LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 65 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 965 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 12.10.2010 06:17:38 (permalink)
0
Thơ ru

Lời ru từ những  vần thơ
Dỗ em vào giấc ngủ mơ ngọt ngào...
Dịu êm như khúc ca dao
Bao nhiêu phiền muộn tan vào hư không.

Lời thơ ru giấc mơ hồng
Bập bùng ánh lửa mùa đông xứ người...
Chẳng còn giá  lạnh đơn côi
Khi thơ chắp cánh thành lời hát ru...

Còn đâu cách trở mịt mù
Bóng chim khuất nẻo về từ nơi xa...
Sông Thương mãi chảy hiền hòa
Còn lưu  kỷ niệm -Món quà thơ ru...

Thương Giang



@-Anh MT ơi! Em chưa viết được thêm bài gì mới nên gửi tạm anh bài này để kéo trang thơ anh lên nhé.Chúc anh vui!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 07:44:34 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 14.10.2010 06:16:55 (permalink)
0
Từ chiếu dời đô

Từ chiếu dời đô về  Đại La.
Vương triều Lý Tổ dựng sơn hà.
Trời Nam hào khí vang sông núi.
Đất Bắc địa linh nở gấm hoa.
Nhân kiệt ngàn năm vang vọng mãi.
Đại Vương :"Hịch" sấm khải hoàn ca.
Kim Qui giúp vua dâng gươm báu.
Dẹp loạn an dân,nước  thái hoà.

13/10/2010-TG

@-Em tập làm bài thơ đường mang sang  để nghe anh chê nhé!
Minh Tuấn 17.10.2010 14:11:53 (permalink)
0

Từ chiếu dời đô

Từ chiếu dời đô về Đại La.
Vương triều Lý Tổ dựng sơn hà.
Trời Nam hào khí vang sông núi.
Đất Bắc địa linh nở gấm hoa.
Nhân kiệt ngàn năm vang vọng mãi.
Đại Vương :"Hịch" sấm khải hoàn ca.
Kim Qui giúp vua dâng gươm báu.
Dẹp loạn an dân,nước thái hoà.

13/10/2010-TG

@-Em tập làm bài thơ đường mang sang để nghe anh chê nhé!

 
 

 
 
NGỔN NGANG .
 
Đã khuất tình em với lá vàng
Chỉ còn chén rượu với sương lan
Tai nghe nhịp thở đêm buồn lả
Mắt dải bóng tàn chốn dạ mang
Cố Quốc mây dăng đường ảo mộng
Quê hương gió đợi cánh chim ngàn
Bao năm thương nhớ đong mùa rụng
Bấy lượt chào đông nỗi ngổn ngang .
 
MINH TUẤN
 
Chúc mừng em đã học xong luật làm thơ Đường.
Cố gắng em nhé
Anh làm tặng em một bài cho đỡ nhớ quê nhà.
 
Dạo này anh bận quá thi thoảng mới vào được /chúc em vui vẻ
Minh Tuấn 17.10.2010 19:04:15 (permalink)
0

 
NẮNG THƠ .
 
Thương chiếc lá vàng mấy thiết tha
Bút thơ đưa tiễn giọt sương tà
Mơ thu hoang vắng len buồn tận
Góc nhớ âm thầm chẳng nói ra …
 
Bên ngọn nến hồng quạnh gió may
Đọc trang nhật kí chữ hao gầy
Ngày đi mong mảnh như ngàn lá
Một thoáng canh chầy đã lắt lay .
 
Mắt xưa tiếc thuở ao thơ mộng
Sương bụi lệ dăng nhớ chẳng khuây
Bóng Nguyệt câu thơ còn lắng đọng
Buồng tim sao vội cóng bàn tay …
 
Có phải thơ buồn tại dở dang
Hay thu gió đổ lá vội vàng
Bến đông khắc khoải gom sầu lại
Xuân tái mong vần hết thở than.
 
MINH TUẤN
 
 
 Lâu không ghé thăm chị Bảy /hôm nay mới vào thăm chị...Kính chúc chị một tuần vui vẻ.
THƯƠNG GIANG 20.10.2010 17:38:02 (permalink)
0
Miền Trung ơi...

Thắt lòng tin bão  chiều nay....
Miền Trung  biển nước mỗi ngày một cao.
Cuồng phong thịnh nộ, ào ào.
Cướp đi sinh mạng biết bao con người.

Xóm làng lũ  cuốn sạch rồi...
Tang thương bao phủ xám trời Miền Trung.
Mênh mang biển nước chập chùng.
Xót xa những tiếng hãi hùng khóc than.

Viễn xa ,tay chắp vái van.
Nguyện cầu  mong  bão lũ tan...Lạy Trời!
Miền Trung...khúc ruột yêu ơi!
Nỗi đau gánh chịu, triệu người xẻ chia...
Kiev 20/10/2010-TG



@-Anh MT ơi! Dạo này em cũng bận nên ít vào d đ.Bài thơ đường em tập viết  thôi, giờ anh gửi bài nữa mà chưa họa được.Thể thơ đường em mới  học "mẫu giáo "  thì bị đuổi chứ chưa lên tới vỡ lòng thành ra không dám viết tiếp đâu.Hôm nay em xem chương trình thời sự thấy cảnh Miền Trung tang thương quá...Chạnh lòng viết mấy vần  chia xẻ với miền Trung tấm lòng của 1 người Việt xa quê.Biết anh cũng đồng cảnh nên đem bài này dán sang trang thơ anh....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 18:00:20 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 23.10.2010 15:40:00 (permalink)
0
Chiều quê hoài niệm.

Ai sinh ra đều có quê để nhớ.
Những buồn vui tự thủa xa xưa.
Mái tranh nghèo , toả mát bóng dừa.
Ngày hè nóng ,trẻ nô đùa rộn  rã...

Ngọn tre cong cho trẻ vít cành lá,
Làm thuyền rồi đem thả theo sông.
Thủa ấu thơ...là những ngày ruổi rong.
Chăn trâu, bêu nắng ngoài đồng bắt dế...

Lam lũ nghèo...,vẫn yêu quê  đến thế!
Quê người ta dẫu hoa lệ...vần buồn.
Lòng hoang lạnh,nỗi trống trải cô thôn.
Thương quê mẹ , nên mãi còn hoài niệm...

Kiev -2010-TG


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 15:51:12 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 25.10.2010 22:39:41 (permalink)
0

Chiều quê hoài niệm.

Ai sinh ra đều có quê để nhớ.
Những buồn vui tự thủa xa xưa.
Mái tranh nghèo , toả mát bóng dừa.
Ngày hè nóng ,trẻ nô đùa rộn rã...

Ngọn tre cong cho trẻ vít cành lá,
Làm thuyền rồi đem thả theo sông.
Thủa ấu thơ...là những ngày ruổi rong.
Chăn trâu, bêu nắng ngoài đồng bắt dế...

Lam lũ nghèo...,vẫn yêu quê đến thế!
Quê người ta dẫu hoa lệ...vần buồn.
Lòng hoang lạnh,nỗi trống trải cô thôn.
Thương quê mẹ , nên mãi còn hoài niệm...

Kiev -2010-TG




HỒN QUÊ .
 
Tình cha nghĩa mẹ hồn quê
Buồn vui sớm tối chung về ghi tâm
Tuổi thơ cười nụ học vần
Xanh mơ, thắm ước ,dạ xuân nắng hồng.
 
Đến thời biết lội qua sông
Đò thương níu nhớ ,nước lồng bóng thương
Bao nhiêu hình ảnh ngày thường
Ươm gieo giấc mộng tha phương xứ người.
 
Thời gian đem mất niềm vui
Hay ta cả nghĩ ,ra người cô đơn
Nghèo mà vui vẻ còn hơn
Giàu trong lục đục ,như đờn loạn cung.
 
Ở nơi côi cút tận cùng
Vần thơ như thể có vung không nồi
Con cò ,đồng lúa ,dòng trôi
Cành tre trăng ngả. Đâu rồi …Của tôi.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn TGI ghé thắm anh nhé.
Dạo này bận quá ,vả lại mắt bị đau ,thành ra không dám vào mở nét em ạ.
Bên này cả chợ mấy trăm con người bị đau như là dịch vậy.
 
Chúc em vui vẻ nhé
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 14:18:22 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 27.10.2010 20:06:05 (permalink)
0



MƯA TRẮNG ...
 
Thu xứ người buồn quá
Lá vỡ tiếng vụn khô
Đắp lên mồ dĩ vãng
Bỏ ngàn cây lạnh mờ
 
Chim ngủ đông trằn trọc
Nhớ giấc êm lá cành
Đêm không còn trăng ấm
Tổ gió ,giữa mong manh.
 
Biết mùa chạy loanh quanh
Vần thơ còn nằng nặng
Bởi chợt, đời cay đắng
Mất mát xé … Lòng nhau .
 
Cây bàng Quê thắp lửa
Níu mặt lũ niềm đau
Đàn gà chìm đáy nước
Chim,vùi cánh oan sầu .
 
Mùa thu giờ tàn tạ
Chẳng người tiễn luyến thương
Mốc thời gian bất thường
Khắc ghi thời không nắng …
 
Viết bài thơ mưa trắng
Sẻ chia nỗi không nhà
Mùa thu này đau lắm
Trong mỗi trái tim xa .
 
MINH TUẤN
 
Chị kính mến.
Chị có khỏe không vậy?Dạo này bên này thấy buồn quá chị à ,khó kiếm ăn ,mà về VN thì thấy tai ương khủng khiếp quá.
Em làm mấy vần thu buồn vào thăm nhà của chị ,dạo này mắt đau ,nhìn kém rồi nên em ít vào chị à.
kÍNH Chúc chị và các thành viên của trang thơ dồi dào sức khỏe và thơ phú tưng bừng.
 
MT 
 
THƯƠNG GIANG 28.10.2010 04:43:52 (permalink)
0
Khúc tha hương

Khúc tha hương giữa chiều buồn
Nghe lời ru ấy tâm hồn chơi vơi
Sầu dâng tím lạnh đôi môi
Câu thơ chan chứa...bồi hồi chờ mong.
Vẫn còn thương nhớ dòng sông
Đêm ngày chở nặng nỗi lòng người đi...
-TG-
@_ Lâu lâu ko thấy anh lên d đ , ngỡ anh bận nào ngờ bên ấy có dịch đau mắt.Bên em thì đang có dịch cúm , em cũng bị cúm mất 1 tuần ...Hôm nay em vừa đi xa về mệt quá nhưng nhớ d đ ghé thăm.Chưa kịp hoạ những bài anh gửi nên tặng dán bài này.
Chúc anh chóng khỏi bệnh để sớm trở lại d đ nhé
THƯƠNG GIANG 10.11.2010 07:14:47 (permalink)
0
Nhớ...
Hoa cải vàng  nở rộ
triền đê
Dòng sông sóng vỗ về dải lụa.

Sợi khói lam bếp  quê đượm lửa.
Cay mắt người hoài vọng cố hương
-TG-
Minh Tuấn 12.11.2010 00:36:28 (permalink)
0

Mười Hai Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm

1. Nguyện thứ nhất khi hành Bồ Tát
Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm
Viên Thông Thanh Tịnh Căn Trần
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

2. Nguyện thứ hai không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển Đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

3. Nguyện thứ ba Ta bà ứng hiện
Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

4. Nguện thứ tư thanh trừ yêu quái
Bao nhiều loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

5. Nguyện thứ năm tay cầm Dương Liễu
Nước Cam Lồ rưới mát Nhân Thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui, mát mẻ ưu phiền tiêu tan
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

6. Nguyện thứ sáu, thưởng hành bình đẳng
Lòng Từ Bi thương sót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ, thân mọi loài
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

7. Nguyện thứ bảy dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình ngạ quỷ, súc sanh
Cọp beo, thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

8. Nguyện thứ tám tội nhân bị trói
Bị hành hình rồi lại khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

9. Nguyện thứ chín làm thuyền cứu vớt
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết an nhiên Niết Bàn
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

10. Nguyện thứ mười Tây Phương tiếp dẫn
Vòng hoa thơm, kỷ nhạc, lộng tàng
Tràng phang, Bảo cái trang hoàng
Quán Âm cứu độ đưa đường về Tây
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

11. Nguyện mười một Di Đà Thọ ký
Cảnh Tây Phương tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

12. Nguyện mười hai tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Sưu tầm
 
+++++++
 
 
EM CẢM TÁC MẤY VẦN THEO Ý THÍCH BÀI THƠ CỦA CHỊ EM MÌNH

CON TÀU THIÊN LÍ .
 
Con tàu thiên lí chao nghiêng
Khiến bao cuộc sống muộn phiền lo âu
Ánh dương khi đã nhạt màu
Trăng vàng hết tỏ ,héo nhầu cơn mơ .
 
Sân ga ,lối cũ bơ vơ
Mong còi vang vọng thức bờ không gian
Đợi tàu cho đỡ hoang tàn
Quên xuân rêu phủ ,lá vàng lối thu .
 
Trông mây vương khói mịt mù
Dạ sầu chạm gió hoang vu ám buồn
Mơ về quê cũ mến thương
Trời xanh nắng đỏ ,con đường nở hoa .
 
Đường trần cõi Phật tuy xa
Nhờ Tâm đưa đón tại gia cũng gần
Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm
Mười hai lời dạy, nhủ thầm noi theo
 
Cách sông cách biển cách đèo
Có tâm chẳng cách ,khi theo Phật lòng
Kiếp này chẳng được thong dong
Kiếp sau sẽ hưởng ánh Hồng cành Dương.
 
Bao nhiêu mơ ước ga buồn
Gửi tàu thiên lí về phương đất lành
Nguyện cầu non nước như tranh
Dân mình no đủ áo lành chữ hay .
 
 
MINH TUẤN
 
 
Khi nào chị khó ngủ chị cứ duy trì hơi thở thật đều /rồi nhẩm câu nguyện (Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát /Ha Ra Tát )Chị cứ nguyện nhẩm nhiều lần ,chừng mươi phút là chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay đâu chị ạ.
Cái này là em xin kinh nghiệm của một nhà Sư trụ trì ở Chùa Hương Tích /từ năm 1992 đấy /linh nghiệm lắm chị ạ /kính chúc chị khỏe và an khang cả tuần chị nhé
 
hi chị biết đây nhờ thế mà em chả có tóc bạc đâu /nhiều người cứ nghĩ em nhuộm tóc đấy ,vì em chưa biết thức đến 1h sáng bao giờ...Mô Phật...Phủ hộ cho chị tóc đen trở lại...
 
em/Minh Tuấn


Minh Tuấn 12.11.2010 00:47:25 (permalink)
0

Nhớ...
Hoa cải vàng nở rộ triền đê
Dòng sông sóng vỗ về dải lụa.
Sợi khói lam bếp quê đượm lửa.
Cay mắt người hoài vọng cố hương
-TG-





THƠ BUỒN.
 
Em đi lâu lắm không về
Cải vàng mấy vụ ,con đê mấy mòn
Khói buồn như cũng héo hon
Dòng sông ngọn sóng cũng mòn lối đông.
 
Hoa vàng trải nắng bên sông
Nhớ con đò cũ bóng lồng gió thơm
Mong em thu cũng dỗi hờn
Lá vàng trả lại về hôm tình buồn.
 
