Trích đoạn: Minh Tuấn
BAO GIỜ...CHO TÔI .
Hỏi trời cất nắng đi đâu
Cho mây đang thắm hóa sầu tuyết rong
Đi đâu ơi bóng chị Hằng
Khung mơ bỏ ngọn sao băng lạnh lùng.
Gió run rẩy khúc tình chung
Đem hai nỗi nhớ xếp vùng một tim
Mơ buồn như mỏi cánh chim
Tiếc xuân nhớ hạ kiếm tìm mùa thu .
Đông giờ phơi cõi hoang vu
Cây ôm tuyết lạc, lối mù dặm trông
Khiến vui cũng hóa âm thầm
Khiến buồn cô quạnh thêm lần xót xa.
Tần ngần năm tháng đi qua
Ngẩn ngơ ánh mắt … Đếm hoa tính mùa
Nỉ non một kiếp nắng mưa
Vần thơ cặm cụi đan mùa nhớ mong.
Bao giờ Nguyệt sáng bên song
Trời đem trả ngọn nắng hồng cho tôi
Bao giờ hết bước xa xôi
Vi vu cười gió...Ru thời hương say.
MINH TUẤN
Hi Tuấn: Dạ, hôm nay em nghe khỏe lại được chút ít, nên vội vàng ghé vào thăm anh đây, Tuấn vẫn khỏe ạ
Và xin rất cảm ơn anh cho những bài thơ thật hay mùh anh đã dừng chân ghé thăm và lưu lại mến tặng cho em trong trang nhà mình mấy ngày qua, thơ anh hay lắm Tuấn :), em xin rất tri ân nhiều :), và cũng sẵn dịp, em xin phép được mượn đỡ tấm hình mùh anh đã chụp cảnh Cộng Hòa Séc_MùaThu trong mục đề Ảnh Sáng Tác của anh trong diễn đàn này, để viết lên đôi dòng xin họa lại bài thơ trên cùng anh, thơ em có dỡ, mong anh đừng chê bai Tuấn nhé, dạ, đôi dòng viết vội thăm anh, em xin mến chúc anh cùng gia đình một Năm Mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, mong anh giữ ấm và bảo trọng :)
Thân ái
Thu_em
_______________________________________________