LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
CÒN MƠ . Còn mơ ,ấy có người chờ Còn câu lục bát còn bờ ca dao Còn ngày lễ hội đổi trao Câu thơ đã hẹn thế nào chẳng chung? Chấm com Lục Bát khoanh vùng Thơ em ngọn lửa ,bập bùng gọi anh Thơ bạn lưu luyến yến oanh Vườn trần hoa thắm ,chung cành tương tư… Hà nội thêm thắm mùa thu Xứ Đoài mây trắng thêm từ biển xanh Bắc Ninh rêu cất kinh thành Bắc giang muôn thuở hùng anh tiếng Hùm . Cõi mơ như bóng vại chum Chứa mưa non trẻ ,cột cùm mây hoang Câu thơ chẳng bạc chẳng vàng Thắt tơ Nam Bắc ,kết ngàn mến thương. MINH TUẤN
Trích đoạn: Minh Tuấn
XỨ ĐOÀI ƠI …
Xứ đoài nhớ lắm người ơi
Từng đêm gió thả trăng rơi bóng vàng
Sợi buồn bịn rịn bay ngang
Sợi vui lấp lánh soi làn mắt yêu.
Xứ Đoài mưa nắng bao nhiêu
Non cao mấy trượng cho chiều thêm xa
Trăng Đoài có mấy Hằng Nga
Mây trôi mấy lớp mà ra đêm dài.
Hữu tình cảnh thắm Quốc Oai
Người đi ôm bóng hình hài quê hương
Ban mai cỏ đẫm vạt sương
Tiếng gà gọi sáng, ánh dương rực trời .
Chữ tình ai nỡ bỏ rơi
Bởi thương mưa khóc gió cười tháng năm
Ví tình như áo như khăn
Để cho kỉ niệm như rằm đeo tim .
Xứ Đoài nuôi những cánh chim
Tung bay khắp nẻo đi tìm ước mơ
Xứ Đoài ơi …Đến bao giờ
Cho tôi trở lại bến bờ ngày xưa.
MINH TUẤN
R
sửa đổi bởi Huyền Băng
Chiều nay lạc giữa trời thơ
Hỏi thăm Minh Tuấn bây giờ ở đâu?
Mỗi dòng mỗi chữ mỗi câu
Góp gom nỗi nhớ, lòng sầu trần gian
Buồn vui mây gió trăng ngàn
Đọc vần LỤC BÁT hương tràn ngập hương
XỨ ĐOÀI xa cách người thương
Vì sao nên nỗi đoạn trường. QUÔC OAI?
Đọc thơ LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Tôi thầm mến phục TUẤN tài Văn chương./.
HL
ngược dòng ký ức tìm nhau
vui không, chẳng biết ......như sầu ...sầu tim ...
phía bên anh , hẳn ngày êm ...
bên tôi nỗi nhớ vào đêm cựa mình ...
tưởng ngày xưa đã lặng thinh
tưởng đâu ta đã không nhìn thấy nhau
hỏi thăm tinh tú trên cao
biết lòng anh có nghe đau như mình?
diên vỹ
_____________________________[/quote]
(Thân tặng Diên Vỹ buồn thiu ) ĐI VỀ Chập chờn chẳng biết buồn ,vui?
