LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 65 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 11.09.2009 17:31:14 (permalink)
0



XỨ ĐOÀI ƠI …

Xứ đoài nhớ lắm người ơi
Từng đêm gió thả trăng rơi bóng vàng
Sợi buồn bịn rịn bay ngang
Sợi vui lấp lánh soi làn mắt yêu.

Xứ Đoài mưa nắng bao nhiêu
Non cao mấy trượng cho chiều thêm xa
Trăng Đoài có mấy Hằng Nga
Mây trôi mấy lớp mà ra đêm dài.

Hữu tình cảnh thắm Quốc Oai
Người đi ôm bóng hình hài quê hương
Ban mai cỏ đẫm vạt sương
Tiếng gà gọi sáng, ánh dương rực trời .

Chữ tình ai nỡ bỏ rơi 
Bởi thương mưa khóc gió cười tháng năm
Ví tình như áo như khăn
Để cho kỉ niệm như rằm đeo tim .

Xứ Đoài nuôi những cánh chim
Tung bay khắp nẻo đi tìm ước mơ
Xứ Đoài ơi …Đến bao giờ
Cho tôi trở lại bến bờ ngày xưa.

MINH TUẤN

 
 

R

sửa đổi bởi Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 16:00:52 bởi Minh Tuấn >
#1
    Minh Tuấn 11.09.2009 18:57:49 (permalink)
    0



    LỜI CHỊ .

    Một ngày em bỗng đổi thay
    Cầm tay chị bảo em này-biết không?
    Bây giờ ngực đã nói trầm
    lớn khôn đổi giọng đàn ông rộn ràng..

    Từ nay chớ có lang thang
    Đuổi hoa bắt bướm theo đàn diều bay
    Học chăm thân ấm mai này
    Đừng như ngọn gió mây bay không nhà .

    Chị cười câu nói thoảng qua
    Tôi nghe mặt đỏ như là sưởi than
    Hôm nay như lạc cung đàn
    Bỏ trời thơ ấu...Bước sang cuộc đời .

    MINH TUẤN
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:09:35 bởi Minh Tuấn >
    #2
      Minh Tuấn 11.09.2009 20:42:23 (permalink)
      0



      GẶP TRĂNG …


      Cuối thu trăng cũng phải già
      Đời khi có cháu cũng là hết son
      Rêu phong đá ,bụi phủ mòn
      Bước chân mưa gió héo hon thân hình.

      Trông trời mây nước còn xinh
      Nhìn em mới thấy chúng mình ngày xưa
      Ban mai một thoáng đã trưa
      Xuân xanh một thuở cũng vừa vụt bay .

      Buồn vui hết tháng lại ngày
      Xuân vui chén rượu ,thu say chén trà
      Đường trần mấy nẻo bôn ba
      Gặp trăng cứ tưởng ...Trăng già ...Mình không ???

      MINH TUẤN

      r
      sửa đổi bởi HB
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:47:27 bởi Minh Tuấn >
      #3
        Minh Tuấn 11.09.2009 23:26:15 (permalink)
        0



        ĐỢI XUÂN .
         
        Giao thừa nhớ lắm mẹ ơi
        Bóng bên hương khói mẹ ngồi cầu may
        Mưa phùn xuân ướp lá lay
        Tiếng xuân chạm gió rơi đầy mái tranh.
         
        Mong ba ngày tết no lành
        Cơm ăn đủ bữa như tranh treo nhà
        Quên đi tháng bảy tháng ba
        Ngày ăn một bữa lo xa vẫn về .
         
        Bao lần ăn đói ngủ mê
        Ước con được bữa bộn bề cơm canh
        Lệ tràn tỉnh giấc mong manh
        Mẹ cười cứ tưởng …Con tranh cướp quà .
         
        Bây giờ hết cảnh tháng ba
        Cơm ăn chẳng thiếu mẹ xa mất rồi
        Mái nhà thôi hết tả tơi
        Mưa phùn rơi mãi … Một thời đợi xuân.
         
        MINH TUẤN
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:48:00 bởi Minh Tuấn >
        #4
          Minh Tuấn 11.09.2009 23:32:48 (permalink)
          0


          MỘT THUỞ NGU NGƠ...

          Ơi em tóc thắm thôn Đoài
          Sợi bay theo gió sợi dài ánh trăng
          Hương đồng áo lụa thung thăng
          Nắng quê nghiêng ánh mắt răm thắm tình.

          Đi đâu cũng nhớ cô mình
          Nhớ nơi mây trắng xếp hình núi non
          Nhớ thời cô vẫn còn son
          Đi qua một thoáng...Làm con ngõ buồn .

          Rồi thu vừa thắm màu thương
          Rồi cô cũng bước theo đường vu qui
          Ngây ngô tôi chẳng biết gì
          Biết là cô đẹp nhất nhì thế thôi.

          Chắc gì cô biết đến tôi
          Trộm yêu ,thầm nhớ để rồi buồn lan
          Trách hoa xinh đẹp của làng
          Hương trao xứ khác ,mới làm tôi đau.

          Duyên trời ai biết được đâu
          Phận yêu ai biết ai sầu hơn ai
          Tình đa mang -mãi u hoài
          Như trăng đông lạnh ,như bài thơ đau …

          MINH TUẤN


          <<Đăng lại >>
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:48:33 bởi Minh Tuấn >
          #5
            Minh Tuấn 11.09.2009 23:44:47 (permalink)
            0



            AI BIẾT... CHĂNG AI?
             
            Vui buồn hết tháng lại năm
            Nhớ thương xếp nặng bến lòng đơn côi
            Thu xanh trải rộng đất trời 
            Sầu đông cuộn chốn giếng khơi lắng chìm.
             
            Sương rơi cho ướt cánh chim
            Gió bay ngơ ngẩn đi tìm vầng trăng 
            Đêm sang ngập bóng dùng dằng
            Trách người đi ở bao năm chẳng về.
             
            Sầu tình làm tái cơn mê
            Sầu thu lá nhuộm bốn bề vàng phai
            Sầu riêng...Ai biết...Chăng ai?
            Tình chung như thể...Hương nhài thoảng qua.
             
            Nhớ xưa chung bóng chiều tà
            Bước về bỏ nắng...Bước ra trăng vàng
            Nụ cười ánh mắt chung mang 
            Hình quê trăng sáng...Hòa tan đất trời.
             
            MINH TUẤN
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:49:07 bởi Minh Tuấn >
            #6
              Minh Tuấn 12.09.2009 01:05:58 (permalink)
              0


               
              NHỚ XƯA.

              Bờ rào ngăn cách hai nhà
              Lối đi chỉ có hai ta chui rào
              Gà trưa giục nắng xôn xao
              Anh qua bên ấy tìm vào chợ em.

              Bán hàng chỉ mỗi người quen
              Tiền trao lá thắm ,chẳng thèm đếm đo
              Từng bông dâm bụt nhỏ to
              Từng trái quả rụng vui trò bán mua…

              Nguyệt tơ cứ tưởng như đùa
              Lớn khôn ai ngỡ đem xưa vào lòng.
              Khi cây lúa chín ngọn cong
              Khi xuân đã nhuộm môi hồng má son.

              Là khi kết thắm vuông tròn
              Hỏi cô hàng xóm có còn bán mua.

              MINH TUẤN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:49:44 bởi Minh Tuấn >
              #7
                Minh Tuấn 12.09.2009 01:11:27 (permalink)
                0


                 
                ĐƠN CÔI.
                 
                Ngồi buồn trông cảnh mưa bay
                Nghiêng mùa thu đổ lá đầy lối đi
                Thu ơi...xơ xác làm gì
                Trăng ơi...Chớ vội bỏ đi lúc này.
                 
                Nhớ thu xưa ...Thuở cầm tay
                Dạo lên khúc nhạc rơi đầy mơ hoa
                Mắt nhìn lên giải Ngân Hà
                Tưởng như ta sắp như là một đôi.
                 
                Bèo mây theo bóng cuộc đời
                Đưa em một khoảng mây trôi xứ người
                Anh buồn đón góc đơn côi
                Không em như thể bầu trời...Cuối thu.
                 
                MINH TUẤN 
                 
                Rsửa đổi bới HB

                Diệu Thu thân mến/Em lâu rồi không vào đây nữa hả?chắc lại ốm hay là buồn vậy?
                Anh ghé thăm em nè.
                Chúc em cuối tuần vui nhé

                @_Anh mở chủ đề mới /em sang chơi nhé DT
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:50:27 bởi Minh Tuấn >
                #8
                  Minh Tuấn 12.09.2009 02:44:05 (permalink)
                  0




                   
                  CHIỀU XUÂN VIẾNG MẸ.

                  Lối chiều viếng mẹ hôm nay
                  Mưa xuân sương bụi lắt lay quanh mồ
                  Cỏ màu đã hết tàn khô
                  Mà sao khóe mắt tràn bờ lệ cay.

                  Khói hương dâng nỗi tỏ bày
                  Bao nhiêu vàng mã bấy day dứt lòng
                  Thương một đời mẹ long đong
                  Buông tay chẳng ở...Hưởng lòng cháu con.

                  Tháng năm chiu chắt héo mòn
                  Nuôi con mong hưởng lộc con tuổi già
                  Đêm về mơ bóng con xa
                  ngày sang tần tảo mái nhà vườn rau...

                  Tay buông cuộc sống cơ cầu
                  Mẹ về cõi tổ bỏ câu thâm tình
                  Nghĩa trao lại chốn ba sinh
                  Phúc đời để lại...Một mình mẹ đi.

                  Rối lòng mưa bụi lâm li
                  Lắt lay hương khói bóng đi vô hình
                  Thầm cầu mảnh đất anh linh
                  Vòng tay ôm mẹ ấm tình nghĩa quê.

                  Đời người nửa tỉnh nửa mê
                  Buông tay mới biết đường về là đâu
                  Hỏi cơn mưa bụi trên đầu
                  Mưa bao nhiêu hạt...Có sầu như mong ?

                  Mưa chiều gió mớ bòng bong
                  Bóng con xa xứ lặng lòng đơn côi
                  Hồn thiêng mẹ ở trên trời
                  Có nghe con khóc quanh nơi mẹ nằm...

                  MINH TUẤN

                   
                  r Sửa Đổi bới Huyền Băng.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:53:47 bởi Minh Tuấn >
                  #9
                    Minh Tuấn 12.09.2009 02:56:38 (permalink)
                    0




                     
                    NGỌN NẮNG HANH XƯA...

                    Cuối thu khi ngọn nắng hanh
                    Em thường nhìn trộm qua mành thời gian 
                    Ngắm bông cúc nở muộn màng
                    Sắc sầu như bóng trăng tàn đâu đây.

                    Từ ngày chân bước đường mây
                    Thân nơi xứ lạ đong đầy buồn lo
                    Nhớ quê trăm mối tơ vò
                    Thương riêng ngọn gió hanh...Lo đông về.

                    Hoa may một thuở tím đê
                    Tình yêu trộm gửi ,bước về cỏ vương
                    Thu nay xa cách dặm đường
                    Trái tim khắc mãi yêu thương dệt mùa.

                    Em thèm sợi nắng hanh xưa
                    Nhìn ra ngoài cửa như vừa thấy ai
                    Thu nay thoáng lạnh hình hài

                    Mắt mơ mà chẳng thấy ai...Bên mành.

                    MINH TUẤN
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:54:20 bởi Minh Tuấn >
                    #10
                      Minh Tuấn 12.09.2009 03:10:31 (permalink)
                      0



                      HỜN GHEN..

                      Xin đừng đốt lá vàng khô
                      Khói buông sợi nhớ như tơ dứt lòng
                      Xin đừng trách bóng trăng song
                      Mang niềm khắc khoải, vào trong đêm tràn

                      Đừng thêm lệ ủ sương hoang
                      Trách thuyền xa bến cho vàng mùa thu
                      Đừng vì người có bồng ru
                      Mà cay đôi mắt ,nấc từ ngục tim .

                      Bao năm nhớ vẫn đi tìm
                      Người trong kỉ niệm ,kẻ chim phiêu bồng
                      Làm ngơ cả với xuân hồng
                      Xin em đừng đốt cho lòng tàn tro .

                      MINH TUẤN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:10:58 bởi Minh Tuấn >
                      #11
                        Minh Tuấn 12.09.2009 20:11:35 (permalink)
                        0
                         


                        TIẾC THU .

                        Lá sầu vàng ,lá sầu rơi…
                        Trách mưa trách gió để trời lạnh ru
                        Trách mây làm nắng mịt mù
                        Sương giăng u ám tiễn thu lụi tàn .

                        Thoáng buồn mơ lại đi hoang
                        Tìm thu xứ xở lá bàng đỏ au
                        Biết trầu nhạt …Sẽ tủi cau
                        Phòng không gối chiếc làm nhàu tình chung.

                        Bao năm thương nhớ hai vùng
                        Tiễn thu một dạ nhớ nhung ngập tràn
                        Hồn như một chiếc thuyền nan
                        Bơi dòng quá khứ chở ngàn bóng thơ .

                        MINH TUẤN
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 15:55:22 bởi Minh Tuấn >
                        #12
                          NuocMatMuaThu 13.09.2009 13:27:20 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Hi Tuấn
                           
                          Dạ, em xin mến chào Tuấn, mấy ngày nay anh vẫn khỏe ạ:
                           
                          Và, xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm em trong mấy ngày qua, và đã để lại những bài thơ thật hay mến tặng, nhưng rất tiếc :(, là vì mấy ngày qua, em lại bị cơn Allergy hành hạ khi trời lập Thu, nên đợi mãi tới hôm nay, em mới nghe khỏe lại nhiều, nên vội vã ghé vào mến thăm anh, cùng với NHÀ MỚI của anh vừa xây, Thu xin gởi lời chúc mừng anh :), dạ, nhà anh mới xây, nhìn đẹp quá hà Tuấn :), và trước khi xin phép được gát bút, em xin mến chúc Tuấn, cùng gia đình những chuỗi ngày bình an trong cuộc sống, cùng với những niềm vui thật trọn vẹn và dễ thương nhất, và cũng hông quên gởi lời chúc anh, cùng với hồn thơ luôn bay cao xa hơn mãi, với những ý từ thật đẹp và thật đáng yêu :), thêm lần nữa, em xin rất cảm kích......nhiều, mến mong Tuấn bảo trọng :)
                           
                          Thân ái
                           
                          Thu_em
                          ________________________________________________________________


                          #13
                            NuocMatMuaThu 13.09.2009 13:51:41 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                            Anh Tuấn mến:

                            Dạ, em vừa mới cố gắng viết xong bài thơ trên, và xin phép được lưu lại nơi đây trong căn nhà mới này của Tuấn, và mến mong anh sẽ xem như chút quà mọn em xin mến gởi chúc mừng :), và xin mến chúc anh một chiều Chủ Nhật bình an, và thật dễ thươngggggg Tuấn nhé :)

                            Thân ái

                            Thu_em
                            ______________________________________________________

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 13:54:57 bởi NuocMatMuaThu >
                            #14
                              NuocMatMuaThu 13.09.2009 15:18:46 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Minh Tuấn

                              ĐƠN CÔI.
                               
                              Ngồi buồn trông cảnh mưa bay
                              Nghiêng mùa thu đổ lá đầy lối đi
                              Thu ơi...xơ xác làm gì
                              Trăng ơi...Chớ vội bỏ đi lúc này.
                               
                              Nhớ thu xưa ...Thuở cầm tay
                              Dạo lên khúc nhạc rơi đầy mơ hoa
                              Mắt nhìn lên giải Ngân Hà
                              Tưởng như ta sắp như là một đôi.
                               
                              Bèo mây theo bóng cuộc đời
                              Đưa em một khoảng mây trôi xứ người
                              Anh buồn đón góc đơn côi
                              Không em như thể bầu trời...Cuối thu.
                               
                              MINH TUẤN
                               
                              Diệu Thu thân mến/ Em lâu rồi không vào đây nữa hả? chắc lại ốm hay là buồn vậy?
                              Anh ghé thăm em nè.
                              Chúc em cuối tuần vui nhé

                              Anh mở chủ đề mới /em sang chơi nhé DT

                               
                               
                              SAY HOA

                              Gió lay thổi áng mây mù
                              Dang tay em đón mùa thu vào lòng
                              Cộng vào thêm nỗi nhớ mong
                              Mượn vần thơ viết đôi dòng gởi anh
                               
                              Cầu xin nắng vẫn còn xanh
                              Cúi hôn thật nhẹ lên vành mắt môi
                              Quyên buông tiếng hát chào đời
                              Bên anh_nhỏ thấy đất trời nở Hoa
                               
                              Tình mình đẹp tựa bài ca
                              Dưới đêm trăng tỏ_ru_ngà_ngà say
                              Em trong áo trắng_vờn_bay
                              Hồn nghe đắm đuối với đầy yêu thương
                               
                              NuocMatMuaThu
                               
                              ***
                              r
                               
                              Anh Tuấn mến:
                               
                              Dạ, em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày lành trong tuần, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ thật hay mùh anh đã mến tặng :)
                               
                              Thân ái
                               
                              Thu_em
                              _________________________________________________
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 21:33:17 bởi Huyền Băng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 65 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 965 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9