LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 65 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 03.08.2010 03:19:41 (permalink)
0




CHÙM THƠ TÌNH NUỐI TIẾC

SUÔT…


Suốt đời sông chảy đôi bờ
Suốt ngày thuyền chở ước mơ đi về
Suốt đường anh bước ngu ngơ
Suốt đêm em bỏ hững hờ …hẹn anh.

Sao Mai tiếc thuở tình xanh
Mấy năm xa cách hóa thành sao Hôm.

NẮNG SUÔNG

Đường chung mưa nắng sớm chiều
Chồi riêng, cũng nảy ít nhiều ngẩn ngơ
Tôi nhìn giọt nắng làm thơ
Em cười nghiêng nón ,tóc hờ hững bay

Nắng suông rơi mắt ,chẳng đầy
Trộm nhìn bắt gặp mây bay ngại ngùng
Đi sau bước chẳng thẹn thùng
Mặt người đi trước …Đỏ bừng nắng suông.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 03.08.2010 15:13:30 (permalink)
0



THÌ THÔI .

Việc công đã kết thúc rồi
Xóm xưa trở lại với đời thường dân
Xe mây ngựa gió xa gần
Chở tâm dong ruổi ,núi sông mái nhà.

Chẳng chê em vẫn lại qua
Không yêu cũng biếu tình quà .lòng quê
Thảo thơm làm gốc đi về
Cho chim vui hót ,trăng mê ,gió cười.

Đò chiều thu ,nắng vàng tươi
Thương thời áo trắng, hoa cười bướm bay
Ước chiều …Tuột mất nồng say
Thì thôi ta hãy gom ngày lá rơi…

MINH TUẤN
Minh Tuấn 03.08.2010 15:14:37 (permalink)
0




THỜI GIAN .

Xuân cười đón mặt trời đông
Anh vui đón vạt tình hồng môi em
Hạ xanh cho trắng cánh sen
Tặng em chiếc lá làm quen về nhà.

Ao sen vốn đã thật thà
Nước nhìn thấy đáy ,bóng hoa nhân từ
Lá sen dẫu kiếp phù dù
Lúc khô hương gió thoảng ru nỗi niềm.

Thu sang xếp vách buồn phiền
Xa đời áo trắng bút nghiên mốc sầu
Hái chòm sao ước mắt thâu
Mời em một kiếp làm dâu qua đò.

Ông bà… Hai tiếng trời cho
Phúc con cháu ,níu câu hò lời ru
Mình ơi qua những mùa thu
Mỏi chân mới biết …Đá như rất mềm.

MINH TUẤN

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 16:04:50 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 03.08.2010 20:29:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




SƯƠNG MƠ .

Tím buông giấc ngủ sương chiều
Nằm ôm chiếc lá gửi điều ưu tư
Giá trời cứ mãi mùa thu
Nắng tàn gió nhẹ, như ru mộng lành.

Em là vườn ước yến oanh
Cho anh sương trắng, đậu cành hoa tiên
Em thơ ngây, nụ cười hiền
Cho anh thơ thẩn, viết thiên sử lòng.

Mỗi thu lấp ló bên song…
Mở phòng em đón sương lòng đêm côi
Cùng trăng, lòng lại ươm chồi
Khóc thu lá rụng …Than rơi bóng vàng.

Mầm chán phai nhạt dung nhan
Nụ thương phủ xám, hoang tàn bến thơ
Cầu mong cho tới bao giờ
Vòng tay lại cảnh …Sương mơ lá cành.

MINH TUẤN



@@@/DIỆU THU THÂN MẾN/

EM LÀM THƠ THỂ LOẠI NÀO CŨNG ĐƯỢC, MIỄN LÀ CÓ CẢM SÚC VÀ VUI VẺ EM À/ CHÚC EM VUI VẺ NHÉ


 
 
Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến chào Tuấn, anh vẫn khoẻ, và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm nhà và đã lưu lại một bài thơ thật hay để mến tặng, thơ anh lúc nào cũng rất hay, em luôn luôn cảm kích và xin ngưỡng mộ nhiều :), và cũng cho phép em xin được gởi lại cùng anh đôi dòng phúc họa mộc mạc của mình, và xin mến chúc anh một chiều còn lại an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái, và dễ thương nhất, mến mong anh bảo trọng, giờ em chuẩn bị...bồng trâu đi cày :)

Thân ái

Thu em
____________________________________


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 20:39:11 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 04.08.2010 01:21:40 (permalink)
0












ẢO MỘNG MAI SAU.

Chỉ vì mộng ước mai sau
Con tim mới thốt lời đầu trao yêu
Cho xa ,xa lắc buổi chiều
Cho nhớ,nhớ cả những điều vu vơ …

Tình xưa ,chẳng ngó ngàng thơ
Cách xa ,chữ mới xếp bờ tình chung
Khi trăng rơi bóng mông lung
Lúc gió thả nhạc ,ru từng cơn mơ.

Áo em mặc tím mong chờ
Đôi tay lướt nhạc,trên bờ gió xưa
Rèm mi chớp chớp thành mưa
Miệng ngân nga hát, ra mùa đớn đau …

Áo cô dâu vẫn đẹp màu
Gọi người… Có nhớ về mau kẻo thừa
Trăng lòng chôn giấu vườn thưa
Gió đông ,gió bắc chẳng chừa được lâu .

MINH TUẤN



@/Diệu Thu thân mến

Chúc mừng em hồn thơ dạo này đã thể hiện được sự hồn nhiên trong lòng/chúc em vui vẻ và đều tay thả thơ em nhé.MT
Minh Tuấn 04.08.2010 13:20:15 (permalink)
0



HOÀN TỤC

Sinh ra là để cho yêu
Hình như,chú tiểu còn điều tương tư
Đường trần vấp ngã đành như…
Vào chùa gửi kiếp ,mong tu lánh trần .

Hồng nhan quen thói đường trần
Ai xui chú tiểu bỏ sân lá đầy
Duyên trời là gió theo mây
Duyên tu ,chú tiểu bỏ bầy mõ kinh.

Mắt trời sao mấy rung rinh
Mắt trần chẳng buộc cũng mình theo ta
Bỏ chùa rơi rụng lá đa
Chủ tiểu hoàn tục…Trong nhà trông con.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 04.08.2010 17:27:37 (permalink)
0




ĐÃ XA …

Đã xa cái thuở đôi mươi
Thời gian ươm héo nụ cười còn xinh
Nước hồ Tây sóng gợn tình
Gốc cây chiếc ghế rung rinh tiếng lòng.

Qua thời sáng nhớ chiều mong
Gửi tin, cậy gốc còng đưa thư.
Bao lần lá rụng im thu
Tình ta vẫn thắm, hương từ ngày xuân.

Bước chân chậm ,dắt tấm thân
Chung ngồi chốn cũ ,lâng lâng mỗi chiều
Thế gian được mất bao nhiêu?
Anh em cùng với tình yêu mãi còn.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 04.08.2010 17:29:33 (permalink)
0





TRÀ EM …

Trà xanh uống với nhà vàng
Đem trang giấy bạc xếp hàng câu thơ
Chén đầu nhấm bóng trăng tơ
Chén sau nháp bóng nàng thơ ẩn tình .

Cùng em bên những hữu tình
Soi trong đáy mắt thấy mình tương tư
Chén trà hương ngọt vị dư
Cho tơ mơ …Ước hai từ mật trăng.

Nguyệt lòng thơ viết muôn năm
Trà môi thế kỉ nằm trong tiệc tàn
Cùng em nhan sắc hòa tan
Uống chung chén đắm …Thơ tràn cung mây.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 04.08.2010 17:31:01 (permalink)
0


BƯỚC TÌNH

Người yêu ấm áp say sưa
Tình tôi lạnh,giống giọt mưa thế này
Người ta như áng mây bay
Còn tôi giọt nước tung bay nỗi buồn .

Bao nhiêu tình nhớ xếp khuôn
Bao nhiêu hình bóng trồng đường chiêm bao
Bao nhiêu câu nói ngọt ngào
Tim tôi một trái gửi vào hư hao …

Nhớ thời môi thức hoa Đào
Cười trong Mai nở, ngọt ngào lối Sen
Hương Cau hương Bưởi làm quen
Hàng Me bóng Phượng, cùng em đi về…

Người ơi đã có câu thề ???
Dẫu ba mươi tuổi có hề hấn chi
Tuổi cao càng thắm xuân thì
Chớ vì nếp cũ mà đi …Vội vàng .

Gặp cơn mưa lạnh thì than
Gặp lần trượt ngã …Ai làm khỏi đau ???

MINH TUẤN
Minh Tuấn 04.08.2010 23:13:26 (permalink)
0



NHỚ XƯA…

Từ nay người đã sang ngang
Thu tôi lại cảnh võ vàng bến sông
Người theo vườn phúc gieo mầm
Tôi đò một bóng ,nhuộm bầm đơn côi.

Thẹn thùng trong tiếng nói tôi
Trường xưa ,lối cũ ,là nơi chung tình
người ta hỏi chuyện chúng mình
Có còn ,hay lại bóng hình phôi pha.

Bạc tình …Tình sẻ làm ba
Mắt đau… Trông chán ,thành ra muôn hình
Trách đời, quen thói vô tình
Vườn thưa hương sắc,một mình nhớ xưa.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 05.08.2010 01:47:45 (permalink)
0

Kim bằng hội ngộ,

Bèo mây vạn dặm quan san
Tưởng rằng chỉ "net" khó toan tương phùng
Ấy mà lất phất mưa giông
Chị em hội ngộ tình thân thêm gần
Mới hay muôn vạn đường trần
Duyên thì sẽ gặp dẫu gần hay xa
Thêm tình thân, lòng nở hoa
Nung thêm ý chí vượt qua "khổ" đời...
Cùng gắng nhé các em ơi
Dệt nhiều hoa gấm cho người người vui

Huyền Băng





BÓNG DÁNG -VƯỜN THƠ
Soi gương ….giờ bỗng bùi ngùi
Mình trong gương đấy,ít vui ,nhiều buồn
Buồn mặt rạn nắng, dày sương
Tóc ươm mây trắng,da nhường rêu phong…

Vần thơ đốt đốm lửa lòng
Thắp trong vườn nghĩa ,mong hồng môi hoa
Tháng năm nhờ chữ dắt qua
Lòng thơ giữ hộ …Người qua hồn người.

Tri âm tia nắng rạng ngời
Niềm vui ấm, giữ nụ cười cho nhau
Mặc mưa buồn bã trên đầu
Thắp vầng nến đỏ ,mong sầu nguôi ngoai.

Gương đời soi bóng trần ai
Gương lòng gác bóng trang đài xa xưa
Gương thơ soi bóng bốn mùa
Buồn vui ,chắp bút chen đua đất trời.

MINH TUẤN


Chị kính mến.

Chúc mừng chị đã trở lại diễn đàn với thi hứng thật là nhiều tình cảm
Em họa bài thơ trên của chị và xin lồng bài thơ của chị vào bức anh công nghệ 3D chôm được chị nhé

Kính chúc chị vui vẻ cả tuần
Minh Tuấn 05.08.2010 13:39:18 (permalink)
0



CHỢ THƠ

Duyên vườn thơ chợ tháng năm
Mặc người yêu ghét rau răm cải trời
Bốn mùa xướng họa đầy vơi
Tình đong mưa nắng, quảy đời đắm say .

SÓNG

Mênh mang biển gió đêm ngày
Như câu muối mặn gừng cay kiếp người
Sóng như nhịp thở sầu tươi
Nhật quanh bóng Nguyệt ở nơi sóng đầy .

TÌM NHAU


Cho nhau muôn áng thơ say
Ướp hương hoa cỏ ,Ngọt mây gió ngàn
Ta người …Quê cũng Việt Nam
Thơ như khăn áo ,khoác ngàn bóng mai.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 05.08.2010 16:03:19 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ 1.

Nắng nghiêng đổ bóng đôi bờ
Chiều theo lá rụng... lững lờ trôi trôi ...
Trang thơ chép tự lâu rồi
Gió đông còn nép hiên ngoài ghẹo chi
Trong màn sương khói mùa đi
Còn vương hương sắc xuân thì hoa xưa
Phong Kiều... mộng gửi bay chưa
Chùa xa như thoảng... chuông vừa ... ngân nga ...

Chu Hà








KHÔNG ĐỀ 2.

Bao chiều nắng dội mưa sa
Mấy thu lá đổ la đà hồn rơi
Bơ vơ ngọn gió khoảng trời
Túi thơ xa xứ chẳng vơi nỗi niềm.

Lá ơi… Mấy chiếc bay nghiêng
Cho ta gửi vợi chút phiền mang theo.
Cây trơ tủi bóng sông nghèo
Khóc mùa thu cạn, thơ reo tiếng lòng.

Chuông chùa đếm tiếng thong dong
Chiều mênh mông tím,khói lòng vòng bay
Thơ dường còn đợi trăng say
Ôn ngày buồn rải xếp bày vần trang.

MINH TUẤN

DẠO NÀY BỊ SAO VẬY HẢ BẠN ?LẶN CHẲNG THẤY TĂM HƠI ĐÂU???MT HỌA ĐÔI VẦN VỚI CHU HÀ BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ NHÉ
CHÚC CHU HÀ VÀ CHỊ BẢY CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÉ/
Minh Tuấn 05.08.2010 17:34:18 (permalink)
0
NẮNG THU

Giọt nắng thu vương
Người thương về đâu xa ngái
Ta lữ khách bây giờ trở lại
Rượu giang hồ uống mãi vẫn chưa say
Ta tìm em trên bến nước sông đầy
Thu lãng đãng ngàn mây về che nắng
Em nơi đâu để đây vài giọt nắng
Rơi trong tim xao xuyến khách đa tình

Nguyenngoat




NẮNG THU PHAI .

Nắng tương tư ,mùa thu mang tới
Bước em về ,vội cũng vào ra
Khi chiều loang ,mang đêm tối vào nhà…
Em về để dệt vải, thêu hoa ?
Đâu có phải …Việc lụa là khăn áo.

Vội về đón …Lối đang chờ khờ khạo
Người đợi em đang huýt sáo sau vườn
Tiếng giả chim ,nghe cũng thật dễ thương
Như có nắng dọi khung vườn u tối…

Thu đã sang và ra đi cũng vội
Cổng vườn xưa đã khóa lối đi về
Giọt nắng vàng giờ héo úa trong mê
Gió sương đắng, ghẹo tóc thề phai bạc.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 17:35:20 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 06.08.2010 02:50:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




ẢO MỘNG MAI SAU.

Chỉ vì mộng ước mai sau
Con tim mới thốt lời đầu trao yêu
Cho xa, xa lắc buổi chiều
Cho nhớ, nhớ cả những điều vu vơ …

Tình xưa, chẳng ngó ngàng thơ
Cách xa, chữ mới xếp bờ tình chung
Khi trăng rơi bóng mông lung
Lúc gió thả nhạc, ru từng cơn mơ.

Áo em mặc tím mong chờ
Đôi tay lướt nhạc,trên bờ gió xưa
Rèm mi chớp chớp thành mưa
Miệng ngân nga hát, ra mùa đớn đau …

Áo cô dâu vẫn đẹp màu
Gọi người… Có nhớ về mau kẻo thừa
Trăng lòng chôn giấu vườn thưa
Gió đông, gió bắc chẳng chừa được lâu .

MINH TUẤN


@/Diệu Thu thân mến

Chúc mừng em hồn thơ dạo này đã thể hiện được sự hồn nhiên trong lòng/ chúc em vui vẻ và đều tay thả thơ em nhé. MT




 
Anh Tuấn uiiiiiiiiii

Dạ, đôi dòng em xin viết vội mến thăm anh, anh vẫn khoẻ chứ ạ, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay anh đã mến tặng, và đêm qua em cũng có tìm được chút cảm xúc qua thơ để xin phúc họa lại bài thơ trên của anh, nhưng rất tiếc, vì đường dây mạng nơi em bị trục trặc, nên em không vào được, mãi chờ tới trưa nay, sẵn em có chút công chuyện ghé nhà, nên em vội vã vào lưu vội đôi dòng muộn này xin tri ân cùng anh, và rất mến mong anh sẽ thông cảm cho

Và trước khi xin phép được hạ bút, em xin mến chúc Tuấn một chiều còn lại an khang, cùng với nhiều niềm vui thân ái, trọn vẹn và dễ thương nhất, mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
____________________________________


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 11:53:31 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 65 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9