Góc phố mưa bay

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 28 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 812 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 25.01.2010 16:30:05
0

 



Đón Xuân Bên Em


Đông vẫy chào khi nàng xuân đến
Bước nhẹ vào đời xóa bơ vơ
Sông mây lờ lững đò xuôi bến
Đón khách đa tình ghé vườn mơ

Đàn én xuân lượn bay tìm tổ
Đôi thiên nga lướt sóng ru ca
Đàn cello kéo khúc tơ tình vỗ
Giọt nắng hồng dáng em hiền hòa

Ước gì là gió nhẹ hôn má
Mơn man làn tóc mai xỏa rơi
Sợi ấm sợi nồng tan băng giá
Cho nụ duyên thơm ngát hương đời

Ánh lụa xuân sáng ngời đêm tối
Dòng trăng huyền thoại tình đê mê
Giải ngọc ngà mỏng sương ngàn lối
Rơi trên gối mộng ân ái về

Vườn xuân ngập tràn hoa nguyện ước
Tay trong tay tròn giấc bình yên
Đồi dâu bể ta cùng sánh bước
Cùng chia hạt nắng hòa nhịp tim

Hơi thở xuân nồng như gió thoảng
Thấm vào hồn yêu giấc mơ xa
Hạnh phúc dâng tràn theo năm tháng
Mộng du xuân nâng bước tình qua …


PTMC

Tiểu Vũ Vi
01/01/07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 06:33:36 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 25.01.2010 16:32:51
0



XUÂN THIẾU BÓNG EM 


Xuân lại về nhưng thiếu bóng em 
Đào mai rực rỡ nở bên thềm 
Không gian hư ảo mùa nhung nhớ 
Khi vắng tiếng cười em rất quen 

Xuân muộn bây giờ em về đâu 
Hoa xuân phương ấy có âu sầu 
Ở đây ngày tháng buồn xa lạ 
Nhớ em nhiều, tím cả trời ngâu 

Mây vẫn lững lờ mây vẫn bay 
Mưa xuân giăng mắc lối đi này 
Bỗng dưng chợt nhớ dòng thơ cũ 
Để thấy lòng mình ngây ngất say 


Vũ Phong 





Xuân vẫn có em 


Đào nở xuân về vẫn có em 
Hài sương quyện gót bước trên thềm 
Đường về lối cũ vương sầu nhớ 
Chim hót rộn ràng đón chân quen 

Em đã về mà bóng anh đâu 
Vườn thơ ngày ấy nở đóa sầu 
Áng mây trôi ngỡ ngàng xa lạ 
Nhớ anh buồn tím cả mùa Ngâu 

Vỗ cánh đàn én vẫn lượn bay 
Hoa vần em hái kết vòng này 
Chuỗi thơ thương nhớ hương tình cũ 
Em cùng anh về giữa mộng say 



PTMC

Tiểu Vũ Vi 
08/01/07 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:26:16 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Klong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.09.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 30.01.2010 03:31:43
0


Khi Em Về Mùa Xuân

Khi em về đất trời bừng rực rỡ
Đàn bứom vàng bay lựon giữa mùa xuân
Ta nhìn em lòng sao nhiều bỡ ngỡ
Xưa xa nhau lòng rạn vỡ vô ngần

Khi em về mùa hoa đăng nở rộ
Cúc , Mai, Đào thơm ngát những mùi hưong
Hồn ta như lạc vào cơn mê lộ
Trong gió xuân ai hát khúc mê thừong

Khi em về ta giật mình ngoảnh lại
Đã một thời mình đánh mất đời nhau
Kỷ niệm buồn mắt nhìn nhau ngần ngại
Dấu yêu xưa như chợt sớm phai màu


Khiếu Long



Klong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.09.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 30.01.2010 03:34:19
0



Những Màu Áo Mùa Xuân

Mùng ba em mặc áo xanh
Chùm hoa đào thắm trên cành chào xuân
Hàng cây dài nỗi bâng khuâng
Như ta ...vẫn mãi ngại ngần lời yêu

Mùng bốn em áo xanh rêu
Trái tim vẫn có nhiều điều thiết tha
Đưa tay hái nụ qùynh hoa
Trao em kỷ niệm món qùa yêu thương

Mùng năm áo tím vấn vương
Vàng tươi mai mở rợp đường nhà ai
Ừ thì xuân bất tái lai
Quên đi ngọn gió u hoài cuối đông

Mùng sáu áo đỏ sang sông
Em cô dâu giữa pháo hồng vương bay
Thế là xuân tận từ đây
Tình như sương khói tháng ngày yêu em ....


