LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
CHÚNG MÌNH...
Tháng năm nắng đổ mưa sa
Người qua lại lắm làn da cũng dày
Bao đêm ôm bóng trăng gầy
Thân em thức lắm cũng vay dáng hình.
Hạt sương ,giọt nước vô tình
Nụ hoa cây cỏ đẹp xinh cậy nhờ
Anh như vần chữ câu thơ
Không vui em,cũng trao mơ bội phần.
Sương thu lãng đãng bâng khuâng
Rơi trên mi mắt …Hay lần khóc ai ?
Gió thu ru khúc hát dài
Mà như thườn thượt ….thở ai đêm tàn
Đèo bòng phải chịu đa mang
Thơ không nhàm chán ,lời vàng ý hay
Xin đừng sánh với lá lay
Mà quên cái nghĩa cầm tay chúng mình.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 03:17:14 bởi Minh Tuấn >
CHỜ NHAU CHO TỚI BAO GIỜ...
Như tia nắng cuối chiều thu
Lá vàng nhuộm bóng TẠ từ vầng trăng
Phong tình ,Đóng cửa tháng năm
Kẻ theo hướng bắc ,kẻ nằm hướng đông .
Chia nhau khúc gió tang bồng
Niềm vui vớt mảnh trăng sầu đáy ao
Chia nhau một mảnh chiêm bao
Thề cây trinh nữ ,ngoài rào tương tư .
Chờ nhau mang dạ mùa thu
Mưa ngâu gõ nhịp ,lá dư gió thừa
Chờ nhau vắng bóng vui đùa
Chỉ mây với gió đợi mưa đi về.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 03:18:24 bởi Minh Tuấn >
BẾN XƯA NGÀY ẤY ?
Chiều đông tuyết đổ gió bay
Chợt vui nghe khúc đắm say quê nhà
Như diều sáo thổi chiều xa
Như ngồi câu cá quanh là vũng tăm.
Trời mây dăng nhớ bao năm
Cái nhìn đã chất xa xăm nỗi niềm…
Cái tình chung –Nỗi sầu riêng
Nhớ mình ,mình gánh ,ai phiền mình chia
Nhạc lòng ai mở bên kia
Cho mây lay lắt sao chìa lẻ loi
Bến thề một bóng trăng soi
Hỏi người năm ấy có đòi bến yêu .
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 03:19:31 bởi Minh Tuấn >
CHỜ EM...
Mỗi chiều qua cổng nhà em
Tưởng như ánh mắt bên rèm đong đưa
Trời thì lắm gió không mưa
Mùi hương ổi cứ mải đưa chim đàn.
Làm quen ,một bận anh sang
Hình như có gió trong làn mắt say
Phải tình em ở chốn này
Tim anh nhộn nhịp ,mắt bay ngại ngần.
Nắng rơi từ thảm phong vân
Tình như lớn dậy theo lần nắm tay
Lá hôn nụ gió đắm say
Anh hôn ánh mắt, bao ngày chờ em.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 15:58:14 bởi Minh Tuấn >
XỨ ĐOÀI HÔM NAY.
Xứ đoài ơi …Một miền quê
Dẫu tên thay đổi, vẫn lề Sơn Tây
Vẫn non vẫn nước trong mây
Vẫn nhà tranh với ngõ đầy bóng tre.
Tiếng ve say khúc nhạc hè
Chùa xuân hội mở , say mê đợi người
Mây thu hoa lá xanh tươi
Khói đông ủ ngọn gió cười đợi xuân…
Bao năm gió dục mây vần
Vẫn trăng về ngủ trên tầng non cao
Bao năm mưa gội nước trào
Vẫn sương lấp ngõ ,vẫn sao dày trời .
Xứ Đoài …Vẫn xứ Đoài thôi
Vương hồn thơ mộng quanh nôi tâm hồn
Một làng vẫn có ba thôn
Một quê yêu dấu, mấy hồn thi ca ?
Đô thị đổi thịt thay da
Xứ Đoài nay cũng biến ra thị thành
Tháng năm…Ừ mãi loanh quanh
Thay tên đổi gọi …Sử xanh mãi bền.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 15:59:26 bởi Minh Tuấn >
Trích đoạn: Minh Tuấn
CHỜ EM...
Buồn dâng theo nỗi mùa đông
Cây bàng lá đỏ khóc trông khoảng trời
Mưa phùn lác đác thầm rơi
Gió heo may ủ mộ đời cỏ hoa.
Còn đâu những buổi chiều tà
Tím rơi hẹn lối...Trăng sa bến tình
Mây thu mặc áo trắng tinh
Nước xanh đáy mắt soi hình bóng nhau...
Đông buồn..Mơ ấp buồng cau
Sương rơi thương chiếc lá trầu đợi vôi
Đông về cho nhớ xa xôi
Năm canh thức đủ góc trời tìm nhau.
Thương em mây trắng một màu
Nhớ em bốn vụ chuốt chau thơ vần
Nỗi sầu đếm tủi mùa đông
Như cây không lá, như trầu không vôi...
Tìm em giữa chốn xa xôi
Gọi em một góc bầu trời nhớ mong
Phải là... Hoa cỏ ủ mầm
Đợi mùa xuân đến xếp tầng sắc tươi.
MINH TUẤN
Cám ơn em nhé Diệu Thu.
Em cũng khoẻ đấy chứ?
Hôm nào cũng làm một vài đoạn thơ cho đỡ nhớ quê em hén
Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé
Thân ái chào em.
MINH TUẤN
Anh Tuấn mến:
Dạ, Thu xin phép được ghé vào thăm anh vẫn khỏe, và em xin rất cảm ơn anh đã lưu lại những bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và xin gởi lời mến chúc Tuấn những chuỗi ngày an khang, cùng với nhiều niềm vui thật trọn vẹn, mong anh bảo trọng :)
Thu_em
_______________________________________________
CHỈ VÌ …
Mong manh những đóa hoa trời
Sắc hương mấy chốc , lại rơi gốc sầu
Mong manh cuộc sống bể dâu
Chữ tình ai thắm, ai sầu… Vì ai
Sương buông như tiếng thở dài
Gió sầu thả nhạc bên tai lạnh lùng
Chỉ vì một chữ tình chung
Ngày ra ngơ ngẩn …Đêm cùng ngẩn ngơ .
Chỉ vì một tấm tình thơ
Câu in trăng thắm ,vần chờ xuân tươi
Chỉ vì cách bước xa xôi
Mà cho bên ấy bên tôi nhuộm sầu…
Đông chìm trong giấc ngủ sâu
Buồng tim trăn trở đêm lâu hững hờ
Hoa lòng chung hái vườn mơ
Tặng nhau năm tháng đợi chờ… Vì nhau.
MINH TUẤN R -bài thơ đã vào thư viện bởi HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 16:01:00 bởi Minh Tuấn >
Trích đoạn: Minh Tuấn
CHỈ VÌ …
Mong manh những đóa hoa trời
Sắc hương mấy chốc , lại rơi gốc sầu
Mong manh cuộc sống bể dâu
Chữ tình ai thắm, ai sầu… Vì ai
Sương buông như tiếng thở dài
Gió sầu thả nhạc bên tai lạnh lùng
Chỉ vì một chữ tình chung
Ngày ra ngơ ngẩn …Đêm cùng ngẩn ngơ .
Chỉ vì một tấm tình thơ
Câu in trăng thắm ,vần chờ xuân tươi
Chỉ vì cách bước xa xôi
Mà cho bên ấy bên tôi nhuộm sầu…
Đông chìm trong giấc ngủ sâu
Buồng tim trăn trở đêm lâu hững hờ
Hoa lòng chung hái vườn mơ
Tặng nhau năm tháng đợi chờ… Vì nhau.
MINH TUẤN
Cám ơn em nhé NMMT
Hôm nay làm thơ lục bát ngọt ngào quá em nhỉ?
anh trả lời em bài này trước nhé/ Bài kia tới chiều anh lại vào họa cũng em.
Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc em cả tuần vui vẻ và hạnh phúc
THÂN ÁI CHÚC EM VUI
Anh Tuấn mến: Dạ, cho em xin phép được gởi thêm chút ngọt ngào về xứ Đoài của anh Tuấn nhé, và em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày mới thật dễ thương, thơ Tuấn lúc nào, cũng hay cả :), và xin rất cảm ơn anh đã để quên lại hai bài thơ thật hay để mến tặng cho em trong trang nhà của mình, Thu xin rất tri ân :), mong anh ráng bảo trọng và giữ ấm anh nhé :)
TB: Anh Tuấn ơi, dạ, và em rất hiểu, tình thơ của em rất mộc mạc và hông có gì hay ho cả, nhưng rất mến mong anh sẽ hông chê bai những đứa con tinh thần này của em, để em còn nghe được chút an ủi của lòng
Thân ái
Thu_em
_______________________________________________
BẾN XUÂN.
Từ ngày chia cách đôi nơi
Môi em lệ đắng ,mắt tôi bạc sầu
Cau trầu ôm bóng tìm nhau
Cách xa vươn mãi chiếc cầu héo hon .
Nắng hồng làm thắm môi son
Tình yêu máu đỏ ,mắt tròn bóng tâm
Chợt xa cho héo lối mòn
Cho tình ngủ đợi xuân son dậy cành.
Xuân này mây có thắm xanh?
Sắc màu khao khát ,có cành ước mơ
Có còn tiếng thở trông chờ
Từ nơi bên ấy,hạt mơ nảy mầm.
Hoa lòng nở thắm tình xuân
Đời yêu hai tiếng…Được gần bên nhau .
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 22:55:41 bởi Minh Tuấn >
BUỒN ƠI…
Sương tranh trời mất bóng trưa
Tuyết rơi trắng…Chỉ còn mùa giá băng
Tha hương như kiếp con tằm
Mặc mây hoen mắt,mặc trăng đi về.
Nhìn sao le lói trong mê
Buồn như chung lối ,bốn bề lẻ loi
Người đi cho mộng trăng soi
Kẻ chờ nghiêng bóng nơi ngòi nước sâu .
Câu thơ đã lỡ mùa ngâu?
Như đò gác mái ,bỏ sầu ngập sông
Câu thơ gieo tiếng nhạc lòng
Cung đàn lỗi nhịp ,hẹn mong úa vàng .
Buồn ơi úa nhạt dung nhan
Kẻ đi người đợi đá vàng rêu phong.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 22:57:19 bởi Minh Tuấn >
Trích đoạn: Minh Tuấn
Diệu Thu thân mến.
Cám ơn em đã ghé thăm trang thơ Xứ Đoài nhé.
Anh Tuấn mến:
Dạ, đôi dòng mến thăm anh vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời cảm ơn anh đã dừng chân ghé vào thăm em và để lại đôi bài thơ thật hay mến tặng, nhất là bài thơ trên của Tuấn, cũng khá thơ mộng lắm chứ :), em xin cảm kích nhiều, và cũng xin mến chúc Tuấn những chuỗi ngày Đông ấm áp và hạnh phúc trên xứ Đoài
TB: Dạ, Thu xin mến gởi đến anh vài viên kẹo ngọt, và cũng xin cầu chúc sao cho hồn thơ của anh vẫn luôn luôn ngọt ngào như những viên kẹo đáng yêu trên
Thân ái
NuocMatMuaThu
________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 04:11:29 bởi NuocMatMuaThu >
BẾN XƯA. Chòng chành nỗi nhớ mùa đông Như cây trơ lá đứng trông khoảng trời Chòng chành tuyết trắng buông rơi Buồn như ánh mắt nhớ trời mùa thu. Mặc tai vọng gió dư thừa Trái tim còn ấp hương xưa nồng nàn Mặc sầu đông đến miên man Hồn thơ còn đọng muôn vàn vần yêu . Chòng chành thương nhớ bao nhiêu Bến mơ vẫn bóng thuyền chiều buông lơi Vẫn trăng xưa dọi khoảng trời Vẫn đôi mắt cũ cho tôi nồng nàn . Mặc cho tàn tạ thời gian Bến xuân sẽ trả lá vàng màu xanh Mặc cho được mất loanh quanh Bến tình trăng lại treo mành lứa đôi. MINH TUẤN
CHO QUÊN… Bao mùa trông thấy tuyết rơi Hồn như lạc mất khoảng trời quê xa Thở trong hơi lạnh đông già Bước chân tìm lại mái nhà trong mơ . Tìm trong ảo ảnh hư vô Cành đào đỏ nắng soi bờ đầu năm Tìm trong kỉ niệm xa xăm Bóng mai nhuộm sắc trăng rằm vàng tơ . Mênh mang nỗi nhớ không bờ Con thuyền lạc bến bơ vơ xứ người Đông sầu ủ héo chờ tươi Như buồm mơ ước cho người sầu mang. Bàn tay tính bước thời gian Con tim khắc khoải bên tàn năm canh Ước trời đem lại màu xanh Cho quên màu trắng xếp thành giá băng MINH TUẤN.
Trích đoạn: Minh Tuấn
CHO QUÊN…
Bao mùa trông thấy tuyết rơi
Hồn như lạc mất khoảng trời quê xa
Thở trong hơi lạnh đông già
Bước chân tìm lại mái nhà trong mơ .
Tìm trong ảo ảnh hư vô
Cành đào đỏ nắng soi bờ đầu năm
Tìm trong kỉ niệm xa xăm
Bóng mai nhuộm sắc trăng rằm vàng tơ .
Mênh mang nỗi nhớ không bờ
Con thuyền lạc bến bơ vơ xứ người
Đông sầu ủ héo chờ tươi
Như buồm mơ ước cho người sầu mang.
Bàn tay tính bước thời gian
Con tim khắc khoải bên tàn năm canh
Ước trời đem lại màu xanh
Cho quên màu trắng xếp thành giá băng
MINH TUẤN.
THƯƠNG CÂU LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Nhớ câu lục bát xứ Đoài
Tóc mai bối rối thương hoài ngàn năm
Em trong mộng tưởng xa xăm
Vần thơ kỉ niệm âm thầm buồn gieo
Em đi để lại quê nghèo
Bến thề quạnh vắng trông theo một người
Lỡ rồi một miếng trầu tươi
Môi ai chưa đỏ để người héo hon
Trăng xưa thề mộng đâu tròn
Hoài mong kỉ niệm sắt son làm gì
Thôi đành nói tiếng từ ly
Xứ Đoài ngày ấy còn gì trong em?
(nguyenngoat)
CHUC TUAN MUA GIANG SINH AN LANH
THAI ANH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: