LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
NGƯỜI NĂM ẤY.
Từ khi em bỏ nơi này
Mắt sầu ôm bóng ,mặn bay môi mềm
Trách từ mặt đất trách lên
Cả câu ơi ả êm đềm ru nôi .
Nhớ thời người đã yêu tôi
Đam mê buộc chặt cả đôi mộng lành
Mưa lo …gió lạnh mong manh
Ướt em em chịu ,ướt anh em buồn.
Tình giờ ôm gió hong sương
Em đi có biết con đường mưa bay…
Tàng hình bóng cũ còn đây
Xót xa gió nổi… lời đầy khổ đau.
MINH TUẤN
ĐÀNH THÔI
Đành thôi đừng trách chi nhau
Ánh trăng xưa đã thay màu thủy chung
Núi Đôi sao vẫn lạnh lùng
Non Đoài vẫn mãi muôn trùng sương giăng
Thương câu lục bát ăn năn
Lời người năm cũ cầm bằng trong mơ
Con tằm một kiếp vương tơ
Thi nhân muôn kiếp đợi chờ khổ đau
ngng
Buộc câu lục bát băn khoăn Đầu tre vít gió vẫy trăng cuối mùa Nối sợi tình...chốn được thua Niềm vui chẳng thấy....thấy mùa lá rơi. MINH TUẤN Cám ơn NGNG ghé thăm /chúc bạn và gia đình khỏe vui nhé/ Hôm nào MT ghé thăm thi sĩ nhé.
MỜI TA… Mời ta cạn chén rượu cay Cho quên đi hết tháng ngày hư vô. Gió trăng thì bẫy tình cờ Duyên em thì giết bất ngờ hồn tôi. Tỉnh say ,cũng ngã thềm đời Đấy đêm hoa chúc ,đây tôi men nồng. MINH TUẤN
TRĂNG KHUYẾT Như trăng khuyết ,như sao còi
Dạ đầy chữ …mà thóp thoi má gầy
Phải tại người ở chân mây
Mà nên ánh mắt rơi ngày hư vô.
Biển lòng năm tháng xếp sô
Mạng ảo, may mắn gặp bờ web em
Câu vần họa xướng đan chen
Bỗng đem dạ thảo ,làm quen vườn hồng.
Tháng ngày ngơ ngẩn mùa đông
Người tặng thơ chữ, còn lồng ảnh hoa
Biết trong tim có mặn mà
Ngả nghiêng văn bút như là trao tay …
Đo trời đo đất đo mây
Làm sao đo được tình này … lẻ thơ.
MINH TUẤN Cám ơn THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM
HI..CHIỀU ANH HỌA NHÉ/CHÚC EM VUI TRĂNG TRÒN Trăng rằm viên mãn cõi mơ.
Nhớ vầng trăng khuyết...ngẩn ngơ cuối trời.
Chữ thầy xưa học...đã rơi.
Mưu sinh , tất bật... nẻo đời tha hương.
Nhủ lòng... gác chuyện đời thường.
Vào đây góp nhặt yêu thương , chữ vần...
Giao lưu...rồi kết tình thân.
Lời thơ trao gửi...tri ân bạn hiền.
Dẫu mình chẳng phải đồng niên.
Chưa lần gặp...đã bén duyên thơ rồi...
Cám ơn...anh đến bên đời.
Cho trăng tròn mãi , cho lời thơ bay...
Kiev 26/9/2010-TG
TRĂNG TRÒN
Trăng rằm viên mãn cõi mơ.
Nhớ vầng trăng khuyết...ngẩn ngơ cuối trời.
Chữ thầy xưa học...đã rơi.
Mưu sinh , tất bật... nẻo đời tha hương.
Nhủ lòng... gác chuyện đời thường.
Vào đây góp nhặt yêu thương , chữ vần...
Giao lưu...rồi kết tình thân.
Lời thơ trao gửi...tri ân bạn hiền.
Dẫu mình chẳng phải đồng niên.
Chưa lần gặp...đã bén duyên thơ rồi...
Cám ơn...anh đến bên đời.
Cho trăng tròn mãi , cho lời thơ bay...
Kiev 26/9/2010-TG
LÒNG THƠ . Học bạn là cả cuộc đời Thầy cô học thuở bầu trời bé thơ Mưu sinh cất nét ngẩn ngơ Con đường bước mãi,thẫn thờ buồn thêm. Thơ lòng như liếp như phên Khéo đan nong kép thì bền hồn xanh Chẳng gì em ,chẳng gì anh Câu thơ dệt ý ,mong vành mơ hoa . Vườn thơ như thể vườn nhà Kìa anh kìa chị kìa ta kìa tình Thử làm nghệ sĩ ,người xinh Yêu cho thơ thắm, ngày tình không nhau. Mai sau ….như nước chân cầu Biết đâu nỗi nhớ tìm nhau mãi còn… MINH TUẤN
Trích đoạn: Minh Tuấn
ĐƠN CÔI.
Ngồi buồn trông cảnh mưa bay
Nghiêng mùa thu đổ lá đầy lối đi
Thu ơi...xơ xác làm gì
Trăng ơi...Chớ vội bỏ đi lúc này.
Nhớ thu xưa ...Thuở cầm tay
Dạo lên khúc nhạc rơi đầy mơ hoa
Mắt nhìn lên giải Ngân Hà
Tưởng như ta sắp như là một đôi.
Bèo mây theo bóng cuộc đời
Đưa em một khoảng mây trôi xứ người
Anh buồn đón góc đơn côi
Không em như thể bầu trời...Cuối thu.
MINH TUẤN
Rsửa đổi bới HB
Diệu Thu thân mến/Em lâu rồi không vào đây nữa hả?chắc lại ốm hay là buồn vậy?
Anh ghé thăm em nè.
Chúc em cuối tuần vui nhé
@_Anh mở chủ đề mới /em sang chơi nhé DT
MỘT MÌNH Một mình ngắm cảnh mưa bay
Mùa thu nghiêng đổ lá bay đầy vườn
Thu làm cho lệ lòng tuôn
Trăng thu toả sáng thêm buồn lòng ai
“Nhớ thu xưa…Thuở cầm tay”
Bên nhau hai đứa lòng đầy ước mơ
Bao giờ! Cho đến bao giờ!
Đôi ta lại được ngồi chờ trăng lên?
Trăng buồn, người lỡ nhân duyên
Tình ta cách biệt nơi miền đất xa
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Lòng anh cô quạnh xót xã thương mình!
HL
ĐÊM THAN … Ai rao, như bán tơ mành Trong thâu có kẻ hóa thành vạc đêm Bán ăn cho bụng ấm êm Ai mua bánh thức…Cho đêm đỡ gầy. Bình minh thủng nón ăn mày Sương khuya xuyên áo bóng gầy gánh đêm Áo quần cùng với dạ êm Trần gian đều ước trên nền an cư. Ế hàng tiếng cũng ngắc ngư Lệ sương rơi rụng ,ướt xừ mắt môi Nghiệp thân đã vận cả đời Đôi vai …thúng sắn ,chõ xôi ,quảy hàng… Mua mau kẻo sáng sắp sang Hàng còn …sao vội đêm tàn Trời ơi …? MINH TUẤN Cám ơn bạn Hồng Linh 64 ghé thăm nhé.
GIÓ LÒNG. Từ trong thăm thẳm nỗi buồn Vọng bao câu hỏi ong ươn cuộc tình Đã lâu không thấy lung linh Nụ hoa cánh bướm vườn xinh chập chờn. Ở đâu còn cõi buồn hơn Năm canh quạnh bóng như đờn không dây Thiên đường là chốn gió mây Cuộc tình biển sóng vỗ ngày ngả nghiêng. Ở đâu còn chốn bình yên Cho tôi kí gửi muộn phiền con tim Từ ngày xa lắm cánh chim Cho xuân xanh mãi đi tìm mùa xuân. Bao câu hỏi …chết lặng thầm Có ai thấy gió lặng câm như lòng. MINH TUẤN
BỐN MÙA LƯU LUYẾN . Về thăm rừng núi Sa Pa Thấy sương dăng bóng,thấy nhà ngả nghiêng Tưởng rằng mây gió lắm duyên Chạm tay cũng lạnh ,cũng phiền như ta. Bốn mùa trong một ngày qua Xuân thu vừa sáng ,tối ra đông sầu Tắm nồi lá thuốc thật lâu Nhâm nhi thịt nướng, bên bầu rượu quê… Chợ tình xem tới đam mê Đắp chăn ngũ sắc mong về nguôi ngoai Tiếng Vượn gọi bạn u hoài Làm ta chợt tỉnh ,nhớ ai dăng mành… Nghiêng hồn về thuở thắm xanh Thấy bao khôn dại …Kết thành hôm nay Sa Pa tình gửi mấy ngày Thiên nhiên thơ thẩn, cầm tay lối về. MINH TUẤN
CẦN NHAU. Ước mơ cuộc sống trăm phần Bao nhiêu cho đủ, những cần người mong Sông cần có nước nuôi dòng Ruộng cần mưa nắng giúp trong mùa màng. Cần em ,mộng khỏi đi hoang Cần đời gìn giữ mộng vàng của nhau Cần tình có trước có sau Cần yêu để giúp đỡ nhau lúc cần… Bớt đi những thứ chẳng cần Thấy đời thiếu thốn phân vân ra vào Kim khâu lành lặn ước ao Cần về nảy mãi …khác nào câu thơ. MINH TUẤN
QUÊN NHỚ MÙA THU. Thu vàng, lá bỗng như mơ Sương chiều dăng lạnh còn ngờ ban mai Cây ôm hiu quạnh bóng dài Gió vương tan tác trên vài ngọn thưa. Vần thơ chồi sớm quả trưa Vương câu duyên nợ bốn mùa gió trăng Buồn mưa như thể nỗi lòng Bóng ngoài lay lắt ,tình trong rũ mềm. Mái nhà đã chắn màn đêm Mưa còn gọi cửa gió bền thở than Ôm tâm nhớ thuở mơ màng Biết em quên nhớ thu vàng đôi ta? Nếu quên…cũng đã hai nhà Nhớ còn ,thì cũng người ta mất rồi . MINH TUẤN
TRÀ VINH NHƯ MỘT VẦN THƠ Nắng chiều như giấu Trà Vinh Gió vương ánh mắt lung linh ngả đường Chuông chùa dìu dặt yêu thương Bóng sư tĩnh lặng thiền tường trần ai… Nắng vàng rồi nắng lại phai Bóng chim, tăm cá mãi hoài hư vô Đồng xanh mây khói tỏ mờ Ao Bà Om nở sen mơ, trắng hồng. Đường về cõi Đạo mênh mông Lối trần thăm thẳm xoay vần trả vay Trà Vinh cho ánh mắt say Câu thơ ôm ấp ,vòng tay cuộc đời. Chùa Âng lãng đãng mây trôi Thiên nhiên muôn thuở,dẫu đời đi qua Trà Vinh vốn chẳng kiêu sa Vĩnh Long càng nhớ chiều già mặt sông. MINH TUẤN Em có bài thơ làm tặng quê hương Trà Vinh của chị Bảy /Kính chúc chị vui khỏe cuối tuần @/Hai bài thơ của Dương Lâm đọc thật là hay /MT muốn họa mà từ ngữ Đạo Phật ít ỏi quá. Kính chúc huynh sáng tác đều tay về thơ Phật Tâm cho bà con giao lưu học hỏi. MINH TUẤN KÍNH CHÀO
CON TẠO VẦN XOAY...
Hồn vía không gian mãi rối bời
Lá vàng dàn dạt gió buông rơi
Quanh năm bốn tiết luân phiền não
Bóng hạ đốt Xuân nắng đỏ trời
Đông tuyết đóng băng hồn Thu thảo
Nhịp quay con Tạo đảo muôn nơi
Câu thơ gieo gặt nơi trần thế
Dẫu chữ ngọt chua cũng vậy thôi.
MINH TUẤN
TRĂNG HOA.
Lối mộng đầu non đêm bước ra
Trời vàng lấp lánh nét Hằng Nga
Dáng cong dạ mật say tim nhịp
Bóng ẩn hồn mây nét thật thà
Khi nhớ bạn xa hao khuyết nửa
Lúc kề hai đứa nở hình hoa
Bao năm thiên hạ đều trông ngóng
Dẫu khuyết hay tròn cũng nết na.
MINH TUẤN
LÒNG THƠ .
Học bạn là cả cuộc đời
Thầy cô học thuở bầu trời bé thơ
Mưu sinh cất nét ngẩn ngơ
Con đường bước mãi,thẫn thờ buồn thêm.
Thơ lòng như liếp như phên
Khéo đan nong kép thì bền hồn xanh
Chẳng gì em ,chẳng gì anh
Câu thơ dệt ý ,mong vành mơ hoa .
Vườn thơ như thể vườn nhà
Kìa anh kìa chị kìa ta kìa tình
Thử làm nghệ sĩ ,người xinh
Yêu cho thơ thắm, ngày tình không nhau.
Mai sau ….như nước chân cầu
Biết đâu nỗi nhớ tìm nhau mãi còn…
MINH TUẤN
CHỐN THI ĐÀN
Tình yêu thơ mãi trường tồn.
Vào đây xướng hoạ cho hồn thơ bay.
Dù nong đơn , kép , mỏng , dày...
Tà tâm chẳng vướng , thẳng ngay ngại gì?
Thói đời yêu ghét, thị phi...
Thi đàn kẻ đến người đi...,lẽ thường!
Có người cờ mở trống giương.
Người thì lặng lẽ , khiêm nhường chữ câu.
Còn mình ,xây bắc nhịp cầu.
Hồn thơ đồng điệu bạn bầu giao lưu.
Tạm quên vất vả ,phiền ưu.
Không màng danh vọng, mẹo mưu chốn này.
Mong sao cảm xúc còn đầy
Mạch thơ vẫn chảy mỗi ngày vì nhau...
Kiev 30/9/2010-TG
@- Em xin lỗi hôm nay mới hồi âm bài anh gửi mấy bữa trước được.Mong anh thông cảm cho em nhé!
CHÙM THƠ QUÊ HƯƠNG.
HOA HUỆ Chân chồn dạ mỏi nhớ thương Chập chờn giấc ngủ ,thoảng hương hoa nhài Nhớ quê Sen hạ, xuân Mai Huệ hoa dạ thảo dâng bài khói hương. Trăm năm cuộc sống cam trường Nhờ hoa đồng nội dạ gương chẳng mờ Ao sen tâm nở hương thơ Huệ vườn trắng mộng xây bờ văn chương. MINH TUẤN
VƯỜN XOÀI BÌNH CHÁNH. Đong đưa giấc ngủ vườn xoài Nắng rơi cánh bướm mắt nai mơ màng Quả chùm tíu tít dọc ngang Ngọt môi hương vị ,cho ngàn giấc mơ. Quê nghèo khói mỏng như tơ Quả cây chung sức bên bờ lúa xanh Thương trẻ cho quả để dành Cội cây ôm ấp …ngọt danh xứ nhà. Nhắn tình mỗi bước đi xa Miếng ngon còn nhớ ,quê nhà xoài thơm. MINH TUẤN Em xin làm bài thơ quê hương Bình Chánh họa theo 2 bức tranh của chị BẢY nhé Chúc chị Bảy vui vẻ cuối tuần.
@/CÁM ƠN THƯƠNG GIANG GHÉ THẮM NHÉ.hẸN GẶP EM BÀI HỌA SAU
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: