LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
GIẬT MÌNH .
Gặp em, như thấy chơi vơi
Phải vì đôi mắt sao trời em soi
Miệng hoa chưa thốt ra lời
Con tim bướm ...Đã muốn đời không xa …
Gió hong hương tóc bay qua
Cho làn mây chảy la đà bờ vai
Lòng ham muốn, ước sơ sài
Cầu cho mây chảy ,sang vai của mình .
Nắng phơi nguyên vẹn dáng hình
Phất phơ tà áo...Như tình chưa ai ???
Hồn mơ ,tôi vén sương mai
Mà trông đào thắm ,phơi đài nắng tơ .
Giật mình mới biết rằng mơ
Có người con gái qua bờ ngủ tôi ?
MINH TUẤN
LỤC BÁT ƯỚC MƠ.
Thuyền thơ gió cuốn buồm dong
Đôi bờ lục bát ,thơm dòng nước trôi
Câu vần thi sĩ đầy vơi
Buồn vui ,chẳng nhẽ …Mặc thời đi qua…
Làm thơ…Khen cái rét già
Khen mây trẻ mãi ,trăng ngà chẳng vơi
Tình mà có chốn có nơi
Thề theo… Cho đến hết thôi ngọt ngào.
Vời từng ngọn gió, bóng sao
Gom về lòng thắm,thì thào tỉnh say ?
Đếm từng bóng nhớ ,cảnh vay
Mong em như mãi …Cái ngày đầu yêu.
Ước em như áng mây chiều
Còn tôi như cánh con diều bay theo …
MINH TUẤN
CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN.
Bước sang cái tuổi năm mươi
Nửa đời thoáng chín, nụ cười thoáng phai…
Nhớ thời in thắm hình ai
Thu trong ánh mắt, xuân gài vành môi
Gặp nhau như đã quen rồi
Người ta môi đỏ ,còn tôi má hồng .
Từ quen biết mấy lần mong
Từ nhớ biết mấy lần dong bóng hình
Từ duyên thuyền đậu bến tình
Cho em nắng hạ ,cho mình gió thu .
Thoắt tình đã xế lời ru
Nửa xuân còn thắm ,đã mù mịt sương
Bao năm chồng vợ chung đường
Mấy mùa kết trái, tình vương ông bà .
Ngày xưa hoa mướp nụ cà
Bây giờ ao ước như là câu thơ
Tháng ngày vui với lơ mơ
Mặc hoàng hôn …Với tàu chờ vào đêm .
MINH TUẤN
TIẾC NƠI GIÃ TỪ.
Gió nam thổi mát hạ quen
Hoa tươi cỏ thắm vẫn chen lối nghèo
Không mưa nước chảy không reo
không gió thuyền đẩy mái chèo chẳng trôi …
Bao nhiêu mộng gửi nỗi đời
Bao nhiêu lạc bến ,đứt rơi cánh diều
Mộng tình thắm được bao nhiêu?
Phận ta mong mảnh.Như chiều hoang vu.
Nhủ lòng góp nhớ vào thu
Niềm tin xanh nắng ,suy tư lá vàng
Gặp trăng chói sáng thì mang
Đừng mang mưa đổ ,làm tràn lá rơi …
Gặp muôn ngang trái lưng trời
Gặp thơ…Thơ lại tiếc nơi giã từ.
MINH TUẤN
@-Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và để lại bức ảnh động đẹp với bài thơ hay .Chúc em sáng tác đều tay và hồn thơ lai láng .
CŨNG ĐÀNH... Ngủ yên nhé...nỗi ưu tư.
Cho hồn thơ cất lời ru ngọt ngào.
Buồn riêng...góc khuất hanh hao.
Sẽ không lạc lối...,đậu vào trang thơ.
Nhưng chiều nay chợt...ngẩn ngơ.
Bước chân vô định...hư vô nẻo về...
Lòng dâng ngập nỗi nhớ quê.
Con mắt chớp vội...tái tê ...giọt sầu...
Nhủ lòng...tránh nhắc mưa Ngâu.
Mà không giấu được... ,dòng châu chảy dài.
Gánh đời trĩu nặng đôi vai.
Tha hương mệt mỏi...u hoài bám đeo...
Không mưa nước chảy không reo
Không gió thuyền đẩy mái chèo chẳng trôi …
Mưa nhiều...lá cũng úa rơi.
Buồn vui ,chua ngọt...lẽ đời tự nhiên.
Khi lòng nhuốm nỗi muộn phiền.
Hồn thơ lạc mất nét duyên...Cũng đành...
Kiev 21/6/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 17:22:04 bởi THƯƠNG GIANG >
MẦM NHỚ -MẦM QUÊN.
Bỏ vào câu hẹn mầm quên
Giữa mùa hoa lá ,mà nên nét buồn
Chua cay ngấm vị tình trường
Trăng mây hờ hững,thả đường lặng câm.
Bỏ vào mầm nhớ căm căm
Trách mây dẫn lối ,trách trăng đưa đường
Chia tay sao chẳng tỏ tường
Cho than thở mãi, đoạn trường không nhau.
Bỏ trăng vào giấc ngủ sầu
Bóng soi lấp loáng ,chân cầu đợi em
Gió bơ vơ ...Tới động rèm
Tỉnh ra mới biết, mộng đem lụi tàn.
Kiếp sau mầm nhớ thì mang ?
Mầm quên thì bỏ ,lỡ làng thì xa…
Cho người cũng giống cho ta
Vườn yêu mầm hẹn ,mái nhà mầm mong.
MINH TUẤN
CŨNG ĐÀNH...
Ngủ yên nhé...nỗi ưu tư.
Cho hồn thơ cất lời ru ngọt ngào.
Buồn riêng...góc khuất hanh hao.
Sẽ không lạc lối...,đậu vào trang thơ.
Nhưng chiều nay chợt...ngẩn ngơ.
Bước chân vô định...hư vô nẻo về...
Lòng dâng ngập nỗi nhớ quê.
Con mắt chớp vội...tái tê ...giọt sầu...
Nhủ lòng...tránh nhắc mưa Ngâu.
Mà không giấu được... ,dòng châu chảy dài.
Gánh đời trĩu nặng đôi vai.
Tha hương mệt mỏi...u hoài bám đeo...
Không mưa nước chảy không reo
Không gió thuyền đẩy mái chèo chẳng trôi …
Mưa nhiều...lá cũng úa rơi.
Buồn vui ,chua ngọt...lẽ đời tự nhiên.
Khi lòng nhuốm nỗi muộn phiền.
Hồn thơ lạc mất nét duyên...Cũng đành...
Kiev 21/6/2010-TG
AO LÀNG .
Ta về với hạ cháy da
Thăm quê ,tìm bóng người ta hôm nào
Vẫn đây mặt biếc nước ao
Gương làng rợp bóng, cành cao mây vờn…
Nhớ trưa câu cá đầu thôn
Cá đầy ,chẳng được??? …Tại cơn giặt nhầu.
Cùng làng ,có giận gì đâu ?
Mà ai ngang trái ,đập cầu … Động tôi.
Cằn nhằn muốn giận…Lại thôi
Trông nơi giặt áo, ai ngồi cười tôi
Mắt tràn sóng,nắng vờn môi
Nụ hoa, tóc liễu…Làm tôi rộn ràng.
Một trưa , câu hạ lỡ làng
Cá thì chẳng được ,ta giam mồi tình
Chung qui cũng tại ao đình
Cho ai giặt áo ,cho mình đi câu …
Bây giờ người cũ tìm đâu?
Ao xưa ,còn biếc một màu thời gian
Bây giờ ước muốn như rang
Mong ai giặt áo ,tôi làm người câu.
MINH TUẤN @-Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và gửi lại mấy khúc thơ ru lòng nhé...Chúc em vui vẻ hén
Vịnh Hoa Sen
Xinh xinh dáng ngọc đứng khiêm nhường
Theo gió qua đầm tỏa ngát hương
Xưa ở Giao Trì hầu Thánh Mẫu
Nay đày xuống thế giúp người dương
Tim xanh đăng đắng trừ cơn hoả
Hạt trắng bùi bùi giải nóng vương
Sống chốn bùn nhơ đà mấy kiếp
Danh vang Quân Tử vẫn ngàn phương
Chu Hà
HOA SEN.
Muôn sắc Sen khoe chẳng chịu nhường
Nụ hồng cánh trắng đỡ đài hương
Đêm dâng hương Phật thơm sóng Nguyệt
Ngày điểm tâm Đời ngát ánh Dương
Mầm chán xin bùn đừng vấy lá
Hạt thương mong đất giữ hồn vương
Dẫu không có quả dâng lần kiếp
Nhưng bóng hoa tâm rộng bốn phương.
MINH TUẤN
Vịnh Hoa Sen II
Má hồng mơn mởn dáng kiêu sa
Sinh chốn bùn nhơ tánh thật thà
Nhoẻn miệng cười duyên cùng nắng hạ
Nhăn mày ủ rũ lúc đông qua
Nhánh non cánh mỏng nương nhà Phật
Già đến đài thâm giúp đạo gia
Quân tử vang danh nơi cõi thế
Vì đời cứu khổ xả thân ngà
Chu Hà
TÂM SEN .
Sóng thu thả vỡ bóng trăng sa
Hồ hạ in Sen gót thật thà
Cảnh đẹp gió thơm hồn thắm lối
Cây xanh nắng nổi dạ tràn qua
Cúc vàng thơm thảo tâm cha mẹ
Sen trắng hư không bóng phật gia .
Chớ khóc hoa rơi buồn lá rụng
Tâm cung dạ kính trái tim ngà.
MINH TUẤN
Cảm ơn Minh Tuấn nhiều, bạn họa thơ nhanh và hay, ý từ tâm đạo sâu xa, Chu Hà thích lắm
Thân mến
CH
Động
Nguyệt tà chiết ảnh, giọt sương sa
Trăng nép đài sen lộ dáng ngà
Sông núi ru tình say cõi tục
Lòng yên mở ngõ đón hương trà
Bồ Đề nghiệp chướng che gương sáng
Chuông động thiền môn pháp nở hoa
Giục giã nhà ai gà báo thức
Bình minh trăng rụng, bóng trăng tà
Chu Hà
Động
Nguyệt tà chiết ảnh, giọt sương sa
Trăng nép đài sen lộ dáng ngà
Sông núi ru tình say cõi tục
Lòng yên mở ngõ đón hương trà
Bồ Đề nghiệp chướng che gương sáng
Chuông động thiền môn pháp nở hoa
Giục giã nhà ai gà báo thức
Bình minh trăng rụng, bóng trăng tà
Chu Hà
ĐÊM TRĂNG.
Mặt nước gương lồng ánh Nguyệt sa
Thuyền sương nước động cánh buồm ngà
Mây trôi sóng mắt khơi hương rượu
Gió nổi làn môi đợi vị trà
Tâm phấn khởi quanh lần thực ước
Dạ khen xuôi ngược lúc thăng hoa
Đêm trăng sao chóng trời phai bạc
Gà gáy thi ngân đẩy bóng tà .
MINH TUẤN Cám ơn CHU HÀ ghé tăm /Thơ của CHU HÀ cũng sâu sắc và tâm từ sáng láng lắm.CHÚC BẠN VUI VẺ
ĐÓI LÒNG…
Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương …++
Mắt tìm bóng gió hình sương
Chân mang dấu vết yêu thương đếm mùa.
Lòng sầu dải cánh hoa mua
Tìm trong rơi rụng ,lúc mùa vắng tin
Bước người nhẹ lắm cánh chim
Bước tôi ngơ ngẩn ,ước tìm được em
Bao giờ tình lại bến Sen
Để anh gió hạ ,buông rèm giấc thu
Dắt em vào chốn ca từ
Vần thơ gửi bóng ,ưu tư mở lòng.
Núi cao gió phải chạy vòng
Sông sâu sóng cả uốn cong mạn thuyền
Bầu trời mưa nắng còn nghiêng
Con tim năm tháng còn phiền vì em.
MINH TUẤN ++/
CA DAO
Hoa Súng
Danh lợi màng chi, sắc chẳng mong
Hương không quyến rủ khách bên dòng
Khiêm nhường hé nụ nơi ao đục
Từ tốn che duyên chỗ nước trong
Trải mật bao thu hoài ngóng đợi
Phơi gan mấy hạ vẫn mòn trông
Người đi từ bấy chưa quay lại
Để dạ em sầu với núi sông.
Chu Hà
Hoa Súng
Danh lợi màng chi, sắc chẳng mong
Hương không quyến rủ khách bên dòng
Khiêm nhường hé nụ nơi ao đục
Từ tốn che duyên chỗ nước trong
Trải mật bao thu hoài ngóng đợi
Phơi gan mấy hạ vẫn mòn trông
Người đi từ bấy chưa quay lại
Để dạ em sầu với núi sông.
Chu Hà
Hoa lịch tường.
Hoa lịch in tường ,nhắn đợi mong
Thuyền đi bến ở nhớ chung dòng
Thu trông dáng cúc hồn không đục
Xuân ngắm môi đào dạ ước trong
Một tuổi ,đời trao bao tế nhị
Một năm vừa ý mấy lần trông
Hoa tươi đến độ xuân càng thắm
Duyên đắm trao lòng ngả sóng sông.
MINH TUẤN
CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ VUI VẺ.
BƯỚC SANG NGANG .
Dùng dằng chân bước chẳng đi
Bởi thương đường cũ một thì có nhau
Lụa thu nắng gió phơi màu
Đêm hoa quỳnh nở …Giữa sầu mắt môi.
Ngày mai người đã đi rồi???
Sang ngang rẽ mộng ,bỏ trôi bến lòng.
Sóng tràn muôn lớp nhớ mong
Buồm xanh gió bạc,in dòng mộng phơi .
Trong rèm ,trăng ánh còn rơi
Em đi ,sao vẫn còn nơi khóc thầm?
Đầu thu trời đã mưa dầm
Ước tôi chẳng được một lần mưa ngâu ???
Trăng đi mai lại trên đầu
Em đi mai mất cả câu vợ chồng…
Ai đem câu đố diêu bông?
Để cho em bước lấy chồng nhẹ tênh.
MINH TUẤN
MẤT TRĂNG...
Từ em ,nỗi nhớ tìm nhau
Trái tim hẹn lối ,chân mau đợi đường
Vành môi trăng gợi yêu thương
Tóc mây gió thả ,vấn vương xa gần .
Hạ nồng trăng bóng rợp sân
Dáng cây cổ tích ,gió vần reo tai
Chõng thưa đơm giấc ngủ dài
Quạt lia đêm mỏng ,hồn ai bên hè .
Một lần trăng lạc sơn khê
Trời đem mây gió ,bốn bề làm mưa
Hạ nồm gặp mát thì ưa…
Còn tôi trăng mất...Lòng đua …Dỗi hờn .
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 02:35:37 bởi Minh Tuấn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: