Góc phố mưa bay

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 28 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 26.10.2009 09:51:32
0



ĐI BÊN EM MÙA THU PARIS


Bây giờ Paris trời vào thu
Lá vàng rơi nghiêng Luxembourg
Sông Seine lửng lờ soi Pont Neuf
Lòng anh bên em vờn sương thu.

Mùa thu Paris trong mắt em
Trời mây xanh lam trôi êm đềm
Apollinaire ơi mùa thu chết
Mà lòng anh nào đâu quên em!

Ga Lyon buồn thu Paris
Đời buồn mênh mang làm chia ly!
Lòng anh trang thơ Cung Trầm Tưởng
Em còn hoài thương lệ hoen mi!

Tháp Eiffel lặng nhìn …Bohemiens
Tóc xõa rượu say hồn đau điên
Thu trầm âm chiều Montparnasse
Anh mơ Paris…theo chân em!

Anh vẽ thu về trong mắt em
Thu Paris mi cong nhung huyền
Em ơi! Con đường vàng thu đó
Có lòng anh sánh bước bên em…

Đi bên em mùa thu Paris
Lòng anh say phồn hoa kinh kỳ
Thu Paris! Anh làm Thi sĩ
Say thu vàng bay …Ô mê ly!


Trần Thoại Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 09:57:34 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 26.10.2009 09:57:43
0


 
CẢM TÁC ĐÓA TƯỜNG VI


Có những khóm hoa hồng quyến rũ
Vẻ kiêu sa, ôi đóa nguyệt quỳnh
Màu thanh nhã cánh mai vàng khoe sắc
Nhánh lan rừng sương gió thủy chung
 
Và em đó hoa tường vi cánh mỏng
Bình dị bên đường lặng lẽ đợi chờ ai?
Cho anh mãi một đời trẻ dại
Tháng tháng ngày yêu dấu một loài hoa
 
Tường vi trắng nhẹ nhàng tươi sáng
Phơn phớn hồng ấm áp sợi yêu thương
Dường như đã vấn vương màu nhớ
Sắc tím buồn lưu luyến chờ mong
 
Không lộng lẫy khoe hương cười rực rỡ
Đóa tường vi mộc mạc chân thành
Phút lãng mạn nên say lòng thi sĩ
Nghĩ về hoa anh lại thắm tình em!

 
TVV
KL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:14:31 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 26.10.2009 10:19:25
0


Sinh Nhật M
Performed By : Mordern Talking
 
Không có hoa tặng em ngày sinh nhật
Không có thơ gởi đến để chúc mừng
Chỉ có mỗi mối tình ...trong thinh lặng
Nhớ em nhiều trong câm nín rưng rưng
 
Không có gió u hoài trên biển vắng
Không có mây lơ lửng giữa trới cao
Chỉ có một trái tim ...yêu nồng cháy
Đã trao em.... như mãi tự hôm nào
 
Không có phone gọi em mừng sinh nhật
Không có lời chúc tụng ...chỉ đầu môi
Chỉ có một linh hồn... em đã biết
Mà từ lâu gởi trọn ...đến em rồi


Khiếu Long

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:15:35 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 26.10.2009 23:25:40
0


Happy Birthday Tiểu Vi !!!
 




Sinh Nhật M

Có thể bây giờ em đã thật quên tôi
Con ốc mượn hồn của một thời quá khứ
Biển ngoài kia vẫn chập chùng cơn sóng dữ
Như một thưở nào đã cuốn mất đời nhau
 
Chiều lạnh lùng lòng bất chợt quặn đau
Vì bỗng nhớ hôm nay ngày em Sinh Nhật
Dù cuộc đời luôn thật nhiều tất bật
Không hiểu sao tôi cứ mãi nhớ về em
 
Mái tóc ngắn tự tình một thuở thân quen
Nụ cười tươi pha thêm màu mắt biếc
Ánh mắt đậm xanh có chút gì tha thiết
Đã mãi giam tù suốt kiếp mối tình tôi
 
Dù bây giờ ở một chốn thật xa xôi
Tôi mãi nhớ về em với tình yêu chân thật
Chúc mừng em trong ngày vui sinh nhật
Với cánh hoa vàng nhỏ bé thật đơn sơ
 
Không biết tự lúc nào tôi đã biết làm thơ
Để thấy lòng mỗi ngày càng yêu em nhiều hơn nữa ....


Khiếu Long



Sinh nhật M vắng N


Giọt sương mai lấp lánh đọng xuống tình tôi
Một cánh chim âu lạc loài trong quá khứ
Trên bãi vắng gối cát lặng nhìn sóng dữ
Xóa tan đi dấu vết rong rêu tìm nhau
 
Biển se sắt lạnh cho nghe thấu niềm đau
Người còn thắp cho tôi ngọn nến sinh nhật
Thầm gửi lời chúc trong dòng đời tất bật
Vùng trời nơi đó bình yên một cõi em
 
Gió mơn man làn tóc mây xưa thân quen
Thoảng nghe lời hát thì thầm vỗ nước biếc
Đôi mắt buồn vẫn vời vợi ánh tha thiết
Nụ cười lịm tắt môi khi tình xa tôi
 
Giờ anh ở nơi nào một đất nước xa xôi
Còn đây nỗi nhớ yêu đương tình chân thật
Khép đoá mi sầu em mơ nến sinh nhật
Một đóa hồng vàng hé nụ tình đơn sơ
 
Sáng nay vui ngỡ ngàng em đọc những dòng thơ
Chứa chan ân tình, sinh nhật vắng anh…không buồn nữa …

 
PTMC
 
Tiểu Vũ Vi
27/10/06


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:17:19 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 27.10.2009 10:30:39
0


My Love
Westlife

An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I’m all alone
The rooms are getting smaller
I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
We’re holding on forever
Reaching for the love that seems so far
 
Chorus

So I say it in a breath
Hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again my love
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love
I tried to read
I go to work
I’m laughing with my friends
But I can’t stop
To keep myself from thinking
Oh no
I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
We’re holding on forever
Reaching for the love that seems so far
 
Chorus

So I say it in a breath
Hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again my love
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again
To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from my heart
You’re all I’m thinking of
Reaching for the love that seems so far
 
Chorus

So …So I say it in a breath
Hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again my love
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love
See you in a prayer
Dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again my love
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:24:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 27.10.2009 10:33:51
0



Tình thư cho anh,
ngày sinh nhật hồng


Cám ơn anh, thắp sáng lên ngọn lửa
Sưởi ấm tim em những sợi chân tình
Lời yêu ngọt ngào ru hồn mở cửa
Đón anh về theo tia nắng bình minh
 
Cám ơn anh, dìu em vào cõi mộng
Hồn lạc ngõ yêu đương đắm tình say
Đêm huyền diệu tim ta như ngừng đập
Thiết tha…ngây ngất…mơ vào thiên thai…
 
Cám ơn anh, vì em đau nỗi nhớ
Ray rứt phân vân lo nghĩ trăm chiều
Con ốc nhỏ lạc loài xuôi về bến
Từng đêm trở giấc chờ bóng người yêu…
 
Anh đã cho em bờ vai tin cậy
Em tựa vào hạnh phúc với bình yên
Nắm chặt tay anh cùng qua vũng tối
Đến bãi cỏ xanh không vướng lụy phiền
 
Ngày sinh nhật hồng giữa mùa lá úa
Gửi về nhau bao nhung nhớ đầy vơi
Cám ơn anh trao em những lời thật
Nguyện cầu Chúa có anh mãi trong đời…

 
PTMC
Tiểu Vũ Vi
27/10/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:21:59 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 28.10.2009 07:58:29
0



NGỌN NẾN TÌNH TA



Thắp lên ngọn nến ngày sinh nhật
Nhớ mãi cuộc tình ta vấn vương
Ngày xưa không trọn niềm mơ ước
Thuở xa em đời mất thiên đường

Thắp lên ngọn nến ngày sinh nhật
Mừng em trong hạnh phúc dài lâu
Dòng sông lặng lẽ thầm trôi mãi
Như tình ta đang ngất ngây sầu

Thắp lên ngọn nến ngày sinh nhật
Giữa mùa thu hoa lá xôn xao
Bỗng dưng ngày tháng buồn xa lạ
Dù mùa yêu còn đó dạt dào

Thắp lên ngọn nến ngày sinh nhật
Giữa lạnh lùng quán vắng đêm nay
Bóng em về giữa mùa hư ảo
Thuở hồng hoang tuổi đá lưu đày
 


Khiếu Long





Tình anh ngọn nến


Thắp cho em ngọn nến sinh nhật
Đôi mắt lung linh xóa buồn vương
Vực sâu hạnh phúc anh thầm ước
Sánh bước cùng ai đến cuối đường

Thắp cho em ngọn nến sinh nhật
Bướm thi nhân đợi tìm đã lâu
Thả hương vần yêu nàng thơ mãi
Cho đóa môi ngoan không héo sầu

Thắp cho em ngọn nến sinh nhật
Dù nắng có mong manh gió lao xao
Dù em trôi dạt bờ bến lạ
Anh vẫn mãi yêu em tình dạt dào

Sáng tim em ngọn nến sinh nhật
Thoảng nghe lời mặn nồng đêm nay
Gửi dáng hoa trong vầng trăng ảo
Cho nhung nhớ ủ bước đọa đày


Tiểu Vũ Vi
27/10/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 09:58:21 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

dangphuong
  • Số bài : 448
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 29.10.2009 19:36:23
0


[sm=z_happybday.gif][sm=z_happybday.gif][sm=z_happybday.gif]
Chúc Tiểu Vũ Vi một sinh nhựt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
dangphuong

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 31.10.2009 00:03:45
0

 
 
Mille merci anh dp nhang!
cám ơn lời chúc sn tốt đẹp của anh!
Cuối tuần an vui nhang!


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 31.10.2009 00:18:00
0
Dạ khúc tình thứ 53
Mùa thu thương nhớ





Dấu yêu ơi ,

Bây giờ đã giữa mùa thu…Paris, thành phố của tình yêu vào thu vẫn đẹp dịu dàng và lãng mạn. Em vẫn thích thả bộ dọc theo bờ sông Seine, dưới vạt nắng chiều thu yên ả; những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua những vòm cây, gió heo may vờn lay hôn trên dòng tóc em bay…Mùi hạt dẻ nướng từ những xe bán hàng rong nơi vĩa hè thơm nồng nàn quyện lẫn mùi lá khô cho em một cảm giác lâng lâng say đến ngất ngây… Lang thang trên chiếc cầu Mirabeau trữ tình em bỗng chợt nhớ đến bài thơ của Guillaume Apollinaire viết năm 1912 và đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc theo lời phỏng dịch của Th- Montréal


Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont 
je demeure






Dưới cầu Mirabeau trôi dòng sông Seine
Và cuộc tình chúng ta
Em ở đâu ôi sương mù dĩ vãng
Tình đẹp nào chẳng đượm nét thương đau
Đêm đã xuống tình đã tắt
Ngày lặng lẽ trôi
Sao còn ngồi lại




Hoàng hôn tím che ngang lưng trời… Đứng trên đầu cầu, nhìn hai hàng cây rũ xuống hai bên bờ, đong đưa những nhánh lá vàng, xanh, đỏ mà cảm thấy man mác buồn đến nao lòng…


Những chiếc lá bay trong không gian
pha vào mùa sắc vàng, sắc đỏ
từng mảng màu rơi xuống hai vai
mùa thu về gọi ai mở cửa
(Trần Mộng Tú)



để nghe đâu đây có tiếng thơ Nguyên Sa vọng về theo tiếng chuông chiều nhẹ buông


Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Dòng sông Seine đang mặc áo sương mù 
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa




Trong không gian tràn ngập hương sắc của mùa thu đó,một chút chớm lạnh cũng đủ cho nỗi nhớ N se sắt khắc khoải trong em… Bóng em cô đơn đổ dài trên mặt đường…Luồng gió thổi từ dòng Seine hắt lên nghe buốt giá…Một vài chú âu lượn vờn buông những tiếng kêu thống thiết cho nhớ thương càng thêm ngập tràn như sóng cuộn…Chiếc áo len sinh nhật của N choàng ấm trên đôi vai gầy đã làm em thấy bớt co ro và trống vắng hơn một chút …


Bên dòng Seine, em chìm trong biển nhớ 
Chiều lặng yên, gió trổi khúc thu ca 
Từng điệu buồn len vào hồn băng giá 
Tìm lại chút hương xưa tưởng như là





Paris kiều diễm mà anh yêu cũng vẫn thế với những quán cà phê thơm hương nồng nàn, những người nghệ sĩ vĩa hè với chiếc đàn violon, guitare hay accordéon với tiếng đàn thu dài lê thê …lẫn trong tiếng còi xe cộ ồn ào…Vẫn khu xóm học Latin nhộn nhịp người qua lại…Vẫn ngôi tháp cổ rêu phong sừng sững trong sương chiều bàng bạc…Vẫn còn đó vườn Lục xâm lá vàng rơi ngập lối và những chiếc ghế đá công viên lặng lẽ …Vẫn dòng sông Seine nước trôi lờ lững … những cặp tình nhân quấn quýt vòng tay…


Em, Paris, vẫn tả ngạn sông Seine
Quán rượu nhỏ, tách cà phê để nguội
Em, Paris, chuyến métro chưa tới
Nghe vàng khô lá rụng Jacques Prevert 
Cầu Mirabeau của Apolinaire
Nước lờ lững, bóng thời gian nhòa nhạt
(Hoàng Anh Tuấn)


Mùa thu và em giữa đường phố Paris lá rơi nhẹ nhàng…Bước chân em xào xạc trên thảm lá khô.


"Salut! Bois couronnés d'un reste de verdure! 
Feuillages jaunissants sur les gazons épars! 
Salut, derniers beaux jours! le deuil de la nature 
Convient à la douleur et plaît à mes regards!"
 
(A.Lamartine)





Mùa thu lãng đãng quyến rũ thơm từng cơn gió Có lẽ vì em sanh ra vào mùa thu cho nên em rất yêu mùa thu … cũng có lẽ vì thế mà mùa sinh nhật này N đã gói trọn cả mùa thu vàng đầy nhớ thương mà gửi tặng em…


Anh còn mỗi mùa thu .....qua rất vội
Gởi về em mừng sinh nhật bé cưng

Bé hãy nhận mùa thu anh trao tặng
Dấu yêu xưa với kỷ niệm chúng mình
Những chiều mưa sân ga anh đứng đợi
Dáng em về nghiêng nỗi nhớ mông mênh…


Món quà tình yêu của N làm em chợt nhớ đến lời một bài hát nào đó mà ngày đầu quen nhau N gửi cho em nghe


Anh làm mùa thu, cho em mơ màng 
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng


N cũng sinh ra vào mùa lá rơi như em…Sinh nhật hai đứa mình cách nhau đúng 19 ngày …Vậy thì như từ muôn thuở


Anh hãy mãi là mùa Thu của em 
Ðể rát bỏng trưa hè dung hòa trong ảo mờ mây trắng 
Ðể cuồng nhiệt đam mê dịu dàng trong ưu tư xa thẳm 
Ðể những câu thơ... run rẩy mãi một thời.

(Điệp Khúc Tình Yêu- Bùi Sim Sim)


có được không N ?




Paris vào thu vẫn khoác áo vàng thương nhớ …Lất phất vài hạt mưa bay…Bé biết rằng ở bên kia dòng sông thương nhớ vẫn có dấu yêu tháng đợi năm chờ ôm bao nhung nhớ vì em


Paris mùa thu vấn vương 
Vẫn yêu em đến lạ thường 
Sóng buồn trên sông xanh biếc 
Chiều thênh thang đẫm khói sương



Mùa thu vàng của chúng mình thiệt đẹp và nồng nàn lắm phải không dấu yêu ?Mùa thu của mình đậm đà nghĩa tình, chắt chiu bao nhiêu là giây phút hạnh phúc, khắc khoải nhớ mong… bao nhiêu là kỷ niệm chia sẻ ngọt ngào yêu thương… Sinh nhật năm nay tuy không có anh bên cạnh nhưng em cảm thấy thật vui và xúc động …Vì anh đã gửi cả mùa thu thương nhớ về cho em…Cám ơn tình yêu tha thiết vô biên của N…


Bé đón nhận món quà anh sinh nhật 
Gởi về em lời yêu dấu chúc mừng 
Một mùa thu trái tim nồng tha thiết 
Biết nói gì chỉ mắt lệ rưng rưng



N mãi mãi luôn ngự trị trong trái tim em như mùa thu luôn có gió heo may vậy…Tình anh mùa thu có cơn mưa nhỏ dịu dàng bay lất phất như hoa tuyết trong gió khẽ khàng… 



Trái tim yêu dành gửi trọn về em
Cả mùa thu với kỷ niệm êm đềm
Đóa hoa lòng N trao còn đỏ thắm
Như dòng máu anh chảy mãi trong em


như những ngọn nến lung linh luôn thắp sáng cuộc tình ta để


Mai mốt này khi từng mùa thu đến
Thuở hẹn hò mình yêu mãi trăm năm ....






Quà Tặng Mùa Thu 


Những gói kẹo đỏ xanh ngày sinh nhật
Lẵng hoa tươi nồng thắm họ chúc mừng
Anh còn mỗi mùa thu .....qua rất vội
Gởi về em mừng sinh nhật bé cưng 

Bóng hàng cây xôn xao chiều kỷ niệm 
Ta quen nhau ngày ấy trận mưa rào
Ngồi bên nhau quán cà phê xa lạ
Bốn năm rồi mà cữ ngỡ hôm nao

Bé hãy nhận mùa thu anh trao tặng
Dấu yêu xưa với kỷ niệm chúng mình
Những chiều mưa sân ga anh đứng đợi
Dáng em về nghiêng nỗi nhớ mông mênh

Và có cả khung trời cao xanh thẳm
Lời dấu yêu theo cơn gió thì thầm
Mai mốt này khi từng mùa thu đến
Thuở hẹn hò mình yêu mãi trăm năm .... 



Khiếu Long
27/10






Trái tim mùa thu


Bé đón nhận món quà anh sinh nhật 
Gởi về em lời yêu dấu chúc mừng 
Một mùa thu trái tim nồng tha thiết 
Biết nói gì chỉ mắt lệ rưng rưng 

Đã bốn năm chắt chiu nhiều kỷ niệm 
Bao buồn vui lẫn chia sẻ ngọt ngào 
Anh mãi là mùa thu riêng của bé 
Thu nồng nàn yêu dấu thuở đồng dao 

Bé thích lắm mùa thu vàng anh tặng 
Thu yêu thương ngày tháng của đôi mình
Chuyến tàu xa nhìn anh chiều đứng đợi 
Lòng rộn ràng như triền sóng linh đinh 

Dù nỗi nhớ từ hai vùng xa thẳm 
Mưa thương yêu quấn quít gió thì thầm 
Từng mùa thu theo thời gian sẽ đến 
Tình yêu mình bé giữ mãi nghìn năm 



PTMC 

Tiểu Vũ Vi 
27/10


Viết trong một ngày thu nhớ N,

MTV
27/Tháng 10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:04:24 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 03.11.2009 05:00:35
0



Quà Sinh Nhật


Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc mưa
Tặng em dăm hũ yaourt
Ướp thêm cho giọng chanh chua càng bùi
Tặng em câu vọng cổ mùi
Giữa chừng lạc giọng thành lời du cạ

Tặng em nụ hồng hôm qua
Sáng nay nở ngát hương hoa xuân thì
Tặng em riêng một lối đi
Quanh năm rợp bóng cây si anh trồng
Tặng em một chiếc cầu vồng
Nối mơ xa với mộng gần đón đưa

Tặng em những sớm mai trưa
Dằn lòng ngân tiếng cứ vờ không vui
Tặng em khóe mắt bồi hồi
Ai yêu muốn dại cả người, làm ngơ
Tặng em thoáng nhớ bâng quơ
Sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến aị

Tặng em miếng gừng chia hai
Hạt muối xẻ nửa, đêm dài chia đôi
Tặng nguyên trái tim mồ côi
Bơ vơ từ thuở đứng ngồi không yên
Chỉ xin đôi lúm đồng tiền
Và bàn tay nắm xuống thuyền sang sông.



Mường Mán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:00:04 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Klong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.09.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.11.2009 06:17:02
0


Tà Áo cưới
Nhạc và lời : Hoàng Thi Thơ
Tiếng Hát : Quang Lê


Tôi đi trong nắng Thu mầu nhớ
Ngơ ngẩn vì tiếng gió Thu buồn
Tôi đi trong lá Thu vàng úa
Cứ ngỡ là muôn lá tình thư.

Hôm nay sao áo bay nhiều thế
Tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe màu
Ô hay ! Tiếng pháo đâu buồn quá
Xác đỏ làm xao xuyến đường hoa

Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều
Đưa người em gái bước chân đi đi về bến nao
Ôi buồn làm sao ! Em có nhớ Thu nào

Những tà áo cưới tiễn em đi em lấy chồng
Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong
Cung đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng

Bâng khuâng trông gió bay tà áo
Gió hỡi làm sao bớt lạnh lùng
Tôi đi đi mãi theo mầu nắng
Nắng để lòng tôi với quạnh hiu.





Klong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.09.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.11.2009 06:18:53
0



Mùa Hạ Theo Em

Em đi rồi mùa hạ buồn chi lạ
Mỗi mình ta trên lối cũ quay về
Qua nhà em khúc rẽ buồn đứt đoạn
Hồn âu sầu dường như tỉnh như mê

Khu vườn cũ ánh chiều vàng vắng lặng
Gió mênh mông từ biển lạnh thổi vào
Tiếng cười em hôm nào bay trong gió
Mà bây giờ tình bỗng hóa xanh xao

Ta đứng đây tìm tháng ngày kỷ niệm
Bóng thời gian vùng qúa khứ lạnh lùng
Dáng em buồn mong manh bên khung cửa
Tóc buông dài tha thiết mảnh tình chung

Thành phố này ta âm thầm ở lại
Dù dấu yêu một thưở đã không còn
Mùa hạ cũ theo em về xứ lạ
Vào thu chưa màu lá đã héo hon


Khiếu Long





Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 05.11.2009 08:39:48
0
 
 

 
 
 
Thu về với anh

Khi xa anh mùa thu buồn chi lạ
Em cô đơn lặng lẽ bước chân về
Biển chập chùng chiều nay cơn bão nổi
Như lòng em thổn thức giữa sầu mê

Gió lạnh lùng ngập tràn vùng nắng tím
Tiếng phong linh dồn dập điệu thì thào
Dòng tóc em bay vô thường trong gió
Từng giọt sầu trên nụ nhớ xanh xao

Trong lặng im cõi lòng mang hoài niệm
Phía không anh mưa tê tái lạnh lùng
Em nhốt kín hồn mình trong khung cửa
Mùă thu về vàng võ mảnh tình chung

Góc phố cũ mưa bay chiều hoang dại
Tình trăm năm hai đứa mãi vẫn còn
Từng chiếc lá trong mùa thu vừa đến
Bay giữa đời giông bão đến héo hon


Tiểu Vũ Vi
03/11/09



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:02:39 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 07.11.2009 23:23:24
0



Sinh Nhật Mùa Thu


Ai giấu trong mùa thu.
Bông cúc xanh tháng bảy
Nhìn cánh hoa anh thấy
Thu về cùng gió xanh,

Ai giấu trong thời gian
Tươi nguyên mùa thu cũ
Những mùa thu quyến rũ
Đi đón mùa thu nay.

Ai giấu sợi tóc mai
Buộc tình yêu muôn thủa,
Buộc giận hờn muôn thủa
Buộc giận hờn nhung nhớ
Buộc ngày thu đời người.,

Ai giấu em của tôi
Suốt bao mùa thu ấy.
Nếu không có một ngày
Cuối thu anh nhìn thấy,...

Nhớ chăng em từ ấy
Tình yêu được sinh thành
Anh thắp riêng ngọn nến
Cám ơn mùa thu xanh..!
 


H.M
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 09:59:18 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 07.11.2009 23:39:36
0



Hương Mùa 


Đôi lúc nỗi buồn quyến rũ anh 
như bản hòa tấu trôi trong đêm mưa thao thiết 
âm thanh quay cuồng 

muốn... 
ngồi hàng giờ trồng cây si bên ô cửa nhỏ 
muốn khám phá em, trong cả giấc mơ... 
những vũng sương đẫm chiều 
buốt lạnh... 

không thể chạm vào 
rồi khao khát mãi 
anh họa chân dung tình yêu 
bức tranh hương mùa 
gió 
mây 
cọng cỏ 

cơn hoảng loạn lạc nhau trong trí nhớ 
lần tìm 
hoang tím... 

bản tình ca mùa Đông 
hương Hoàng Lan nồng nàn 
trong cơn mưa 
viễn cửa 
mà 
thẫn 
thờ 
yêu... 



Đông Khuê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:06:10 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.11.2009 07:14:28
0


NỖI NHỚ MÙA THU


Con đường xưa màu lá đã trổ vàng
Phải không em mùa thu nào đã sang
Làn mây trôi tự tình nơi cuối phố
Lá ngập ngừng vương gió nỗi miên man

Không biết em có còn yêu mùa thu
Những buổi sáng trời chớm lạnh sương mù
Quán cà phê vắng người trên dốc núi
Gió ngạt ngào buồn như những lời ru

Chợt nhớ quá hạt mưa nào xa lạ
Rơi ngẩn ngơ bên chiếc cốc u sầu
Anh ngồi đó ánh mắt buồn sâu thẳm
Tìm bây giờ mùa thu cũ về đâu

Chiều ở đây với tận cùng nỗi nhớ
Gió lạnh lùng em chợt đã thật xa
Nỗi cô đơn nghe âm thầm buốt giá
Thu xanh xao hồn thuở mới như là


Khiếu Long
 
Thơ: Khiếu Long
Nhạc và trình bày: Hà Lan Phương
 
  


Vàng thu tình nhớ

Đường xưa hoàng ngâu còn trổ nụ vàng
Vàng như áo em vướng ngõ hồn sang
Vạt nắng lụa lùa ánh thu ngang phố
Thả hạt tình nâu trên tóc mơn man

Ghế đá công viên ngồi nhặt lá thu
Bao mùa nắng lạ quạnh quẽ sương mù
Em khát khao thương về một triền núi
Có ngọn gió chung tình ngọt ngào ru

Cơn mưa phùn chợt rơi cho nhớ lạ
Từng giọt đẫm bờ vai em héo sầu
Trong đôi mắt hồ thu nay thăm thẳm
Vẫn đợi chờ bóng hạc khuất về đâu

Bên dòng Seine, em chìm trong biển nhớ
Chiều lặng yên, gió trổi khúc thu ca
Từng điệu buồn len vào hồn băng giá
Tìm lại chút hương xưa tưởng như là



Tiểu Vũ Vi
05/12/06
 
 
Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc và trình bày: Hà Lan Phương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 11:07:42 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.11.2009 10:00:47
0

Vàng thu tình nhớ


Đường xưa hoàng ngâu còn trổ nụ vàng
Vàng như áo em vướng ngõ hồn sang
Vạt nắng lụa lùa ánh thu ngang phố
Thả hạt tình nâu trên tóc mơn man

Ghế đá công viên ngồi nhặt lá thu
Bao mùa nắng lạ quạnh quẽ sương mù
Em khát khao thương về một triền núi
Có ngọn gió chung tình ngọt ngào ru

Cơn mưa phùn chợt rơi cho nhớ lạ
Từng giọt đẫm bờ vai em héo sầu
Trong đôi mắt hồ thu nay thăm thẳm
Vẫn đợi chờ bóng hạc khuất về đâu

Bên dòng Seine, em chìm trong biển nhớ
Chiều lặng yên, gió trổi khúc thu ca
Từng điệu buồn len vào hồn băng giá
Tìm lại chút hương xưa tưởng như là



Tiểu Vũ Vi
05/12/06


Vàng thu tình nhớ
Thơ: Tiểu Vũ Vi

Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi



NỖI NHỚ MÙA THU


Con đường xưa màu lá đã trổ vàng
Phải không em mùa thu nào đã sang
Làn mây trôi tự tình nơi cuối phố
Lá ngập ngừng vương gió nỗi miên man

Không biết em có còn yêu mùa thu
Những buổi sáng trời chớm lạnh sương mù
Quán cà phê vắng người trên dốc núi
Gió ngạt ngào buồn như những lời ru

Chợt nhớ quá hạt mưa nào xa lạ
Rơi ngẩn ngơ bên chiếc cốc u sầu
Anh ngồi đó ánh mắt buồn sâu thẳm
Tìm bây giờ mùa thu cũ về đâu

Chiều ở đây với tận cùng nỗi nhớ
Gió lạnh lùng em chợt đã thật xa
Nỗi cô đơn nghe âm thầm buốt giá
Thu xanh xao hồn thuở mới như là


Khiếu Long
 
Thơ: Khiếu Long
Nhạc và trình bày: Hà Lan Phương
 
 



Vàng thu tình nhớ


Đường xưa hoàng ngâu còn trổ nụ vàng
Vàng như áo em vướng ngõ hồn sang
Vạt nắng lụa lùa ánh thu ngang phố
Thả hạt tình nâu trên tóc mơn man

Ghế đá công viên ngồi nhặt lá thu
Bao mùa nắng lạ quạnh quẽ sương mù
Em khát khao thương về một triền núi
Có ngọn gió chung tình ngọt ngào ru

Cơn mưa phùn chợt rơi cho nhớ lạ
Từng giọt đẫm bờ vai em héo sầu
Trong đôi mắt hồ thu nay thăm thẳm
Vẫn đợi chờ bóng hạc khuất về đâu

Bên dòng Seine, em chìm trong biển nhớ
Chiều lặng yên, gió trổi khúc thu ca
Từng điệu buồn len vào hồn băng giá
Tìm lại chút hương xưa tưởng như là



Tiểu Vũ Vi
05/12/06
 
 
Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc và trình bày: Hà Lan Phương


Nhớ Em Paris


Mùa thu cho lá thêm vàng
Trải lối khắp nẻo đường em sang
Gửi hạt mưa ngâu về phố
Gửi hạt sầu vạt tóc lan man

Em nghĩ gì giữa mùa thu
Ngồi yên giữa bóng mây mù
Xa vắng cõi lòng rũ rượi
Ngập lòng tiếng nhạc buồn ru

Em nghĩ gì trong mơ lạ
Phải chăng tha thiết giọt sầu
Phải chăng nơi miền tối thẳm
Xót thương tình lạc nơi đâu

Sông Seine hay là biển nhớ
Thành phố Paris em hát ca
Hình bóng nào vừa thấp thoáng
Mỹ miều áo xanh lụa là

đông hoà Nguyễn Chí Hiệp
09.11.2009

hoạ cùng Vũ Vi một bài nhé
chúc vui vẻ




Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 09.11.2009 16:20:05
0



Sinh Nhật Có 

Có cả một ....mùa thu vàng trước ngõ 
Có khung trời xanh ngát mối tình anh 
Có ngoài ngõ những chùm hoa cúc trắng 
Gởi mừng em sinh nhật bé ngoan lành 

Có dòng nhạc chập chùng trong nỗi nhớ 
Có trong tim từng nhịp đập dịu dàng 
Có bâng khuâng với tháng ngày kỷ niệm 
Gởi mừng em sinh nhật bé đài trang 

Có tiếng gió rộn ràng trên biển vắng 
Có sóng xô lời ru biển tự tình 
Có trái tim anh vẽ mình trên cát 
Gởi mừng em sinh nhật bé thật xinh 

Có luôn cả những điều anh chưa nói 
Có bài thơ làm chẳng gởi bao giờ 
Có từng đêm nhìn sao trời thao thức 
Gởi mừng em sinh nhật bé mộng mơ 


Khiếu Long







Sinh Nhật Chỉ


Chỉ một trời…lá rơi vàng khắp ngõ
Chỉ riêng bé bên cửa đứng chờ anh
Bên hiên nhà lao xao giàn cúc trắng
Gió mùa thu thoảng hương ngát thơm lành

Chỉ mình em lạc giữa vùng thương nhớ
Lòng nghe rát một nỗi đau dịu dàng
Tóc buông dài ôm trên dòng kỷ niệm
Cho muộn sầu giam kín trái tim ngoan

Chỉ có em lặng buồn trên bãi vắng
Đêm sóng gào hát ru khúc ân tình
Em vẽ giữa tim mình trên bờ cát
Tên hai đứa quyện vào ngắm thiệt xinh

Chỉ ánh trăng nhủ bao điều anh nói
Niềm tương tư khắc khoải tự bao giờ
Em nhận rồi lời chân tình yêu dấu
Chúc mừng sinh nhật bé tròn ước mơ


PIMC

Tiểu Vũ Vi





Yêu em dài lâu 
Nhạc: Đức Huy
Trình bày: Phương Vy & Lê Hiếu 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:18:30 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 11.11.2009 08:12:01
0



Em chỉ yêu một người
Nhạc: Nguyễn Văn Chung
Trình Bày: Cẩm Ly



Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. 
Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. 
Em yêu một người, người luôn yêu em và mãi mãi. 
Mãi mãi chỉ yêu em trọn một đời. 

Anh hay được không người em yêu thương đó luôn là anh. 
Những lúc vui buồn chỉ mong được ôm lấy anh yêu dấu. 
Chẳng có giận hờn vì anh yêu em và mãi mãi. 
Mãi mãi em chỉ có anh tận trong tim. 

Và em vẫn sẽ yêu mình anh, năm dài tháng qua chỉ anh mà thôi. 
Nụ hôn trên đôi môi, lời yêu không phai phôi, tình yêu có bao giờ đổi thay. 
Và em vẫn nhớ hương ngọc lan năm nào chứng nhân cho em và anh. 
Thầm mong ta bên nhau hạnh phúc với nhau và sẽ yêu nhau trọn đời.
 


PTMC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:17:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.11.2009 06:29:23
0
 
Joyeux Anniversaire N!!!



Sinh Nhật N

Hôm nay vui nhé
Cùng thắp ánh sao
Gió lùa hôn nhẹ
Thơm tóc ngọt ngào
 
Em vẽ trời mơ
Vườn say hương lá
Thả sóng triều thơ
Trẩy nhành sương ngọc
 
Anh họa lòng biển
Rụng khúc nguyệt cầm
Thềm trăng tình sử
Mộng đóa phù vân
 
Em vì sao lạc
Giữa đời mưa sa
Anh thân cánh hạc
Tìm về cõi hoa
 
Tao đàn nợ bút
Quen nhau muộn màng
Ngỡ từ tiền kiếp
Rối ngàn thu sang
 
Gió thoảng hương thơ
Sóng nhạc ru hời
Mừng anh sinh nhật
Hồng đóa quỳnh mơ


PTMC
 
Tiểu Vũ Vi
15/11/06
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:16:45 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.11.2009 06:32:53
0
 

Mừng Sinh Nhật N

Hừng đông vừa hé cửa
Họa mi hót trong vườn
Sương mai còn lắng đọng
Giọt tình sao vấn vương
 
Em thì thầm gọi gió
Hương lùa cánh môi mềm
Mơn man vờn sóng nhạc
Rót vào tình dịu êm
 
Em nghe lòng rộn rã
Xao xuyến khúc đàn xanh
Thắp tình em ngọn nến
Đón mừng sinh nhật anh
 
Đóa hồng vàng lụa mỏng
Em kết chuỗi bài thơ
Đan vần thương điệu nhớ
Tặng người cùng mộng mơ …


Thương tặng N,
Mừng Sinh Nhật


M Tiểu Vi
15/11/06
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:14:57 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.11.2009 06:35:04
0



Thuyền và biển 


Em sẽ kể anh nghe 
Chuyện con thuyền và biển 

"Từ ngày nào chẳng biết 
Thuyền nghe lời biển khơi 
Cánh hải âu, sóng biếc 
Ðưa thuyền đi muôn nơi 

Lòng thuyền nhiều khát vọng 
Và tình biển bao la 
Thuyền đi hoài không mỏi 
Biển vẫn xa... vẫn xa 

Những đêm trăng hiền từ 
Biển như cô gái nhỏ 
Thầm thì gửi tâm tư 
Quanh mạn thuyền sóng vỗ 

Cũng có khi vô cớ 
Biển ào ạt xô thuyền 
(Vì tình yêu muôn thuở 
Có bao giờ đứng yên?) 

Chỉ có thuyền mới hiểu 
Biển mênh mông nhường nào 
Chỉ có biển mới biết 
Thuyền đi đâu, về đâu 

Những ngày không gặp nhau 
Biển bạc đầu thương nhớ 
Những ngày không gặp nhau 
Lòng thuyền đau - rạn vỡ 
Nếu từ giã thuyền rồi 
Biển chỉ còn sóng gió" 

Nếu phải cách xa anh 
Em chỉ còn bão tố 



Xuân Quỳnh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:13:31 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 12.11.2009 07:39:16
0




One in a million
Artist: Bosson 


You're one in a million
Oh
Now
You're one in a million
Oh

Sometimes love can hit you every day
Sometimes you can fall for everyone you see
But only one can really make me stay
A sign from the sky
Said to me

[Chorus]
You're one in a million
You're once in a lifetime
You made me discover one of the stars above us
You're one in a million
You're once in a lifetime
You made me discover one of the stars above us

I've been looking for that special one
And I've been searching for someone to give my love
And when I thought that all the hope was gone
A smile, there you were and I was gone

I always will remember how I felt that day
A feeling indescribable to me
Yeah
I always knew there was an answer for my prayer
And you, you're the one for me

[Chorus x 2]

In the beginning I was cool and everything was possible
They tried to catch me but it was impossible
No one could hurt me it was my game
Until I met you baby and you were the same
And when you didn't want me I wanted you because
The funny thing about it is I liked the show
I like it when its difficult
I like it when its hard
Then you know its worth it
That you found your heart

[Chorus x 2]

You're one in a million
Oh
You're one in a million





Một người hiếm có 




Em là một người hiếm có
Oh
Em là một người hiếm có 
Oh

Đôi khi bạn có thể dễ dàng bị say nắng
Đôi khi bạn có thể ngã gục trước bất kì ai bạn gặp 
Nhưng chỉ duy nhất một người có thể nắm giữ trái tim tôi
Một dấu hiệu trên bầu trời đã nói với tôi rằng 

[Chorus]


Em là một người hiếm có 
Anh chỉ có thể gặp em một lần trong đời mà thôi
Em đã giúp anh tìm thấy một trong những vì sao trên trời cao 
Em là một người hiếm có 
Anh chỉ có thể gặp em một lần trong đời mà thôi
Em đã giúp anh tìm thấy một trong những vì sao trên trời cao 

Bao lâu nay anh đã đi tìm một người đặc biệt
Anh đã đi tìm một người để trao gửi tình yêu của mình 
Và khi anh nghĩ rằng chẳng còn một chút hi vọng nào nữa 
Thì anh đã trông thấy em, em đứng đó, mỉm cười và anh như lạc lối

Anh sẽ nhớ mãi cảm xúc của mình ngày hôm đó
Đối với anh nó thật khó tả 
Yeah
Anh luôn biết rằng sẽ có câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình
Và em, em chính là người duy nhất dành cho anh

[Chorus x 2]


Lúc đầu, anh đã thờ ơ và mọi thứ đều có thể chấp nhận được
Họ cố gắng có được anh nhưng điều đó là không thể 
Không ai có thể làm anh bị tổn thương, vì đây là trò chơi của anh
Cho đến khi anh gặp em và em cũng giống anh 
Khi em không muốn anh thì anh lại muốn có em
Điều lạ là anh lại thích cơ hội này
Bởi vì nó thật khó khăn và gian khổ
Rồi em sẽ hiểu giá trị của nó 
Khi em tìm được người em yêu 

[Chorus x 2]

Em là một người hiếm có
Oh
Em là một người hiếm có 
Oh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:10:19 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 15.11.2009 23:41:21
0



Dạ Khúc Tình 54
Quà Tặng Mùa Đông

Dấu yêu ơi,

Em vừa ra trực. Thành phố thức dậy muộn dưới cơn mưa dầm lạnh lẽo. Con đường em về lầy ướt xác lá khô. Chung quanh em mọi vật như bị vây kín, chìm dưới làn mưa mờ ảo. Trời cuối thu chuyển gió mùa đông bắc sao nghe hắt hiu se sắt lòng. Cái buốt giá làm cho đôi môi em khô héo. Hơi gió lành lạnh len lỏi thấm vào da thịt làm cho em khẻ rùng mình. Lời anh luôn dặn dò em bận áo ấm kỹ để đừng ngã bịnh vẫn còn vang vọng bên tai em. Em kéo chặt chiếc áo len của N, để như thấy vòng tay anh đang sưởi ấm cho mình…Cái rét ngọt đầu mùa càng làm cho nỗi nhớ N dâng tràn trong em…Tự nhiên thấy buồn muốn khóc…Em thầm hỏi giờ này nơi phố biển không biết anh đã ngủ chưa? Có chờ em gửi lời chúc sinh nhật đầu tiên cho anh như mọi năm không?


Ngôi nhà thờ cổ đầy kỷ niệm của chúng mình, nơi N làm bài thơ tháng 12 tặng em, thấp thoáng dưới làn mưa bạc …

Tháng mười hai khung trời tình rất lạ 
Trời Bordeaux se lạnh ..gió đông về

Tháng mười hai nụ hoa vàng chớm nở 
Hình như em ....đang trở lại bên đời 
Cho lòng ta bỗng chợt vui rộn rã 
Dù tàn thu những chiếc lá buồn rơi


N có còn nhớ những chiều mưa lạnh mình thì thầm thủ thỉ với nhau trên những bậc thềm đá rêu phong này hay không? 


Em cũng vẫn giữ thói quen như từ 4 năm nay là dâng lời nguyện đầu ngày cho dấu yêu, cũng như em biết ở nửa trái địa cầu bên kia, anh vẫn thường dành lời kinh đêm an lành cho em

Sóng ngọt ngào tiếng thương
Trăm năm cõi vô thường
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Đôi mình tình vẫn vương

Dẫu nghìn trùng cách xa
Anh nguyện ánh chiều tà
Em khấn bình minh rạng
Mãi mãi…mình với ta




Ngồi trên bậc thềm cũ kỹ của ngôi thánh đường, em nhắm mắt lại, nghe tâm tư mình lắng đọng trong yêu thương và nhung nhớ ngập tràn…Tiếng chuông nhà thờ vừa đổ 9 tiếng, bên N đã bắt đầu bước vào ngày mới. Chấp tay khấn nguyện em gửi trọn cả tấm chân tình về cho dấu yêu mừng N thêm một tuổi đời… “Joyeux Anniversaire MC!” . Gió đã đem đến cho em dòng tin nhắn của N …Quà của N năm nay bé chỉ còn có mỗi mùa đông kỷ niệm để tặng dấu yêu. Anh muôn đời là mùa thu yêu thương của bé, 

Đã bốn năm chắt chiu nhiều kỷ niệm 
Bao buồn vui lẫn chia sẻ ngọt ngào 
Anh mãi là mùa thu riêng của bé 
Thu nồng nàn yêu dấu thuở đồng dao





thì em cũng sẽ mãi mãi là thiên sứ mùa đông của N … như anh vẫn thường gọi bé là “hạt tuyết trời “ của anh


Em thiên sứ với tình yêu thánh thiện
Ta tội nhân đang chờ đợi nhục hình
Chợt yêu em bỗng dưng lòng sám hối
Những ngày dài phiêu lãng mãi linh đinh


Mình đã quen nhau 4 năm rồi N nhỉ? Thời gian qua thiệt mau…Nhắm mắt em để mình xuôi vào dòng ký ức. Em nhớ năm đầu quen nhau, món quà sinh nhật “100 đóa hương vần ” thật đặc biệt của em đã làm anh rất xúc động, rất vui và thấy hạnh phúc …Bé còn nhớ N đã nói “Phải nói ngày sinh nhật năm nay là ngày vui nhất của anh . Từ tận đáy sâu của trái tim anh chỉ biết gởi đến em lời cám ơn chân thật nhất về những kỷ niệm của chúng mình”…Và em cũng đã từng trả lời N rằng “Mỗi năm một món quà mừng sinh nhật N đều do tự tay bé làm cả, có lẽ tại vậy mà nó độc nhất vô nhị vì nó gói trọn trái tim yêu thương của bé dành cho anh” 


Mũi lên mũi xuống ràng dây tơ buộc
Kim giăng lưới tình trói chặt đời nhau
Từ tay em thơm mùi hương quen thuộc
Sợi chỉ yêu thương pha những ngọt ngào

Chẳng có gì em mừng anh sinh nhật
Không có hoa, không bánh ngọt , nến lành
Chỉ trái tim nồng nàn đầy tha thiết
Đập từng giây từng phút cũng vì anh …


Trong máy MP3 của em, chàng ca sĩ Besson đang hát bài hát mà N đã tặng cho em sinh nhật năm nào… “One in a million” , bản nhạc này bé rất thích, nghe đi nghe lại hoài mà không thấy chán. Lời bài hát này thật hay và mang nhiều ý nghĩa






You're one in a million
You're once in a lifetime
You made me discover one of the stars above us
You're one in a million
You're once in a lifetime
You made me discover one of the stars above us



Em là một người hiếm có 
Anh chỉ có thể gặp em một lần trong đời mà thôi
Em đã giúp anh tìm thấy một trong những vì sao trên trời cao 
Em là một người hiếm có 
Anh chỉ có thể gặp em một lần trong đời mà thôi
Em đã giúp anh tìm thấy một trong những vì sao trên trời cao


giống như N vẫn thường nói em-anh là mối nhân duyên trời định từ muôn kiếp và định mệnh nghiệt ngã đã để chúng mình đi gần hết nửa đời mới tìm lại được một nửa của mình thất lạc từ cõi hồng hoang…


Lạc nhau cuối nẻo thiên đường
Trăm năm tình mãi nhớ thương một người
Trong hư vô tiếng em cười
Nhân gian đời đã mấy mươi năm tình


Nói đến chữ “duyên” , đó là một điều thật huyền diệu phải không anh? Bé còn nhớ anh đã thường bảo em rằng “phải đúng là một nửa trời định của nhau thật sự thì hai tâm linh mới có thể hiệp nhất nên một và thần giao cách cảm cùng sự đồng cảm mới từ đó có thể nảy nở và phát triển gần như tuyệt đối…” Nhớ mỗi lần điện thư cho nhau, nhiều khi em và anh gửi cùng một lúc một điện thư, em hỏi và anh đã trả lời khi chưa đọc được câu hỏi của em….Hay khi anh suy nghĩ điều gì chưa kịp dặn dò thì em đã thực hiện cho anh rồi …Và vui nhất là những khi mình post chung một nội dung bài trong diễn đàn, em và anh trong một khoảnh khắc cách nhau một giây …Cũng có lẽ vì thế mà em mới có được bài thơ “Chỉ có mình em hiểu” mà anh viết tặng riêng cho một nửa dấu yêu của mình …

Chỉ có mình em hiểu 
Trái tim anh nghĩ gì

Chỉ có mình em hiểu 
Nỗi đau anh ngập tràn

4 năm đường thương khó gắn bó, biết bao là chia sẻ ngọt bùi, buồn có, vui có, đớn đau có…thánh giá chúng mình đều chung vai gánh

Nửa sầu em người gánh từ đây
Ngọt bùi cùng sẻ cạn chén đầy
Nhịp bước song hành trong khốn khó
Sầu riêng chung gánh tình nồng say





Hôm nay là một ngày rất quý giá đối với em, cám ơn N đã có mặt trên đời để cho em có một trái tim yêu thương dành trọn cho riêng mình…

As long as stars shine down from heaven
And the rivers run into the sea
'Til the end of time, forever
You're the only love I'll need
In my life, you're all that matters
In my eyes, the only truth I see
When my hopes and dreams have shattered
You're the one that's there for me

When I found you I was blessed
And I will never leave you
I need you



Chừng nào mà các ngôi sao vẫn toả ánh sáng từ trên thiên đường 
Và các dòng sông vẫn đổ ra biển cả
"Cho đến tận cùng của thời gian, vĩnh viễn
Em vẫn là mối tình duy nhất mà anh cần có
Trong đời anh, em là đáng giá nhất
Và trong mắt anh, anh chỉ tin duy nhất mình em
Khi mà niềm tin và giấc mơ đời anh tan vỡ
Chỉ có em bên anh mà thôi.

Chúa đã ban phúc cho anh tìm thấy em
Và anh sẽ không bao giờ rời bỏ em
Bởi anh cần em

Từ muôn thuở, từng hơi thở của anh là nguồn sống và hạnh phúc của em …Cám ơn Chúa đã ban phước cho ta tìm thấy nhau trên cuộc sống nhân gian này...

Hạnh phúc em tìm đơn sơ bé nhỏ
Nghe tiếng anh cười rộn rã hồn nhiên
Xóa tan ưu tư hằn trên vầng trán
Cuộc sống nhân gian đầy những ưu phiền

Thương chúc dấu yêu một ngày sinh nhật thật vui tươi, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc …


Viết trong một ngày cuối thu nhớ N,


MTV
15/11/10










Quà Tặng Mùa Đông


Em đi về ,
Tháng mười một nồng nàn thơm cơn gió
Trời cuối thu rét mướt sắt se lòng
Dưới ngôi Thánh Đường rêu phong cũ kỹ
Chấp tay khấn nguyện, tình nhớ mênh mông

Anh có nghe,
Chuông nhà thờ đổ …mừng N tuổi mới
Thêm một năm bao chia sẻ ngập tràn
Những buồn vui, phiền muộn hay cay đắng
Đường thương khó thánh giá ta cùng mang

Dấu yêu ơi,
Bé chỉ còn mỗi mùa đông kỷ niệm
Gửi về N hương lửa đêm nguyệt rằm
Lòng yêu thương tha thiết tình tận hiến
Và lời hẹn ước tơ hồng trăm năm

Hãy để em,
Giữ anh trong đôi cánh tình thiên sứ
Để khi đông về, em hạt tuyết trời
Ẩn giữa hồn N, trong mùa hoa trắng
Sưởi ấm tim côi chiều gió lạnh rơi

Người yêu hỡi,
Trọn đời em chỉ có ngọn nến lòng
Thắp cho N mừng sinh nhật mùa đông
Ta đưa nhau vào mùa yêu huyền thoại
Cõi thiên thu rạng rỡ mối duyên nồng


PTMC

Tiểu Vũ Vi
15/11/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:12:30 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 18.11.2009 06:38:22
0



Bài thơ đan áo


Em ngồi đan áo bên song khuya vắng
Từng mũi kim đan nỗi nhớ triền miên
Gói vào tâm sự niềm đau sầu lắng
Sợi chỉ tương tư nhuộm cả đêm tuyền

Mũi lên mũi xuống ràng dây tơ buộc
Kim giăng lưới tình trói chặt đời nhau
Từ tay em thơm mùi hương quen thuộc
Sợi chỉ yêu thương pha những ngọt ngào

Thoăn thoắt mũi kim từng nhịp quay nhanh
Em đan vào áo ước mơ trong lành
Sưởi ấm dấu yêu ngày đông lạnh giá
Sợi chỉ nồng nàn thắm mộng tình xanh

Áo đan xong thắm thiết bao trìu mến
Mỗi thước chỉ dài thêm nỗi nhớ mong
Bài thơ đan áo tình như ngọn nến
Thắp sáng lung linh mùa sinh nhật hồng 


PTMC
Happy birthday dấu yêu !


Tiểu Vũ Vi
15/11/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:09:06 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 21.11.2009 14:40:53
0
 


Phải Chi

Thơ: Sương Mai 
Sáng tác: Song ngọc 
Ca sĩ: Ái Vân- Thế Sơn 



Phải chi em là bà tiên, 
Để em cởi hết... xích xiềng cho anh 
Phải chi bầu trời mãi màu xanh 
Cho ta mãi mãi không thành cố nhân 
Phải chi em có chiếc đũa thần 
Biến hình hóa dạng để gần người thương 
Phải chi đừng cách dặm trường 
Em mang chiếu ngọc trải đường đón anh 

Phải chi tình đừng mong manh 
Để em góp gió xây thành làm mây 
Phải chi tay trong bàn tay 
Mắt trong ánh mắt cho dài nợ duyên 
Phải chi em là bà tiên, 
Để em hóa phép mà quên chuyện đời 
Phải chi minh đừng đôi nơi 
Thế gian chỉ có hai người chắc vui 

Phải chi anh gọi em ơi 
Đò trăng cổ tích anh ngồi đợi Tiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:07:52 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 24.11.2009 03:07:26
0


True Love

You're the world to me--
there's no one quite like you.
You're the one I love,
the one I want to touch.
I give you my heart,
and I need you so much.
Offer me your sweet caresses;
fill me with your wonderful light;
soothe my aching heart;
and hold me through the night.
The mere sound of your voice
summons deep emotion within
Like an old familiar song
like the comfort of a friend.
When you're near,
I'm lost to thoughts of love
as you touch me with a magic
that's as grand as stars above.
I want to hold your hand.
I hunger for your kiss.
Offer me sweet tidings
of true love's tender bliss.
I promise our love shall soar,
carried on the wings of a dove.
So give me your heart,
and bless me with your love.

 
Bobette Bruan

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 03:46:18 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 24.11.2009 03:11:55
0



Bài Thơ Sinh Nhật
 
 
Sinh Nhật người ta chẳng có chi
Gặp nhau nhìn chẳng nói năng gì
Tình yêu như chết theo ngày tháng
Đời vẫn buồn đầy vết chim di
 
Sinh Nhật người lòng chợt nhớ nhung
Ngoài kia cơn gió buốt lạnh lùng
Trong tim từng nỗi sầu rơi rụng
Chất ngất cung đàn ai nhẹ rung
 
Sinh Nhật người nhớ cũng bằng không
Người ta tình đẹp thắm duyên nồng
Còn ta vẫn mãi đời lưu lạc
Chiếc bóng bên đường trong bão dông
 
Sinh nhật người ai cũng thật vui
Mình ta ly rượu đắng ngậm ngùi
Cười ngây ngô giưã bao lời chúc
Lòng úa sầu miệng vẫn cười vui
 
Sinh Nhật người lời chúc cho nhau
Thời gian vàng kỷ niệm phai màu
Đêm nay tình nhớ về giông bão
Dày xéo cuộc tình nghe xót đau

 
Khiếu Long



Khúc tự tình ngày sinh nhật

Sinh nhật em người có viết chi
Dòng thơ năm xưa còn lại gì
Niềm hạnh phúc nhòa theo năm tháng
Sầu lẻ bạn một cánh quyên di
 
Sinh nhật em người còn nhớ nhung
Một ngày cuối thu gió lạnh lùng
Người gom tình ươm thơ sầu rụng
Cung đàn ái ân nhẹ phím rung
 
Sinh nhật em người có buồn không
Chưa cạn cùng em chén tình nồng
Thắp sáng trong tim vì sao lạc
Dẫn bước tìm nhau qua bão dông
 
Sinh nhật em không trọn niềm vui
Xa anh rồi thương nhớ bùi ngùi
Nghe trong gió lời người nhắn chúc
Bé yêu hãy có sinh nhật vui
 
Thắp ngọn nến sinh nhật cho nhau
Lửa yêu đương vẫn lóng lánh màu
Dù đời phũ phàng ngàn giông bão
Cùng hòa nhịp nửa trái tim đau

 
Tiểu Vũ Vi
26/10/06


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 15:45:05 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 27.11.2009 05:03:57
0


Giáng Ngọc

Nhạc & Lời : Ngô Thụy Miên
Tiếng Hát : Bảo Yến

Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa
Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm
Gót bước nhẹ vương ý thơ
Tình yêu nào vương mắt ngọc
Mơ ước vẫn chưa phai nhòa

Và một lần thôi xin mắt em cay
Xin hết đi hoang những chiều buồn say
Và xin rằng mưa vẫn bay
Tình yêu nầy dâng mắt ngọc
Son phấn xin đừng ướt mi ...

Chiều buồn mưa bay, gió lay
Một mình cô đơn bước chân âm thầm
Và tình yêu vẫn nhớ nhung trong lòng
Mộng mơ giăng kín nét mơi Thiên Thần...

Nhạc chiều lang thang rũ say
Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
Và tình yêu đó xin ngừng bước chân...

Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu
Tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say
Tình yêu đành thôi ước mơ
Tìm quên bằng men ý nhạc,
Duyên ước xin đành kiếp sau...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 10:06:57 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 28 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 812 bài trong đề mục