Làn mi khép mắt,ngậm ngùi tìm mơ
Bước chân lội ngược mong chờ
Người trông trời sáng ,tôi mơ tối trời. Đời buồn gặp cảnh thu rơi
Gió như chầm chậm, thả lời lá thưa
Con đường côi cút sớm trưa
Bóng sầu lỗi nhịp ,vui đùa héo khô. Giấc đêm thăm thẳm mong chờ
Đường ngày mòn mỏi bơ vơ thu vàng
ước tình Ngâu ,gặp Ngưu lang
Cho sầu đỡ tủi như ngàn lá rơi . Bên kia người chắc ngủ rồi
Bên này tôi lại …sầu tôi đi về. MINH TUẤN Gặp bài thơ buồn của Diên Vỹ /MT xin chia sẻ sầu thu đôi vần. Chúc bạn có nhiều giấc mơ thu ấm áp nhé. _____________________________
CÁM ƠN BẠN HỒNG LINH 64 GHÉ THĂM VÀ TẶNG THƠ MT HẸN THĂM NHÀ BẠN SAU NHÉ /CHÚC BẠN VUI VẺ VÀ SÁNG TÁC ĐỀU TAY
BỂ DÂU …NỢ Bể dâu sóng gió vì tình Tóc bạc còn ngỡ rằng mình chiêm bao Biết đời miệng ác như dao Tai ương muốn tránh .số nào muốn tha… Cũng đành ngọn cỏ cánh hoa Có rơi rụng …mới cho nhà mùa xuân Trời cao gió giục mây vần Lệ làng tính tội ,chả cần đến vua . Kính soi gương được mấy mùa… Đời soi đời thói hơn thua cuộc tình Trăm năm ai oán ta mình Kiếp sau của ghét …lại rình …nợ nhau. MINH TUẤN
NGƯỜI NĂM ẤY. Từ khi em bỏ nơi này Mắt sầu ôm bóng ,mặn bay môi mềm Trách từ mặt đất trách lên Cả câu ơi ả êm đềm ru nôi . Nhớ thời người đã yêu tôi Đam mê buộc chặt cả đôi mộng lành Mưa lo …gió lạnh mong manh Ướt em em chịu ,ướt anh em buồn. Tình giờ ôm gió hong sương Em đi có biết con đường mưa bay… Tàng hình bóng cũ còn đây Xót xa gió nổi… lời đầy khổ đau. MINH TUẤN
Chiều thu xứ lạ...
Có vạt nắng vừa rơi,
Theo những chiếc lá rồi..,
Vàng trải đầy mặt đất.
Xao xác mùa thu...Trôi.
Đàn sếu bay ngang trời
Chở mùa trên đôi cánh.
Hối hả về phương xa,
Di cư để trốn lạnh...
Giao mùa...trời đỏng đảnh.
Nắng, gió...cứ thất thường.
Mưa cũng buồn hiu hắt.
Như ai giận người thương...
Chiều se lạnh hơi sương.
Dòng người đi vội vã.
Những bước chân hối hả,
Giẫm trên thảm lá vàng...
Thu vời vợi , mênh mang.
Thoảng vương mùi khói rạ?!?
Ồ không...! Từ đám lá,
Loang mờ vệt khói bay...
Hơi lạnh gió heo may.
Quyện mùi ngái khói lá.
Buâng khuâng chiều xứ lạ.
Gợi cho ta nhớ quê...
Cuối thu , chớm đông về
Ngày mai trời trở lạnh.
Những bông tuyết mỏng mảnh.
Trắng trời...như hoa bay...
CÒN MƠ .
Còn mơ ,ấy có người chờ
Còn câu lục bát còn bờ ca dao
Còn ngày lễ hội đổi trao
Câu thơ đã hẹn thế nào chẳng chung?
Chấm com Lục Bát khoanh vùng
Thơ em ngọn lửa ,bập bùng gọi anh
Thơ bạn lưu luyến yến oanh
Vườn trần hoa thắm ,chung cành tương tư…
Hà nội thêm thắm mùa thu
Xứ Đoài mây trắng thêm từ biển xanh
Bắc Ninh rêu cất kinh thành
Bắc giang muôn thuở hùng anh tiếng Hùm .
Cõi mơ như bóng vại chum
Chứa mưa non trẻ ,cột cùm mây hoang
Câu thơ chẳng bạc chẳng vàng
Thắt tơ Nam Bắc ,kết ngàn mến thương.
MINH TUẤN Bài này anh họa với em bên trang( lb.c )Hôm nay vào trang ấy mà không được nữa.Máy cứ bị đơ đơ em à.
chúc em vui VỀ HỘI Bởi mình đất khách tha hương.
Hiếm khi có thể , tiện đường ghé thăm.
Đành mơ ..., sẽ có một năm,
Đúng dịp Hội mở ...xa xăm...cùng về.
Vượt ngàn hải lý, sơn khê.
Mong ngày hội ngộ , cận kề bên nhau.
Anh em lạ trước , quen sau.
Mượn thơ Lục Bát bắc cầu,kết thân...
Dẫu xa...cũng trở lên gần.
Ấm tình thi hữu, quây quần chiếu thơ
Thả hồn vào cõi mộng mơ.
Thảnh thơi,quên tạm âu lo đời thường...
Câu Lục nhớ, câu Bát thương.
Ngọt ngào gieo nỗi vấn vương bao người.
Cho nên ...dẫu ở xa xôi.
Còn mơ về Hội dưới trời mùa thu.
Kiev 25/9/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 13:46:17 bởi THƯƠNG GIANG >
TRĂNG KHUYẾT Như trăng khuyết ,như sao còi
Dạ đầy chữ …mà thóp thoi má gầy
Phải tại người ở chân mây
Mà nên ánh mắt rơi ngày hư vô. Biển lòng năm tháng xếp sô
Mạng ảo, may mắn gặp bờ web em
Câu vần họa xướng đan chen
Bỗng đem dạ thảo ,làm quen vườn hồng. Tháng ngày ngơ ngẩn mùa đông
Người tặng thơ chữ, còn lồng ảnh hoa
Biết trong tim có mặn mà
Ngả nghiêng văn bút như là trao tay … Đo trời đo đất đo mây
Làm sao đo được tình này … lẻ thơ. MINH TUẤN Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM HI..CHIỀU ANH HỌA NHÉ/CHÚC EM VUI
CHỈ CẦN Chỉ cần gặp nửa cơn mơ
Cũng tan những áng mây mờ hồn em
Chỉ cần tay chạm, vai chen
Giấc mơ cũng hóa tình em thắm ngày. Thật thà gian dối đều say
Bởi yêu đều sợ cái ngày phân li
Nửa mong tình chín làm gì
Nửa sợ xanh mãi,tình thì như mơ . Gía được một nửa thờ ơ
Lòng yêu cho dẫu đợi chờ muôn thu. MINH TUẤN
GỮI MIỀN NHỚ THƯƠNG.
Kể từ bựa ấy xa em
Tình tôi lắng lại như đêm đông tàn
Ra vào, ngồi , đứng thở than
Cô đơn lạnh lẻo cung đàn biếng chơi
Kể từ độ ấy xã người
Tôi bơ vơ giưa cõi đời phong sương
Bên chồng em nặng nhớ thương!
Còn tôi hưu quạnh sầu vương Tình đầu
Nhớ ngày bắt bướm, chăn trâu
Đồng quê gió mát xanh mầu thủy chung
Vô tư Trai, Gái vẫy vùng!
Trải qua năm tháng đã cùng lớn lên
Giờ em. Ván đã đóng thuyền!
Tình tôi cánh vạc lạc miền trời xa
Năm dài tháng rộng trôi qua
Chỉ còn nỗi nhớ em là vẹn nguyên
Tháng năm góp nhặt iu phiền!
Gữi về em. Gữi về Miền nhớ thương
honglinh64
QUẠNH HIU Ước gì kéo ngược thời gian Để ga tôi gọi tàu nàng về sân Đem đam mê cột bâng khuâng Cất vô biên để hồng trần hết đi. Kỉ niệm ,tình mất còn gì Môi hôn gió lạnh, mắt đi lệ mờ Xoay lưng .đành níu vần thơ Viết câu mong nhớ để chờ gặp mơ. Tay lần khẽ chạm phím tơ. Cây đàn kỉ niệm bây giờ cũng câm Tàu đi nhả khói bâng khuâng Sân ga xám ngắt,muôn lần quạnh hiu. MINH TUẤN Chúc bạn vui vẻ và sáng tác đều tay nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 17:11:22 bởi Minh Tuấn >
Chiều thu xứ lạ...
Có vạt nắng vừa rơi,
Theo những chiếc lá rồi..,
Vàng trải đầy mặt đất.
Xao xác mùa thu...Trôi.
Đàn sếu bay ngang trời
Chở mùa trên đôi cánh.
Hối hả về phương xa,
Di cư để trốn lạnh...
Giao mùa...trời đỏng đảnh.
Nắng, gió...cứ thất thường.
Mưa cũng buồn hiu hắt.
Như ai giận người thương...
Chiều se lạnh hơi sương.
Dòng người đi vội vã.
Những bước chân hối hả,
Giẫm trên thảm lá vàng...
Thu vời vợi , mênh mang.
Thoảng vương mùi khói rạ?!?
Ồ không...! Từ đám lá,
Loang mờ vệt khói bay...
Hơi lạnh gió heo may.
Quyện mùi ngái khói lá.
Buâng khuâng chiều xứ lạ.
Gợi cho ta nhớ quê...
Cuối thu , chớm đông về
Ngày mai trời trở lạnh.
Những bông tuyết mỏng mảnh.
Trắng trời...như hoa bay...
THƯƠNG GIANG KIEV
THU XA XỨ. Bỗng giọt nắng thu rơi Hàng cây lá úa trời Lòng vàng buồn mang mác Hồn ươm đám mây trôi… Nhớ thu xưa bên người Gió heo đầy ngõ nhỏ Lá bàng ôm sắc đỏ
Còn thắm tươi nụ cười … Khi chia đôi khoảng trời Nỗi niềm theo đàn Sếu Bay qua đêm thất thểu Vang trời khóc biệt thu. Chuông giáo đường ngân ru
Chiều thu buồn xứ lạ Khói sương bay khắp ngả Lung lay cả bầu trời. Mùa thu còn chia phôi Tiêu điều còn trăn trở Mùa thu còn duyên nợ Lá còn tàn muôn nơi. MINH TUẤN
BUỒN THU Ngày đêm đã khác múi giờ Ban mai em đợi ,tôi chờ cơn mơ Bên này sáng, bên ấy trưa Buồn vui ,mình cũng đón đưa một mình. Con sông vẫn bóng quê mình Giữ làng mây núi dệt hình nắng mưa Mỗi trông giọt nắng bạc thưa Lại thương thu cũ ,như vừa tiễn nhau. Thu vàng anh trước ,em sau Bạc trời bên ấy ,nát nhàu bên đây Lạnh thêm mưa bụi,gió bay Kéo chăn đêm …đắp nỗi ngày buồn thu. MINH TUẤN
ĐÊM THU . Đêm buồn nửa tỉnh nửa mê Trùm chăn tai vẫn còn kề gió hoang Sáng ra thì thấy thu vàng Lá tan tác rụng bàng hoàng nỗi đau. Thu xưa, đốt mảnh tình đầu
Bằng nụ xao xuyến mời bầu đam mê Gió sương ướp lạnh lối về Nhưng trong ánh mắt ,lời thề còn ngong… Kéo chăn đơn ,ủ cõi lòng Hình như lạnh ở từ trong ra ngoài Hoa khuya vừa nở ban mai Mà cây thân xác còn dài tiếng tim. MINH TUẤN
Trích đoạn: Minh Tuấn
NGƯỜI NĂM ẤY.
Từ khi em bỏ nơi này
Mắt sầu ôm bóng ,mặn bay môi mềm
Trách từ mặt đất trách lên
Cả câu ơi ả êm đềm ru nôi .
Nhớ thời người đã yêu tôi
Đam mê buộc chặt cả đôi mộng lành
Mưa lo …gió lạnh mong manh
Ướt em em chịu ,ướt anh em buồn.
Tình giờ ôm gió hong sương
Em đi có biết con đường mưa bay…
Tàng hình bóng cũ còn đây
Xót xa gió nổi… lời đầy khổ đau.
MINH TUẤN
ĐÀNH THÔI
Đành thôi đừng trách chi nhau
Ánh trăng xưa đã thay màu thủy chung
Núi Đôi sao vẫn lạnh lùng
Non Đoài vẫn mãi muôn trùng sương giăng
Thương câu lục bát ăn năn
Lời người năm cũ cầm bằng trong mơ
Con tằm một kiếp vương tơ
Thi nhân muôn kiếp đợi chờ khổ đau
ngng
NHẸ BƯỚC TRẦN GIAN . Chuông ngân ngọn gió cũng đầy Bước chân lễ Phật ,như Thầy chở che Viếng chùa lội suối trèo khe Sáng đi buồn bã ,tối về khỏa khuây. Cõi trần ,ta đã đến đây
Dạ tâm cũng đủ vơi đầy buồn vui . Bát cơm chia sớt ngọt bùi Thủy chung gìn giữ ,chẳng xui cũng bền . Sang giàu tài đức mà nên
Có căn ,một bước đến thềm chân tu Chùa cao mây gió mịt mù Hồn như về cõi âm u luân hồi. Tâm đi mang Đạo vào Đời Mang Đời vào Đạo ,xin lời hiền khôn Gạt đi đố kị dỗi hờn Nghe kinh Bồ Tát ,làm ơn ta người. MINH TUẤN Chủ nhật em làm một bài thơ TÂM dán vô nhà chị mời chị thưởng thức chị nhé. Lâu rồi không vào trang Tâm/ Kính chúc chị Bảy và gia đình vui vẻ cuối tuần
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: