LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
BỐN MÙA
Ba tháng đất nở nụ cười
Nhà nông tay ãm vàng mười trên tay
Gần nghe cười nói tràn đầy
Xa trông mây gió cũng say mùa màng .
Hạt thóc hương đất của làng
Hạt gạo thơm dẻo thiếp chàng bón chăm
Hạt vàng nên áo nên khăn
Cầu trời no ấm một năm bốn mùa.
MINH TUẤN
CUỐI THU.
Đang xanh thu ,bỗng vàng hơn ?
Tại trăng in lá dỗi hờn ngày xa
Quả vườn đã hết hồng na
Rám niềm bòng bưởi la đà đợi xuân .
Con đò một bóng qua sông
Bước chân một ngả khơi dòng bâng khuâng
Nhện giăng lưới bẫy phong trần
Thơ tìm nỗi nhớ muốn khuân cuộc đời .
Bờ vai gió chạm sương rơi
Nghe như có tiếng rụng rời mùa thu
Ngọt tai nghe tiếng võng ru
Thương câu quả chín hết từ hôm qua .
MINH TUẤN
HỮU TÌNH HỮU DUYÊN
Ngút ngàn bóng lá thu rơi
Như trao kết quả trăm lời thơ yêu
Ý duyên như tấm lụa điều
Buộc lòng tri kỉ ,thả yêu dại khờ .
Cánh buồm xa tít trong mơ
Vần thơ vỗ sóng cho bờ gần thêm
Bóng trăng còn đợi bên thêm
Chiếu thơ còn trải rượu đêm còn mời ...
Hữu tình tươi tắn mắt môi
Hữu duyên ngọt mặn nụ cười gần nhau
Hữu tình theo tới bạc đầu
Hữu duyên một chút khắc sâu đáy lòng.
MINH TUẤN
CHÙM THƠ -SỰ ĐỜI .
____________
SỰ ĐỜI .
Đứng bên tượng đúc Phật cười
Xẻ chia một nụ với người thần tiên
Sự đời thấu hiểu căn nguyên
Đủ ăn thiếu mặc chẳng phiền đến tâm.
CẦU…
Đến từ muôn nẻo mùa xuân
Người đi lễ Phật mong tâm đức hiền
Cầu cho gia quyến bình yên
Mong đời bỏ thói kim tiền đảo điên .
ĐẾN TRÀNG AN.
Về Bái Đính ghé Tràng An
Tâm vui cõi Phật ,dạ tràn đắm say
Ngắm nhìn non nước trong mây
Hồn xưa như ở đâu đây hữu tình …
OE…OE .
Oe oe khóc đón ngày sinh
Giờ hai tháng rưỡi vẫn mình oe oe
Xuân trao quả thắm sang hè
Mẹ ôm con khóc oe oe …Mỉm cười
MINH TUẤN.
NGÀY YÊU .
...Hôm nay khang khác hôm qua
Tiếng chim hót sớm ,giàn hoa nở nhiều...
Tinh mơ đã lắm thương yêu
Ngoài hiên nắng trải lụa điều đó đây.
Bước chân ngõ trải hương đầy
Chợt như luyến tiếc đông gầy hôm qua
Người đi lạnh giá đôi nhà
Mang theo một cảnh bướm hoa say tình.
Hôm nay khang khác với mình
Câu thơ trăn trở vần xinh đã về
Chén trà xanh uống hương mê
Quyện trong hơi thở lối về thăm quê.
MINH TUẤN
CHÚT NHỚ THƯƠNG MANG
Còn đây kỷ niệm em_anh
Cầu mong tất cả không thành khói bay
Giữ dùm nhau lúc chia tay
Vẫn hoài đẹp mãi những ngày mình xa
Em về chôn phận đời hoa
Nuốt đi giọt lệ đã nhòa mắt mi
Từ nay chẳng dám mơ chi
Sợ trang nhật ký lời ghi sẽ buồn
Trả anh lại một lần thương
Mơ là chỉ ảo đoạn trường mà thôi
Làm sao hái được trăng rơi
Ru đêm sáng lại góc trời Thu....tôi
NuocMatMuaThu
HẸN HÒ .
Hoa chờ đợi nắng bao lâu
Người ôm trống vắng rải sầu bao canh
Đông qua hoa lại trên cành
Năm trôi kẻ đợi hóa thành người tu .
Non cao cũng lúc mây mù
Mắt tha hương cũng mưa thu lệ tràn
Chim trời tung cánh mênh mang
Bước chân viễn xứ va ngàn gió sương.
Dỗi chi cơn gió vô thường
Đem về câu hát mẹ thương ru hời
Giận chi một thoáng mây trời
Hong lên mái tóc của người tôi yêu.
Buồn tôi gửi sáng đong chiều
Nhớ em như cánh con diều đợi dây
Hoa mong nắng đến nồng say
Tôi mong em… Để cầm tay hẹn hò .
MINH TUẤN @-Anh luôn mong em giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để cho hồn thơ mỗi ngày càng thêm lai láng .Chúc em cả tuần vui nhiều .MT
BẠN VÀNG CỦA TÔI .
Gió phất cờ rượu phất tôi
Bên hoa bên rượu giữa vời cành trăng
Từng quen rượu đã bao năm
Lúc đôi mắt đỏ ,khi nằm ngả nghiêng...
Bao li rượu uống ưu phiền
Thấy trong men đắng tình duyên cũng sầu
Bao li rượu uống đêm thâu
Thấy trong chén cạn bóng sầu sủi tăm .
Rượu là hồn của bữa ăn
Là say môi mắt là văn khóc cười
Thật thà ngay thẳng nói cười
Quanh năm kiếm bạn cùng tươi chén tràn .
Tỉnh say muôn chén thế gian
Rượu ơi có phải ...? Bạn vàng của tôi .
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 01:55:22 bởi Minh Tuấn >
ĐA TÌNH . Đi tu tưởng đến cõi tiên Ai hay chữ nợ còn biên mộng trần Giếng chùa sao nỡ ở gần Cơn mê chi để tần ngần cõi tu . Hoa hồng một bóng trăng thu Nước trong từng vốc tắm từ cành khuya Rũ mành một đóa hoa chìa Trắng trong như ngọc trăng chia bóng hình . Bồ đề chỉ có một mình Bồ tâm ham muốn quên kinh bỏ chùa Tình ...Đầu bạc vẫn chẳng thua Huống chi xuân sắc đang mùa bướm hoa . Thôi đành lỡ tiếng di đà Chân tu hẹn kiếp ...Để ta kiếm tình Nam mô bồ tát anh linh Rủ thương một kiếp đa tình đeo mang. MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 02:17:29 bởi Minh Tuấn >
THÁNG BA LÀ CỦA CHÚNG MÌNH Tháng ba tím nụ hoa cà Báo xuân hết vụ quả ra đầu cành Nắng giờ cũng hết mỏng manh Làm cho khăn áo hóa thành bỏ quên . Dáng xuân in mắt đã nền Bướm ong quen lối cả đêm trăng tròn Anh còn son em còn son Bên nhau tát nước để còn vớt trăng . Tím chiều rơi áo rơi khăn Gió vương mái tóc cho đằm mắt môi Tháng ba mây đẩy cao trời Treo sao lấp lánh từng đôi mắt tình . Tháng ba là của chúng mình Bước chân qua ngõ như rình quả thơm Đợi lâu nét mặt dỗi hờn Trách người tới muộn ...Làm cơn tôi sầu . MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 02:26:15 bởi Minh Tuấn >
DAY DỨT … Cánh cò bay lả bay la Tối về cửa phủ ,sáng ra cánh đồng Bước chân gót gió phiêu bồng Nhớ quê day dứt mà không thể về . Chốn người tìm bóng chân quê Nơi mành thưa dệt khóm tre mái nhà Mưa tháng bảy nắng tháng ba Lời ru kẽo kẹt, hoa cà tím mong. Xa quê cái nhớ long đong Cái mơ gần gụi cái lòng cay cay Cái xuân thoáng cũng vụt bay Vòng ôm cháu ngủ …Mà day dứt lòng . MINH TUẤN
THĂM CỤ NGUYỄN TRÃI .
Về Côn Sơn viếng Ức Trai
Hoa đào sương giấu ,nắng mai chưa về
Tiếng gà còn giục sơn khê
Đền chuông đã vọng sao Khuê giáng trần .
Hương bay tìm bóng danh nhân
Quả thơm chốn tục, mời thần cõi tiên
Cụ về bên giấc ngủ yên
Có nghe con cháu bốn miền về thăm.
Nhớ thời bút gió mực trăng
Câu thơ luyện chữ ,lời văn luyện người
Non sông trở lại xanh tươi
Bởi văn Đại Cáo của người Bình Ngô…
Nghĩa nhân nền móng cơ đồ
Nếp nhà tình hiếu, phúc bồ cháu con
Viếng cụ một chút lòng son
Mong xuân mãi mãi ,con còn tới đây .
MINH TUẤN R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 19:57:40 bởi Viet duong nhan >
CHỮ THẦY Cán cân khi sắt lúc vàng Chữ thầy rèn rũa kẻ sang người hèn Mai sau cuộc sống bon chen Xin đừng vẩy mực làm hoen chữ thầy. MINH TUẤN .
THUYỀN EM CHIẾC ÁO BÀ BA .
Áo bà ba,ước làm sao...
Tôi là giọt nắng thả vào áo em
Nghe trong gió lụa thân quen
Con tim thổn thức nhịp chen dại khờ .
Áo bà ba những ngẩn ngơ
Cổ cao ba ngấn che hờ tóc mây
Dáng mai ôm mảnh lụa gầy
Đôi tay mái đẩy dòng mây nước tràn ...
Mười hai bến nước mênh mang
Một con đường cũ , một làng tuổi thơ
Một con thuyền đẩy ngu ngơ
Áo bay theo gió ,đến giờ còn vương.
Thuyền em riêng mãi con đường
Áo xưa chẳng tới dòng thương hôm nào
Nhớ trong mơ đến cồn cào
Ngồi gom tơ cũ đem vào dệt thơ.
MINH TUẤN
QUANG GÁNH ĐỜI CON.
Kẽo kẹt quang gánh thân mai
Mẹ tôi quảy cả hình hài sớm trưa
Chiều về con cái đong đưa
Bữa ăn giấc ngủ cũng vừa hết đêm.
Bao năm mưa nắng rơi thềm
Bước chân của mẹ rơi miền gần xa
Cánh cò còn có bao la
Cánh tay của mẹ, một nhà quằn vai .
Đêm vừa xao xác cành mai
Tre còn mơ bóng trăng cài đầu thôn
Giấc mẹ tôi …Đã dập dồn
Đôi quang cùng với nắm cơm đi làm .
Nắng trưa,mưa đổ chiều tràn
Đội trên nón cũ mẹ mang mơ về
Lũ con đứng đợi đầu hè
Cười vui bên thúng, mải mê chia quà .
MINH TUẤN
XA GẦN –QUẢNG NINH
Mơ về thăm chốn Quảng Ninh
Non cao thắm nghĩa ,biển tình xanh mây
Viếng thăm Yên Tử gió đầy
Cửa Ông lễ chốn xanh cây nắng tràn .
Tình thơ như sóng mênh mang
Nghĩa văn chắp cánh chim ngàn bốn phương
Ngắm Thu Hằng … Thấy Xuân Hương
Đăng Sâm bồ chữ … Điểm sương mái trời.
Thơ lòng một chút xa xôi…
Vừa xem ảnh bạn vừa ngồi ngâm nga
Cánh buồm mang gió xa xa
Quảng Ninh như ở bên ta …Rất gần .
MINH TUẤN
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: