LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 65 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 13.09.2009 16:09:34 (permalink)
0



THÌ THÔI.

Xuống thuyền theo bước sang ngang
Người đi tôi cảnh bẽ bàng hư không
Quên diều thơ …cánh ngô đồng
Trăng trời chia bóng,sông thân chia đời .

Bao năm nhung nhớ người ơi
Trái tim thi sĩ khóc lời xuân xinh.
Nguyệt tơ cũng ở như mình
Ngu ngơ để mất chung tình cuộc vui .

Xuân phai mới thấy bùi ngùi
Dở dang mới thấy thu xui thơ vần
Mỗi ngày nẳng chở qua sông
Là tôi lại nhớ cái lần người qua.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:12:15 bởi Minh Tuấn >
#16
    Minh Tuấn 13.09.2009 16:32:33 (permalink)
    0





    ĐÊM TRĂNG.

    Trăng sao đùa giỡn dưới sông
    Cùng đôi trai gái ngồi trông khoảng trời
    Gió vờn sóng mắt làn môi
    Vòng tay ôm ấp, vòng đời tương tư .

    Đêm hồng dăng bến mùa thu
    Hương pha khúc nhạc đến từ cỏ hoa
    Em cười thắm nét Hằng Nga
    Đố anh có biết trăng già hay non…?

    Bước trăng đi khuyết,về tròn
    Muôn năm không tuổi, ngắm con ngõ gầy .
    Như em trong buổi hôm nay
    Muôn sau mãi nhớ tình ngày tròn trăng

    Sương tràn lấp lối sao dăng
    Hạt rơi vai áo ướt đằm cành khuya
    Tiếng gà gọi sáng đến kìa
    Làm cho dang dở, tình chia bước về.

    MINH TUẤN
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 15:12:58 bởi Huyền Băng >
    #17
      Minh Tuấn 13.09.2009 20:12:06 (permalink)
      0

      SAY HOA

      Gió lay thổi áng mây mù
      Dang tay em đón mùa thu vào lòng
      Cộng vào thêm nỗi nhớ mong
      Mượn vần thơ viết đôi dòng gởi anh

      Cầu xin nắng vẫn còn xanh
      Cúi hôn thật nhẹ lên vành mắt môi
      Quyên buông tiếng hát chào đời
      Bên anh_nhỏ thấy đất trời nở Hoa

      Tình mình đẹp tựa bài ca
      Dưới đêm trăng tỏ_ru_ngà_ngà say
      Em trong áo trắng_vờn_bay
      Hồn nghe đắm đuối với đầy yêu thương

      NuocMatMuaThu





      BẾN BỜ MONG .

      Thu dăng muôn ánh tơ vàng
      Vương nơi đáy mắt vô vàn dáng em
      Hương trời thu dịu đã quen
      Giống em gội tóc lối quen hôm nào…

      Đâu rồi hương bưởi xôn xao
      Đâu mùi bồ kết ngạt ngào hương nhu
      Đâu rồi oanh yến hót ru
      Đưa nhau tìm đến như từ Thiên Thai

      Tình hoa e ấp nhụy đài
      Tình môi tình mắt ,người cài vào tim
      Tình xa như những cánh chim
      Tình gần khăn áo như tìm được nhau

      Bây giờ đã thắm mùa cau
      Trầu cay lá cũng chuyển màu vàng ươm .

      MINH TUẤN
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:14:53 bởi Minh Tuấn >
      #18
        NuocMatMuaThu 14.09.2009 14:48:50 (permalink)
        0
         

        Trích đoạn: Minh Tuấn

        BẾN BỜ MONG
         
        Màn thu dăng ánh tơ vàng
        Vương nơi đáy mắt mơ màng bóng em
        Không như trăng chẳng như đèn
        Hiện ra nguyên vẹn dáng em thuở nào.
         
        Đâu rồi tóc gió xôn xao
        Thả vào lồng ngực dạt dào hương thu
        Đâu rồi giọng nói êm ru
        Bên tai thoảng thoảng đến từ trái tim.
         
        Tình yêu sao mãi kiếm tìm
        Khi nơi ngọn gió, khi chìm bóng trăng
        Sao tình chẳng giống áo khăn
        Ấm đông mát hạ …Êm nằm giấc mơ .
         
        Bao giờ mới hết ngẩn ngơ
        Cùng em chung một bến bờ bình yên .
         
        MINH TUẤN
         
        Mến chúc em vui nhé Diệu Thu.
         
         
         
         
        Hi Tuấn :)
         
        Dạ, em xin phép được họa lại cùng Tuấn bài thơ trên, và xin mến chúc anh thêm một ngày lành và dễ thương như ý :)
         
        Thân ái
         
        Thu_em
        ________________________________________________________
        #19
          Minh Tuấn 15.09.2009 00:44:12 (permalink)
          0







          CHÒNG CHÀNH.
          Chòng chành sóng ngả sông mơ
          Bàn tay chạm má rơi tơ chòng chành
          Màn đêm mây gió chạy quanh
          Em cười rơi ánh sao xanh hữu tình

          Trăng cao một kiếp bóng hình
          Bắc thang trèo cửa ,ai tình khát khao
          Cô đơn ôm gió dạt dào
          Người trăng mây nước xanh xao thẫn thờ .

          Chòng chành ơi… tới bao giờ
          Xuân tôi nảy nụ ,ước mơ hai người
          Thôn Đoài duyên họ thắm tươi
          Đông tôi lẻ bóng ,dở cười dở đau .

          Chòng chành thuyền mộng về đâu
          Nhắn người năm ấy giữ cầu cho duyên
          Kẻo mai lỡ một lời nguyền
          Bờ sông khuyết bến ,con thuyền bơ vơ …

          MINH TUẤN
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:16:13 bởi Minh Tuấn >
          #20
            Minh Tuấn 18.09.2009 00:20:39 (permalink)
            0



            NHỚ CỘI NHỚ CÀNH.

            Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
            Làm con phải nhớ tháng ngày mẹ cha
            Cội sinh ra nhánh ra hoa
            Đến khi kết trái cũng là nhờ cây .

            Bước chân đi khắp đó đây
            Chữ tình chữ nghĩa vẹn đầy hồn quê
            Mặc cho bão nổi mưa về
            Trái tim nhịp thở giữ thề nước non.

            Ngày mai là ước còn son
            Ngày qua ,đã héo lối mòn thời gian .
            Lá xanh rồi lá lại vàng
            Đời người đi đến nhân gian bởi tình

            Mỗi lần nhớ lắm quê mình
            Yêu thương lại nhớ bến tình mẹ cha
            Núi sông bờ cõi ông bà
            Vườn ta cuộc sống ,quả hoa đầy cành.

            MINH TUẤN
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:17:15 bởi Minh Tuấn >
            #21
              Minh Tuấn 18.09.2009 02:56:44 (permalink)
              0



              CHO ANH.

              Em về trong giấc ngủ tôi
              Đem theo cả một vùng trời quê hương
              Em về mờ ảo như sương
              Tỉnh ra mới biết đêm trường...Nhớ em.

              Gío phương xa phủ lạnh rèm
              vầng trăng xứ lạ cũng hoen bóng tà
              Nỗi buồn day dứt canh ba
              Không quê...Chẳng có tiếng gà đuổi trăng.

              Xứ Đoài mây đắp bao năm
              Gối trăng bao bận,mưa dằm bao nhiêu
              Nắng Đoài rơi tím bao chiều
              Bên em kỉ niệm bấy nhiêu nghĩa tình.

              Em về trong giấc mộng xinh
              Cho anh đỡ tủi phận mình tha hương
              Em về bóng gió hình sương
              Cho anh trở lại con đường ngày xưa.

              MINH TUẤN


              Bài thơ đã vào thư viện
              bởi Huyền Băng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 01:18:51 bởi Minh Tuấn >
              #22
                Minh Tuấn 18.09.2009 17:24:17 (permalink)
                0



                TẶNG QUÀ .

                ai không thích được tặng quà
                Một chút vật chất bao la tình người
                Quả ngon cùng với hoa tươi
                Áo quần giày dép ai người chẳng ham.

                Quí nhau ở nghĩa tình vàng
                Đừng chê quà nhỏ mà mang hẹp hòi
                Quan tâm là ở làn môi
                Nói câu thăm hỏi ,buông lời quan tâm.

                Dặm xa cũng trở lên gần
                Lời ngon tiếng ngọt ,tấm thân cũng nhàn
                Cứ gì phải đẹp dung nhan
                Người ngay chẳng sợ vóc chàng Trương Chi.

                MINH TUẤN
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:36:40 bởi Minh Tuấn >
                #23
                  Minh Tuấn 19.09.2009 00:27:35 (permalink)
                  0



                  BỜ RÀO.

                  Bờ rào ranh giới hai nhà
                  Một hàng dâm bụt chia ra xóm giềng
                  Bao lần mưa nắng rơi nghiêng
                  Gió sô sân đổ ,vui phiền hai bên …

                  Bờ rào trăng sáng bao đêm
                  Chơi trò đuổi bắt làm nên ồn ào
                  Nào cây ổi chín góc ao
                  Nào cây khế ngọt chẳng bao giờ vàng …

                  Anh đâu có phải quân gian
                  Chỉ là kẻ trộm lỡ làng dại khôn
                  Khi anh nói giọng vỡ ồm
                  Tự nhiên ổi khế ,chôm chôm chín đầy .

                  Bờ rào ngăn cách người ngay
                  Ai ngăn kẻ trộm đến bày trò vui.

                  MINH TUẤN
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:37:34 bởi Minh Tuấn >
                  #24
                    Minh Tuấn 19.09.2009 16:16:03 (permalink)
                    0




                    CHỐN THIÊN THAI.

                    Phải là lạc chốn Thiên Thai
                    Ồ không…Đây chốn xứ Đoài trần gian
                    Chục ngọn núi đá ôm làng
                    Dăm quả đồi nhỏ , đất vàng màu trăng.

                    Mây trời như lụa ai dăng
                    Gió non thả nhạc treo trăng bốn mùa
                    Cánh đồng dấu bóng người xưa
                    Thôn làng thả khói,vương mùa đói no.

                    Thiên đường non nước quanh co
                    Muốn lên tiên cảnh có đò âm dương
                    Thiên đường chẳng bận đời thường
                    Thần tiên ăn ngủ bằng đường gió mây.

                    Tầng cao chẳng có tháng ngày
                    Nhật đi trăng lại cứ xoay mộng trần
                    Xứ đoài mây trắng bâng khuâng
                    Đâu là tiên cảnh ,đâu trần nước non.

                    MINH TUẤN
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:07:40 bởi Minh Tuấn >
                    #25
                      Minh Tuấn 20.09.2009 03:47:14 (permalink)
                      0



                      CHÉN THU.

                      Rót rượu một chén mùa thu
                      Mời trăng cùng uống… Gió tu hộ nàng
                      Hòa thơm hương đất trăng ngàn
                      Cùng vị rượu nếp …Cho tan lối về.

                      Mộng đời...cứ tỉnh cứ mê
                      Mộng trăng cứ thả bốn bề lá nghiêng
                      Chén sầu uống với bóng tiên
                      Rượu không ngon cũng vợi phiền trong tim.

                      Vì đâu rượu cứ đi tìm
                      Câu thơ tiếng gió vọng tim nồng nàn
                      Chén tình hâm nóng thời gian
                      Chén thơ đưa đẩy lên ngàn bước mây .

                      Mời trăng uống chén rượu đầy
                      sương thu nghiêng ngả cơn say quanh mình
                      Mời trăng một chén rượu tình
                      Uống thu tha thiết chúng mình cùng say.

                      MINH TUẤN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:08:59 bởi Minh Tuấn >
                      #26
                        Minh Tuấn 20.09.2009 17:15:37 (permalink)
                        0




                        CHỢ XUÂN…

                        vui buồn từ thuở biết anh
                        Mắt như thêm đẹp, soi cành nắng thu
                        Tâm nền câu hát lời ru
                        Giọng êm gió thoảng ,tiếng thu nhẹ nhàng.

                        Mỗi lần đông lạnh bước sang
                        Thương mùa thu đổ lá ngàn rụng rơi
                        Mỗi lần ấm lại bầu trời
                        Chợ xuân náo nức cũng vơi nỗi niềm .

                        Tết về chợ họp triền miên
                        Kẻ mua người bán ngập miền quê hương
                        Mua về một góc nhớ thương
                        Cành đào đợi tết tỏa hương ngọt ngào…


                        MINH TUẤN
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:11:08 bởi Minh Tuấn >
                        #27
                          Minh Tuấn 21.09.2009 02:35:24 (permalink)
                          0



                          ĐỒNG TIỀN.

                          Tiền nào có ở bền lâu
                          Sống mà thiếu nó cũng sầu năm canh
                          Bán mua thiên hạ tranh giành
                          Tiền không, cũng chẳng kết thành niềm vui .

                          Bao nhiêu tình cảm ngậm ngùi
                          Vì tiền ra cảnh sụt sùi lá lay
                          Đồng tiền cầm ở trên tay
                          Nếu thêm tình nghĩa có ngày về chơi .

                          Tiền đâu vô nghĩa với đời
                          Giống như cây quả gặp thời hạ xuân
                          Nhiều khi tiền cũng thăng trầm
                          Theo người trừ cộng chia nhân tháng ngày .

                          Tiền bạc ai muốn mê say
                          Quá mê thì phải phòng ngày nghĩa xa
                          Yêu thương rộng biển to nhà
                          Tiền là mây gió đi ra đi vào.

                          MINH TUẤN
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 14:10:06 bởi Minh Tuấn >
                          #28
                            Minh Tuấn 21.09.2009 17:01:46 (permalink)
                            0



                            ÂM THẦM .

                            Âm thầm giam ở bên ta
                            Cùng phơi mưa nắng mới ra bạc đầu
                            Âm thầm chung bóng đêm thâu
                            Gợi khơi nỗi nhớ cho sầu năm canh.

                            Ta mơ …vào chốn dỗ dành
                            Tìm thời kỉ niệm sao xanh mắt trời
                            Tìm vào kí ức xa xôi
                            Tìm đường yêu dấu …có người vóc hoa .

                            Âm thầm theo bước chân xa
                            Đơn côi một bóng ,mái nhà một thân
                            Ngoài sương trăng rọi bần thần
                            Âm thầm theo ngủ ,bao lần lệ rơi .

                            MINH TUẤN
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 19:59:26 bởi Minh Tuấn >
                            #29
                              Triệu Vân 21.09.2009 23:22:14 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Minh Tuấn


                               
                              CHÉN THU.
                               
                              Mời trăng uống chén rượu đào
                              Giọt thu nghiêng ngả lá xào xạc rơi
                              Mời trăng tâm sự cuộc đời
                              Bầu thơ túi rượu… Xếp lời tha hương.
                               
                              MINH TUẤN

                               
                              Hoạ : Chén Thu
                               
                               
                               
                              Ai mời trăng chén rượu đào?
                              Trong ta đồng cảm lẽ nào , khó phân !
                              Mùa Thu qua chốn gian trần
                              Nghe như trời đất cũng gần tàn phai
                               
                              Ta mời , đây chén rượu cay
                              Ta mời tâm sự ngày dài tha phương
                              Sẻ chia tiếng hát đêm trường
                              Chia ngơ ngác những đoạn đường lạ xa
                               
                              Thu về có phải chăng là
                              Đất trời rót mãi chén ngà , ta say !
                              Rượu nồng rồi rượu lại cay
                              Một mùa hoang vắng, ngất ngây cơn sầu
                               
                              Một đời hỏi mấy bể dâu?
                              Một mùa Thu đến ta sầu mấy Thu
                              Trăm năm cũng kiếp ngục tù
                              Ngàn năm rồi cũng mịt mù nợ duyên
                               
                              Thu ngời tỏ ánh u uyên
                              Đường trăng vang động tiếng huyền đó đây
                              Lơi lơi một chén rượu đầy
                              Chút sầu thảm ấy có ai sớt cùng? 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 65 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 965 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9