LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Phước An đạo tràng
Phước An phong cảnh thật bình an
Đời đạo song tu hưởng phúc nhàn
Lối hẹn trời tây xa cõi tục
Đường về nẻo giác rước hiền nhân
Chiều nghe dế họa câu kinh kệ
Sáng vọng lời chim cúng Phật đàn
Kiếm báu, chiến bào, công hãn mã...
Giật mình..., tỉnh, thức... tiếng chuông ngân...
Chu Hà
ẤM ĐẠO –CHÉN TIÊN.
Xứ Đoài nay đã nhập Tràng An
Mây trắng mùa thu lối cũng nhàn
Miệng thế lãng quên làng xóm cũ
Lòng dân nhớ đủ phố danh nhân
Gió chiều hoa xẩy bông rơi rụng
Sương trắng bạc trăng bủng gió đàn
Trà đậm nước trong… Pha ấm đạo
Chén tiên rượu gạo…Vớt trăng ngân…
MINH TUẤN
CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY VUI VẺ. @-CÁI YẾM ..CHO MT NỢ NGÀY MAI HÉN/XEM ĐÁ BỐNG ĐÃ NÀO
Vịnh Cái yếm
Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
Tình đó với đây đà thắm thiết
Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !
Chu Hà
Cảm ơn bạn Minh Tuấn nhiều
Họa và cho tấm hình dễ thương đi bạn
CÁI YẾM.
Một tấm lưng trần yếm khoác thêm
Hết thu sang hạ chắn thân mềm
Lơ mơ khơi mộng thèm leo núi
Lãng đãng cho ăn muốn quả mềm
Gió rít hương trời quăng Quỉ xứ
Mây giàn ánh nguyệt quẳng Thần đêm
Như lần rượu tắm ngoai tâm sự
Cho mỗi lăn tăn lại muốn thêm.
MINH TUẤN CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ VUI VẺ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 14:10:32 bởi Minh Tuấn >
KÍNH MỜI HỌA
LÒNG TRĂNG .
Vạn năm treo kiếp ở trên cao
Ruột rối tằm tơ phận má đào
Cửa đóng đâu ngăn lòng luyến nhớ
Then cài chẳng sợ dạ nôn nao
Mong manh cõi mộng ai người biết
Cầm sắt vùng mơ chẳng chốn nào
Có thử đổi trao niềm gió bạc
Mới hay bóng dấu nỗi tâm cào .
MINH TUẤN @-THU GIANG
SỰ NHẦM LẪN EM HÃY THÔNG CẢM NHÉ...CHÚC EM VUI VẺ....TẠI ANH LẠI TÌM MỤC BÀI VIẾT TRONG NÍCH CỦA EM MÀ ....NGHINH NGUYÊN CHẮC CŨNG THÉ ...VÌ EM NHÌU MỤC QUÁ ...BÀI THƠ NÀY ANH CHỊU NHÉ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 14:14:44 bởi Minh Tuấn >
Tựa giấc chiêm bao..
Anh dành riêng một khoảng trời
Vẹn nguyên , trong trẻo...gửi người viễn phương.
Dẫu rằng hư ảo khói sương
Mà sao dệt nhớ ,giăng thương...Mỗi ngày.
Dịu dàng ấm áp vòng tay.
Nụ cười , ánh mắt đắm say trao rồi...
Bùa anh...dành tặng một người.
Để giờ nỗi nhớ sinh sôi...tăng dần...
Trái tim vẫn rộn rã khúc ngân.
Rung trong lồng ngực thanh tân thủa nào...
Tình em tựa giấc chiêm bao
Ngọt ngào như khúc ca dao quê nhà...
Ấm lòng nhau...giấc mơ hoa.
Gối mềm dỗ giấc lụa là...Ngủ say..
Mộng xưa đọng lại mi gầy.
Cho em tất cả tháng ngày của anh...
Kiev 03/7/2010-TG
CHO EM CUỘC SỐNG…
Cho em cuộc sống yên lành
Dấu riêng phiền muộn ,để dành niềm đau
Viết thư bỏ bớt chữ sầu
Ngủ mơ chẳng gặp… Bóng sâu, tuyết dòng.
Cho em lẽ sống yên lòng
Niềm tin son sắt ,chờ mong lối về
Mắt tình khóa cửa đam mê
Vườn tâm chỉ một bóng thề cùng em .
Nghìn thương dặm liễu bon chen
Trăm yêu lối cũ ,quê nghèo bâng khuâng
Tơ lòng nhuộm sắc trăng ngân
Dạo trên phím gió muôn lần hẹn yêu .
Gọi em bên tiếng suối chiều
Trắng trong ngọn nước ,bọt reo nỗi niềm
Nghiêng thân muốn rũ buồn phiền
Trách xa chi… Để ..Suối tiên một mình .
MINH TUẤN r
MẾN CHÚC EM VUI VẺ CUỐI TUẦN NHÉ THƯƠNG GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 21:56:25 bởi Huyền Băng >
CHO EM CUỘC SỐNG…
Cho em cuộc sống yên lành
Dấu riêng phiền muộn ,để dành niềm đau
Viết thư bỏ bớt chữ sầu
Ngủ mơ chẳng gặp… Bóng sâu, tuyết dòng.
Cho em lẽ sống yên lòng
Niềm tin son sắt ,chờ mong lối về
Mắt tình khóa cửa đam mê
Vườn tâm chỉ một bóng thề cùng em .
Nghìn thương dặm liễu bon chen
Trăm yêu lối cũ ,quê nghèo bâng khuâng
Tơ lòng nhuộm sắc trăng ngân
Dạo trên phím gió muôn lần hẹn yêu .
Gọi em bên tiếng suối chiều
Trắng trong ngọn nước ,bọt reo nỗi niềm
Nghiêng thân muốn rũ buồn phiền
Trách xa chi… Để ..Suối tiên một mình .
MINH TUẤN
MẾN CHÚC EM VUI VẺ CUỐI TUẦN NHÉ THƯƠNG GIANG
@-Chúc em đón một năm mới hạnh phúc và mạnh khỏe nhé THƯƠNG GIANG BÌNH YÊN
Cho em cuộc sống thanh bình.
Mỗi sớm thức dậy , bên mình...có anh...
Muộn phiền nào cũng qua nhanh.
Ngắm trời thơ mộng ...trong lành ban mai...
Vườn thơm thoảng nhẹ hương nhài.
Hoa cau ngan ngát...xứ Đoài mộng mơ...
Anh ngồi đan nhạc chuốt thơ.
Dệt áo hạnh phúc ...bây giờ trao em...
Không còn cay đắng nỗi niềm.
Tiêu tan khắc khoải bao đêm tủi sầu...
Anh ru ...cho giấc ngủ sâu.
Tan cơn mộng mị ...gối đầu trên tay..
Bồng bềnh như chốn cung mây
Ngọt ngào , sâu lắng , nồng say men tình...
Cho em cuộc sống lung linh,
Trong mơ rất thực...Bóng hình hai ta...
Kiev 4/7/2010-TG
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 17:01:11 bởi Huyền Băng >
YẾM ĐÀO .
Lưng ong che mảnh yếm đào
Hạ thu ngăn gió ,xuân rào nắng tơ
Sắc màu nào cấm ngẩn ngơ
Mà trong thơ nhạc …Thẫn thờ bướm bay .
Yếm đào xưa …Đã chẳng nay …
Phải đâu cuộc sống đổi ngày thay đêm.
Phải đâu thiếu thốn lụa mềm
Chỉ vì …Quạt điện…Còn thêm điều hòa.
Yếm đào tường kín nhị hoa
Lưng ong yểu điệu con nhà nết hay …
Mưa vàng,gió ngọc,trăng mây
Bấy nhiêu đã đổi …Yếm bày mà chi ???
MINH TUẤN Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM VÀ CÓ BÀI THƠ HAY MỜI HỌA ...CHO NỢ NHÉ.
TÓC THỀ ƠI .
Hỏi tình ?Có phải bùa mê ?
Mà tôi day dứt , tóc thề lưng ong
Nhớ… Chiều gió tím trời trong
Nồng nàn qua ngõ…Chờ hong tóc dài.
Tóc người một ,tóc em hai
Người buông lưng chấm, em dài gót chân
Ghế cao ,hong sợi tơ trần
Em quay cho gió, tới khuân nước về …
Phải duyên ,nên gọi tóc thề?
Phải dài mới gọi suối khê ngọt ngào?
Một thời vuốt tóc ước ao …
Chia tay một dạo …Em vào bến xa.
Chiều tôi giờ vẫn lại qua
Chiều em, mái tóc bay xa mất rồi .
MINH TUẤN
SAO THƠ KHÔNG NÓI ?
<Thân tặng nhà thơ - Đỗ Trọng Khơi >
Từ nay ngủ kĩ ăn ngon
Từ nay cuộc sống cười giòn như ai
Mừng vợ sinh – Đã con trai
Bõ công ao ước giấu bài trong thơ.
Chậm chân… Hạnh phúc ai ngờ ?
Nước trong còn để một hồ cho anh
Cho em ,buồm thả mộng lành
Cho con ,ngọn sóng vỗ xanh mỗi ngày .
Gừng già thì lắm vị cay
Anh nhiều kinh nghiệm…Phải tày tuổi trưa...
Em cười ...Câu chữ đong đưa
Sao thơ chẳng nói được thua …Trẻ già.???
MINH TUẤN
VỀ VỚI MẸ.
Bước về thăm mẹ mê say
Bao nhiêu mong đợi vui ngày …Mẹ con
Mãi là một cánh chim non
Bay về tổ mẹ …Là con hôm nào.
Một thời xa mẹ khát khao
Đêm mơ chốn cũ ,lệ trào cô đơn
Ngày thương bóng mẹ chiều hôm
Mây dăng gió ngả ,bồn chồn,tình thâm…
Bước con –Xa cũng như gần
Bước mẹ -Gậy dắt lối gần mà xa
Tóc con …Giờ cũng sương pha
Mái mẹ, trăng nhuộm trắng nhòa vừng mây.
Bước về thăm mẹ muốn bay
Sà vào lòng mẹ ,như ngày bé thơ
Mẹ là chốn … Của ngày xưa
Cho con trở lại …Vui đùa thơ ngây.
MINH TUẤN r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 22:00:29 bởi Huyền Băng >
BÌNH YÊN
Cho em cuộc sống thanh bình.
Mỗi sớm thức dậy , bên mình...có anh...
Muộn phiền nào cũng qua nhanh.
Ngắm trời thơ mộng ...trong lành ban mai...
Vườn thơm thoảng nhẹ hương nhài.
Hoa cau ngan ngát...xứ Đoài mộng mơ...
Anh ngồi đan nhạc chuốt thơ.
Dệt áo hạnh phúc ...bây giờ trao em...
Không còn cay đắng nỗi niềm.
Tiêu tan khắc khoải bao đêm tủi sầu...
Anh ru ...cho giấc ngủ sâu.
Tan cơn mộng mị ...gối đầu trên tay..
Bồng bềnh như chốn cung mây
Ngọt nào , sâu lắng , nồng say men tình...
Cho em cuộc sống lung linh,
Trong mơ rất thực...Bóng hình hai ta...
Kiev 4/7/2010-TG
BAO GIỜ MỚI HẾT…
Quen tai nghe tiếng ngọt ngào
Để giờ nghe tiếng mưa rào buồn rơi?
Quen mùi son phấn hương môi
Để khi cách gió …Rối bời mầm khuya .
Vợ chồng sáng cõng chiều chia
Ngó sen bẻ nửa… Chẳng lìa tơ vương.
Thương sợi tóc rụng bên giường
Không là chỉ dệt, uyên ương gối đầu ???
Cuộc tình thắm ,cuộc tình Ngâu ...
Nhớ luôn mỏng mảnh như tầu lá sương
Trăng mây tình tứ dặm trường
Người không cất bước ,trả thương tôi nào…???
Bao giờ mới hết ước ao
Bao giờ mới hết cồn cào vò tơ …
MINH TUẤN
CHÚC EM VUI VẺ NHÉ THU GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 15:31:35 bởi Minh Tuấn >
MƯA ĐÊM…
Mưa đêm như bắt được vàng
Sáng ra trời cũng dịu dàng gió lan.
Cỏ dại chen lối ngổn ngang
Hoa lành vàng trắng đượm làn mắt môi.
Mưa nào đâu có xa xôi
Mà khi bắt gặp ,đầy vơi nỗi niềm
Phải vì mầm nhớ đầu tiên
Nảy trong mưa bụi …Nụ duyên lỡ làng…
Mưa đêm bù đắp cơ hàn
Nhà nông khó nhọc …Đợi mang lúa bờ
Khóm tre ,lạc bước cá rô
Áo tràn mặt lá …Rơi bờ theo mưa.
Trời đừng …Mưa sáng hay trưa
Cứ đêm mà đổ …Cho mùa được may
Bởi bao nhiêu bận mưa ngày…
Dở dang công việc …Lại hay mơ màng .
MINH TUẤN r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 22:02:38 bởi Huyền Băng >
ĐÊM HÈ –GẶP AI .
Bao giờ lại gối mộng vàng
Cho tôi quên nỗi mơ màng tình xa…
Ngọt ngào theo cũ đi qua
Ngây ngô chợt tiếc…Đó là tình em.
Người đi,lối vắng bóng quen
Hoa rơi vườn cũ ,nắng hoen sắc nhàu
Ai hay ...Tưởng thắm vườn trầu
Bởi vôi còn thiếu ...Nên cau phải chờ …
Đêm qua mưa đổ bất ngờ
Còn đem thêm gió ,đến đùa tình anh
Ôn ào ,gió đập lanh canh
Thẩn thơ mưa đổ , trên nhành mái che…
Tiếng lòng mưa đổ ...Có nghe???
Tình ai ,đang đợi đêm hè …Gặp ai.
MINH TUẤN
VỢ CỦA CHÀNG THƠ…
Từ ngày em đến với tôi
Hình như cuộc sống đến thời đổi thay...
Mắt nhìn thấy đẹp thì say
Miệng ăn đã thích ,rượu cay mâm đầy.
Nhuộm tình em, má đỏ hây
Nhuộm mơ anh ,bóng trăng mây thẫn thờ…
Bên rượu ,bút lắm câu thơ
Yêu em…Đã lẫn vần chờ... Nguyệt Hoa .
Em gần mà ngỡ như xa
Em bên cứ tưởng như là phụ tôi
Chung chăn lại tưởng cách trời.
Hồn mơ đến tận non khơi kiếm tìm …
Em giờ chỉ thích lặng im
Mặc chồng hay nói ,nổi chìm với thơ
Nghĩ nhân duyên … Giống cuộc cờ
Vợ lui chồng tiến …Bao giờ tình vong.???
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2010 12:58:48 bởi Minh Tuấn >
BAO GIỜ MỚI HẾT…
Quen tai nghe tiếng ngọt ngào
Để giờ nghe tiếng mưa rào buồn rơi?
Quen mùi son phấn hương môi
Để khi cách gió …Rối bời mầm khuya .
Vợ chồng sáng cõng chiều chia
Ngó sen bẻ nửa… Chẳng lìa tơ vương.
Thương sợi tóc rụng bên giường
Không là chỉ dệt, uyên ương gối đầu ???
Cuộc tình thắm ,cuộc tình Ngâu ...
Nhớ luôn mỏng mảnh như tầu lá sương
Trăng mây tình tứ dặm trường
Người không cất bước ,trả thương tôi nào…???
Bao giờ mới hết ước ao
Bao giờ mới hết cồn cào vò tơ …
MINH TUẤN
CHÚC EM VUI VẺ NHÉ THU GIANG
Nhớ mong...
Bao giờ mới hết ngẩn ngơ.
Bao giờ mới hết đợi chờ, nhớ mong...?
Còn thương ... còn đỏ mắt trông.
Còn nghe mưa đổ trong lòng...lúc xa...
Tóc mềm vương gối lụa là.
Hương còn đọng lại..., dễ mà quên đâu...?
Cuộc tình thắm ,cuộc tình Ngâu ... Khác nhau cung bậc vui- sầu, hợp -tan...
Trót quen dịu ngọt , nồng nàn.
Dỗi hờn , nũng nịu...giờ lan tím buồn...
Dỗ dành một giấc mơ son.
Mầm khuya thao thức...nghe hồn chơi vơi...
Song thưa trăng lặn mất rồi..
Sao người nơi ấy khôn nguôi đợi chờ...
Bao giờ mới hết tơ vò …
Để em trả được giấc mơ cho người...?
Kiev 07/07/2010-TG
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: