LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 65 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 30.07.2010 20:25:33 (permalink)
0
Vu Lan mong ước

Mẹ ơi...
Vu Lan lại về
Con cầu Bồ Tát hộ trì Mẹ yêu
Tinh tấn, khoẻ mạnh hơn nhiều
Gối, lưng cứng cáp, sáng chiều dạo chơi
Tâm trí minh mẫn thảnh thơi
Học kinh mau thuộc, lời lời đức nhân
Vạn thọ bông nở đầy sân
Huệ, lan, điệp, cúc mãi gần Mẹ yêu
Chín mươi mốt tuổi chưa nhiều
Hơn trăm lấn bước ngày nào Ngoại qua
Ông bà Nội, Ngoại cùng Cha
Vĩnh hằng cõi Phật thoát qua luân hồi
Bà con bạn hữu an vui
Làm ăn phát đạt hơn mười năm qua

Chu Hà







MẸ LÀ TIÊN LÀ PHẬT .

Bao nhiêu cay đắng trong tâm
Mỗi Vu lan đến lại lần lệ rơi
Nhớ xưa còn mẹ trên đời
Cho con bao những thảnh thơi bạc vàng.

Không mẹ ,sống với lầm than
Lo chen cơm áo ,lo nhàn tấm thân
Lúc nắng hạn .khi mưa dầm
Càng thương cái thưở ân cần mẹ ơi .

Vu lan hương khói ngập trời
Mẹ về mà ngắm hoa nơi vườn nhà
Dẫu cho mưa bảy nắng ba
Con chăm các cháu… Như là mẹ xưa.

Sầu thương nhớ mẹ bốn mùa
Cũng không trở lại ngày xưa cuộc đời
Trăm năm trước khóc đầy vơi
Trăm năm sau lại khóc trời tang thương.

Vu Lan kết hiếu dặm trường
Vọng tình cây cỏ ,bóng vương mẹ hiền…
Những người còn mẹ vẹn nguyên
Hãy coi Phật sống ,phúc tiền nở ra …

MINH TUẤN


Chúc mừng bạn vẫn còn mẹ trên đời này /Mình thì mất gần hai chục năm rồi đấy.
KÍNH CHÚC CHỊ BẢY VÀ CHU HÀ VUI VẺ CUỐI TUẦN
Minh Tuấn 30.07.2010 23:32:45 (permalink)
0

ĐÊM NAY…

Gió len lỏi lách qua rèm,
Trăng tò mò cũng ngó xem chuyện gì...
Gọi em...Anh gọi... thầm thì...
Ngờ đâu trăng gió... đa nghi...theo rình...

Đêm thương đồng loã...chúng mình.
Chở che đôi bóng...tự tình với nhau...
Dịu dàng em khẽ gục đầu,
Bờ vai anh tựa... cho sầu nhẹ vơi...

''Gió đưa hoa cải về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."*
Chúng mình...anh đó.., em đây...
Vì xa... mới có những ngày đợi mong...

Nỗi niềm em trải đầy sông
Non cao ,anh kết gió nồng trầm hương.
Giọt buồn , giọt nhớ , giọt thương...
Đêm nay... hóa sợi tơ vương …trao người..

THƯƠNG GIANG

TG-30/7/2010





ĐÊM TÌNH .

Sợi nhớ em buộc khôn nguôi
Sợi thương anh kết mỗi người nửa tim
Rồi anh ngọn suối không im
Rồi em hoa nở ,đứng nhìn mây giăng.

Lời thề hứa cuộc trăm năm
Thách ngàn dông bão ,mà lòng chẳng nghiêng
Yêu nhau chỉ một con thuyền
Bơi hồ thế kỉ chở duyên cuộc đời.

Đêm thương ngày nhớ xa xôi
Tình em sóng cả tình tôi gió ngàn
Dịu dàng biển hát miên man
Êm êm non thả hương ngàn tứ tung.

Tay ôm năm tháng thủy chung
Lòng ôm ấm áp một vùng con tim
Bờ vai chỗ ngả giấc tìm
Cho mơ ước thắm… Tới nghìn năm sau.

MINH TUẤN


CHÚC EM VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 01:13:12 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 30.07.2010 23:35:58 (permalink)
0


KHOẢNG TRỜI.

Lạc bầy nặng một cánh chim
Lạc yêu chén cạn cả nghìn đắng cay
Buộc cơn mơ ,sợi dây ngày
Chót quên mắt để hồn bay với tình.

Đêm sầu sao vẫn lung linh
Bóng trăng năm cũ ,đưa tình xuân sang
Đò xuân, chở cả lỡ làng
Tình sao nỡ để… Héo vàng chồi xuân.

Ngày mai thuyền vẫn qua sông
Nhưng đò đêm trước ,chôn phần hồn tôi
Sao xanh đùa với ma chơi
Buồn tôi đùa với khoảng trời tối đen.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 01:13:45 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 31.07.2010 15:52:27 (permalink)
0



TÂM SỰ ĐỜI.

Ba năm một Trạng về làng
Còn bao anh Khóa dừa tàng bóng im
Phận trai ví giống cánh chim
Cũng đong dông bão, cũng chìm mưa bay.

Một ngày hoa thắm trên cây
Mộng đong chín tiếng ,nhạt quay sang chiều
Mây sinh ra nước bao nhiêu
Để cho phận gái đong chiều mưa rơi…

Thiên lí vẫn tỏa bước đời
Phận nào cũng phải làm người nổi trôi
Giữ tình nước biếc đầy vơi
Nghĩa xanh non cả ,mây trời tình quanh.

Bây giờ kiếm bóng chim xanh
Vài hồi chuông réo trên cành mây xa
Là như đã được chung nhà
Buồn chi …? thục nữ ,đóa hoa, mưa sầu.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 00:50:34 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 31.07.2010 16:00:08 (permalink)
0


NỖI ĐAU .

Câu thơ gieo nỗi thăng trầm
Chuyện nhà chia chác , ai gần mà thương
Đứt nguồn suối ,còn dòng sương
Đừng vừa lạc nhạn ,đã buồn đông mang.

Nhớ thời bão đạn bom ngàn
Nghĩa tình hơn cả nén vàng trên tay
Nhường cơm xẻ áo mỗi ngày
Cõng em quanh xóm ,chị say nụ cười.

Bây giờ đời chẳng còn tươi
Dẫu thân nghèo đói cũng người ban ơn
Buồn làm chi …vui trống trơn?
Sương đồi lạnh mãi dỗi hờn của trăng.

Chị em nào phải áo khăn?
Giọt đào cha mẹ tháng năm nhuộm màu
Xin đừng khóc nữa mà đau???

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 00:49:45 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.08.2010 00:52:27 (permalink)
0



CÁCH XA

Cách yêu, một biển buồn trông
Dạ lòng nhờ cánh chim hồng để yêu
Mình em -Anh cũng thấy nhiều
Mình anh-Em cũng bạc chiều nhớ mong.

ĐÒ NGANG.

Tình em như chiếc đò ngang
Nắng mơ gió mộng anh mang đi rồi
Mai này bão cuốn mưa trôi
Mình em bến đợi biết rồi ra sao ?

ĐỢI..

Qua cầu đợi tới bến thương
Ngày xưa xa cách chia đường nước mây
Bây giờ bến đợi cầm tay
Gió không vẫy gọi…Nước mây vẫn lồng.

TÌNH EM.

Xa nhau tình bỗng chia hai
Giờ gần ,em vẫn lâu đài tương tư
Nghìn trùng ,chôn mộ giã từ
Xây nền thế kỉ ,cùng ru tiếng lòng.

MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 01.08.2010 04:59:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



Thân tặng (Nước Mắt Mùa Thu).

THU SẮP TRỞ VỀ ?

Giấc mơ tàn tạ biết về đâu
Khi bóng người xưa cũng nửa sầu
Trước ngủ dặn lòng đừng kiếm nữa
Sao tình vẫn đến chẳng rời nhau.

Không có …Người ta ước với thề
Có rồi hồn dạ đắm nhiêu khê
Dở dang tình đẹp …Ai nào biết
Chỉ biết lòng đau, lúc tỉnh mê…

Thơ viết muôn dòng khóc tiếc thu
Mực dăng bao chữ nấc ca từ
Thuyền trôi chẳng đứng ,khi nghe gọi
Mặc xác trên bờ, nói giá như…

Có phải mùa thu sắp trở về
Vườn tình lại nở những đam mê
Ý thơ lại ngắm người nức nở
Cùng Ngâu ôm mộng trả câu thề.

Anh đến tìm em cuối tiết hè
Phượng tàn, xao xác những hàng tre
Lá rơi vài chiếc vàng buông thả
Chợt muốn tìm em gửi vỗ về .

MINH TUẤN

 
Đã lâu không ghé thăm quán thơ của em/ Hôm nay anh ghé thăm hi vọng em mau chóng hồi phục sức khỏe và tìm lại hồn thơ đang tan tác của mình em nhé.
Thi thoảng ghé sang bên anh xướng họa đôi vần cho khuây khỏa.
Mến chúc em cuối tuần vui

ANH -MINH TUẤN


_____________________________
Lưu
Bu


 
 
Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến lưu chào anh vẫn khoẻ, và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm góc thơ mộc mạc này của em trong mấy ngày qua, và đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, em xin tri ân và cảm kích nhiều, nhưng cũng rất xin lỗi cùng anh, vì mấy tuần nay, chiếc máy vi tính của em cứ bị trục trặc, cộng thêm vào đó, mấy ngày nay em lại bị cơn đau đầu hoành hành, nên khiến hồn thơ cứ chạy lung tung chẳng về, nhưng rất may, chiều nay em vừa nghe khoẻ lại được tí, nên xin phép ghé vào lưu vội đôi hàng mến thăm anh cùng với lời tri ân muộn này, rất mến mong anh sẽ hiểu và cũng sẽ thông cảm dùm

Dạ, đôi dòng xin mến lưu tri ân cùng anh, em gởi lời mến chúc Tuấn một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp thân ái và dễ thương nhất, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu_em
____________________________________


 
Minh Tuấn 01.08.2010 15:36:56 (permalink)
0







NGÓNG TRÔNG.

Một bóng em mang cả bốn mùa
Lần tình cập lỡ bến duyên xưa
Đến nay,cười nở sao không hết
Buồn bã khuôn sầu rủ nét mưa…

Năm ngón thời gian trải bốn mùa
Bước anh chìm nổi nắng cùng mưa
Lần xa cho mất mùa cười nói
Nhớ ngập sầu môi giọng cũng thưa .

Bầu trời mây thắm bế trăng sao
Biển nước muôn xanh sóng gió trào
Trông thấy đắm say tình muốn chạm
Giật mình thương nửa chốn chờ trao.

Một bóng vơi đầy với nước non
Vầng trăng thương nhớ chẳng hao mòn
Ngóng trông muôn thuở chung niềm ước
Thế kỉ xin buồn chớ chết non .

MINH TUẤN

Cám ơn em đã ghé thắm vào ngày cuối tuần nhé.
Hi vọng em luôn vui vẻ và mạnh khỏe em à
Sức khỏe muốn tốt thì phải trông cậy ở niềm vui thôi em.
Chúc em lai láng hồn thơ trở lại.

ANH-MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 15:39:31 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.08.2010 19:14:48 (permalink)
0



CA NƯƠNG…

Ca nương như thể vầng trăng
Níu mơ quá khứ ,thức năm tháng gầy
Câu ca ôm tiếng nhạc đầy
Lời yêu đỡ nhịp ,phách tay nảy tình.

Đón đưa năm tháng quê mình
Có bao điệu hát rung rinh gió ngàn
Nhật Nguyệt giữ nhịp thời gian
Tơ lòng gió buộc ,trăm ngàn cơn say .

Trời không gió ,cũng chẳng mây
Mong manh một mảnh trăng gầy ngân nga
Thu vàng muôn bóng đã xa …
Nghe câu đưa đẩy…Như là hồi sinh.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 01.08.2010 19:16:19 (permalink)
0



TRĂNG SẦU.

Đang thẳng lối, bỗng ngã ba
Còn thêm mưa tối… làm ta mất mình
Đành vơ một chữ vô tình
Tôi về ôm góc im thinh trăng gầy.

Biển ôm còm bóng trăng mây
Sóng không giỡn dáng Tiên bầy Cá sa .
Bâng quơ giọt lệ trăng tà
Trách thuyền khờ dại bỏ ta lỡ làng.

Mịt mù thoáng bóng hồng nhan
Thấy trong gió hạ hoang tàn cành xuân
Tương tư lòng vẫn rất gần
Biệt li … Mới thấy cầu vồng thật xa.

Biển trăng cùng với một ta
Đêm nay chung một mái nhà sầu rơi.

MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 01.08.2010 23:32:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




THU BUỒN…

Mười năm ánh mắt nổi chìm
Trang tâm kỉ niệm còn in ngõ đầy .
Thương thời áo trắng thơ ngây
Tiếng ve cánh phượng đỏ say má hồng .

Thu về ôm những mênh mông
Bao nhiêu lá gió,phiêu bồng cơn mơ
Trăng cao xây mộng hẹn chờ
Lòng riêng, tình chẳng viết thơ tặng người.

Xa rồi … Nhung nhớ khôn nguôi
Bước về lỗi cũ, tìm người năm xưa
Lục câu nói giấu bao mùa
Trao em một tấm …Tình chưa mở lòng.

Lạc dòng như gió qua sông
Tình khi muốn nói, thì không có người
Thẫn thờ nhìn cánh phượng tươi
Trách sao chẳng nói…Lúc người bên ta.

MINH TUẤN


 
 
RU MÃI NGÀN NĂM
Trình bày: NCS Thùy Dương
 


Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin lưu vội mến thăm anh vẫn khoẻ, và cũng xin rất cám ơn Tuấn đã dừng chân ghé sang thăm em, và cũng đã lưu lại một bài thơ thật hay để mến tặng, em xin cảm kích nhiều, nhưng có lẽ vì chủ đề này của anh viết về Lục Bát, thì thôi cho em được xin phép được trích ra một bài thơ khác trong trang nhà này của anh, để xin dùng làm bài phúc họa kế của mình, coi như cho em xin gởi một chút gì gọi là thơ Lục Nồi của em vào đây...anh nhé :), nên nếu như có điều chi sơ sót không phải, rất mến mong anh sẽ hiểu và cũng sẽ thông cảm dùm

Dạ, đôi dòng em xin mến lưu tri ân cùng Tuấn, em xin mến chúc anh một chiều Chủ Nhật còn lại an khang, cùng với nhiều niềm vui khả ái, và trọn vẹn nhất, mến mong anh...bảo trọng ạ

Thân ái

Thu em
____________________________________


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 00:09:44 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 02.08.2010 13:06:58 (permalink)
0










SƯƠNG MƠ .

Tím buông giấc ngủ sương chiều
Nằm ôm chiếc lá gửi điều ưu tư
Giá trời cứ mãi mùa thu
Nắng tàn gió nhẹ, như ru mộng lành.

Em là vườn ước yến oanh
Cho anh sương trắng ,đậu cành hoa tiên
Em thơ ngây ,nụ cười hiền
Cho anh thơ thẩn, viết thiên sử lòng.

Mỗi thu lấp ló bên song…
Mở phòng em đón sương lòng đêm côi
Cùng trăng ,lòng lại ươm chồi
Khóc thu lá rụng …Than rơi bóng vàng.

Mầm chán phai nhạt dung nhan
Nụ thương phủ xám, hoang tàn bến thơ
Cầu mong cho tới bao giờ
Vòng tay lại cảnh …Sương mơ lá cành.

MINH TUẤN



@@@/DIỆU THU THÂN MẾN/

EM LÀM THƠ THỂ LOẠI NÀO CŨNG ĐƯỢC ,MIỄN LÀ CÓ CẢM SÚC VÀ VUI VẺ EM À/CHÚC EM VUI VẺ NHÉ
Minh Tuấn 02.08.2010 16:03:54 (permalink)
0



THỜI ÁO TRẮNG.

Bao năm mưa gió miên man
Tại sao nỗi nhớ cứ tràn yêu thương
Tiếc xa nhớ thuở mái trường
Có em duyên dáng ,tóc vương nụ cười.

Ngủng ngẩy cái nét trề môi
Khi trông ánh mắt tôi… Lời dằng co
Thị Mầu lúng liếng tích trò
Còn em lúng liếng ,càng cho rối lòng…

Hạ xanh lần điểm phượng hồng
Là lần tôi muốn đến trồng cây si
Thu sang trả hạ lầm lì
Trống trường áo trắng lại đi tìm cười .

Giữ hộ sắc nắng vàng tươi ,
Ơi cành phượng đỏ ,ơi cười của em
Thầy cô bên mái trường quen
Giữ thời áo trắng ,có em môi trề…

MINH TUẤN
Minh Tuấn 02.08.2010 16:05:06 (permalink)
0



THƠ LÒNG.

Rủ em dan díu chốn tình
Bằng câu lục bát cho mình cho ta
Mềm môi uống giọt sương sa
Mắt cười đón bóng trăng hoa đỏ vàng.

Tặng em nguyện ước trần gian
Trăm năm duyên nợ buộc nàng với ta
Buồn phiền xin hãy tránh ra
Để vui theo bước anh qua đón nàng .

Kia vần lục bát tình tang
Từ nay anh có… Dịu dàng lắng nghe
Vần kia lục bát đêm hè
Rải trăng đẫy ngõ nằm nghe gió lòng.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 03.08.2010 03:18:07 (permalink)
0



QUÊ EM THẤY CŨNG QUEN QUEN.

Quê em thấy cũng quen quen
Mới nghe em nói chẳng xem cũng tường
Quanh năm cây cũng đứng đường
Bốn mùa thỏ thẻ lá vương gió tình .

Cùng chung ngắm bản đồ xinh
Tìm tên ,tay chỉ quê mình ,quê ta
Cũng trong chữ S thôi mà
Cách xa ,nhớ gợi… bao la nỗi niềm.

Cây đa bến nước con thuyền
Trăng treo gió ngả, bốn miền đợi trông
Cánh cò chở nắng qua sông
Đồng xanh tiếng mẹ ,ru bồng mơ con.

Sương rơi …ấy giọt mưa mòn
Thu tàn …ấy cuộc héo hon lá cành.
Đến xuân …mây lại trong xanh
Hoa trời mưa biển -lại quanh luân hồi .

MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 65 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9