LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 65 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 14.06.2010 22:30:53 (permalink)
0



CHỈ CÒN MÌNH TÔI .

Chỉ vì một bước xa xôi
Mà chia hai ngả em tôi riêng đường
Ngày xưa bờ dậu làm tường
Bây giờ nhà kín ,hết phương gió lùa…

Ngày xưa các cụ vẫn đùa
Ghép tình hai đứa ,mong mùa duyên may
Hồn nhiên về với nắm tay
Dắt nhau lội ruộng trong ngày mưa Ngâu.

Ngày xưa tình biết gì đâu ?
Chỉ vui thơ dại ,biết sầu là chi?
Trái tim con ,chẳng ước gì
Đến khi bắt nhịp …Người đi …Chẳng về.

Chỉ còn tôi với cơn mê
Một thân lội ruộng,dầm rề ngày ngâu…

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 22:32:23 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 15.06.2010 13:41:52 (permalink)
0
NGÃ BA …THƠ .

Trời cho mang kiếp sầu tươi
Ai khôn ươm nụ duyên cười bền lâu
Đời cho yêu ,nỗi nông sâu
Ta dại thì gửi dạ sầu vào thơ …

Tâm hồn như nước đôi bờ
Bên bồi cuộc sống cơn mơ thác ghềnh
Bên lở tình nghĩa mông mênh
Dại khôn trông chếnh...Gập ghềnh lối đi .

Đủ đầy thì nói làm chi?
Thiếu sau hụt trước có gì mà khoe?
Đành mượn thu... Chút vàng hoe
Đan vần lá gió...Khóc nhòe màn sương.

Thơ đang ở ngã ba đường
Ai người chỉ lối ,mà thương tới cùng…

MINH TUẤN


@-Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM ANH NHÉ.
DẠO NÀY BẬN QUÁ ,HẸN KHI NÀO RẢNH ANH SANG THĂM NHÀ EM NHÉ
mến chúc em vui



LỐI ANH CHỌN...

Người thì  đơn chiếc lạnh lùng
Còn anh ... ba  ngả :-riêng chung rối bời...
Lối mòn...quen  dấu một thời
Bấy lâu mệt mỏi...Giờ thôi chung đường...

Lối nào còn nhớ còn thương.
Buâng khuâng khi vắng...tơ vương ngập lòng.
Con tim khắc khoải ngóng trông...
Hãy về phía ấy ...trao vòng tay yêu.

Còn một ngả phía trời chiều.
Là nơi chia xẻ những điều buồn vui...
Ủi an...dẫu chỉ
vài lời...
Lối  này anh chọn ...bởi nơi  chân tình...

Ngã ba đường...đã phân minh.
Giờ đây anh sẽ thấy mình thảnh thơi.
Dại khôn...gửi áng thơ trôi.
Thiếu sau hụt trước...và rồi cũng qua...

Đừng buồn :"Giờ chỉ mình ta..."
Tình thân thi hữu mặn mà còn đây...

Kiev 14/6/2010-TG

@-Anh MT ơi!
 Em còn đang đợi câu trả lời của anh thì thấy bài thơ : "Chỉ còn mình tôi" nên ghé qua thăm anh bằng bài hoạ này...Em cũng hay bận mà từ trước tới giờ em toàn"nợ" anh thôi giờ  đến anh bận thì cứ từ từ không nhất thiết phải hoạ lại đâu...Em vẫn đang" thiếu nợ" anh rất nhiều kia mà....Mong mọi chuyện sớm ổn thoả để hồn thơ anh vui trở lại nhé!

Minh Tuấn 16.06.2010 01:13:20 (permalink)
0

LỐI ANH CHỌN...

Người thì đơn chiếc lạnh lùng
Còn anh ... ba ngả :-riêng chung rối bời...
Lối mòn...quen dấu một thời
Bấy lâu mệt mỏi...Giờ thôi chung đường...

Lối nào còn nhớ còn thương.
Buâng khuâng khi vắng...tơ vương ngập lòng.
Con tim khắc khoải ngóng trông...
Hãy về phía ấy ...trao vòng tay yêu.

Còn một ngả phía trời chiều.
Là nơi chia xẻ những điều buồn vui...
Ủi an...dẫu chỉ vài lời...
Lối này anh chọn ...bởi nơi chân tình...

Ngã ba đường...đã phân minh.
Giờ đây anh sẽ thấy mình thảnh thơi.
Dại khôn...gửi áng thơ trôi.
Thiếu sau hụt trước...và rồi cũng qua...

Đừng buồn :"Giờ chỉ mình ta..."
Tình thân thi hữu mặn mà còn đây...

Kiev 14/6/2010-TG





HƯƠNG THƠ .

Bước đi… Muôn ngả con đường
Lại qua lối cũ ,sợ vương lạnh lòng
Đêm quen, đã hết người mong
Phố run, chân ngã…Cạn lòng khát khao .

Lá thu rơi …Những xạc xào
Ta đây người đấy …Giờ sao xa vời
Chữ tình đã bẻ làm đôi
Dẫu tâm không chết …Sống rồi ,cũng như ???

Bốn mùa đông hạ xuân thu
Trăm năm bút mực viết từ con tim
Từ giờ cô độc nổi chìm
Lời đơn ,bóng lẻ ,con tim,ru lòng .

Nắng mưa ,bôi xóa niềm mong
Thời gian phai nhạt, gió song cũng tàn
Chẳng còn lo héo dung nhan
Dẫuthơ không sắc …Cũng làn hương bay .

MINH TUẤN


@-Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và họa lại bài thơ hay.
-Mong em đừng bàn bạc gì thêm về con đường lựa chọn của anh nhé TG .Mọi người cũng vẫn vui vẻ mà....Chúc em vui cuối tuần.
THƯƠNG GIANG 16.06.2010 17:25:52 (permalink)
0
HẠ TRẮNG.
......
Hạ sang thêm ánh lửa đèn
Thêm màu quả chín ,để đem trao tình
Cho đêm tát nước đầu đình
Vợi đi nỗi nhớ …Của mình, của ta .

Hỏi người khi bước đi xa
Có mang… Hạ trắng lụa là của tôi.???

MINH TUẤN


THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Không nhất thiết phải họa hết bài đâu em ạ.
Mỗi người có ý thích về mỗi chủ đề thơ ...Em đừng để ý gì mà mất tự nhiên nhé.Thơ là vui vẻ và giải tỏa bức xúc nỗi niềm mà...Hi chúc em vui
CÓ CHÚT HẠ ...GỬI CHO EM





TÌM VỀ...



Từ anh...Em đã nhận rồi...
Lụa là  hạ trắng...Tinh khôi ngày nào...
Hạ anh...mềm khúc ca dao.
"Xứ Đoài mây trắng".., thấm vào hồn thơ.

Ngọt ngào , êm dịu  giấc mơ.
Trò chơi thủa nhỏ...Đến giờ chưa quên...
Ngày xưa...Hạ trắng trinh nguyên...
Bây giờ còn lại..., hạ huyền ánh trăng...

Lối về xao xác bằng lăng.
Buâng khuâng  kỷ niệm...Sương giăng mắt buồn...
Anh ơi...Hạ trắng  vẫn còn.
Trong lời em hát ru con xứ người...

Nhớ mong...thủa ấy chẳng vơi.
Con tim  thổn thức  để rồi... đớn đau.
Biết rằng mình mãi xa nhau...
Anh gửi hạ trắng...Mai sau tìm về...
 
Kiev 16/6/2010-TG

@-Anh MT ơi!
Cám ơn anh gửi chút hạ cho em nhé.Mong anh vui  trở lại!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2010 17:43:29 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 16.06.2010 21:20:44 (permalink)
0



CHỢT LO …

Ừ… Xuân giờ cũng đi qua
Ôm mùa thu hạ , cho già ước mơ
Bạc chiều vàng chẳng còn tơ
Xòe tay vuốt sợi tóc mờ bạc sương.

Tình chung chỉ một con đường
Muộn nhanh, rồi cũng chia thương lạc bầy
Ga chiều ,tháng gió lắt lay
Tàu đêm ,năm chập , canh gầy hư hao …

Vợ chồng chia nửa khát khao
Mạng Thiên …Sinh tử ai nào cho ai
Chợt lo …Trâm chẳng mái cài
Chợt lo …Chiều muộn ,để ai lặng ngồi…

Lo thì cũng vẫn thế thôi
Con tàu mệnh đến … Hết đời phải leo.

MINH TUẤN



@-CÁM ƠN THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM NHÉ
XIN NỢ EM MẤY BÀI THƠ ...Hôm nào rảnh anh ghé sáng nhà em nhé /chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay.
Minh Tuấn 16.06.2010 21:22:39 (permalink)
0




TRĂM NĂM .

Tóc mềm tay cũng đam mê
Cháy khê duyên tóc …Gửi về dạ trong
Tháng năm mái kết mặn nồng
Soi gương thấy tóc bạc dong muộn phiền… ???

Nhổ đi sợ mất tự nhiên
Để lại,lại tiếc ,chút phiền ngày xanh…
Thôi… Đời như một bức tranh
Dung nhan là ở …Chân thành nắng mưa.

Nhổ đi thì mái tóc thưa
Đầu không có tóc, gió lùa hương đâu?
Mai đây,rồi cũng một màu
Không như đen trắng cho nhau hững hờ .

Không nhau …Tóc bạc sững sờ
Có nhau …Tóc bạc như tơ ,như tình…
Răng long,tóc bạc cũng xinh
Trăm năm có mấy… Chung tình ngắm nhau.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 14:49:14 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 18.06.2010 06:13:57 (permalink)
0
HƯƠNG THƠ .

Bước đi… Muôn ngả con đường
Lại qua lối cũ ,sợ vương lạnh lòng
Đêm quen, đã hết người mong
Phố run, chân ngã…Cạn lòng khát khao .

Lá thu rơi …Những xạc xào
Ta đây người đấy …Giờ sao xa vời
Chữ tình đã bẻ làm đôi
Dẫu tâm không chết …Sống rồi ,cũng như ???

Bốn mùa đông hạ xuân thu
Trăm năm bút mực viết từ con tim
Từ giờ cô độc nổi chìm
Lời đơn ,bóng lẻ ,con tim,ru lòng .

Nắng mưa ,bôi xóa niềm mong
Thời gian phai nhạt, gió song cũng tàn
Chẳng còn lo héo dung nhan
Dẫuthơ không sắc …Cũng làn hương bay .

MINH TUẤN


KHÔNG EM...

Hương thơ đọng lại trên tay.
Chút gì lưu luyến tháng ngày đã qua...

Chữ tình...thủa ấy vỡ oà.
Ai xui hờn giận...giờ xa thật rồi...

Đắng lòng...  nâng  chén giao bôi.
Lời yêu vỗ cánh cuối trời...Buồn trông...
Hương thơ một thủa mặn nồng.
Chắt chiu chia xẻ nỗi lòng  buồn vui...

Bỗng dưng... đôi ngả  ngậm ngùi.
Chưa  thu...trời đã  sụt sùi...mưa tuôn...
Đêm quen nũng nịu dỗi hờn.
Tạ từ...dịu lắng cô đơn...vơi dần.

Nhiều khi quen lối bàn chân...
Về  qua lối cũ...Ngại ngần sầu vương...
Ngắn gì đâu...một dải thương...
Giờ xa ngút ngát...Nẻo đường không em...

Kiev 17/6/2010-TG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 06:20:03 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 18.06.2010 22:37:11 (permalink)
0

KHÔNG EM...

Hương thơ đọng lại trên tay.
Chút gì lưu luyến tháng ngày đã qua...
Chữ tình...thủa ấy vỡ oà.
Ai xui hờn giận...giờ xa thật rồi...

Đắng lòng... nâng chén giao bôi.
Lời yêu vỗ cánh cuối trời...Buồn trông...
Hương thơ một thủa mặn nồng.
Chắt chiu chia xẻ nỗi lòng buồn vui...

Bỗng dưng... đôi ngả ngậm ngùi.
Chưa thu...trời đã sụt sùi...mưa tuôn...
Đêm quen nũng nịu dỗi hờn.
Tạ từ...dịu lắng cô đơn...vơi dần.

Nhiều khi quen lối bàn chân...
Về qua lối cũ...Ngại ngần sầu vương...
Ngắn gì đâu...một dải thương...
Giờ xa ngút ngát...Nẻo đường không em...
Kiev 17/6/2010-TG





TIẾC NƠI GIÃ TỪ.

Gió nam thổi mát hạ quen
Hoa tươi cỏ thắm vẫn chen lối nghèo
Không mưa nước chảy không reo
không gió thuyền đẩy mái chèo chẳng trôi …

Bao nhiêu mộng gửi nỗi đời
Bao nhiêu lạc bến ,đứt rơi cánh diều
Mộng tình thắm được bao nhiêu?
Phận ta mong mảnh.Như chiều hoang vu.

Nhủ lòng góp nhớ vào thu
Niềm tin xanh nắng ,suy tư lá vàng
Gặp trăng chói sáng thì mang
Đừng mang mưa đổ ,làm tràn lá rơi …

Gặp muôn ngang trái lưng trời
Gặp thơ…Thơ lại tiếc nơi giã từ.

MINH TUẤN




@-Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và để lại bức ảnh động đẹp với bài thơ hay .Chúc em sáng tác đều tay và hồn thơ lai láng .
Minh Tuấn 18.06.2010 22:41:05 (permalink)
0



GẶP NỮA MÀ CHI?

Nhủ lòng không gặp thì hơn
Gặp nhau lại khổ, còn hơn bây giờ
Thương yêu đã úa tàn mơ
Nhớ nhung lưu lạc đã mờ trăng sao..

Cắm thuyền lòng… Khúc chiêm bao
Biết bao lần gặp ,có chào được đâu?
Phơi tình ...Gặp lúc trời ngâu
Đành ôm phận ướt ,chung sầu thiên thu .

Người buồn giá buốt lời ru.
Ta buồn xếp xó ,cong gù lưng tôm
Viết câu dan díu tủi hờn
Xếp vần trách bạn ,chẳng cơn tỏ bày .

Nhủ lòng nuốt hận đắng cay
Còn hơn gặp lại ,mặt mày xanh xao
Nhớ chân bước hụt năm nào
Đành sao có vậy ,gặp nào có vui ???

MINH TUẤN
Minh Tuấn 18.06.2010 22:42:37 (permalink)
0




TẦN NGẦN…GIÓ MƯA .

Bỗng dưng lòng thấy tần ngần…
Nhớ ai ,đã lấy mất phần hồn tôi
Bỗng dưng ,như thấy xa xôi
Khi tình chia lối ,làm tôi vấp sầu …

Đành mong, cho tới kiếp sau
Mơ chờ đỏ nắng ,ước màu sạch trong
Mang về bóng gió ,hình trăng
Đẩy đưa cùng với tiếng lòng,hương môi

Nửa buồn ở với kiếp tôi?
Như tơ đứt đoạn ,như chồi héo khô…
Nửa em vui ,dính như hồ…
Mang theo quyến rũ …Một lô tội tình.

Gió mưa đâu phải vô hình?
Cũng quen ,cũng lạ,cũng rình ,cũng phân…
Tan mưa …Gió cũng tần ngần
Chia tay mưa cuốn …Cả phần gió yêu.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 18.06.2010 22:43:40 (permalink)
0


THÓI TRẦN…

Hình như trăng cũng tha hương
Thân mòn gió trải ,khắp đường tìm quê
Hình như trăng có bùa mê
Ai đi trăng gặp…Ai về gặp trăng .

Lửng lơ , bóng Nguyệt đêm rằm
Rượu thơm , hoa đẹp ,thơ văn gió vần
Sóng lòng ,bút giấy lâng lâng
Rượu môi ,tay chữ , gói thầm hồn trăng.

Trăm năm mấy kẻ ghẹo Hằng
Vần thơ thả mộng câu văn dệt tình
Lòng nào giữ được trăng xinh ?
Ai gần hơn Cuội rập rình gốc đa ?

Cung vàng cấm được Hằng Nga
Làm sao giữ nổi ánh ngà trăng say
Làm cho kẻ đắm người ngây
Câu thơ đổ chén rượu đầy trần gian.

MINH TUẤN

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 20:44:07 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 19.06.2010 15:03:37 (permalink)
0



TỪ NAY…

Từ nay ván đã đóng thuyền
Từ nay, biết nói chuyện riêng thế nào
Từ nay lạc mất trăng sao
Từ nay cổng kín … Bóng nào còn trông ?

Có bao nhiêu cặp vợ chồng?
Lấy nhau từ chốn lửa nồng, nhịp tim
Có bao nhiêu kẻ lặng im
Tiễn nhau ruột thắt …Mắt chìm lối chia.

Gió lòng sầu rải tới khuya
Trăng tâm rũ hạ ,đêm chìa cô đơn
Nồm nam gối giấc tủi hờn
Ao ngoài cá đớp bóng hôm đổi giời .

Từ nay mơ chẳng còn tôi
Từ nay lối cũ thay thời gian đi
Bước chân mang bóng lầm lì
Đợi nhân duyên chốn trời đi …Trăng về.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 19.06.2010 15:05:12 (permalink)
0




CHUNG NHAU .

Chung nhau bầu nóng hạ trưa
Gió nồm chia sẻ mắt đưa giấc mời
Chợ phiên họp phải có thời
Tình ta ngủ cả, những nơi trưa chiều.

Chung nhau trong cái bao nhiêu
Đấu nhau tranh tiếng ,mình nhiều khôn ngoan
Mâm cơm bạc, hạt cơm vàng
Chén khua đũa gắp lan man ta mình .

Ngủ chung một chiếu vuông tình
Gối kê tay ấp,thân mình ngực ta
Nối đời con cái sinh ra
Có buông tim thắm ,mới ra con vàng…

Tuổi thơ học chẳng chung bàn
Nhưng… Đi chung ngõ ,đường làng chung thôn
Bây giờ gối mỏi chân chồn
Chung nhau chuyện cũ …Ngồi ôn nụ cười.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 19.06.2010 15:06:52 (permalink)
0



RỐI LÒNG .

Thời gian mang thuở đam mê
Cho đời mê mải tìm về ngày xưa
Hai mươi năm mới như vừa…
Dấu chân, vết cỏ nắng mưa chưa nhòa.

Vẫn trong vắt khoảng trời xa
Vẫn xanh êm ái sông nhà, bến xưa
Cuộc đời như những hạt mưa
Sáng nơi mây trắng ,chiều đưa suối ngàn…

Rối lòng …muốn ngược thời gian
Tìm năm tháng cũ ngập tràn hồn nhiên
Vẫn là lối cũ buồn riêng
Tại em không đến ,cho phiền tháng tư .

MINH TUẤN
Minh Tuấn 20.06.2010 02:17:12 (permalink)
0
Nhân ngày của cha ...[/color]_______





CHA VÀ CON ?

Con nào thì cũng bởi cha
Nhà không có nóc là nhà gió hoang
Cho con vóc ngọc mình vàng
Tình cha ,sức mẹ mênh mang biển trời .

Con từ… Lọt mẹ ra nôi
Mẹ chăm giấc ngủ ,cha thời lo ăn
Hái từ ngọn gió vầng trăng
Nuôi con khôn lớn ,chim bằng cánh bay .

Dạy con tự biết cầm tay
Chân đi chập chững,dạ vay chữ vần
Tháng ngày học mãi chữ Nhân
Rồi sang chữ Phúc, đến phần Vinh.

Cánh cò ruộng lúa lung linh
Hình cha bóng mẹ trong tình nước non
Lối mòn …Dẫn bước chân son
Thuở cha đức rộng,đời con phúc dày .

Giỗ cha nay đã đến ngày
Nhìn ra cửa trước, nắng say trước thềm
Mở lòng đón đợi bề trên
Gửi vào tim thắm ,thêm nền đức tin.

MINH TUẤN

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 06:18:55 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 65 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9