LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
MÙA SANG. Nhà em có một tâm hồn Buồn vui chỉ một sớm hôm tự tình Từ khi quen biết chúng mình Gửi câu thơ nhớ làm xinh nụ cười. Nhà anh có tính hay lười Áo quần luộm thuộm ,tả tơi chốn nằm Ngại ngùng ,em lỡ tới thăm Chẳng cười chẳng trách ,giúp tằm gỡ tơ . Em về viết lại vào thơ Để cho thêm nhớ …Rồi chờ ngày sang. Đã quen thì hóa nhà vàng Vườn em hoa đợi mùa sang nở mùa. MINH TUẤN Diệu Thu thân mến/ Cám ơn em ghé thăm và để lại bài thơ hay và bức ảnh đẹp nhé ,bức ảnh này anh thấy trong bộ an bum cưới của họ đẹp lắm đấy ,có thơ thì càng đẹp thêm,cám ơn em nhiều nhé chúc em khỏe nhiều nhe. ANH -MT.
CÁNH DIỀU . Tuổi hồng thắm mãi hồn son Ơn mẹ ưu ái ,tình con nhất nhì Yêu trăng tròn khuyết về đi Buồn chiều đem ước đến thì xa xăm. Con thời biết nhớ biết mong Mẹ thời hưu hắt bên dòng hoang mang Tùng con dáng đứng mơ màng Cây bàng bóng mẹ gió vàng gốc xiêu. Ân tình ở nghĩa thương yêu Riêng chung cuộc sống ít nhiều tự tâm Dẫu là một thoáng phong vân Muôn năm thương vẫn ước thầm được yêu. Mẹ ơi buồn tím trăm chiều Hồn con vẫn đợi cánh diều mẹ con. MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 02:25:45 bởi Minh Tuấn >
THU ƠI … Giận hờn rồi lại mến thương Trách thu nắng đẹp ,còn vương sương mù Cháu con khôn lớn dả dư Mẹ già bóng ngả muôn từ lắt lay. Dạ lo tắt nắng chìm cây Bụng sợ gió lớn rụng bay lá vàng Cầu mong đừng cảnh tan hoang Nhà vương im ắng ...Mất ngàn tiếng thương . Thu ơi đã thắm bao đường Nối duyên Tơ Nguyệt quanh giường mơ hoa Vậy sao còn cảnh bất hòa Nhuộm cho vàng lá …Để ra lìa cành. MINH TUẤN.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 02:26:26 bởi Minh Tuấn >
TA VỀ …SAY SƯA. Chìm mình trong giấc mơ say Ta về hà nội …Xuân bay đâu rồi Công viên còn bóng thu phơi Lối mòn đã mất,đời người chảy qua . Hà Thành,mà tưởng còn xa Bởi hồn tìm chốn, thu qua… Cất tình Heo buồn vàng lá chung trinh Gió lay đưa tiễn cuộc tình không em Thủ Đô muôn thuở thân quen Như xanh Hoàn Kiếm ,nước xem bầu trời Ta về ngắm lại chiếc nôi Thoảng bay hương gió ,như thời Thăng Long. MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 02:27:18 bởi Minh Tuấn >
GIAO LƯU TIẾNG ĐÀN MA.
BĂNG NGUYỆT
Vọng đâu đây tiếng đàn ma
Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình
Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục
Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng
Năm non bảy núi xa vời tận
Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
Gần bên mà nợ không kế cận
Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.
Người về trong mộng thoáng bóng câu
Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
Lá cành xào xạt theo làn gió
Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.
**
*
Âm dương hai ngã đã rồi
Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
Tình yêu như nưóc cuốn trôi
Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.
BĂNG NGUYỆT
NGHE TIẾNG ĐÀN MA
Nghe"tiếng đàn ma" xót cõi lòng
Thương người em gái sống long đong
Cuộc đời lận đận đầy ngang trái
Gối chiếc mền đơn chốn quạnh phòng
Phương ấy,giờ em có khỏe không?
Bao năm cách biệt đóa hoa hồng
Gót hài lối cũ còn in dấu
Anh ở nơi này mãi nhớ mong...
Lãng đãng sương sa khắp cánh đồng
Gió thu mơn lá ru khe khẽ
Anh ngồi lặng lẽ mắt xa trông
Chỉ thấy mây bay,đường vắng vẻ!
Thái Hòa ơi!Đừng buồn em nhé!
Cố vượt qua bão tố phong ba
Hãy vui cho tâm hồn tươi trẻ
Mặc đường trần đôi nẻo cách xa!
Thi Nang
ĐÀN MA –RƯỢU QUỈ -DẠ SẦU. Đánh thức vần thơ thắp bóng đêm Trời Tây dải nhớ kiếm êm đềm Góc Nam thương mãi lần tay bắt Trời Mỹ mặt chia ,chớ có quên. Chuốc rượu làm thân với đắng cay Vin thu ,tơ rụng xuống đầy tay Nâng niu ướm hỏi lòng nhân thế Rượu lúc xa tình, uống có say??? Qủi ta ,ma rượu, hát thơ vàng Mặc gió chăng sương ,khoác áo tang Trời sáng bến nào cho Hải Ngoại Mà lòng mở gói đón ngày sang. Nghe tiếng đàn ma giữa tuyết đông Có trăng Qủi khốc ướp bông hồng Rượu chai kết nối sầu trông đợi Hỏi chốn Thái Hòa lạnh nữa không? MINH TUẤN @@@/Lâu lắm MINH TUẤN ghé thăm huynh THI NANG gặp bài thơ của (BN & TN)thạt là hấp dẫn Xin nỗi thêm bài thơ cùng HUYNH và Băng Nguyệt nhé /Chúc cả nhà đều vui vẻ và càng thống thiết với những ca từ của thơ ma....sợ và buồn quá....NÈ TRỜI. MT KÍNH CHÀO
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 02:29:27 bởi Minh Tuấn >
Trích đoạn: Minh Tuấn
MÙA SANG.
Nhà em có một tâm hồn
Buồn vui chỉ một sớm hôm tự tình
Từ khi quen biết chúng mình
Gửi câu thơ nhớ làm xinh nụ cười.
Nhà anh có tính hay lười
Áo quần luộm thuộm, tả tơi chốn nằm
Ngại ngùng, em lỡ tới thăm
Chẳng cười chẳng trách, giúp tằm gỡ tơ .
Em về viết lại vào thơ
Để cho thêm nhớ…Rồi chờ ngày sang.
Đã quen thì hóa nhà vàng
Vườn em hoa đợi mùa sang nở mùa.
MINH TUẤN
Diệu Thu thân mến/
Cám ơn em ghé thăm và để lại bài thơ hay và bức ảnh đẹp nhé, bức ảnh này anh thấy trong bộ an bum cưới của họ đẹp lắm đấy, có thơ thì càng đẹp thêm, cám ơn em nhiều nhé chúc em khỏe nhiều nhe.
ANH -MT.
Anh Tuấn thân mến: Dạ, xin rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm em và đã để lại một bài thơ thật hay cùng những lời khích lệ thật đáng yêu mến tặng, em xin tri ân và cảm kích nhiều, và em cũng xin gởi lời mến chúc anh vạn sự được tốt đẹp như ý, cùng một ngày mới an vui và thật dễ thương, mong anh bảo trọng :)
TB: Dạ, thưa đúng rồi anh, tấm hình trên là em đã sưu tầm được từ Album đám cưới bên trang XomNhiepAnh, xem hình, ai ai cũng xinh và đẹp cả :)
Thân ái
Thu em
Trích đoạn: Minh Tuấn
XA MẸ…
Phận con đang gánh phong trần
Nghĩa tình mang vác nợ nần tái sinh
Xa mẹ lệ chảy quanh mình
Thương vàng lá gió, trước hình bão dông.
Mưa trời nước đổ thành sông
Xin mẹ giữ sức, kẻo chồng bạc con
Cô đơn còn giết tuổi son
Huống chi tàn tạ, trông mòn dấu chân…
Muốn dâng mẹ đóa hoa hồng
Môi hoa mềm mại như vòng tay xưa
Hương nồng say nhịp võng đưa
Nuôi con khôn lớn, gặt mùa cô đơn…
Nhớ mẹ chẳng có buồn hơn
Xa mẹ thì khóc..Còn hơn mẹ buồn…
MINH TUẤN
Anh Tuấn thân mến: Dạ, và xin cho phép em được gởi tới anh thêm một bài thơ.... về một chút nỗi niềm của Mẹ nga Tuấn, và xin mến chúc anh thêm một ngày lành, và sẽ tìm lại được tình thương của Mẹ trong dịp lễ Vu Lan sắp tới này, mến mong anh bảo trọng
Thân ái
Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 14:20:11 bởi NuocMatMuaThu >
CON TIM ĐỢI . Em chờ đưa đón cuối thu Con đường hun hút, sương mù lặng câm Bước chân anh với bâng khuâng Làm phiền giọt nắng âm thầm dạ em. Muộn như chiều tím chăng rèm Trao lời xin lỗi, hôn em nhẹ nhàng Ghế ngồi lạnh ướp tình mang Lá thềchưa rụng …chẳng làm rối tay . Hỏi lòng ai đắm ai say Lúc cơn gió thoảng mây bay hướng nào Hỏi hờn giận có khát khao? Mà tường nhung nhớ …Chỉ rào đôi tim. MINH TUẤN Cám ơn Diệu Thu ghé thắm và thả thơ thật là lai láng chúc em vui vè và sáng tác đều tay nhé. Bài thơ về mẹ em viết hay quá...Thôi bài này anh xin khất vì chủ đề viết về mẹ làm nhiều bài quá rồi chúc em vui vẻ cuối tuần nhé
KIẾP THA PHƯƠNG. Mắt pha sương hết đường trăng tỏ Dạ xuân sầu chẳng ngó cành sai Đêm thu chung gió thở dài Chim kêu vượn hót bên tai suối buồn. Bóng Tây phương trăng luồn mây dạt Ngẩn ngơ hồn lác đác sương rơi Nhớ quê bóng cũ xa xôi Đau vầng mây trắng, khóc đời mưa đen. Con nhạn trắng chê hèn mái tóc Chưa trăm năm đã thắp màu mây Sương thu lạnh,gió còn say Trái tim ăm ắp… Thương đầy lối xưa. Vay dáng liễu trồng mùa đưa tiễn Nay gốc già đợi biển ,cầu mây Bạn tình còn giữ thơ ngây Lòng ta thăn thắt …Tháng ngày khôn nguôi. MINH TUẤN
BẾN XƯA. Vì tình đành tội xuân xanh Lòng ai không muốn yên lành cho nhau Sầu nào có bắt ai đâu Chớ than vãn quá, mà nhàu dạ trong. Già cau ai chẳng đau lòng Trầu vàng qua lứa, buồn đong héo tàn Cải xanh quá lứa hoa vàng Đào xuân qua bước, mơ màng quả non… Chung lòng, vườn mãi tình son Hoa em chưa nở biết còn đợi anh Sóng lòng, sông vỗ ước xanh Mong đò trở lại dỗ dành bến xưa. MINH TUẤN
GIẤC ĐÊM … Giấc đêm ôm nhớ đến đi Lệ chan ướt gối ,thầm thì một thân Trách tình ,hạt chẳng nảy mầm Để khi cách mặt ,bần thần thương hoa . Thời gian cõng tháng năm qua Lòng không êm ái ,mãi là đớn đau Mỗi lần phượng nở tìm nhau Mỗi lần thu úa ,vò nhàu hồn trăng . Tìm đâu thấy bóng xa xăm Chim trời cá nước tung tăng sông nguồn Chao nghiêng mơ chốn cánh chuồn Dẫu mong manh ước ...Vẫn thương nồng nàn Bao giờ cho kiếp hồng nhan Được trao chủ động kéo chàng mình yêu Bao giờ sớm chẳng trời chiều Tương tư chẳng bỏ bùa yêu dại khờ. MINH TUẤN
RƯỢU SAY …
Khi vui thì đọc truyện Kiều
Khi buồn uống rượu xem chiều ngả nghiêng
Thấy trăng e lệ ngoài hiên
Tưởng cô bán rượu đòi tiền cơn say...
Khơi nguồn sống chốn đắng cay
Hâm nồng tim đỏ ,tỉnh say với đời
Thiên Lí nào có xa xôi
Tàu thời gian chở từng hồi xem qua..
Đành thua chén rượu trăng hoa
Biết mà không tránh bởi là thằng tôi
Người say ở chốn tơ trời
Tôi chìm hũ rượu đây vơi tháng ngày.
Vui buồn như gió như mây
Muôn năm ai gọi kẻ say là ngài .
MINH TUẤN
Trích đoạn: Minh Tuấn
CON TIM ĐỢI .
Em chờ đưa đón cuối thu
Con đường hun hút, sương mù lặng câm
Bước chân anh với bâng khuâng
Làm phiền giọt nắng âm thầm dạ em.
Muộn như chiều tím chăng rèm
Trao lời xin lỗi, hôn em nhẹ nhàng
Ghế ngồi lạnh ướp tình mang
Lá thềchưa rụng …chẳng làm rối tay .
Hỏi lòng ai đắm ai say
Lúc cơn gió thoảng mây bay hướng nào
Hỏi hờn giận có khát khao?
Mà tường nhung nhớ …Chỉ rào đôi tim.
MINH TUẤN
Cám ơn Diệu Thu ghé thăm và thả thơ thật là lai láng
chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé.
Bài thơ về mẹ em viết hay quá...Thôi bài này anh xin khất
vì chủ đề viết về mẹ làm nhiều bài quá rồi
chúc em vui vẻ cuối tuần nhé
Anh Tuấn thân mến: Dạ, em xin dán vội bài thơ phúc họa của mình gởi tặng anh trước khi em bồng trâu ra đồng cày :), và xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé sang thăm em và mến tặng một bài thơ thật hay, em xin cảm kích nhiều, và mến chúc anh một chiều lành và thật dễ thương, mong anh bảo trọng :)
Thân ái
Thu em
THUỞ ĐÓN ĐƯA… Lửa nến chập chờn đợi bóng xưa Ngoài hiên lá gió quẩn quanh đùa Nén tim buồn bã lồng sầu muộn Chong mắt chờ mơ ,nhớ chẳng vừa… Từ trần từng chiếc lá mùa thu Rấm rứt gió hoang nấm mộ dư Cây ngả đường chiều thương khóc lá Sương sa tàn tạ chốn phù du . Cửa sáng mở ra ,nhìn hướng đông Heo may thấp thoáng chốn phòng không Bóng sương đã lẫn hình mây trắng Đông đến buồn lòng, lại rét trông… Từ ấy mình xa đã mấy mùa Tiếng chân đường cũ ,để cho mưa Chân mây gót gió tràn qua lại Nhắc mãi tình ta… Thuở đón đưa. MINH TUẤN Hồn thơ em lai láng trở lại/có lẽ nào cơn gió mùa thu đang nâng bước chân em tôi...Cầu chúc em luôn vui khỏe ANH /MINH TUẤN
TỨ TUYỆT MÙA THU. SANG THU
Cây xanh đã chuyển sắc vàng
Mùa hạ bịn rịn chuyển sang thu rồi...
Hạ qua níu lại giùm tôi
Chút nắng còn lại... Gửi người tôi thương...
GIỌT BUỒN
Con tầu chuyển bánh xa dần...
Sân ga người đứng tần ngần trông theo...
Chiều thu buồn bã đìu hiu,
Giọt buồn trong mắt... Ướt chiều tiễn đưa...
SẮC THU
Nơi anh chẳng có mùa thu
Không heo may lạnh, thâm u mây trời.
Chắc không nhiều lá vàng rơi?
Em gom tất cả... Tặng người sắc thu...
THU BUỒN
Lá vàng rơi... Lá vàng rơi...
Hạ tàn. Thu đến với người cô liêu...
Thu buồn... Gió cũng đìu hiu
Cánh chim chấp chới trong chiều tha hương...
THƯƠNG GIANG
Thân họa với THƯƠNG GIANG chùm thơ (CHÙM TỨ TUYỆT MÙA THU)Chúc em vui vẻ nhé.
SANG THU.
Hạ còn vắng gió thầm thì
Chợt theo trăng mật bước thì vào thu
Võng nhà mơ ước lời ru
Người say dỗ trẻ …Thơ nhừ rượu câu…
GIỌT BUỒN.
Gió thu êm ái giọt ngâu
Sương thu giấu bóng con tàu rời ga
Thời gian vẫy tháng ngày qua
Hồn ta níu giữ ,căn nhà tuổi thơ.
SẮC THU.
Chiếc neo như thể dư thừa
Con thuyền xa bến ,đón đưa chẳng còn
Lá rơi muôn bóng vàng son
Con tim cô quạnh …Nhặt mòn thu phai.
THU BUỒN.
Lá rơi …Rơi tít dặm dài
Hợp hôn li rượu ,mong ai trở về
Trăm năm thu khóc tái tê
Một đời mộng đắng ,ước về mật trăng.
MINH TUẤN
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: