Góc phố mưa bay
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 55 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:23:29 (permalink)
0



Em Về Giữa Phố Mùa Xuân 


Em về giữa phố mùa xuân 
Mang theo màu nắng ân cần yêu thương 
Con phố dài nỗi vấn vương 
Hàng cây xanh thẳm con đường em qua 

Em về áo lụa vàng hoa 
Mắt long lanh biếc như là ngày xưa 
Nụ cười theo gió đong đưa 
Cho ta nhớ quá thuở vừa yêu em 

Dấu yêu em vẫn từng đêm 
Lời em ngọt mật ru mềm lòng ta 
Mùa xuân tình tự thiết tha 
Con tim ta rất thật thà hiến dâng 



Khiếu Long





Anh về nắng vẫn còn xuân 


Anh về nắng vẫn còn xuân 
Đan trên tóc nhớ muôn vần ý thương 
Chải dài từng sợi tơ vương 
Tình ta chín mọng bên đường xuân qua 

Anh về mơ áo lụa là 
Vàng hanh dáng nhớ kiêu sa một thời 
Mắt ai lóng lánh buồn rơi 
Cho anh đắm đuối trọn đời yêu em 


Dấu yêu tình thắm hương đêm 
Lời em nũng nịu ngọt mềm thiết tha 
Cùng nhau say giấc mơ hoa 
Tim em tận hiến đậm đà trao anh 


PTMC

Tiểu Vũ Vi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:18:27 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:24:54 (permalink)
0



b à i . t ì n h
....t h á n g . G i ê n g

__________________________________________________ ___________

n g u y ễ n x u â n t h i ệ p


một mùa đông rất dài
trôi trên vùng tóc lạ
cõi trời nào buốt giá
trên làn môi khô khan
ngày ấy qua thiên đàng
bước chân anh mỏi mệt
tình ái loài cỏ hoang

tháng giêng rồi đó em
bài tình này đoạn cuối
tháng giêng rồi đó em
những ngọn gió buồn thổi
anh làm mây trên đồi

bởi trăm nghìn con sông
bởi một đời nước lũ
anh bỏ quên tuổi mình
trên tay em thần chú
mùa vỗ cánh bay ngang

tháng giêng rồi đó em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:17:46 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:37:46 (permalink)
0




Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
Sáng Tác: Quốc Dũng
Trình Bày: Lâm Nhật Tiến



Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đây vơi

Chiều xưa ngồi bên anh em nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Anh biết không anh em như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi

Trời xao xác sóng, gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau


Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:39:30 (permalink)
0



Luân Vũ Xuân


Em thức dậy tóc còn mùi nhang
đốm lửa đêm giao thừa chưa tàn
em thổi cho hồng lên mồng một
ánh xuân soi một thoáng hồng nhan

men rượu giao thừa còn thơm môi
tình quân ơi, năm mới thật rồi
ngày xuân em khẽ đưa tay rắc
tuổi em vào khoảng trống đất trời

tuổi đời rắc xuống như hạt kê
bốn mùa mang theo đàn chim về
chim mổ hạt kê trong vườn hạnh
mang cả sợi tóc em bay đi

buổi sáng đầu xuân ở nơi đây
có hoa trong tuyết có mưa bay
hạnh phúc nghe như hơi thở lạ
ai vừa hà trong lòng bàn tay

em nao nao bước vào mùa xuân
hãy quàng vai em đi tình quân
ta ngả vào nhau quay luân vũ
ném nắm tuổi đời ở sau lưng.



Trần Mộng Tú
(Mồng Một Tết Nhâm Thìn, 2012 )


Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:41:22 (permalink)
0



Em Có Về Rừng Nhớ Mùa Xuân


Em có về rừng nhớ mùa xuân 
Cho ta gởi ánh mắt ân cần 
Đã lâu hai đứa mình không gặp 
Từ một chiều kỷ niệm bâng khuâng 

Mùa xuân này em có thật vui 
Riêng ta vẫn đôi chút ngậm ngùi 
Vẫn đi giũa phố buồn xa lạ 
Nhiều khi cười mà chẳng chút vui 

Em có về quán hẹn yêu thương 
Muà xuân hoa nở rộ ven đường 
Từng đàn bướm lượn mùa xuân mới 
Mây trắng lững lờ như vấn vương 

Mùa xuân này nhớ nhé tìm nhau 
Quên đi đời những phút âu sầu 
Ngoài kia tiếng pháo mừng xuân mới 
Cho mãi cuộc tình ta có nhau
 


Vũ Phong 





Anh đi rừng vắng mùa xuân


Anh đi còn nhớ một sáng xuân
Mắt chìm trong mắt ánh ân cần
Xuân đã mấy mùa mình không gặp
Môi khép chặt môi những bâng khuâng

Mùa xuân đó em trọn niềm vui
Ta bên nhau khoảng khắc bùi ngùi
Tiễn anh đi về nơi bến lạ
Tiếng còi tàu xé nát trời vui

Một lần cuối ánh mắt yêu thương
Lặng nhìn em lẻ loi bên đường
Giữa đoàn người đón chờ xuân tới
Suối tóc mềm rối cả tình vương

Thêm mấy mùa lại xa vắng nhau
Dấu yêu xưa vẫn đọng cánh sầu
Em ngẩn ngơ nhìn nắng xuân mới
Thầm hỏi lòng dạ có còn nhau ?



Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:16:56 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:42:53 (permalink)
0



Môi Tháng Giêng 


Tháng Giêng nhớ về thăm quê Nội 
để ngắm mùa hoa tươi rói Xuân 
và nghe em cười khoe tuổi mới 
với tóc thay màu như tuyết sương 

Tháng Một Anh chào Em rất duyên 
lao xao quên nhớ rộn hai miền 
đọc nhau trong mắt mà thương quá 
nhờ cất trong lòng môi Tháng Giêng 

Tháng Giêng, Tháng Một tựa vai nhau 
nhìn Xuân thay áo Tết muôn màu 
dư âm guốc mộc trên nền pháo 
hồng quá ngày xưa mấy ngõ Đào 

mới nhắc về thơ ý đã tình 
gặp nhau lời còn biết mấy xinh 
Tháng Giêng môi thắm đầy bao mộng 
nhớ giữ giùm anh trót cuộc gìn. 



Cao Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:16:15 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:49:33 (permalink)
0



Mưa Xuân Phương Đó 


Mưa xuân phương đó em còn 
Về trong kỷ niệm với con đường tình 
Ở đây anh vẫn riêng mình 
Ngẩn ngơ ngày tháng linh đinh cơn sầu 

Dù em áo đã thay màu 
Làm sao mình nỡ quên nhau bao giờ 
Biển xưa hiu quạnh đợi chờ 
Sóng xô trên những dòng thơ chúng mình 

Ngoài kia lời gió tự tình 
Giọt hờn trên những lời kinh vô thường 
Từng đêm giấc ngủ miên trường 
Tìm em cơn mộng buồn vương chập chùng 



Khiếu Long





Gió xuân nơi này


Bên trời xứ lạ anh còn
Chờ xuân gió khóc nỉ non cuộc tình
Nơi này cõi vắng chỉ mình
Thoáng nghe lạnh giá hồi kinh gọi sầu

Áo xưa nay đã nhạt màu
Mà sao tim vẫn rỉ đau đến giờ
Bên thềm lặng lẽ ngóng chờ
Tả tơi nước mắt ngẩn ngơ riêng mình

Tìm đâu vạn hạt mưa tình
Rơi trên nỗi nhớ trắng trinh vô thường
Ru em khắc khoải canh trường
Tìm người trong mộng yêu thương ngàn trùng….



Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:13:44 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:52:52 (permalink)
0



Giêng Hai


Xuân đi những bước ngập ngừng!
Hoa đào còn chiếc cuối cùng vừa rơi

Giêng hai lộc biếc xanh chồi
Tầm xuân trước ngõ rối bời xác hoa

Anh gần mà lại rất xa...
Câu thơ rét mướt vỡ òa trong em.


Nguyễn Thị Thúy Ngoan


Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 19:55:17 (permalink)
0

Đẹp Mãi Mùa Xuân
Sáng Tác: Đức Huy
Trình Bày: Đức Huy


Bình minh sáng soi hy vọng, 
Anh nhìn em xinh đôi má hồng 
Trong mắt em anh tìm thấy mùa xuân 
Anh tìm thấy mùa Xuân 

Nắng lên rồi mùa xuân thắm tươi 
Gió Xuân về trong trái tim vui này 
Có tin mừng một ngày nắng mới 

Tình yêu đã đến rồi 
Đời lên nắng hồng 
Mình đẹp mãi mùa xuân 

Với tiếng nói yêu thương từ trong trái tim 
Bình an sắp đến cho tâm hồn 
Em cho anh tình yêu không bến bờ 
Em là người anh đặt trọn niềm tin 
anh đặt trọn niềm tin 

Nắng lên rồi mùa xuân thắm tươi 
Gió Xuân về trong trái tim vui này 
Có tin mừng một ngày nắng mới 

Tình yêu đã đến rồi 
Đời lên nắng hồng 
Mình đẹp mãi mùa xuân 

Nắng lên như đang bay vút cao trên tầng mây 
Khi ước mơ trong tim trở thành sự thật trong tay 
May mắn là những người đã tìm thấy tình yêu 

Nắng lên rồi mùa xuân thắm tươi 
Gió Xuân về trong trái tim vui này 
Có tin mừng một ngày nắng mới 

Tình yêu đã đến rồi 
Đời lên nắng hồng 
Mình đẹp mãi mùa xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:15:24 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 20:01:29 (permalink)
0


Biển Mùa Xuân

Sáng thức giấc lòng chập chùng như sóng
Biển mùa xuân hương gió thoảng nồng nàn
Khung trời xanh chứa chan từng kỷ niệm
Như hôm nào em cất bước sang ngang
 
Qua khung cửa nắng trải vàng trên cát
Dấu chân ai về giữa dáng xuân nồng
Trong mênh mông lời tự tình biển hát
Đã qua rồi những giá buốt mùa đông
 
Biển thật xanh vuốt ve làn cát trắng
Sóng xôn xao xóa hết những muộn phiền
Cũng như em không bao giờ trở lại
Ta không còn một thuở mãi cuồng điên
 
Lòng của ta giờ thênh thang như gió
Bay dịu êm trên biển buổi xuân về
Biển mùa xuân lời thì thầm chan chứa
Qua thật rồi ngày tháng những đam mê

 

Khiếu Long
 


 

Mùa xuân về biển
 

Mình em bãi vắng đi tìm con sóng
Mặn trên môi mùi hương biển nồng nàn
Tình như áng mây còn chăng kỷ niệm
Có phôi phai từ buổi em sang ngang
 
Em ngồi vẽ tên chúng mình trên cát
Ngàn năm sóng vẫn  trổi khúc nhạc nồng
Như lời tự tình ngày xưa anh hát
Khẽ ru em ngủ tròn giấc mùa đông
 
Sóng vẫn xanh hôn nhẹ bờ cát trắng
Có thấu chăng lòng em trĩu muộn phiền
Đã bao năm niềm vui em bỏ lại
Thân trôi nổi giữa dòng đời đảo điên
 
Em lặng nghe lời thì thầm của gió
Biển mùa xuân vẫn chờ cánh âu về
Từng đợt sóng xanh như tình chan chứa
Gió xuân nồng ru em vào cõi mê

 

Tiểu Vũ Vi
08/02/08


Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 20:02:51 (permalink)
0



tóc đã dài


tóc đã dài hong vạt nắng xiên
chiều qua ai đứng ngó bên thềm
chiều qua có một chùm hoa khế
tím ở đâu mà như tím em

tóc đã dài - em đã bên ai
ngày thu dường có tiếng thở dài
nên hương cốm cũng xanh lòng nắng
mà lá sen buồn như lá khoai

tóc đã dài - em hát ru anh
chiều - thôi, chiều rủ tóc che mành
bao nhiêu ân ái ngày mưa cũ
em ủ vào cho tóc thêm xanh

tóc đã dài - em nhớ thương ai
chiều - xa - mây phủ trắng non đoài
đọc câu thơ cổ sao mà nhớ
em nhớ ai - ừ - em nhớ ai?



thơ của quỳnh

Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 20:18:59 (permalink)
0



Lời ngỏ tháng giêng


Xuân nắng mùa reo vui 
chân em về rộn rã 
mai vàng phố cùng tôi 
tháng giêng trời xứ lạ 

Em xinh xinh ngày hội 
nụ hoa cười trong em 
lời trong tôi bối rối 
ánh mắt nào chưa quen 

Tiếng em giòn vụn vỡ 
mặt trời nghiêng giữa trưa 
áo vàng chân chim nhỏ 
vạt mừng theo gió đưa 

Lộc ngày xuân em nở 
một đóa vàng thôi nôi 
lời yêu này xin ngỏ 
tháng giêng hồng trong tôi 


Phạm Ngọc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:11:50 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 20:20:01 (permalink)
0



Gởi Nắng Về Em


Anh gởi về em chút nắng vàng
Của mùa xuân mới chợt vừa sang
Hãy giữ sưởi lòng khi giá lạnh
Những lần anh không kịp về ngang

Anh gởi cho em chút nắng hồng
Để em hong ấm những buồn trông
Có những tháng ngày ta xa cách
Nắng của yêu thương nắng mặn nồng

Anh gởi về em chút nắng mơ
Nắng tự tình trên những bài thơ
Ngủ đi em giữa vùng hoa nắng
Nắng dấu yêu nắng của đợi chờ

Anh gởi cho em chút nắng tình
Nắng nồng nàn trên dáng em xinh
Lung linh trong gió mùa xuân mới
Nắng của anh nắng của chúng mình



Khiếu Long







Nhận nắng từ anh


Em nhận từ anh chuỗi nắng vàng 
Tình xuân tươi thắm đẹp mùa sang 
Nắng sưởi dịu êm lòng cô lạnh 
Choàng ấm vai em buổi đông tàn 

Em nhận từ anh mảnh nắng hồng 
Trải trên gối mộng nỗi chờ trông 
Mỗi đứa một phương trời ngăn cách 
Nắng hong khô từng giọt lệ nồng 

Em nhận từ anh vạt nắng mơ
Mượt mà nắng lụa đẹp tình thơ
Ru em tròn giấc tình hoa nắng
Tràn tiếng yêu thương thuở đợi chờ

Em nhận từ anh suối nắng tình 
Hạt ngọt ngào khép cánh môi xinh 
Ngát nụ tầm xuân thơm hương mới 
Nắng của đôi ta ....nắng nghĩa tình
 


PTMC

Tiểu Vũ Vi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:11:17 bởi Tiểu Vũ Vi >
Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 20:21:38 (permalink)
0



Tình thơ tháng giêng 3


Mình đã yêu nhau tự thuở nào?
Từ khi vũ trụ sáng ngời sao
Mưa và gió ước lời hò hẹn
Vạn kiếp nghìn thu kết mộng đào

Mình đã có nhau từ bao giờ
Từ khi xuân mộng kết tình thơ
Dốc mòn xưa mình em cô lẻ
Giờ có đôi bóng dưới trăng mờ

Mình đã bên Chúa cùng khấn nguyện
Bằng lòng theo anh trọn cuộc đời
Anh dìu em đi qua lũng tối
Tình anh cho em phút thảnh thơi

Mình đã qua bao mùa trăng mật
Hoa tháng giêng vẫn rơi trắng đầy
Ta cho nhau tình yêu chân thật
Sẻ những ngọt bùi lẫn đắng cay

Cảm ơn người đã đến bên em
Như giọt nắng choàng ấm vai mềm
Đã cho em trăm thương ngàn nhớ
Xuân hạnh phúc tình mặn nồng thêm


PTMC

Tiểu Vũ Vi
24/01/09



Tiểu Vũ Vi 14.03.2013 20:22:50 (permalink)
0



Mùa Xuân Đó Có Em


Sáng Tác: Anh Việt Thu
Trình Bày: Đan Nguyên 




Nếu chiều nay lỡ hẹn không về, 
thì xuân năm nay sẽ buồn, 
sẽ buồn hơn mấy cội mai già, 
và mùa xuân quên mặc áo mới, 
hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, 
dành cho em tình yêu rất lạ, 
Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, 
bàn tay nâng niu hoa cúc, 
bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy, 

Em có nghe trời vào xuân chưa, 
bên sông từng giọt nắng hạ,. 
chợt lưa thưa và mùa xuân đó, 
Có em thì xuân rất đẹp, 
anh không biết xuân về lúc nào, 
lời tình đong đưa theo gió, 
mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 21:10:12 bởi Tiểu Vũ Vi >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 55 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9