Khiếu Long
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 03:37:32 bởi Klong >

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 02.02.2010 04:07:29
0

   


Dã Cúc Xuân Thì


Từ em trổ dáng xuân thì
Hương dã cúc bỗng kiêu kỳ thơ tôi
Áo nhăn một phía em ngồi
Bỏ tôi chết đứng giữa chồi gai non.

Em chưa lần biết phấn son
Mà như viên kẹo vẫn còn trên môi
Cho tôi ngây ngất cả đời
Hương 16, của một thời tình si.

Còn nghe hoa cỏ thầm thì
Mùa xuân như thể đang ghì chân tôi
Bước chưa tới chỗ em ngồi
Đã nghe nhịp thở hụt hơi cùng đường.

Đẩy tôi vấp xuống mùi hương
Vàng em dã cúc rắc vườn xuân phai
Phất phơ lụa biếc tơ dài
Bóng em tuột khỏi hình hài, đó em…



Hư Vô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:30:49 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:28:53
0



của thời tình nhân


em đợi chờ anh nhiều thập niên
để chỉ gặp anh trong hiu hắt cưới xin
mà em vẫn cứ yêu anh
em yêu lần đầu
(chứ không giả vờ yêu lần đầu)
em không có quá khứ để chối bỏ
(quá khứ em là chưa-có-anh !)
thế đó.

chúng ta là tình nhân
là thư từ- thăm hỏi - gọi nhau đằm thắm
vắng em - anh ngưng thư
không có anh - em hết người để gọi
chúng ta hai người như chỉ một
là tri âm nhau
(cố nhiên danh xưng này không còn ai đáng mặt !)

nỗi buồn vui chia hai
nỗi đời cũng vậy
em tin những điều không cần lý lẽ
như có anh rồi- không còn ai là đàn ông nữa...
em không còn ai để so sánh- để thay thế được anh !

em ý thức em đã yêu
và tự nguyện hình thành nỗi đợi chờ anh chiếm hữu
em tự tin- em thoả thuê hạnh phúc
em nói em yêu anh trong tận cùng đơn chiếc
mà tràn đầy tình yêu

chúng ta chưa hở môi- đã nghe những gì muốn nói
cùng hy vọng không chừng mực
cùng nằm tay nhau đi giữa bất trắc của số phận
em mặc kệ thanh xuân em

em chưa từng có những gì riêng phải cất giấu anh
không e dè che đậy
lạ lẫm những âm mưu phản trắc
em đạp mọi tị hiềm nghiệt ngã
để được gần anh

chúng ta là tình nhân
anh vái tạ thâm ân đất trời
đã xui khiến anh có em
như một tình yêu thứ nhất.



14-4-2010


hoàng lộc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:33:03 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:31:17
0



Gió Mùa Xuân Tới

Sáng Tác: Hoàng Trọng
Trình Bày: Hoàng Mỹ An



Gió mùa xuân tới cánh hồng tươi thắm trong nắng vàng 
Muôn bướm tung bay mang sắc tươi phô cùng trời sáng 
Gió mùa xuân tới bóng hồng tha thướt trong nắng đào 
Kiếp sống cô đơn mơ ước ôm trong lòng hoa tươi 

Xuân reo khắp nơi trời ngát hương trầm lòng mang vấn vương 
Hồn say mộng ước cùng những đóa hoa 
ấp ủ trái tim hướng những phút say mơ 

Với mùa hoa thắm khắp trời xuân sáng vui tưng bừng 
Muôn sắc khoe tươi reo hát ca vang mừng trời Xuân 

Trời sáng tô màu sắc cho những cánh hoa khi trời Xuân 
Thắm tô cho đời muôn mầu 
Nồng ngát hương thơm trời xuân mang niềm nhớ 
Cho những kiếp người sống cô đơn 
ước mong mùa xuân rắc reo khắp nơi trần thế


