LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 65 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 26.05.2010 16:59:30 (permalink)
0

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI...

Mong người ,người hỡi có hay ???
Vắng nhau chợt thấy mỗi ngày dài hơn...
Lòng nghe...như bão đổ dồn
Xô ngàn con sóng...cuốn hồn thơ trôi...

Nhìn trăng.. trắng nỗi đơn côi.
Khuyết cong.., mảnh cứa rách đôi... đêm trường...
Nhủ lòng đừng nhớ...Lại thương...
Cố quên...sao cứ vẫn vương một người...

Dòng sông...Ai trách lở bồi...
Bên trong , bên đục...một đời loanh quanh...
Quai thao ,nón thúng chòng chành.
Trót vương câu hát...mà thành nhớ mong...

Gió còn khuya hiu hắt bên song.
Ngậm ngùi thao thức đếm đong dỗi hờn...
Chiêm bao...vẫn đẫm nỗi buồn.
Giai nhân hình bóng vẫn còn...ngóng trông...
Kiev 26/5/2010-T
G




TỪNG MƠ .

Từng mơ day dứt giấc nồng
Bao đêm mang chiếc cầu vồng đi chơi
Khi thu lá úa rụng rơi
Lúc xuân cây lại đâm chồi nở hoa…

Thì thào ngọn gió bước qua
Sông thương vỗ nhịp sóng nhòa nắng rơi
Vẳng nghe câu hát lưng trời
Đồng xa vọng tiếng …Người ơi đừng về.

Giật mình,khi mất cơn mê
Niềm vui chưa chín ,đã về vụt bay
Mảnh trăng bên ấy bên này
Chia đêm thương nhớ chia ngày tương tư.

Rượu Vân miệng đắng giã từ
Ngọt môi câu hát, tình ư muộn phiền
Năm canh đếm nhớ triền miên
Trăm gà gọi sáng…Trả phiền ngày sang.

Tình ơi …Mơ bóng võ vàng …?

MINH TUẤN


CHÚC EM VUI VẺ CẢ TUẦN NHÉ TG
THƯƠNG GIANG 26.05.2010 17:39:30 (permalink)
0
MUỐN QUÊN.

Đang gần, giờ bỗng hóa xa
Đang vui ,em của người ta mất rồi
Bỗng như mặt đất bầu trời
Bỗng như đau đớn của tôi nhất làng ...

Đớn hèn vì mảnh hồng nhan
Thân tôi tiều tụy ,ruột gan héo rầu
Trời sầu có một ngày ngâu
Tương tư tôi đủ …Sắc màu thời gian.

Cây đa bến nước đường làng
Bóng em một thuở díu dan hương đầy
Trăng giờ đã bạc nồng say
Như thơ tiếc nuối ,gió gầy vọng tai .

Còn gì khi mỗi sớm mai
Nghe chim gọi bạn ,êm tai mộng trần
Bến lòng khơi gạn bâng khuâng…
Muốn quên cái thuở một lần đắng cay.

MINH TUẤN

LẠI NHỚ.

Con tim mang kiếp đoạ đầy,
Muốn quên lại nhớ...Ô hay... Dại khờ...!
Bao ngày mòn mỏi đợi chờ,
Ngại chiều tắt nắng, câu thơ lạc vần...

Duyên Trời ..., nên sợ  sông Ngân.
Chia bờ xa cách,hồng trần ly tan...
Khổ đau thương phận  hồng nhan
Thân mình vàng võ ,ruột gan rối bời...

Mỏng manh một  sợi tơ trời,
Làm sao buộc chặt duyên người xứ xa...?
Nên em giờ của người ta...
Trầu cau đã lỡ...Lòng sa giọt sầu...

Muốn quên...Mà chẳng dễ đâu...
Bóng hình chẳng nhạt theo mầu thời gian...
Rượu đắng...tay cứ rót tràn...
Uống  say quên nhớ...Đêm tàn...ngả nghiêng...

Đành  thôi...chôn chặt niềm riêng...
Hẹn thề một cõi thiêng liêng...chẳng còn...
Chúc em duyên mới vẹn tròn...
Sớm quên người cũ ...Giờ hồn đi hoang...

Kiev26/5/2010-TG
@-Hôm nay em rảnh rỗi hơn nên không nợ anh lâu nữa.Chỉ có điều em đọc bài thơ này thấy hay và nhiều cảm xúc  nên em cũng theo mạch thơ hoạ tiếp, bài anh vừa gửi tạm gác lại sẽ hoạ sau...Nếu có gì sơ suất mong anh lương thứ.Chúc anh luôn tìm thấy niềm vui ngoài đời chứ không bao giờ như thơ nhé
NuocMatMuaThu 27.05.2010 11:01:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

Yêu tình -Khổ lắm người ơi…

Thoáng cười nhớ chuyện hôm nào
Em hay hỡn dỗi đổi trao tiếng lòng
Ngoài trời nào có mưa dông
Mà như mây ãm gió bồng chữ câu.

Bây giờ tóc thắm đêm thâu
Trong xanh ánh mắt dăng màu sao khuya
Bến tình anh ở bên kia
Em qua bến ấy như về nhà anh.

Như cây như cội dâm cành
Gặp cơn mưa nắng kết thành vườn hoa
Như chiều gió cuốn mây xa
Tình anh, em dạo khúc ca cuộc đời.

Yêu tình…Khổ lắm người ơi
Có yêu mới biết một trời…Giận thương.

MINH TUẤN


Anh chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé DT...chữ tình ....Khổ lắm...em đừng kêu nè....

 
 
Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em mến thăm anh vẫn khỏe, em xin được gởi lời cảm ơn anh cho hai bài thơ hay mùh anh đã lưu lại mến tặng cho em trong trang nhà của mình vừa qua, thơ anh thật hay, và em cũng xin gởi lời mến chúc anh cùng với gia đình, thêm một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng, em xin cảm kích....nhiều :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 

Minh Tuấn 27.05.2010 17:34:06 (permalink)
0



NỮA LÀ BAO NĂM ?

Còn đây kỉ niệm sớm chiều
Sao hồn tôi thấy cô liêu với tình
Dòng sông ôm nước lặng hình
Sao không trở lại để mình tôi mong…?

Mưa rơi cho nước lớn dòng
Cho chèo ngả sóng ,buồm lòng ru vay
Ru hời ngọn gió heo may
Nắng rơi môi mắt ..Lạnh bày tâm can

Mong người tím lặng chiều tan
Gặp trăng năm cũ , bàng hoàng gót chân
Áo dài sóng lụa phong vân
Đàn thơ bóng Nguyệt như gần, hóa xa …

Nhặt cành quế chốn cung nga
Hỏi trăm năm đợi …Nữa là bao năm?

MINH TUẤN



@-DIỆU THU THÂN MẾN.

Thơ của em bắt đầu thăng bằng tư tưởng rồi đấy em ạ .Cố vui vẻ và thanh thản em nhé.Chúc em khỏe và vui-MT



@-Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm nhé.Hi nợ bài của em lúc nào rỗi thì anh trả nhe .CHÚC EM VUI
Minh Tuấn 27.05.2010 23:18:31 (permalink)
0

LẠI NHỚ.

Con tim mang kiếp đoạ đầy,
Muốn quên lại nhớ...Ô hay... Dại khờ...!
Bao ngày mòn mỏi đợi chờ,
Ngại chiều tắt nắng, câu thơ lạc vần...

Duyên Trời ..., nên sợ sông Ngân.
Chia bờ xa cách,hồng trần ly tan...
Khổ đau thương phận hồng nhan
Thân mình vàng võ ,ruột gan rối bời...

Mỏng manh một sợi tơ trời,
Làm sao buộc chặt duyên người xứ xa...?
Nên em giờ của người ta...
Trầu cau đã lỡ...Lòng sa giọt sầu...

Muốn quên...Mà chẳng dễ đâu...
Bóng hình chẳng nhạt theo mầu thời gian...
Rượu đắng...tay cứ rót tràn...
Uống say quên nhớ...Đêm tàn...ngả nghiêng...

Đành thôi...chôn chặt niềm riêng...
Hẹn thề một cõi thiêng liêng...chẳng còn...
Chúc em duyên mới vẹn tròn...
Sớm quên người cũ ...Giờ hồn đi hoang...






Trúc Vội Hanh Vàng…

Ngày ngày thơ xếp muôn hàng
Câu dăng hình cũ ,vần đan dáng thề
Hanh heo đội gió sơn khê
Cô đơn ướp cõi đi về của tôi.

Chim trời vỗ cánh xa xôi
Để thời gian tím ngày tôi hoang tàn
Tình đời được mấy thời gian
Mà tim vừa thắm, đã tràn lệ xanh.

Trăng mây chưa bén duyên mành
Mà sao khóm trúc vội hanh thu vàng
Năm canh lệ nhớ vừa chan
Lời ca giã bạn …Tiễn sang thuyền người.

Đau cho câu dặn … Người ơi
Thương em ,xin chớ đứng ngồi với ai…

MINH TUẤN



Bây giờ mới họa lại với em ,chúc em vui vẻ nhé TG
THƯƠNG GIANG 28.05.2010 07:50:45 (permalink)
0



Trúc Vội Hanh Vàng…

Ngày ngày thơ xếp muôn hàng
Câu dăng hình cũ ,vần đan dáng thề
Hanh heo đội gió sơn khê
Cô đơn ướp cõi đi về của tôi.

Chim trời vỗ cánh xa xôi
Để thời gian tím ngày tôi hoang tàn
Tình đời được mấy thời gian
Mà tim vừa thắm, đã tràn lệ xanh.

Trăng mây chưa bén duyên mành
Mà sao khóm trúc vội hanh thu vàng
Năm canh lệ nhớ vừa chan
Lời ca giã bạn …Tiễn sang thuyền người.

Đau cho câu dặn … Người ơi
Thương em ,xin chớ đứng ngồi với ai…

MINH TUẤN


Bây giờ mới họa lại với em ,chúc em vui vẻ nhé TG


CHẮC BUỒN...

Trúc xanh nhuộm nắng thu phai.
Nghe trong gió thoảng lời ai trách hờn...
Tâm trong như mạch nước nguồn
Tình người thân thiết , thơ hồn láng lai.

Mỗi ngày thơ nối hàng dài...
Là vì thiếu nợ...trả hoài không xong...
Thơ tình vít ngọn trúc cong.
Em loay hoay mãi..., nỗi lòng tha hương...

Vụng về chuốt lấy giọt thương...
Mong lấp giọt nhớ,  chẳng vương  giọt sầu...
Giọt hờn nếu có...Qua mau.
Để câu thơ mãi tím mầu đợi mong...

Kìa anh...Sao lệ lưng tròng...
Tiễn người qua bến ,sang sông...Chắc buồn...?

Kiev 28/5/2010-TG

Minh Tuấn 28.05.2010 16:28:34 (permalink)
0



ĐỔI MỚI.

Ước tôi xưa chốn nhà quê
Bây giờ đổi mới ,mơ về kinh đô
Đồng xanh đổi thế cuộc cờ
Trâu bò sạch bóng ,bơ vơ cuốc cày.

Đường xưa nắng rộng mưa bay
Lối nay phải tránh tai bay ,nạn rình
Đồng tiền lem lấm nghĩa tình
Người quê nhập thói nghèo khinh, trọng giàu.

Thấy càng đổi mới càng đau
Chờ dăm năm nữa hết màu làng quê
Đường xưa hun hút trong mê
Đồng xanh xa tít lối về thơ văn.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 28.05.2010 16:30:17 (permalink)
0



TÍNH TRỜI.

Duyên nghèo từ chốn khó khăn
Vô duyên bởi tại làm ăn hợt hời
Mẹ dăn cha dạy bao lời
Đừng như mảnh chĩnh vứt nơi bụi bờ .

Vô duyên anh-mặt ngác ngơ
Cứ yêu khi thích ,cứ vồ khi ăn
Tiếng cười như xé lụa khăn
Nghênh ngang như kẻ bao năm không nhà.

Vô duyên em- chẳng là hoa
Cứ như mưa nắng –thích là nhào vô
Chẳng cần ý tỏ lời tơ
Chẳng cần thưa thốt lời mơ ý vàng .

Vô duyên khi đã thiếp chàng
Cũng nhà không cửa,cũng gian bếp lòng
Cũng gạo nấu sáng chiều đong
Cũng lời inh ỏi ,tấm lòng trời cho.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 28.05.2010 16:31:55 (permalink)
0

CHẮC BUỒN...

Trúc xanh nhuộm nắng thu phai.
Nghe trong gió thoảng lời ai trách hờn...
Tâm trong như mạch nước nguồn
Tình người thân thiết , thơ hồn láng lai.

Mỗi ngày thơ nối hàng dài...
Là vì thiếu nợ...trả hoài không xong...
Thơ tình vít ngọn trúc cong.
Em loay hoay mãi..., nỗi lòng tha hương...

Vụng về chuốt lấy giọt thương...
Mong lấp giọt nhớ, chẳng vương giọt sầu...
Giọt hờn nếu có...Qua mau.
Để câu thơ mãi tím mầu đợi mong...

Kìa anh...Sao lệ lưng tròng...
Tiễn người qua bến ,sang sông...Chắc buồn...?

Kiev 28/5/2010-TG




BUỒN ƠI…?

Uốn cong ngọn gió bờ tre
Chờ trăng rủ bóng, đem về cơn mơ
Buồn ơi day dứt bao giờ
Mà năm canh mãi bơ vơ hoang tàn.

Người ta con bế bồng bang
Đêm đưa tiếng võng hái vàng cung trăng
Người ta thân cõng khó khăn
Mà trong ánh mắt ,như dăng nụ cười.

Mua vui ,một nén vàng mười
Sao tôi chẳng gặp ai người bán mơ
Bốn mùa phơi phóng ngẩn ngơ
Quanh năm ôm mối, thuyền chờ bên sông.

Buồn ơi …Tình có như không
Xa nhau như thể cánh đồng bỏ hoang.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 29.05.2010 16:24:28 (permalink)
0



CUỘC ĐỜI.

Người ta lá ngọc cành vàng
Chị tôi phận mỏng đa đoan suốt đời
Một vai đòn gánh đôi nơi
Tang chồng vừa hết ,lại rồi tang con .

Nắng mưa đá cũng phải mòn
Lệ chan mắt chị có còn vững chân
Nẻo trần là chốn phù vân
Sao câu số phận giết dần chị tôi …

Bóng gầy ôm nỗi cút côi
Cô đơn một lối ,lệ rời tàn canh
Đời buồn ước với mong manh
Linh thiêng con với hồn anh bên mình.

Trần gian thắm bởi nghĩa tình
Đời hay bởi cảnh nhục vinh cam đành.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 29.05.2010 16:25:31 (permalink)
0




SẮC MÀU.

Không gian màu sắc mơ màng
Mỗi màu một vẻ ,dăng màn sáng đêm
Trắng đen chia rõ hai nền
Đỏ xanh vàng tím nhuộm thêm sắc đời …

Màu nhạt ,màu đậm ,màu tươi …
Vẽ bao nét thắm nụ cười trần gian
Một gam đỏ, một gam vàng
Nhuộm ra hè nắng ,chói chang cảnh đầy .

Ẩn trong câu nói nồng say
Ví von xa lắc ,vẫn xoay điệu vần
Màu tím nhớ …Rụng đầy sân
Vàng ra nhân nghĩa ,Bạc phân sang hèn.

Nước non màu sắc đua chen
Bóng ươm nhật nguyệt ,sắc xem nghĩa tình .
Biết đâu màu sắc của mình
Thấy trong hòa hợp ...Có mình là may …

MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 29.05.2010 22:31:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

NỮA LÀ BAO NĂM ?

Còn đây kỉ niệm sớm chiều
Sao hồn tôi thấy cô liêu với tình
Dòng sông ôm nước lặng hình
Sao không trở lại để mình tôi mong…?

Mưa rơi cho nước lớn dòng
Cho chèo ngả sóng, buồm lòng ru vay
Ru hời ngọn gió heo may
Nắng rơi môi mắt..Lạnh bày tâm can

Mong người tím lặng chiều tan
Gặp trăng năm cũ, bàng hoàng gót chân
Áo dài sóng lụa phong vân
Đàn thơ bóng Nguyệt như gần, hóa xa…

Nhặt cành quế chốn cung nga
Hỏi trăm năm đợi…Nữa là bao năm?

MINH TUẤN

@-DIỆU THU THÂN MẾN.

Thơ của em bắt đầu thăng bằng tư tưởng rồi đấy em ạ. Cố vui vẻ và thanh thản em nhé. Chúc em khỏe và vui-MT


 
 
CHO NHAU...NỤ HỒNG
 
Gởi anh chút nắng mùa Xuân
Tô...đời trần tục thêm phần thắm hơn
Dù cho nước chảy...đá mòn
Tiếng yêu xin giữ mãi còn trăm năm...
 
Mượn mây làm gối em nằm
Nhớ từ đâu chạm nghe cần...vòng tay
Gió hôn dáng ngọc trang đài
Hắt hiu vừa đủ làm say cả lòng
 
Gió ơi...này gió biết không
Đêm nay có kẻ chờ mong...một người
Nhớ từng ánh mắt...làn môi
Nhớ làm sao ngỏ hết lời...được đây??
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
 
Anh Tuấn thân mến:
 
Dạ, em xin mến chào anh, anh vẫn khỏe chứ ạ, và xin rất cảm ơn anh cho hai bài thơ hay anh đã lưu lại mến tặng, cùng với những lời khích lệ...thật đáng yêu, em sẽ xin ghi giữ và tri ân mãi :), thơ anh...thật tuyệt vời :), em xin rất cảm kích, và sáng nay thật may mắn, em lục trong túi áo ra...và may mắn thay, em có tìm ra được đôi vần :), xin mến họa lại cùng đôi dòng, anh nhé, và xin gởi lời mến chúc anh một ngày nghỉ cuối tuần với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái và dễ thươngggg nhất, mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
Thu_em
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 01:29:27 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 30.05.2010 01:29:36 (permalink)
0

CHO NHAU...NỤ HỒNG

Gởi anh chút nắng mùa Xuân
Tô...đời trần tục thêm phần thắm hơn
Dù cho nước chảy...đá mòn
Tiếng yêu xin giữ mãi còn trăm năm...

Mượn mây làm gối em nằm
Nhớ từ đâu chạm nghe cần...vòng tay
Gió hôn dáng ngọc trang đài
Hắt hiu vừa đủ làm say cả lòng

Gió ơi...này gió biết không
Đêm nay có kẻ chờ mong...một người
Nhớ từng ánh mắt...làn môi
Nhớ làm sao ngỏ hết lời...được đây??

NuocMatMuaThu

***






MƠ DUYÊN.

Người ơi sao mãi chẳng về
Sầu hanh sợi nắng ,buồn tê gió trần
Thương từng ướt ,tháng mưa dầm
Nhớ từng ôm cả lặng câm …Với người.

Ngước trông nguyệt cũ nghẹn lời
Mây bay gió cuốn rối bời buồn tôi
Bao giờ mới hết xa xôi
Cho thơ dẫn bước …Người ngồi kề vai .

Trải chăn thảm cỏ không ai
Đắp mây thu trắng ,có vài vì sao
Bắt con đom đóm bên rào
Soi trong ánh mắt xôn xao bóng hình…

Sương bay che những hữu tình
Vòng tay quấn quít cho mình cho ta
Hợt hời một giấc mơ hoa
Tỉnh say…Trách gió sao mà vô duyên ?

MINH TUẤN




DIỆU THU THÂN.


Chúc mừng em hồn thơ bắt đầu hồng hào da thịt rồi...hi
Cứ từ từ thôi em ạ ..Anh ghép hình luôn bài của anh vào ảnh sưu tầm nhé.
Coi như chúc mừng em...<Vả lại hôm nay không thấy em lồng thơ vào ảnh >Anh làm thay vậy.
Chúc em vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 15:59:47 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 30.05.2010 12:32:34 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn





MƠ DUYÊN.

Người ơi sao mãi chẳng về
Sầu hanh sợi nắng, buồn tê gió trần
Thương từng ướt, tháng mưa dầm
Nhớ từng ôm cả lặng câm…Với người.

Ngước trông nguyệt cũ nghẹn lời
Mây bay gió cuốn rối bời buồn tôi
Bao giờ mới hết xa xôi
Cho thơ dẫn bước…Người ngồi kề vai.

Trải chăn thảm cỏ không ai
Đắp mây thu trắng, có vài vì sao
Bắt con đom đóm bên rào
Soi trong ánh mắt xôn xao bóng hình…

Sương bay che những hữu tình
Vòng tay quấn quít cho mình cho ta
Hợt hời một giấc mơ hoa
Tỉnh say…Trách gió sao mà vô duyên?

MINH TUẤN


DIỆU THU THÂN.

Chúc mừng em hồn thơ bắt đầu hồng hào da thịt rồi...hi
Cứ từ từ thôi em ạ..Anh ghép hình luôn bài của anh vào ảnh sưu tầm nhé.
Coi như chúc mừng em... <Vả lại hôm nay không thấy em lồng thơ vào ảnh > Anh làm thay vậy.
Chúc em vui


 
 
Anh Tuấn thân mến: 
 
Dạ, đôi dòng em xin ghé ngang mến thăm anh vẫn khỏe ạ, và em xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm và để lại đôi lời khích lệ thật đáng yêu vừa qua, cùng với một bài thơ thật hay để mến tặng, em sẽ xin luôn luôn trân trọng gìn giữ mãi, và cũng xin rất cảm ơn anh, và xin mến chúc anh thêm một ngày lành, cùng với nhiều niềm vui thật trọn vẹn Tuấn nhé :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 13:59:16 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 30.05.2010 15:58:28 (permalink)
0



LỐI XƯA…

Ước mơ ngập bến mong chờ
Đi tìm một nửa dại khờ cho ta
Lối xưa lúc bướm ,không hoa
Vườn nay bướm lượn mà hoa đâu rồi?

Cô đơn ôm một góc trời
Gõ mỏi bàn phím ,gọi người nhớ mong
Mặn môi nuốt giọt lệ lòng
Suối mơ trông cánh …Buồm trong thuyền người.

Ước mơ ,đời mãi xanh tươi
Dung nhan ,người để cho người ngu ngơ
Tím khờ một dải chiều mơ
Mong đường trăng sáng, dẫn bờ sông Tương.

Hoa năm tháng nở ven đường
Nắng mưa ,say tỉnh ,chỉ thương một lòng
Cuối trời ,hỏi có nhớ mong
Dải hoa tím rụng… Trong lòng lối xưa.

MINH TUẤN



@-DIỆU THU thân mến.
Cám ơn em đã ghé thăm/chủ nhật chúc em vui vẻ nhé/anh sửa ngay nè....CHÚC VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 16:01:07 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 65 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9