LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
BAO NĂM ...
Bao năm con mất nóc nhà
Dột trong nắng dọi ,nát sa sương trời
Bao ngày con gọi cha ơi
Bạn con đi học, có người đèo xe ....
Ấu thơ khao khát chở che
Khi con khôn lớn ,bỗng nghe quặn lòng
Cha đâu còn sống mà mong
Ứớc cha lại nảy... Trong lòng con thơ .
Mang cha trở lại bến bờ
Mồ chôn quê cũ , xác mơ ông bà
Cậy trông Phật độ gần xa
Hồn cha vĩnh cửu trong nhà tổ tiên .
MINH TUẤN
Chẳng đừng...
Chẳng đừng mới phải xa quê
Bao năm day dứt nhớ về cố hương...
Giọt buồn, giọt nhớ, giọt thương.
Chát môi giọt đắng bởi vương nợ người...
Hội xưa trao miếng trầu mời ,
"Lời thương đã ngỏ"*...thế rồi đi xa...
Áo dài mớ bảy mớ ba...
Quai thao...bỏ lại quê nhà chẳng mang...
Miếng trầu lên nghĩa tao khang
Cũng đành để để úa trầu vàng ,cau khô.
Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
Sông Thương ai đặt để giờ ai mong...
Anh rằng :Giữa chốn chợ đông...
Câu thề giữ lấy ...để không quên người...
Bánh anh mua một cặp rồi.
Phu Thê- trọn nghĩa ...suốt đời bên nhau.
Nhưng bánh nào kịp ăn đâu...
Để giờ em chẳng thành dâu bên nhà...
Đừng về hội bỗng ngút xa...
"Trúc xinh"* ai hát... nghe da diết buồn...
THƯƠNG GIANG
Kiev 3/5/2010-TG
THƯƠNG AI .
Hội về mua bánh phu thê
Mong sao được giống cơn mê hữu tình
Miếng trầu tính ,miếng trầu tình
Em têm vôi nhạt, cho mình cách xa…
Về thăm chốn cũ tháng ba…
Hội tan theo bóng người ta đi rồi
Hỏi thăm ba chốn, bốn nơi
Mới hay người đã cuối trời, đầu mây.
Đôi bờ sông nước tràn đầy
Vọng nghe câu hát đâu đây …Chúng mình
Rằng em thì mãi trúc xinh
Còn anh kẻ dại …Đi rình hội Lim.
Người ơi ???Đừng ở ?Đừng tìm ?
Giá như câu nói cứ in … Thật thà
Cho lòng… Con sít tháng ba
Lội sông chi nữa… Để mà thương ai.???
MINH TUẤN @-Thương Giang thân mến.
Hôm nay rảnh một chút ,anh ghé vào và họa với bài thơ hay của em nhé.
mến chúc em cả tuần vui vẻ và lai láng hồn thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:40:59 bởi Minh Tuấn >
CHO ANH .
Cho anh một chút thật thà
Để anh vẽ một mái nhà tương lai
Cho anh một chút nắng mai
Vườn anh ươm đủ muôn loài cỏ hoa .
Thật thà theo bước bôn ba
Xa quê cũng lắm người ta gọi mời
chung tình cất nụ cười tươi
Cố ghim ánh mắt , cùng thời em mang.
Gặp mưa cam chịu phũ phàng
Mặc cho gió ngả ,rơi tràn song thưa
Tuyết đông rủ lạnh phòng thưa
Cơn mơ bóng cũ …Vần ùa niềm riêng .
Cho anh một chút lành hiền
Để anh tin tưởng kiếm tiền như mong
Chờ khi nước đủ bơi dòng
Thuyền anh đưa đón người mong trở về .
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:42:11 bởi Minh Tuấn >
SẤP NGỬA …
Sấp yêu mê cảnh vợ chồng
Ngửa tình ,duyên bạc,buồn không bằng gì
Mê đời đắm đuối mà chi
Khi tim trống trải còn gì lời ru …
Trò chơi sấp ngửa thiên thu
Cỏ cây hoa lá ,lúc mù cũng xa
Đời bao …Gian dối thật thà
Duyên trao thế ấy ...Tình ra thế này...
Kết mong cây Hạnh cầm tay
Hôn tròn quả Phúc tháng ngày trần ai
Dạ ôm lòng thẳng an bài
Kệ đời sấp ngửa ...Đúng sai thường tình.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:43:10 bởi Minh Tuấn >
CẦU CẦN THƠ .
Có cầu đường chẳng còn xa
Khi sang bên ấy ,lúc qua bên này
Ô tô điện thoại cầm tay
Mừng vui hết cảnh gió bay mái chèo ...
Cần Thơ gạo trắng ,nước reo
Nay thêm một dải cầu treo nối bờ
Đêm ngày mưa nắng ngác ngơ
Trăng mây mặt nước kết mơ chân cầu .
Rượu say, say được bao lâu ?
Niềm vui bền với cây cầu nghỉ chân
Nước non thắm cảnh phong vân
Tình quê rộn bước xa gần tiện nghi.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:44:01 bởi Minh Tuấn >
CƠN MƠ .
Cuộc đời còn ngủ còn mơ
Còn chung tay ấp, còn tơ tưởng lòng
Ước như hoa thắm trăng trong
Bướm ong bay lượn ,gió lồng hương khuya .
Trong mơ chẳng có chia lìa
Gần xa cũng gặp ,dẫu khuya chẳng tàn …
Trời sinh em cánh hồng nhan
Thêm anh sợi nắng tô làn mắt môi.
Bây giờ đã của nhau rồi
Chẳng lo cau bổ kiếm nơi trầu vàng
Bao năm chung kiếp đa mang
Gió hao má thiếp,môi chàng gầy sương .
Bao xa gửi gấm con đường
Bước xuân khao khát ,tình vương lỡ làng…
Bây giờ chung bóng thời gian
Giấc xưa …Mơ vẫn làn tràn trái riêng.
Phải là giấc ngủ ngoài hiên
Gió đêm mà tưởng, sóng thuyền xa xôi
Bao năm là của nhau rồi…
Chòng chành ru giấc… Ngủ tôi chưa về.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:44:55 bởi Minh Tuấn >
ĐÂU ĐÂY .
Tháng ba sợi nắng võ vàng
Hoa rơi gió cuốn lang thang góc trời
Sắc cà tím giậu mồng tơi
Buồn trưa… Nâng tách sầu đời cà phê.
Đắng quen môi uống câu thề
Ngọt tan đường trắng, đam mê khẽ khàng...
Nhớ thời môi thắm hòa tan
Đem mưa khao khát ,rơi tràn góc trưa.
Còn đâu cảnh cũ đón đưa…
Tơ hồng phơi chốn dậu thưa nắng tròn
Nâng tay …Cạn chén héo hon
Thấy trong giọt đắng ...Tình còn đâu đây ?
MINH TUẤN r sửa đổi bới hb
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:46:50 bởi Minh Tuấn >
ĐI CHỢ .
Đã sinh ra thói đa tình
Phải chơi cho hết ,ước mình thì thôi
Số em là số giễu đời
Cho nên trời buộc với tôi chữ tình .
Nắng vàng đi chợ lung linh
Mưa rơi bỗng ướt cả tình trên vai
Chợ mưa ...Phơi phóng hình hài
Cứ mơ ...Cho dẫu ngày mai trở về .
Chợ đời ai bán cơn mê ?
Mà ta như kẻ mua về tay không
Nặng lòng ôm mớ bòng bong
Đi chợ thế ấy ...Còn trông lãi lờ ???
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:47:25 bởi Minh Tuấn >
TÌNH CỜ .
Gặp cơn nắng hạ đỏ trời
Như hoa nở nhớ góc đời học sinh
Nóng vương rạo rực hữu tình
Tưởng môi em đẩy… Chúng mình cơn say .
Nắng giờ chẳng có bàn tay
Không môi rạo rực ,chẳng say nữa rồi
Phải là không có gió trời
Cho tôi dịu mát… Bởi đôi tay người.
Bước chiều… Giọt nắng càng tươi
Càng như kiến cắn khắp người đỏ gay
Ước em là trận mưa bay
Cho nơi anh ở dịu ngay khoảng trời.
Khi tình hai đứa hai nơi
Ở đâu cũng nhớ vùng trời dịu êm
Càng lâu nỗi nhớ càng bền
Trăng rơi đếm tóc ,buồn đêm khoác gầy .
Gặp cơn nắng hạ nồng say
Hỏi ai còn nhớ… Những ngày ấu thơ
Trăm năm cho mãi tình cờ
Đời người chỉ một… Ngây thơ kiếm tìm…
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:48:18 bởi Minh Tuấn >
BÂNG KHUÂNG...
Người đi mang hết bâng khuâng
Nửa hồn tôi với nửa phần quê hương
Nửa mảnh trăng nửa con đường
Cho tôi tất cả gió sương bẽ bàng…
Người đi tươi thắm dung nhan
Bước chân hoa bạc ,tay vàng nhẫn đeo
Bao nhiêu giản dị quê nghèo
Nhạt nhòa bên tiếng xe reo đợi nhà .
Sáo diều xưa, tiếng ngân nga
Bâng khuâng chiều nắng cũng là trò chơi
Trăng về, đêm sáng vàng rơi
Làm sao giống được nhẫn đời buộc tay .
Buồn cho năm tháng thơ ngây
Người đi héo cả chân mây góc trời
Tìm câu oán trách người ơi .
Trách chưa kịp tới …Thì thời đã qua.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:49:20 bởi Minh Tuấn >
Lỡ duyên...
Lỡ làng duyên ấy... Trúc Mai.
Hội tan ai ngỡ nhạt phai lời thề...
Tháng Ba ,đến hẹn người về.
Tìm người thôn nữ chốn quê thủa nào...
Trách thầm... vôi nhạt em trao
Để giờ đôi ngả...hư hao bóng mờ...
Trách mình sao cứ dại khờ
Hội Lim thấp thỏm...rình chờ người thương...
Để rồi xa vẫn còn vương
''Trúc xinh"*quan họ ...đêm trường nhớ nhung.
Buâng khuâng :"Con nhện chăng mùng"*
Tiếc muối chẳng mặn để gừng chẳng cay...
Nên em xa cuối chân mây
Mình anh đến hội buồn lay lắt buồn...
Phu thê bánh ấy vẫn còn
Không em , giữ lại cho tròn nợ duyên...
Kiev 7/5/2010-TG
CƠN MƠ _TÁT NƯỚC
Hôm nao tát nước bên đình
Tình anh trao chỉ chúng mình biết thôi
Bây giờ xa cách đôi nơi
Nhớ xưa kỉ niệm chỉ tôi ,tiếc mình
Ước trăng treo ngọn trúc xinh
Để tôi tìm lại mảnh tình đánh rơi
Dẫu mưa gió nát tơi bời
Lấy thơ hoài cảm cho tôi vá mình…
Cho tôi chuộc lỗi vô tình
Lỡ quên ngày hội ,bỏ mình bơ vơ
Bán mua vẫn họp chợ Chờ
Riêng em phải đợi cơn mơ kiếm tìm.
Bóng chiều dăng tím đồi sim
Ai chăng mùng nhện …Mắt tìm bơ vơ
Rẽ chân bỗng đứng lối chờ
Ngay nơi tát nước …Cơn mơ chúng mình .
MINH TUẤN CÁM ƠN THƯƠNG GIANG ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐỂ LẠI ĐÔI VẦN CẢM XÚC QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ NHÉ/CHÚC EM VUI VẺ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:50:19 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG AI .
Hội về mua bánh phu thê
Mong sao được giống cơn mê hữu tình
Miếng trầu tính ,miếng trầu tình
Em têm vôi nhạt, cho mình cách xa…
Về thăm chốn cũ tháng ba…
Hội tan theo bóng người ta đi rồi
Hỏi thăm ba chốn, bốn nơi
Mới hay người đã cuối trời, đầu mây.
Đôi bờ sông nước tràn đầy
Vọng nghe câu hát đâu đây …Chúng mình
Rằng em thì mãi trúc xinh
Còn anh kẻ dại …Đi rình hội Lim.
Người ơi ???Đừng ở ?Đừng tìm ?
Giá như câu nói cứ in … Thật thà
Cho lòng… Con sít tháng ba
Lội sông chi nữa… Để mà thương ai.???
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:26:30 bởi Minh Tuấn >
THEO VẾT CHÂN THƠ .
Cha lục trong đất sắn khoai
Mẹ đong bát gạo chia hai mỗi ngày
Chắt chiu từng cọng lúa gầy
Nuôi con mong tốt như cây trên ngàn.
Thơ về chẳng tính hèn sang
Thơ hay chẳng đợi dung nhan mới về
Thơ từ trăm xóm ngàn quê
Nảy nơi câu hát đam mê mỗi ngày ...
Ra đồng chân níu thơ bay
Mấy cô thôn nữ cầm tay kéo gàu
Vài anh bộ đội giục nhau
Tìm câu đối đáp xanh màu hò quê.
Về làng chợ vắng nhiêu khê
Mấy bà xúm đọc thơ đề thật vui
Chẳng câu ngọt ,chẳng ý bùi
Vần thơ đưa đẩy vẫn xui …Đặt tiền .
Thơ không phải dáng thần tiên
Mà say cuộc sống ,bạc tiền cũng thua
Ví như thơ cũng bán mua
Thì bao Phú Trọc được mùa… Vinh danh.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:51:14 bởi Minh Tuấn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: