LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 65 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 12.08.2010 14:30:49 (permalink)
0



LÁ RƠI…

Lệ mưa nặng bóng cuộc đời
Lá trăng bóng gió nên rơi nhẹ nhàng
Tôi… Em… thăm bước dọc ngang
Mà tình chẳng gặp,chỉ mang nỗi buồn.

Tháng năm, giờ đóng một khuôn
Sao em nỡ để nỗi buồn tan hoang
Đèo bòng …yêu kiếp đa mang
Lửng lơ…yêu kiếp cá vàng chẳng lo…

Lá rơi mặc giống con đò
Chở tơ sông Nguyệt đem cho đất mềm
Bến tình em chẳng cần tên
Mặc cho lệ chảy, bên thềm tương tư.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 17:04:58 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 12.08.2010 23:39:10 (permalink)
0


LANG BANG.

Bên anh sống thử say sưa
Mà em hồn võng cứ đưa một mình
Nào anh có phải vô tình
Trót yêu hoa đẹp ,đành tình hương bay…

Thu vàng có lá vàng bay
Sương long lanh có heo may ướp hình
Sao em chẳng quyết lòng mình
Bạc ai …Ai bạc vẫn rình kiếp hoa.

Phòng trọ chung một đôi ta
Già tình ,non ngãi ,nhưng mà thật yêu
Đừng như sương sớm mưa chiều
Mơ hình bong bóng ,thương yêu gió lòng.

Cổng đời trường mở ước mong
Cổng yêu em đón… Muôn lòng trăng hoa.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 17:05:31 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 12.08.2010 23:40:44 (permalink)
0


SẮC MÀU .

Thơ buồn rút ruột ra tơ
Sắc màu rút dạ… Gió chờ trăng trông
Màu thương gửi đỏ phượng hồng
Màu yêu tím thẳm,từng bông hoa cà .

Cho tình nhuộm sắc quê ta
Tháng bảy ngâu xám ,tháng ba nắng tràn
Tóc em mây chảy vai ngang
Anh đem trăng lược ,chải làn tương tư.

Sao trời ánh mắt tình ru
Vít cành trăng bạc mộng đu cuộc tình
Tây Hồ liễu ngả rung rinh
Trúc Bạch sóng vỗ,thuyền tình tím thơ.

Sắc màu tưởng những bâng quơ?
Mất nhau…Nhìn lại ,thấy bờ bến xưa.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 17:06:07 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 13.08.2010 09:07:06 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn




CHUYỆN CHÚNG MÌNH.

Anh về mang gió thu bay
Đường xưa phấp phới nắng gầy lao xao
Cây đa còng, gió vẫy chào
Cổng làng như nhắc, hôm nào có em.

Kỉ niệm còn thắm thân quen
Trèo cây bẻ lá, mình đem làm tiền
Về nhà chung họp chợ phiên
Thật thà mua bán, đảo điên chẳng lừa.

Rồi thu đem đến say xưa
Bao nhiêu bóng lá gió lùa vàng bay
Em nhặt từng nắm trên tay
Nhờ anh gấp, bóng…Trâu cày, nụ hoa.

Thu nay anh trở lại nhà
Làm bài tính cộng, bằng ra chúng mình.
Cho mùa nhân…Bóng xuân xinh
Hạ cười đỏ phượng…Thu trình tiếng ru.

MINH TUẤN


@@@/Diệu Thu Dạo này khỏe rồi đấy/ Chúc em vui vẻ với những kỉ niệm thơ ngây của ngày xưa nhé.



Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em xin mến chào anh, anh vẫn khoẻ chứ ạ, và xin rất cảm ơn anh cho hai bài thơ thật hay, mùh anh đã dừng chân ghé sang thăm và lưu lại mến tặng, thể thơ nào của anh viết, cũng hay và tuyệt vời cả, em rất thích bài thơ trên của anh vừa viết tặng, đọc nghe dễ thương và đáng yêu lắm anh :), em xin cảm kích và ngưỡng mộ nhiều, và có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa, thì tiếc trời cũng đang chuẩn bị bước sang thu, thật sự hông ngờ, thời gian trôi qua....quá nhanh anh nhỉ

Dạ, thôi vài dòng em xin mến thăm Tuấn vẫn khoẻ, và cũng xin tri ân muộn cùng anh, em xin mến chúc anh cùng gia đình thêm những chuỗi ngày an vui và dễ thương như ý trong cuộc sống, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
NuocMatMuaThu 13.08.2010 10:55:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




MẢNH TƠ YÊU.

Tưởng sống yêu đời chẳng nhớ ai
Tơ duyên trời thả ngập đường dài
Mỏng manh em nhận niềm hi vọng
Tay nắm tình thu mong chớ bay…

MINH TUẤN


Hôm nay máy anh lại bị trục trặc photoshop rồi em à/ thành ra không dán được chữ vào ảnh được.




Hi Tuấn:

Dạ, thêm lần nữa, em xin rất cảm ơn anh cho bốn câu thơ Tứ Tuyệt thật hay mến tặng, cùng với những lời khích lệ thật đáng quý mùh anh đã mến dành, em xin ghi nhớ và xin trân trọng ghi khắc mãi, và cũng cho em xin phép được gởi lại anh đôi dòng mộc mạc của mình để đọc cho vui Tuấn nhé, mến chúc anh thêm một ngày lành, và thật dễ thương :)

TB: Dạ, rất đáng tiếc khi nghe bộ phận photoshop của máy anh bị trục trặc, có lồng hình hay không, cũng không sao đâu anh ạ, thơ lá chính, mùh phải hôn Tuấn, đừng quá bận lòng mùh để hồn thơ chạy lạc nga anh, vừa qua chiếc laptop của em cũng bị hư hỏng hoàn toàn, rất tốn kém thời gian để sửa chữa, nên em đành phải sắm lại cái máy vi tính mới đó Tuấn :(, mong anh bảo trọng, em mến chúc anh một ngày lành :)

Thân ái

Thu em
Minh Tuấn 13.08.2010 16:07:35 (permalink)
0



NGUYỆN CẦU.

Mặt trời mọc ở đằng đông
Nhà em ở cuối sông Hồng chơi vơi
Phù sa nước đỏ gọi mời
Đất lành ,anh hỡi ? về nơi đậu cành.

Trăm năm thắm mộng má xanh
Chiêm bao nỡ để gãy cành ước mơ
Tài hoa may …Có mầm chờ
Mặc trời quạnh quẽ ,bàn thơ đỏ hồng.

Nhà em ở cạnh bến sông
Mùa lũ vớt củi, mùa đông kéo bè
Bốn mùa vất vả bóng quê
Nhà quanh năm đợi …Câu thề biệt tăm.

Đắng môi giọt lệ trắng trong
Ban mai vừa nắng ,chiều mong vội gầy .
Hững hờ đôi mắt ngàn mây
Bước chân chật lối ,ngõ đầy hoàng hôn.

Vào xanh,đã khóc nguồn cơn
Bước chân thiên lí như đờn đứt dây
Mi xanh ước bóng mộng gầy
Đừng bay hi vọng …Trong tay nguyện cầu.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 13.08.2010 16:10:22 (permalink)
0



RU TÔI

Có còn chăng
Hỡi câu ca…?
Có người hóa đá
Đợi ta tháng ngày .

Có còn thề
Bạc tóc mây
Để tôi cũng đợi
Chung ngày tương tư.

Biết rằng chẳng được
Như ru…
Vần thơ tôi viết
Vẫn như thuở nào.

Gió đi tìm ước
Non cao
Tôi theo câu hát
Ngọt ngào …Ru tôi.

MINH TUẤN



@@@/Diệu Thu à/anh lồng lại mấy câu thơ cũ đã nhé/hi/may quá sửa được rồi em à
Minh Tuấn 13.08.2010 22:46:41 (permalink)
0










CÂU THƠ -MÙA THU

Gửi tình qua những câu thơ
Chữ buồn im lặng, còn chờ người xem
Lòng riêng đọc ý người quen
Khỏa khuây bao nỗi sầu hoen góc đời .

Câu thơ mang cánh chim trời
Râm ran đầy ngõ những lời mùa thu
Đường quê cũng hết xa mù
Khi bên bờ lúa ,chim gù lại qua.

Câu thơ mong mỏi chan hòa
Xin mùa đừng vắng tiếng ca chim về
Dẫu heo ướp dạ tái tê
Ta còn hai trái tim thề đập chung.

Câu thơ kỉ niệm khoanh vùng
Hễ thu…Có nhịp tim rung nửa hồn
Cơn mơ theo ngủ chập chờn
Khi trăng ngoài ngõ ,vàng hơn …Bao giờ.

MINH TUẤN


Cám ơn em đã ghé thăm nhé Diệu Thu /chúc em vui
NuocMatMuaThu 14.08.2010 11:07:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




CÂU THƠ -MÙA THU

Gửi tình qua những câu thơ
Chữ buồn im lặng, còn chờ người xem
Lòng riêng đọc ý người quen
Khỏa khuây bao nỗi sầu hoen góc đời .

Câu thơ mang cánh chim trời
Râm ran đầy ngõ những lời mùa thu
Đường quê cũng hết xa mù
Khi bên bờ lúa, chim gù lại qua.

Câu thơ mong mỏi chan hòa
Xin mùa đừng vắng tiếng ca chim về
Dẫu heo ướp dạ tái tê
Ta còn hai trái tim thề đập chung.

Câu thơ kỉ niệm khoanh vùng
Hễ thu…Có nhịp tim rung nửa hồn
Cơn mơ theo ngủ chập chờn
Khi trăng ngoài ngõ, vàng hơn…Bao giờ.

MINH TUẤN


Cám ơn em đã ghé thăm nhé Diệu Thu / chúc em vui



Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng em mến thăm anh vẫn khoẻ, và em nghe rất vui khi Tuấn đã phục hồi lại được chương trình Photoshop trong máy vi tính của mình, thơ anh lúc nào cũng hay và thật tuyệt vời, và nhất là dạo này, những tranh thơ của anh viết, em xem càng thấy đẹp và linh động hơn nhiều, em xin gởi lời chúc mừng đến anh, Tuấn nhé :), và cũng rất hy vọng anh sẽ tìm được thêm nhiều niềm vui cùng với những giây phút thú vị hơn trong những giai đoạn học hỏi này, và em xin rất cảm kích cho bài thơ hay mến tặng, em xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình một ngày cuối tuần an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, và dễ thương nhất, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 20:16:28 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 14.08.2010 19:19:16 (permalink)
0



DÒNG SÔNG QUÊ .

Sông quê ôm nước mưa buồn
Cho đồng xanh gió ,nắng ươm mơ màng .
Quen em cho quí thời gian
Trông môi son tưởng bạc vàng mà say.

Sông đầy ,buồm cũng biết bay
Chăng màu cổ tích nhuộm ngày vừa trôi
Có em ,chợt thấy yêu đời
Hình như yêu lắm,cái hồi qua sông.

Cò bay, phơi trắng cánh đồng
Buồm trong mây gió, dắt sông về nguồn
Có em dìu tới bến thương
Cho tôi lấy hướng ,làm đường chim bay.

Dòng sông đồng lúa xưa nay
Như em… Tôi ,với tháng ngày trôi qua
Như đời có mẹ có cha
Có quê hương với mái nhà trần gian.

MINH TUẤN



Diệu Thu thân mến/
máy nó lại dở chứng như cũ em à
nó chỉ cho dán chữ vài tấm hình rồi lại không dán được nữa
bài của em ngày mai anh họa nhé.
chúc em vui vẻ
Minh Tuấn 14.08.2010 20:22:48 (permalink)
0



TÌNH QUÊ

Cất hai tiếng gọi quê hương
Thêm Yêu một tiếng ,gặp đường ngã ba
Cho vui mừng ,hay xót xa
Bước chân năm tháng vẫn là từ quê.

MỘNG LÃNG DU..

Chẳng câu
Hứa đợi hẹn chờ
Thơ vần
Dang dở cứ quơ bóng tình
Chẳng câu
Trăng hẹn chung tình
Hận thơ
Cứ trách bạc tình người ta.

Chót nghe
Chung tiếng chim ca
Bởi đường
Chung lối về nhà đấy thôi
Ngày xưa
Trường đã tan rồi
Còn lên cổng cũ
Đợi tôi làm gì…

MINH TUẤN
Minh Tuấn 14.08.2010 20:24:53 (permalink)
0



XA NHAU

Ai ngờ tình mới làm quen
Chia xa đã cách núi rèm,mây dăng
Chùng dây diều… chạy loăng quăng
Buông theo vạt khói dùng dằng sơn khê.

Bắt đền em đấy… cơn mê
Tình tôi ru bóng đi về chung thôn
Bây giờ mưa nắng cô đơn
Ướt rơi lạnh ngực,khô dồn mắt môi.

Biết nhau từ thuở vào đời
Đền nhau ta vẫn thay lời tình tang
Xa nhau lỡ nhịp thời gian
Nhớ mong ai trả …Bạc vàng tim tôi.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 20:27:01 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 14.08.2010 20:29:42 (permalink)
0


THÁNG MƯỜI TÔI…

Tháng mười cười đã rung rinh
Tan heo may nữa là mình gặp ta
Mỗi ngày đông cõng chiều qua
Bước chân ngóng đợi, cây đa tần ngần.

Tháng mười mù mịt phơi sân
Từ đây tới đấy hỏi gần hay xa
Thấy heo may ,vít cỏ già
Sương rơi thăm thẳm ,cho ta bần thần.

Tháng mười cuối nẻo cầu vồng
Còn vài nhịp bước là xuân mở trời
Đón anh từ chốn xa xôi
Về chung thong thả ,bước đời tháng riêng…

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 20:30:55 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 15.08.2010 01:12:27 (permalink)
0





MÁI TÓC ,HỒN THU

Em buồn với chiếc lược thưa
Chải hờ mái tóc bốn mùa đong hương
Xót lòng tiếc mấy sợi thương
Như hồn thu héo …Rụng đường bơ vơ .

Tình ta , ngày nhớ ,đêm mơ
Mắt môi héo đắng ,tâm thơ thẩn mòn
Tóc dài như mảnh lụa son
Còn đây hương gió?Giấu tròn vân tay ?

Bao ngày mong ước có hay?
Tháng giêng chung ấp làn mây vẽ hình
Mai đào,tạo dáng chung trinh
Gió dâng hương mộng ,mời tình tháng giêng.

Lược em …Quên chải muộn phiền
Bàn tay lưu luyến …Sợi duyên xanh đầy.
Vui tình rủ tóc,hong mây
Dẫu trăng nhuộm trắng,vẫn đầy niềm chung.

MINH TUẤN


Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé Diệu Thu
NuocMatMuaThu 15.08.2010 13:41:44 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

MÁI TÓC, HỒN THU

Em buồn với chiếc lược thưa
Chải hờ mái tóc bốn mùa đong hương
Xót lòng tiếc mấy sợi thương
Như hồn thu héo…Rụng đường bơ vơ .

Tình ta, ngày nhớ, đêm mơ
Mắt môi héo đắng, tâm thơ thẩn mòn
Tóc dài như mảnh lụa son
Còn đây hương gió? Giấu tròn vân tay ?

Bao ngày mong ước có hay?
Tháng giêng chung ấp làn mây vẽ hình
Mai đào, tạo dáng chung trinh
Gió dâng hương mộng, mời tình tháng giêng.

Lược em…Quên chải muộn phiền
Bàn tay lưu luyến…Sợi duyên xanh đầy.
Vui tình rủ tóc, hong mây
Dẫu trăng nhuộm trắng, vẫn đầy niềm chung.

MINH TUẤN


Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé Diệu Thu



Anh Tuấn thân mến:

Dạ, đôi dòng mến thăm anh vẫn khoẻ, và em xin rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay mến tặng, em xin cảm kích nhiều, và cũng cho phép em được gởi lại đây cùng Tuấn đôi dòng, và xin mến chúc anh một sáng Chủ Nhật bình yên, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, và dễ thương nhất trong ngày, mến mong anh bảo trọng :)

Thân ái

Thu em
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 65 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9