LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 65 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 965 bài trong đề mục
thaianh49 15.04.2010 06:41:50 (permalink)
0




MÙA HOA DẠI

Mùa hoa lại dại mùa hoa
Ai đem thắp lửa tháng ba trên cành
Cho em dại lại ngày xanh
Thơ ngây một góc để dành cho nhau.

Hoa quê gạo vẫn đỏ màu
Chỉ ta mái tóc thương đau trắng rồi
Tìm về năm tháng xa xôi
Ngắm em ánh mắt... Lúc ngồi đợi anh.

Nhởn nhơ chim hót trên cành
Gợi bao kỉ niệm ngày xanh vui vầy
Ước gì lại thuở thơ ngây
Cho hoa ngây dại hương đầy tóc em.

MINH TUẤN

Em vào thăm chị nè ...Dạo nay bên châu Phi của chị chắc yên bình rồi ...Cho nên hồn thơ bay bổng quá chị THÁI ANH 49 ơi...Chúc chị vui



Châu Phi lúc khó lúc không
Thơ chị nhiều khi cũng chẳng xong
Bận quá nàng thơ tan đâu hết
Cho nên chị vẫn cứ long đong

 
 Tuấn à,chị cảm ơn em đã có thơ rất tình cảm gửi cho chị nhé,lâu nay em bận lắm à,làm ăn có suôn sẻ không,cho chị chúc gia đình em bình an và lam ăn phát đạt nhé
Chị Thái Anh



Minh Tuấn 15.04.2010 14:05:31 (permalink)
0
Cám ơn chị đã hồi âm chị THÁI ANH 49 nhé.
Ở đâu bây giờ đều khó khăn cả chị à .Nhất là bên khối EU...Nghe đâu năm tới các hộ có kinh doanh lại phải cõng thêm ...món thuế <Gía trị gia tăng >Nữa ...Thật là mỏi mệt ...Vì đã kém lại bị rơi vào cảnh tơi tả .

Chúc chị vui vẻ và sáng tác đều tay

MINH TUẤN





NGU NGƠ.

Mạng in te nét bao duyên
Chẳng cần đếm tuổi ,không tiền đều vui
Lời On ni thật bùi ngùi
Dẫu như Thị Nở cũng vui Chí Phèo.

Tình trên nét giống mây bèo
vừa quen như thễ bước theo bóng hình
Điêu ngoa cho lắm lốt tình
Kẻ xưng Công Tử ,Người vinh má đào.

Ta vào room chát xôn xao
Không yêu cũng dở ,yêu vào cũng dơ
Thôi đành bỏ chát tìm thơ
Dại điên cất ...Để ngu ngơ một mình .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:52:20 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 15.04.2010 14:08:14 (permalink)
0



NIỀM TIN.

Muốn vay tình của một người
đành đem thế chấp cuộc đời trai tơ
Vay người chén rượu cuộc cờ
thêm tiền lưng vốn ,cho mơ ra người .

Nợ nhau từ thuở đôi mươi
Thu cười ra cháu ,Xuân cười ra con
Vay người một tấm thân son
Giờ chân đã mỏi… nợ còn nguyên tim .

Bao năm ánh mắt ngắm nhìn
Người cho vay nợ ...Niềm tin thật nhiều .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:53:20 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 15.04.2010 14:09:35 (permalink)
0



ĐÀNH IM...

Ai yêu cái tính nói nhiều
Vì lòng ngay thẳng, mới nhiều cạn nông
Thế gian được vợ ,thôi chồng
Như trăng tròn khuyết ,như sông cạn đầy.

Lời nói theo gió theo mây
Dẫu không tự kỉ ,cũng gầy tôn tri
Nói mà chẳng giá trị gì
Thì ghi ra giấy …Nói đi được nào

Chúng ta sống với ồn ào
Kẻ mê chạy chợ, kẻ vào tìm thơ
Bên tay xây ,bên phụ hồ
Cũng vì làm tổ cơ đồ …Đành im.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:54:15 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 15.04.2010 14:11:30 (permalink)
0



CÓ NHỚ...

Sông Thương nước vẫn hiền hòa
Chiều rơi trời cũ, trăng sa lối gầy
Em giờ ôm lá vàng bay
Đã quên câu ví thả đầy mặt sông .

Hỏi lòng còn nhớ nhau không
Khi câu Quan Họ thắm nồng đổi trao
Bắc Giang môi đỏ ,má đào
Bay sang Ki Ep làm xao xác lòng ...

Hồn quê tơ vẫn đầy nong
Chim hồng lạc bạn ,cho dòng sông khô
Sương mờ một dải sông mơ
Người ơi…Có nhớ ...Đôi bờ sông Thương.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 17:55:22 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 15.04.2010 14:13:53 (permalink)
0
MÙA HOA DẠI

Mùa hoa lại dại mùa hoa
Ai đem thắp lửa tháng ba trên cành
Cho em dại lại ngày xanh
Thơ ngây một góc để dành cho nhau.

Hoa gạo quê vẫn đỏ màu
Chỉ ta mái tóc thương đau trắng rồi
Tìm về năm tháng xa xôi
Ngắm em ánh mắt... Lúc ngồi đợi anh.

Nhởn nhơ chim hót trên cành
Gợi bao kỉ niệm ngày xanh vui vầy
Ước gì lại thuở thơ ngây
Cho hoa ngây dại hương đầy tóc em.

MINH TUẤN







Châu Phi lúc khó lúc không
Thơ chị nhiều khi cũng chẳng xong
Bận quá nàng thơ tan đâu hết
Cho nên chị vẫn cứ long đong

THÁI ANH 49



Minh Tuấn 15.04.2010 14:18:56 (permalink)
0



GIỐNG MÌNH THÌ ...MƠ .

Hoa hậu phải có ba vòng
Trí khôn ba túi ,cao dong dáng người
Còn em Hoa Hậu của tôi
Khi cơm đủ bữa khi ngồi đủ danh .

Cuộc thi nào chẳng tranh giành
Người mua giám khảo ,kẻ ganh đức tài
Thà làm hoa hậu không ngai
Chẳng bị nhòm ngó quần ngoài áo trong.

Khéo nuôi con lại chiều chồng
Ngày vui công việc tối bồng con thơ
Bao năm cho tới bây giờ
Ai làm hoa hậu... Cũng mơ giống mình .

MINH TUẤN
Minh Tuấn 15.04.2010 19:33:46 (permalink)
0






ĐỢI ...

Đường gần cố né cho xa
Bước chân cố tránh qua nhà em thôi
Mười lần đi né cả rồi
Nào hay cái đợi chờ tôi khi nằm ...

Từng đêm ôm mớ chiếu chăn
Quên em cố né ...Sao dằm càng đeo
Đói cơm thì thấm cảnh nghèo
Đứt tình mới hiểu trăng treo sợi mành.

Lấy chồng lấy vợ loanh quanh
Bao năm chữ đợi hóa thành ngu ngơ


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 01:07:06 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 16.04.2010 13:10:50 (permalink)
0




BAO LẦN

Bao lần mái tóc em bay
Hương thơm làm giọt nắng say cũng hồng
Bao lần chiều đổ mưa dông
Trời đem dập nắng ,trong vòng tay đan…

Bây giờ tim vọng tiếng than
Đau chia thân ái khóc tràn nhớ thương.
Người đi về hướng không đường
Bước tôi cũng chạm bức tường xót xa.

Một thời ước bướm mơ hoa
Bốn mùa thay đổi làm ta bất ngờ
Sót lại là những ngẩn ngơ
Vương câu thơ cũ dại khờ loanh quanh.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 01:08:17 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 16.04.2010 13:12:23 (permalink)
0



KIẾP QUÊ NGHÈO ...

Ngày sinh mệt mỏi rã rời
Biết năm trao gánh chất đời nặng mang
Bao năm gậm nhấm cơ hàn
Trách trời ghét phận phải mang kiếp nghèo .

Quê nghèo mình cũng nghèo theo
Thân cha mẹ rách bọt bèo sang con
Gái trai đành kiếp mỏi mòn
Cố vui mà hưởng kẻo con Tạo già .

Cho người là sống cho ta
Trách trời cứ trách để mà ru thân
Kiểm tra trong gánh nợ nần
Cái gì làm khổ tấm thân thế này ?

Ngày sinh ...Day dứt bấy nay
Đã trong mùa xấu lại ngày rủi ro
Ngày sinh càng nghĩ càng lo
Gánh gồng một kiếp ...Con đò một sông.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 16.04.2010 13:15:12 (permalink)
0




VỀ THĂM CỤ NGUYỄN DU
________

Về thăm cụ Nguyễn Tiên Điền
Nắng rơi ngày cũ ,chiều nghiêng bóng sầu .
Cỏ mùa chen thắm lúa dâu
Mộ phần hương khói phơi màu gió mây.

Cụ về bên giấc ngủ say
Bỏ vần thơ lạc làm day dứt lòng
Câu Kiều vừa mới nảy xong
Cụ đi để tiếc muôn dòng thơ son...

Truyện Nôm đâu thể hao mòn
Dẫu chân chạm đá ,bước con sông đầy
Tiền Đường …Ôm giấc người mây
Núi Hồng… Che chở tháng ngày cụ đi ,

MINH TUẤN

r

Sửa đổi bởi Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 21:19:42 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 16.04.2010 14:09:06 (permalink)
0
quote:

Em... (Đ)

Bao yêu thương gửi em rồi...
Anh giờ còn lại một trời đơn côi...
Tháng Tư...hoa phượng đỏ trời
Buâng khuâng ,chợt nhớ nụ cười của em...

Anh đốt mình cháy trong đêm.
Bằng men yêu với nỗi niềm khát khao...
Trời đêm lấp lánh ngàn sao.
Mắt em tinh nghịch trốn vào nơi đâu...?

Phải chăng Thiên định từ lâu,
Dòng đời vạn nẻo,thấy nhau tình cờ...
Để rồi vương vấn câu thơ...
Canh trường đơn chiếc bơ vơ nỗi buồn...

Em giờ ...như nắng hoàng hôn,
Nhạt khi chiều xuống...đâu còn như xưa...
Sao số phận nỡ giỡn đùa ,
Khiến anh nhớ Gió nghịch mùa nơi xa...

Kiev 5/4/2010-TG





CÓ NHỚ...

Sông Thương nước vẫn hiền hòa
Chiều rơi vườn cũ, trăng sa lối gầy
Em giờ thương lá vàng bay
Đã quên câu ví thả đầy mặt sông .

Hỏi lòng còn nhớ nhau không
Khi câu quan họ còn nồng đổi trao
Bắc Giang một thuở má đào
Giờ sang Ki- ép làm xao xác lòng ...

Duyên quê tơ vẫn đầy nong
Chữ xa lỡ dở cho dòng mực khô
Lờ đờ nước hến sông mơ
Người đi có nhớ ...Đôi bờ sông Thương.

MINH TUẤN


Lâu rồi không họa với THƯƠNG GIANG
Hôm nay tự nhiên thấy nhớ dong sông THƯƠNG quê em một thuở .
Anh gửi cảm xúc với bài thơ hay của em ...CHÚC EM VUI


Anh...(đ)

Xứ Đoài óng ả nắng vương
Mây trắng lảng bảng khói sương trong chiều...
Quê anh thơ mộng bao nhiêu.
Núi đồi rượt đuổi..,cánh diều bay cao...

Sông Thương như dải lụa đào,
Ngọt câu quan họ gửi trao ân tình...
Giờ  đâu còn  dáng trúc xinh...
Mà anh  nhắc lại  chuyện mình ngày xưa..?

Xa nhau khi gió trở mùa,
Tha hương đôi ngả...xót chua ngậm ngùi...
Chắt chiu dành dụm niềm vui
Trong câu lục bát gửi người nơi xa...

Cả đời...dẫu một lần qua.
Hương xưa đọng lại ngút xa bóng người...
Anh về  Séc* với khoảng trời
...
Xứ Đoài mây trắng ru lời :"Trúc xinh"*
Kiev 14/4/2010-TG

*)Cám ơn anh còn nhớ dòng sông Thương để  ghé thăm và lưu thơ tặng.


Minh Tuấn 20.04.2010 00:39:26 (permalink)
0

Nhớ dòng sông Thương…

<<Cả đời...Dẫu một lần qua
Hương xưa đọng lại ngút xa bóng người...
Anh về Séc với khoảng trời
Xứ Đoài mây trắng ru lời :"Trúc xinh"*>>
THƯƠNG GIANG



Bao năm mưa nắng bạc tình
Hồn quê còn đợi rủ mình chiêm bao
Sông thương một dải yếm đào
Ôm xuân mười tám tôi vào vòng say …

MINH TUẤN


Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM VÀ TẶNG BÀI THƠ HAY.
MÌNH ĐẾN TẮM DÒNG SÔNG THƯƠNG TỪ NĂM 76 CƠ ĐẤY...HI...CHÚC BẠN VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 00:41:13 bởi Minh Tuấn >
Attached Image(s)
Minh Tuấn 20.04.2010 00:49:26 (permalink)
0



ĐƯA EM –MÙA XUÂN .

Đưa em đi hội mùa xuân
Cho vui chân sáo cho gần đường duyên
Đưa em viếng cảnh chùa chiền
Thành tâm cúng Phật ,cầu tiền đủ tiêu .

Đền Hùng đất tổ thân yêu
Anh đưa em đến giữa chiều mây bay
Hồn thiêng sông núi nơi này
Là nơi nguồn cội là ngày đầu tiên .

Chúng mình đến chốn trang nghiêm
Chắp tay kính lạy giữa miền rêu phong
Kia giếng Ngọc ,đấy bệ Rồng
Cây đa vọng tiếng non sông tới giờ .

MINH TUẤN
Minh Tuấn 20.04.2010 00:51:39 (permalink)
0





NỤ CƯỜI VUI .

Nụ cười vừa hé nửa môi
Vừa chao sóng mắt hồn tôi đã chìm
Hoa cười ran ríu tiếng chim
Em cười gọi trái tim tìm đến nhau .

Nụ cười phúc hậu bền lâu
Không bon chen chẳng cơ cầu vì ai
Nụ cười lấp lánh ban mai
không ham lơi lả không nài bướm ong.

Nụ cười nghĩa vợ tình chồng
Khéo duyên ăn ở lại không mất gì
Trời cho hoa thắm làm chi ?
Cứ cười vui vẻ ...Ước thì trời cho .

MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 65 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9