Câu thơ trăng hết mộng ươm
Ý thơ tuyết ủ thành vườn giá băng
Người đi như thể cầm trăng
Cất vườn mộng cũ ,cho đằm bóng khuya.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em ghé thăm/anh dạo này ít vào mạng vì mắt vẫn ngứa đỏ /thi thoảng thôi em à.chúc em vui vẻ và đều tay sáng tác nhé.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 00:48:55 bởi Minh Tuấn >
THƯƠNG GIANG 12.11.2010 06:17:55 (permalink)
0


THƠ BUỒN.

Em đi lâu lắm không về
Cải vàng mấy vụ ,con đê mấy mòn
Khói buồn như cũng héo hon
Dòng sông ngọn sóng cũng mòn lối đông.

Hoa vàng trải nắng bên sông
Nhớ con đò cũ bóng lồng gió thơm
Mong em thu cũng dỗi hờn
Lá vàng trả lại về hôm tình buồn.

Câu thơ trăng hết mộng ươm
Ý thơ tuyết ủ thành vườn giá băng
Người đi như thể cầm trăng
Cất vườn mộng cũ ,cho đằm bóng khuya.

MINH TUẤN

Cám ơn em ghé thăm/anh dạo này ít vào mạng vì mắt vẫn ngứa đỏ /thi thoảng thôi em à.chúc em vui vẻ và đều tay sáng tác nhé.


Anh Minh Tuấn ơi!
Cám ơn bài thơ anh gửi tặng thật là hay và hình minh hoạ rất lạ mắt -đẹp thật anh ạ.Dạo này em  đi bận liên miên mệt nhoài hồn thơ trốn biệt.Em copi lại bài thơ này mai đi làm rảnh  rỗi sẽ tranh thủ hoạ.Nếu mắt đau anh đừng vào mạng thường xuyên hay xem vô tuyến ,sách báo  nhiều sẽ mỏi và nhức mắt thêm đấy.À! Em đã nhận được thơ in bên lụcbat.com gửi rồi.Thế là lai lịch anh đã bị "lộ tẩy"?Còn anh bên ấy đã nhận được chưa? Nói chung là hình thức trình bài cũng ổn anh ạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 06:20:10 bởi THƯƠNG GIANG >
Minh Tuấn 13.11.2010 01:09:10 (permalink)
0

 
CHO NHỚ HẠ XUÂN.
 
Nước mắt mùa thu khóc lá vàng
Sương mù cuộn khói giấu chiều tan
Nhớ thương một thuở hoa tươi thắm
Hồn trắng trong mưa chẳng héo tàn
 
Mỗi lúc tàn thu em giận ai?
Cho thơ trễ nải chốn câu bài
Lộc xuân còn ủ trong dạ tuyết
Có biết đông tàn lại nắng mai...
 
Gặp tiết giá băng chẳng có gì
Cành hoa thơ dại gặp đường đi
Ngắt đem trao tặng người năm cũ
Chung nhớ hạ xuân thuở thắm thì.
 
Vần thơ tin bặt bao ngày tháng
Hồn vãng tri âm chốn đáy ly
Rượu cạn bao chum không vợi nhớ
Vần sương hơi ướt bóng thân lỳ.
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 13.11.2010 01:23:39 (permalink)
0



CƠN MƯA XƯA.
 
Mưa rơi sao vẫn ấm lòng
Phải chăng ánh mắt say vòng tay nhau
Vừa cười tươi đã nát nhàu
Bẻ đôi nỗi nhớ ,chia màu tuyết băng.
 
Mình giờ có nhớ ta chăng
Ta trong kí ức khăng khăng có mình
Chỉ vì cách bóng xa hình
Mà ta trông khóm trúc xinh nhớ người.
 
Xin đừng quên những nụ cười
Cơn mưa năm ấy mãi tươi không buồn.
 
MINH TUẤN
 
Chúc em vui vẻ nhé Thương Giang /
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 65 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9