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:33:43 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:33:05
0




Yêu Em, Mùa Xuân


Tôi sẽ đưa em về nơi rất lạ
Nơi không có mùa đông không có mùa hè
Nơi chỉ có cỏ cây và hoa lá
Nơi không người quen không có bạn bè

Tôi sẽ nói yêu em dù rất nhỏ
Tôi sẽ cầm tay em mà bước vào xuân
Tôi sẽ nhìn thật lâu vào đôi mắt đó
Lắng nghe chim rừng hót giọng ái ân

Tôi sẽ quên hết trời cao đất rộng
Lá sẽ thay tôi mà ngắm những vì sao
Hoa sẽ bảo gió thôi đừng thổi lộng
Hãy cảm thông dùm hai k ẻ yêu nhau

Tôi sẽ tạo một căn nhà nhỏ
Sẽ gom lá rừng kết chữ yêu em
Sẽ lấy mây trời làm màn che cửa
Sẽ gọi tên em vừa cho nắng lên

Tôi sẽ gọi muôn ngàn chim én
Về qua song đậu lại ở hiên nhà
Tôi sẽ gọi muôn ngàn cánh bướm
Lượn dập dìu theo bước em qua

Tôi sẽ hát bài tình ca thứ nhất
Để tạ ơn em một thuở vô cùng
Tôi sẽ hân hoan báo cùng vạn vật
Rằng có em rất mực bao dung

Tôi sẽ đưa em về nơi rất lạ
Nơi chỉ có tình yêu, chỉ có hai người
Nơi cho tôi nói em là tất cả
Nơi tôi thấy em cười ngàn nụ rất tươi


Trịnh Gia Mỹ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 07:15:40 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:34:32
0




Những Màu Áo Mùa Xuân 

[<font]Mùng ba em mặc áo xanh 
Chùm hoa đào thắm trên cành chào xuân 
Hàng cây dài nỗi bâng khuâng 
Như ta ...vẫn mãi ngại ngần lời yêu 

Mùng bốn em áo xanh rêu 
Trái tim vẫn có nhiều điều thiết tha 
Đưa tay hái nụ qùynh hoa 
Trao em kỷ niệm món qùa yêu thương 

Mùng năm áo tím vấn vương 
Vàng tươi mai mở rợp đường nhà ai 
Ừ thì xuân bất tái lai 
Quên đi ngọn gió u hoài cuối đông 

Mùng sáu áo đỏ sang sông 
Em cô dâu giữa pháo hồng vương bay 
Thế là xuân tận từ đây 
Tình như sương khói tháng ngày yêu em .... 



Khiếu Long 






Những Sắc Hoa Mùa Xuân


Nõn nà cây nẩy chồi xanh
Mận đào chúm chím trên cành đón xuân
Gió lùa khung cửa bâng khuâng
Thì thầm mai hé trinh ngần nụ yêu

Dịu dàng nắng rũ thềm rêu
Em về áo lụa mỹ miều thướt tha
Gót hồng qua phố vàng hoa
Tường vi trổ đóa mặn mà yêu thương

Thoảng hương nồng ấm tình vương
Tầm xuân ngan ngát bên vườn nhà ai
Khẽ khàng thơm suối tóc lay
Tím mùa ban nở những ngày cuối đông

Hoa sưa rụng trắng bờ sông
Thẹn thùng e ấp theo dòng mưa bay
Hồn anh mê đắm ngất ngây
Lặng trong khoảnh khắc mộng đầy Xuân-em



Tiểu Vũ Vi
03/01/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:35:29 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:35:45
0



Khúc Xuân


tháng giêng biếc nụ tầm xuân
xanh non màu cỏ bâng khuâng màu chiều
én về gọi áo bay theo
gió về chợt ấm câu Kiều ai ru

giữa mùa xuân ngỡ mùa thu
phía em vàng áo sương mù phía tôi
đàn ai dạo khúc lẻ loi
khuya xa những nốt nhạc rời còn ngân

đất mênh mông trời mênh mông
tháng giêng tím mấy ngã lòng chiêm bao
níu chiều mây nhẹ lên cao
níu tình sợi khói tan vào hư không

tháng giêng hái lộc bên sông
em soi tóc biếc môi hồng với ai
ta về ngồi dưới cội mai
vàng bay từng cánh mơ phai nghìn trùng.



Mường Mán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:37:30 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:37:01
0



Tình thơ tháng giêng 


Tuyết tháng giêng tình bay như hoa 
Lung linh trong gió tựa sao sa 
Trong đêm giá lạnh mùa đông vắng 
Em chờ ai ....mắt lệ nhạt nhòa 

Anh trở về trong đêm dấu yêu 
Vòng tay nồng ấm xoá cô liêu 
Đêm não nùng tim em rực lửa 
Ta cho nhau nồng thắm thật nhiều 

Đom đóm tình đậu bờ môi ngoan 
Uống ngọt hương say gió mơn man 
Mưa nhỏ thân hoa dòng suối mát 
Nụ tình yêu nở giấc mộng vàng 



PTMC

Tiểu Vũ Vi 
24/01/07


__________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:40:44 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:40:21
0



CHIỀU XUÂN 


Chiều xuân thơm ngát nụ đào 
Ngàn hoa rực rỡ xôn xao tiếng cười 
Ơn em đã đến bên đời 
Chiều xuân lộng gió chơi vơi biển tình 

Mùa xuân qua ngọn trúc đình 
Gió thương yêu ngập lung linh nắng vàng 
Những con bướm lượn bên đàng 
Tung tăng trước ngõ chờ em sang nhà 

Ta ngu ngơ lẫn thật thà 
Trao em áo cưới kiêu sa một đời 
Sao em không nói nên lời 
Để cho có chiếc lá rơi ngập ngừng 

Chiều xuân em má đỏ bừng 
Vân vê tà áo sau lưng thẹn thùng 
Ngoài kia pháo nổ đì đùng 
Mừng hai ta giấc mộng chung cuộc tình
 


Khiếu Long 





Xuân tình


Em xinh hé nhụy hồng đào 
Vườn xuân tươi thắm dáng hoa nở cười 
Yêu người nhẹ gót vào đời 
Hương trầm theo gió lã lơi đóa tình 

Em xinh nghiêng nón ngã đình 
Cho anh vương vấn linh đinh giấc vàng 
Mộng mình hóa bướm tình sang 
Đậu trên suối tóc nhà nàng anh qua 

Em xinh tiếng nói mượt mà 
Nàng tiên giáng thế sao sa xuống đời 
Vần thơ anh nói thay lời 
Chỉ hồng anh kết mối tơ duyên trần 

Em xinh áo trắng thiên thần 
Vòng hoa thiên lý dáng xuân thẹn thùng 
Pháo hồng quyện gót hài nhung 
Trăm năm nguyện ước bước chung đường tình


PTMC

Tiểu Vũ Vi
24/01/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:38:27 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 13.02.2010 02:41:22
0



Hơi Thở Mùa Xuân
Nhạc: Dương Thụ
Trình Bày: Mỹ Linh
 


Con chim bồ câu bé nhỏ 
Bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân 
Tia nắng từ đâu đến ở 
Long lanh từng ô cửa, ô cửa mùa xuân 
Cho em nắm tay,nắm tay anh khi mùa xuân về 
Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về 
Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh 
Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh, hứ... mùa xuân 

Nghe như dòng sông hát về 
Bao nhiêu bộn bề, bộn bề mùa xuân 
Nghe như tình yêu chớm nở 
Rưng rưng từng hơi thở, hơi thở mùa xuân 
Cho em nắm tay,nắm tay anh khi mùa xuân về 
Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về 
Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh 
Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh, hứ... mùa xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:28:20 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Klong
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.09.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.02.2010 08:45:17
0


Nắng Xuân

Nắng xuân mềm như lụa
Tóc em êm như mây
Ta suốt đời là gió
Yêu em quên tháng ngày

Nắng xuân tươi màu áo
Em dịu dàng ngát hương
Ta dại khờ nỗi nhớ
Lênh đênh trên phố phường

Nắng xuân thơm kỷ niệm
Thưở hẹn hò hôm nao
Em với ngày tháng đó
Ta chìm trong ngọt ngào

Nắng xuân nồng trước ngõ
Đàn bướm vàng mê say
Ta lạc vào cơn mộng
Thưở hồng hoang bao ngày



Khiếu Long




_________________


Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.02.2010 16:22:37
0



Có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân 


Xuân hồng giọt nắng yêu thương 
mùa xanh lá biếc ngát hương tự tình 
đêm dài khao khát bình minh 
quỳnh như nở đóa vô hình xôn xao . 

