LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  
Trích đoạn: Minh Tuấn 
   
  ĐỢI MONG . 
    
  Thu tàn đông mới vừa sang 
  Vườn mong đã ước nắng vàng mùa xuân 
  Cho tình một chút bâng khuâng 
  Cho yêu chút lửa ,ấm vần thơ say . 
    
  Biết đông có bấy nhiêu ngày 
  Dòng sông vẫn cạn chỉ tày thắt lưng 
  Sương phơi buồn đến không cùng 
  Bến mơ vẫn gửi tình chung ngập lòng. 
    
  Thu nhìn lá rụng bên song 
  Tiếng rơi mong mảnh như lòng cơn mơ 
  Đông xem gió trải tuyết chờ 
  Câu thơ nghẹn nỗi  bơ vơ cuối trời… 
    
  Vườn chờ đợi nở xuân tươi 
  Đón cơn gió ấm về nơi chung tình 
  Ước ngày cau cũng tròn xinh 
  Bên giàn trầu thắm cho mình môi son . 
    
  MINH TUẤN 
    
  Diệu Thu, Giỏi ghê nhỉ? Anh họa một bài và nợ lại em một bài hén, Mai họa tíếp nhé. 
  Chúc em cả tuần mới vui vẻ và không sợ lạnh mùa đông nhé 
  
     
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh vẫn khỏe, và em cũng xin gởi lời mến chúc Tuấn một mùa Đông ấm áp và dễ thương như ý, hồn thơ luôn đầy, và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày mới đầu tuần an vui, mến mong anh bảo trọng, và xin rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm em, và đã cùng em phúc họa lại đôi dòng, thơ Tuấn lúc nào cũng thật là hay, em xin luôn luôn cảm kích.......nhiều :)
 
Thân ái
 
Thu_em
________________________________________________
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 18:10:09 bởi NuocMatMuaThu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      CHO MÌNH CÂU THƠ.  
     
  Muốn mình ước được cầm tay 
  Làm thơ để biết tháng ngày ra sao ? 
  Như xuân tơi tả hoa đào 
  Là mùa sen nở …khát khao gió bờ. 
   
  Trăng treo cửa sổ vàng tơ 
  Sáng soi tâm trống ,rũ khô nỗi sầu   
  Nửa vòng trái đất về đâu ? 
  Cùng vòng Nhật Nguyệt sao cầu còn ngăn ? 
   
  Cho mình say đắm đêm trăng 
  Rải tình êm dịu giấc nằm mây mưa  
  Mềm môi cái tính chẳng chừa … 
  Vần thơ ao ước …sớm trưa nồng nàn. 
    
  Cầu mộng dài mãi đừng tan 
  Câu thơ tôi đỡ mơ màng tỉnh say. 
   
  MINH TUẤN 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 22:36:09 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
         ANH VỀ.  
     
  Anh về lối cũ tìm em  
  Vườn xưa hoa lá thắm chen sắc trời  
  Anh về thắm lại nụ cười  
  Hồng duyên môi má .thắm tươi bóng hình. 
     
  Tay trong tay ấm, êm thinh  
  Khép hồn hai đứa chung tình vân lâu  
  Từ nay chẳng ngóng trước sau 
  Từ nay đoàn tụ quên câu lở bồi 
     
  Gió rung rinh thắm làn môi  
  Nắng rơi sóng mắt trao lời gió sương  
  Rì rầm một góc yêu thương  
  Mộng thuyền buông thả trăm đường tương tư...  
     
  Anh về cho đến mùa thu 
  Đón em giấc ngủ đến từ vòng tay  
  Có em nửa cuộc sống này  
  Vịn tay anh bước để say với đời.  
     
  MINH TUẤN   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 22:37:08 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
Trích đoạn: Minh Tuấn 
   
  ANH VỀ. 
    
  Anh về lối cũ tìm em 
  Vườn xưa hoa lá thắm chen sắc trời 
  Anh về tìm lại nụ cười 
  Vầng dương sóng mắt làn môi sóng tình. 
    
  Tay em ấm ,đóa hoa xinh 
  Khép đan năm ngón giữ mình bên nhau 
  Dòng sông đã nối nhịp cầu 
  Đôi bờ đoạn tụ quên câu lở bồi... 
    
  Gió hôn em thắm làn môi 
  Nắng anh, rơi áo qua thời gió sương 
  Bến lòng chan chứa yêu thương 
  Thuyền sầu buông thả theo đường ưu tư... 
    
  Anh về cho hết tương tư 
  Cho êm giấc ngủ đến từ vòng tay 
  Tình em nửa cuộc sống này 
  Vịn tay anh bước để say với đời. 
    
  MINH TUẤN 
    
  Diệu Thu /Cám ơn em ghé thăm và tặng anh bài thơ tình lãng mạn quá nè..hiii...Anh họa cùng em, thân tặng trong những ngày đông tháng giá... 
  Mến chúc em khỏe và luôn hồn nhiên hén 
    
  MT 
  
     
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, rất cảm ơn anh Tuấn đã ghé nhà thăm và đã để lại bài bài thơ hay mến tặng, em xin mến chúc Tuấn có một ngày mới  an khang, tốt đẹp và dễ thương như ý, và thêm lần nữa, em xin rất cảm kích nhiều, và em xin phép nhờ Tuấn khi nào có vào họa lại thơ cho em, thì xin làm phiền anh làm ơn vào lại bài phúc họa của chính anh là bài ANH VỀ, và Thu xin làm ơn nhờ anh đổi lại dùm em bài thơ tựa XANH XANH NHỮNG GIẤC MƠ của em, vì em đã chỉnh lại một câu trong bài thơ của mình nghe cho tạm êm tai hơn, và xin lỗi Thu đã làm phiền anh, nhưng xin rất cảm ơn anh nhiềuu.... :)
 
Thân ái
 
Thu_em
___________________________________________________
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 09:00:19 bởi NuocMatMuaThu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đúng là trái đất tròn thật ^.^, rất mong anh có thêm những vần thơ hay và ngày càng tìm cho mình thêm những niềm vui mới :)          
      THƯƠNG  
    
   Gió run rẩy theo con thuyền trên sóng  
   Lùa mây đi về bên cuối ngọn đồi  
   Biển nhớ gì sao vỗ bờ rất vội  
   Để cánh buồm trôi nổi mãi phiêu du  
    
   Nhẹ thôi nhé,con sóng nhỏ, vi vu  
   Đưa thuyền anh về bến bờ êm ả  
   Ru khe khẽ tuổi thơ đầy vất vả  
   Nhẹ gót rồi ta thả những niềm thương       (-Như Diệu Linh-)    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Đúng là trái đất tròn thật ^.^, rất mong anh có thêm những vần thơ hay và ngày càng tìm cho mình thêm những niềm vui mới :)  
   
   
  THƯƠNG  
   
  Gió run rẩy theo con thuyền trên sóng  
  Lùa mây đi về bên cuối ngọn đồi  
  Biển nhớ gì sao vỗ bờ rất vội  
  Để cánh buồm trôi nổi mãi phiêu du  
   
  Nhẹ thôi nhé,con sóng nhỏ, vi vu  
  Đưa thuyền anh về bến bờ êm ả  
  Ru khe khẽ tuổi thơ đầy vất vả  
  Nhẹ gót rồi ta thả những niềm thương  
   
  (-Như Diệu Linh-) 
         
          Cám ơn Diệu Linh đã ghé thăm nhé.và để lại đôi vần thơ hay...Hii ở đây toàn người quen thôi em ạ.Em sinh hoạt thơ ở đây vài năm là quen hết mọi người thôi.   Chúc em vui và sáng tác đều tay và học hành đạt kết quả tốt nhé       MINH TUẤN     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 02:33:06 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      TÌM NHAU.  
   
  Điều gì đã khiến tìm nhau 
  Phải vì ánh mắt lần đầu dăng tơ 
  Hay chiều hôm ấy bất ngờ 
  Trời đem mưa đổ ,mình nhờ trú mưa. 
   
  Em cười anh lạ ghê chưa? 
  Cám ơn chi vội khi chưa ngọn ngành  
  Qua đường em cũng giống anh 
  Gặp mưa thì tránh, qua mành lại đi … 
   
  Sợi lòng bối rối quá đi 
  Trước nụ cười dịu ,lời thì bên tai 
  Thì trong lỡ cảnh lạc loài 
  Cơn mưa ngăn lối ,làm ai biết mình. 
   
  Từ trận mưa đổ bất bình 
  Mà tương tư ấp bóng hình của nhau 
  Từ chiều mưa đến thật lâu 
  Cho buồn tiếc mãi trận sầu… Trôi xuôi. 
   
  MINH TUẤN 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 17:36:39 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Minh Tuấn 
   
  TÌM NHAU. 
    
  Đêm ngày mơ bóng tìm nhau 
  Câu thơ xếp chữ vương màu con tim  
  Vần em đợi một cánh chim  
  Vần anh khắc khoải kiếm tìm bông hoa . 
    
  Đi tìm dẫu nẻo cách xa 
  Lấy nơi duyên thắm để hòa phận riêng 
  Đem  về ngọn lửa trinh nguyên 
  Thắp ngôi hạnh phúc ,soi thuyền lứa đôi . 
    
  Đi tìm ..Tìm  mãi xa xôi 
  Người nơi mây trắng, còn tôi cánh buồm 
  Bóng người mãi giấu mây sương 
  Hình tôi xa lắc trên đường lá rơi . 
    
  Tìm nhau có một khoảng trời 
  Mà nghiêng ánh mắt ,mà rơi lệ lòng 
  Đêm buồn hỏi Nguyệt bên song 
  Chiều vương nỗi nhớ trao dòng mưa rơi. 
    
  Tìm em ...Em cũng tìm tôi 
  Vần thơ xa xứ ,xếp lời quê hương 
  Mong xuân rơi ấm con đường 
  Cho ta gặp lại …Người đương đợi mình. 
    
  MINH TUẤN 
    
  Cám ơn Diệu Thu ghé thăm anh nè...Hiii...Lục bát thơ em cũng đan vần ngọt quá mất thôi.Chúc em sáng tác đều tay và có nhiều ảnh đẹp nữa nhé.Mong em cả tuần vui  
    
  
     
 
CASABLANCA
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
Hi Tuấn:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh vẫn khoẻ ạ, sáng nay sau khi em vừa thức dậy, thì rất may mắn đã tìm được chút Lục Bát trong hồn thơ, nên vội vàng viết xuống đôi hàng mến gởi lưu lại tặng anh, và xin mến chúc Tuấn một ngày mới với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, mong anh bảo trọng, và rất cảm ơn Tuấn đã ghé thăm em và để lại bài thơ thật hay mến tặng :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_______________________________________________
 
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 20:30:36 bởi NuocMatMuaThu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
      NỢ EM  
     
  Cả đời mắc nợ cùng em  
  Quãng xuân hờ hững để hoen mắt sầu  
  Quanh năm chẳng một ngày ngâu  
  Bốn mùa ướp cảnh gió sầu mùa đông.  
     
  Nợ em nợ mãi chất chồng  
  Hoa đào mấy lượt nảy mầm đơm hoa  
  Thu vàng rơi mấy mùa qua  
  Nắng ươm mấy vụ hoa cà tím bông.  
     
  Nợ em nợ một cánh đồng  
  Vắng tay cày cuốc lúa không tốt đều  
  Lối mòn mốc kín phong rêu  
  Sân nhà lấm tấm đầy chiều hoa xoan.  
     
  Nợ em nghĩa bạc tình vàng  
  Chanh chua chuốt chát dạ càng tin yêu  
  Nợ em nợ biết bao nhiêu  
  Câu thơ gói cả muôn chiều mây bay.  
     
  MINH TUẤN 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 22:39:26 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
      VAY MƠ .  
     
  Cuối thu chiều đã hao gầy  
  Thời gian chở mất đắm say chan hòa  
  Ta về tìm lại chốn ta  
  Câu thơ giã bạn để mà ...Chờ xuân.  
     
  Lá sầu rơi gió bâng khuâng  
  Có trăng cũng lạnh sương bầm nhớ mong 
  thu tàn rồi lại sang đông  
  Cho lòng khắc khoải,dạ trông đất trời. 
     
  thôi đành vay giấc mơ tôi 
  ước đêm nhanh  sáng ,ước trời mùa qua 
  Ước bên nhau những chiều tà 
  bâng khuâng sóng mắt ,đỡ va lệ buồn. 
   
  MINH TUẤN   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 22:40:14 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
      NÀY CHIỀU...  
     
  Này chiều ánh mắt quầng thâm  
  nỗi buồn như nặng trăm phần hồn thu 
  Này chiều mất bóng tương tư  
  làm cho nỗi nhớ mịt mù như sương. 
   
  Con đò nối bến đôi đường 
  Tiếng cười cô lái như vương gió vàng 
  Cuối chiều nước chảy mênh mang 
  Ngày mai sông cạn ,như tàn chiều nay. 
   
  Này chiều có biết đêm say … 
  Hay chiều chỉ biết cuối ngày tàn phơi 
  Dòng sông mây trắng cuộc đời 
  Vang lên tiếng gió ,chiều ơi …Này chiều 
   
  MINH TUẤN 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 22:41:21 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      ĐÒI TRĂNG .  
     
  Lá vàng khóc với gió xanh 
  Ngày mai rơi rụng muôn nhành tả tơi 
  Ngâu buồn nói với mưa trời 
  Xin mưa thật lắm cho tôi gặp dài… 
   
  Thời gian nào của riêng ai 
  Trong muôn cay đắng ,người ngoài ai hay 
  Như em vắng hẹn một ngày 
  Mà tôi cứ tưởng mưa bay nỗi niềm… 
   
  Như em lần nhớ đầu tiên 
  Khóc chờ đỏ mắt ,buồn phiền không anh 
  Muôn điều thì mãi chạy quanh 
  Đôi tim tình ủ ,sẽ thành nhân duyên 
   
  Đòi trăng, đừng rải muộn phiền 
  Chỉ soi bóng cặp ,đừng nghiêng bóng sầu. 
   
  MINH TUẤN 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 02:15:49 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đông       Mưa đông ướt đẫm trăng thề   Người xa có nhớ nẻo về thu xưa   Bàn tay hiu hắt gió mưa   xa nhau mấy độ âm thừa còn đây   Dáng em giờ có hao gầy   Chờ trông hoang lạnh ngút đầy nhớ nhung    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 Đông  
   
  Mưa đông ướt đẫm trăng thề  
  Người xa có nhớ nẻo về thu xưa  
  Bàn tay hiu hắt gió mưa  
  xa nhau mấy độ âm thừa còn đây  
  Dáng em giờ có hao gầy  
  Chờ trông hoang lạnh ngút đầy nhớ nhung 
    
  nguyenngoat 
    
  
           
         CHIỀU XƯA.       Mắt chăng mây xám lạnh lùng   Tiếc thời nắng đỏ một vùng hoa say   Mảnh trăng nét mặt tròn đầy   Bàn tay mưa dội mát đầy hương thu.   Tai nghe lắng đọng ca từ   Gió reo thơ nhạc vi vu lối chiều.       MINH TUẤN       CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM MT NHÉ         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 16:41:21 bởi Minh Tuấn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Minh Tuấn 
   
  NỢ EM  
    
  Cả đời mắc nợ cùng em 
  Quãng xuân hờ hững để hoen mắt sầu 
  Quanh năm chẳng một ngày ngâu 
  Bốn mùa ướp cảnh gió sầu mùa đông. 
    
  Nợ em nợ mãi chất chồng  
  Hoa đào mấy lượt nảy mầm đơm hoa 
  Thu vàng rơi mấy mùa qua 
  Nắng ươm mấy vụ hoa cà tím bông. 
    
  Nợ em nợ một cánh đồng 
  Vắng tay cày cuốc lúa không tốt đều 
  Lối mòn đã kín phong rêu 
  Sân nhà lấm tấm đầy chiều hoa xoan. 
    
  Nợ em nghĩa bạc tình vàng 
  Chanh chua chuốt chát dạ càng tin yêu 
  Nợ em nợ biết bao nhiêu 
  Câu thơ gói cả muôn chiều mây bay. 
    
  MINH TUẤN 
    
  Cám ơn Diệu Thu nè. 
  Hai hôm bận quá ,Không ghé thăm em được.Hôm nay mới ghé thăm và họa bài cùng em. 
  Chúcem một tuần vui vẻ và sáng tác đều tay Thu nhe. 
    
  Thân ái. 
  
     
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin phép được ghé vào thăm Tuấn đây, anh vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh cho những bài thơ hay mùh anh thường mến tặng, và em xin gởi lời chúc mừng anh đã tạo được tranh thơ, mong anh hãy ráng cố gắng thêm chút thời gian nữa, thì em hy vọng Tuấn sẽ tìm được nhiều điều thú vị với chương trình Photoshop trên, chỉ là hơi mất công một tí thôi..đúng hôn hở Tuấn :)
 
Dạ, và trước khi xin phép được ngừng bút, em xin mến chúc anh một chiều Chủ Nhật an khang, cùng với nhiều niềm vui khả ái, trọn vẹn và dễ thương nhất
 
Thân ái
 
Thu_em
_______________________________________________
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 19:07:24 bởi NuocMatMuaThu >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: