LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
BUÔNG MÙNG.
Vì đâu tim giống trái sầu
phải vì đôi mắt hóa màu tàn canh
Vì đâu duyên nợ không thành
Cho tan tành cõi mộng dành cho em .
Cuộc đời sao lắm bon chen
Tình yêu có một …Phải quen mấy lần
Trái tim một thuở bâng khuâng
Đã trao rung động ,cho lần đầu tiên .
Vì đâu đằng đẵng muộn phiền
Khi vay khao khát ,trả miền ước mơ
Lúc đau. đau cả câu thơ…
Buông mùng sáu tám, chiếu tơ nhện nằm…
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:29:59 bởi Minh Tuấn >
RU MÌNH.
Ru trời bằng ngọn nắng trưa
Tiếng gà nhảy ổ báo mùa sinh sôi
Ru mình bằng ngọn gió đồi
Đọc câu thơ cũ vần rơi khóc cười.
Giấc trưa -Nắng đã đỏ trời
Hàng cau đang tiếc nụ cười ban mai
Giấc trưa muốn ngủ thật dài
Vườn sau gió đợi, cửa ai khép hờ...
Từng đêm mê mải vườn mơ
Ngày dăng giấc ngủ nằm chờ nắng trưa.
Ru mình chẳng thấy say sưa…?
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:31:03 bởi Minh Tuấn >
HỒI XUÂN
Chữ tình ai bẻ làm đôi
Nửa treo trăng đứng ,nửa trôi con thuyền
Bước đời chia ngả lối duyên
bâng khuâng đi mất ….Còn phiền đầy tim .
Người xa mờ mịt bóng chim
Giấu yêu vẫn hỏi ,kiếm tìm bước chân
Người ta ,ngọt bát canh cần
Còn tôi đắng cả canh sâm yến sào.
Chữ tình trẻ mãi hay sao???
Nửa đời bạc tóc ,còn trào bâng khuâng
Nếu duyên trọn ước Châu Trần
Con tim chẳng biết nhớ lần...Hồi xuân
MINH TUẤN R sửa đổi bới HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:33:01 bởi Minh Tuấn >
SAO EM NỠ…
Trao tình anh -Một bến thương
Gửi duyên em -Một con đường trong mơ
Nón vờ nghiêng ,mắt thả tơ
Môi quơ câu hát quanh bờ gió xanh .
Hội Lim trai lịch gái thanh
Chia nhau câu hát cho thành người thương
Sớm trưa dạ đã vấn vương
Chiều đưa câu ví ...Hẹn đường mai sau .
Mớ ba mớ bảy áo màu
Yếm hồng tay trắng mời trầu đam mê
Hội về mua bánh Phu Thê
Muốn em hãy giữ câu thề chợ đông.
Chén sầu bỗng đổ vào đông
Cho sương gió đục …Cho lòng mây hoang
Tình ơi...Em nỡ bỏ làng
Mang theo câu hát...Mênh mang hội thề .
MINH TUẤN
NHỚ QUÊ
Tình làng thắm mãi cơn mơ
Nghĩa quê vui với tuổi thơ nụ cười
Bước đi xa ,dẫu héo tươi
Quê hương vẫn thắm, hồn người tha hương .
Một thời gói nhớ buộc thương
Chân đi tìm chữ in đường cỏ hoa
Một thời rơm rạ quanh nhà
Ngả nghiêng đánh vật như là viên bi .
Thời gian theo bước chân đi
Tuổi thơ quê gửi dấu ghi trong lòng
Bao năm lá gió cuộn vòng
Nắng mưa kỉ niệm cùng trong đất làng .
Khi mùa thu gió bay ngang
Thương rơi lá rụng ,đau giàn gót chân
Đông về lại nhớ mùa xuân
Con tim thánh thót ...Giọt thầm nhớ quê.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:34:15 bởi Minh Tuấn >
RU CON CÂU THƠ .
Tổ quốc chung một bóng cờ
Lời ru của mẹ chung thơ xóm làng
Ca từ nắng gió mênh mang
Thả quanh nôi nhỏ ,bạc vàng gấm hoa
Ngàn năm vẫn nước non nhà
Vẫn văn truyền thống ,thơ hoa một cành
Thanh bình cày cấy luân canh
Chiến chinh phải quyết giữ giành đất quê .
Mẹ ru sương gió sơn khê
Gọi con cò trắng mang về bình yên
Ngoài trời nắng đỏ vàng hiên
Hoa tung hương gió,say niềm nước non.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:35:16 bởi Minh Tuấn >
ĐÊM GẦY.
Quê chiều, gió lạnh mưa tuôn
Trao đêm xơ xác khung buồn tả tơi
Gió hoang khẽ chạm nỗi đời
Mắt em bỗng chảy...Lệ khơi muôn hàng .
Quê người, anh kiếp lang thang
Ngày thơ gom nhớ ,đêm dàn bài thương .
Trà pha một bóng sông Tương …
Mời mưa làm khách, mời sương làm tình.
Trăng ôm mây… Một bóng hình
Vòng tay ôm của chúng mình là mơ.
MINH TUẤN r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 06:50:23 bởi Huyền Băng >
MÀU TÌNH .
Vui buồn mưa nắng nhân gian
Cứa tim đau mảnh hồng nhan dại khờ
Thoáng gặp sao bỗng ngẩn ngơ
Để nơi sóng mắt ,vỗ hờ Tiên sa .
Thật thà đã muốn bước qua
Dối gian giữ lại để mà lấy tin…
Kẻ phong lưu dễ nổi chìm
biết si mọc rễ …Mắt nhìn không qua
Lẳng lơ cũng rõ trăng hoa
Chính chuyên chẳng lạ thật thà mắt môi.
Nết Ngoan cũng muốn tha rồi
Bởi người mèo mả ,nên tôi gà đồng …
Bao năm mây gió thả rông
Mang nắng đốt hạ ,mang đông héo nhàu
Chữ tình vội vã tìm nhau
không gian dối ,cũng là màu trăng hoa .
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:36:18 bởi Minh Tuấn >
TÌM NHAU.
Tìm nhau kiếm những ân cần
Vào trang lục bát chung vần thả thơ
Tuổi hạc thì tiếc ngu ngơ
Tuổi xuân chim én than mờ gió mây .
Cây cài lá... Lá cài mây
Lục trăng ,bát nắng, đong ngày tiếng chim
Thơ rơi ,cho gió đi tìm
Vết xưa đường cũ ,vần in trắc bằng …
Ơi vần thơ chốn xa xăm
Hãy như trăng sáng giữa rằm đêm thu
Cho nhau ngày tháng câu từ
Gửi nhau dòng chữ để dư tiếng cười .
MINH TUẤN
TÌM NHAU.
Tìm nhau kiếm những ân cần
Vào trang lục bát chung vần thả thơ
Tuổi hạc thì tiếc ngu ngơ
Tuổi xuân chim én than mờ gió mây .
Cây cài lá... Lá cài mây
Lục trăng ,bát nắng, đong ngày tiếng chim
Thơ rơi ,cho gió đi tìm
Vết xưa đường cũ ,vần in trắc bằng …
Ơi vần thơ chốn xa xăm
Hãy như trăng sáng giữa rằm đêm thu
Cho nhau ngày tháng câu từ
Gửi nhau dòng chữ để dư tiếng cười .
MINH TUẤN
QUA THƠ
Vào đây tạm lánh chốn đời.
Phiền ưu gác lại ,thảnh thơi tìm vần.
Gieo câu lục bát xa gần
Nhịp cầu thơ nối tình thân bạn hiền...
Gặp nhau cũng bởi chữ duyên
Nhân gian đông đúc lạ quen bao người...
Không trao sóng mắt làn môi
Chỉ câu lục bát đủ nuôi tâm hồn...
Thơ lục bát ai bán buôn
Để ai mua lấy nỗi buồn xưa nay...?
Riêng tôi...lục bát đi vay...
Suốt đời mắc nợ vai gầy đa đoan.
Kiev2/4/2010-TG
QUA THƠ
Vào đây tạm lánh chốn đời.
Phiền ưu gác lại ,thảnh thơi tìm vần.
Gieo câu lục bát xa gần
Nhịp cầu thơ nối tình thân bạn hiền...
Gặp nhau cũng bởi chữ duyên
Nhân gian đông đúc lạ quen bao người...
Không trao sóng mắt làn môi
Chỉ câu lục bát đủ nuôi tâm hồn...
Thơ lục bát ai bán buôn
Để ai mua lấy nỗi buồn xưa nay...?
Riêng tôi...lục bát đi vay...
Suốt đời mắc nợ vai gầy đa đoan.
Kiev2/4/2010-TG
VUI BUỒN THƠ...
Vui thơ em ,buồn thơ tôi…
Cùng nhau kết hội ,chung lời nhớ mong
Vần lơi bóng gió ,điệu Hằng
Câu nghiêng ánh mắt ,hàng dăng lối về .
Chữ tình viết khúc làng quê
Chữ duyên tô đậm câu thề tháng năm
Chữ xa ,tặng nắng làm khăn
Tặng mưa gội tóc ,tặng trăng thắp cười .
Bút quen cũng biết bao người
Cũng thân xa xứ ,héo tươi tháng ngày
Thơ tình ai cũng muốn vay
Chẳng ai dám bán …Sợ ngày ế thơ .
Tâm hồn ..Thương cái …Ngẩn ngơ???
Làm tim khao khát ,làm thơ rối lòng
Người như trăng sáng leo song
Còn tôi, sương rụng ôm lòng quạnh hưu .
MINH TUẤN Cám ơn THƯƠNG GIANG đã ghé thăm và họa lại bài thơ thật hay và lai láng.
MT có đôi vần họa lại ,Chúc bạn vui vẻ cả tuần nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 18:27:29 bởi Minh Tuấn >
MAI VỀ.
Theo em lối nhỏ tình quê
Giữ anh một bóng trăng kề nụ say
Mai về ...Hứa những lắt lay
Xuân qua mấy vụ cho ngày...Càng xa .
Rượu nồng ,đêm uống Hằng Nga
Khác chi mời gió ,vào nhà mang hương
Nhớ người…Vẽ bóng hình sương
Ôm câu gió lạnh, mà ươm trái tình .
Mai về ...Nắng vỡ thủy tinh
Hạ thay xuân cũ ,mùa tình cũng xa.
Mai về cạn chén hôm qua
Mời trăng năm ấy, đến nhà hôm nay.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:37:21 bởi Minh Tuấn >
Sao em nỡ... Trao tình anh -Một bến thương
Gửi duyên em -Một con đường trong mơ
Nón vờ nghiêng ,mắt thả tơ
Môi quơ câu hát quanh bờ gió xanh .
Hội Lim trai lịch gái thanh
Chia nhau câu hát cho thành người thương
Sớm trưa dạ đã vấn vương
Chiều đưa câu ví ...Hẹn đường mai sau .
Mớ ba mớ bảy áo màu
Yếm hồng tay trắng mời trầu đam mê
Hội về mua bánh Phu Thê
Muốn em hãy giữ câu thề chợ đông.
Chén sầu bỗng đổ vào đông
Cho sương gió đục …Cho lòng mây hoang
Tình ơi...Em nỡ bỏ làng
Mang theo câu hát...Mênh mang hội thề .
MINH TUẤN
Chẳng đừng...
Chẳng đừng mới phải xa quê
Bao năm day dứt nhớ về cố hương...
Giọt buồn, giọt nhớ, giọt thương.
Chát môi giọt đắng bởi vương nợ người...
Hội xưa trao miếng trầu mời ,
"Lời thương đã ngỏ"*...thế rồi đi xa...
Áo dài mớ bảy mớ ba...
Quai thao...bỏ lại quê nhà chẳng mang...
Miếng trầu lên nghĩa tao khang
Cũng đành để úa trầu vàng ,cau khô.
Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
Sông Thương ai đặt để giờ ai mong...
Anh rằng :Giữa chốn chợ đông...
Câu thề giữ lấy ...để không quên người...
Bánh anh mua một cặp rồi.
Phu Thê- trọn nghĩa ...suốt đời bên nhau.
Nhưng bánh nào kịp ăn đâu...
Để giờ em chẳng thành dâu bên nhà...
Đừng về hội bỗng ngút xa...
"Trúc xinh"* ai hát... nghe da diết buồn...
Kiev 3/5/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 05:47:25 bởi THƯƠNG GIANG >
CHIỀU NGHIÊNG.
Đã cho nhau chén vô thường
Đành xem mây gió làm giường mộng mơ
Đã cho nhau trái tim khờ
Đành xem chốn cũ ,là mồ khát khao .
Vô thường làm đắm chiêm bao
Tay nâng dáng ngọc ,miệng gào ý tơ
Tháng năm tiếc thuở dại khờ
Mộng xuân đã mất … Mơ mơ ,màng màng .
Rót đầy một chén trăng tan
Uống sương gió lạnh ,cạn tàn rữa hoa.
Một thời ôm bóng đi qua
Mắt dăng tím tái …Như là chiều nghiêng.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:38:22 bởi Minh Tuấn >
KHÔNG QUÊN…
Chị ngồi ôm gió,ngâm sương
Hương khung trời cũ ,còn vương chỗ giờ ...
Mắt trời sao ,thắm bơ vơ
Ánh xanh vô vọng ,rơi mờ cỏ hoang .
Quạnh hưu một mảnh trăng tàn
Chị giờ, quên mất hội làng, mùa xuân
Mắt tìm anh …Hướng hành quân
Cơn mơ hy vọng có lần hả hê …
Năm phơi ước nguyện bên hè
Tháng hong mái tóc ,đêm che má hồng
Khối tình nặng phận long đong
Chiến tranh được mất …Người không quên người.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:39:24 bởi Minh Tuấn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: