tôi bên Việt Nam, và một con tem thiệt đẹp. Tôi bốc phong bì mà sao có cảm giác như đứa trẻ bốc tờ giấy kính gói kẹo, một cảm giác ấm cúng thân thương. Tôi để tấm thiệp lên trên cây sapin và tự nhủ chiều nay đi đón con sẽ ghé vào tiệm mua cả hộp thiệp về viết chúc bạn bè …Tôi muốn gửi đến các bạn tôi một cảm xúc tưởng chừng như đã quên đi trong thế giới phồn hoa vật chất này…
Giáng sinh năm nay về đối với tôi mang nhiều ý nghĩa lắm, vì tôi có lời nguyện chúc của các bạn bè thân thương và của N …Nguyện xin Hồng ân và Phước hạnh nhiệm mầu của Đêm Thánh sẽ đổ xuống trên tất cả những người tôi thương yêu …để hoa hồng tình yêu của Thiên Chúa đến với dấu yêu và tất cả mọi người… Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm … Tiểu Vũ Vi
15/12/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:52:49 bởi Tiểu Vũ Vi >
Mille merci anh Thiên Tú ...
Bonne et Heureuse Année 2011!
Mến,
TVV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:51:47 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tình Khúc Mùa Đông V
Bài Tuyết Như 5
Lời Kinh Cầu Đêm Noel Mười hai hồi chuông đổ
Ngân nga góc giáo đường
Khúc nhạc mừng đón Chúa
Giáng Sinh tràn yêu thương
Bordeaux trời mưa tuyết
Gió mưa buốt não nề
Em nghe lòng se sắt
Khắc khoải sầu tái tê
Đèn khuya mờ hiu hắt
Mình em ở nơi này
Mùa đông về lạnh giá
Nhớ anh dòng lệ cay
Tình quân người yêu hỡi
Còn đây tiếng kinh cầu
Noel mùa sao sáng
Vọng buồn giữa đêm thâu
Chấp tay dâng lời nguyện
Tình ta mãi êm đềm
Xin cho tròn hẹn ước
Nghìn thu N có em… PTMC Tiểu Vũ Vi
24/12/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 08:32:17 bởi Tiểu Vũ Vi >
Nửa Đời Yêu Em Sáng Tác: Lam Phương
Trình Bày: Don Hồ Đường lên dốc cao là đường nhiều gian khổ
Tình càng xót xa là tình khó phôi phai
Đêm nay bên em tựa gió đồi lạnh buốt
Manh áo tuy dầy mà nhịp tim run run
Đền cao thánh tâm chúng con về với mẹ
Bạn bè ở đây là những kẻ lưu vong
Hai con yêu nhau bằng tâm hồn biệt xứ
Đôi tim ghép lại bằng khổ đau nửa đời
Anh như chim trời gẫy cánh chôn cuộc đời vào lòng,
làm bạn với mùa đông.
Với cuộc đời mãi chờ mong,
anh xa dần bóng tối cho người yêu vừa lòng.
Em... như hoa tình chưa nở sao trời lại vội vàng,
để đời sớm dở dang.
Nhớ ngày đầu mình mới đến tìm nhau
tim trao vào ánh mắt, mắt chìm vào yêu đương.
Tình sao đắng cay mỗi khi bừng mắt dậy
Mừng vì mới hay tình còn ở trong tay
Anh yêu tên em mùi hương nồng huyền ảo
Yêu em thật rồi và nhớ em cả đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:54:12 bởi Tiểu Vũ Vi >
Thân chúc các anh chị , các bạn
Năm mới phát tài , phát lộc , an khang, hạnh phúc.
DỊU KHÚC Dịu dàng vành nón chao nghiêng
sông Hương vẽ vội nét duyên em rằm
mày sóng biếc mắt lá răm
cái nhìn ấm đến sủi tăm chiều vàng
dịu dàng chim cõng mùa sang
tiếng kêu thương đỏ hàng hàng giọt mưa
trái tim phiêu bạt mỏi chưa
mà thành quách vọng âm xưa ngựa về
hoa khờ cỏ dại nằm nghe
tiếng chuông xa vắng níu bè mây trôi
em đi về phía lứa đôi
sông Hương vẽ vội đường ngôi tóc trầm
cả Thừa Thiên bỗng lặng câm
hình như có chiếc hôn thầm khẽ rơi
dịu dàng tôi mơ thấy tôi
tan thành sợi khói giữa trời mênh mông. Mường Mán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:55:21 bởi Tiểu Vũ Vi >
Quên đi... đừng nhớ
Rồi ngày tháng tàn phai
Đường về sao qúa dài
Mưa chập chùng kỷ niệm
Em không còn nhớ ai
Muà đông dài mênh mông
Sầu vương mãi trong lòng
Thuyền em về bến mới
Tôi lặng thầm hoài mong
Mưa lạnh buồn chiều nay
Cô đơn theo tháng ngày
Cuộc tình trôi theo gió
Ai hững hờ vòng tay
Thôi quên đi đừng nhớ
Tình nào cũng phai phôi
Dấu yêu giờ đã lỡ
Nỗi buồn dành riêng tôi
Một hôm nào gặp nhau
Trên phố vui muôn màu
Ta nhìn nhau xa lạ
Cho tim mình lặng đau
Khiếu Long
Sao Mãi…Còn Nhớ Nhìn đông trắng nhòa phai
Gió lay giọt mưa dài
Căng tròn hương kỷ niệm
Ngày tháng nhớ thương ai
Hoa tuyết rơi mênh mông
Cho buồn dâng ngập lòng
Cánh nhạn về phương mới
Thấu chăng hồn sầu mong
Đừng xa em đêm nay
Khắc khoải trông từng ngày
Gửi tình bay theo gió
Hôm nào mình chia tay
Sao mãi luôn còn nhớ
Nỗi niềm khúc ly phôi
Xót đau cuộc tình lỡ
Dòng lệ úa mi tôi
Đã bao mùa xa nhau
Mái tóc xanh hoen màu
Chờ anh trên phố lạ
Tim vỡ mảnh sầu đau Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:01:44 bởi Tiểu Vũ Vi >
Mùa xuân đầu tiên "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về...”
(Văn Cao)
Bến sông thấp thoáng con đò
bờ xa vọng lại những hò hẹn xưa
mùa xuân trời lất phất mưa
chiều vàng hoa cúc ta vừa yêu nhau
rét không ngăn được tình đầu
lẻn vào trong gió buông câu mơ hồ
ru em, em ngủ à ơ...
có con chim lạ cất lời vang vang
đường bay dệt mộng nắng vàng
tháng giêng chẻ tóc ngôi hàng thẳng xinh
mai sau dù có một mình
biết ơn em, một mối tình cỏn con
chiều phai hương tóc hãy còn
xuân đầu tiên nhớ môi son của người
tình phai, mộng cũ xa vời
cuối cùng hay vẫn là tôi... bắt đầu? Bùi Thanh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 01:57:03 bởi Tiểu Vũ Vi >
Lại thêm một mùa Xuân xa xứ Tháng chạp về rồi bé thấy không ?
Cỏ nép trong cây vẫy lá mừng
Hồn anh vội vã giăng mưa bụi
Rơi xuống cho vừa lạnh nhớ mong
Tháng chạp về rồi bé thấy không ?
Một chút màu xanh một chút hồng
Một chút vàng mơ và tím nhạt
Chưa giao thừa đã tết trong anh
Tháng chạp về rồi bé thấy không
Gió thôi làm rớt lá sầu đông
Anh đem nhốt nắng vào đôi mắt
Nung chảy tim thành vạn giọt sương
Tháng chạp về rồi bé biết không ?
Guốc mới ai khua ngõ nội thành
Để cho rêu cũ – vàng son cũ
Thức dậy buồn lên đỉnh phố xanh
Tháng chạp về rồi bé biết không ?
Không dưng lòng bỗng thấy băn khoăn
Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng
Tình có phai dần theo tháng năm?
Tháng chạp về rồi bé thấy không ?
Anh nằm dưới cỏ nghe mùa xuân
Nghe sông đổ nước xuôi ra biển
Nghe biển phụ tình quên nước sông
Tháng chạp về rồi bé vui không ?
Xuân đem rượu cất ở trong lòng
Trong men cứ ngỡ mình vừa thoáng
Thấy bóng ai về trong nắng hanh. Mường Mán (Ngợi ca tháng Chạp)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 03:14:35 bởi Tiểu Vũ Vi >
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Nhạc & Lời : Hoài Linh
Tiếng hát :Trần Quang Đại Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối.
Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều.
Bên nhau sao tình xa vạn lý
Cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu
Mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu.
Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi thềm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2019 00:42:11 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tân Xuân Em có trăng rằm trong đáy mắt
Hồn anh từ đó khảm muôn sao
Tình anh là một trời trong vắt
Chẳng gợn mây, không sợi vẩn nào…
Em có mặt trời trong ánh mắt
Tim anh ngàn phượng nở bâng khuâng
Đường quê tình tự trong anh bỗng
Trùng điệp ve ran dậy tiếng mừng…
Em có sân trường trong mắt nắng
Có trăng huyền thoại tế trung thu
Có sông đời chợt reo vui thác
Là có tình anh đấy – biết đâu! Nguyễn Tất Nhiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 23:57:02 bởi Tiểu Vũ Vi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: