LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 65 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chu Ha 25.06.2010 02:45:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn





MẤT TRĂNG...

Từ em ,nỗi nhớ tìm nhau
Trái tim hẹn lối ,chân mau đợi đường
Vành môi trăng gợi yêu thương
Tóc mây gió thả ,vấn vương xa gần .

Hạ nồng trăng bóng rợp sân
Dáng cây cổ tích ,gió vần reo tai
Chõng thưa đơm giấc ngủ dài
Quạt lia đêm mỏng ,hồn ai bên hè .

Một lần trăng lạc sơn khê
Trời đem mây gió ,bốn bề làm mưa
Hạ nồm gặp mát thì ưa…
Còn tôi trăng mất...Lòng đua …Dỗi hờn .

MINH TUẤN


 
 
Có Người mê ngủ mất Trăng
Còn tui bão thổi chị Hằng trôi sông
 
Lạc trăng
 
Tôi đi tìm nửa vầng trăng
Lỡ tay đánh mất cung hằng thiếu đôi
Quen rồi đủ cặp với đời
Sớm khuya chiều tối thấm hơi đậm tình
 
Trăng vàng một mảnh tròn xinh
Người tôi yêu đó diễm tình biết bao
Ai được cho tôi xin nào
Chắp tay van bạn anh hào bốn phương
 
Xin đừng giương ná giương cung
Đường trăng lỗi nhịp tình chung vướng sầu
Tôi đà khắc mối tình sâu
Ngàn năm trăng nước trước sau chung lòng
 
Trăng vàng một mảnh sáng trong
Đêm đêm tôi vẫn chờ mong tương phùng
Tôi đi đã khắp hang cùng
Ôm theo nửa mảnh tình chung úa sầu
 
Về đâu nửa mảnh trăng thâu
Tìm đâu gặp mảnh tình đầu tôi yêu
Yêu trăng, vâng! Biết yêu nhiều
Tìm trăng kết bóng, sớm chiều có nhau.
 
Chu Hà
 
Minh Tuấn 25.06.2010 17:42:11 (permalink)
0

Có Người mê ngủ mất Trăng
Còn tui bão thổi chị Hằng trôi sông

Lạc trăng

Tôi đi tìm nửa vầng trăng
Lỡ tay đánh mất cung hằng thiếu đôi
Quen rồi đủ cặp với đời
Sớm khuya chiều tối thấm hơi đậm tình

Trăng vàng một mảnh tròn xinh
Người tôi yêu đó diễm tình biết bao
Ai được cho tôi xin nào
Chắp tay van bạn anh hào bốn phương

Xin đừng giương ná giương cung
Đường trăng lỗi nhịp tình chung vướng sầu
Tôi đà khắc mối tình sâu
Ngàn năm trăng nước trước sau chung lòng

Trăng vàng một mảnh sáng trong
Đêm đêm tôi vẫn chờ mong tương phùng
Tôi đi đã khắp hang cùng
Ôm theo nửa mảnh tình chung úa sầu

Về đâu nửa mảnh trăng thâu
Tìm đâu gặp mảnh tình đầu tôi yêu
Yêu trăng, vâng! Biết yêu nhiều
Tìm trăng kết bóng, sớm chiều có nhau.

Chu Hà






LỜI TRĂNG.

Mảnh đêm trăng đội chung đầu
Mà bao ánh mắt gửi câu buộc lòng.
Tầng cao treo bóng trăng trong
Để cho mây gió thả lòng tương tư.

Muôn năm trăng sáng hiền từ
Mà trong thơ phú hình như nồng nàn
Bóng trăng bút trách,mực than
Xẻ chia, đưa đón ra ngàn mảnh trăng.

Cuộc đời ,mong cánh hoa năm
Tình yêu,đợi vụ trăng rằm chen đua
Rượu hoa ,thơ lụa vui đùa
Gọi trăng vào lối dệt mùa Người …Ta

MINH TUẤN


@-Cám ơn CHU HÀ ghé thăm và sáng tác thơ lục bát thực là yêu đời .Chúc CHU HÀ vui vẻ
Minh Tuấn 25.06.2010 17:43:11 (permalink)
0


NHỐT THỜI GIAN.

Câu thơ buộc gió cầm trăng
Níu thời gian ở …Trang lòng vần nôi
Kệ trời mây tít xa xôi
Mặc xanh biển ,giữa trùng khơi điệp trùng.

Câu thơ cũng lúc bập bùng
Bạn chê vợ trách việc chung chàng màng
Đêm nằm giấc ngủ trôi ngang
Nghiêng khuya thì tưởng lỡ làng tình duyên.

Có gì trong hạt mưa nghiêng?
Mà trong tiếng gió chứa niềm xôn xao
Có gì trong giấc chiêm bao?
Mà trong hơi thở rì rào gối chăn …

Vò tơ cho rối ruột tằm
Gom thơ để nhốt tháng năm vào lòng.

MINH TUẤN

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 03:41:29 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 26.06.2010 13:23:55 (permalink)
0



LỆ LÒNG …

Lòng ta muốn hết nỗi buồn
Cất lên tiếng khóc ,để tuôn sạch bầu
Nghĩ nông cạn,giống trời Ngâu
Mưa bao nhiêu nước sạch sầu bấy nhiêu.


Khóc đêm trăng sáng cô liêu
Giọng sao chẳng khóc được điều ta mong
Ngại ngùng trông bóng chị Hằng
Thấy làn da trắng ,mắt dăng mơ hồng.


Nghĩ người, nước mắt dạ nông
Đàn ông mà khóc thật không ra gì
Chữ tình tự nó đến đi …
Buồn vui phải có ,khóc thì đừng say …


Đường trần nắng ngả mưa bay
Trời phơi mây trắng thì ngày hạ cao
Môi sen ,miệng gió ngọt ngào
Khóc ta ...Sao sánh được ao nước đầy .


MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.06.2010 13:25:43 (permalink)
0




LỐI BUỒN …

Một lần qua lối cỏ may …
Sao lòng còn ước một ngày dạo quê
Phải gai hồng sắc mũi thề
Còn gai may tím ...Cơn mê phong trần …

Đã xa …Còn ngoái bâng khuâng
Lần trông mây trắng tím bầm chiều sâu
Phải lòng… Nhớ khúc tình sâu
Có em gỡ cỏ Vũng Tàu Thùy Vân...

Hoàng hôn khép cửa tần ngần
Chiều rơi khăn gió, mơ thầm ước trăng
Đường xưa ở lối xa xăm
Cảnh nay ,người cũ …Còn đằm bóng ta .

Ngẩn ngơ ôm bóng chiều già
Bước chân thất thểu…Đi qua lối buồn…

MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.06.2010 23:09:16 (permalink)
0


TÌNH TÔI .

Trăng mang bóng hạc đi xa
Đường chia hai ngã ,gió nhòa tâm tư
Cạn li rượu nhớ ,đỏ dừ
Trong say… Thấy bóng em như rất gần.

Sương trời rơi lạnh buốt tâm
Ngày mai đào nở ,xuân cầm lứa đôi
Từ mình …Kiếm sống chia phôi
Đành coi men rượu ,như người thứ Ba …

Rượu ,trăng, thơ ,…Ấy lụa là
Phủ vai trần tục ,bóng hoa bốn mùa
Mặc bần ,với phú , ganh đua
Khoác tâm giàu có …Viết mùa nghèo rơi.

Tình người chăn kín, chiếu nơi
Tình tôi thơ rượu bày trời gió trăng
Sương rơi đánh thức giấc nằm
Nghe thu lá đổ …Dạ băng nỗi sầu .

MINH TUẤN

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 03:44:05 bởi Viet duong nhan >
THƯƠNG GIANG 27.06.2010 04:02:44 (permalink)
0
AO LÀNG .

Ta về với hạ cháy da
Thăm quê ,tìm bóng người ta hôm nào
Vẫn đây mặt biếc nước ao
Gương làng rợp bóng, cành cao mây vờn…

Nhớ trưa câu cá đầu thôn
Cá đầy ,chẳng được??? …Tại cơn giặt nhầu.
Cùng làng ,có giận gì đâu ?
Mà ai ngang trái ,đập cầu … Động tôi.

Cằn nhằn muốn giận…Lại thôi
Trông nơi giặt áo, ai ngồi cười tôi
Mắt tràn sóng,nắng vờn môi
Nụ hoa, tóc liễu…Làm tôi rộn ràng.

Một trưa , câu hạ lỡ làng
Cá thì chẳng được ,ta giam mồi tình
Chung qui cũng tại ao đình
Cho ai giặt áo ,cho mình đi câu …

Bây giờ người cũ tìm đâu?
Ao xưa ,còn biếc một màu thời gian
Bây giờ ước muốn như rang
Mong ai giặt áo ,tôi làm người câu.

MINH TUẤN

CÒN ĐÂU...

Người xưa giặt áo chân cầu.
Bức tranh quê ấy  từ lâu...chẳng còn.
Văn minh...nước máy về thôn
Đất nước hội nhập...người dồn lấn ao...

Nhấp nhô nhà thấp nhà  cao.
Xập xình tiếng nhạc...xanh xao trưa gầy...
Sáo diều mắc nóc nhà xây.
Chang chang nắng đổ , cát bay bụi mù...

Về quê tìm lại lời ru,
Sân đình chiếu hát ca trù còn đâu...?
Ao làng chẳng có mà câu.
Bờ tre , bãi mía ,   nương dâu...lấp rồi.

Nửa mừng...quê đã đổi đời.
Nửa buồn...vì thói học đòi làm sang...
Trưa hè lộng óc...còi vang.
Ô tô, xe máy...quanh làng giương oai...

Còn đâu trong trẻo ban mai.
Tiếng chim ríu rít , hương nhài thoảng đưa...
Thanh bình giấc ngủ ban trưa.
Kẽo kẹt tiếng võng...Giờ xưa lắm rồi...

Kiev 27/6/2010-TG

@_Anh MT ơi!
Bài" Ao làng" anh gửi cho đã hơn 1 tuần hôm nay em mới về họa cùng anh được..,có điều bài họa của em lại không ăn nhập với bài thơ của anh...Em chuyển đề tài quê theo hướng khác xem ra  cũng thú vị anh nhỉ?Chúc anh sáng tác đều tay.
Minh Tuấn 27.06.2010 17:26:18 (permalink)
0



HỎI THĂM -CHU HÀ

Thầy bận giảng kinh vắng đã lâu?
Vườn chơi nhớ chữ giấy ươm sầu
Cuộc hoa hò hẹn trưa còn thắm
Đã đắng chiều tây ,ánh lụa nhầu
Trăng đợi người về ôn chuyện cũ
Thơ đi gió rủ khúc hồng lâu
Trăm nơi ngọn gió ham đường vắng
Một chốn bạn văn ,nhớ bạc màu.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 27.06.2010 17:29:30 (permalink)
0

CÒN ĐÂU...

Người xưa giặt áo chân cầu.
Bức tranh quê ấy từ lâu...chẳng còn.
Văn minh...nước máy về thôn
Đất nước hội nhập...người dồn lấn ao...

Nhấp nhô nhà thấp nhà cao.
Xập xình tiếng nhạc...xanh xao trưa gầy...
Sáo diều mắc nóc nhà xây.
Chang chang nắng đổ , cát bay bụi mù...

Về quê tìm lại lời ru,
Sân đình chiếu hát ca trù còn đâu...?
Ao làng chẳng có mà câu.
Bờ tre , bãi mía , nương dâu...lấp rồi.

Nửa mừng...quê đã đổi đời.
Nửa buồn...vì thói học đòi làm sang...
Trưa hè lộng óc...còi vang.
Ô tô, xe máy...quanh làng giương oai...

Còn đâu trong trẻo ban mai.
Tiếng chim ríu rít , hương nhài thoảng đưa...
Thanh bình giấc ngủ ban trưa.
Kẽo kẹt tiếng võng...Giờ xưa lắm rồi...

Kiev 27/6/2010-TG





NGÀY XƯA.

Ngày xưa càng lắm bồi hồi
Cây đa bến nước ,chung ngồi bóng trăng
Ngày xưa càng lắm thung thăng
Trẻ Trâu chung tắm, còn ăn quả đồng .

Đổi thay nọ lấp dòng sông
Kia xây nhà mới ,hẹp đồng cò bay
Lối người chen ,ao đất đầy
Ô tô xe máy suốt ngày vi vu.

Xóm nghèo cần có lời ru
Phố cao chỉ biết nhạc ù tiếng tây
Hồn quê chưa chết còn đây???
Câu xưa, dặm chữ ,thơ bày,dạ mang.

Ngày xưa hồn đã từngmang
Thương con đường cũ ,xóm làng thóp thoi
Bao nhiêu đổi mới đua đòi
Bấy nhiêu luyến tiếc ,thiệt thòi ngày xưa.

MINH TUẤN



@-THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Bài họa của em đâu có lạc đề ,nó chỉ là cái nhìn gần quá mà thôi ...Hi anh họa lại bài NGÀY XƯA cho cái nhìn xa xa một chút ,chúc em vui vẻ cuối tuần
Minh Tuấn 27.06.2010 17:33:41 (permalink)
0



CHỊ TÔI BÂY GIỜ .

Chị giờ bóng lá hình thu
Vàng bay rối mắt, cây u ám buồn
Dạ như đứt đoạn tình thương…
Từ anh mang mất… Bình thường, niềm tin.

Bao đêm lá rụng ngắm nhìn
Tiếng anh như lẫn tiếng chim đầu cành
Gió sầu nấc ngọn tóc xanh
Sao đơn lẻ bóng … Rơi cành chị tôi.

Mẹ cha tấm tức qua đời...
Khóc mòn bóng chị ,con côi ãm bồng
Ngàn xanh đã cướp bóng chồng
Mai sau xin nới …Rộng vòng tay con.

Cũng là trong gánh nước non
Sương rơi bóng Nguyệt, hoa tròn nụ mai
Tình chị một …Bỗng thành hai
Nuôi con khôn lớn …Hình hài bạc thâm.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 27.06.2010 17:34:48 (permalink)
0



TÌNH MẪU TỬ .

Mẫu từ …Khi cõi chia phôi
Tình đau li biệt trên đời gì hơn
Trời con, vẫn nét xuân sơn
Mà nơi đất mẹ,đã chôn bóng hình.

Trước sau vẫn một nghĩa tình
Sao con thấy nhói ngực mình đớn đau
Mẹ giờ đi mất còn đâu
Trời cao đất rộng, mắt sầu chăng lơi.

Bước xuân … Điểm bóng hoa cười.
Qua xuân, hoa rụng ,nụ tươi cũng tàn
Mẹ già như nén chân nhang
Cha già như bóng hoang tàn mùa thu.

Trước con, đời thắm lời ru…
Sau con ,dạ chứa âm u cõi buồn
Hoa tàn… Cánh níu gió sương
Mẹ đi… Con níu dải đường chiêm bao.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 19:08:33 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 28.06.2010 13:31:39 (permalink)
0



THƠ HÀN MẠC TỬ .

Thơ Hàn như mảnh vườn xưa
Hưu hưu giấy cũ, mùa mùa nhớ thương
Một thời vít gió ,cầm sương
Treo trăng ảo ảnh, dọi đường thi ca .

Thơ Hàn thơm ngát hương hoa
Bướm bay dòng chữ ,trăng sa câu vần
Dẫu vườn thiếu ánh mùa xuân
Mà cây vẫn nảy chồi mầm yêu thương.

Thơ chợt đắm gió ,nhòa sương
Bởi Hàn thi sĩ …Bỏ đường trần ai.
Trăm năm chỉ có một vài ???
Mà như ảo ảnh sao mai …Vội tàn.

Vườn Hàn chẳng cỏ mọc hoang
Bởi trong thương mến lòng vàng lắm thay.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 28.06.2010 13:32:39 (permalink)
0



PHỐ NGHIÊNG.

Bước chân gặp lại chốn xưa
Đường nghiêng phố cũ ,gió mưa mịt mù
Nén tim rộn rã riêng tư…
Lại qua chốn ấy …Ngại từ nhớ quên.

Người từ chốn ấy đi thêm…
Để ra lối rẽ ...Mà quên vườn sầu
Tôi từ đất cũ ,ruộng sâu
Rào xiêu che chắn cơ cầu sớm trưa ...

Túng nghèo,nhà vắng ,cây thưa
Ủ mầm sầu tủi ,đợi mùa xuân sang
Vườn hoang lại nở hoa vàng
Tơ hồng bao bọc bò lan bờ rào .

Cảnh kia ...Giờ giống chiêm bao
Con đường mưa đổ ,ào ào phố nghiêng.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 28.06.2010 13:34:17 (permalink)
0




RU EM -RU TÔI.

Ru em giấc ngủ thật thà
Vắng anh công việc lo qua mọi bề
Nỗi trời mưa nắng nhiêu khê
Nhờ em chăm sóc ,vỗ về mẹ cha.

Ru em cò trắng bay la
Con đi lớp học ,em ra làm đồng
Bộn bề đeo kiếp nhà nông
Nuôi con bằng vốn cây trồng làng quê…

Cơn mơ hẹp lối đi về
Sớm chiều công việc,khuya lê nỗi chồng
Bao đêm bóng chiếc phòng không
Nhìn trăng cô lẻ ,chia dòng sầu rơi…

Ru em câu hát buồn tôi…
Cầu trời mưa nắng ,cho thời em mong
Ru em ...Cuộc sống bưởi bòng
Ru tôi ...Giọng nấc… Ngủ trong tiếng buồn.

MINH TUẤN
THƯƠNG GIANG 28.06.2010 20:15:43 (permalink)
0

Còn đâu trong trẻo ban mai.
Tiếng chim ríu rít , hương nhài thoảng đưa...
Thanh bình giấc ngủ ban trưa.
Kẽo kẹt tiếng võng...Giờ xưa lắm rồi...

Kiev 27/6/2010-TG

NGÀY XƯA.

Ngày xưa càng lắm bồi hồi
Cây đa bến nước ,chung ngồi bóng trăng
Ngày xưa càng lắm thung thăng
Trẻ Trâu chung tắm, còn ăn quả đồng .

Đổi thay nọ lấp dòng sông
Kia xây nhà mới ,hẹp đồng cò bay
Lối người chen ,ao đất đầy
Ô tô xe máy suốt ngày vi vu.

Xóm nghèo cần có lời ru
Phố cao chỉ biết nhạc ù tiếng tây
Hồn quê chưa chết còn đây???
Câu xưa, dặm chữ ,thơ bày,dạ mang.

Ngày xưa hồn đã từngmang
Thương con đường cũ ,xóm làng thóp thoi
Bao nhiêu đổi mới đua đòi
Bấy nhiêu luyến tiếc ,thiệt thòi ngày xưa.

MINH TUẤN


@-THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Bài họa của em đâu có lạc đề ,nó chỉ là cái nhìn gần quá mà thôi ...Hi anh họa lại bài NGÀY XƯA cho cái nhìn xa xa một chút ,chúc em vui vẻ cuối tuần

XA RỒI...

Xa rồi tiếng võng ban trưa.
Bóng tre mát rủ hàng dừa còn đâu...
Ngày xưa...ngan ngát hương cau.
Ngang qua lối xóm... vườn trầu mướt xanh.

Bây giờ hội nhập thị thành.
Hương quê hoa bưởi hoa chanh ...mất dần...
Cỏ may găm ... chẳng  tới quần.
Guốc cao, váy ngắn...khoe chân... điệu đàng...

Cây đa cổ kính đầu làng.
Khói xe, bụi bám giờ đang chết mòn...
Triền đê...của lũ trẻ con.
Chăn trâu , chọi dế...thả hồn  theo mây...

Bây giờ san sát nhà xây.
Tuổi thơ chở cánh diều bay xa rồi..
Tìm đâu một khoảng sân chơi
Ngái mùi cỏ mật , gió trời thênh thang...?

Kiev 28/6/2010-TG

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 65 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9