LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 65 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 31.05.2010 15:40:53 (permalink)
0


NGÀY MÙA.

Lúa nghiêng vàng ngả gió đùa
Nụ cười em ,bỗng say xưa lạ kì
Mùa xong…Anh đón em đi
Theo chân con sáo …Quên thì ngóng trông.

Hồn quê đẹp ở cánh đồng
Nghĩa tình chồng vợ như sông như đò
Niềm vui nhộn ở câu hò
Tình yêu như gió nuôi no cánh diều.

Ngẩn ngơ nghĩ chuyện ngày yêu
Bao hôm cắp sách hẹn chiều ngây thơ
Mùa này đã óng sợi tơ
Đã thơm ngọn lúa ,được giờ chung đôi…

Tình quê nào có xa xôi ?
Cứ yêu cây lúa… Lúa dôi hạt vàng
Tình mình nào có cao sang
Yêu em… Anh đợi trầu vàng cau xanh.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 02:25:20 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 01.06.2010 13:56:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

LỐI XƯA…

Ước mơ ngập bến mong chờ
Đi tìm một nửa dại khờ cho ta
Lối xưa lúc bướm, không hoa
Vườn nay bướm lượn mà hoa đâu rồi?

Cô đơn ôm một góc trời
Gõ mỏi bàn phím, gọi người nhớ mong
Mặn môi nuốt giọt lệ lòng
Suối mơ trông cánh…Buồm trong thuyền người.

Ước mơ, đời mãi xanh tươi
Dung nhan, người để cho người ngu ngơ
Tím khờ một dải chiều mơ
Mong đường trăng sáng, dẫn bờ sông Tương.

Hoa năm tháng nở ven đường
Nắng mưa, say tỉnh, chỉ thương một lòng
Cuối trời, hỏi có nhớ mong
Dải hoa tím rụng…Trong lòng lối xưa.

MINH TUẤN


@-DIỆU THU thân mến.
Cám ơn em đã ghé thăm/ Chủ nhật chúc em vui vẻ nhé/ Anh sửa ngay nè....CHÚC EM VUI


 
 
Anh Tuấn thân mến:
 
Dạ, đôi dòng em xin mến thăm anh, anh vẫn khỏe, và cũng xin rất cảm ơn anh đã sửa lại dùm cho em lời thơ em lỡ tay viết lộn đi mất một chữ :), em xin cảm kích nhiều, và cũng xin mến chúc anh thêm một ngày đầu tuần an vui, cùng với những gì thân ái, tốt đẹp và dễ thương nhất, rất cảm ơn anh đã ghé thăm em và để lại một bài thơ thật hay mến tặng, và mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 



Minh Tuấn 01.06.2010 16:09:24 (permalink)
0


HÔM QUA .

Mây xanh dăng nhớ một thời
Gió ru hạ nắng, đầy vơi tâm hồn
Một thời cắp sách dại khôn
Chung con đường cũ thả hồn thênh thang …

Con tim một dạo khẽ khàng
Muốn bay theo gió như làn mây trôi
Đành nhìn dang dở xa xôi
Gửi muôn giọt tím ,mắt rơi cuối ngày.

Bầu trời như trái tim say
Dỗi hôm qua …Lại sang ngày mộng mơ
Trống trường khua, tiếng tim mơ
Giọng êm tai ,thả vần thơ học trò .

Thang trời ,như đố người lo
Cầu vồng anh ,cũng là trò mơ hoa
Gặp mưa… Trời cũng vỡ òa
Gặp em ,cứ tưởng hôm qua…Ngỡ ngàng.

MINH TUẤN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 21:46:42 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.06.2010 21:40:00 (permalink)
0



TA MÃI -HÌNH NHƯ .

Con cò đi đón cơn mưa
Bước chân tôi đợi ngày xưa chẳng về
Cánh cò rộng mãi cơn mê
Vòng tôi chật chội,lối về quạnh hưu.

Ước mơ , hết sáng lại chiều
Buồn ơi … Nỡ để cánh diều không ai.
Tình xa như tiếng thở dài
Người ơi …Có biết rằng ai nhớ mình.

Bùa yêu đã ghép chữ tình
Tìm nhau chia sẻ bóng hình vần thơ
Trốn nhà…Xây những cơn mơ
Chữ dăng kín cả đôi bờ tương tư.

Bao ngày ta mãi…Hình như
Yêu nhau ,chẳng biết hết từ …Người ta.

MINH TUẤN



CHÚC EM VUI VẺ NHÉ DIỆU THU THÂN MẾN.
ANH THÍCH NHỮNG TẤM HÌNH CO ĐƠN HƠN NÈ...HI



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 02:05:50 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 02.06.2010 01:54:35 (permalink)
0



THU TÔI.

Gót thu trăm nỗi tơ vương
Lá vàng xao xác ,trăng sương mịt mờ
Úa tàn sợi nhớ bơ vơ
Hỏi đông xuân hạ ...Có chờ tình tôi.?

Lạc loài một kiếp đơn côi
Dòng sông bến cũ còn lời đổi trao
Hỏi con chim sáo hôm nào
Còn về chốn cũ để trao tiếng lòng.?

Biết còn nhớ lối mà mong ?
Quê nghèo hai dải rau trồng nỗi lo
Dòng sông còn trải câu hò
Mái chèo ngơ ngẩn ,thuyền lo ước về ...

Cuối thu trăm tái ngàn tê
Tình em bỏ một hồn quê lỡ làng
Thu người , ôm mộng trăng sang
Thu tôi ôm gót ...Hoang tàn gió may.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 02.06.2010 14:08:07 (permalink)
0



MỘNG TÔI.

Từ dạo em đi lấy chồng
Một câu thăm hỏi cũng không đến tìm
Bỏ mình tôi với lặng im
Cạnh bên mảnh giấy, nổi chìm câu thơ .

Dòng sông ai nối đôi bờ
Dẫu cầu lắt lẻo ,ước mơ cũng gần
Đường làng gạch lát gót chân
Nghĩa tình chồng vợ ,góp phần gạch vôi.

Đang gần bỗng hóa xa xôi
Đang như đôi đũa …Bỗng tôi dư thừa
Đang nồng nàn với đón đưa
Bỗng nhiên tôi với nắng mưa một mình.

Cảnh quê đang với thanh bình
Còn tôi lửa đốt, chiến chinh ngập lòng.

MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 02.06.2010 19:12:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

TA MÃI -HÌNH NHƯ .

Con cò đi đón cơn mưa
Bước chân tôi đợi ngày xưa chẳng về
Cánh cò rộng mãi cơn mê
Vòng tôi chật chội, lối về quạnh hưu.

Ước mơ, hết sáng lại chiều
Buồn ơi … Nỡ để cánh diều không ai.
Tình xa như tiếng thở dài
Người ơi …Có biết rằng ai nhớ mình.

Bùa yêu đã ghép chữ tình
Tìm nhau chia sẻ bóng hình vần thơ
Trốn nhà…Xây những cơn mơ
Chữ dăng kín cả đôi bờ tương tư.

Bao ngày ta mãi…Hình như
Yêu nhau, chẳng biết hết từ …Người ta.

MINH TUẤN


CHÚC EM VUI VẺ NHÉ DIỆU THU THÂN MẾN.
ANH THÍCH NHỮNG TẤM HÌNH CO ĐƠN HƠN NÈ...HI


 
 
Anh Tuấn thân mến: 

Anh Tuấn ơi, dạ, vậy vừa nghe anh nói, anh thích hình cô đơn hơn, vậy hôm nay cho em xin được gởi thêm chút cô đơn và chút buồn tới anh đọc..... cho...buồn thêm tí nữa nga Tuấn :), và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm và mến tặng em một bài thơ thật hay, em xin mến chúc anh một ngày bình an, và dễ thương như ý, mong anh bảo trọng

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 19:37:51 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 02.06.2010 22:47:01 (permalink)
0



CON ĐÒ MÙA THU .

Hình như đã quá yêu thương
Như thu ép mộng ,vui buồn gió mây
Hình như tim ước cũng đầy
Cho trăng tràn mắt ,sao bay khắp miền.

Hữu tình là bút…Hay duyên ?
Mà trong tỉnh thức lụy phiền khôn nguôi
Tri âm ở tận cuối trời
Rượu như thơm rót, cạnh môi tâm hồn.

Canh gà đêm gác cô đơn
Sương rơi lác đác chập chờn cơn mê
Buồn gom hai mảnh ước thề
Câu thơ tình đợi …Lối về chung quê

Bây giờ trăng đã ngủ hè…
Đợi thu thao thức ,chở che hẹn hò?
Nỗi niềm, nhớ lắm ,nhiều lo?
Lòng sông… Liệu có con đò mùa thu .?

MINH TUẤN


Mùa thu sắp tới rồi em nhỉ ? cứ vào thu thì lại thấy làm sao í ....Hiii chả biết em thế nào ?Còn anh thì vẫn cứ thích làm thơ mùa thu với em thôi.

Năm nay anh lại mới học lồng ảnh chữ nữa .Thật là thích thú ....

Chúc em vui vẻ nhé DIỆU THU.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 22:48:05 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 03.06.2010 02:04:15 (permalink)
0



CHẾT TRÔI.


Đời trôi muôn lớp bon chen
Thơ trôi chữ nghĩa, vần đem xếp bài
Nhớ trôi bao tiếng thở dài
Duyên trôi ngàn sóng mắt ai vỗ tình ...

Bước chân trôi lối nhục vinh
Hồn trôi trong chén rượu quỳnh trăng soi
Sầu trôi trong bóng lẻ loi
Thời gian trôi ,những thiệt thòi tuổi xuân ...

Em trôi …Mang khối nợ nần
Duyên tôi đã hẹn ngàn cân nghĩa tình
Tình trôi mất nửa bóng hình
Trời không nước cả …Mà mình chết trôi.

MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 03.06.2010 11:33:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CON ĐÒ MÙA THU .

Hình như đã quá yêu thương
Như thu ép mộng, vui buồn gió mây
Hình như tim ước cũng đầy
Cho trăng tràn mắt, sao bay khắp miền.

Hữu tình là bút…Hay duyên?
Mà trong tỉnh thức lụy phiền khôn nguôi
Tri âm ở tận cuối trời
Rượu như thơm rót, cạnh môi tâm hồn.

Canh gà đêm gác cô đơn
Sương rơi lác đác chập chờn cơn mê
Buồn gom hai mảnh ước thề
Câu thơ tình đợi…Lối về chung quê

Bây giờ trăng đã ngủ hè…
Đợi thu thao thức, chở che hẹn hò?
Nỗi niềm, nhớ lắm, nhiều lo?
Lòng sông…Liệu có con đò mùa thu .?

MINH TUẤN


Mùa thu sắp tới rồi em nhỉ? Cứ vào thu thì lại thấy làm sao í ....Hiii chả biết em thế nào? Còn anh thì vẫn cứ thích làm thơ mùa thu với em thôi.

Năm nay anh lại mới học lồng ảnh chữ nữa. Thật là thích thú...

Chúc em vui vẻ nhé DIỆU THU.





 
 
Anh Tuấn thân mến:
 
Anh Tuấn ơiiii, dạ, bài thơ anh vừa gởi lưu tặng sáng nay, em rất thích, em vừa đọc qua xong...nghe dễ thương và đáng yêu làm sao á anh:), em xin mến chào anh, anh vẫn khỏe ạ, và cũng xin rất cảm ơn anh thật nhiềuuuuu cho bài thơ thật hay, mến tặng, dạ, thưa vâng, thấm thoắt thì chẳng còn bao lâu nữa, mùa Thu lại trở về trên khắp nẻo đường xưa và khắp chốn, và em vẫn luôn luôn hy vọng rằng, mùa Thu vẫn mãi mãi đẹp thiết tha và vẫn còn tồn tại mãi trong tâm hồn anh, cũng như với tất cả những người đã yêu Thơ, vì có lẽ Thơ là nguồn sống, là chút tâm tình chia sẻ của chính những người đã cầm bút như anh và em, và em cũng rất mến mong rằng...anh sẽ đừng để mùa Thu...chợt bị nhạt phai...trong một phút ngỡ ngàng nào đó nga Tuấn, thơ anh thật hay, và trước khi xin phép được hạ bút, em xin gởi lời mến chúc anh, cùng với gia đình những chuỗi ngày an khang, tốt đẹp, và dễ thương như ý, mến mong anh bảo trọng :)

TB: Dạ, và em cũng xin mến chúc mừng anh đã lồng được thêm nhiều bài thơ vào ảnh ghép, và em cũng rất hy vọng, anh sẽ sớm tìm được thêm nhiều niềm vui, cùng với nhiều điều hay và thật thú vị, trong thời gian học hỏi này :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 11:36:59 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 03.06.2010 16:20:18 (permalink)
0



CHỜ TRÔNG …?

Gặp thu trăm sắc, muôn màu
Bỗng trong hơi thở cũng giàu tiếc xưa
Tình thơ… Đâu phải vui đùa?
Ngày dăng câu chữ ,tháng đua vần hồng…

Em về lối cũ mà trông…?
Có trăng soi bóng ,gió nồng gội thơm
Có anh chăm chút dỗi hờn
Có đời chia sẻ ,vui hơn một mình.

Cùng thu ,dệt mộng trăng xinh
Bao nhiêu mây gió ,bấy tình sông thơ
Bên mùa… Rơi những ngác ngơ
Tay trong tay… Xếp bài thơ tiếp mùa.

Bâng khuâng xuân… Bước lên chùa
Ngẩn ngơ thu…Mãi đón đưa trăng lòng.

MINH TUẤN

Cám ơn em đã chia sẻ cùng cảm nhận mùa thu với anh .
Anh làm bài thơ này tặng em nhé Diệu Thu...Mến chúc em vui vẻ cuối tuần



Minh Tuấn 03.06.2010 20:13:32 (permalink)
0



AI THẢ ???

Thả buồn vào chốn nhớ mong
Thả đêm đen trắng vào dòng ban mai
Thả sương ,hoa thắm nụ đài
Thả gió, hương đọng tóc ai qua đường ...

Thả vào ngày nắng đêm sương
Thả vào mơ ước con đường cách xa
Thả tình treo bóng trăng ngà
Thả câu thề hẹn cho ta nhớ mình .

Thả nụ hôn đậu môi xinh
Thả say sóng mắt bóng tình trăng hoa
Thả ngày cũ …Đón ngày ra .
Thả không …Ai thả ...Nhất là ngày xưa .

MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 04.06.2010 10:09:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHỜ TRÔNG…?

Gặp thu trăm sắc, muôn màu
Bỗng trong hơi thở cũng giàu tiếc xưa
Tình thơ… Đâu phải vui đùa?
Ngày dăng câu chữ, tháng đua vần hồng…

Em về lối cũ mà trông…?
Có trăng soi bóng, gió nồng gội thơm
Có anh chăm chút dỗi hờn
Có đời chia sẻ, vui hơn một mình.

Cùng thu, dệt mộng trăng xinh
Bao nhiêu mây gió, bấy tình sông thơ
Bên mùa…Rơi những ngác ngơ
Tay trong tay…Xếp bài thơ tiếp mùa.

Bâng khuâng xuân…Bước lên chùa
Ngẩn ngơ thu…Mãi đón đưa trăng lòng.

MINH TUẤN

Cám ơn em đã chia sẻ cùng cảm nhận mùa thu với anh .
Anh làm bài thơ này tặng em nhé Diệu Thu...Mến chúc em vui vẻ cuối tuần


 
 
Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến lưu thăm anh vẫn khỏe, và em cũng xin được gởi lời cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm và lưu lại một bài thơ thật hay và đáng yêu mến tặng, em xin cảm kích nhiều, và cũng xin mến chúc anh vạn điều bình an, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn nhất trong cuộc sống, và mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 
 

Minh Tuấn 04.06.2010 16:54:31 (permalink)
0








NGƯỜI VỀ …

Người đi để lại con đường
Bao nhiêu kỉ niệm vấn vương cuộc đời
Ơi nửa khao khát của tôi
Thu vàng bao lá bấy lời tôi than...

Bao mùa chúc phúc lang bang
Bướm ong mấy vụ ,phượng hoàng mấy đôi
Cô đơn để kín vườn tôi
Lối em buồn rụng đầy vơi quãng sầu.

Hỏi lòng sao giống tình Ngâu
Một yêu hai nhớ ba sầu bốn trông
Thương qua mấy vụ cải ngồng
Nhớ tàn cau đỏ, trầu không, chẳng về …

Bao năm mưa gió tái tê
Buồn quen một bóng lối về không nhau
Tim hằn hình dáng đậm sâu
Mong mùa thu tới chung màu cỏ hoa .

Lá vàng cứ mặc bay xa
Gió heo cứ mặc quanh nhà nỉ non
Người về cho dẫu lối mòn
Còn say ánh mắt ,dẫu con tim gầy…

MINH TUẤN

@@@@@/

@-Diệu Thu thân mến.
<Cám ơn mùa thu ...À cám ơn Chiếc lá chứ ???>
Em dạo này bắt đầu giao mùa rồi đấy ,hãy giữ sức để đón chào một mùa thu xinh đẹp nghe em?
chúc em vui vẻ cuối tuần hén
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 21:21:51 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 05.06.2010 01:59:01 (permalink)
0



CÒN ĐÂU ?

Tơ trời dăng với triền miên
Âú thơ ước dại vướng miền ngẩn ngơ…
Diều mang thả chốn không bờ
Chẳng lo dây đứt ,mặc mơ bồng bềnh...

Dòng đời đưa đẩy mông mênh
Đường quê bỗng hết gập ghềnh bước đi
Diều đau …Khi gió vứt đi
Gió đau…Khi hẹp đường đi ,cánh đồng…

Đổi đời …Ai ước ,ai trông ???
Đổi quê …Sao thấy phập phồng lo âu???
Bao nhiêu kỉ niệm xanh mầu
Bỗng như cây chuối lộn đầu đội chân …

Về quê giờ chẳng thấy gần
Sông xưa đã lấp ,đê cần đã san
Cánh diều như quá muộn màng
Trời đâu còn gió… Mà vang sáo chiều .

MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 65 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9