LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 65 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 22.04.2010 17:26:45 (permalink)
0



CHO EM CHÚT NHỚ THÁNG BA.

Nàng Bân đan áo tháng ba
Anh nhuộm thơ tím hoa cà tặng em
Cuối xuân giá rét còn chen
Nhắc em cái nhớ chẳng quen một mình…

Trời chia hai mảnh chữ tình
Anh mang một nửa quê mình đi xa
Em về mỗi rét tháng ba
Ngắm trăng nơi cũ để mà tiễn đêm .

Tháng ba nắng vẫn lụa mềm
Bởi thương hoa rụng mà thêm chuốc sầu
Tháng ba lại nhớ mùa Ngâu
Tình duyên Ngưu Chức trao bầu mưa thu .

MINH TUẤN

@_Anh tặng cho em chút nhớ của tháng 3 hén DIỆU THU À...CHÚC EM VUI
THƯƠNG GIANG 22.04.2010 19:02:50 (permalink)
0
Nhớ dòng sông Thương…

...Cả đời...Dẫu một lần qua
Hương xưa đọng lại ngút xa bóng người...
Anh về Séc* với khoảng trời
Xứ Đoài mây trắng ru lời :"Trúc xinh"*
THƯƠNG GIANG

Bao năm mưa nắng bạc tình
Hồn quê còn đợi rủ mình chiêm bao
Sông Thương một dải yếm đào
Ôm xuân mười tám tôi vào vòng say …
MINH TUẤN



Vương câu lục bát xứ Đoài


Bên người mây trắng vẫn bay.
Đồng quê xanh mướt chân mây trải dài
Dẫu chưa lần ghé xứ Đòai
Qua thơ ngỡ chốn Bồng Lai tuyệt vời...


Giờ qua cái thủa  đôi mươi
Hồn quê thao thức ,xứ người chiêm bao...
Sông Thương như dải lụa đào
Tắm sông một thủa,ôm vào vòng tay

Buâng khuâng thủa ấy ... còn đây.
Cồn cào lắng dịu , mi gầy...giọt sương.
Hai mươi năm...kiếp tha hương.
Nhớ câu lục bát, hoài  thương  xứ Đoài...
Kiev22/4/2010-TG
@- Em xin lỗi anh về sự hồi  âm muộn màng lại đang có chút tâm trạng nên thơ họa không được mượt mà đâu.Anh thông cảm cho em nghe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 00:51:25 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 23.04.2010 02:06:19 (permalink)
0

Vương câu lục bát xứ Đoài


Bên người mây trắng vẫn bay.
Đồng quê xanh mướt chân mây trải dài
Dẫu chưa lần ghé xứ Đòai
Qua thơ ngỡ chốn Bồng Lai tuyệt vời...


Giờ qua cái thủa đôi mươi
Hồn quê thao thức ,xứ người chiêm bao...

Sông Thương như dải lụa đào
Tắm sông một thủa,ôm vào vòng tay



Buâng khuâng thủa ấy ... còn đây.
Cồn cào lắng dịu , mi gầy...giọt sương.
Hai mươi năm...kiếp tha hương.
Nhớ câu lục bát, hoài thương xứ Đoài...

Kiev22/4/2010-TG





NÓN XƯA GIỜ CHỈ CÒN QUAI.

Từ ngày nỗi nhớ chia hai
Bước chân chia hướng cho dài mắt trông...
Nhớ sông Thương thuở bềnh bồng
Hồn trôi dòng chảy ,mắt trông mây trời .

Đôi bờ sóng gọi... Người ơi?
Đến đây thì ở ...Cứ chơi ,đừng về
Nón quai thao quạt bồ đề
Đây duyên Nội Duệ ...Kia thề hội Lim .

Vạt tình hái vội đóa sim
Trao em nỗi nhớ nhắn tìm mùa sau
Xé bao tờ lịch ràu ràu
Đợi trang năm mới ...Phơi màu đào hoa .

Vô tình một thoáng bôn ba
Làm chân mất hướng hồn ra lạc loài
Nón xưa giờ chỉ còn quai
Tình nay nhạt ... Cũng hương nhài hoa cau .

MINH TUẤN


@-Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và họa lại bài thơ hay .Hi đúng là thơ văn của kiev ...Hay thật .Hồi nhỏ MT cũng thích đọc sách của Nga lắm đấy .Nhất là leptonxtoi...Bên Séc cũng có nhiều dân Nga lắm em à .

Chúc thơ em đều tay và tràn đầy xúc cảm .MT
THƯƠNG GIANG 25.04.2010 06:13:28 (permalink)
0
Vương câu lục bát xứ Đoài

Bên người mây trắng vẫn bay.
Đồng quê xanh mướt chân mây trải dài
Dẫu chưa lần ghé xứ Đòai
Qua thơ ngỡ chốn Bồng Lai tuyệt vời...

Giờ qua cái thủa đôi mươi
Hồn quê thao thức ,xứ người chiêm bao...
Sông Thương như dải lụa đào
Tắm sông một thủa,ôm vào vòng tay

Buâng khuâng thủa ấy ... còn đây.
Cồn cào lắng dịu , mi gầy...giọt sương.
Hai mươi năm...kiếp tha hương.
Nhớ câu lục bát, hoài thương xứ Đoài...

THƯƠNG GIANG

Kiev22/4/2010-TG




NÓN XƯA GIỜ CHỈ CÒN QUAI.

Từ ngày nỗi nhớ chia hai
Bước chân chia hướng cho dài mắt trông...
Nhớ sông Thương thuở bềnh bồng
Hồn trôi dòng chảy ,mắt trông mây trời .

Đôi bờ sóng gọi... Người ơi?
Đến đây thì ở ...Cứ chơi ,đừng về
Nón quai thao quạt bồ đề
Đây duyên Nội Duệ ...Kia thề hội Lim .

Vạt tình hái vội đóa sim
Trao em nỗi nhớ nhắn tìm mùa sau
Xé bao tờ lịch ràu ràu
Đợi trang năm mới ...Phơi màu đào hoa .

Vô tình một thoáng bôn ba
Làm chân mất hướng hồn ra lạc loài
Nón xưa giờ chỉ còn quai
Tình nay nhạt ... Cũng hương nhài hoa cau .

MINH TUẤN



@-Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và họa lại bài thơ hay .Hi đúng là thơ văn của kiev ...Hay thật .Hồi nhỏ MT cũng thích đọc sách của Nga lắm đấy .Nhất là leptonxtoi...Bên Séc cũng có nhiều dân Nga lắm em à
Chúc thơ em đều tay và tràn đầy xúc cảm .MT


BỞI THA HƯƠNG

Tha hương...nón có còn đâu...?
Quai thao  giữ lại, làm  cầu qua  sông...
Để người mắt đỡ dài   trông
Đôi bờ xa cách  gánh gồng nhớ thương.

Ngút xa...hoài vọng cố hương.
Vịn câu quan họ ,đêm  suông tìm về...
Trăng vàng rải khắp triền đê
Hội Xuân năm ấy ai thề đợi ai...

Giá đừng hò hẹn trúc mai...
Chắc gì nỗi nhớ chia hai nẻo đường? 
Dẫu rằng...dãi gió dầm sương,
Hoa cau  vẫn thoảng mùi hương nhẹ nhàng...

Bây giờ  thuyền đã sang ngang.
Lênh đênh xứ lạ...mênh mang nỗi buồn...
Đừng trách nón thúng  chẳng còn...
Khi lời thề hẹn sắc son nhạt rồi....

Quai thao còn lại...vì người.
Níu duyên quan họ một thời chưa xa...
Gót son in dấu quan  hà.
Âu là phận số...nên ta lạc loài...

Kiev24/4/2010-TG


@_Em biết là anh động viên để em cố gắng hơn nữa  chứ" lính mới" như em tập  viết thôi còn phải học anh và các thi hữu khác nhiều.Anh DB ơi! Anh bảo về sông Thương tắm từ lúc anh còn bé xíu hả?
Mà em nghe nói tiếng Séc và tiếng Nga có đến 25-30% giống nhau phải không anh?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 06:34:54 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 25.04.2010 08:34:28 (permalink)
0
BẾN CŨ THUYỀN VỀ
                          Tặng tác giả "Xứ Đoài ơi!"
 
      Người đi đã mấy nắng - mưa,
Mấy trăng tròn - khuyết, mấy mùa buồn - vui?
    Để câu thơ quặn tim người,
Xứ Đoài thương nhớ khôn nguôi bên lòng?

    Người đi muôn dặm núi sông,
Xứ Đoài - chốn cũ, hẳn không quên người!
    Việt Nam, dẫu tận xa vời,
Vẫn là Tổ quốc của người đi xa!
   
    Thế giới này, dẫu bao la,
Quê hương, cha mẹ, vẫn là một thôi!
    Dù ai kia phụ bạc người,
Cũng đừng đau đớn, ngậm ngùi, buồn thương...!

    Xứ Đoài, nơi đó, quê hương,
Hẳn đang nhìn ngắm bước đường người đi!
    Mai đây, bến cũ, thuyền về,
Sông Thương sẽ giải lời thề ngày xưa!...

                         Ninh Bình, 24-4-2010,
                              BÙI XUÂN LÂM
 
(*) Nhờ Thương Giang chuyển giùm  
   tới tác giả "Xứ Đoài ơi!'; xin cảm ơn!

MONG
Đồng xanh gió thoả sức đùa
Nhởn nhơ mây trắng...bốn mùa ruổi rong.
Xứ Đoài như cảnh Tiên Bồng
Ai xa quê ấy cũng mong ngày về...

Còn xưa ai buộc lời  thề
Để ai nhung nhớ chốn quê tủi sầu...
Tóc xanh cũng đã bạc mầu.
Đợi chờ mòn mỏi  duyên đầu...dở dang...

Sông Thương trĩu gánh đa mang.
Làm sao  hoá giải dễ dàng nợ duyên...?
Thôi thì...tâm cứ khấn nguyền:
Trăm năm bến sẽ gặp thuyền  quyên xưa...

Kiev  24/4/2010-TG
@_ Anh BXL nhờ em chuyển tới anh bài thơ này và muốn nhờ em giúp anh hoá giải lời nguyền xưa...hì..hì..Nhưng em còn chẳng cởi được lời nguyền của mình thì sao giúp được anh đây?
Minh Tuấn 26.04.2010 03:13:49 (permalink)
0

BỞI THA HƯƠNG

Tha hương...nón có còn đâu...?
Quai thao giữ lại, làm cầu qua sông...
Để người mắt đỡ dài trông
Đôi bờ xa cách gánh gồng nhớ thương.

Ngút xa...hoài vọng cố hương.
Vịn câu quan họ ,đêm suông tìm về...
Trăng vàng rải khắp triền đê
Hội Xuân năm ấy ai thề đợi ai...

Giá đừng hò hẹn trúc mai...
Chắc gì nỗi nhớ chia hai nẻo đường?
Dẫu rằng...dãi gió dầm sương,
Hoa cau vẫn thoảng mùi hương nhẹ nhàng...

Bây giờ thuyền đã sang ngang.
Lênh đênh xứ lạ...mênh mang nỗi buồn...
Đừng trách nón thúng chẳng còn...
Khi lời thề hẹn sắc son nhạt rồi....

Quai thao giữ lại...vì người.
Níu duyên quan họ một thời chưa xa...
Gót son in dấu quan hà.
Âu là phận số...nên ta lạc loài...

Kiev24/4/2010-TG



ĐEM VỀ …CƠN MÊ.

Hoa hờn với nắng tháng hai
Bởi trưng còn tiếc nụ đài tháng giêng
Như câu quan họ trên thuyền
Người ôm duyên nón ,bóng nghiêng nắng hồng.

Giá đừng có hội xóm đông
Để không nghe hát đem lòng say mê
Giá đừng gửi gấm câu thề
Thì năm canh chẳng...Ê chề năm canh.

Nhện giăng tơ ,gió đẩy mành
Trách xuân qua vội nắng thành hanh heo
Khối tình đành giấu mang theo
Bước chân xa xứ trăm đèo ngàn sông …

Thương em- câu hát mênh mông
Miệng xuân dan díu ,tâm bồng bềnh mơ
Rèm mi anh -giấu bóng hờ
Đem về giấc ngủ mà mơ mộng vàng .

MINH TUẤN



Cám ơn THƯƠNG GIANG nhé.
Hi cho anh gửi lời cám ơn tới bạn BÙI XUÂN LÂM NHÉ .

Anh có nói là anh tắm sông quê em từ lúc bé đâu .từ năm 76 .lúc đó anh đxa là bộ đội 1 năm rồi mà .
Bọn anh đóng quân ở Bắc Ninh .Nhưng hay lên bắc giang công tác .

ở những năm đó nước sông còn đầy ăm ắp và sạch sẽ lắm em à .Vì chưa bị ô nhiễm như bây giờ .

@-Lộ hết tung tích của anh rồi đấy Thương Giang à .

Chúc em vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 03:15:03 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 26.04.2010 19:20:13 (permalink)
0




THƠ BẠN BÈ .

Cây như ta ,lá tâm ta
Thơ hoa kết nụ nắng sa mưa tràn
Mỗi mùa một áo thời gian
Mỗi năm nét mặt ,dọc ngang nỗi đời .

Tìm thơ vui kết xa xôi
Gửi trong kẽ lá bao lời quê hương
Cho đơn côi ngắn nẻo đường
Gieo vần lục bát ,gửi vườn chấm com .

Ở nhà bên rạ bên rơm
Thơ bạn cháy lửa …Làm cơm dẻo lòng
Còn tôi phận chữ long đong
Nhớ quê chỉ biết ghi dòng cỏ cây …

MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.04.2010 19:23:00 (permalink)
0





LẠNH THƠ .
Mang câu lục bát hữu tình
Men theo lễ hội bên mình rong chơi
Gặp cơn mưa vội giữa trời
Áo khăn ướt cả thơ tôi lạnh buồn.

BÚT TRE...
Gặp câu lục bát thì thương
Vần đan câu ví ,muối tương cuộc đời
Bao lần tủm tỉm trên môi
Đọc câu thơ ghẹo ...Của thời Bút Tre .

THƠ LÀNG .
Nhà nông chẳng thích lời suông
Cứ văn cổ động ,cứ giương thơ làng
Câu vè bốn chữ nghênh ngang
Câu thơ sáu tám bạc vàng thì nghe.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.04.2010 19:25:53 (permalink)
0


CHIỀU PHAI .

Xế chiều vạt nắng vừa phai
Nửa đêm đếm tủi bên vài cành sương
Hoa rơi ,xuân rụng lẽ thường
Tình đơn ...Chẳng biết người thương nơi nào.

Trông rừng, le lói vài sao
Góc đơn, cố rải biết bao hẹn hò
Mơ về... Nhớ chẳng phải lo
Mơ đi ...Dạ cứ thập thò ngóng trông .

Rừng cho, tình đếm bưởi bòng
Em về phố thị tình rong mây chiều
Hoàng hôn xưa quí bao nhiêu
Bây giờ nắng tím phơi chiều xa xôi .

MINH TUẤN
Minh Tuấn 29.04.2010 00:34:51 (permalink)
0





NỬA...

Nửa tình chia cắt ngày xanh
Tiếc duyên xa phận, mới thành đôi nơi
Nụ hôn vừa mới tỏ lời
Tay cầm còn ấm,xa xôi đã về…

Nửa đời phiêu bạt sơn khê
Bước đi trăng bạc ,bước về vàng thu
Khát khao kí gửi mây mù
Nửa hồn khép kín kể từ… Đa mang.

Chia đời …Dâu bể ngổn ngang
Nửa quê, nhạn báo xuân sang nữa rồi
Nửa người, tuyết vẫn buồn rơi
Nửa tôi lạnh giá. nửa người héo hon …

MINH TUẤN
Minh Tuấn 29.04.2010 00:36:00 (permalink)
0


NGƯỜI QUÊ…

Giống như đất trộn với vàng
Người quê ra tỉnh mỡ màng vẫn quê
Ngu ngơ bên những bộn bề
Vần xoay con tạo tỉnh quê khó thành .

Ở quê có lũy tre xanh
Có bờ đê nhỏ bao quanh xóm làng
Trên tỉnh có điện có hàng
Có bao manh mối cho làm phú thương.

Nay trời xanh ,cũng còn thương
Khơi tôi mê muội gặp đường thi ca
Dẫu không làm được cửa nhà
Cũng cho thanh thản để mà yêu quê.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 00:43:54 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 29.04.2010 00:37:02 (permalink)
0


BẰNG LÒNG .

Chữ thầy chẳng bạc chẳng vàng
Cũng cho đôi cánh vượt ngàn gió mây
Khi nắng mỏng lúc gió gầy
Gặp đông xơ xác ,thương thầy giá sương.

Con mang hình bóng mái trường
Chen năm xếp tháng lên đường làm ăn
Đành lòng cuộc sống con tằm
Vàng tơ phải óng ,khó khăn chẳng nàn ...

Một đời ơn nghĩa đã mang
Cơm cha áo mẹ, tình vàng thầy dăn
Ngẩng đời… Muôn lớp xa xăm
Cúi trông cuộc sống … Cũng rằng miền trung.

Tương lai hạnh phúc khôn cùng…
Biết vui là được ,biết chung là bền.
Bằng lòng với nghiệp làm nên
Chữ thầy con chắp, làm nền cho thơ …

MINH TUẤN
Minh Tuấn 29.04.2010 00:42:18 (permalink)
0



CÓ HAY –HỠI NGƯỜI?

Tiếc không chung một mái nhà
Lúc xuân qua cửa ,bỗng là người dưng
Lòng tôi nỗi nhớ như bưng
Cất trong giấc ngủ ,giấu từng vần thơ ...

Vạt thu lá xếp bơ vơ
Rơi khi mùa mộng ,chỉ mơ chẳng buồn
Xuân hồng đào thắm vấn vương
Gặp nơi tình héo ,trăm đường đìu hiu.

Bướm ong quên lối dập dìu
Hoa xoan tím rụng buông chiều gió bay
Lạnh lùng nhớ lúc đắm say
Tháng ba rét lại ...Có hay hỡi người ?

MINH TUẤN
THƯƠNG GIANG 29.04.2010 03:50:29 (permalink)
0
"Hoa hờn với nắng tháng hai
Bởi trưng còn tiếc nụ đài tháng giêng.."




ĐEM VỀ …CƠN MÊ.

Hoa hờn với nắng tháng hai
Bởi trưng còn tiếc nụ đài tháng giêng
Như câu quan họ trên thuyền
Người ôm duyên nón ,bóng nghiêng nắng hồng.

Giá đừng có hội xóm đông
Để không nghe hát đem lòng say mê
Giá đừng gửi gấm câu thề
Thì năm canh chẳng...Ê chề năm canh.

Nhện giăng tơ ,gió đẩy mành
Trách xuân qua vội nắng thành hanh heo
Khối tình đành giấu mang theo
Bước chân xa xứ trăm đèo ngàn sông …

Thương em- câu hát mênh mông
Miệng xuân dan díu ,tâm bồng bềnh mơ
Rèm mi anh -giấu bóng hờ
Đem về giấc ngủ mà mơ mộng vàng .


MINH TUẤN
Cám ơn THƯƠNG GIANG nhé.


KHÚC RU GỬI NGƯỜI

Lách qua song cửa nhẹ nhàng,
Một làn gió thoảng  dịu dàng  ru anh.
À ...ơi..! Thao thức năm canh
Trong mơ  thấp thoáng một  vành quai thao...

Nụ cười theo giấc chiêm bao.
Ánh sao  lấp lánh lặn vào mắt nhung...
À..ơi...! "Con nhện chăng mùng"*
Ngọt ngào câu hát ,ngập ngừng gửi ai...

Thôn Đông ngóng đợi  thôn Đoài
Trao nhau lời hẹn :"Trúc mai một nhà"*...
Lỡ làng đơm  trái khổ qua**
Kề môi ...chát đắng...xót xa lời thề..

À...ơi...! Khép lại đam mê
Hai đầu nỗi nhớ...nẻo quê xa mờ.
Mi gầy anh giấu bóng hờ.
Dỗ dành giấc ngủ...Trong mơ..nụ cười...
Kiev 28/4/2010-TG

  *) Tên những làn điệu quan họ
**) Trái mướp đắng

@-Mong anh thông cảm.Đừng trách em hồi âm muộn màng anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 03:52:42 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 01.05.2010 01:52:48 (permalink)
0

KHÚC RU GỬI NGƯỜI

Lách qua song cửa nhẹ nhàng,
Một làn gió thoảng dịu dàng ru anh.
À ...ơi..! Thao thức năm canh
Trong mơ thấp thoáng một vành quai thao...

Nụ cười theo giấc chiêm bao.
Ánh sao lấp lánh lặn vào mắt nhung...
À..ơi...! "Con nhện chăng mùng"*
Ngọt ngào câu hát ,ngập ngừng gửi ai...

Thôn Đông ngóng đợi thôn Đoài
Trao nhau lời hẹn :"Trúc mai một nhà"*...
Lỡ làng đơm trái khổ qua**
Kề môi ...chát đắng...xót xa lời thề..

À...ơi...! Khép lại đam mê
Hai đầu nỗi nhớ...nẻo quê xa mờ.
Mi gầy anh giấu bóng hờ.
Dỗ dành giấc ngủ...Trong mơ..nụ cười...
Kiev 28/4/2010-TG

*) Tên những làn điệu quan họ
**) Trái mướp đắng

@-Mong anh thông cảm.Đừng trách em hồi âm muộn màng anh!







Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và để lại bài thơ hay và bức ảnh đẹp nhé .
Xin gặp em ở bài họa khác nhé.
Chúc em vui nhiều

MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 65 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9