Đời từ hẹn ước mai sau 
là câu thề nguyện qua cầu gió trăng 
bàn tay năm ngón ngại ngần 
mắt môi xưa đã lặng thầm gọi nhau 

Này em chung bước ban đầu 
theo em xuân bỗng ngạt ngào cỏ hoa 
ngại gì phố lạ đường xa 
một lần thôi nhé cũng là trăm năm . 

Thương em gió núi trên ngàn 
ta thân cát bụi giữa hàng mây bay 
tiếc chi một cuộc sum vầy 
có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân ... 


Phạm Ngọc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:27:26 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.02.2010 16:26:01
0
 
 
Cung Chúc Tân Xuân các anh chị em đến với Góc Phố Mưa Bay...
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.02.2010 16:27:07
0



Duyên dáng mùa xuân


Mãn khai búp nõn giữa vườn xuân
Bướm lượn hoa thơm tuyệt cảnh trần
Thược dược, mai lan chào tiễn cựu
Thủy tiên, đào, cúc đón nghinh tân
Lung linh nắng rọi vàng mơ ảnh
Lóng lánh sương vờn ngọc biếc ngần
Vạt mỏng năm tà dây lụa thắm
Yếm đào đôi giải mỹ miều thân



Tiểu Vũ Vi


 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 07:21:38 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 16.02.2010 16:28:39
0



Mùa Xuân Yêu Thương


Mùa Xuân của Yêu Thương mấy mùa qua rồi nhỉ? 
Có bao giờ xuân tàn tạ hay chăng 
Ta yêu nhau từ dạo ấy mùa trăng 
Cỏ non xanh đêm sương về mơn mởn 

Giòng suối nước trăng vàng soi sóng gợn 
Vạn ánh sao lấp lánh chiếu đường đêm 
Những con đường tình tứ anh với em 
Đã dạo bước những đêm trăng thơ mộng 

Những cành lá xanh xanh màu hy vọng 
Như mùa Xuân còn mãi ở trong ta 
Đàn bướm nhỏ bay trong nắng chan hòa 
Mùa hạnh phúc tưởng như là vĩnh viễn 

Em Nàng Xuân chẳng cần mang vương miện 
Em Nữ Hoàng của tất cả mùa Xuân 
Giòng suối mơ còn mãi mãi trong ngần 
Cho thi tứ chẳng bao giờ khô cạn 



Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:42:06 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 19.02.2010 03:33:24
0



Như Cây Trái Tết


Mới đầu anh tưởng em là ổi 
Xá lị mà ăn rất đã đời 
Dè đâu em trở thành xí muội 
Ngọt ngào mà chua lét đôi môi

Anh ê răng chạm vào trái cóc 
Em lại đem xoài tượng ra mời 
Tim anh phân nữa là muối ớt 
Nửa nước mắm đường nêm mê tơi

Em khoe cả một vườn cây trái 
Me dốt mùa xuân ngó bắt thèm 
Trái dâu nũng nịu trên đầu lưỡi 
Có xuýt xoa bằng anh nhớ em?

Em đỏng đảnh tương đương như tết 
Yểu điệu mà chua ngọt đủ điều 
Anh nằm mộng suốt đêm trừ tịch 
Thấy trái trong vườn cũng biết yêu!



Bùi Chí Vinh


01/01/12
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:44:33 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.03.2010 15:26:46
0



Tình Khúc Mùa Xuân
Sáng tác : Ngô Thụy Miên
Trình Bày: Sĩ Phú


Tình yêu đó cho em
Tháng năm trên từng phím Xuân lay
Đóa môi xinh giòng tóc mây bay
Mùa Thu lá heo may gọi về

Mùa Đông nắng hanh trên tuổi thề
Mình đan nắng ru mây ước mơ xa vời
Một hôm gió Xuân sang
Mây lang thang cài tóc em mang

Đến thăm em chiều nắng miên man
Rồi Thu đến sao em giận hờn
Rồi Đông đến sao em lạnh lùng
Đường phố vắng thênh thang ru buồn gót chân
 
Chiều còn mưa bay
Ứớt bước chân mòn lãng du
Ướt áo cho tình thấm sâu
Ứớt đóa môi hồng hững hờ

Rũ ướt cung đàn
Buồn dâng mây tím giăng ngang
Buồn vương ân ái phai tàn
Mùa Xuân đến chưa em ?

Bước chân ai dìu tiếng mưa đêm
Vắng xa chưa giòng tóc mây bay ?
Mùa Thu vẫn chưa nguôi giận hờn
Mùa Đông vẫn chưa thôi lạnh lùng
Giòng lá cuốn em mang - trôi dài mãi trôi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 07:26:03 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.03.2010 15:28:48
0

Tình Khúc Mùa Xuân 

Gió xuân nhẹ thoảng hương tình 
Mai vàng hé nhụy lung linh nắng hồng 
Tung trời én xoải cánh mong 
Trúc đào rũ lá bên giòng sông xanh 
  
Hoa xoan e ấp trên cành 
Tầm xuân nụ biếc mong manh giậu ngoài 
Tường vi đọng hạt sương mai 
Cúc tần nở đóa mọng cài duyên thơ 
  
Yến oanh vờn bướm nhởn nhơ 
Cỏ thơm phơi phới rạng ngời sắc xuân 
Đàn reo buông khúc nhạc trầm 
Du dương lướt phím thanh âm rộn ràng 
  
Mùa xuân gõ cửa hân hoan 
Bên anh ngày tháng nồng nàn yêu thương 
Tháng giêng đắm mộng thiên đường 
Tim chung hòa nhịp cùng vương nắng tình
 

PTMC 

Tiểu Vũ Vi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:45:52 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.03.2010 15:38:10
0
 

 

Giêng Hai


Là quên cái dậu cúc tần
Ta trồng mà chẳng một lần trổ bông
Người đi về phía mênh mông
Bỏ quên con sáo trong lồng bơ vơ

Giêng Hai
Trời lất phất mưa
Trăng không đủ sáng để đưa nhau về
Dại khờ hái cỏ ven đê
Buộc ngang lưng một câu thề làm tin.

Đầu đêm.
Ừ. Đã nửa đêm
Đã lâu mà vẫn chưa quen phụ phàng

Mà trăng, trăng lại vội tàn
Giờ thì đổ lỗi muộn màng cho ai...

Đào Phong Lan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:52:09 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.03.2010 15:39:26
0


 



NGHE


Nghe lời em yêu dấu
Mùa xuân về reo vui
Tim ta bừng chợt tỉnh
Quên đi nỗi ngậm ngùi

Nghe đàn chim di gọi
Em trở vế phố xưa
Cơn mưa tình ngóng đợi
Bao yêu thương cho vừa

Nghe chập chùng sóng biển
Thầm thì lời nồng say
Đàn hải âu chao lượn
Mình xa nhau bao ngày

Nghe bóng đời hư ảo
Chợt tưng bừng xôn xao
Đàn bưóm vàng bỡ ngỡ
Chào xuân sang ngọt ngào

Nghe tháng ngày tình tự
Ta tìm về bên nhau
Mắt môi nồng say đắm
Quên mau thuở âu sầu


Khiếu Long





THẤY


Thấy hồn mang yêu dấu
Lòng xao xuyến rộn vui
Anh về như cơn gió
Thổi tan những bùi ngùi

Thấy tình như réo gọi
Trời đổ cuộc tình mưa
Tắm thân em mát rượi
Thương yêu mấy cho vừa

Thấy triều dâng sóng biển
Cuồn cuộn dòng tình say
Chập chờn như bướm lượn
Đậu môi ngoan tháng ngày

Thấy chìm sâu mộng ảo
Đời chợt nhiều xuyến xao
Hồn em tràn bỡ ngỡ
Tình ru êm ngọt ngào

Thấy vầng trăng tình tự
Dẫn lối mình tìm nhau
Vòng tay anh mê đắm
Xoá tan những muộn sầu …


PTMC

Tiểu Vũ Vi
28/04/07



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 07:41:26 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.03.2010 15:40:44
0


Vì em cần thấy anh yêu đời

Em hát, bản tình ca này cho anh
vang vọng giữa núi đồi
chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
tiếng hát bay mãi
vút tận trời cao
những đám mây bất chợt giật mình
tan đi
rất vội
 
Em hát, bài thơ này cho anh
có dòng sông trôi
giữa hai bờ cỏ dại
có chú dế một đêm hè quên gáy
nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
có những ngày không được nghe anh nói
em lang thang
nghe gió
ngỡ anh cười…
 
Em hát, giọt nước mắt này cho anh
xanh xanh là nhớ
thơm thơm là cỏ
đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người
Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
thật sâu trong trái tim mình
và đem đốt những bài thơ
lau khô tiếng hát:
"vì tôi cần thấy anh yêu đời"
vì em cần thấy anh cười
nên xin anh đừng trách
những đau buồn không thể nói cùng anh


Khương Hà
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:51:11 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 04.03.2010 15:42:05
0



Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
Sáng Tác: Đức Huy
Trìh Bày: Lâm Thuý Vân



Thành phố này thành phố mưa bay
Như mãi mãi mùa thu trong sương mù
Đường em về đường ướt mưa rơi
Như nước mắt người đi qua cuộc đời

Còn hy vọng sau áng mây đen
Còn hy vọng hãy cố vươn lên
Rồi một ngày dịp may sẽ đến
Em ơi đừng quên

Thành phố này trời thấp giăng mây
Như mãi mãi mùa đông ngày qua ngày
Nhiều đêm dài chờ sáng đơn côi
Em đếm những ngày vui qua cuộc đời

Còn hy vọng sau những thương đau
Mùa đông dài đã qua còn đâu
Rồi một ngày tình yêu trở lại
Trong con tim giá băng

Và mùa xuân trong đôi mắt em
Là mùa xuân anh mãi đi tìm
Và mùa xuân trong đôi mắt em
Anh đợi mong

Và mùa xuân trong đôi mắt em
Là mùa xuân chan chứa hy vọng
Và mùa xuân trong đôi mắt em
Anh mãi chờ trông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 07:37:41 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.03.2010 11:15:21
0



Phố Xuân


Phố vào mùa xuân mới 
Em yêu kiều áo hoa 
Lòng ta như mở hội
Mưa xuân bay nhạt nhòa 

Gió xuân nồng trên má
Bước chân ai xôn xao 
Hoa đào khoe sắc thắm 
Ôi tình em ngọt ngào 

Dang tay ta chào đón 
Mùa xuân về quanh đây
Thẹn thùng em nghiêng nón
Ðời vui bao tháng ngày 



Khiếu Long





Tình Xuân


Xuân về thơm gió mới
Vườn yêu rộ tình hoa
Rộn ràng tiếng trống hội
Lung linh nắng chan hòa

Xuân chín hồng đôi má
Từng bước nhịp xuyến xao
Bên N tình nồng thắm
Môi hôn đắm ngọt ngào

Em cùng anh chung đón
Niềm vui tràn đó đây
Tạ ơn mùa xuân nõn
Hạnh phúc đẹp mộng ngày



Tiểu Vũ Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:50:17 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 10.03.2010 11:17:43
0

 


men thơ


mở đêm ra, thấy em cười
ngạo anh yêu quá nên lời hóa ngông
bóng tình ví tựa môi hồng
ướm men thơ ngọt ru lòng người xa

rõ xa, xa tít ngân hà
mãi còn thấp thoáng bóng tà áo quen
áo may bằng lụa tơ mềm
... soi trăng mẹ dệt bên thềm Huế xưa

gánh đời áo đẫm nắng mưa
giữ đường may thắm ghẹo đùa duyên anh
người vừa phủi bụi lợi danh
chỉ còn nuôi chút nhiệt thành giữa thơ

nài tình đi dạo sông mơ
áo em gió ngược sợi tơ quyện vào
ngõ lời giữa nỗi khát khao
nên em chế nhạo lời chào hóa ngông

bóng tình ví tựa môi hồng
men thơ ướm ngọt ru nồng tình xa!



Cao Nguyên

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:49:21 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 24.03.2010 11:24:04
0


ĐẦU NĂM GIẬN HỜN

Đầu năm có kẻ giận hờn
Thế nên lòng cứ cô đơn chập chùng
Đầu năm có kẻ lạnh lùng
Bỏ quên ta mối tình chung hôm nào
 
Mưa xuân một trận dạt dào
Tưới trên hờn dỗi mà sao vẫn buồn
Lung linh những cánh chuồn chuồn
Ngất ngây đàn bướm rộn muôn ý tình
 
Đầu năm người chẳng yêu mình
Nên nàng quay mặt lặng thinh dỗi hờn
Đầu năm bỗng có tiếng đờn
Để cho nàng khỏi buồn hơn hôm nào
 
Đầu năm có ngọn trúc đào
Ngẩn ngơ thơ thẩn lạc vào hồn ta
Đầu năm em đẹp kiêu sa
Cho ta ươm mộng thật thà chờ mong .


Khiếu Long



Giao Thừa Dỗi Hờn

Giao thừa cô bé dỗi hờn
Ghét anh như bướm lượn vờn ngõ xuân
Bỏ em gác phượng lạnh lùng
Cho đàn buồn nhớ tay rung ngày nào
 
Lệ xuân trời đổ rạt rào
Mà không xóa nỗi cơn đau tình buồn
Giận anh tựa cánh chuồn chuồn
Vần thơm ý đẹp ngỏ muôn hoa tình
 
Vậy mà nói chỉ riêng mình
Trao lời ước hẹn như đinh không sờn
Thoảng nghe theo gió tiếng đờn
Lời yêu tha thiết tình hơn lúc nào
 
Lăn dài giọt đẫm má đào
Bài ca anh hát xuyến xao đậm đà
Lau khô dòng lệ sương sa
Dỗi hờn như khói nhạt nhòa trôi sông


PTMC
 
Tiểu Vũ Vi
05/01/07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 07:31:47 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 24.03.2010 11:25:38
0


Giận Hờn
Sáng Tác: Đỗ Lễ
Trình Bày: Quang Dũng


Em giận anh
Em không nói một lời
Em quay mặt tủi hờn cho lệ sầu rơi
Em giận anh
Em khóc một mùa thu
Cho hoa kia lìa cành, cho sỏi đá rong rêu
Khi giận nhau
Ôm nỗi buồn vô biên
Bao nỗi buồn không tên cho xót xa lòng nhau
Em giận anh
Khi lỗi hẹn chiều nay
Nước mắt tràn không hay, ngỡ tình đổi thay
Khi em buồn, trời cũng quạnh hiu
Khi em sầu, mây cũng cô liêu
Khi em buồn, anh thấy đớn đau
Khi em hờn, mây ít mưa giăng mau
Khi giận anh
Cho anh nói một lời
Xin em đừng tủi hờn cho lệ sầu tuôn
Khi giận anh
Đừng khóc nữa người yêu !
Anh xin em thật nhiều bớt sầu lúc xa nhau !
Khi giận nhau
Anh sẽ buồn đêm nay
Cho nỗi lòng chua cay
Xin thâú cho lòng nhau
Khi giận anh
Cho gió đổi mùa sang
Với nỗi buồn mênh mang
Cho mắt sầu thênh thang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:48:13 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Tiểu Vũ Vi
  • Số bài : 929
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2009
RE: Mình về góc phố mưa bay - 24.03.2010 12:17:10
0



Về Bến Xuân Xưa


Áo biếc xưa về qua bến tạnh
Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai
Chị đi thoáng chút hương xoan muộn
Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai

Khăn đào xưa đùa cùng gió nội
Theo người qua trăm chặng lao đao
Chị gánh sương đi từ hừng sáng
Khuya về, vai nặng gánh trăng sao

Cậu bé ngày xưa thường tha thẩn
Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao
Đón chị, đón quà, và đón cả
Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào

Hương xoan nay đã xa vời vợi
Thuyền cũ đi về vắng bóng ai
Lênh đênh trên bến vần thơ trắng
Nhuộm áo khăn xưa màu trăng phai .



Mường Mán
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 12:47:19 bởi Tiểu Vũ Vi >


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 28 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 812 bài trong đề mục