LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 65 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 965 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 03.02.2010 11:51:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHÚNG MÌNH.
 
Kìa em xuân sắc như đua
Sao Sa Pa đẹp như bùa say mê
Ruộng bậc thang nước tràn trề
Hoa ban nở gọi... Gió về treo trăng...
 
Bước qua làng bản xa xăm
Nghe trong nhịp thở ướt đằm sương mây
Này em anh tới nơi này
Tưởng như năm ấy... Đâu đây chúng mình .
 
MINH TUẤN
 

 
 
MỘNG DƯỚI HOA
Trình bày: Elvis Phương
 
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, em xin phép được họa lại bài trên cùng anh nga Tuấn, thơ anh hay lắm Tuấn:), và xin mến chúc Chàng Thơ của em.... thêm một ngày lành, và dễ thươnggg.....như ý :)
 
TB: Dạ, và em xin kèm theo bài hát Mộng Dưới Hoa đến anh thưởng thức....cho đỡ buồn Tuấn nhé :)

Thân ái

Thu em
_________________________________________
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 12:24:37 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 03.02.2010 15:53:47 (permalink)
0



CHIỀU XUÂN 

Tím chiều xuân vít ngàn hoa
Gió rung hoa nụ như là trao hôn
Buồn riêng trĩu nặng tâm hồn
Câu thơ khắc khoải như hờn gió mây .

Xa thu níu áo trăng đầy
Mùa chưa vàng lá còn say da trời
Nhớ từng theo gót chân côi
Năm canh tấc dạ chỉ ngồi đợi mong.

Trăng tình nghiêng ngó bên song
Buồng riêng e ấp khép vòng rèm hoa
Mưa ghẹo từng lũ mây tà

Dang tay khép cửa cho nhà bình yên…

Chỉ vì một chút tình duyên

Mà như khắc khoải lụy phiền trong tim  .


MINH TUẤN
 


 
Em giỏi ghê thật đấy /Hôm nay lại chơi tận 2 bài nè...
Cố gắng gìn giữ sức khỏe em nhé.
Chúc em vui vẻ và hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 18:54:11 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 03.02.2010 16:01:33 (permalink)
0




TA VỀ …
 
Ta về tắm gội mùa xuân
Lau cho nỗi nhớ mùa đông sáng màu
Rồi đi chợ tết cùng nhau
Sắm cây đào đỏ rợp màu về sân .
 
Ta về rũ áo phong vân
Lau vai năm tháng bụi trần phương xa
Nâng niu chai rượu cúng cha
Trầu dâng cúng mẹ …Quặn sa lệ lòng.
 
Ta về cho hết long đong
Cho quên nỗi nhớ đốt lòng bôn ba
Rượu xuân uống với tình nhà
Tương tư ánh mắt như là ...Muốn hôn .
 
MINH TUẤN
 
 
_________
 
Diệu Thu thân mến.
 
ảnh  của em thật đẹp và sinh động lắm
nhất là phom chữ làm cho bài thơ nào cũng nỗi bật và đẹp hay cả.
Anh chỉ biết dán vào và làm đơn giản thôi em à.
Mến chúc em vui với mùa xuân đang tới nhé Diệu Thu.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 16:03:51 bởi Minh Tuấn >
Nguyệt Ánh 03.02.2010 17:12:01 (permalink)
0


TRẦU CAU VÀ EM

 
Cau xanh xanh thắm một màu
Ai làm cây thẳng cho trầu trao thân
 
Nghìn năm vẫn vẹn chữ tình
Duyên sâu nghĩa đậm ngọt lành song đôi
 
Dù cho giông bão tơi bời
Sắt son trầu quyết không rời xa cau
 
Nhớ người lòng xót dạ đau
Tình xưa thôi đã nhạt màu còn đâu
 
Từ em vội bước qua cầu
Ta ôm thương nhớ đớn đau riêng dành
 
Ngậm ngùi thao thức năm canh
Trầu cau chung thủy sao mình xa nhau!
 
                           Nguyet Anh
#169
    Minh Tuấn 03.02.2010 20:00:25 (permalink)
    0
     
     
     

     
     
    NHỚ TRÔNG.

    Em đi quên cảnh lở bồi
    Bỏ sông mặc nước làm tôi chết chìm
    Ngày mai lụi tắt niềm tin
    Kiếp sau trở lại ai tìm tới ai ...

    Quê anh xưa gọi Xứ Đoài
    Nay về Hà Nội nằm ngoài ven đô
    Không còn ruộng cháy đồng khô
    Non xanh bé lại,khổng lồ nhà cao.

    Tiễn em sợ nói nghẹn ngào
    Ghi câu lục bát gửi trao đôi vần
    Ngày mai cách núi cách sông
    Quê hương mây trắng nhớ trông mà về.

    MINH TUẤN


    @-Cám ơn Nguyệt Ánh ghé thăm /Cho MT NỢ BÀI nhé...Chúc bạn vui
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 20:02:02 bởi Minh Tuấn >
    #170
      NuocMatMuaThu 04.02.2010 13:18:42 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Minh Tuấn

      TA VỀ…
       
      Ta về tắm gội mùa xuân
      Lau cho nỗi nhớ mùa đông sáng màu
      Rồi đi chợ tết cùng nhau
      Sắm cây đào đỏ rợp màu về sân .
       
      Ta về rũ áo phong vân
      Lau vai năm tháng bụi trần phương xa
      Nâng niu chai rượu cúng cha
      Trầu dâng cúng mẹ …Quặn sa lệ lòng.
       
      Ta về cho hết long đong
      Cho quên nỗi nhớ đốt lòng bôn ba
      Rượu xuân uống với tình nhà
      Tương tư ánh mắt như là ...Muốn hôn .
       
      MINH TUẤN
      _______________________
       
      Diệu Thu thân mến.
       
      Anh  của em thật đẹp và sinh động lắm
      nhất là phom chữ làm cho bài thơ nào cũng nỗi bật và đẹp hay cả.
      Anh chỉ biết dán vào và làm đơn giản thôi em à.
      Mến chúc em vui với mùa xuân đang tới nhé Diệu Thu.

       
       
      Anh Tuấn mến:

      Dạ, rất cảm ơn anh cho hai bài thơ thật hay mùh anh đã mến tặng, và em nghe cũng rất ấm lòng, vì những lời khen khích lệ, thật đáng yêu của Tuấn đã mến dành, cho những bài thơ mộc mạc của em, thật ra em chỉ vì bị nghiệp thơ hành hạ mùh thôi anh, nên cứ vu vơ viết lung tung đôi khi, chứ em nào có biết gì nhiều về luật thơ văn, chỉ may mắn....là mấy tấm hình em lựa, nàng nào cũng xinh đẹp và khả ái cả, nên vì vậy, em được anh khen ké mùh thôi :), còn thơ anh thì khỏi phải nói, vì lúc nào cũng hay cả, và em nghe cũng đỡ rung tay hơn, khi thơ anh viết ngắn lại chút xíu:), chỉ tại vì chữ nghĩa em quá nghèo nàn thôi, nên nghe hay rung mùh thôi Tuấn :)

      Dạ, đôi dòng xin tri ân cùng anh, và em xin mến chúc anh thêm một ngày lành và dễ thương trong tuần, hihi và chắc tại em được.... ma nhập đêm qua, nên viết được hai bài trên đó mùh thôi anh :), còn về vụ viết chữ trên ảnh dùng photoshop, em cũng đâu hơn anh gì đâu Tuấn, em cũng chỉ biết chút ít mùh thôi, nên cũng thường hay viết đại lung tung beng, hễ mùh hên... thì nó đẹp, còn hỗng hên, thì nó đẹp... như vợ thằng đậu mùh thôi Tuấn :), nhưng em nghe cũng rất an ủi, vì những lời khích lệ đáng yêu của anh, em xin cảm kích nhiều, và mến mong anh bảo trọng :)
       
      TB: Dạ, và chắc trong nay mai gì đó, em sẽ trở về làm vài đoạn thơ 7 chữ nga anh, vì làm thơ Tứ Tuyệt, em hy vọng là thơ em sẽ ít bị lập chữ nhiều hơn :), thơ người ta là thơ Tứ Tuyệt, với Lục Bát, còn thơ em, thì Tứ Lung Tung Xà Beng và Lục Nồi Lục Niêu mùh thôi :), nên nếu như có điều chi hông được như ý, chỉ mến mong anh ráng đọc đỡ cho vui thôi nga Tuấn :)

      Thân ái

      Thu em
      _________________________________________
       
       

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 13:23:00 bởi NuocMatMuaThu >
      #171
        cosiaus 04.02.2010 13:56:06 (permalink)
        0
        …..
        Cái gì mình viết ra trên diển đàn này mọi người đều có quyền đoc.
        Có nhiều ngưòi khong nói gì có người như tui lại mắc dịch hay nói
        Mà đâu có nói gì bậy bạ đâu chỉ khen quý vị mùi hơn Hùng Cường và Bạch Tiết…
        Nói vậy chứ tiếp tục đi nha…khà khà
        cs
        #172
          Minh Tuấn 04.02.2010 18:37:48 (permalink)
          0

          Cái gì mình viết ra trên diển đàn này mọi người đều có quyền đoc.
          Có nhiều ngưòi khong nói gì có người như tui lại mắc dịch hay nói
          Mà đâu có nói gì bậy bạ đâu chỉ khen quý vị mùi hơn Hùng Cường và Bạch Tiết…
          Nói vậy chứ tiếp tục đi nha…khà khà
          cs


          Hi...Cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại đôi lời châm chọc.
          Mình chả bao giờ biết giận ai cả.Thích thì cứ họa với kẻ tri âm tri kỉ..Thế thôi...Mấy cái bài dương đông kích tây này...xưa quá rồi...ở diễn đàn đã có người phải bỏ sân chơi mà ra đi tìm chỗ khác đấy...
           
          Có điều làm thơ thì ai mà không nhân cách hóa tình cảm cho hồn thơ bay bay cơ chứ?
          Bạn chớ nên ví tụi mình như Hùng Cường Và Bạch Tuyết.Hai Nghệ Sĩ Cải Lương nổi tiếng một thời....Hi...Không dám đâu.
           
          MINH TUẤN
          #173
            Minh Tuấn 04.02.2010 18:41:10 (permalink)
            0


            Anh Tuấn mến:

            Dạ, rất cảm ơn anh cho hai bài thơ thật hay mùh anh đã mến tặng, và em nghe cũng rất ấm lòng, vì những lời khen khích lệ, thật đáng yêu của Tuấn đã mến dành, cho những bài thơ mộc mạc của em, thật ra em chỉ vì bị nghiệp thơ hành hạ mùh thôi anh, nên cứ vu vơ viết lung tung đôi khi, chứ em nào có biết gì nhiều về luật thơ văn, chỉ may mắn....là mấy tấm hình em lựa, nàng nào cũng xinh đẹp và khả ái cả, nên vì vậy, em được anh khen ké mùh thôi :), còn thơ anh thì khỏi phải nói, vì lúc nào cũng hay cả, và em nghe cũng đỡ rung tay hơn, khi thơ anh viết ngắn lại chút xíu:), chỉ tại vì chữ nghĩa em quá nghèo nàn thôi, nên nghe hay rung mùh thôi Tuấn :)

            Dạ, đôi dòng xin tri ân cùng anh, và em xin mến chúc anh thêm một ngày lành và dễ thương trong tuần, hihi và chắc tại em được.... ma nhập đêm qua, nên viết được hai bài trên đó mùh thôi anh :), còn về vụ viết chữ trên ảnh dùng photoshop, em cũng đâu hơn anh gì đâu Tuấn, em cũng chỉ biết chút ít mùh thôi, nên cũng thường hay viết đại lung tung beng, hễ mùh hên... thì nó đẹp, còn hỗng hên, thì nó đẹp... như vợ thằng đậu mùh thôi Tuấn :), nhưng em nghe cũng rất an ủi, vì những lời khích lệ đáng yêu của anh, em xin cảm kích nhiều, và mến mong anh bảo trọng :)

            TB: Dạ, và chắc trong nay mai gì đó, em sẽ trở về làm vài đoạn thơ 7 chữ nga anh, vì làm thơ Tứ Tuyệt, em hy vọng là thơ em sẽ ít bị lập chữ nhiều hơn :), thơ người ta là thơ Tứ Tuyệt, với Lục Bát, còn thơ em, thì Tứ Lung Tung Xà Beng và Lục Nồi Lục Niêu mùh thôi :), nên nếu như có điều chi hông được như ý, chỉ mến mong anh ráng đọc đỡ cho vui thôi nga Tuấn :)


            Cám ơn em ghé thăm nhé Diệu Thu
             
            Khi nào rảnh thì em cứ làm thơ theo luật khác vậy.
            Anh vẫn nói với em rằng -Điều quan trọng vẫn là chúng ta vui vẻ cơ mà.
             
            Chúc em vui nhiều và hạnh phúc
             
            MINH TUẤN
             
             

             
            ANH XIN NỢ BÀI THƠ NÀY CỦA EM NHÉ...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 18:42:19 bởi Minh Tuấn >
            #174
              Minh Tuấn 04.02.2010 18:46:13 (permalink)
              0

               
               
              RU NHAU…
               
              Ru nhau mong giấc mộng dài
              Mơ ta đôi bóng liêu trai nhẹ nhàng
              Thương tình một kiếp hồng nhan
              Tiếc trăng hoa cũng độ tàn phôi pha…
               
              Trăm năm nét ngọc chẳng nhòa
              Đừng đem dập nát khi va bão đời
              Vòng tình một thuở không lơi
              Đã trông nhau ngã… Ai người không đau ?
               
              Quết vôi vệt trắng phau phau
              Mời trầu cánh phượng ăn cau dẻo mềm
              Treo trăng xua bóng màn đêm
              Vỗ ru ngọn gió lụa mềm chung mơ.
               
              MINH TUẤN
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 18:56:37 bởi Minh Tuấn >
              #175
                Minh Tuấn 04.02.2010 18:52:55 (permalink)
                0

                 
                 
                 
                GIÁ NHƯ …
                 
                Giá như chẳng ước chẳng ao
                Cứ  bơ như ngọn gió Lào cháy cây
                Sương mù phủ một gang tay
                Mặc cho thiên hạ lẫn ngày sang đêm…
                 
                Tại trăng dịu ngọt buông mềm
                Khiến bông quỳnh trắng nở đêm muộn màng
                Có  gì trong vết thời gian
                Mà con tim thắm rộn ràng … giá như.
                 
                Lầu tình mấy bậc tương tư
                Mà cho môi ấm,mà nhừ vòng tay
                Vô tình cố ý ai hay
                Như  trăng tròn khuyết tháng ngày …Gía như .
                 
                MINH TUẤN
                 
                #176
                  Minh Tuấn 04.02.2010 19:08:48 (permalink)
                  0

                   
                  ÁNH XUÂN …
                   
                  Xuân vờn nắng ,nắng vờn tôi
                  Hương ươm ngọn gió ,vọng  lời yêu thương
                  Đôi chân với những nẻo đường
                  Như cơn mơ lúc đêm trường vào ra…
                   
                  Xuân về  hương ấp đầy nhà
                  Đỏ chai rượu tết cúng cha ngậm ngùi
                  Thơm mâm ngũ quả chung vui
                  Trầu cau lễ mẹ trộn mùi hương cay .
                   
                  Nắng xưa phơi ấm xuân này
                  Mời cha  kính mẹ vui vầy bên con
                  Lụa trời mây trải nước non
                  Thảm quê cỏ mướt lát con đường gầy.
                   
                  Xa từ thuở nét thơ ngây
                  Bước chân một thoáng lối đầy xuân phai
                  Bốn mùa vịn ánh ban mai
                  Quanh năm giấc ngủ níu bài gió thu .
                   
                  MINH TUẤN
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 19:22:06 bởi Minh Tuấn >
                  #177
                    Minh Tuấn 05.02.2010 18:52:42 (permalink)
                    0




                    THẮM PHAI.

                    Chẳng như lụa chẳng như vân
                    Ngàn hoa cũng kiếp hồng trần như ai
                    Thắm rợp sắc ,nhạt tàn phai
                    Cánh mơn mởn sớm ,cánh dài chiều rơi...

                    So hoa ,với nguyệt ,với cười
                    Với thơ với rượu gió trời …Đâu vui?
                    Héo khô băng giá ngậm ngùi
                    Hoa tàn cánh rụng, cũng vùi phôi phai.

                    Thơm lâu vốn tiếng hoa nhài
                    Yêu mà thoang thoảng lấy ai chung tình ?

                    MINH TUẤN
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 19:01:15 bởi Minh Tuấn >
                    #178
                      Minh Tuấn 05.02.2010 20:03:49 (permalink)
                      0



                      ỠM Ờ ….HOA

                      Gánh trên vai ...Em bán hoa
                      Hương thơm của đất lụa là từng bông
                      Có lần chạm kẻ thích Hồng
                      Ỡm ờ mua hỏi...Mấy đồng hả em ?

                      Ghét đời ham lạ chán quen
                      Những người ong bướm làm hoen nết nhà
                      Gánh em hương bán thật thà
                      Lời rao bỗng chốc như là... Trắng đen.

                      Gần bùn vẫn muốt cánh sen
                      Tối đêm vẫn nở trắng chen đóa quỳnh
                      Mỗi hoa một nét nguyên trinh
                      Người mua hương thật...Đừng rình hương mê.

                      Xin đừng ghẹo gái nhà quê
                      Mua hoa chớ lái sang nghề phấn hoa .

                      MINH TUẤN
                      #179
                        Minh Tuấn 06.02.2010 14:52:21 (permalink)
                        0

                         
                        ĐOÁN TÌM ĐÔI TAY.

                        Đoán tìm tay có tay không?
                        Đoán yêu biết có hơn không quạnh nhà
                        Khuyên trò thả đỉa ba ba
                        Chớ bắt đàn bà ...Phải tội đàn ông …

                        Cải già hoa kết thành ngồng
                        Tuổi cao người kết thành ông với bà
                        Ngang ngửa một thuở kiêu sa
                        Buông tay cũng mất ...Theo đà thời gian .

                        Khăn tình hờ hững vai ngang
                        Nhớ thương cài tóc, mơ màng khắc tim
                        Bơ vơ mây khói ngóng tìm
                        Trăng xưa sáng lại …Để tìm tay nhau

                        MINH TUẤN

                        #180
                          Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 65 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 965 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9