LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 65 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 31.01.2010 19:01:55 (permalink)
0

Chào Minh Tuấn
Bạn làm thơ lục bát rất được, có hồn, có tình, tuy đôi chỗ còn ép vần, cưỡng vần... nhưng mình rất thích thơ của bạn. TỐ HỮU nói; -Thơ lục bát dễ làm nhưng khó hay. XUÂN DIỆU nói; -Chỉ có thơ và những thứ không phải là thơ.
Bạn có nói động viên người bạn mới, làm thơ không cấn sâu lắm. Nhưng nếu chỉ ghép vần, đạt ý thì làm thơ sẽ phí công. Hồi mới làm thơ mình cũng dễ dãi như vậy, sau đọc lên thấy nhạt phèo, hai tai tự dưng đỏ bừng lúc nào không hay. Có nhiều bài gọi là thơ bây giờ còn lủng củng hơn cả văn xuôi, đươc nguỵ biện là "thơ không vần". Đến định nghĩa thơ là gì còn không biêt thì nói chi đến làm thơ. Nói như vậy không có nghĩa là phải 'tra từ điển", mà nên làm sao đọc lên nghe xuôi tai là được. Nhưng hay đến đâu thì còn cần nhiều yếu tố phải vậy không bạn?
Trong bài thơ tự răn mình trong bài "Làm thơ" có câu - Thôi thì cứ lủng củng hoài,/ Đọc lên nghe thấy cái tai đỏ bừng. /Khéo rồi loạn thơ không chừng...Mình chỉ trao đổi với bạn một chút mong đươc sự đồng cảm. Chúc thơ của bạn ngày càng hay.

TRẦN NHƯ CHUYÊN.

 

 
 
Cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại đôi lời tâm sự thật sâu sắc.
Kính chúc bạn và gia đình đón một mùa xuân mới vui vẻ an khang và thịnh vượng nhé.
 
Mình làm thơ con cóc í mà...Vui là chính bạn ơi.Có chỗ nào không xuôi tai mong bạn hết sức thông cảm.MINH TUẤN chân thành cám ơn bạn nhiều.
 
MINH TUẤN
 
<<Nghe tôi nói...Biết bao người -Đọc thơ tôi chỉ...Em cười với tôi >>
 
Chúc bạn vui.
Minh Tuấn 31.01.2010 19:40:00 (permalink)
0

VỚI CÂU LỤC BÁT

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người...(NB)
Còn em lại nhớ thôn Đoài,
Nhớ câu lục bát học hoài chửa xong
Chữ tình đâu thể cân đong
Tằm tơ cái nghiệp nặng lòng người ơi
Mùa xuân dẫu đã qua rồi
Cảnh xuân vẫn mãi bồi hồi lòng ai
Dù chưa lần đến thôn Đoài
Dù chưa biết bến lở bồi nông sâu
Dù không phải nợ cau trầu
Cũng là một phút cùng nhau vui vầy
Mời người một chén tình say
Chúc câu lục bát xứ Đoài ngân xa.

Nguyet Anh

Chào anh MT,Á chẳng có sở trường làm thơ trữ tình,chỉ hay viết tào lao,vào nhà lục bát thì cũng phải ráng rặn vài câu,mong anh đừng cười, NA



THÔN ĐOÀI -THÔN ĐÔNG.
 
Đôi chân mải bước rộng dài
Hồn mang trọn nỗi hình hài quê hương
Bạn bè quen khắp bốn phương
Mời thăm quê...Chốn văn chương dãi dầu.
 
Thôn đoài thơm trắng hoa cau
Em qua nghiêng nón dấu màu hương say
Thôn Đông trầu thắm nắng đầy
Anh về tóc vẫn còn cay vị trầu.
 
Trăm quê trăm xóm tìm nhau
Ai bày tên gọi để sầu có tên
Một đi một đợi mấy nhìn
Ai làm xa cách để tin...Đợi chờ.
 
Bốn mùa vướng víu ngàn tơ
Hai thôn biết mấy kiếp chờ tìm nhau
Tơ hồng buộc phận trầu cau
Trăm năm nhuộm mấy...Mái đầu bạc phơ.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn NGUYÊT ÁNH GHÉ THĂM VÀ ĐỂ BÀI THƠ HAY CHO MINH TUẤN THƯỞNG THỰC NÈ.
Chúc bạn và gia đình năm mơi thật vui vẻ và hạnh phúc...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:00:12 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 01.02.2010 13:55:31 (permalink)
0
 
 
 
 
Có Phải_Là Anh
 
Phải là_anh đó mùa Xuân
Mang theo nắng ấm sưởi vùng mưa tuôn
Xui em_một thoáng chiều buông
Bỗng nghe lòng chạnh nhớ thương ngút ngàn??
 
--<><>--
 
Hi Tuấn:

Dạ, đôi dòng Thu xin mến chào anh, anh vẫn khỏe ạ, và em xin rất cảm ơn Tuấn đã dừng chân ghé vào thăm em và đã để lại những lời khích lệ và san sẻ thật đáng yêu, em xin trân trọng khắc ghi và xin gìn giữ mãi, nhưng hông hiểu sao, mấy ngày nay, hồn thơ và chữ nghĩa của em, nó cứ chạy đi rong đi đâu mất chiêuuu hít, nên em tìm hoài, mùh chữa ra được, nên đành cho em xin phép được lưu lại đôi dòng thăm hỏi và tri ân này cùng anh trước, và hy vọng trong nay mai, hồn thơ sẽ trở lại cùng em, rồi em sẽ xin phép họa lại cùng anh sau nga Tuấn, thiệttt là khổ thân em ghê, ai bỉu tại chữ nghĩa của em nghèo nàn quá làm chi :(, rất mến mong anh sẽ hiểu và luôn thông cảm dùm cho nhiều :(

Và trước khi xin phép được ngừng bút, em xin mến chúc anh, cùng gia đình những chuỗi ngày an khang, vui tươi và dễ thươnggggg nhất, trong cuộc sống, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
_________________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 15:10:49 bởi NuocMatMuaThu >
nguyenngoat 01.02.2010 15:30:30 (permalink)
0
THƯƠNG MÃI CÂU LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
 
Thương câu lục bát xứ Đoài
Tháng năm chờ đợi loay hoay kiếm tìm
Mà người biền biệt cánh chim
Lạc loài chốn cũ nỗi niềm ai hay
Sắc hương xưa đã đổi thay
Tôi còn với bóng trăng gầy đầu non
Em đi môi đổi màu son
Điệu buồn lục bát mãi còn trong tôi
 
 
Minh Tuấn 01.02.2010 17:24:53 (permalink)
0







Có Phải_Là Anh

Phải là_anh đó mùa Xuân
Mang theo nắng ấm sưởi vùng mưa tuôn
Xui em_một thoáng chiều buông
Bỗng nghe lòng chạnh nhớ thương ngút ngàn??

--<><>--

Hi Tuấn:

Dạ, đôi dòng Thu xin mến chào anh, anh vẫn khỏe ạ, và em xin rất cảm ơn Tuấn đã dừng chân ghé vào thăm em và đã để lại những lời khích lệ và san sẻ thật đáng yêu, em xin trân trọng khắc ghi và xin gìn giữ mãi, nhưng hông hiểu sao, mấy ngày nay, hồn thơ và chữ nghĩa của em, nó cứ chạy đi rong đi đâu mất chiêuuu hít, nên em tìm hoài, mùh chữa ra được, nên đành cho em xin phép được lưu lại đôi dòng thăm hỏi và tri ân này cùng anh trước, và hy vọng trong nay mai, hồn thơ sẽ trở lại cùng em, rồi em sẽ xin phép họa lại cùng anh sau nga Tuấn, thiệttt là khổ thân em ghê, ai bỉu tại chữ nghĩa của em nghèo nàn quá làm chi :(, rất mến mong anh sẽ hiểu và luôn thông cảm dùm cho nhiều :(

Và trước khi xin phép được ngừng bút, em xin mến chúc anh, cùng gia đình những chuỗi ngày an khang, vui tươi và dễ thươnggggg nhất, trong cuộc sống, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em

 
Cám ơn em đã ghé thăm
Cứ nghỉ ngơi cho khỏe em à.
Chắc có lẽ năm mới sắp đến cho nên em nhớ nhà quá mà bị phân tâm tư tưởng đấy....
Mêbs chúc em vui vẻ và hạnh phúc
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 01.02.2010 17:31:40 (permalink)
0

 
HOA EM.
 
Tìm em với bóng thật thà
Gửi trong hoa cải nụ cà quê hương
Tiếng cười trong vắt yêu thương
Gửi trong nắng ấm con đường năm xưa.
 
Mắt em cửa sổ bốn mùa
Khi trăng soi bóng lúc mưa vụng về
Chiêm bao chống chếnh đam mê
Trưa xuân ,sáng hạ ,lúc về đêm thu...
 
Xa nhau sương gió mịt mù
Tìm về ngõ nhỏ ,nghe ru hôm nào
Hoa cà sắc tím xôn xao
Thật như lời nói...Lẽ nào em quên.
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:07:36 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.02.2010 17:55:09 (permalink)
0

THƯƠNG MÃI CÂU LỤC BÁT XỨ ĐOÀI

Thương câu lục bát xứ Đoài
Tháng năm chờ đợi loay hoay kiếm tìm
Mà người biền biệt cánh chim
Lạc loài chốn cũ nỗi niềm ai hay
Sắc hương xưa đã đổi thay
Tôi còn với bóng trăng gầy đầu non
Em đi môi đổi màu son
Điệu buồn lục bát mãi còn trong tôi





NUÔI TRĂNG.
 
Bốn mùa thay đổi héo hon
Mảnh trăng cũng giống hoa son thắm tàn
Đời người dẫu héo dung nhan
Nhưng con tim thắm khắc vàng bóng nhau.
 
Vần thơ nước chảy chân cầu
Khi vơi mùa cạn tìm đâu ý vần
Khi tràn mặt nước bâng khuâng
Chữ như con sóng dòng dâng xếp bài.
 
Bốn mùa câu chữ tìm ai
Bởi trong giấc ngủ dạ gài lời văn
Xứ đoài mây trắng như khăn
Vắt câu lục bát...Nuôi trăng béo gầy.
 
MINH TUẤN
 
KÍNH CHÚC nguyên ngoạt vui khỏe và an khang trong xuân mới
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:17:18 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.02.2010 18:09:25 (permalink)
0

 

TRẢ XIN.
 
Người xin khao khát cơn mê
Cầu mong  hiện thưc đem về ước ao
Kẻ vay đã hứa ngọt ngào
Đợi  thuyền xum họp hiến trao nghĩa tình.
 
Trả -Xin trong cõi nhân sinh
Nợ loanh quanh cũng...Nghĩa tình vì nhau
Chỉ vì có trước có sau
Mà chăm trả nghĩa ...Cho giàu tình ai ...
 
Trả cho quên tiếng thở dài
Trả cho ánh mắt trên vai nhẹ nhàng.
Người xin ...Tình nghĩa mênh mang
Hứa trong kiếp tới lại làm kẻ trao .
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:18:25 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.02.2010 20:10:20 (permalink)
0

 

SINH SÔI .
 
Tóc em mềm lụa phong vân
Đạp xe cho gió góp phần hương say
Bờ vai tóc xõa lưng gầy 
Ngày vui chải gió, Tối chầy gội sương.
 
Xuân tràn nắng gió yêu đương
Bỗng nghe câu hát vấn vương rộng dài
Tim không cửa đóng then cài
Cơn mơ đã để chân ai bước về…
 
Gío ru trăng thắm sơn khê
Mẹ ru con ngủ vỗ về bình an
Ta  ru câu hát  tiếng đàn
Tìm con tim nóng hòa tan chữ tình.
 
Mỗi lần ấm áp  bình minh
Chợt thương câu hát  tỏ tình mùa xuân
Tóc em mềm lụa phong vân
Môi say mắt đắm mong lần …Sinh sôi .
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:19:33 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 02.02.2010 15:46:28 (permalink)
0

 

NGÀY MAI
 
Ngày mai cuộc sống sang ngang
Em vui duyên mới , anh làm  khói bay
Đôi bờ sóng  vỗ đêm ngày
Như tấm  khăn ướt cầm tay thấm sầu .
 
Ngày mai em đã làm dâu
Còn anh làm lại từ đầu nhớ mong
Ngày mai em đã có chồng
Còn anh chưa vợ biết trông bao giờ ...
 
Quen từ mắt ngác mày ngơ
Từ hoa còn nụ sương mờ còn run
Ngày mai hoa thắm nhuộm bùn
Ngày mai côi cút  tim run nhịp đời.
 
MINH TUẤN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:20:51 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 02.02.2010 19:27:53 (permalink)
0
VAY…
 
Vay em một chút người dưng
Nợ em chồng chất như rừng người quen
Vay em một chút thân quen
Nợ em tình nghĩa mọc chen mái nhà...
 
MINH TUẤN
 



CHÚNG MÌNH.
 
Kìa em xuân sắc như đua
Sao Sa Pa đẹp như bùa say mê
Ruộng bậc thang nước tràn trề
Hoa ban nở gọi... Gió về treo trăng...
 
Bước qua làng bản xa xăm
Nghe trong nhịp thở ướt đằm sương mây
Này em anh tới nơi này
Tưởng như năm ấy... Đâu đây chúng mình .
 
MINH TUẤN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:22:10 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 02.02.2010 19:49:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

HOA EM.
 
Tìm em với bóng thật thà
Gửi trong hoa cải nụ cà quê hương
Tiếng cười trong vắt yêu thương
Gửi trong nắng ấm con đường năm xưa.
 
Mắt em cửa sổ bốn mùa
Khi trăng soi bóng lúc mưa vụng về
Chiêm bao chống chếnh đam mê
Trưa xuân ,sáng hạ ,lúc về đêm thu...
 
Xa nhau sương gió mịt mù
Tìm về ngõ nhỏ ,nghe ru hôm nào
Hoa cà sắc tím xôn xao
Thật như lời nói...Lẽ nào em quên.
 
MINH TUẤN

 
 
Hi Tuấn:

Dạ, đôi dòng em ghé vào thăm anh, Tuấn vẫn khỏe hôn anh, và cũng sẵn tiện, em xin phép được lưu vội bài thơ dưới đây xin phúc họa lại cùng anh, em xin rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay mùh anh đã lồng trên bức hình anh đã chụp để mến tặng, thơ anh hay lắm Tuấn, dạ, và có lẽ lần này, thơ anh viết ngắn lại được chút xíu, làm em nghe đỡ rung tay hơn nhiều :), em xin rất cảm kích và xin gởi lời mến chúc anh những gì tốt đẹp và dễ thương nhất trong ngày, mến mong anh bảo trọng Chàng Thơ của em, nay mai khi tìm được thêm chữ, em sẽ xin họa tiếp cùng anh Tuấn nhé :)
 
TB: Dạ, và giờ em xin phép được sign off, đi ra, để chuẩn bị sửa sọan đi làm, có gì rãnh, em sẽ họa tiếp cùng anh, anh nhé, mấy bài thơ anh hay lắm Tuấn :)

Thân ái

Thu em
_________________________________________




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 20:13:51 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 02.02.2010 19:57:59 (permalink)
0


 
HỘI XUÂN .
 
Xuân về sáng lại nụ cười
Bao nhiêu héo hắt bên người mùa đông
Nắng luồn qua mấy tầng không
Dỗ hoa ,hoa nở ..Gọi sông ,sóng vờn.
 
Xuân vui  khắp nẻo xóm thôn
Mong cho quên hết dỗi hờn xa xôi
Đôi chân theo hội tìm người
Mắt tìm bóng cũ về nơi tự tình.
 
Nồng nàn dưới ánh bình minh
Tay trong tay dắt mộng tình lên cao
Đắm say môi thắm má đào
Gió xông mơ ước… Ngấm vào lòng nhau.
 
Hội làng  kẻ trước người sau
Bỏ quên lí lẽ chung màu nắng mưa
Trai kính Chúa -gái yêu Chùa
Một lần đến hội là đua với tình .
 
Ngàn năm đá sỏi im thinh
Vùi chôn giấc mộng cuộc tình gió trăng
Mỗi xuân hội đến dùng dằng
Trăm năm một bóng áo khăn gói lòng.
 
MINH TUẤN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 00:23:10 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 02.02.2010 20:27:28 (permalink)
0



MẤT ĐÊM...?
 
Mỗi lần em nhắc đến tôi
Ngày như dài mãi để rồi ngắn đêm
Mỗi lần em bận em quên
Ngày như ngắn lại cho đêm thật dài...
 
Ôm lòng kỉ niệm không ai
Chiêm bao thấp thoáng... Xót bài trầu cay
Cuộc tình ai nợ ai vay
Ai xin ai trả những ngày... Bướm hoa.
 
Duyên xuân nồng ấm chan hòa
Tình em thơm ngát ly trà lứa đôi
Xin đừng nhắc đến tên tôi
Kẻo ngày dài quá... Tối rồi mất đêm ???
 
MINH TUẤN
 
 
Anh nhìn thấy em lên mạng nên nán lại ít phút họa với em nè.
Chúc em vui khỏe và hạnh phúc nhé Diệu Thu 
 
NuocMatMuaThu 03.02.2010 09:50:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

MẤT ĐÊM...?
 
Mỗi lần em nhắc đến tôi
Ngày như dài mãi để rồi ngắn đêm
Mỗi lần em bận em quên
Ngày như ngắn lại cho đêm thật dài...
 
Ôm lòng kỉ niệm không ai
Chiêm bao thấp thoáng... Xót bài trầu cay
Cuộc tình ai nợ ai vay
Ai xin ai trả những ngày... Bướm hoa.
 
Duyên xuân nồng ấm chan hòa
Tình em thơm ngát ly trà lứa đôi
Xin đừng nhắc đến tên tôi
Kẻo ngày dài quá... Tối rồi mất đêm ???
 
MINH TUẤN 
  
Anh nhìn thấy em lên mạng nên nán lại ít phút họa với em nè.
Chúc em vui khỏe và hạnh phúc nhé Diệu Thu 

 
 
Hi Tuấn:

Dạ, em xin mến chào anh, anh vẫn khỏe ạ, và cũng rất xin lỗi Tuấn nga anh, vì sáng nay em vào vội quá, rồi phải đi ra để chuẩn bị đi cày :(, nên hông nán lại lâu cùng anh để phúc họa được, đành xin đáp lễ lại cùng anh bài thơ này, và rất mến mong anh sẽ thông cảm cho, đôi dòng mến thăm anh và em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày lành và an vui trong cuộc sống, và cũng rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay anh đã mến tặng, mùh sao tự nhiên, mấy bài thơ khác của anh...em đọc qua, sao nghe có vẻ gì đó đó..như.....buồn hắt....buồn hiu vậy hở Tuấn :(

Thân ái

Thu em
_________________________________________

 

 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 65 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9