LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 65 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 11.07.2010 14:30:36 (permalink)
0


RU CON…

Con ơi con lớn cho nhanh
Mà nghe chim hót trên cành cây na
Mỗi ngày con nói ê a
Tiếng chim trộn lẫn làm cha mẹ mừng.

Mong con như cánh chim rừng
Cao bay chẳng mỏi ,rộng vùng vẫn say.
Cùng chung bận bịu đêm ngày
Gió thì phơi nắng ,sấm xay mưa rào…

Chim bói cá đậu cọc ao
Con chuồn ớt quẩn bờ rào mồng tơi
Ăn ngoan nhanh lớn con ơi
Để xem trái đất bầu trời riêng chung.

MINH TUẤN


Cám ơn THƯƠNG GIANG đã ghé thăm /chúc em vui

Minh Tuấn 11.07.2010 14:32:04 (permalink)
0



LỐI MƯA…

Mưa ngưng bởi tại cầu vồng
Lòng tôi như cũng chất chồng theo mưa
Cuộc tình vẫn thắm đón đưa
Đường đang hai lối …Đã mùa chia phôi…

Tiễn chiều gặp lúc mưa rơi
Dạ thương tôi cũng rối bời trông theo
Vườn tình còn mảnh trăng treo
Gửi em dạ thắm ,còn đèo hương yêu.

Dằn lòng sầu biết bao nhiêu
Tiễn nhau chẳng nói được điều chông chênh
Hình như cuộc sống thác ghềnh
Bắt đầu dẫm cuộc… Lênh đênh với tình .

Nhớ xưa hoa nắng rung rinh
Em đi xuống phố …Gió tình bay theo…

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 16:07:37 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 11.07.2010 16:08:38 (permalink)
0


NHỮNG SỢI TƠ LÒNG …

Đang hai nay có một mình
Dặn lòng, lòng giữ bóng hình của nhau
Chia tay chửa tới cơn đau
Mắt sao ,đã vội ứa sầu tiễn đưa…

Đợi chờ bên kỉ niệm xưa
Ngày chim tâm sự, tối đùa gió trăng
Vịn vào giấc ngủ tháng năm
Thương nhau tiễn mấy lứa tằm đi qua.

Bao đêm vớt bóng Ngân Hà
Bóng người chẳng gặp ..Sao đà đổi ngôi
Nguyện cầu một chút ước tôi
Khăn Piêu còn đợi, Khèn người dưới trăng…

Chờ ai hàn gắn vết lòng
Chữa yêu đang cạn …Bên dòng ngập mưa
Bước ngàn, người cất năm xưa
Nhanh tìm lối cũ ..Đang mùa sen tơ …

MINH TUẤN
Minh Tuấn 12.07.2010 03:35:16 (permalink)
0




TÌNH CỎ CÂY …

Nghe lời gió gọi trên ngàn
Vạn hương tỏa khói khắp làng cùng quê
Vọng hồn chiến sỹ non khê…
Về chùa ru bóng ,đất quê ãm hình…

Trải qua mấy cuộc chiến chinh
Xương tan máu chảy…Nhuốm tình nước non
Chung cuộc bao trái tim son
Thương người ngã xuống…Mãi còn tình đây.

Nắng hồng,soi giọt sương đầy
Long lanh ngọn cỏ …Xem ngày tốt tươi.
Qua mùa hạ …Cháy mười mươi
Gặp thu mưa đổ …Lại cười như hoa.

Lời kinh nhắc cõi Ta Bà
Hồn người thức cỏ mãi là bên nhau
Người về tấc đất nằm sâu
Cỏ trên nấm mộ ,che đầu sớm trưa.

MINH TUẤN
THƯƠNG GIANG 12.07.2010 15:02:00 (permalink)
0
Anh về trong giấc mơ...

Có những lúc chẳng giấu nổi buồn vương
Khi chúng ta hai phương trời xa cách
Em dòng sông...Gặp anh người lữ khách
Dừng gót phiêu du...sau thử thách bao lần....

Có những lúc sao  chợt thấy ngại ngần...
Câu thơ gửi mà lòng ngân tiếng vọng
Anh gần đấy mà xa xôi ảo mộng
Thực trong thơ...lại xa cách giữa đời...

Có những lúc lòng trống vắng đơn côi
Anh nhẹ đến với những lời thủ thỉ...
Hát ru em khúc hát vượt hải lý
Vạn dặm xa, đến em những ngày đông...

Có những lúc em đã tự hỏi lòng
Cảm  xúc ấy biết gọi tên sao  nhỉ?
Có phải chăng hương tình yêu thi vị...
Anh đã về từ trong giấc mơ em...?
-TG-
@-anh MT ơi! Dạo này em bận quá hồn thơ cũng trốn biệt luôn nên những bài anh và mọi  người gửi em mãi không "trả " được.Gửi tạm anh bài này để anh đọc tạm nhé.Chúc anh vui!
Minh Tuấn 12.07.2010 16:16:15 (permalink)
0



NGƯỜI HÀNG XÓM …

Người thì Nguyệt Lão se tơ
Còn tôi duyên kết ỡm ờ trời sao…
Người ấy đâu có ngọt ngào
Chanh chua chiếm cả …Chiêm bao ngọt đường.

Nhà bên, dâm bụt làm tường
Sáng sương chiều khói vẫy đường trong mây
Gió nồm quạt hạ chín cây
Tối ra ao tắm…Gặp ngày giặt em…

Trăng sao ai cũng người quen
Huống chi hàng xóm, tối đèn cậy trông
Muôn sao nhấp nháy tình nồng
Dẫu bùa hết phép …Cũng không muốn về…

Người rải ánh mắt đam mê
Tôi cuộn yêu, mái tóc thề của em
Hình như chửa kịp làm quen
Hình như hàng xóm chẳng thèm… Điều tra.

MINH TUẤN



@@@@-THƯƠNG GIANG thân mến/

thấy em bận bịu cho nên dạo này anh ít qua bên em /mong em giữ gìn sức khỏe nhé/chúc em vui
khi nào dỗi rãi thì lại họa nhé
Minh Tuấn 12.07.2010 16:20:18 (permalink)
0



NGÀY XƯA ƠI …

Qua thời ôm mộng lung linh
Bây giờ ôm bóng ...Chùng chình suy tư .
Lỡ làng ai chẳng giá như…
Lạnh đông ai chẳng viết thư …Gọi đò.

Nhớ thưở ôm ngủ nằm co
Quỉ ma trong bóng …Học trò cừu non
Nói ngang cua ,hét om sòm
Học quen cái thói Cóc con Cậu Trời.

Một lần quần áo tả tơi
Choảng nhau cũng bởi nói lời khinh khi
Cũng may ,thằng bướng nhất nhì
Có người để ý …Dìu Y về nhà …

Bao năm lặn lội bôn ba
Nhớ thời vương vấn người ta với mình
Người nay ,cũng thắm chữ tình
Còn tôi, cũng đã rung rinh hoa đồng.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 12.07.2010 16:24:44 (permalink)
0



MẸ ƠI…

Hồn con như gió trên cây
Lúc cười ngọn cỏ ,khi bay trong vườn…
Xa mẹ từ buổi lên đường
Đêm mơ nhớ bóng ,ngày thương nhớ trời…

Ngàn năm trách nhiệm luân hồi
Thân trai phải gánh phận đời nước non
Mẹ cho con –trái tim son
Con phải giữ nó… Vuông tròn tự do.

Con đi gìn giữ câu hò
Không về được nữa ,dẫu lo mẹ già…
Quả vườn héo một mùa hoa
Lá xanh rụng ….Lúc mái nhà cần tay …

Nước nhà tươi thắm hôm nay
Có mẹ sông chảy ,đắm say nụ cười
Non sông trở lại xanh tươi
Có cha Tổ Quốc …Lắm người con trung.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 16:26:41 bởi Minh Tuấn >
Chu Ha 13.07.2010 01:08:52 (permalink)
0
 






HOA SEN 2

Trăng sáng năm canh cũng nhạt hồng
sương rơi thao thức nỗi tàn trong
Ngàn sen chen sắc nơi ao hạ
Vạn nắng lung linh chốn ngõ nồng.
Bao cánh hoa tim hình nở rộ
Bấy đài rạng rỡ bóng lao công
Ly say chếnh choáng hồn quân tử
Đóa thắm trông lên Phật dạy lòng…

MINH TUẤN


CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ CUỐI TUẦN CHĂM THIỀN VUI VÀ NHẸ NHÀNG THANH THẢN


@-CÓ THUỚC DÒNG NÀO BỊ LẬT CHU HÀ CHỈ BẢO THÊM NHE...THƠ ĐL mình không rành lắm đâu????thanks nhìu

___Minh Tuấn thân mến chẳng có gì sai hết,
có một điều quan trọng trong thơ Đường là khi tả một vật gì, nếu được ta nên tránh nhắc tên của vật ấy trong bài nhất là ở 4 câu đối, thí dụ bài Vịnh trái cam sau đây CH không nhắc tên trái cam mà người đọc vẫn hiểu đó là trái cam
Thân mến





Vịnh trái cam
 
Từ khi kết nhụy đã thơm bông
Cánh trắng đầy cành quyện gió đông
Sương sớm long lanh bầu sữa ngọc
Trái non lấp ló mượt duyên nồng
Lòng vàng tạc dạ ơn mưa móc
Nước ngọt ghi tâm nghĩa nắng lồng
Hội nghị Duyên Hồng danh đã rạng
Sao người tưởng quýt tội em không!
 
Chu Hà
Minh Tuấn 13.07.2010 14:38:12 (permalink)
0

Vịnh trái cam

Từ khi kết nhụy đã thơm bông
Cánh trắng đầy cành quyện gió đông
Sương sớm long lanh bầu sữa ngọc
Trái non lấp ló mượt duyên nồng
Lòng vàng tạc dạ ơn mưa móc
Nước ngọt ghi tâm nghĩa nắng lồng
Hội nghị Duyên Hồng danh đã rạng
Sao người tưởng quýt tội em không!

Chu Hà




QỦA CAM
Người làm kẻ chịu ? có buồn không?
Tại áo vàng tươi bóng mới lồng
Nhớ thuở Bình Than bàn việc nước
Anh hùng bóp nát tỏ tim nồng
Tình gia hoa trắng phơi vườn hạ
Nghĩa nước ngọt thơm bọc nắng đông
Lễ tết thăm nhau ai chẳng nhớ
Quà em duyên nợ với tình bông.
MINH TUẤN


Cam ơn CHU HÀ đã chỉ điểm /nếu không thì mình cũng chả để ý ,cứ mải lo về niêm luật và từ không lặp lại thôi/chúc bạn vui vẻ
Minh Tuấn 13.07.2010 16:53:46 (permalink)
0




CHIỀU XƯA.

Nắng chiều gầy guộc phất phơ
Rơi mòn lối cũ bơ vơ bóng hình
Hôn mê còn thắm với tình
Cho tôi ngơ ngẩn im thinh cõi chiều .

Bây giờ riêng chốn thân yêu
Áo lành áo rách ,cũng điều thủy chung
Bây giờ tát nước không cùng
Thì tôi em… Mãi còn chung cánh đồng.

Ước gì tôi giọt hóa thân
Mưa trong chiều thắm thơm lần tóc em
Ước gì làm giọt nắng quen
Vào xem đôi mắt của em nhớ gì ???

Bầu trời mây gió biết đi
Cơn mơ tình cũng kém gì lại qua
Chiều xưa …Gói mộng bướm hoa
Chiều nay… Trăng nước làm ra lỡ làng .

MINH TUẤN




Phố Vắng 13.07.2010 18:28:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn








XỨ ĐOÀI ƠI …
 
Xứ đoài nhớ lắm người ơi
Từng đêm trăng thả non khơi ánh vàng
Sợi buồn bịn rịn bay ngang
Sợi vui lấp lánh soi làn mắt yêu.
 
Xứ Đoài mưa nắng bao nhiêu
Non cao mấy trượng cho chiều thêm xa
Trăng Đoài có mấy Hằng Nga
Mây trôi mấy lớp mà ra đêm dài.
 
Hữu tình cảnh sắc tìm ai
Người đi luôn nhớ hình hài quê hương
Khi sương rơi rụng ven đường
Lúc mưa hớn hở như đương gọi mời.
 
Chữ tình ai được ai rơi
Để cho mưa khóc gió cười tháng năm
Chữ tình ai thắm ai nhăn
Để cho kỉ niệm như rằm trong tim .
 
Xứ Đoài nuôi những cánh chim
Tung bay khắp nẻo đi tìm ước mơ
Xứ Đoài ơi …Đến bao giờ
Cho tôi trở lại bến bờ ngày xưa.
 
MINH TUẤN
 

 
Xứ Đoài có những cơn mưa
Đem về làm mát những trưa nắng hè
Trời Đoài rộn những tiếng ve
Râm ran khắp chốn trưa hè nắng oi
 
Xứ Đoài nhớ lắm người ơi
Người đi xa sứ một đời nhớ mong
Để người ở lại ngóng trông
Để hoa phai sắc bóng hồng cô đơn.
 
Phố Vắng 13.07.10
 
Thơ MT hay thiệt, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt :), chúc MT có những bài thơ hay hơn nữa.
 
Minh Tuấn 13.07.2010 23:01:10 (permalink)
0
SỢ...

Về sao chốn cũ mà mơ...?
Dẫu vầng trăng... vẫn đợi chờ dòng sông.
Sợ mưa, sợ bão ,sợ giông...
Sợ chiều cả gió...thinh không lời buồn...

Sợ lời im lặng...dỗi hờn.
Sợ tình tha thiết...vùi chôn tim mình...
Sợ bàn tay chạm... vô tình.
Sợ lòng mềm yếu...môi xinh trao người...

Sợ nghe ấm áp tiếng cười...
Sợ ánh mắt ấy...cả đời khó quên...
Sợ gần người...rượu ủ men...
Sợ mình quá chén...say quên đường về...

Sợ người nhắc lại lời thề...
Sợ than thổi lửa... đam mê cháy bùng...
Sợ mình tay nắm, đường chung...
Lòng ai tan nát ... não nùng tiếng Ngâu.

Kiev 13.7.2007-TG








ĐỪNG SỢ _ EM NHÉ .

Sợ gì uổng phí ngày Ngâu
Em đi anh cũng nén sầu cỏ hoa
Một ngày đến ,một ngày qua
Bầy con thơ ,với mẹ già anh chăm…

Chông chênh với góc em nằm
Nhớ hương bồ kết, tình trong gió hè
Thương dàn nhạc phượng tiếng ve
Không em ,đốt cả bờ tre héo vàng.

Mưa Ngâu thì thiếp gặp chàng
Gió heo mang kiếp lá vàng về không.
Bâng khuâng bờ gió ngô đồng
Lá trông… Thu sắp sang sông trở về.

Em đừng sợ tắt đam mê
Xuân sang ,em muốn …Chẳng về bão dông.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 17:50:28 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 13.07.2010 23:03:24 (permalink)
0

Xứ Đoài có những cơn mưa
Đem về làm mát những trưa nắng hè
Trời Đoài rộn những tiếng ve
Râm ran khắp chốn trưa hè nắng oi

Xứ Đoài nhớ lắm người ơi
Người đi xa sứ một đời nhớ mong
Để người ở lại ngóng trông
Để hoa phai sắc bóng hồng cô đơn.

Phố Vắng 13.07.10





Cám ơn Phố Vắng ghé thăm và để lại đôi dòng khích lệ /mến chúc bạn vào vnthuquan.net nơi đây ...bạn sẽ thu hoạch được kết quả như mong muốn nhé.
Minh Tuấn 13.07.2010 23:06:46 (permalink)
0



GỌI EM.

Anh đem cây Cải bơ vơ
Lên trời xin bớt nỗi chờ rau Răm
Xin trăng thắp sáng mộng rằm
Cho hoa mang bướm …Về dăng tình nồng.

Nỗi niềm em trải đầy sông
Non cao ,anh kết gió hồng trầm hương
Lòng sầu xếp những dòng thương
Tình thương câu chữ ,như vương đoạn vàng.

Một tim chẳng giống hai gan
Một giây bao nhịp mơ màng …Gọi em

MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 65 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9