LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 65 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 17.10.2009 20:32:17 (permalink)
0


CHIỀU BUỒN …

Chiều vàng vàng bóng hình tôi
Tưởng như chiếc lá đang phơi cuối mùa
Ước tìm lối cũ người xưa
Bới trong sầu lắng ,gió đưa não nề.

Con đường ngập bóng sơn khê
Bờ cây lau lách bốn bề sương rơi
Cảnh đẹp buồn cũng thế thôi
Nắng còn tím tái, nhuộm môi xám lòng.

Chiều buồn trăm nỗi như mong
Trông quê sau rặng núi trong sương mờ
Cuối trời biên ải lắc lơ
Hỏi mùa thu ấy… bài thơ có buồn.


MINH TUẤN

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 20:48:59 bởi Huyền Băng >
#61
    Minh Tuấn 18.10.2009 00:57:22 (permalink)
    0




    TẢN MẠN LỤC BÁT.

    Bây giờ qua ngõ huyền mơ
    Mùa thu đã cất khoảng chờ...Tìm đâu
    Vòng tay ôm ngọn gió sầu
    Câu thơ nhớ bạn tiếc câu ...Tình nồng...
    +++
    Dẫu cho xanh đỏ ánh đèn
    Đâu bằng một mảnh trăng quen quê nhà
    Tóc vàng với trắng làn da
    Thương nào hơn mảnh lược ngà ...Tóc đen.
    +++
    Trăng non một thuở ngu ngơ
    Trăng tròn sao chẳng trao bờ khát khao
    Khi trăng leo đỉnh ngọn sào
    Câu thơ đưa đẩy ...Tiếc nào được đâu ...
    +++
    Trăng trời gió lộng tơ ngân
    Trăng thơ ánh ngọc rạng vần thơ hay
    Trăng trời buông những đắm say
    Trăng lòng xếp lại tháng ngày ngẩn ngơ.

    MINH TUẤN
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 18:48:38 bởi Minh Tuấn >
    #62
      Minh Tuấn 18.10.2009 16:07:03 (permalink)
      0



      LÁ VÀNG .

      Thu rơi lá rụng ngập tràn
      Liệu khi lá biến bạc vàng có vui
      Cũng là...Vàng lá đấy thôi?
      Mà sao xếp đống ngậm ngùi tiếc thu.

      Tìm trong bóng lá lời ru
      Còn đâu mây trắng ,nắng đu cánh cò
      Nỗi niềm dâu bể giằng co
      Quê hương một thoáng…Tơ vò bao đêm …

      Nhớ xưa lá rụng bên thềm
      Hanh heo đôi lứa …Cho thêm dẻo lòng
      Nhớ đàn con nhỏ trông mong
      Vắng cha đến lớp ,chẳng hòng đón đưa .

      Mẹ già sáng nắng chiều mưa
      Gầy vai vợ quảy bốn mùa gió sương
      Bước chân xa cuối dặm đường
      Giữa mùa vàng rụng …Càng thương ngập lòng.

      MINH TUẤN
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 18:49:36 bởi Minh Tuấn >
      #63
        Lê Như Ngọc 21.10.2009 14:22:40 (permalink)
        0
        Bài thơ làm NN rất xúc động
        #64
          NuocMatMuaThu 23.10.2009 12:46:49 (permalink)
          0
           

          Trích đoạn: Minh Tuấn

          CƠN SAY …
           
          Nắng buông vạt thắm nồng say
          Hương em gội gió tóc bay lối về
          Trăng vàng lấp lánh đam mê
          Dáng em hiền dịu vỗ về thiên thai.
           
          Say tình một thoáng bên ai
          Theo nhau nỗi nhớ kết hoài tháng năm
          Mơ yêu óng mượt tơ tằm
          Ước cho khăn áo mãi trong một màu.
           
          Cuộc đời nghiêng ngả bể dâu
          Cơn say mãi bắc nhịp cầu niềm tin
          Giũ cơn sóng gió nổi chìm
          Đẩy đưa cuộc sống đi tìm cơn say.
           
          MINH TUẤN
           
           
           
           
          Hi Tuấn:
           
          Dạ, đêm nay em xin phép, được ghé vào thăm Tuấn, anh vẫn khỏe ạ, và cho Thu xin được gởi lại xứ Đoài anh một đôi dòng thương mến của lòng, và em xin mến chúc Tuấn những chuỗi ngày bình an trong cuộc sống, và luôn luôn đạt được những giấc mơ anh hằng mong ước, mến mong anh bảo trọng :)
           
          Thân ái
           
          Thu_em
          __________________________________________________
          #65
            Minh Tuấn 23.10.2009 16:01:48 (permalink)
            0

            Bài thơ làm NN rất xúc động

            _____________________________

            Xin mời ghé thăm:
            http://yume.timnhanh.com/hoatim_tigon124
            Web: http://nnyvn. net/lenhungoc

             
            Cám ơn bạn đã ghé thăm và đọc thơ của MT nhé
            chúc bạn vui vẻ cuói tuần
             
            MINH TUẤN
            #66
              Minh Tuấn 23.10.2009 16:03:33 (permalink)
              0



              VÒNG TAY .

              Nợ cha mẹ một vòng tay
              Vòng quê thơ ấu con vay cả đời .
              mưa rơi rửa sạch bầu trời
              Mồ hôi cha mẹ rơi đời... nuôi con.

              Ước mơ năm tháng chẳng mòn
              xuân phai ,tóc bạc, cho còm tấm thân
              Nhớ quê ôm nỗi âm thầm
              Thương bờ vai nhỏ ân cần trời quê.

              Vòng tay ôm cả sơn khê
              Bầu trời cũng nhỏ lối mê diệu kì
              Câu nói xa, dẫu thầm thì
              Mà như rõ cả bước đi hôm nào.

              Vòng tay ôm khoảng chiêm bao
              Lòng vui mơ ước đêm nào cũng mơ.

              MINH TUẤN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 18:51:02 bởi Minh Tuấn >
              #67
                Minh Tuấn 23.10.2009 16:58:27 (permalink)
                0



                BƠ VƠ CỔ TÍCH.

                Thu tàn xao xác lá mơ
                Nắng phai nhạt cả bến bờ đợi trông
                Đem hồn vào chốn mùa đông
                Từ nay thôi hết trăng lồng chiếu thơ .

                Bao câu cổ tích đến giờ
                Chồi mầm còn nảy ước mơ con người
                Bao câu thơ thuở xanh tươi
                Còn vang tiếng gió còn cười mặt trăng .

                Bao năm chú Cuội trông Hằng
                Cây đa năm tháng còn dăng bóng trần
                Chuyện xưa cổ tích bâng khuâng
                Cho hôm nay mãi ,mộng trần ngây thơ.

                MINH TUẤN
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 18:52:08 bởi Minh Tuấn >
                #68
                  Minh Tuấn 25.10.2009 00:43:19 (permalink)
                  0


                  HƯƠNG VỊ QUÊ...

                  Đắm hồn bên bát bún cua
                  Giữa đông xứ lạ ,thương mùa hạ quê
                  Cái tôm cái tép đi về
                  Bên ngọn rau luộc ,no nê bữa nhà …

                  Tháng ba nắng tím hoa cà
                  Mùa ngâu mưa rắc vườn nhà cải xanh
                  Trưa chiều khói quyện mái tranh
                  Đem bao nhiêu gió kết thành lời ru .

                  Xứ người ăn bát riêu cua
                  Hồn quê hương vị tưởng vừa đâu đây
                  Cọng hành thơm lắm đắng cay
                  Cọng rau mát dịu chia ngày gió sương . 

                  Bao năm trải mấy dặm trường
                  Món quê thơm thảo mãi vương nỗi lòng
                  Ngọt ngào hương vị trông mong
                  Bún ngon bao sợi, bấy dòng nhớ quê.

                  Đâu nào ơi những cơn mê
                  Bánh chưng đợi tết, ngày về gần thêm
                  Đâu nào những giấc mơ quen
                  Khói lan tím ngõ …Có em đợi chiều .

                  MINH TUẤN


                  R Bài thơ đã vào thư việ bởi HB
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 18:11:51 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    NuocMatMuaThu 26.10.2009 00:22:46 (permalink)
                    0
                     

                    Trích đoạn: Minh Tuấn

                    QUÊ HƯƠNG.

                    Quê hương chốn giữ tình thương
                    Cho hồn xa xứ vấn vương mỗi ngày
                    Khi trăng tỏa, lúc sao bay
                    Khi mưa khi nắng ,gió đầy xóm thôn .

                    Quê hương xếp dạ bồn chồn
                    Tình người duyên nợ sớm hôm chẳng nhòa
                    Nhớ mùa lạnh cắt thịt da
                    Thương mùa ấm áp chan hòa lứa đôi .

                    Tìm trong kí ức xa xôi
                    Chiêm bao thoang thoảng để rồi sầu thêm
                    Nhớ lời ru ,giấc thơ êm
                    Quê hương đưa đẩy tình thêm mỗi ngày .

                    Cánh cò chở giấc mơ say
                    Tấm thân mẹ cũng hao gầy theo mơ
                    Quê hương trong chốn mong chờ
                    Ước chân trở lại tìm bờ bình yên.

                    MINH TUẤN



                     
                     
                    Hi Tuấn:
                     
                    Dạ, Thu xin ghé vào thăm anh vẫn khỏe, và em xin được gởi lại xứ Đoài của Tuấn một chút gì gọi là Tình Mẹ, và xin mến chúc anh cùng gia đình một chiều Chủ Nhật dễ thương và thật an vui, và mến mong anh bảo trọng Tuấn nhé :)
                     
                    Thân ái
                     
                    Thu_em
                    ____________________________________________________
                    #70
                      Minh Tuấn 31.10.2009 17:55:08 (permalink)
                      0



                      CHỜ XUÂN …

                      Nâng niu một chiếc lá vàng
                      Buồn gom muôn nỗi hoang tàn vào đông
                      Tiếc thời đợi Nguyệt bên song
                      Gửi bao câu chữ nối dòng sương rơi .

                      Ngày mai vẫn một bầu trời
                      Thời gian vẫn đến chở đời ngược xuôi
                      Ngày mai lại nhớ xa xôi
                      Dấu chân còn đó một thời dấu yêu .

                      Cầm tay chiếc lá thương yêu
                      Tưởng như giữ vạt nắng chiều êm ru
                      Tay nâng một chút tình thu
                      Tưởng như ánh Nguyệt rơi từ mắt môi .

                      Ngày mai đông lạnh khung trời
                      Câu thơ nhớ bạn gửi nơi chung tình
                      Ngày mai tuyết trắng lặng thinh
                      Vần yêu xin đợi chúng mình vào xuân .

                      MINH TUẤN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 18:55:24 bởi Minh Tuấn >
                      #71
                        Minh Tuấn 01.11.2009 02:53:57 (permalink)
                        0



                        BAO CHIỀU …

                        Mưa rơi …rơi ướt nụ cười
                        Thu tàn mấy độ cho trời buồn thêm
                        Lá rơi …rơi mãi nỗi niềm
                        Hôm qua một chiếc ,mai xiên một đàn.

                        Mỗi lần ngọn gió bay ngang
                        Biết lành hay giữ mà gàn mà khuyên
                        Như dòng sông với con thuyền
                        Đôi bờ bồi lở biết duyên thế nào….

                        Tháng năm tình thả dạt dào
                        Đón nhau trăng đợi …Về sao dẫn đường.
                        Cành khuya lá đẫm hạt sương
                        Lối trời gió mỏng, rơi đường đắm say.

                        Bao lần nhớ đến hôm nay
                        Cầu mơ đêm bắc bàn tay đợi người
                        Bao chiều em thấy mưa rơi
                        Rưng rưng đôi mắt tiếc thời có nhau .

                        MINH TUẤN


                        R bài thơ đã vào thư viện bởi Huyện Băng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 18:57:18 bởi Minh Tuấn >
                        #72
                          NuocMatMuaThu 01.11.2009 22:12:00 (permalink)
                          0
                           

                          Trích đoạn: Minh Tuấn

                          BAO CHIỀU …

                          Mưa rơi …những tưởng lệ đời
                          Buồn thu dạ ấy, bời bời mấy đêm
                          Nỗi niềm nhớ những thân quen
                          Câu thơ khắc khoải, chia miền cách xa.

                          Mỗi lần tiễn một ngày qua
                          Cơn mơ em đợi giọt sa bến lòng
                          Lở bồi bên nhớ bên mong
                          Xuân thu đông hạ gửi dòng thời gian .

                          Tương tư một khúc thơ vàng
                          Trăm năm ánh Nguyệt chung mang ước thề
                          Tương tư câu chữ vùng quê
                          Chục năm ánh mắt chẳng hề hư hao .

                          Nhớ xưa tình thắm dạt dào
                          Đón trăng đợi bóng …Về sao dẫn đường.
                          Cành khuya lá đẫm hạt sương
                          Lối trời gió mỏng rơi đường chia tay .

                          Bao lần em tiễn một ngày
                          Cầu mơ đêm bắc bàn tay đợi người
                          Bao chiều em thấy mưa rơi
                          Rưng rưng đôi mắt tiếc thời có nhau .

                          MINH TUẤN

                           
                          Diệu Thu à....Bài thơ này thật hay quá, và ảnh thật là đẹp....Vần thơ lục bát của em thật là ngọt ngào và nhẹ nhàng lắm đấy.
                          Mến chúc em ngày chủ nhật vui vẻ nhé


                           

                          Hi Tuấn:

                          Dạ, đôi dòng em xin mến thăm anh, Tuấn vẫn khỏe ạ?

                          Dạ, em nghe rất vui, ngỡ như là mùa thu đã trở lại, mặc dù là đang Đông, cầu xin mùa Thu vẫn hoài đẹp mãi, và thật đáng yêu trong hồn thơ của anh, của em, và của tất cả mọi người, ai đã từng ngắm Thu sang, thả hồn mình tìm mộng, giữa những chiếc lá vàng bay, hoặc từng giọt mưa rơi anh nhé, và xin rất cảm ơn anh, vẫn còn nhớ tới mùa Thu em, thơ Tuấn lúc nào cũng hay cả, em luôn luôn rất ngưỡng mộ nhiều :), và xin mến chúc anh cùng gia đình một chiều Chủ Nhật đẹp như ý, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất ạ :), và rất cảm ơn, Tuấn đã tặng cho em những bài thơ thật hay, em nghe rất vui, mến mong anh bảo trọng :)

                          TB: Dạ, và anh Tuấn ơi, cho em xin phép được thiếu lại anh thêm hai bài thơ bên kia, có gì tối em sẽ trở lại, để ráng tìm chữ cùng Tuấn viết tiếp anh nhé :)

                          Thân ái

                          Thu_em
                          ___________________________________________

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 22:50:24 bởi NuocMatMuaThu >
                          #73
                            NuocMatMuaThu 02.11.2009 12:47:51 (permalink)
                            0
                             

                            Trích đoạn: Minh Tuấn

                            CHỜ XUÂN …
                             
                            Nâng niu một chiếc lá vàng
                            Buồn gom muôn nỗi hoang tàn vào đông
                            Tiếc thời đợi Nguyệt bên song
                            Gửi bao câu chữ nối dòng sương rơi .
                             
                            Ngày mai vẫn một bầu trời
                            Thời gian vẫn đến chở đời ngược xuôi
                            Ngày mai lại nhớ xa xôi
                            Dấu chân còn đó một thời dấu yêu .
                             
                            Cầm tay chiếc lá thương yêu
                            Tưởng như giữ vạt nắng chiều êm ru
                            Tay nâng một chút tình thu
                            Tưởng như ánh Nguyệt rơi từ mắt môi .
                             
                            Ngày mai đông lạnh khung trời
                            Câu thơ nhớ bạn gửi nơi chung tình
                            Ngày mai tuyết trắng lặng thinh
                            Vần yêu xin đợi chúng mình vào xuân .
                             
                            MINH TUẤN


                            Diệu Thu...Cám ơn em đã thăm anh nhé/Bài thơ lục bát của em dễ thuơng và cả bức hình đẹp quá.
                            Mến chúc em vui nhiều cuối tuần hén...

                             
                             
                            ĐÓN ĐỢI NÀNG XUÂN

                            Vườn thơ em đón nắng Xuân
                            Để chiều ngồi đợi bước chân Chàng về
                            Cùng anh lạc chốn đam mê
                            Thả hồn mình mộng phu thê một lần
                             
                            Tim hòa nhịp đập ái ân
                            Xui môi chợt bỗng như cần bờ môi
                            Ngửa tay cúi nhặt hoa rơi
                            Lắng nghe lòng ngỏ từng lời mến thương
                             
                            Đàn ai buông tiếng du dương
                            Điệu trầm điệu bổng nghe dường như mơ
                            Phải anh là suối tình thơ
                            Ru em bến hạ câu chờ còn đây??
                             
                            Rượu tình chưa uống mà say
                            Ngỡ nghe trời đất cuồng quay chốn này
                            Anh là cuộc sống ngày mai
                            Là mây chở gió ru đầy giấc mơ
                             
                            Là đêm em biết đợi chờ
                            Vòng tay ánh mắt cùng bờ môi hôn....
                             
                            NuocMatMuaThu
                             
                            ***
                             
                            Hi Tuấn:
                             
                            Dạ, em xin chào anh vẫn khỏe, và cho em xin được gởi tạm bài thơ mộc mạc trên của mình để xin được cùng Tuấn tìm lại Nàng Xuân anh nhé, và nếu như thơ em có điều chi hông đúng, rất mến mong anh sẽ thông cảm cho, vì chữ nghĩa của em chỉ có được nhiêu đó mùh thôi, mến mong anh sẽ hông chê bai nó, và em xin mến chúc Tuấn một  ngày đầu tuần an khang, buôn may bán đắt, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất trong cuộc sống, và rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm em và mến tặng cho nhiều bài thơ thật hay, em xin rất cảm kích nhiều, mong anh gắng bảo trọng :)
                             
                            Thân ái
                             
                            Thu_em
                            __________________________________________________________
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 12:51:50 bởi NuocMatMuaThu >
                            #74
                              Minh Tuấn 02.11.2009 21:38:28 (permalink)
                              0


                              ĐỢI MONG .

                              Làng chẳng ngăn biển cách sông
                              Mà khi gặp gỡ phải vòng bước chân
                              Điều chi xui khiến bần thần
                              Thì ra em sợ ,anh dân xóm đồi…

                              Trai tân, gái phận hỡi ôi
                              Khác thôn khác xóm thành nơi lỡ làng
                              Phải đâu sao rụng bay ngang
                              Mà em cứ tránh ,cho càng sầu thêm.

                              Sông xanh sắc thắm vững bền
                              Núi cao mây trắng làm nên mái nhà
                              Đợi mong em chẳng cho qua
                              Đành ôm tàn tạ ,để mà quên xuân.
                              MINH TUẤN
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 01:28:21 bởi Minh Tuấn >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 65 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 965 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9