LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 65 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 15.05.2010 15:39:55 (permalink)
0



BAO NHIÊU???

Bao nhiêu cổ tích loài hoa
Duyên gai ,phận mỏng như là Ro Se
Buồn như sao rụng đêm hè
Tình ơi ? Sao quá khắt khe với đời.

Rồi chuyện hoa tím mồng tơi
Chuyện hoa muống biển ,chuyện rơi phượng hồng
Chuyện hoa cải nhuốm vàng sông
Bao nhiêu tàn úa …Bấy dòng trái ngang .

Biết dại …Tình vẫn đeo mang
Biết đau …Vẫn níu tim vàng cành mơ
Thông minh đánh đổi dại khờ
Chỉ mong mở được buồng tơ nụ cười .

Ro Se xưa …Ấy vàng mười
Duyên nay… Ta gắng tìm người sánh đôi
Chuyện tình hoa ,kể xa xôi
Gửi em ,thêm một lời mời …Xe hoa .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 03:12:38 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 15.05.2010 23:17:19 (permalink)
0
CHO EM MỘT TẤM NHÀ QUÊ…

Bao ngày mơ ước chung thuyền
Mai sau ai biết tình duyên thế nào???
Còn duyên kẻ đón người chào
Xin em hãy bỏ câu rào…Đừng xin???

Người ta vay vốn lặng im
Tôi vui…Vay cả niềm tin sắc màu
Người ta trả lãi… Niềm đau
Lãi tôi, tôi trả …Một bầu trời chung.

Câu buồn anh… Nhện chăng mùng
Câu vui em hát …Trúc xinh đầu làng
Ước gì có một cái thang
Đầu mây tôi bắc thăm nàng nước Nga.

Tặng em chiếc nón làm quà
Chiếc khăn quàng cổ ,lời ca ấm nồng
Cái cuốc làm vốn nhà nông
Áo nâu chân đất …Tấm chồng nhà quê…

MINH TUẤN



Chồng quê em sẽ về theo...

Bao năm bạt xứ xa quê
Vẫn chân chất thế ,chẳng hề  đổi thay.
Đâu quên  đồng áng cấy, cày.
Nón mê ,chân đất  đôi tay chai sần...

Triền đê găm kín gấu quần,
Cỏ may, mình  gỡ bao lần nhớ không?
Giờ anh cho... một tấm chồng.
Kèm thêm cái cuốc nhà nông...để làm.

Nhắn thầm vất vả cố kham.
Người quê yêu nết hiền chăm thật thà...
Hoa chanh vẫn nở vườn nhà.
Em người quê vẫn đậm đà hồn quê...

Chẳng lai căng thói nhiêu khê.
Học đòi khinh bạc mà chê đất nghèo...
Chồng quê...Em sẽ về theo.
Nhà tranh mái lá,trong veo tiếng cười.

Kiev  15/5/2010-TG



@...Hiii...THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Muốn gì thì lời quê và người quê luôn luôn mộc mạc lắm em à ...Anh họa với em bằng các ngôn ngữ của dân quê thực sự đấy nhé.
Mến chúc nhà sinh ngữ vui vẻ ...à quên...Lần trước không nói cho em hay ...Tiệng Nga và tiếng Séc giống nhau tới 70% đấy em à /chỉ có chữ viết là khác nhau thôi ...Hình như nó như người Kinh và các dân tộc thiểu số ấy ...Hiii...chúc em vui ...Biết sao nói thế nhé...
Minh Tuấn 16.05.2010 16:25:59 (permalink)
0

Chồng quê em sẽ về theo...

Bao năm bạt xứ xa quê
Vẫn chân chất thế ,chẳng hề đổi thay.
Đâu quên đồng áng cấy, cày.
Nón mê ,chân đất đôi tay chai sần...

Triền đê găm kín gấu quần,
Cỏ may, mình gỡ bao lần nhớ không?
Giờ anh cho... một tấm chồng.
Kèm thêm cái cuốc nhà nông...để làm.

Nhắn thầm vất vả cố kham.
Người quê yêu nết hiền chăm thật thà...
Hoa chanh vẫn nở vườn nhà.
Em người quê vẫn đậm đà hồn quê...

Chẳng lai căng thói nhiêu khê.
Học đòi khinh bạc mà chê đất nghèo...
Chồng quê...Em sẽ về theo.
Nhà tranh mái lá,trong veo tiếng cười.

Kiev 15/5/2010-TG




TÌNH QUÊ.

Bây giờ em ở xứ người
Bỏ tôi lại với nụ cười em quên
Đêm nghe tiếng vạc buồn thêm
Ngày ra đê ngắm,gió rền mây cao .

Ghế xưa ,nửa trống cồn cào
Ruột gan nóng đỏ,đun trào lệ cay
Nụ cười…Nửa kiếp đi vay
Khi hoa,lúc cỏ tháng ngày không em.

Nhớ thì mang ảnh ra xem
Nụ cười đánh cắp của em hôm nào
Môi hồng,nồng ấm chiêm bao
Mắt vương trăng sáng ,thả vào tình anh.

Yêu tình …Tự lúc còn xanh
Yêu quê …Tự lúc hồn quanh lối Về.
Gửi em …Một chút tình quê…

MINH TUẤN
Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm nhé...Anh họa với em bài thơ tình quê....Chúc em chủ nhật vui vẻ .
THƯƠNG GIANG 16.05.2010 19:51:16 (permalink)
0
BẦU TRỜI …

Chẳng mầm ham vọng trong ta
Mà cây tuyệt vọng nở hoa rối bời
Vừa mơ thay đổi cuộc đời
Đã ra hiện thực ,mất người tình chung .

Gạt đi hờn dỗi nghìn trùng
Dẫu không tay nắm vẫn cùng chiêm bao…
Tìm trong kỷ niệm dạt dào
Lục câu hát thuở …Nôn nao bến tình.

Dại khôn cũng của chúng mình
Dẫu không kết tóc cũng hình khắc son
Bước xưa chỉ một vết mòn
Hồn chia đôi hướng …Dạ còn tình thương.

Người ơi không vướng thì vương
Nhà không chung mái ,quãng đường thì chung
Hồn ta hai đứa lạc vùng?
Giống như mưa nắng ...Còn chung bầu trời .

MINH TUẤN


@--Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM và thú thật sự day dứt của bạn ...Hiii...chúc bạn vui vẻ



Thi ca...

Dẫu rằng kẻ ngược người  xuôi.
Nhưng đều mưa ,nắng dưới  trời thi ca...
Buồn vui...chung một nếp nhà.
Nhịp cầu Thư quán nối xa nên gần...

Giao lưu mình  kết tình thân.
Đồng cảm nên ghép chữ vần thành câu.
Chuyện đời...tham vọng  chi đâu...
Bến mơ bình dị chung bầu trời thơ.

Biết mình là kẻ khạo khờ,
Dại khôn...,cũng chịu,dám mơ mộng gì...
Không duyên...chịu cảnh chia ly,
Ngược đường  đôi ngả...Kẻ đi người về...

Một đời còn nợ  lời thề.
Vì không tròn vẹn...não nề lòng Ngâu.
Thà rằng...cứ để trong nhau.
Buồn vui một thoáng...bớt đau một đời.

Tình thơ ấm áp tình người.
Thi nhân gửi gắm những lời yêu thương...
Cho dù xa cách hai phương.
Vẫn cùng đi nhé trên đường thi ca.
Kiev16/5/2010-TG

@-Anh MINH TUẤN ơi!
Cho em cám ơn bài thơ và tấm hình thật là đẹp anh lồng gửi tặng nhé. Em viết bài này theo cảm xúc riêng của mình thôi.Có gì ko phải mong anh bỏ quá nghen.

Minh Tuấn 17.05.2010 03:55:32 (permalink)
0



HỘI VỀ .

Trời mưa nước đổ qua sân...
Tìm người năm ấy cho lần nguôi ngoai
Người đàn chị cả anh hai
Tôi nghe chạm nhớ ... Thở dài vu vơ ...

Hội vui có tự bao giờ
Người mang nón thúng quạt thơ ra chào
Buông tình ý tứ đổi trao
Mây trôi nước chảy dạt dào bến say .

Liền anh liền chị dứt day
Tằm tơ ,nhện lưới ,dăng đầy mắt môi
Liền em không đến với tôi
Sân đình trông kẻ đứng ngồi ...Cũng không?

Tình ơi ...Bếp chẳng lửa hồng
Than trong rơm rạ ...Lửa không mong gì
Hội về biết nhắn điều chi ???

MINH TUẤN



@ /THƯƠNG GIANG Cho anh nợ bài nhé /chúc em vui
Minh Tuấn 17.05.2010 20:21:05 (permalink)
0

Thi ca...

Dẫu rằng kẻ ngược người xuôi.
Nhưng đều mưa ,nắng dưới trời thi ca...
Buồn vui...chung một nếp nhà.
Nhịp cầu Thư quán nối xa nên gần...

Giao lưu mình kết tình thân.
Đồng cảm nên ghép chữ vần thành câu.
Chuyện đời...tham vọng chi đâu...
Bến mơ bình dị chung bầu trời thơ.

Biết mình là kẻ khạo khờ,
Dại khôn...,cũng chịu,dám mơ mộng gì...
Không duyên...chịu cảnh chia ly,
Ngược đường đôi ngả...Kẻ đi người về...

Một đời còn nợ lời thề.
Vì không tròn vẹn...não nề lòng Ngâu.
Thà rằng...cứ để trong nhau.
Buồn vui một thoáng...bớt đau một đời.

Tình thơ ấm áp tình người.
Thi nhân gửi gắm những lời yêu thương...
Cho dù xa cách hai phương.
Vẫn cùng đi nhé trên đường thi ca.
Kiev16/5/2010-TG




CHƯA NHẬN …

Cho em một tấm chân tình
Em chưa nhận bởi chúng mình xa xôi
Cho em một nửa đời tôi
Em chưa nhận lấy …Lấy rồi để đâu ???

Trời cao còn có tình Ngâu
Biển xanh Tiên cá -Nhà lầu Trương Chi…
Tình đời khách sáo làm chi ?
An cư lấy trước …Sự… Gì cũng xong.

Em cho tôi… Góc nhớ mong
Cho hồn ngơ ngẩn ,cho lòng đau đau
Từng chiều bóng ngả buồng cau
Ngắm xưa lối cũ dàu dàu bóng hoa…

Trao tình gửi tới người ta
Bằng câu thơ nhớ ,mặn mà chữ duyên
Bến em…Tôi giống con thuyền
Lưới đan ngày tháng …Đợi Tiên cá bầy .

Nửa đời tôi… Vẫn còn đây
Sao em chưa lấy …Cho ngày xuân rơi….

MINH TUẤN


@_THƯƠNG GIANG thân mến.
Hôm nay mới họa bài trả lời với em ...Hi Em dạo này cũng hồn thơ lai láng lắm nhé....Anh em mình họa vần với nhau ...Vì thơ chứ không phải vì đời ...Câu nói này của em hay nhắc nhở mọi người phải không???ok Chúc em vui vẻ
Minh Tuấn 17.05.2010 20:54:04 (permalink)
0



THẾ LÀ TÔI .

Thế là đôi ngả chia li
Mặc câu hát cũ thầm thì gió mang
Chia đôi một mảnh trăng vàng
Nửa ôm vành nón ,nửa mang cánh diều.

Thế là dứt mộng tàn yêu
Xe hoa ,vó ngựa cuốn chiều tan hoang
Buồn rơi nhuộm tím thời gian
Mắt sầu đưa tiễn lỡ làng thiên thu …

Gió còn biết ủ sương mù
Trách người chẳng giữ cõi tu một lòng
Thế là hết nhớ hết mong
Tình tôi bứt lá …Thả dòng bơ vơ .

MINH TUẤN
Minh Tuấn 17.05.2010 20:55:18 (permalink)
0



CÔ ĐƠN BÊN NÚI.

Ngắm trông bóng núi lặng thinh
Phong rêu trầm mặc ,khối tình giấu chăng?
Bởi khi nắng đỏ ,trăng lồng
Mưa dăng , mây phủ mà không đổi hình .

Lên tìm ngọn núi hữu tình
Gió trao sương ướt ,thân mình cúi cong
Hình như mỗi bước ruổi rong
Vô tri cũng có nỗi lòng nắng mưa…

Tình đời năm tháng kết mùa
Núi cao gìn giữ ngày xưa bây giờ
Bước đầu mây …Vấp ngẩn ngơ
Ừ… Cô đơn chẳng… Bao giờ ai hơn .

MINH TUẤN.
THƯƠNG GIANG 18.05.2010 07:20:10 (permalink)
0
Anh MINH TUẤN ơi!

Cám ơn anh  bài thơ  hay và tấm hình lồng thơ  anh gửi tặng thật đẹp ! Em rất thích!  Nhưng hôm nay em đi làm  về mệt quá nên hồn thơ trốn mất tiêu rùi....
Gửi anh nhành hoa thay cho lời xin lỗi vì em lại "khất nợ " anh.
Mong anh không giận...Hôm nay em về muộn quá mai lại phải đi làm sẽ" trả " anh  chậm  hơn một chút đó...



Minh Tuấn 19.05.2010 13:10:49 (permalink)
0




AI TRẢ …

Thấy trăng mười sáu ngang đầu
Tưởng như ánh mắt nát nhàu năm canh
Lục tìm kỷ niệm xa xanh
Người như hoa sớm …Tôi cành ban mai.

Thế rồi đôi ngả chia hai
Bước tôi lửa nóng …Đôi vai người gầy
Người đi bỏ lại nơi này
Tôi bên mộng vỡ …Người say sóng vàng .

Con tim bóp nhịp thời gian
Buồn trăng thiên lý , sầu giàn gió mây
Giọt tôi đắng… Mộng người say
Trăm năm ai trả… Tháng ngày đôi mươi.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 19.05.2010 19:07:55 (permalink)
0



CÂU THƠ NĂM THÁNG

Chợt nghe gió vọng xứ Đoài
Tưởng trong mây trắng tiếng ai thầm thì
Chợt nhìn sương lấp lối đi
Tưởng con đường cũ còn gì bước chân.

Buộc đời một góc bâng khuâng
Cùng câu khắc cốt ,trăm phần tình quê
Tháng năm ngọn lúa bờ tre
Dầm mưa dãi nắng,đông hè buồn vui .

Quê hương biết mấy ngọt bùi
Điệu dô Liệp Tuyết ,như xui nhớ nguồn
Hội Thày đã hết ,còn thương
Chợ Tiên trên núi ….Ngày thường vắng tanh .

Dặm xa khói biếc xây thành
Non cao mây trắng vẽ tranh xứ Đoài
Đá biếc xếp bóng Quốc Oai
Đất xanh chất vị ,nuôi dài câu thơ.

Lấy trăng nuôi thuở dại khờ
Cùng bầu mưa nắng dệt thơ phong trần
Lấy tình em thuở bâng khuâng
Ngả nghiêng thơ bút ,chắp vần quê hương.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 20.05.2010 19:47:14 (permalink)
0



BUỒN VUI MƯA.

Chiều nay có trận mưa giông
Thấy trong bóng gió mây bồng tinh sương
Hồn em cô quạnh cuối đường
Đợi anh mưa ngả ,giọt vương hữu tình.

Dìu em …Nép bóng bên hình
Má hơ mái tóc ,tay tình gác vai
Cơn mưa ướp lạnh hình hài
Thân anh nóng tỏa , trả ai nụ hồng.

Mưa chiều nắng tắt niềm mong
Trăng đêm cất hẹn ,gió đong bóng gầy
Bởi em đón đợi nồng say
Mưa mang anh đến… Trả ngày nợ em.

Mưa giờ chẳng lạ như quen
Em không đội nón để xem …Vui buồn.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 20.05.2010 19:48:33 (permalink)
0




YÊU NHAU

Yêu nhau, yêu lắm hình hài
Cái thương tràn cả ra ngoài con tim
Tai nghe gió ,mắt kiếm tìm
Nơi trăng đầu ngõ ..Sao chìm biển xa…

Yêu nhau ,yêu những ngày qua
Đắm say kỉ niệm ,chan hòa mắt môi
Đường về một lối chung đôi
Khi trăng cất tối…Chỗ ngồi bỏ không.

Ước tình mãi một dòng sông
Căng buồm mơ ước, bềnh bồng trăng mây
Yêu nhau cho dẫu tâm gầy
Hư hao gửi ánh trăng say bốn mùa.

Câu thơ thấy nhớ thì khua
Trái tình thấy nhớ ,gọi mùa thu rơi.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2010 20:07:26 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 21.05.2010 13:53:09 (permalink)
0
TÌNH QUÊ.

Bây giờ em ở xứ người
Bỏ tôi lại với nụ cười em quên
Đêm nghe tiếng vạc buồn thêm
Ngày ra đê ngắm,gió rền mây cao .

Ghế xưa ,nửa trống cồn cào
Ruột gan nóng đỏ,đun trào lệ cay
Nụ cười…Nửa kiếp đi vay
Khi hoa,lúc cỏ tháng ngày không em.

Nhớ thì mang ảnh ra xem
Nụ cười đánh cắp của em hôm nào
Môi hồng,nồng ấm chiêm bao
Mắt vương trăng sáng ,thả vào tình anh.

Yêu tình …Tự lúc còn xanh
Yêu quê …Tự lúc hồn quanh lối Về.
Gửi em …Một chút tình quê…

MINH TUẤN
Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm nhé...Anh họa với em bài thơ tình quê....Chúc em chủ nhật vui vẻ .


GỬI EM

Gửi em …Một chút tình quê…
Cho em nương náu , chở che tâm hồn.
Xa quê từ độ trăng tròn.
Giờ trăng khuyết mỏng , nỗi buồn tha hương...

Phơi gan...tuế nguyệt  gió sương,
Nửa ghế còn lại ven đường...mờ rêu...
Tơ lòng dài biết bao nhiêu.
Mà sao nỗi nhớ nghiêng chiều...tím mong...

Gửi em hương ướp men nồng.
Tình quê chín ngọt...Môi hồng vẫn xa...
Đêm về gối mộng hồn hoa
Dấu yêu mềm mại...giao thoa sóng lòng...

Từ anh...Em nhận nhớ mong...
Để rồi mãi nợ một vòng tay trao.
Buâng khuâng lặng dịu cồn cào...
Nụ cười đánh cắp hôm nao...gửi người...

Kiev 21/5/2010-TG

@-Anh MINH TUẤN mến!
Hôm nay em tranh thủ ghé thăm và họa với anh bài này...số còn lại sẽ từ từ trả nốt....Đừng tính lãi em là được...Cám ơn anh vẫn ghé qua trang thơ em.Chúc anh những ngày cuối tuần tràn niềm vui!

Minh Tuấn 21.05.2010 20:58:24 (permalink)
0

GỬI EM

Gửi em …Một chút tình quê…
Cho em nương náu , chở che tâm hồn.
Xa quê từ độ trăng tròn.
Giờ trăng khuyết mỏng , nỗi buồn tha hương...

Phơi gan...tuế nguyệt gió sương,
Nửa ghế còn lại ven đường...mờ rêu...
Tơ lòng dài biết bao nhiêu.
Mà sao nỗi nhớ nghiêng chiều...tím mong...

Gửi em hương ướp men nồng.
Tình quê chín ngọt...Môi hồng vẫn xa...
Đêm về gối mộng hồn hoa
Dấu yêu mềm mại...giao thoa sóng lòng...

Từ anh...Em nhận nhớ mong...
Để rồi mãi nợ một vòng tay trao.
Buâng khuâng lặng dịu cồn cào...
Nụ cười đánh cắp hôm nao...gửi người...

Kiev 21/5/2010-TG




LỠ LÀNG.

Lỡ làng là cái tình tôi
Ôm mơ xa cách để rồi mất duyên
Mắt cong vẽ sóng mơ thuyền
Quay lưng, mất mảnh trăng nguyền gió trôi…

Tiếc câu duyên phận thề bồi
Gặp nhau, tôi vẫn chẳng thôi dùng dằng.
Em cùng bối dối chiếc khăn
Băn khoăn cái nón, nhùng nhằng bước đi …

Lỡ làng …Gặp gỡ rồi đi
Chia chân đôi hướng …Chẳng gì đợi nhau
Sinh con em gột sạch màu
Còn tôi cưới vợ …Chữa đau lỡ làng .

MINH TUẤN



Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM và họa lại bài thơ thật là hay ....MT xin họa với TG mấy vâng thơ LỠ LÀNG thay cho dang dở nhé....Chúc em vui
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 65 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9