LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 65 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 21.05.2010 21:03:31 (permalink)
0


BÂY GIỜ.


Bây giờ em lấy chồng xa
Xin đừng tiếc nuối đóa hoa lỡ làng
Đừng xui gió cõng nhịp đàn
Đừng đem nắng thả tơ vàng rối chân...

Xa nhau thấy tiếc trăm phần
Bởi duyên không phận ,chia phần nát đau
Xin đừng thơ thẩn tìm nhau
Mộng tan duyên vỡ đã nhàu tình xưa .

Người giờ, đi sớm về trưa
Bước chân mình với đón đưa một mình
Kề vai ước vịn chút tình
Mong cho, gặp cánh hoa xinh... lối về.

MINH TUẤN


r SỬA ĐỔI BỞI hb
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 23:15:05 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 23.05.2010 00:50:11 (permalink)
0




GÓA PHỤ .

Bây giờ đêm vắng trần ai
Tình treo bóng gió ,thương gài mành trăng
Bây giờ ,ướt đẫm vành khăn
Run trong tiếng nấc ,lạnh đằm cơn mơ .

Đêm về ,ôm những trống trơ
Ngày sang ,lược chải hững hờ gương soi
Trái tim tím tái thiệt thòi
Quầng dâng sóng mắt, gương soi nét sầu ...

Giá chung thuyền đắm biển sâu?
Giá như hẹn ước đổi màu vàng thau ?
Ta người có phụ gì nhau ?
Sao tình còn mất ...Để sầu thiên thu ???

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2010 01:18:15 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 23.05.2010 17:35:19 (permalink)
0



CHƯA NHẬN …

Cho em một tấm chân tình
Em chưa nhận bởi chúng mình xa xôi
Cho em một nửa đời tôi
Em chưa nhận lấy …Lấy rồi để đâu ???

Trời cao còn có tình Ngâu
Biển xanh Tiên cá -Nhà lầu Trương Chi…
Tình đời khách sáo làm chi ?
An cư lấy trước …Sự… Gì cũng xong.

Em cho tôi… Góc nhớ mong
Cho hồn ngơ ngẩn ,cho lòng đau đau
Từng chiều bóng ngả buồng cau
Ngắm xưa lối cũ dàu dàu bóng hoa…

Trao tình gửi tới người ta
Bằng câu thơ nhớ ,mặn mà chữ duyên
Bến em…Tôi giống con thuyền
Lưới đan ngày tháng …Đợi Tiên cá bầy .

Nửa đời tôi… Vẫn còn đây
Sao em chưa lấy …Cho ngày xuân rơi….

MINH TUẤN

@_THƯƠNG GIANG thân mến.
Hôm nay mới họa bài trả lời với em ...Hi Em dạo này cũng hồn thơ lai láng lắm nhé....Anh em mình họa vần với nhau ...Vì thơ chứ không phải vì đời ...Câu nói này của em hay nhắc nhở mọi người phải không???ok Chúc em vui vẻ


NỬA ĐỜI CÒN LẠI...

Chân tình dành gửi xa xôi
,
Dư hương còn nửa cuộc đời anh đây...
Thương người ở cuối chân mây.
Ngặt vì cách trở..., vơi đầy nhớ nhớ mong....

Trót say mắt biếc môi hồng.
Vấn vương câu hát..., phải lòng trúc xinh.
Lửng chiều..., đâu phải bình minh...
Nửa đời gói lại...Ân tình gửi trao...

Mượt mà như khúc ca dao.
Như than ủ lửa khát khao cháy bùng....
Nửa đời  chuốt sợi nhớ nhung.
Để đan lưới mộng  giăng lưng trời chiều.

Chẳng mong đánh bắt chi nhiều,
Cầu sao mắc lưới...dấu yêu khát chờ...
Mặn mà thương mến ...duyên thơ...
Nửa đời còn lại giấc mơ có tròn...?

Đường xưa lối cũ vẫn còn,
Chợt nghe trống trải...nỗi buồn gọi tên...

Kiev 23/5/2010-TG

 
r



@-Anh MINH TUẤN ơi !
 Cám ơn anh thật nhiều...Nếu có gì thất lễ mong anh bỏ qua cho em nhé.Dạo này em bận nên ít qua thăm anh được.Chúc  anh cả tuần tràn niềm vui  và luôn dào dạt ý thơ.Tranh thơ anh lồng đẹp lắm , truyền cho em ít "bí kíp " được không anh?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 10:44:06 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 23.05.2010 22:23:29 (permalink)
0

NỬA ĐỜI CÒN LẠI...

Chân tình dành gửi xa xôi,
Dư hương còn nửa cuộc đời anh đây...
Thương người ở cuối chân mây.
Ngặt vì cách trở..., vơi đầy nhớ nhớ mong....

Trót say mắt biếc môi hồng.
Vấn vương câu hát..., phải lòng trúc xinh.
Lửng chiều..., đâu phải bình minh...
Nửa đời gói lại...Ân tình gửi trao...

Mượt mà như khúc ca dao.
Như than ủ lửa khát khao cháy bùng....
Nửa đời chuốt sợi nhớ nhung.
Để đan lưới mộng giăng lưng trời chiều.

Chẳng mong đánh bắt chi nhiều,
Cầu sao mắc lưới...dấu yêu khát chờ...
Mặn mà thương mến ...duyên thơ...
Nửa đời còn lại giấc mơ có tròn...?

Đường xưa lối cũ vẫn còn,
Chợt nghe trống trải...nỗi buồn gọi tên...

Kiev 23/5/2010-TG




NGƯỜI CÓ HAY ?

Lối yêu như bỗng chia rào
Em theo mơ ước ,anh vào long đong
Từ nay gió hết bên song
Cửa tim em đóng ,còn mong gặp gì.

Mắt cay đưa tiễn nhau đi
Hồn hoa ,xác bướm chôn thì xuân xanh
Anh về chăm lại vườn chanh
Em đi bỏ bến…Loanh quanh lở bồi .

Trăng giờ trắng xóa đêm côi
Khuyết cong bóng đợi ,giấc tôi mơ màng
Vần thơ còn bóng hồng nhan
Chiêm bao còn trải võ vàng …Ngủ tôi .

Người giờ ở chốn xa xôi
Biết chăng mây gió cuối trời lang thang
Xuân còn ,còn thắm dung nhan
Xuân phai, phai cả ước vàng cầm tay .

Mong người ,người hỡi có hay ???

MINH TUẤN



@-THƯƠNG GIANG thân mến.

Anh học làm ảnh bên trang ảnh của thư quán đấy em à
Em sang bên trang ảnh sáng tác có nhiều bài giảng về kĩ thuật làm ảnh hay lắm
Anh học dốt lắm cho nên loay hoay học bao nhiều thầy giáo mà vẫn chưa đâu vào đâu.

CHÚC EM VUI
Minh Tuấn 24.05.2010 01:15:29 (permalink)
0


ĐI ĐÂU ???

Đi đâu cũng bóng với hình
Kết thương với nhớ như mình với ta
Một mình em ,bỗng… Đêm qua
Đi đâu bỏ mặc tôi nhòa bóng tôi .

Đi đâu chẳng nhắn lại lời
Cho tôi thắc thỏm ruột sôi gan cào
Lưới trời mây dải đầy sao
Lưới tôi ,tình để gió gào đớn đau .

Phải là không thích tình nhau
Xin em đừng tránh ,trong màu dối gian
Đừng dang tay thả lỡ làng
Đừng đùa tôi với trái ngang cuộc đời .

Đừng nhắn rằng… Yêu nhất tôi
Đi đâu mà bỏ… Nửa đời bơ vơ .

MINH TUẤN

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 13:47:50 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 24.05.2010 01:16:59 (permalink)
0



CÒN TRĂNG.

Ước đời … Khoe mộng ồn ào
Ghẹo yêu ,thơ ghép trăng vào chén say
Chỉ là ước mộng cầm tay
Mà bao ánh mắt khướt say cả đời.

Trăng mơ treo tít trên trời
Ngàn năm bóng cũ chẳng vơi ánh vàng
Lời văn kiếm sống lo toan
Câu thơ tình tứ ,giót tràn thảnh thơi.

Hợp tan mây gió trên trời
Giận thương lẽ sống của đời yêu nhau
Trăng vàng nào có rụng đâu?
Nếu thơ còn ghẹo …Trăng màu còn rơi.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 24.05.2010 02:51:38 (permalink)
0



MUỐN QUÊN.

Đang gần, giờ bỗng hóa xa
Đang vui ,em của người ta mất rồi
Bỗng như mặt đất bầu trời
Bỗng như đau đớn của tôi nhất làng ...

Đớn hèn vì mảnh hồng nhan
Thân tôi tiều tụy ,ruột gan héo rầu
Trời sầu có một ngày ngâu
Tương tư tôi đủ …Sắc màu thời gian.

Cây đa bến nước đường làng
Bóng em một thuở díu dan hương đầy
Trăng giờ đã bạc nồng say
Như thơ tiếc nuối ,gió gầy vọng tai .

Còn gì khi mỗi sớm mai
Nghe chim gọi bạn ,êm tai mộng trần
Bến lòng khơi gạn bâng khuâng…
Muốn quên cái thuở một lần đắng cay.

MINH TUẤN


Hình như em bận lên xe hoa hay sao ...mà bỏ bê làng thơ buồn vắng như vậy....cảm nhận đôi vần lên xe hoa của em nhé...chúc em vui vẻ

NuocMatMuaThu 24.05.2010 13:22:56 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHO EM CHÚT NHỚ THÁNG BA.

Nàng Bân đan áo tháng ba
Anh nhuộm thơ tím hoa cà tặng em
Cuối xuân giá rét còn chen
Nhắc em cái nhớ chẳng quen một mình…

Trời chia hai mảnh chữ tình
Anh mang một nửa quê mình đi xa
Em về mỗi rét tháng ba
Ngắm trăng nơi cũ để mà tiễn đêm .

Tháng ba nắng vẫn lụa mềm
Bởi thương hoa rụng mà thêm chuốc sầu
Tháng ba lại nhớ mùa Ngâu
Tình duyên Ngưu Chức trao bầu mưa thu .

MINH TUẤN

@_Anh tặng cho em chút nhớ của tháng 3 hén DIỆU THU ...CHÚC EM VUI


 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, em xin mến chào anh, anh vẫn khỏe ạ, và em cũng xin phép anh, cho em được nợ lại anh bài thơ trên, để cùng anh tiếp nối lại bài thơ cũ của hôm nào mùh anh đã lưu tặng, thơ anh hay lắm Tuấn, hông biết tới bao giờ, em mới chạy theo kịp anh nữa :(, mấy hôm nay, máy vi tính của em cứ hay bị trục trặc, nên phím gõ, cứ hay bị rất chậm và bị sai nhiều lỗi, nên nếu như có điều chi sơ sót, rât mến mong anh sẽ thông cảm và sẽ thứ lỗi dùm, dạ, đôi dòng em mến thăm anh, và cũng xin mến chúc anh cùng gia đình thêm những chuỗi ngày an khang, tốt đẹp và dễ thương nhất trong cuộc sống, và mến mong anh ráng bảo trọng
 
TB: Dạ, và cũng rất xin lỗi anh, vì mấy ngày qua, em bị cảm lạnh, nên hông vào được diễn đàn, đành phải để trang thơ phủ bụi, chứ em nào có lên xe hoa, hay xe bông gì đâu mùh anh chúc mừng chứ hở Tuấn :(, chẳng qua là vì em bị cảm, nên hồn thơ cũng đi hoang chữa về mùh thôi anh
 
Thân ái
 
Thu_em
___________________________________________
 

Minh Tuấn 24.05.2010 15:56:28 (permalink)
0


BỐN MÙA ƯỚC MƠ.

Bốn mùa em với buồn hiu
Tiễn mưa sáng ,cõng gió chiều, một thân
Bốn mùa trăng dọi phong vân
Giọt thương hờ hững , soi phần lệ rơi …

Em buồn nửa góc xa xôi
Áo khăn chống chếnh,nửa trời giá băng
Tìm xưa trong chốn xa xăm
Câu thơ gió hạ ,vần văn xuân nồng.

Ước mơ em gói trời đông
Sao không ngắt đóa hoa hồng gần bên
Yêu xa …Cho khát nỗi niềm
Sợ khi thân yếu ,chân mềm ai lo …

Tình xa như lá co ro
Ước xa như nửa con đò cong cong
Ước gi … Gạn đục khơi trong
Cho em kề cận,ôm vòng cơn say …

Ước người ta… Áng mây bay
Ước tôi…. Như giọt mưa đầy trời em.

MINH TUẤN



DIỆU THU thân mến.

Anh rất vui mừng khi thấy bóng em trở lại.
Thật là khác với tin đồn em há...Họ cứ bảo là em bận vì cộng việc hệ trọng...

Bây giờ thì lại hóa ra vẫn buồn một bóng cách xa em nhỉ ?Chúc em cả tuần vui vẻ và khỏe mạnh
NuocMatMuaThu 25.05.2010 11:09:10 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


BỐN MÙA ƯỚC MƠ.

Bốn mùa em với buồn hiu
Tiễn mưa sáng, cõng gió chiều một thân
Bốn mùa trăng dọi phong vân
Giọt thương hờ hững, soi phần lệ rơi...

Em buồn nửa góc xa xôi
Áo khăn chống chếnh, nửa trời giá băng
Tìm xưa trong chốn xa xăm
Câu thơ gió hạ, vần văn xuân nồng.

Ước mơ em gói trời đông
Sao không ngắt đóa hoa hồng gần bên
Yêu xa…Cho khát nỗi niềm
Sợ khi thân yếu, chân mềm ai lo...

Tình xa như lá co ro
Ước xa như nửa con đò cong cong
Ước gì… Gạn đục khơi trong
Cho em kề cận, ôm vòng cơn say...

Ước người ta…Áng mây bay
Ước tôi….Như giọt mưa đầy trời em.

MINH TUẤN



DIỆU THU thân mến.

Anh rất vui mừng khi thấy bóng em trở lại.
Thật là khác với tin đồn em há...Họ cứ bảo là em bận vì cộng việc hệ trọng...

Bây giờ thì lại hóa ra vẫn buồn một bóng cách xa em nhỉ? Chúc em cả tuần vui vẻ và khỏe mạnh


 
 
Anh Tuấn mến:

Dạ, đôi dòng em mến lưu thăm anh vẫn khỏe, và em xin rất cảm kích nhiều cho hai bài thơ thật hay mùh anh đã dừng chân ghé thăm và lưu lại mến tặng, thơ anh vẫn hay và mặn mà như thuở nào, đêm nay em nghe khỏe lại được chút ít, nên cũng xin phép cùng anh lưu lại đôi dòng, và trước khi xin phép được hạ bút, em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày mới bình an, vui tươi, và cùng với tất cả những gì dễ thương nhất trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2010 11:10:39 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 26.05.2010 01:42:58 (permalink)
0



CHỢ NGƯỜI

Bao năm tấc đất tấc vàng
Đất giờ bán hết nông nhàn cả năm.
Có tiền ngồi vẫn có ăn
Nông nhàn thì trắng cả răng lẫn đầu .

Chợ người í ới rủ nhau
Kẻ đi bán sức,người hầu kiếm cơm…
Khóc thời lúa óng vàng rơm
Ao làng cá lội ,đường trơn luống cày .

Chiến tranh còn sạm bàn tay
Đồng chưa quen lối …Ruộng nay đã đòi
Thiên đình chi chút tiền còi
Giắt lưng làm vốn mà coi …Nước giàu.

Chả ra chợ ,biết đi đâu???
Ruộng nương đã mọc nhà lầu sân gôn
Lưng oằn nắng quái chiều hôm
Chợ người đủ sức, bán thôn bán làng.

Buồn lòng xin chớ thở than???

MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.05.2010 01:44:16 (permalink)
0



TÂM …TÔI.

Tôi vừa quên thói ngại ngần
Áo nhìn quen dáng ,khăn tầm cánh tay
Gió nào có tránh hương say
Mà tôi phải vẫy bàn tay cuối trời.

Chân co tim đập bồi hồi
Dạ bao câu nói muốn rơi ra ngoài
Miệng cười giấu nỗi trần ai
Chỉ riêng người biết ,tôi loài ...Nội tâm.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.05.2010 01:46:54 (permalink)
0



DẤU YÊU .

Tôi về sông Trẹm tìm em
Bóng xưa chẳng thấy nước phèn lâng lâng
Mảng hoa bông súng hương đằm
Tràm hoang lá gió ,vỗ gần bờ vai .

Một mình một bóng không ai
Chỉ con sông cũ chảy dài ngày xưa
Nhớ đôi môi đỏ say sưa
Tóc vương chiều nắng gió đùa mưa sa.

Tôi về thương lại chiều già
Bên dòng sông Trẹm xuân ta một thời
Chẳng còn thấy bóng thuyền trôi
Áo bay đôi mắt của thời nhớ em .

MINH TUẤN



@_Cám ơn DIỆU THU ghé thăm nhé/Bài của em anh xin khất nhé
CẢ NGÀY HÔM NAY bây giờ mới vào được thư quán....Chán thật...Chúc em vui
THƯƠNG GIANG 26.05.2010 07:14:06 (permalink)
0



NGƯỜI CÓ HAY ?

Lối yêu như bỗng chia rào
Em theo mơ ước ,anh vào long đong
Từ nay gió hết bên song
Cửa tim em đóng ,còn mong gặp gì.

Mắt cay đưa tiễn nhau đi
Hồn hoa ,xác bướm chôn thì xuân xanh
Anh về chăm lại vườn chanh
Em đi bỏ bến…Loanh quanh lở bồi .

Trăng giờ trắng xóa đêm côi
Khuyết cong bóng đợi ,giấc tôi mơ màng
Vần thơ còn bóng hồng nhan
Chiêm bao còn trải võ vàng …Ngủ tôi .

Người giờ ở chốn xa xôi
Biết chăng mây gió cuối trời lang thang
Xuân còn ,còn thắm dung nhan
Xuân phai, phai cả ước vàng cầm tay .

Mong người ,người hỡi có hay ???

MINH TUẤN


@-THƯƠNG GIANG thân mến.
Anh học làm ảnh bên trang ảnh của thư quán đấy em à
Em sang bên trang ảnh sáng tác có nhiều bài giảng về kĩ thuật làm ảnh hay lắm
Anh học dốt lắm cho nên loay hoay học bao nhiều thầy giáo mà vẫn chưa đâu vào đâu.
CHÚC EM VUI

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI...

Mong người ,người hỡi có hay ???
Vắng nhau chợt thấy mỗi  ngày dài hơn...
Lòng nghe...như bão đổ  dồn
Xô ngàn con sóng...cuốn hồn thơ trôi...

Nhìn trăng.. trắng  nỗi đơn côi.
Khuyết cong.., mảnh cứa rách đôi... đêm trường...
Nhủ lòng đừng nhớ...Lại thương...
Cố quên...sao cứ vẫn vương một người...

Dòng sông...Ai trách lở bồi...
Bên trong , bên đục...một đời loanh quanh...
Quai thao ,nón thúng chòng chành.
Trót vương câu hát...mà thành nhớ mong...

Gió còn khuya hiu hắt bên song.
Ngậm ngùi  thao thức đếm đong dỗi hờn...
Chiêm bao...vẫn đẫm nỗi buồn.
Giai nhân hình bóng vẫn còn...ngóng trông...
Kiev 26/5/2010-TG

@-Cám ơn anh chỉ chỗ để em học ...Khi nào không bận em sẽ qua đó coi thử vì em cũng chẳng biết đi đâu ngoài vào trang thơ và trang ảnh sưu tầm để lấy ảnh minh họa thôi.  
Em xin lỗi anh vì dạo này bận nhiều nên em ít  có thời gian vào d đ để họa lại thơ anh và mọi người gửi.Thông cảm cho em nhé.

Minh Tuấn 26.05.2010 14:33:42 (permalink)
0


Yêu tình -Khổ lắm người ơi…?



Thoáng cười nhớ chuyện hôm nào
Em hay hỡn dỗi đổi trao tiếng lòng
Ngoài trời nào có mưa dông
Mà như mây ãm gió bồng chữ câu .

Bây giờ tóc thắm đêm thâu
Trong xanh ánh mắt dăng màu sao khuya
Bến tình anh ở bên kia
Em qua bến ấy như về nhà anh.

Như cây như cội dâm cành
Gặp cơn mưa nắng kết thành vườn hoa
Như chiều gió cuốn mây xa
Tình anh ,em dạo khúc ca cuộc đời.

Yêu tình …Khổ lắm người ơi
Có yêu mới biết một trời…Giận thương.

MINH TUẤN


Anh chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé DT....chữ tình ....Khổ lắm ....em đừng kêu nè ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 14:35:33 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 65 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9