LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
BUỒN THU MƯA Mưa về rơi chốn buồn tôi Sinh nhật thổn thức, thu rơi lá vàng Ước làm ngọn gió nghênh ngang Đẩy xô tim vách gửi ngàn lời yêu. Hồn ôm mong mảnh cuối chiều Tiếc thời mộng ước, đặt diều ban mai Câu thơ ngọn nến trang đài Trách trăng trách gió ,dỡn hoài tình nhau. Khi thu thả nắng sắc màu Tình yêu khao khát ,con tàu ,đại dương Nay thu mưa đổ dặm đường Lòng sầu ôm nhớ người thương thuở nào. MINH TUẤN
(Tặng Thương Giang bài thơ chiều thứ bảy nhé chúc em vui) NHỚ THƯƠNG. Mười nhớ đi kiếm một thương Bước chân thu rụng ,vai đường lá rơi Từ khi chia sẻ khung trời Tình như trăng muộn, sao côi non ngàn. Tìm nhau trong cõi trần gian Khi xuân nụ biếc ,lúc tàn đông khô Người thương người hóa ngu ngơ Tim yêu tim để lối chờ đá xanh . Suy tư như nhện dăng mành Trách hình bóng, để hóa thành cơn mơ Tiếng lòng gió đợi mưa chờ Sầu vương lá rụng,thẫn thờ buồn mong. Dẫu thu mưa chẳng giọt giòng Thoáng trong heo lạnh cõi lòng cũng đau Nến hồng leo lét canh thâu Đường… trăng đi mất mặc bầu sao thưa. MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 01:40:32 bởi Minh Tuấn >
THU SẦU . Thu sầu gió lạnh mưa bay Lá rơi tàn úa tháng ngày mộng mơ Sương sầu lãng đãng câu thơ Nắng gầy mong mảnh phất phơ gió ngàn. Yêu ngày thu tới mênh mang Vườn mây hoa bướm,sân tràn nắng say… Rồi ngày mái ấm chia tay Vui vương gió mỏng ,thơ bày buồn thâu. Tình là hạnh phúc cho nhau Tình là cuộc sống bền lâu con đường Đời vui kết quả yêu thương Môi cười con trẻ ,đến trường học chơi. Thu vàng tàn tạ muôn nơi Nay rơi mùa héo ,mai chồi lại xanh Như gà giục giã tàn canh Chờngày mới đến thắp cành nắng mai. MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 14:38:03 bởi Minh Tuấn >
NHỚ THƯƠNG.
(Tặng Thương Giang bài thơ chiều thứ bảy nhé chúc em vui) Mười nhớ đi kiếm một thương
Bước chân thu rụng ,vai đường lá rơi
Từ khi chia sẻ khung trời
Tình như trăng muộn, sao côi non ngàn.
Tìm nhau trong cõi trần gian
Khi xuân nụ biếc ,lúc tàn đông khô
Người thương người hóa ngu ngơ
Tim yêu tim để lối chờ đá xanh .
Suy tư như nhện dăng mành
Trách hình bóng, để hóa thành cơn mơ
Tiếng lòng gió đợi mưa chờ
Sầu vương lá rụng,thẫn thờ buồn mong.
Dẫu thu mưa chẳng giọt giòng
Thoáng trong heo lạnh cõi lòng cũng đau
Nến hồng leo lét canh thâu
Đường… trăng đi mất mặc bầu sao thưa.
MINH TUẤN
GỬI NGƯỜI
Lời buồn hiu hắt như mưa.
Bước chân quen vẫn đón đưa mỗi ngày.
Mỏng manh như cánh hạc bay.
Nhẹ nhàng , em gió heo may...Bên người.
Dẫu không môi ,mắt... gợi mời.
Không hờn nhõng nhẽo , khóc cười ...vì yêu.
Vốn thô vụng...đủ mọi điều.
Bận lòng ai nữa...Mà chiều bão giông?
Cho dù...giữa chốn chợ đông.
Mải vui vẫn biết...bến sông người chờ.
Năm tao bảy tuyết hẹn hò.
Cùng nhau sẽ mãi, dệt thơ nối vần.
Dịu dàng nghe tiếng lòng ngân.
Xin đừng sầu tủi , những lần không nhau.
Lạt mềm...cởi có dễ đâu?
"Sao dời ,vật đổi"*,trước sau một lòng!
Kiev 03/10/2010-TG
@-Cám ơn bài thơ anh gửi tặng rất ý nghĩa và tấm hình lồng cũng rất đẹp.Embận lên chậm sang hồi âm.Đừng trách em nghe anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 00:37:50 bởi THƯƠNG GIANG >
LÁ VÀNG TÔI. Lá vàng tôi cũng vàng theo Rối ươm sóng mắt ,lòng nghèo cành trơ Trập chờn giấc ngủ hồn thơ Vọng câu, gọi chữ ,ảo mờ sương heo. Nắng phơi kiếp lá cong keo Ướt vàng hình bóng , bọt bèo gió than Mùa thu nước mắt hai hàng Khóc Ngưu gặp Chức,khóc tàn gió trăng . Xa nhau ngày cũng thành năm Ở nong Nhật Nguyệt ,mà Tằm khô tơ Lệ thầm khóc ướt trang thơ Gió run mái bạc, bơ vơ chân tình. Ngẩn ngơ lá cũng tiếc mình Hạ xuân kỉ niệm ,hữu tình bướm hoa Cuối đường ,nẻo lạnh sương sa Cho cau nét mặt ,cho nhòa mắt môi . Lá vàng ,vàng nhuộm hồn tôi Than ngoài lạnh giá ,trong trôi nổi sầu Thu tàn ,hoang phế về đâu ? Mắt trông câu hỏi ,không đâu trả lời. MINH TUẤN CHỊ BẢY KÍNH MẾN. Mùa thu đang tan tác/góp một chút nỗi buồn của mùa thu tâm sự với chị kính chúc chị Bảy vui vẻ cuối tuần @/CÁM ƠN THƯƠNG GIANG GHÉ THĂM NHÉ DẠO NÀY AI CŨNG BẬN CẢ HẸN GẶP EM SAU NHÉ /MÀ EM DẠO NÀY BẬN LẮM ĐẤY CỐ GẮNG NGHỈ NGƠI EM Ạ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 14:48:02 bởi Minh Tuấn >
GỬI NGƯỜI
Lời buồn hiu hắt như mưa.
Bước chân quen vẫn đón đưa mỗi ngày.
Mỏng manh như cánh hạc bay.
Nhẹ nhàng , em gió heo may...Bên người.
Dẫu không môi ,mắt... gợi mời.
Không hờn nhõng nhẽo , khóc cười ...vì yêu.
Vốn thô vụng...đủ mọi điều.
Bận lòng ai nữa...Mà chiều bão giông?
Cho dù...giữa chốn chợ đông.
Mải vui vẫn biết...bến sông người chờ.
Năm tao bảy tuyết hẹn hò.
Cùng nhau sẽ mãi, dệt thơ nối vần.
Dịu dàng nghe tiếng lòng ngân.
Xin đừng sầu tủi , những lần không nhau.
Lạt mềm...cởi có dễ đâu?
"Sao dời ,vật đổi"*,trước sau một lòng!
Kiev 03/10/2010-TG
THƯƠNG GIANG …ƠI .
Tặng Thương Giang KIEV
Quê em lắm gió nhiều mây
Bâng khuâng một thuở xếp đầy hồn tôi
Lối đời quả ngọt sinh sôi
Đồng xanh sóng gió ru nôi câu hò.
Bao năm lá rụng buồn cho
Nét duyên còn chở bóng đò ngược xuôi
Nghĩa tình đầy ắp khôn nguôi
Lòng day dứt nhớ ,dòng trôi sông nhà.
Xóm mộng kỉ niệm mang xa
Bước chân lữ khách ,đượm đà mến thương
Như mùa dâu chín tơ vương
Dệt hình sông núi ,phơi đường trần gian .
Tình câu Quan Họ rộn ràng
Chân cầu níu bóng ,hẹn vàng lại lên
Gió mây thì chẳng có tên
Cánh đồng ,sóng nước ,vẽ nền sông Thương .
MINH TUẤN
@/anh viết tặng em bài thơ này /chúc em vui vẻ nhé THƯƠNG GIANG
CỐ ĐÔ HOA LƯ . Lớn nhỏ con nước có nguồn Cỏ cây có cội che tường gió mưa Hoa Lư một thuở xa xưa Cố đô đất Việt chống chừa ngoại xâm. Rời đô vượt dốc thăng trầm Thăng Long cố định ươm mầm nước non Lời ru vẹn khúc vuông tròn Rồng Tiên che chở ,cháu con thành đồng. Hoa tổ quốc ,Quả non sông Nghìn năm còn dấu Tiên Rồng mẹ cha. MINH TUẤN
BÃO LÒNG. Bên tường gốm sứ ngàn năm Thấy như dông bão còn hằn nỗi đau Lệ đời mưa chảy từng thau Tiếng tâm gió đập nát nhàu mắt môi. Đồng xanh nước ngập lưng trời Xóm làng thoi thóp chơi vơi giữa dòng Cầu vồng nối nhịp muôn lòng Làm sao cứu nổi, ở trong bất ngờ. Kinh thành còn ngập cơn mơ Làng ven đê nhỏ bao giờ mới yên Sũng trời mái đổ cây nghiêng Xót thương bóng mẹ dịu hiền khóc con . Bên tường gốm sứ mỏi mòn Đợi tin bão dữ chết non từng giờ Em buồn viết mấy vần thơ Mực cây bút ướt rơi tờ lệ cay… MINH TUẤN
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 23:07:24 bởi Viet duong nhan >
Anh đến bên đời Nhớ nhung thao thức kiếm tìm
Thời gian ,khoảng cách..., nhấn chìm nổi đâu?
Tóc xanh dù có phai mầu
Trái tim trẻ mãi bên nhau tháng ngày...
Nụ cười tỏa nắng còn đây
Đôi tay ngà ngọc dâng đầy yêu thương
Em đã đi nửa chặng đường...
Nửa đời còn lại...tha hương xứ người.
Cám ơn anh đến bên đời
Tặng dòng thơ thẫm đẫm lời cảm thông...
Như tia nắng ấm ngày đông
Sưởi tan băng giá trong lòng sông Thương..
TG-Kiev
SÁO TRÚC –SÁO ĐỜI . Trỗi lên muôn khúc sáo lòng Hòa chung nhịp thở ,thu đong cuối chiều Gió hờn mái tóc thương yêu Quẩn quanh đáy mắt ,ám điều bâng khuâng. Tim ngân tiếng sáo bổng trầm Va đau sông cũ , khóc thầm chàng Trương Sáo đời trách sáo Uyên Ương Cung son đến ở quên đường lá rơi . Biển không mặn nữa biển ơi Cho thơ quên ví ,cho đời ong ươn Sao tình còn vướng lối thương Cho tôi thổi mãi dở ương thẫn thờ.. Trúc Mai xanh mãi nhạc thơ Sáo tôi cũng Trúc...mà mơ Mai tàn. MINH TUẤN Cám ơn Thương Giang ghé thăm và tặng bài thơ hay nhé /mai anh họa bài này nhé chúc em vui
CA –CHIU- SA… Ca –Chiu- Sa ,em là ai? Phải là tâm huyết trong bài dân ca Chìm trong khói lửa nước Nga Nuôi hồn chiến sĩ bông hoa quê mình. Tên em gắn nghiệp chiến binh Hết Buđa Pest rồi tình Trường Sơn Pháo căm, trút lửa giận hờn Ngoài vang oai dũng ,trong đờn yêu thương. Vẹn nguyên hình dáng quê hương Lệ rơi máu chảy xây tường yến oanh Huân chương chứng ngực trưởng thành Anh hùng từ chốn mong manh trở về Yên bình cuộc sống làng quê Có em lá chắn bốn bề chiến tranh . MINH TUẤN Anh họa bức tranh cô gái Nga của em nhé. Lấy Ca Chiu Sa (tên một cô gái đặt cho loại vũ khí tên lửa )thời chiến tranh đấy em ạ. Ngày đó thứ vũ khí này như một lá bùa hộ mênh cho bộ đội đấy/cả bài hát Ca Chiu Sa nữa. chúc em vui
CÒN GÌ… Người đi thấp thoáng vàng bay Tình khô chiếc lá nắng tày chiều hôm Ngã tình tang rối tâm hồn Bước đời vĩnh biệt sao hôm ước thề . Tiếc thương hội hát làng quê Từ nay ánh mắt ngỏ bề gió hoang Tàn thu bước dẫu nhẹ nhàng Mà sao sương lạnh rụng tràn bờ mi. Tìm xem giấc mộng còn gì Trái tim chung nhịp, đã đi một mình Người ta hai tính một tình Chúng mình đôi tính ,chia tình thiên thu … MINH TUẤN
CÁNH ĐỒNG CỔ TÍCH.
Cánh đồng cổ tích còn xanh
Tình thơ còn níu cong vành trăng soi
Hồn hoa cánh bướm lẻ loi
Giấc mơ vườn quả vẫn coi tình hồng .
Nhớ xưa ngắt trộm lúa đồng
Vài bông nếp cái ,giấu trong túi quần
Về mang bát rá ra sân
Tuột bông ra hột ,chảo hồng bếp rang.
Đem theo đêm hát râm ran
Người đông, gió ngọt ,môi tràn hạt thơm
Cắn chắt …Cái tật quen mồm
Bởi em thích cắn ,dẫu khôn cũng đành.
Một đời thương mấy mỏng manh
Khi đồng cổ tích treo cành trăng non…
Một đời thương mấy héo hon
Lúc trăng tàn úa ,lối mòn, đồng khô.
MINH TUẤN
TRONG MƠ
Cánh đồng cổ tích tuổi thơ.
Có con diều chở giấc mơ...xa rồi.
Trăng non ngơ ngác giữa trời...
Theo mây , theo gió... cứ trôi bềnh bồng.
Nhớ xưa ngắt trộm lúa đồng
Nếp non rang dẻo, thơm nồng cốm hương.
Lạc luộc, ngô nướng , đỗ tương...
Giấu trong cặp sách tới trường ăn chung.
Đói lòng vặt trộm ổi , sung...
Cả lèo mít chát ...đường cùng...cố ăn.
Mấy chục năm vẫn khắc hằn.
Quê nghèo chiu chắt nhọc nhằn nuôi ta.
Giờ đây, giữa chốn phồn hoa.
Thương hoài thủa ấy dẫu xa lắm rồi.
Tìm đâu, trong trẻo tiếng cười.
Cánh đồng cổ tích -bầu trời ước mơ...
Kiev 10.10.10-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 05:06:55 bởi THƯƠNG GIANG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: