LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 65 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 06.06.2010 13:45:44 (permalink)
0



DỊU DÀNG -TÌNH CHA

Đứa thì ,nằm đợi ru ba
Đứa chờ ,cổ tích chuyện xa đưa về
Một ba lo liệu trăm bề
Nuôi con lớn với tình quê rộng dài.

Ngoài vườn xanh tốt rau khoai
Trong nhà tình bố một hai dịu dàng
Gió xa mẹ nối nhịp đàn
Hòa theo giọng bố ,tình tang ru hời...

Ngủ cho say nhé con ơi???
Mặc cho nắng đổ mưa rơi bầu trời .
Cứ săn rễ ...Cứ thắm chồi
Cứ ngoan ,cứ giỏi ,để rồi lớn khôn …

MINH TUẤN
Minh Tuấn 07.06.2010 00:54:03 (permalink)
0


SẦU THU.

Trời sầu cũng khóc như mưa
Lòng sầu cũng nhỏ, lệ đưa muôn hàng
Trăng sầu ,mà bóng chẳng tan
Tình sầu đã cắt…Mộng vàng còn ghi…

Thu sầu cứ đến rồi đi
Khi dăng xanh lá, lúc thì vàng phơi
Thơ y men đắng của trời
Chờ trăng chuốc rượu ..Vần sôi dạt dào

Sầu lòng, tràn tới chiêm bao
Ngày chưa mở lối, lại rào tường đêm
Sầu khiêng ngọn gió hanh mềm
Thả cành hoa gãy ,làm thêm lụi tàn .

Bốn mùa thắm ,héo dung nhan
Quanh năm chia phận ,lỡ làng đời duyên
Gía đời không có muộn phiền
Thì thu vàng mãi, rơi nghiêng mỗi chiều.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 00:55:33 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 07.06.2010 12:17:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




NGƯỜI VỀ…

Người đi để lại con đường
Bao nhiêu kỉ niệm vấn vương cuộc đời
Ơi nửa khao khát của tôi
Thu vàng bao lá bấy lời tôi than...

Bao mùa chúc phúc lang bang
Bướm ong mấy vụ, phượng hoàng mấy đôi
Cô đơn để kín vườn tôi
Lối em buồn rụng đầy vơi quãng sầu.

Hỏi lòng sao giống tình Ngâu
Một yêu hai nhớ ba sầu bốn trông
Thương qua mấy vụ cải ngồng
Nhớ tàn cau đỏ, trầu không, chẳng về…

Bao năm mưa gió tái tê
Buồn quen một bóng lối về không nhau
Tim hằn hình dáng đậm sâu
Mong mùa thu tới chung màu cỏ hoa.

Lá vàng cứ mặc bay xa
Gió heo cứ mặc quanh nhà nỉ non
Người về cho dẫu lối mòn
Còn say ánh mắt, dẫu con tim gầy…

MINH TUẤN

@@@@@/

@-Diệu Thu thân mến.
<Cám ơn mùa thu...À cám ơn Chiếc lá chứ ???>
Em dạo này bắt đầu giao mùa rồi đấy, hãy giữ sức để đón chào một mùa thu xinh đẹp nghe em?
chúc em vui vẻ cuối tuần hén


 
 
Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến chào anh, anh vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm em và đã để lại những lời quan tâm thật đáng yêu, cùng với vài giọt mưa lòng để chia sẻ một chút gì...Thu cùng với em, em xin cảm kích nhiều :), thơ anh hay quá Tuấn, và cũng rất xin lỗi anh vì đêm nay em chưa tìm ra đủ ý từ, hỗng biết sao hồn thơ đã chạy lạc đi hoang nơi nào mùh chưa chịu về nữa :(, nên cho em phép em xin được lưu lại đôi dòng mộc mạc trên để cùng anh đối ẩm anh nhé, và em xin được gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình những chuỗi ngày an khang, ấm êm và dễ thương nhất trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
___________________________________________
 
 

Minh Tuấn 07.06.2010 22:57:06 (permalink)
0










CHIỀU GẦY…

Lối mòn hay sợi tơ trời?
Mà vương chân bước,mà rơi mơ màng
Tháng ngày dan díu thời gian
Tình say sóng mắt ,yêu tràn bờ môi …

Chiều giờ …Nắng giót mồ côi
Xót xa lá rụng ,bời bời tím hanh
Chiều giờ…Gió mộng hồn quanh
Vườn hoang,hoa cất…Nhà lành, rèm ngăn

Lối mòn hay tại xa xăm???
Đã quen một thuở,còn đăm đăm buồn.
Đắng lòng nuốt lạnh, hạt sương
Cay nơi khóe mắt ,tiếc đường xẻ chia …

Lối mòn kỉ niệm còn kia???
Chỗ cây tuột dép ,chỗ chia nụ tình…
Chỗ xe đạp, đứng một mình
Bâng khuâng thả mắt… Đợi tình sóng đôi.

MINH TUẤN


@@@@-

Diệu Thu ....Cám ơn Diệu Thu ghé thăm và để lại một chút thơ buồn buồn nhé.
Chúc em vui và giữ gìn sức khỏe ,khi nào có thi hứng thì sáng tác cho đỡ mệt mỏi em à.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 14:26:11 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 08.06.2010 11:11:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHIỀU GẦY

Lối mòn hay sợi tơ trời?
Mà vương chân bước, mà rơi mơ màng
Tháng ngày dan díu thời gian
Tình say sóng mắt, yêu tràn bờ môi…

Chiều giờ…Nắng giót mồ côi
Xót xa lá rụng, bời bời tím hanh
Chiều giờ…Gió mộng hồn quanh
Vườn hoang, hoa cất…Nhà lành, rèm ngăn

Lối mòn hay tại xa xăm???
Đã quen một thuở, còn đăm đăm buồn.
Đắng lòng nuốt lạnh, hạt sương
Cay nơi khóe mắt, tiếc đường xẻ chia…

Lối mòn kỉ niệm còn kia???
Chỗ cây tuột dép, chỗ chia nụ tình…
Chỗ xe đạp, đứng một mình
Bâng khuâng thả mắt…Đợi tình sóng đôi.

MINH TUẤN


@@@@-

Diệu Thu...Cám ơn Diệu Thu ghé thăm và để lại một chút thơ buồn buồn nhé.
Chúc em vui và giữ gìn sức khỏe, khi nào có thi hứng thì sáng tác cho đỡ mệt mỏi em à.



 
 
 
GIỌT NẮNG...YÊU
ĐƯƠNG

Gởi anh...
vài giọt nắng trời
Cho thơ
tình viết, thêm lời - nồng say...
Cho khi...
Xuân đến nơi này
Hoa đua nhau nở - khắp đầy lối đi
 
Em ngồi,
dệt mộng...cùng thi...
Lắng nghe gió thổi - thầm thì...bên tai
Để rồi...
ước chuyện - ngày mai
Ngắm đôi bướm trắng...về xây
mộng...lành
 
Mây từng...
áng, vẫn màu - xanh...
Em trong...áo lụa...nhìn anh
 thẹn thùng...
Khẽ môi
hồng gọi - người dưng...
Nửa như...
mắc cỡ - nửa chừng...ngất ngây -
 
Rượu tình...
chữa uống - mà say
Ngỡ nghe trời đất...cuồng quay...
với lòng...
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé vào thăm em và để lại...chút thu...thơ anh lúc nào...cũng tuyệt tác cả, ước chi em có được nửa kho vốn chữ như anh...thì chắc sẽ vui biết mấy nhỉ :), đôi dòng mến thăm anh vẫn khỏe, và em cũng xin mến chúc anh cùng gia đình, vạn sự luôn được bình yên, cùng với những ngày vui vẻ, và dễ thương trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng, em xin cảm kích....nhiềuuuuu :)
 
Thân ái
 
Thu_em
___________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 11:23:10 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 08.06.2010 14:29:51 (permalink)
0

GIỌT NẮNG...YÊU
ĐƯƠNG


Gởi anh...
vài giọt nắng trời
Cho thơ
tình viết, thêm lời - nồng say...
Cho khi...
Xuân đến nơi này
Hoa đua nhau nở - khắp đầy lối đi

Em ngồi,
dệt mộng...cùng thi...
Lắng nghe gió thổi - thầm thì...bên tai
Để rồi...
ước chuyện - ngày mai
Ngắm đôi bướm trắng...về xây
mộng...lành

Mây từng...
áng, vẫn màu - xanh...
Em trong...áo lụa...nhìn anh
thẹn thùng...
Khẽ môi
hồng gọi - người dưng...
Nửa như...
mắc cỡ - nửa chừng...ngất ngây -

Rượu tình...
chữa uống - mà say
Ngỡ nghe trời đất...cuồng quay...
với lòng...

NuocMatMuaThu

***





ĐỪNG NHƯ.

Bao đêm ôm mộng khát khao
Vườn xuân bừng nắng ,cành đào đỏ hoa
Bao ngày kéo tháng trôi qua
Vườn xuân ngấp nghé ,mà hoa không về …

Ôm xuân đất khách ê chề
Cầu mong sét hạ, giáng mê tâm hồn
Mở toang cánh cửa cô đơn
Bâng khuâng đợi đón nụ hôn đậm đà .

Hạ vờ… Rồi cũng trôi qua
Cơn mơ cũng chỉ… Sương pha tủi sầu
Đành chờ ….Vui với ngày Ngâu
Mong em áo lụa nhuộm màu bướm hoa…

Đừng như …Mây thắm, trăng ngà
Cho mơ khó bắt …Cho ta cách hình.

MINH TUẤN

Diệu Thu à ...Cứ thanh thản đừng nghĩ việc đời nhiều quá ,thì hồn thơ cũng đỡ chật vật thôi.
Chúc em cả tuần vui vẻ nhé
THƯƠNG GIANG 09.06.2010 17:13:35 (permalink)
0





TỪNG MƠ .

Từng mơ day dứt giấc nồng
Bao đêm mang chiếc cầu vồng đi chơi
Khi thu lá úa rụng rơi
Lúc xuân cây lại đâm chồi nở hoa…

Thì thào ngọn gió bước qua
Sông thương vỗ nhịp sóng nhòa nắng rơi
Vẳng nghe câu hát lưng trời
Đồng xa vọng tiếng …Người ơi đừng về.

Giật mình,khi mất cơn mê
Niềm vui chưa chín ,đã về vụt bay
Mảnh trăng bên ấy bên này
Chia đêm thương nhớ chia ngày tương tư.

Rượu Vân miệng đắng giã từ
Ngọt môi câu hát, tình ư muộn phiền
Năm canh đếm nhớ triền miên
Trăm gà gọi sáng…Trả phiền ngày sang.

Tình ơi …Mơ bóng võ vàng …?

MINH TUẤN

@-CHÚC EM VUI VẺ CẢ TUẦN NHÉ TG

Giã biệt nỗi buồn.

Nỗi buồn theo gió mênh mang
Cuốn trôi xa cuối dặm đàng từ đây.
Mùa thu  mây trắng nhẹ bay.
Xua tan mưa lệ sau ngày chia xa.

Chẳng lo cách dải Ngân Hà
Cầu vồng anh bắc ngang qua sồng rồi...
Bốn mùa ngơ ngẩn đem phơi.
Để rồi tìm thấy  nụ cười  hằng mong...

Bờ tre trĩu ngọn gánh gồng.
Trăng ngà hai mảnh đã lồng vào nhau...
Quanh năm chờ đợi bên cầu,
Thuyền xưa về bến  nối câu hẹn thề.

Chiều xa thấp thoáng triền đê.
Có người hạnh phúc đón về cô dâu...
Váy dài ,voan trắng đội đầu.
Giấc mơ thành thực từ lâu vẫn chờ...

Năm canh ...giờ hết  bơ vơ,
Nỗi buồn xa chẳng bao giờ tái lai...

Kiev 9/6/2010-TG

@-Anh thông cảm cho em hôm nay mới họa cùng anh được một bài thôi. Mấy bài anh gửi cho em "TRẢ" từ từ nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 17:27:43 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 09.06.2010 23:32:54 (permalink)
0

Giã biệt nỗi buồn.

Nỗi buồn theo gió mênh mang
Cuốn trôi xa cuối dặm đàng từ đây.
Mùa thu mây trắng nhẹ bay.
Xua tan mưa lệ sau ngày chia xa.

Chẳng lo cách dải Ngân Hà
Cầu vồng anh bắc ngang qua sồng rồi...
Bốn mùa ngơ ngẩn đem phơi.
Để rồi tìm thấy nụ cười hằng mong...

Bờ tre trĩu ngọn gánh gồng.
Trăng ngà hai mảnh đã lồng vào nhau...
Quanh năm chờ đợi bên cầu,
Thuyền xưa về bến nối câu hẹn thề.

Chiều xa thấp thoáng triền đê.
Có người hạnh phúc đón về cô dâu...
Váy dài ,voan trắng đội đầu.
Giấc mơ thành thực từ lâu vẫn chờ...

Năm canh ...giờ hết bơ vơ,
Nỗi buồn xa chẳng bao giờ tái lai...

Kiev 9/6/2010-TG




HẠ TRẮNG.


Gặp cơn gió lộng chơi hè
Hồ sen bát ngát ,bờ tre dạt dào
Cánh đồng vàng sóng chiêm bao
Nhấp nhô nón trắng, má đào, lưng cong ...

Bước theo vạt nắng hạ trong
Gặp hoa phượng đỏ, cháy lòng xa xôi
Cây bàng tán gió xanh trời
Xòe ô mời mọc ,ngồi chơi, uống chè…

Xòe tai nghe nhạc lũ ve
Buông vào nhịp thở,râm hè ,chói tâm
Chập chờn cổng cuốn tường vân
Mái chùa bên bóng ruộng gần đầy sen.

Hạ sang thêm ánh lửa đèn
Thêm màu quả chín ,để đem trao tình
Cho đêm tát nước đầu đình
Vợi đi nỗi nhớ …Của mình, của ta .

Hỏi người khi bước đi xa
Có mang… Hạ trắng lụa là của tôi.???

MINH TUẤN


THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Không nhất thiết phải họa hết bài đâu em ạ.
Mỗi người có ý thích về mỗi chủ đề thơ ...Em đừng để ý gì mà mất tự nhiên nhé.Thơ là vui vẻ và giải tỏa bức xúc nỗi niềm mà...Hi chúc em vui
CÓ CHÚT HẠ ...GỬI CHO EM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 23:34:40 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 10.06.2010 17:11:46 (permalink)
0
NHỚ XƯA.

Bờ rào ngăn cách hai nhà
Lối đi chỉ có hai ta chui rào
Gà trưa giục nắng xôn xao
Anh qua bên ấy tìm vào chợ em.

Bán hàng chỉ mỗi người quen
Tiền trao lá thắm ,chẳng thèm đếm đo
Từng bông dâm bụt nhỏ to
Từng trái quả rụng vui trò bán mua…

Nguyệt tơ cứ tưởng như đùa
Lớn khôn ai ngỡ đem xưa vào lòng.
Khi cây lúa chín ngọn cong
Khi xuân đã nhuộm môi hồng má son.

Là khi kết thắm vuông tròn
Hỏi cô hàng xóm có còn bán mua.

MINH TUẤN

BAO GIỜ TRỞ LẠI.?

Bao giờ  mới đến ngày xưa...
Cho mình trẻ lại, vui đùa hồn nhiên...?
Chui rào...riêng  lối đi quen ,
Dành cho anh trốn sang bên vườn nhà ...

Chơi trò mua bán...  hai ta.
Cúc tần ,bông bụt...vờ là cá rau...
Chùm xoan anh giả buồng cau
Lá nốt anh dặn:- lá trầu nhớ nghe !

Gió cười nghiêng ngả ngọn tre
Khi xem hái đứa mải mê bán hàng...
Tiền lá …cả xấp...anh mang.
Mua cho bằng hết gánh hàng thì thôi…

Trầu cau ,riêng một khay rồi.
Hoa ngâu bứt để làm xôi...đỗ vàng.
Lèo mít.. lợn sữa quay sang.
Thêm mấy chung rượu khao làng  thật vui...

Trò chơi mua-bán...xa rồi..
Bây giờ hai đứa đôi nơi mịt mờ.
Rưng rưng nhớ thủa ấu thơ.
Ước gì trở lại những trò chơi xưa.

Kiev 10/6/2010-TG

THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Không nhất thiết phải họa hết bài đâu em ạ.
Mỗi người có ý thích về mỗi chủ đề thơ ...Em đừng để ý gì mà mất tự nhiên nhé.Thơ là vui vẻ và giải tỏa bức xúc nỗi niềm mà...Hi chúc em vui
CÓ CHÚT HẠ ...GỬI CHO EM


@-Cám ơn anh nhiều. Nếu anh không giận thì em thấy bài nào có cảm hứng em sẽ hoạ nhé.Chúc anh luôn tìm thấy nhiều niềm vui trong c.s!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 17:20:23 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 11.06.2010 21:24:33 (permalink)
0



NGÃ BA …THƠ .

Trời cho mang kiếp sầu tươi
Ai khôn ươm nụ duyên cười bền lâu
Đời cho yêu ,nỗi nông sâu
Ta dại thì gửi dạ sầu vào thơ …

Tâm hồn như nước đôi bờ
Bên bồi cuộc sống cơn mơ thác ghềnh
Bên lở tình nghĩa mông mênh
Dại khôn trông chếnh...Gập ghềnh lối đi .

Đủ đầy thì nói làm chi?
Thiếu sau hụt trước có gì mà khoe?
Đành mượn thu... Chút vàng hoe
Đan vần lá gió...Khóc nhòe màn sương.

Thơ đang ở ngã ba đường
Ai người chỉ lối ,mà thương tới cùng…

MINH TUẤN


@-Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM ANH NHÉ.
DẠO NÀY BẬN QUÁ ,HẸN KHI NÀO RẢNH ANH SANG THĂM NHÀ EM NHÉ
mến chúc em vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 03:22:14 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 12.06.2010 03:23:18 (permalink)
0




MẦU THỜI GIAN.

Mở lòng ...Nghe tiếng lòng nhau
Mà chao mặt đất ...Cho bầu trời xanh
Mở lòng đón ánh trăng thanh
Mà trao ánh mắt ,cho thành hồ gương.

Mở lòng ôm bóng con đường
Cô đơn trả bóng ,màn sương đặc dày…
Mở lòng ôm bóng trăng bay
Lẻ loi gió gửi ,bóng gầy xanh xao .

Mở lòng trông đợi chiêm bao
Buồn đông giá lạnh ,đã rào hồn thu
Mở lòng đêm,cõi âm u
Sầu vương ...Tiêng tiếc ...Lời ru tình đầu.

Mở lòng cho tới bao lâu?
Để ta có được …Một mầu thời gian…???

MINH TUẤN
Minh Tuấn 12.06.2010 22:45:15 (permalink)
0




TẶNG EM –NGÀY XƯA.

Tặng em bóng nắng ,hình hoa
Tặng em sóng mắt lụa là gió mây
Bài thơ viết mãi chẳng đầy
Bởi trong thoáng hạ …Hồn bay bốn bề ...

Gió nâng diều tím hồn quê
Gió đem trăng thả ,vai kề lứa đôi
Tặng em nụ thắm để đời
Hương trao vị nhớ,làn môi ngọt ngào .

Phượng rơi ,đỏ cánh khát khao
Ve kêu… Nhại tiếng mưa rào chiều xay
Tặng em cuốn sổ tỏ bày
Cho con tim gói tháng ngày em thương...

Bao năm nhật kí gối giường
Tên người em thích ,chẳng vương chữ dòng
Chắc em ...Sợ vận long đong???
Người mình thương ...Chẳng còn trong mơ màng.

Hạ say ,tặng đỏ đường làng…
Anh say,tặng tấm lòng vàng …Ngày xưa.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 23:53:49 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 13.06.2010 17:24:21 (permalink)
0


NHỚ QUÊ.

Nhớ sông nước hạ tràn đầy
Vắng con thuyền cũ ,mà gầy bến sông
Nhớ vàng lúa cuốn mênh mông
Chín thơm ,hạt thóc bỏ đồng trống trơn…

Khói buồn vương nỗi rạ rơm
Lang thang theo gió ,ôm hồn mây bay
Góc tâm viễn xứ đong đầy
Hình quê ,ruộng lúa, sông mây ,con đường…

Từ trong lục bát mến thương
Bao nhiêu vần thắm nở vườn thi ca
Xem đâu cũng thấy quê nhà
Đọc đâu cũng thấy có ta thuở nào .

Như người giặt áo cầu ao
Vườn thơ lục bát …Lúc nào cũng quê...

MINH TUẤN
Minh Tuấn 14.06.2010 01:17:28 (permalink)
0



CƠN MÊ-SUỐI GIÀNG

Người Giàng nghe nói đã mê
Chè Giàng cũng muốn mang về cùng em
Cả câu thơ ngọt lên men
Đồi cao, cây thắm ,mây chen ,gió đùa ...

Bóng người thấp thoáng sớm trưa
Tưởng như tiên nữ đương đùa chốn đây
Mang về tất …Những đắm say
Bõ công năm tháng ,bước chầy tha hương.

Câu thơ như ướt chiều sương
Hồn văn như lạc con đường gió bay
Lòng buồn ...Gặp cảnh thì vay
Chẳng vui suốt tháng ,cũng ngày hả hê…

Đồi cao mây gió đi về
Bóng em ,bóng nắng …Cơn mê suối Giàng …

MINH TUẤN
Minh Tuấn 14.06.2010 22:28:53 (permalink)
0


BIẾT BAO NHIÊU ???

Bầu trời cũng lắm đắm say
Mơ hoa ước bướm ,rơi ngày ,thả đêm
Gió xanh, ngọn cỏ cũng mềm
Người xinh dáng mỏng ,làm thêm giật mình.

Biết bao nhiêu thứ vô tình
Biết bao mắt nọ, giật mình bóng kia
Biết bao men rượu hơi bia
Mơ hoa ,ước gió, xẻ chia bến thuyền.

Phố đông xuôi ngược chữ duyên
Vô tình thoáng gặp,vận phiền vào tâm
Cớ sao lạc bước phù vân
Cho tim loạn nhịp ,cho thần ngu ngơ …

Giật mình quen thói không bờ
Bởi con mắt mãi thả tơ buông lòng…

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 19:26:27 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 65 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9